Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Người Quan Sát  - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Phượng Hoàng - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Hoa Sơn Kiếm - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Hoàng Ngọc Liên
Huỳnh Dung
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Ngàn Giọt Lệ Rơi
Nguyễn Thanh Hoàng
Phan Nhật Nam
Phó Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Việt Nam Ngày Mai
Tài Liệu - Góp Nhặt
Nối Kết


Bài Mới Nhất



..
Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 1


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2


Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm
Thơ Trần Thúc Vũ


Thơ chiến đấu của Hải Triều, 
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên, 
Trần Thúc Vũ.



VIỆT NAM NGÀY MAI
DÂN CHỦ - TỰ DO - CÔNG BẰNG - TIẾN BỘ

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TÔN GIÁO VN
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI NGOẠI CHỦ TRƯƠNG

ĐẶC SAN MÙA XUÂN SỐ 1



CÁO TRẠNG
Tình trạng vi phạm Nhân quyền trầm trọng
của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam

* * *

Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghiã Việt Nam đã là một thành viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên CHXHCNVN lại là một chế độ độc tài vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Nhân danh những người tranh đấu cho Nhân quyền, tự do và dân chủ cho nhân dân và đất nước Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam long trọng công bố trước công luận toàn thế giới: 

1.     Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp quốc và là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo An LHQ nhưng tại Việt Nam chưa hề có nhân quyền, người dân Việt Nam chưa bao giờ được hưởng nhưng quyền tự do căn bản tối thiểu của một con người: Quyền sống làm người như các nước văn minh trên thế giới. 

2.     Điều mà Nhà nước CHXHCNVN vẫn thường tuyên truyền là có tự do tôn giáo chỉ là hình thức bên ngoài: Giáo dân vẫn đi nhà thờ, Phật tử vẫn đến chùa. Đó chi là hình thức tự do thờ phụng chứ chưa phải là tự do tôn giáo khi nhà nước CHXHCNVN vẫn còn chi phối kiêm soát mọi hoạt động của giáo hội kể cả việc thụ phong các chức sắc của tôn giáo. Trên thế giới không có một quốc gia nào lại có một ủy ban chuyên trách về Tôn giáo và hàng năm vẫn đào tạo hàng trăm cán bộ Tôn giáo để len lỏi vào chi phối, kiểm soát sinh hoạt của các tôn giáo. Chỉ riêng vấn đề này cũng đủ chứng tỏ là tại Việt Nam không hề có tự do tôn giáo như họ thường tuyên truyền từ trước đến giờ. 

3.     Đặc biệt gần đây, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát động một chiến dịch bôi nhọ các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, trấn áp các nhà đấu tranh dân chủ và thẳng tay đàn áp những người dân oan đi khiếu kiện, ngăn cấm và đàn áp các cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên thể hiện lòng yêu nước trước hành động xâm lược của Trung Quốc. 

Nhân dip kỷ niệm năm thứ 59 ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 10-12-1948, Nhân danh quyền sống của hơn 85 triệu đồng bào Việt Nam chúng tôi đang bị bịt mồm bóp cổ trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam chúng tôi những người đấu tranh dân chủ trong ôn hòa và bất bạo động khẩn thiết kêu gọi: 

1. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu ông Tổng thư ký Liên Hiệp quốc, quí vị lãnh đạo cơ quan hành pháp và lập pháp các quốc gia: Tổng Thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp, Thủ Tướng Anh, Thủ Tướng Đức, Thủ tướng Canada, Thủ Tướng Úc Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ, Nghị viện Âu Châu, Quốc hội Úc nhất loạt lên án và áp dụng mọi hình thức để áp lực với chính quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, thi hành những hiệp định đã ký kết, tôn trọng hiến chương LHQ, thi hành những điều khoản minh định trong công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Đặc biệt là mới đây, nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa đã trở thành hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp quốc. Nếu Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chu nghĩa Việt Nam không thực hiện nhân quyền, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội … thì các nước sẽ tiếp tục vi phạm và Liên Hiệp quốc, tổ chức cao nhất của thế giới sẽ tự làm giảm uy tín của mình và nhân loại sẽ không còn tin tưởng và đặt kỳ vọng vào mục đích cao đẹp của tổ chức cao nhất hành tinh này. 

2. Qúi vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, qúi vị Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, qúi tổ chức hội đoàn tô chức đấu tranh cho nhân quyền, qúi hội đoàn xã hội từ thiện phục vụ cho lý tưởng nhân đạo cao cả và tất cả những người yêu chuộng tự do dân chủ, công bình bác ái trên toàn thế giới xin hãy vì lý tưởng cao đẹp của nhân loại để nhân danh lương tri của nhân loại đồng thanh lên tiếng buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền tự do căn bản tối thiểu của một con người. 

3. Để xứng đáng với danh nghĩa là một ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải thực thi nghiêm chỉnh những cam kết quốc tế, tôn trọng nhân quyền và dân quyền bằng cách hủy bỏ điều 4 Hiến pháp CHXHCNVN, Tổ chức Trưng cầu Dân ý thành lập một Quốc Dân Đại hội (Hội nghị Diên Hồng thế kỷ XXI) để giao lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân, tổ chức bầu quốc hội Lập hiến dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để soạn thảo ra một hiến pháp mới qui định một thể chế mới dân chủ đa nguyên và tam quyền phân lập. Trước mắt, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải thả tức khắc toàn bộ tù nhân chính trị và tôn giáo, phải giao trả toàn bộ tài sản đất đai nhà cửa của giáo hội các tôn giáo cũng như của toàn thể dân oan trên cả nước, chấm dứt việc thỏa hiệp với tư bản nước ngoài bóc lột sức lao động của hàng triệu công nhân và chấm dứt ngay việc ngăn cấm, đàn áp các cuộc buổi tình của thanh niên sinh viên thể hiện lòng yêu nước phản đối đế quốc Trung Cộng, kẻ thù xâm lăng truyền kiếp của dân tộc Việt. 

Praha ngày 16 tháng 1 năm 2008
Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam
Hội Đồng Điều hành Hải ngoại 
PHẠM TRẦN ANH
 

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HẢI NGOẠI
VỀ TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 

* * *

Kính thưa Qúi vị quan khách,

Kính thưa quí cơ quan truyền thông báo chí,

Thưa tất cả qúi vị, 

Trước hết cho phép tôi được chuyển lời của Thượng tọa Thích Thiện Minh, Hội trưởng Hội Ái hữu Tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam từ trong nước, chân thành cảm ơn tất cả qúi vị hiện diện đông đủ ngày hôm nay. Thưa qúi vị, Hội Ái hữu Tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam được thành lập từ thập niên 80 ngay trong các trại tù của chế độ Cộng sản nhằm mục đích tương thân tương trợ giữa các anh em tù nhân. Hội cũng đã cùng các anh em tù nhân đứng lên tranh đấu đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải tôn trọng quyền sống tối thiểu của một con người dù là một người tù, đòi hỏi cải thiện chế độ lao tù khổ sai khắc nghiệt của chế độ cộng sản. Thượng tọa Thích Thiện Minh là một tu sĩ Phật giáo thuần thành đấu tranh cho nhân quyền bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam xử 2 bản án chung thân, Thượng tọa vào tù năm 26 tuổi và ra tù năm 52 tuổi do sự can thiệp của quốc tế sau 26 năm tù ngục. Chính vì tấm lòng yêu nước và lòng từ bi của nhà Phật mà một tu sĩ phải chịu đựng cảnh lao tù khổ ải hơn ¼ thế kỷ nên năm 2004, Đặc phái viên của Liên Hiệp quốc đặc trách về tôn giáo, ông AbdelFattah Amor đã đến thăm Thượng tọa trong trại tù và tuyên xưng Thượng toạ Thích Thiện Minh là một tù nhân lương tâm. Lời tuyên xưng của Đặc phái viên Liên Hiệp quốc đã phản bác luận điệu tuyên truyền ngoan cố của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không hề giam giữ, không hề có tù nhân chính trị và Tôn giáo. 

Thưa qúi vị, 

Năm 2006 sau khi ra tù được 1 năm, Thượng tọa Thích Thiện Minh đã cùng với qúi vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo như linh mục Nguyễn văn Lý, linh mục Phan văn Lợi gíáo hội công giáo, Mục sư Trần Mai, Mục sư Nguyễn Hồng Quang giáo hội Tin Lành, cụ Lê Quang Liêm, cư sĩ Trần Hữu Duyên chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Phật giáo Hòa Hảo, giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo Cao Đài, Hòa Thượng Thích Nhật Ban, Hòa Thượng Thích Không Tánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Nhà nghiên cứu lịch sử Phạm Trần Anh, cụ Hoàng Minh Chính. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn … chính thức thành lập Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam ngay tại trong nước. Hội đã được sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng bào trong và ngoài nước, đặc biệt kịch tác gia, cựu Tổng Thống Tiệp Khắc, Khôi nguyên giải Nobel Hoà Binh ngài Valac Havel nhận làm Hội viên danh dự của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. 

Tôn chỉ và mục đích của Hội là nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam . Hội cũng chủ trương giao lưu hỗ tương và vận động vơí các tổ chức từ thiện, xã hội và y tế quốc tế để trợ giúp thuốc men, chữa trị bệnh tật cũng như các phương tiện để từng bước tạo công ăn việc làm để các tù nhân, ổn định cuộc sống. Hội cũng quan tâm đến đời sống, bệnh tật già yếu qúa vãng của các hội viên … đồng thời tìm phương cách giúp đỡ gia đình con cái của các tù nhân chính trị và tôn giáo đã bị chế độ cộng sản Việt Nam xử tử, đã chết trong các trại tù vì già cả tật bệnh hoặc đã chết sau khi ra khỏi trại tù. Tôn chỉ của Hội Ái hữu Tù nhân chính trị và Tôn giáo nhằm thể hiện tinh thần nhân đạo, tiếp tục tranh đấu và bảo vệ nhân quyền. Là những cựu tù nhân chính trị nên tuy hội không chủ trương hoạt động chính trị nhưng hội phải có thái độ chính trị để bảo vệ những thành quả dân chủ tự do, tiếp tục tranh đấu nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam một cách ôn hòa bất bạo động. 

Thưa qúi vị, 

Bản Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền được ban hành ngày 10 tháng 12 năm 1948 thể hiện lương tri của cả nhân loại văn minh tiến bộ thế kỷ XX. Đây là áng văn bất hủ có một không hai trong lịch sử loài người, trong đó thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình thế giới. Việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người. Do đó điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền. 

Xét rằng, trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn. 

 
Ông Đỗ Xuân Cang, chi hội Hội Ái Hữu TNCT & TGVN
Tiệp Khắc chào mừng quan khách  

 
Phóng Viên Báo Chí tại Praha 

 
Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản. 

Xét rằng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã gia nhập Liên Hiệp Quốc cũng như đã ký kết Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, họ phải có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh tất cả những điều khoản đã qui định trong các công ước quốc tế này. Thế nhưng nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn luôn tìm cách né tránh nại cớ hoàn cảnh mỗi quốc gia có những đặc thù riêng mà quên đi điều căn bản là tất cả các thành viên Liên Hiệp quốc đều thống nhất quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy. Vả chăng, tự thân Tuyên ngôn Quốc tế đã nói lên ý nghĩa và gía trị phổ quát của nó. Trước khi con người được sinh ra trong một chủng tộc nào, một quốc gia nào và theo một tôn giáo nào thì họ đã là một con người nên không thể nại cớ điều kiện đặc thù riêng để không tuân thủ các điều khoản mà họ đã ký kết. Đó chỉ là cách ngụy biện tránh né vấn đề của chế độ cộng sản Việt Nam độc tài đang thống trị kềm kẹp, tước đoạt mọi quyền sống căn bản của người dân Việt Nam mà thôi. 

Thưa qúi vị, 

Nhân danh hơn 85 triệu người dân Việt Nam chúng tôi đang bị tước đoạt quyền sống căn bản tối thiểu của một con người trong cái trại tù khổng lồ mệnh danh là nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam xin long trọng công bố trước công luận toàn thế giới, trước lương tri của toàn thể loài người tiến bộ những vi phạm nhân quyền thô bạo trầm trọng của chế độ Cộng sản Việt Nam. Đây là tội ác đối với toàn thể nhân dân Việt Nam và cũng là sự xem thường lương tri toàn thể loài người, công khai thách thức cả cộng đồng thế giới. Nhân loại ngày nay đã vất chủ nghĩa cộng sản vào giỏ rác của lịch sử. Chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa phi nhân, chế độ cộng sản là một chế độ vô nhân đạo đã để laị những tội ác kinh tởm nhất trong lịch sử loài người mà mới đây Nghị viện Âu Châu đã phải ra một nghị quyết về tội ác của cộng sản. 

Kể từ khi thành lập năm 1930 đến nay, CSVN đã gây nên những tội ác đối với nhân dân Việt Nam, chế độ cộng sản VN đã tước đoạt những quyền sống tối thiểu của một con người, thậm chí không ngần ngại tiêu diệt hàng trăm ngàn người Việt Nam vô tội để đạt mục đích thống trị của chế độ bạo tàn vô nhân cộng sản. 

. Từ năm 1953-1956 CSVN đã phát động phong trào “Cải cách Ruộng đất” tuyên truyền rằng để chia ruộng cho dân nghèo nhưng thực chất là để tước đoạt tài sản tư hữu ruộng vườn của những tư nhân. CSVN đã phát động chiến dịch đấu tố những địa chủ cường hào trên cả nước đã cướp đi sinh mạng của gần 500 ngàn người dân vô tội. Saú năm sau khi ký hiệp định Genève, tháng 12 năm 1960 CSVN cho người xâm nhập miền Nam tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, lợi dụng chiêu bài giải phóng dân tộc để xâm lăng miền Nam bành trướng chủ nghĩa Cộng sản trên toàn đất nước Việt Nam. Năm 1968, trước khi rút khỏi Huế CSVN đã gây ra cuộc “Thảm sát Tết Mậu Thân” chôn sống hơn 3 ngàn người dân vô tội trong các hố chôn tập thể. Sau khi ký kết Hiệp ước Paris 1973, tháng 4 năm 1975 CSVN ngang nhiên đem quân xâm chiếm miền Nam. Ngay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ đã không tôn trọng thỏa ước Genève về tù binh chiến tranh đã xử bắn hàng trăm viên chức sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng hòa. Nhà cầm quyền cộng sản đã bắt các viên chức sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng hòa đi học tập cải tạo trong các trại tập trung nơi rừng sâu nước độc, họ trả thù bằng cách đày đọa thân xác, cưỡng bách chế độ lao động khổ sai cho đến khi kiệt sức ốm đau gần chết mới cho về với gia đình. Chu trương thâm độc của CSVN không những đày đọa giết lần giết mòn những viên chức sĩ quan chế độ VNCH mà còn triệt tiêu cả gia đình, cả thành phần xã hội của những viên chức sĩ quan quân lực VNCH nữa. Theo thống kê của các nhà nghiên cưú ngoại quốc thì số người tù chết trong các trại tập trung lên tới 65 ngàn người khiến gia đình nào cũng mất mát thương đau, kiệt quệ và tan nát. 

Sau khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam, hàng trăm tổ chức do những người dân yêu nước đứng lên chống lại sự thống trị độc tài của Cộng sản. Nhà cầm quyền Cộng sản đã bắt giam hàng ngàn tù chính trị và đem ra xử bắn hàng trăm tù nhân chính trị trong đó có ít nhất 2 vị tu sĩ công giáo, linh mục Nguyễn Công Nghị bị xử bắn tháng 2 năm 1976, linh mục Trần Ngọc Hiệu bị xử bắn năm 1978 tại Biên Hòa và một phụ nữ bà Trần thị Lan đang có thai 4 tháng tại Gò Công tháng 7 năm 1976. Hội chúng tôi đã sưu tập được danh sách 113 tù nhân chính trị đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử bắn. Trên thực tế số tù nhân bị tử hình còn cao hơn nhiều, chúng tôi tiếp tục sưu tầm thêm và sẽ công bố trước công luận, đồng thời xúc tiến thủ tục truy tố tội ác của chế độ Cộng sản trước Tòa án Quốc tế (1) 


Trao đổi thân mật và thẳng thắn với chủ tọa đoàn 

. Về chế độ lao tù của chế độ CS, nhà cầm quyền Cộng sản đã cho thi hành chủ trương hết sức khắc nghiệt, thâm độc: Bắt làm việc cực nhọc nặng nề nhưng chỉ cho ăn vừa đủ kéo dài sự sống cho đến khi kiệt sức mà chết như trường hợp linh mục Phong đã chịu không nổi ngã gục xuống chết trong khi đang ngâm mình cấy lúa trên đồng ruộng. Đời sống tinh thần luôn luôn căng thẳng, bị đặt trong tình trạng khủng bố, các tù nhân không được quyền nói chuyện riêng với nhau, tâm trạng bất an lúc nào cũng bị đe dọa cùm còng trong xà lim. Cái chết ám ảnh từng giờ từng phút, trông thấy người khác chết trong lòng thấy xót sa. Nửa thương xót người chết, nửa nghĩ tới phiên ta! Chỉ riêng tại trại tù Xuân Phước đã có 4 vị linh mục bị giam cầm cho đến chết trong các xà lim kiên giam gồm linh mục Nguyễn Huy Chương, linh mục Nguyễn văn Vàng, linh mục Nguyễn công Minh và linh mục Nguyễn Luân. Thế giới chắc hẳn không hay biết gì về tình trạng khắc nghiệt của trại tù cộng sản, làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được rằng chế độ cộng sản bạo tàn phi nhân này đã từng giam cầm những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta tới hơn 30 năm gần hết một đời người như trường hợp anh Hoàng Đình Mỹ, một biệt kích dù ra tù sau hơn 31 năm, anh Phan văn Bàn một cảnh sát sau 30 năm và nhà thơ Hướng Dương Vũ Đình Thụy sau hơn 31 năm 8 tháng 11 ngày tù … Để tuyên truyền nhà nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra pháp lệnh thi hành án phạt tù nhưng trên thực tế việc tra tấn đánh đập tù nhân vẫn xảy ra thường xuyên. 

Hình ảnh Linh mục Nguyễn văn Lý, một tu sĩ vì lương tâm công giáo đã đứng lên đòi hỏi thực thi dân chủ tự do, công bình xã hội đã bị bịt miệng ngay trước phiên tòa của Cộng sản đã chứng minh với toàn thể thế giới, chế độ Cộng sản Việt Nam còn khóa mồm bóp cổ nhân dân Việt Nam đến chừng nào? Bản phúc trình của 2 linh mục Phêro Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan văn Lợi cho Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế ngày 27-10-2007 đã nói lên thực trạng đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CSVM (2). Tại trại tù Xuân Phước, linh mục Nguyễn công Minh bị đánh dập lá lách chết trong xà lim, Thượng tọa Thích Thiện Minh bị cai tù cộng sản đánh 100 roi điện, đánh đấm đạp đến nỗi ho ra máu rồi bị trói 2 tay sau lưng kéo lê trên mặt đất như một con vật, luật sư Lý văn Hiệp thủ lãnh luật sư đoàn miền Trung bị chúng cùm hai tay ôm thân cây dừa từ sáng đến chiều tối cho đến khi ngất xỉu gục ngã dưới gốc cây dừa và bản thân tôi bị đánh gãy hai hàm răng, hai mắt mờ lúc về nhà phải thay thủy tinh thể nhân tạo vì nằm qúa lâu gần 9 năm trong phòng tối, bị đánh đập nội thương còn ảnh hưởng tới tận bây giờ. Anh Đinh văn Kịp và Phạm Xuân Cảnh đói qúa chỉ lấy một nắm rau muống mà bị đánh đập dã man rồi bắt ngâm mình dưới ao nước giữa mùa Đông giá lạnh sau chết vì sưng phổi. Chị Nguyễn thi Thanh Nga, một phụ nữ bị đánh đập đến tê liệt hệ thống thần kinh và gaỹ xương chậu trở thành ngươì tàn phế … Cộng sản còn bắt tù nhân chính trị giam chung với tù hình sự rồi dàn dựng cảnh gây gỗ đánh đập thậm chí dùng tù hình sự sát hại anh em tù chính trị như trường hợp anh em tù vụ Thái Bình nổi dậy đã bị cộng sản dùng cách thức này ám hại rất nhiều người. Mới đây nhất, cộng sản đã nhốt nữ luật sư Lê thị Công Nhân vào phòng nữ hình sự để trả thù thái độ bất khuất của cô trước tòa án Cộng sản. Nữ luật sư Lê thị Công Nhân đã tuyệt thực suốt 7 ngày khi kiệt sức ngất đi, cộng sản phải dời chị đi trại khác vì sợ dư luận quốc tế lên án. Cho đến nay, Theo số liệu chúng tôi sưu tầm được thì chế độ cộng sản Việt Nam còn giam giữ trên 112 tù nhân chính trị nhưng trên thực tế còn cao hơn nhiều … Riêng trường hợp anh Nguyễn Hữu Cầu đại úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị giam trên trên 28 năm trong kiên giam tại trại tù Z30A Xuân Lộc, Trung úy Trương văn Sương bị giam trên 25 năm tại trại tù Thanh Hóa. 

Gần đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không từ bỏ một phương cách nào, một thủ đoạn nào để trấn áp những người bất đồng ý kiến kể cả việc dùng bọn côn đồ cùng bọn công an mặc thường phục công khai đánh đập những người đấu tranh cho dân chủ, những người dân oan khiếu kiện một cách dã man. Nỗi uất ức khi một con người bị cướp mất tài sản đất đai ruộng vườn bởi những kẻ thống trị bạo tàn đến độ không còn phương cách sinh sống đã phải tự thiêu như trường hợp bà Nguyễn thị Kiều Trinh quê ở Sapa Lào Cai đã tự thiêu trước cửa văn phòng trung ương đảng Cộng sản Việt Nam để phản đối việc tước đoạt tài sản và coi thường nhân phẩm của người dân. Ông Hoàng Hữu Hạnh 53 tuổi cũng đã tẩm xăng vào người và bật lửa cháy khi công an đến phá dỡ căn nhà của ông tại quận Hai Bà Trưng … Đặc biệt mới đây nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn đem cả một lực lượng cảnh sát công an hùng hậu để cấm đoán những thanh niên sinh viên yêu nước biểu tình thể hiện lòng yêu nước của một công dân. Bộ Giáo dục Đào tạo của Cộng sản còn ngang nhiên ra chi thị cấm sinh viên biểu tình, hành động này vi phạm qui chế tự trị Đại học và xé bỏ bản công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký kết. 

 


TTK Nguyễn thị Châm Oanh giới thiệu “Phiên tòa bịt miệng”…
Công lý của tòa án cộng sản !

Kính thưa qúi vị, 

Ngày nay, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghiã Việt Nam đã là một thành viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên CHXHCNVN lại là một chế độ độc tài vi phạm nhân quyên trầm trọng nhất trên thế giới. Nhân danh những người tranh đấu cho tự do, dân chu và Nhân quyền, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam long trọng công bố trước công luận toàn thế giới: 

1. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp quốc và là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bao An LHQ nhưng tại Việt Nam chưa hề có nhân quyền, người dân Việt Nam chưa bao giờ được hưởng nhưng quyền tự do căn bản tối thiểu của một con người: Quyền sống làm người như các nước văn minh trên thế giới. 

2. Điều mà Nhà nước CHXHCNVN vẫn thường tuyên truyền là có tự do tôn giáo chi là hình thức bên ngoài: Giáo dân vẫn đi nhà thờ, Phật tử vẫn đến chùa. Đó chi là hình thức tự do thờ phụng chứ chưa phải là tự do tôn giáo khi nhà nước CHXHCNVN vẫn còn chi phối mọi hoạt động của giáo hội kể cả việc thụ phong các chức sắc của tôn giáo. Trên thế giới không có một quốc gia nào lại có một ủy ban chuyên trách về Tôn giáo và hàng năm vẫn đào tạo hàng ngàn cán bộ Tôn giáo để len lỏi vào chi phối, kiểm soát tôn giáo. Chỉ riêng vấn đề này cũng đu chứng tỏ là tại Việt Nam không hề có tự do tôn giáo như họ thường tuyên truyền từ trước đến giờ. 

3. Đặc biệt gần đây, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát động một chiến dịch bôi nhọ các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, trấn áp các nhà đấu tranh dân chủ và thăng tay đàn áp những người dân oan đi khiếu kiện, ngăn cấm và đàn áp các cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên thể hiện lòng yêu nước trước hành động xâm lược của Trung Quốc. 

Trên đây là thực trạng nhân quyền tồì tệ của nhà nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dip kỷ niệm năm thứ 59 ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 10-12-1948, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam chúng tôi những người đấu tranh dân chủ trong ôn hòa và bất bạo động khẩn thiết kêu gọi: 

1. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu ông Tổng thư ký Liên Hiệp quốc, quí vị lãnh đạo cơ quan hành pháp và lập pháp các quốc gia: Tổng Thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp, Thủ Tướng Anh, Thủ Tướng Đức, Thủ tướng Canada, Thủ Tướng Úc … Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ, Nghị viện Âu Châu, Quốc hội Úc. Cộng đồng quốc tế phải nhất loạt lên án và áp dụng mọi hình thức để áp lực với chính quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, thi hành những hiệp định đã ký kết, tôn trọng hiến chương LHQ, thi hành những điều khoản minh định trong công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Đặc biệt là mới đây, nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa đã trở thành hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp quốc. Nếu CSVN không thực hiện nhân quyền, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội … thì các nước sẽ tiếp tục vi phạm và Liên Hiệp quốc, tổ chức cao nhất của thế giới sẽ tự làm giảm uy tín của mình và nhân loại sẽ không còn tin tưởng và đặt kỳ vọng vào mục đích cao đẹp của tổ chức cao nhất hành tinh này. 

2. Qúi vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, qúi vị Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, qúi tổ chức hội đoàn tô chức đấu tranh cho nhân quyền, qúi hội đoàn xã hội từ thiện phục vụ cho lý tưởng nhân đạo cao cả và tất cả những người yêu chuộng tự do dân chủ, công bình bác ái trên toàn thế giới xin hãy vì lý tưởng cao đẹp của nhân loại để nhân danh lương tri của nhân loại đồng thanh lên tiếng buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền tự do căn bản tối thiểu của một con người. 

3. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải thực thi nghiêm chỉnh những cam kết quốc tế, tôn trọng nhân quyền và dân quyền bằng cách giao lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân, tổ chức bầu quốc hội Lập hiến soạn thảo ra một hiến pháp mới qui định một thể chế mới dân chủ đa nguyên và tam quyền phân lập. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải thả tức khắc toàn bộ tù nhân chính trị và tôn giáo, phải giao trả toàn bộ tài sản đất đai nhà cửa của giáo hội các tôn giáo cũng như của toàn thể dân oan trên cả nước.  Tiếng nói của quí vị thể hiện lương tri của cả nhân loại văn minh thế kỷ thứ XXI sẽ chặn đứng bàn tay bạo tàn của chế độ Cộng sản phi nhân đang bóp cổ khóa miệng hơn 85 triệu người dân khốn cùng đang bị đọa đày trong địa ngục trần gian có tên gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trước khi dứt lời, một lần nữa Hội Ái hữu Tù nhân CTTGVN xin chân thành cảm ơn qúi vị và xin trân trọng kính chào qúi vị. 

Làm tại Prague ngày 16 tháng 1 năm 2008
Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam
CT Hội Đồng Điều hành Hải ngoại 

Phạm Trần Anh 

(1) Danh sách tù nhân chính trị bị chế độ CS xử tử hình.
(2) Phúc trình về Tự do Tôn giáo của hai linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan văn Lợi cho Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế ngày 27-10-2007.
(3) Danh sách Tù nhân Chính trị do Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam sưu tầm được đã gửi Quốc hội Hoa Kỳ.
(4) Báo cáo Tổng kết Tình trạng Nhân quyền Việt Nam năm 2007 của Ủy Ban Nhân quyền Việt Nam. 

Trang Bìa 
Ðầu trang