* * *
Nhân dịp đi tìm cảm
hứng để khai bút đầu xuân mới, tôi chợt nghĩ về những
người tù trong các nhà tù của chế cộng sản hiện nay ở
Việt Nam ra sao? Những nhà tù mà tôi có dịp ghé qua với
tư cách người tù của chế độ tham nhũng và bạo tàn nhất
hiện nay trên thế giới. Trong tôi chợt bừng tỉnh khi nhớ
lại từ gọi rất nổi tiếng ở Việt Nam trong hàng chục
năm qua trong các nhà tù ở Việt Nam là “Tù nhân lương
tâm”. Mặc dù ngôn từ này vẫn còn được ngụy biện,
bưng bít, và lừa dối cả thế giới, nhân loại và gây tranh
tranh cãi nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
thời gian qua. Vậy Tù nhân lương tâm là gì? tên gọi này
có từ đâu? và có tù nhân lương tâm ở Việt Nam hay không,
họ hiện nay ra sao? v.v. và v.v.. Lần theo tư liệu và thông
tin hiện có, tôi có thể thông báo cho toàn thế giới biết
rằng: Tù nhân Lương tâm ở Việt Nam là có thật và vẫn
còn có rất nhiều ở Việt Nam.
1. Tên gọi Tù nhân
lương tâm:
Năm 1988 Đặc phái viên
của Liên Hiệp quốc là Abdelfattah đến thăm Thượng tọa
Thích Thiện Minh tại nhà tù Z30A của Cộng sản Việt Nam,
khi tù nhân này bị đi tù mà không hề có án tích gì cả.
Thượng tọa đi tù cộng sản chỉ vì dám cả gan tố cáo
hành động cướp Chùa, cướp Phật (tượng) của Công sản
Việt Nam nơi chùa Vĩnh Bình mà Thượng tọa đang trụ trì
ở Bạc Liêu lúc Cộng sản đánh chiếm Miền Nam và đã vi
phạm Hiệp định Paris vào năm 1975. Phái viên của Liên Hiệp
quốc không biết dùng từ gì để gọi tù nhân Thích Thiên
Minh, nên suy nghĩ và sau cùng Ông ta gọi Thượng tọa là
“Tù nhân Lương tâm” . Tức là người bị đi tù
vì có lương tâm, có trí tuệ, có đạo, có đời và dám
dũng cảm đứng lên tranh đấu cho công bằng, lẽ phải với
chân lý từ bi của Đức Phật ngàn đời.
2. Tù nhân Lương tâm
số 1 của Việt Nam Thích Thiện Minh đã chết hay còn sống?
Tôi hết sức vui … rất đổi vui mừng tận đáy lòng, khi
nghe Thích Thiện Minh vẫn sống, vẫn còn mạnh khỏe và sẵn
sàng gặp tôi. Tôi chợt nghĩ câu nói của ai đó: “Thép đã
tôi thì phải thế đấy” và tôi thầm cầu nguyện cho Thầy,
Thầy Ba tôn kính và dũng cảm của chúng tôi. Tôi cũng được
biết thêm Thích Thiên Minh đang là Hội trưởng “Hội Ái
Hữu Tù nhân chính trị tôn giáo Việt Nam” có trang web : www.hahtncttgvn.org
. Hội mà có lúc tôi có suy nghĩ và đề nghị nên mở rộng
Hội có thêm tù nhân là dân oan Việt Nam.Thích Thiện Minh hiện
nay vẫn là Tù nhân lương tâm của nhà cầm quyền Việt Nam,
hàng ngày tù nhân lương tâm đặc biệt này vẫn bị nhà cầm
quyền VN mời lên chưởi bới, bôi nhọ, hằn học, hạch sách
đủ điều tại trụ sở Công an Tỉnh Bạc Liêu. Mặc dù Thầy
Ba Thích Thiện Minh không có tội lệ và hành vi nào vi phạm
pháp luật của Việt Nam cả. Tại sao vậy? Tại sao họ
cứ hành hạ một nhà tu như vậy mãi sao? Trong nhà tù CSVN
mùa xuân này còn có vô số tù nhân lương tâm khác, tôi chợt
nghĩ đến … LM. Nguyễn văn Lý, LS. Nguyễn văn Đài, LS.
Lê thị công Nhân .... Và thử làm một phép tính nhẩm: Nhà
tù và trường học hiện nay ở VN cái nào nhiều hơn cái nào,
và người ta dạy bảo những điều gì trong đó.
3. Cầu mong mọi người
hãy đến thăm và chúc Tết những tù nhân lương tâm trong
các nhà tù CSVN.
Kính gởi Thượng tọa
Thích Thiện Minh
Kính thầy, Tôi Trần
Minh Hoàng, công dân, dân oan, tù nhân của chế độ CSVN đã
may mắn thoát ngục tù CS, xin gởi đến Thầy, các tù nhân
chính tri tôn giáo và dân oan VN lời chúc mừng năm mới tốt
đẹp nhất, Chúc Chân lý Đức Phật từ bi, chúc mọi người
hãy giữ thiện tâm đi tới trên bước đường tìm Công lý,
trong ánh hào quang, nhiệm màu của năm 2008.
Xuân Mậu Tý 2008
Trần Minh Hoàng
(Tiến sĩ Kinh tế Chính trị)