HỘI
PHÁP VIỆT TƯƠNG TRỢ AFVE
BS BÙI XUÂN QUANG
* * *
Kính chào quý thính giả
đài Chân Trời mới, đài của Tiếng nói Việt-Nam tự do.
Thưa quý thính giả,
năm nay Tết đến đem lại cái vui mà cũng có cái buồn. Cái
buồn là năm Mậu Tý nhắn chúng ta tưởng nhớ Tết Mậu Thân.
40 năm rồi, nhưng không bao giờ quên. Tưởng nhớ Tết Mậu
Thân là trung thành với người đã đi, là xây dựng cho người
sắp tới. Chúng ta có cái bổn phận làm chứng nhân đối
với thế hệ đang lớn, bổn phận nói lên sự thật. Con người
chỉ được xây dựng trên sự hiểu biết sự thật. Niềm
vui lớn cũng liền tiếp theo nỗi buồn Mậu Thân, vì tình
hình nói chung hướng về dân chủ: Trong một thời gian ngắn,
hay dài hơn, người dân có thể lựa chọn tương lai cho mình,
có thể quyết định cho cuộc sống của mình. Tại sao? Thưa
quý thính giả, vì ban lãnh đạo CSVN không còn đủ khả năng
nhìn vào thực tế. Nhà cầm quyền CSVN rất lúng túng lúc
bắt giữ những nhà đấu tranh bất bạo động từ hải ngoại
về, rất lúng túng trong những vụ biểu tình Dân Oan, biểu
tình chống Trung cộng trong vụ đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rất
lúng túng đối với người Công giáo. Ban lãnh đạo CSVN không
có khả năng Đoàn Kết Dân Tộc, chứng minh là nhân 40 kỷ
niệm tết Mậu Thân, CSVN lại đổ dầu vào lửa, cố ý kích
thích lòng hận thù, không biết nghĩ đến những kẻ đang
bị vết thương lòng, có một thái độ vô nhân đối với
người VN.
Thưa quý thính giả,
Một Đảng không biết
thương tâm trước cảnh tang tóc, không có khả năng đoàn
kết dân tộc của mình, không còn có khả năng có những giải
pháp chính trị thích hợp mà chỉ biết dùng bạo lực, dùng
những phương pháp tuyên truyền ngây ngô của một quá khứ
không bao giờ trở lại, thì làm sao mà có thể bảo vệ cái
chế độ toàn trị hiện thời, có thể nào bám víu vào cái
hiến pháp lạ lùng, lạ lùng như một quái thai của chế độ.
Thưa quý thính giả Đài
Chân Trời Mới,
Trong Niềm vui của năm
mới, với lòng hân hoan trên con đường của quyền làm người,
của Tự Do và Dân Chủ, Hội Pháp Việt Tương Trợ AFVE xin
gởi đến quý thính giả những lời chúc thân thiết, đầy
niềm tin, hướng về tổ quốc, một năm Mậu Tý vô cùng tươi
sáng cho quê hương chúng ta.