Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Người Quan Sát  - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Phượng Hoàng - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Hoa Sơn Kiếm - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Hoàng Ngọc Liên
Huỳnh Dung
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Ngàn Giọt Lệ Rơi
Nguyễn Thanh Hoàng
Phan Nhật Nam
Phó Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Việt Nam Ngày Mai
Tài Liệu - Góp Nhặt
Nối Kết


Bài Mới Nhất



..
Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 1


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2


Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm
Thơ Trần Thúc Vũ


Thơ chiến đấu của Hải Triều, 
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên, 
Trần Thúc Vũ.



VIỆT NAM NGÀY MAI
DÂN CHỦ - TỰ DO - CÔNG BẰNG - TIẾN BỘ

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TÔN GIÁO VN
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI NGOẠI CHỦ TRƯƠNG

ĐẶC SAN MÙA XUÂN SỐ 1



LỜI KÊU GỌI
“NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM 2007” 

Kính thưa toàn thể quí vị, 

Trước hết cho phép tôi được thay mặt quí vị trong Hội đồng cố vấn gồm LM Nguyễn văn Lý, LM Phan văn Lợi, Mục sư Trần Mai, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Cụ Lê Quang Liêm Hội trưởng Giáo hội PGHH, Gs Nguyễn Mạnh Bảo Cao Đài, TT Thích Nhật Ban, TT Thích Không Tánh và TT Thích Thiện Minh, Hội trưởng Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN cùng toàn thể anh em chiến sĩ dân chủ tự do ở trong nước trân trọng gửi lời chào đoàn kết thân thương nhất tới quí vị và toàn thể đồng bào VN chúng ta ở hải ngoại nhân lễ kỷ niệm năm thứ 13 ngày Nhân quyền Việt Nam 5 tháng 11 hôm nay. 

Kính thưa quí vị, chúng ta đang đứng trước thời điểm ngặt nghèo nhất nhưng cũng trọng đại nhất quyết định bước ngoặt trong lịch sử dân tộc. Trong nước CS đang điên cuồng bắt bớ đàn áp các chiến sĩ dân chủ hòng dập tắt phong trào dân chủ đang ngày một dâng cao đẩy CS vào thế bị động. Thế nhưng CS không những không dập tắt được phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân mà chúng còn châm thêm ngọn lửa căm hờn của nhân dân. Hành vi thô bạo bịt mồm linh mục Nguyễn văn Lý đã chứng tỏ trước toàn thế giới bản chất độc tài tàn bạo của Cộng sản cũng đang khoá miệng hơn 83 triệu người dân Việt Nam. Hành vi thô bạo đó đã thách thức công luận toàn thế giới, xúc phạm trầm trọng đến lương tri của toàn thể loài người. Chưa bao giờ nhân dân Việt Nam lại căm hờn cộng sản như bây giờ, chưa bao giơ dư luận trên toàn thế giới lại lên án Cộng sản và ủng hộ công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản VN của chúng ta như bây giờ. Chiến dịch khủng bố đàn áp các chiến sĩ dân chủ ở trong nước, những hành vi thô bạo những hình thức khủng bố côn đồ hạ cấp là hồi chuông báo tử của chế độ CSVN và không phải CS đang xét xử những chiến sĩ dân chủ mà phiên toà đó chính là phiên toà của nhân dân Việt Nam, của công luận loài người tiến bộ trên toàn thế giới đang phán xử bản án cáo chung cho chế độ cộng sản Việt Nam. 

NHẬN ĐỊNH RẰNG: 

1. Nhân loại đã bước sang thiên niên kỷ thứ ba, một thiên niên kỷ văn minh tiến bộ tôn trọng nhân phẩm và bảo vệ quyền làm người để cùng chung sống hoà bình nhân ái trong ngôi nhà chung của thế giới loài người. Thế mà, chế độ CSVN đã ngang nhiên xử tử hàng trăm tù nhân chính trị, CSVN đã đày đoạ giam cầm hàng ngàn tù nhân chính trị trong đó Đại lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Hoà Thượng Thích Quảng Độ sau bao nhiêu năm tù tội vì tranh đấu đòi hỏi tự do tôn giáo đến nay vẫn bị CSVN quản thúc tại chùa. Thượng Toạ Thích Thiện Minh bị đày ải suốt 26 năm trời trong ngục tù CS. Vẫn bị công an CS liên tục xách nhiễu hành hạ. TT Thích Thiện Minh hiện là Hội trưởng Hội Aùi Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, người được Đặc phái viên đặc biệt của LHQ về bất bao dung tôn giáo Addelfattah Amor tuyên xưng là tù nhân lương tâm. Đặc biệt, trong những ngày gần đây chế độ CS VN đã liên tiếp bắt bớ giam cầm xét xử các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ tự do một cách bất bạo động. Trong phiên toà xử Linh mục Nguyễn văn Lý có một không hai trong lịch sử, công an Cộng sản Việt Nam đã công khai trắng trợn lôi kéo xô đẩy, bóp mồm bịt miệng linh mục Nguyễn văn Lý. Nhân loại văn minh thế kỷ thứ 21 không thể nào chấp nhận được cảnh đối xử man rợ thời Trung cổ của CSVN. Điều này cũng chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng hơn 83 triệu người dân Việt Nam cũng đang bị bóp cổ bịt mồm, đang bị chế độ độc tài tước đoạt mọi quyền tự do tối thiểu: “Quyền được sống làm người”. Đây là sự xem thường công luận, thách thức cả cộng đồng thế giới, một nỗi đau cho lương tri của cả loài người tiến bộ và là một vết nhơ trong lịch sử loài người.

2. Nhà nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp quốc, họ phải tuân thủ nghĩa vụ thi hành Hiến chương LHQ và thi hành những điều khoản của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 10-12-1948 của một thành viên Liên Hiệp quốc cũng như các điều khoản của công ước quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã cam kết thi hành Công Ước khi gia nhập. Trong quá khứ, chế độ CSVN đã từng vi phạm các hiệp định Genève, Hiệp định Paris mà công luận quốc tế không hề nhắc nhở. Những việc làm của chế độ đôc tài nhất trong lịch sử nhân loại này đã vi phạm trầm trọng các điều khoản của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị.

3. Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân, hi sinh tính mạng của hàng triệu người để bành trướng chủ nghĩa CS bạo tàn, phi nhân và phản dân tộc. Đất nước Việt Nam đến giờ này vẫn là một nước nghèo nhất thế giới, nhân dân Việt Nam bị giai cấp mới đảng viên CS bóc lột vơ vét làm giàu trên mồ hôi nước mắt và cả xương máu của nhân dân. Hàng triệu trẻ em suy dinh dưỡng, hàng triệu học sinh sinh viên bị bỏ dở học hành đi tìm sinh kế nuôi thân. Hàng triệu sinh viên học sinh nghèo đang theo học trong một môi trường giáo dục thiếu đủ mọi phương tiện giáo dục với một chính sách giáo dục nhồi sọ lỗi thời.. Hàng triệu người đói khát …. Hàng triệu dân oan bị chiếm đoạt ruộng vườn nhà cửa phải lang thang kiếm sống qua ngày, phải lê lết đi khiếu kiện trong vô vọng hết năm này qua năm khác …. Hàng triệu công nhân nô lệ ngay trên đất nước mình do chính quyền CS thoả hiệp với tư bản ngoại quốc đầu tư chỉ trả một đồng lương chết đói khoảng 50 USD mỗi tháng để mời gọi tư bản ngoại quốc vào đầu tư trục lợi. Nhà nước CS còn xuất khẩu lao động trong thực chất là xuất khẩu nô lệ để giải quyết nạn thất nghiệp, đồng thời để thu thuế xuất khẩu lao động, một dạng thuế thân thời phong kiến thực dân. Tất cả hơn 83 triệu dân Việt Nam, những nô lệ khốn cùng đang dở sống dở chết trong cái trại tù “vĩ đại” nhất thế giới gọi là Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...!

Hơn bao giờ hết, phong trào dân chủ đang ngày một lên cao khắp nước. Hàng trăm chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ đã bị chế độ Cộng sản xử tử. Hàng ngàn chiến sĩ đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền đang bị đày ải, lao động khổ sai trong các trại tù mọc lên khắp nước Việt Nam. Từ những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo Phật giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo Hoà Hảo, Tin lành, Cao Đài đến đồng bào sắc tộc Thượng, Hmong Dao, Khmer .… Không chỉ những người quốc gia yêu nước mà cả những cán bộ lão thành CS vốn trung kiên với lý tưởng hi sinh cả đời người cho một ảo vọng, cho những lọc lừa phản bội, những phi nhân phản dân tộc …. Trước sự áp bức bất công, độc tài tham nhũng của giai cấp đảng viên CS cầm quyền, những người thanh niên sinh viên thuộc thế hệ trẻ đã dấn thân nhập cuộc để giành lại quyền sống làm người, giành lại tự do dân chủ cho toàn dân …. Tất cả đã đứng dậy cất lên tiếng nói đòi hỏi tự do dân chủ, đòi quyền sống tối thiểu của một con người. Hơn ba triệu đồng bào hải ngoại muôn người như một đoàn kết một lòng, không phân biệt tôn giáo, đoàn thể, già trẻ trai gái đã và đang làm hết sức mình để yểm trợ cho phong trào dân chủ của toàn dân trong nước.

NHÂN DANH HƠN 83 TRIỆU ĐỒNG BÀO VIỆT NAM chúng tôi đang bị tước đoạt những quyền tự do căn bản, quyền sống tối thiểu của một con người trong trại tù khổng lồ, khắc nghiệt nhất trong lịch sử nhân loại, chúng tôi những người đấu tranh cho một nền dân chủ tự do thực sự một cách ôn hoà bất bạo động trong lẫn ngoài nước Việt Nam khẩn thiết thỉnh nguyện:

1. Quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí vị khôi nguyên giải Nobel Hoà bình, quí tổ chức hội đoàn đấu tranh cho nhân quyền, quí hội đoàn xã hội từ thiện phục vụ cho lý tưởng nhân đạo và tất cả những người yêu chuộng tự do dân chủ, công bình bác ái trên toàn thế giới xin hãy vì lý tưởng cao đẹp của nhân loại để nhân danh lương tri của nhân loại buộc chế độ Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền tự do căn bản tối thiểu của một con người.

2. Oâng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Quí vị dân cử trong các quốc hội, Nghị viện …. Quí vị lãnh đạo các quốc gia trên toàn thế giới .... Hãy làm tất cả những gì có thể làm được buộc chế độ CSVN phải tuân thủ những cam kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, cam kết tuân thủ những điều khoản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị như tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội …. Nếu chế độ CSVN không thực hiện những khuyến cáo thì xin quí vị nhân danh văn minh tiến bộ đưa vấn đề VN vi phạm nhân quyền ra Liên Hiệp Quốc để cộng đồng quốc tế có những chế tài thích đáng buộc CSVN phải thi hành.

Chúng tôi tha thiết thỉnh cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức đưa nhà nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lại danh sách CPC của các nước cần quan tâm về vi phạm tự do tôn giáo. Chúng tôi tha thiết đề nghị chính phủ Hoa Kỳ với tư cách là một thành viên thường trực của Hội đồng bảo an giành quyền phủ quyết loại bỏ nhà nước CHXHCNVN vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc năm 2008.

Chúng tôi tha thiết thỉnh cầu quí vị Thượng Nghị sĩ lưỡng đảng Thượng Nghị viện Hoa Kỳ lên tiếng đồng thời thông qua dự luật Nhân quyền Việt Nam để buộc chế độ cộng sản Việt Nam thả tức khắc và vô điều kiện toàn thể tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tôn giáo, thực hiện ngay tiến trình dân chủ hoá từng bước xây dựng một xã hội dân sự phù hợp với trào lưu tiến hoá của toàn thể loài người.

ĐÃ ĐẾN LÚC TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM trong cũng như ngoài nước cùng đứng lên đòi hỏi chính quyền Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, thực hiện tiến trình dân chủ hoá bảo đảm quyền tự do dân chủ thực sư, để xây dựng một xã hội thực sự công bằng, nhân dân Việt Nam thực sự hạnh phúc, đất nước Việt Nam phú cường sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới.

GIỜ LỊCH SỬ ĐÃ ĐIỂM …!

Anh chị em thanh niên sinh viên, anh chị em công nhân nông dân oan khiên cùng toàn thể đồng bào trong nước nắm tay nhau đứng lên đòi hỏi nguyện vọng chính đáng của mình. Không một thế lực nào có thể ngăn cản được sức mạnh vũ bão của quần chúng nhân dân. Chế độ CS độc tài dù có hàng triệu công an cũng sẽ không đàn áp được lòng căm thù của nhân dân và quân đội những chiến sĩ trẻ yêu nước sẽ đứng về phía nhân dân để lật đổ bạo quyền Cộng sản. Bên cạnh đồng bào là cả một thế giới loài người tiến bộ đang ủng hộ chúng ta. Sau lưng đồng bào là hơn ba triệu kiều bào hải ngoại ở hậu phương nguyện đoàn kết một lòng sẽ ủng hộ cho ứng cử viên Tổng Thống của đảng nào cam kết ủng hộ nguyên vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam chúng ta. Ba triệu đồng bào hải ngoại quyết tâm thống nhất hành động, làm tất cả những gì có thể làm được từ tinh thần đến vật chất để giành lại quyền quyền sống làm người, quyền tự do dân chủ từ tay bạo quyền cộng sản cho nhân dân Việt Nam chúng ta.

Đại nghĩa nhất định thắng hung tàn,
Chí nhân tất phải thay cường bạo ...!

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin được phép thay mặt Hội Aùi hữu Tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quí vị Thượng nghị sĩ, Dân biểu lưỡng viện Hoa Kỳ, quí Nghị hội Aâu Châu và Quốc hội các nước, quí hội đoàn bảo vệ Nhân quyền, Hội Aân Xá Quốc Tế, quí tổ chức phóng viên không biên giới, đã làm hết sức mình, nhân danh lương tri của nhân loại tranh đấu bảo vệ cho quyền làm người ở Việt Nam. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quí cộng đồng Việt Nam hải ngoại, các đoàn thể, tổ chức hiệp hội đặc biệt là Cao trào Nhân bản mà BS Nguyễn Đan Quế và BS Nguyễn Quốc Quân là cố vấn của Hội Aùi hữu TNCTTGVN, đã dành cho tôi cơ hội ngày hôm nay được cất lên tiếng nói quyết tâm tranh đấu giành lại quyền Dân chủ, tự do và Nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi nguyện quyết tâm tranh đấu, sát cánh cùng các đoàn thể tổ chức trong công cuộc đấu tranh giành lại quyền sống làm người VN, giành lại tự do dân chủ cho toàn dân Việt Nam cho đến thắng lợi cuối cùng. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn chân thành nhất tới toàn thể quí vị và toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Hoa Thịnh Đốn ngày 11 tháng 5 năm 2007
Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam
TM  Hội Trưởng
Chủ tịch Hội đồng Điều hành Hải ngoại
PHẠM TRẦN ANH

Trang Bìa 
Ðầu trang