VIỆT
NAM NGÀY MAI
DÂN
CHỦ - TỰ DO - CÔNG BẰNG - TIẾN BỘ
HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH
TRỊ TÔN GIÁO VN
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI
NGOẠI CHỦ TRƯƠNG
ĐẶC
SAN MÙA XUÂN SỐ 1
TỪ
VƯƠNG QUỐC BỈ …
ĐẾN
HÒA LAN … QUA PARIS TỚI ĐỨC
Suối Linh
* * *
Để hỗ trợ cho Hội
Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo tại Việt Nam. Trong
nhưng ngay vừa qua nhiều buổi giới thiệu sách và ra mắt
Liên Hội AHTNCT & TGVN tại Âu Châu đã được tổ chức
tại các nước Âu Châu và đã thu được kết qủa tốt đẹp.
Thượng Tọa Thích Thiện
Minh và Sử gia Phạm Trần Anh là hai người tù nhân lương
tâm với cac bản án chung thân chỉ vi tranh đấu cho tự do
dân chủ, nhân quyền cho Quê Hương và đạo pháp. Hôi AHTNCT
& TGVN đươc hình thành ngay trong lúc hai vị trên đang con
trong nhà tù Xuân Phước, tỉnh Phú Khánh - Việt Nam và sau
đó đươc công khai tuyên bố thành lập vào tháng 12 năm 2006.
Vào ngày 15.12.2007 Cộng
đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Vương Quốc Bỉ
đã tổ chức một Buổi ra mắt sách của Thượng Tọa Thích
Thiện Minh và Sử gia Phạm Trần Anh. Hồi ký 26 năm lưu đầy
của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Hội Trưởng Hội AHTNCT
& TGVN. Đoạn Trường Bất Khuất và Nguồn Gốc Việt
Tộc của Sử gia Phạm Trần Anh được đông đảo bạn đọc
đón nhận nồng nhiệt.
Ngày Chủ nhật 16/12/2007
vừa qua, Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa tại Hòa
Lan phối hợp với Hội Phật Giáo Việt Nam và Cộng đồng
Người Việt tị nạn tại Hòa Lan tổ chức Buổi lễ ra mắt
Liên hội Ái hữu Tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam
tại Âu Châu và giới thiệu tác phẩm Hồi ký 26 năm Lưu đày
của Thượng tọa Thích Thiện Minh, tác phẩm Nguồn Gốc Việt
Tộc và Đoạn Trường Bất Khuất của sử gia Phạm Trần
Anh.
Ngày 22 tháng 12 năm 2007,
Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam phối hợp với Văn phòng
Điều hợp các Hội đoàn tại Paris và Liên hội Cảnh sát
Việt Nam tại Âu Châu đã tổ chức Buổi lễ giới thiệu
tác phẩm Hồi ký 26 năm Lưu đày của Thượng tọa Thích Thiện
Minh, tác phẩm Nguồn Gốc Việt Tộc và Đoạn Trường Bất
Khuất của sử gia Phạm Trần Anh. Đại diện các cộng đồng
đến tham dự đông đủ đặc biệt trong số quan khách tham
dự có sự hiện diện của Ông Vương Kỳ Sơn, Giám đốc
Đài Phát thanh Việt Nam Tự do Hải ngoại. Đăc biệt co sự
ủng hộ nhiệt tình cua anh hùng Trần Hồng, người đã từng
lái xe ủi húc xập cổng Sứ quán cộng sản Việt Nam tai
Paris và Anh thư Nguyễn thị Ngọc Hạnh, người phụ nư Việt
nam kiên cường đã tẩm xăng tự thiêu tai San Francisco để
phản đối tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của chế độ
cộng sản bạo tàn khát máu Việt Nam. Cảm động trước sự
hy sinh cua Thượng Tọa Thích Thiện Minh cũng như tinh thần
bất khuất của sử gia Phạm Trần Anh. Cô Nguyễn Thị Ngoc
Hạnh đã trao bó hoa lưu niêm cho sử gia Phạm Trần Anh.
CHÙA VIÊN GIÁC HANNOVER
( ĐỨC QUỐC)
Được sự đồng ý
của Đại Đức Thích Hạnh Tấn, trù trì Chùa Viên Giác, Hội
phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức đã tổ chức buổi giới
thiệu tác phẩm Hồi Ký 26 Năm Lưu Đầy, Nguồn Gốc Việt
Tôc và Đoạn Trường Bất Khuất. Người Tù Bất Khuất Phạm
Trần Anh đã trao đổi tâm tình với Đồng hưong một cách
chân thành và cởi mở. Thay mặt cho Gia Đình Phật Tử Ông Ngô
Văn Phát, cựu trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã ca
ngợi sự hy sinh và tinh thần bất khuất của TT. Thích Thiện
Minh nói riêng và những người tù nhân lương tâm nói chung.
Ông Phát sẵn sàng tham gia vào Liên Hội AHTNCT & TGVN tại
Âu Châu.
Lễ ra mắt Liên Hội
AHTNCTTGVN tai Âu Châu
Công bố Quyết Định
Thành Lập Liên Hội AHTNCTTGVN tại Âu Châu
PHÁT
BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI NGOẠI
NHÂN
LỄ RA MẮT
LIÊN
HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CT & TG VN ÂU CHÂU
* * *
Kính thưa:
- Quí vị đại diện
Cộng đồng VN Tự do tại Âu Châu.
- Quí vị Quan khách.
- Quí cơ quan Truyền
thông báo chí.
- Quí anh chị em tù
nhân chính trị và tôn giáo VN ….
Trước hết xin cho phép
tôi được thay mặt Thượng tọa Hội trưởng, quí vị cố
vấn và Hội đồng Điều hành Trung ương Hội Ái hữu Tù
nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam chân thành gửi lời chào
mừng nồng nhiệt nhất đến quí vị và toàn thể đồng bào
Việt Nam yêu nước, chuộng tự do dân chủ trên khắp thế
giới. Sự hiện diện của quí vị ngày hôm nay một lần nữa
chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc đến sự tồn vong của dân
tộc với lòng yêu nước nồng nàn, thể hiện tình đồng
bào nghĩa ruột thịt của một người Việt Nam chân chính.
Kính thưa quí vị,
Hội Ái hữu Tù nhân
chính trị và Tôn giáo Việt Nam do những người tù lương
tâm, chính trị và tôn giáo có tinh thần dân tộc đấu tranh
cho tự do dân chủ được hình thành ngay trong các trại tù
của Cộng sản Việt Nam vào thập niên 1980 và chính thức
hoạt động trong nước từ tháng 11 năm 2006. Hội Ái hữu
Tù nhân chính trị và Tôn giáo là một hội đoàn độc lập
bao gồm các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ tự do từng bị
chế độ cộng sản bạo tàn giam hãm, đọa đày trong các
trại tù khắp nước. Mục đích và tôn chỉ của Hội Ái
hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam là nhằm thể
hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa những anh
em cựu tù nhân chính trị và tôn giáo VN. Hội quan tâm đến
đời sống, già yếu bệnh tật của các tù nhân, hội từng
bước tạo công ăn việc làm để các tù nhân có cuộc sống
ổn định và giúp đỡ con em của các tù nhân chính trị đã
bị xử tử, bị chết trong các trại tù và sau khi ra khỏi
trại tù. Là những người đã tranh đấu cho dân chủ tự
do nên Hội Ái hữu Tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam
ủng hộ và thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam nhằm
góp phần xây dựng một xã hội thực sự dân chủ tự do,
một xã hội thực sự công bằng tiến bộ trong đó mọi người
dân Viêt Nam được sống ấm no hạnh phúc.
Ngay sau khi thành lập,
Hội đã được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào trong
lẫn ngoài nước kể cả những chiến sĩ dân chủ tự do trên
khắp thế giới. Đặc biệt khôi nguyền giải Nobel Hòa bình,
kịch tác gia Valac Havel, cựu tổng thống Tiệp Khắc đã nhận
làm cố vấn danh dự cho Hội Ái hữu TNCTTGVN. Hội đồng cố
vấn của hội bao gồm từ giới lãnh đạo tinh thần các tôn
giáo như linh mục Nguyễn văn Lý, linh mục Phan văn Lợi, Mục
sư Trần Mai, Cụ Lê Quang Liêm Hội trưởng, cụ Trần Hữu
Duyên chủ tịch Ủy ban bảo vệ Phật giáo Hòa Hảo, giáo
sư Nguyễn Mạnh Bảo Cao Đài ... đến các chiến sĩ dân chủ
tự do trên toàn quốc như cụ Hoàng Minh Chính, Bác sĩ Nguyễn
Đan Quế, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Kỹ sư Trương Minh Nguyệt, bác
sĩ Phạm Hồng Sơn, cụ Phạm Quế Dương, cụ Lê Viết Lâm,
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Nhà văn
Đào văn Bình, Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Bác sĩ Nguyễn Quốc
Quân, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Ngục
sĩ Nguyễn Chí Thiện, Ông Lê Hồng Hà, Luật sư Nguyễn Tường
Bá … Ban chấp hành Trung ương Hội gồm Thượng tọa Thích
Thiện Minh, người tù lương tâm với 2 bản án chung thân và
26 năm tù ngục làm Hội trưởng, Nhà nghiên cứu lịch sử
Phạm Trần Anh, Kỹ sư Trương Minh Nguyệt Phó Hội trưởng,
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn Tổng thư ký Hội. Hội đã thực
hiện một số công việc cụ thể như đã và đang trợ giúp
những cựu tù nhân chính trị trong nước đang gặp khó khăn
trong cuộc sống, xuất bản Hồi ký 26 năm lưu đày của TT
Thích Thiện Minh. Số tiền bán được dành tất cả cho việc
trợ giúp anh em cựu tù nhân đang gặp khó khăn và các chiến
sĩ dân chủ đang bị bắt bớ giam cầm trong nước … Hội
liên tục vận động tranh thủ sự ủng hộ của công luận
quốc tế, chính giới các nước, quí hội đoàn ttranh đấu
và bảo vệ nhân quyền, quí khôi nguyên giải Nobel Hòa bình
thể hiện tiếng nói của lương tri toàn thể nhân loại yểm
trợ cho công cuộc đấu tranh thúc đẩy tiến trình dân chủ
hóa một cách ôn hòa bất bạo động của toàn dân Việt Nam.
Nhân ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 được tổ chức tại
Hoa Thịnh Đốn, thủ đô của Hoa Kỳ vừa qua, Hội đã công
bố Tuyên ngôn Nhân quyền Việt Nam 2007 và lời kêu gọi tất
cả cho Nhân quyền Việt Nam, vận động quốc hội lưỡng
viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam nhằm
thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Để tố cáo trước
thế giới chế độ ngục tù hà khắc nơi giam hãm những tù
nhân chính trị trên 30 năm tù ngục như trường hợp nhà thơ
Hướng Dương Vũ Đình Thụy, người mới được giải thưởng
Quyền tự do viết văn Vassyl Stus năm 2007 vừa mới được
Cộng sản Việt Nam trả tự do sau 30 năm 8 tháng 11 ngày tù.
Hiện Cộng sản Việt Nam còn giam những tù nhân chính trị
gần 30 năm như các anh Nguyễn Hữu Cầu cựu Đại úy QLVNCH,
anh Trương văn Sương cựu trung úy QLVNCH … Để tranh thủ
sự ủng hộ của công luận quốc tế buộc Cộng sản Việt
Nam phải thả toàn bộ tù nhân chính trị và tôn giáo còn
đang bị giam cầm trong các trại tù khổ sai của Cộng sản.
Đặc biệt, Hội đang xúc tiến việc sưu tầm danh sách của
hàng trăm tù nhân chính trị đã bị chế độ CSVN xử tử
trong đó có cả tu sĩ linh mục và cả phụ nữ đang mang thai
để tố cáo bản chất bạo tàn vô nhân đạo của CSVN. Trong
tinh thần đó, chúng tôi tha thiết kêu gọi những ai biết
rõ danh tính của những anh hùng dã bị cộng sản xử bắn
cũng như địa chỉ của thân nhân những người đã hy sinh,
danh tính và địa chỉ của những chiến sĩ VNCH, chiến sĩ
lao tù bị cộng sản trả thù bằng cách đày đọa khiến
ốm đau bệnh tật đã chết trong các trại tù cộng sản sau
ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1945 để chúng ta hoàn thành
bản Cáo trạng về những bạo tàn bất nhân của chế độ
Cộng sản Việt Nam trước cộng đồng nhân loại. Chúng tôi
sẽ xúc tiến thủ tục khởi tố tội ác của Cộng sản Việt
Nam trước tòa án quốc tế trong thời gian sắp tới.
Đáp ứng nguyện vong
của đông đảo đồng bào Việt Nam tại Âu Châu, ngày 15-12
vừa qua, một phiên họp của Hội đồng Điều hành Hải ngoại
với sự tham dự của các phái đoàn đại diện đến từ
Anh quốc, Pháp quốc, Đức quốc, Hòa Lan, Vương quốc Bỉ
và Tiệp Khắc đã quyết định thành lập Liên hội Ái hữu
Tù nhân Chính trị và Tôn giáo tại Âu Châu gồm:
-
Cư sĩ Phạm văn Tưởng
( Thụy Điển)
-
Ông Lê Trường Giang ( Anh
quốc)
-
Ông Nguyễn Thái Sơn ( Đức
quốc)
-
Ông Ngô văn Phát ( Đức
quốc)
-
Ông Nguyễn Thái Phụng,
Ông Nguyễn Chung (Pháp)
-
Ông Trương Hải (Hòa Lan)
-
Ông Trần Ninh Bình ( Vương
quốc Bỉ)
-
Ông Đỗ Xuân Cang ( Tiệp
Khắc)
Để đạt được các mục
tiêu nhân đạo và hoàn tất bản cáo trạng truy tố tội
ác của chế độ cộng sản bạo tàn bất nhân trước tòa
án quốc tế chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức thiện
nguyện, các hội đoàn tranh đấu bảo vệ nhân quyền, hội
Ân xá quốc tế, tổ chức phóng viên không biên giới, các
cơ quan truỵền thông báo chí và nhất là đồng bào Việt
Nam Hải ngoại tiếp tay, trợ giúp và đóng góp thiết thực
cho hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam hoàn
thành mục tiêu đã đề ra. Những tội ác của Cộng sản
Việt Nam đối với nhân dân và đất nước Việt Nam không
thể kể xiết như Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi của Việt
Nam đã ghi trong Bình Ngô Đại cáo:“Chặt hết trúc Lam
Sơn cũng không ghi đủ tội ác, Tát cạn biển Đông Hải cũng
không rửa sạch tanh hôi. Thần người đều căm hận, Trời
đất chẳng dung tha!“ Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản
Việt Nam bán nước đã phản bội lại quyền lợi tối thượng
của Tổ quốc để lại vết nhơ muôn đời trong lịch sử
khi dâng đất dâng biển cho quan thầy Trung Cộng nên chúng
ngang nhiên quyết định thành lập tỉnh Tam Sa công khai sát
nhập Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ Trung
Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, thách thức cả lương
tri của nhân loại. Đã thế, tập đoàn lãnh đạo CSVN với
bản chất nhu nhược yếu hèn lại ngăn cấm không cho thanh
niên sinh viên Việt Nam biểu lộ lòng yêu nước của mình.
Hàng triệu công nhân bị bóc lột sức lao động, hàng triệu
người dân oan khiên bị cướp đoạt ruộng vườn hương hỏa
của cha ông để lại và ngày nay, hàng triệu thanh niên học
sinh sinh viên lại bị tước đoạt ngay cả tấm lòng yêu nước
thương dân của họ. Tất cả đã là điều kiện ắt có và
đủ để phong trào đấu tranh dân chủ lên cao như trào dâng
thác đổ sẽ cuốn đi tất cả rác rưởi của chủ nghĩa
cộng sản trên đất nước Việt Nam. Chưa bao giờ công luận
quốc tế lại ủng hộ công cuộc đấu tranh cho dân chủ tự
do của chúng ta như bây giờ và cũng chưa bao giờ người Việt
Nam Hải ngoại lại đồng tâm nhất trí thống nhất hành động
bằng lúc này. Chúng ta là những chiến sĩ dân chủ ở hậu
phương quốc ngoại Tất cả chúng ta muôn người như một
cùng đứng lên đáp lời sông núi, quyết tâm giành lại quyền
tự do dân chủ từ tay của bạo quyền cộng sản.“Đại
nghĩa tất thắng hung tàn, Chí nhân phải thay cường bạo“
Trước khi dứt lời,
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện
đông đủ của quí vị ngày hôm nay. Chúng ta nguyện sẽ cùng
nắm chặt tay nhau, làm tất cả những gì có thể làm được
để cùng với toàn dân trong nước đứng lên giành lại quyền
sống làm người, giành lại tự do dân chủ cho toàn thể 84
triệu đồng bào Việt Nam chúng ta đang dở sống dở chết
trong cái trại tù khổng lồ gọi là nhà nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trân trọng kính chào
quí vị.
PHẠM TRẦN ANH
|