VIỆT
NAM NGÀY MAI
DÂN
CHỦ - TỰ DO - CÔNG BẰNG - TIẾN BỘ
HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH
TRỊ TÔN GIÁO VN
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI
NGOẠI CHỦ TRƯƠNG
ĐẶC
SAN MÙA XUÂN SỐ 1
TÂM
THƯ CỦA THƯỢNG TỌA HỘI TRƯỞNG
Kính thưa quý vị,
Hôm nay, là đúng một
năm kỷ niệm ngày công bố thành lập Hội Ái Hữu Tù Nhân
CT và TGVN. Từ trong nước, nhân danh Hội trưởng Hội Ái Hữu
tôi trân trọng kính gửi đến quý vị Thành viên trong Hội
Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành cùng toàn thể Chư
vị lời chúc mừng nồng nhiệt nhất trên tình đoàn kết
và nhân ái. Thấm thoát một năm trôi qua, biết bao sự kiện
dồn dập chuyển biến mạnh mẽ của tình hình thế giới,
sự chuyển mình thay đổi của chế độ độc tài toàn trị
của nhà cầm quyền CSVN chỉ tương đối đạt được một
phần ưu thế về mặt kinh tế và ngoại giao như: Tổ chức
thành công Hội nghị APEC, rút tên VN ra khỏi các nước cần
đặc biệt quan tâm, CPC, hưởng được quy chế PNTR (quy chế
quan hệ mậu dịch bình thường vĩnh viễn với Hoa Kỳ) và
VN chính thức trở thành, thành viên của Tổ chức Mậu dịch
thế giới WTO và thành viên không thường trực của Hội Đồng
Bảo An LHQ. Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN cần
phải tự chính mình nâng lên cho xứng với danh vị là điều
thiết yếu, bởi thời gian qua những mặt về Nhân quyền và
Tự do tôn giáo cũng như các quyền căn bản khác như quyền
tự do thông tin, tự do ngôn luận, lập hội, quyền dân sự
và chính trị vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tiến bộ
mà dường như ngày càng đi xuống rõ nét. Kể từ đầu năm
2007 sau khi bắt giam LM Nguyễn Văn Lý và các cộng sự của
Ngài tại Huế Miền Trung, kế tiếp bắt giam các Luật Sư
Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân Miền Bắc và bắt Bác
Sĩ Lê Nguyên Sang, Luật Sư Nguyễn Bắc Truyền, Nhà báo Huỳnh
Nguyên Đạo, LS Trần Quốc Hiền Miền Nam. Ngoài ra, còn bắt
giam nhiều nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa khác. Sự vi phạm
nhân quyền tồi tệ nhất là bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý
tại phiên tòa, có khách quốc tế tham dự. Riêng bản thân
tôi bị đem ra trước dân đấu tố, bị đập phá tịnh thất,
khám xét nhà, tịch thu máy tính, cắt đường truyền internet,
ra lệnh xử phạt vi phạm hành chính, bị cơ quan an ninh PA25
và cơ quan điều tra sở công an tỉnh Bạc Liêu triệu tập
thẩm cung gần cả tháng, các đài truyền hình, đài phát thanh,
báo Bạc Liêu đăng tải bôi nhọ, chụp mũ, quy kết đủ mọi
thứ. Các cuộc đàn áp, sách nhiễu liên tục nói trên đã
làm cho phong trào dân chủ Việt Nam trong nước bị chậm lại
… Từ đó, các nhà đấu tranh dân chủ hơi suy giảm thế
tiến công chỉ còn tư thế đối phó và phòng thủ. Tình
trạng dân oan khiếu kiện tự bột phát đứng lên đấu tranh
biểu tình một cách ôn hòa, bất bạo động đã, đang diễn
ra trên diện rộng từ Nam chí Bắc, nhằm đòi hỏi quyền
lợi chính đáng của đồng bào. Nhà nước VN dường như đang
bế tắc vì không có phương cách nào giải quyết được vấn
đề dân oan khiên khiếu kiện trên toàn quốc.
Số phận của Hội Ái
Hữu Tù Nhân CT và TGVN vẫn còn bị hạn chế trong sinh hoạt
cho dù, nhiều lần làm việc tôi chưa nghe nhà nước VN ra lệnh
cấm hoạt động. Nhưng các viên chức công an của bộ có
lời khuyến cáo tôi nên xin phép cho hợp pháp. Tôi thừa biết
có xin phép đi chăng cũng chẳng ai cho? Theo ý kiến của các
tổ chức nhân quyền quốc tế như Ủy Ban bảo vệ quyền
làm người VN tại hải ngoại khuyên tôi nên xin phép, và nhà
cầm quyền VN không cho phép, ta vẫn hoạt động. Nếu họ
cấm đoán hoặc đàn áp thì các tổ chức quốc tế mới có
cớ lên tiếng can thiệp. Đây là vấn đề khá tế nhị, và
nhạy cảm … mà tôi cần có ý kiến đóng góp của chư vị
cố vấn. Thời gian qụa Hội không được tự do sinh hoạt,
một phần do hoàn cảnh của tôi bị bao vây và uy hiếp thường
trực, một phần phương tiện liên lạc bị ngăn chặn, chỉ
trong tháng qua Bộ công an đã cắt 5 Sim điện thoại của tôi,
còn các thành viên trong quốc nội, đặc biệt các vị có
tiếng đều bị công an đóng chốt theo dõi. Chẳng hạn, Bác
Sĩ Phạm Hồng Sơn, tổng thư ký Hội ở xa tận Hà Nội, trước
nhà lúc nào cũng có công an túc trực, vừa qua sau khi tôi và
HT Thích Nhật Ban đến thăm các vị cố vấn của Hội gồm
GS Nguyễn Mạnh Bảo, Cao Đài Tây Ninh, thăm BS Nguyễn Đan Quế,
và Tu Sĩ Nguyễn Minh Triết PGHH, khi trở về chúng tôi nhận
tin bà Nguyễn thị Dễ vợ kỷ sư Trương Minh Nguyệt báo tin
Ông bị khám xét nhà, tịch thu máy tính, cắt đường truyền
internet và đọc lệnh bắt ông kể từ ngày 4-6-2007 hiện tạm
giam tại Đồng Nai. Ngoài ra, MS Nguyễn Hồng Quang bị khủng
bố đập phá nhà thờ, khi tôi đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Đan
Quế, từ ngoài cỗng cho đến bên cạnh nhà ông có 2 chốt
công an, Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu ở Lâm đồng công an PA38 luôn bám
sát, không để trống … Chính vì thế Hội Ái Hữu còn đương
đầu với nhiều vấn nạn, và còn nhiều việc trước mắt
đang chờ, mọi việc đang dang dở. Tuy nhiên, cho dù gặp nghịch
cảnh nhưng Hội cũng đã thể hiện tinh thần lá lành đùm
lá rách, như điều lệ của Hội đề ra bằng những gì có
được Hội cũng san sẻ, bằng cách đến thăm viếng các Hội
viên già yếu bệnh tật hoặc có hoàn cảnh khốn khó mà Hội
biết được, tuỳ trong khả năng quan hệ và đi lại còn hạn
chế của mình, bên cạnh, Hội cũng giúp đỡ cho một số
bà con dân oan xa gần có dịp tiếp cận được, hoặc mua hàng
nghìn quyển vở giúp cho các trẻ em có hoàn cảnh thật nghèo,
hoặc gia đình thuộc diện dân oan khiếu kiện tại một số
trường học trong tỉnh nhà như Trường tiểu học Hiệp Thành
phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, trường tiểu học Thuận
Hòa 4, xã Vĩnh trạch Đông, thị xã BL, trường Tân hiệp A,
Xã Tân Phong, huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu … Mua gạo giúp
cho dân thật nghèo ở một số nơi trong tỉnh và thăm viếng
đồng bào dân oan tại thị trấn Vĩnh thuận, huyện An biên,
phường Vĩnh Thanh, Rạch Sõi, tỉnh Kiên Giang, cũng như đồng
bào dân oan bị giải tán từ thành phố chạy về xã Phụng
Quới, huyện Thốt nốt, tỉnh Cần thơ, Hội tổ chức đi
thăm viếng các cựu tù CT và TG tại các tỉnh Tây Ninh, An
Giang, Đồng Nai, thành phố … Ngoài ra, Hội hằng tháng gửi
Bưu Phẩm cho một vài tù nhân CT tại trại Xuân Lộc, tỉnh
Đồng Nai để chia sẻ trong hoàn cảnh khốn khó của nhà tù
… Số tiền chi xuất, trước nhất là do tiền thu được
từ quyển “Hồi Ký 26 năm Lưu đày của Thích Thiện Minh”
ngoài ra, còn có sự hỗ trợ rất nhiệt tình của PTDCVN do
Bác sĩ Nguyễn xuân Ngãi, Kỹ sư Nguyễn sĩ Bình, Bác sĩ Nguyễn
an Nhàn cùng tập thể hoặc cá nhân có lòng từ tâm tự nguyện
gởi về giúp đỡ. Điển hình như Ông Cao Minh Trí Khu Hội
tù nhân CT tại San Jose, ông cũng là người đồng hương BL-Cà
Mau, ông rất quan tâm đến những hội viên hay đồng bào khốn
khó. Cô Đoan Trang đài quê hương, Cô Nguyễn thị Ngọc Hạnh
người đã từng bị tù vì tội phản đối thủ tướng CSVN
tại Hoa Kỳ, Ông bà Lê văn Đức, và Cô Thiên Ân đài phát
thanh Tổng hội Cựu Sinh viên Sĩ quan trường Võ bị Quốc
gia Đà lạt, Hội tương trợ Pháp Việt AFVE Ông Bùi Xuân Quang
tại Pháp, Bác Sỹ Hoàng chương trình Paltalk, tiếng nói tự
do của người dân VN trong ngoài nước, ông bà Đặng Tấn
Hậu, Ông bà Lâm Lê, Bà Đặng thị Danh, ông bà Nguyễn văn
Thiện Canada, ông bà Đặng văn Hiền Úc Châu, ông bà Xương
Đại Nhị Hawai USA ... Nói tóm lại, dầu tiền gửi về hỗ
trợ cho cá nhân tôi hay cho Hội … tôi đều sử dụng cho
mục đích tương trợ, vì nhà Sư sống chay tịnh đạm bạc
tôi không có nhu cầu nhiều, có chăng là để làm việc từ
thiện xã hội vì xung quanh tôi còn có nhiều ngưởi dân trong
hoàn cảnh sống rất thảm thương, phải cần ra tay cứu tế.
Kể từ ngày thành lập Hội đến nay, Hội cũng trang bị được
vài máy tính cho vài thành viên trong ban điều hành, rất tiếc
Hội Ái Hữu Tù nhân CT và TGVN chưa được chính quyền công
khai thừa nhận nên Hội chưa chính thức thiết lập văn phòng
công khai
Nhân ngày kỷ niệm
một năm thành lập Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và TGVN, tôi rất
vui mừng bày tỏ và chia sẻ tâm tình của mình đến với
quý vị hôm nay. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn quý
thành viên trong Hội Đồng Cố vấn và Hội Đồng Điều hành
hải ngoại, cảm ơn quý mạnh thường quân, cảm ơn tất cả
đồng bào Việt Nam hải ngoại hằng quan tâm đến vận mệnh
đất nước cũng như số phận hẩm hiu của hơn tám mươi
triệu đồng bào khốn khó ở trong nước. Xin kính chúc tất
cả sức khỏe khang kiện, đầy đủ nghị lực cùng nhau góp
phần vận động cho tiến trình dân chủ và bảo vệ nhân
quyền cho toàn dân Việt Nam chúng ta.
|