Cuối năm
Đinh Hợi có dồn dập mấy tin vui. Trước nhất là tin Nhà
văn Trần khải Thanh Thủy được trả tự do ngay sau phiên
tòa xử cô đúng số ngày cô bị giam giữ. Và rồi nhất là
tin Nhà nước cộng sản vừa hứa sẽ trả lại tòa nhà Khâm
sứ Tòa Thánh Vatican tại Hanoi sau hơn một tháng cả ngàn giáo
dân và tu sĩ đến cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình, kèm
theo ước nguyện được trả lại cơ sở này mà đã bị chiếm
giữ từ 50 năm nay. Đây quả là một “lối thoát danh dự”
cho Đảng cộng sản, cả đối với người dân trong nước
và đối với dư luận quốc tế.
Hai sự kiện tiêu
biểu này sẽ khơi mào cho hàng loạt những tin vui thắng lợi
khác sắp đến trong năm Mậu Tý này. Cụ thể như việc trả
tự do cho nhiều tù nhân chính trị khác, điển hình là Linh
mục Nguyễn văn Lý, Luật sư Lê thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn
văn Đài v.v.. Và nhất là việc trả lại đất đai, tài sản
của các tôn giáo khác như của Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo,
Tin Lành cũng như nhiều cơ sở giáo dục y tế mà ai cũng biết
đến như hệ thống Trường Bồ Đề, Trường Lasan Taberd,
Cô nhi viện Quách thị Trang của Phật giáo và rất nhiều
cơ sở tương tự của Công giáo. Rồi là việc Hanoi phải
tìm cách trả lại tài sản hương hỏa, ruộng đất, vườn
tược, nhà cửa của hàng triệu dân oan khắp các nơi trên
cả nước. Và cả tài sản của các tổ chức văn hóa xã
hội khác như Hội Hướng Đạo, các hội đình, các miếu
đền, chùa chiền v.v.. Và của các tổ chức chính trị khác
như của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt v.v., mà người
cộng sản đã liệt vào “hàng ngũ phản động” để mà
giải thể, truy bức, giam cầm các đảng viên, rồi còn tịch
thu hết mọi tài sản của họ. Rồi lại đến đất đai của
các sắc dân thiểu số ở miệt cao nguyên miền Trung hay tại
núi rừng Việt Bắc … vô số kể. Đó là lẽ công bằng
xã hội đối với mọi người dân, mọi tổ chức của xã
hội dân sự mà người cộng sãn không thể nào lẩn tránh
mãi mãi được nữa rồi. Công lý là phải dành cho tất cả
mọi người, mọi công dân, chứ không phải chỉ dành riêng
cho một nhóm người nào, dù họ khôn ngoan lanh lợi và có
uy thế tới đâu chăng nữa. Cái món nợ khổng lồ mà người
cộng sản đã thiếu của cả dân tộc chúng ta từ trên nửa
thế kỷ nay, thì giờ đây đã đến lúc họ bắt đầu phải
trả rồi đấy. Dứt khoát là đảng cộng sản không còn thể
“quỵt nợ” mãi mãi được nữa rồi. Riêng cho giới luật
gia lớn tuổi như chúng tôi nay đều cỡ trên 60-70 cả rồi,
thì chúng tôi thật là phấn khởi trước tình trạng hàng
trăm luật sư trẻ tuổi cỡ con cháu chúng tôi mà đã dấn
thân tranh đấu cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền ở ngay trong
nước, bất chấp những đàn áp, trù dập của guồng máy
công an vốn rất tinh vi xảo quyệt và tàn bạo của cộng
sản. Cụ thể như các nữ Luật sư Lê thị Công Nhân, Bùi
Kim Thành, Trần thị Thùy Trang, các nam Luật sư Nguyễn văn
Đài, Lê quốc Quân, Nguyễn Bắc Truyễn, Trần quốc Hiền,
Lê chí Quang, Nguyễn hồng Quang .… Lớp luật sư trong nứơc
như thế này mà kết hợp ăn ý với thế hệ luật sư trẻ
ở nước ngoài như Trần thái Văn, Nguyễn quang Trung, Nguyễn
quốc Lân, Dina Nguyễn v.v., thì chắc chắn sẽ tạo thành được
một sức mạnh tổng hợp, tạo thành một mũi nhọn xung kích
trên mặt trận tranh đấu pháp lý lâu dài cho công cuộc phục
hồi công lý và hòa bình cho dân tộc Việt Nam chúng ta trong
những năm sắp tới. Hàng ngũ luật sư gốc Việt Nam hiện
đang hành nghề (practicing lawyers), riêng ở nước Mỹ thôi,
thì hiện đã có đến trên 1,000 người rồi. Đó là nguồn
vốn trí tuệ rất lớn lao, rất quý báu của dân tộc chúng
ta (most valuable asset). Số luật sư hiện đang hành nghề trong
nước, thì phải kể đến cả vạn người, và ta đã thấy
được một số luật sư khá xuất sắc trong khi biện hộ
cho các “tù nhân chính trị” tại các phiên xử gần đây.
Với sự trao đổi thông tin hàng ngày, hàng giờ qua internet
hiện nay, thì chính quyền cộng sản không có cách nào bịt
mắt, bịt miệng người dân Việt Nam như trước đây được
nữa rồi. Rõ ràng chế độ chuyên chính toàn trị do đảng
cộng sản áp đặt trên đất nước chúng ta từ trên 60 năm
nay, thì nó đang bắt đầu rệu rã, suy sụp đến nơi rồi.
Không một thủ đoạn thâm độc, gian trá nào, không một thứ
bạo lực hung hãn nào mà người cộng sản vẫn thường áp
dụng mà lại còn có thể cứu vãn, duy trì được cái “nền
chuyên chính vô sản” do họ du nhập từ Liên Xô, Trung cộng
vào nước ta từ bấy lâu nay. Dù Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh,
mới vừa đây có xác định là “vẫn kiên trì theo đuổi
lý tưởng cộng sản” trong dịp “kỷ niệm cách mạng Tháng
Mười của Liên xô 80 năm trước”, thì đảng cộng sản
lại càng tỏ ra kệch cỡm, trật chìa so với thời đại toàn
cầu hóa ở thế kỷ 21 hôm nay mà thôi.
Ngày Đầu Xuân
Mậu Tý 2008, chúng ta hãy cầu chúc cho nhau được mọi sự
An lành, Tốt đẹp. và chúng ta cùng quyết tâm góp phần tích
cực hơn nữa vào công cuộc tranh đấu cho Phẩm giá và Quyền
Con người của mọi ngưới dân Việt Nam. Đó cũng là xây
dựng và củng cố lại xã hội dân sự, nhằm bảo đảm sự
công bằng xã hội và sự hài hòa nhân ái giữa mọi thành
phần trong toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam chúng ta.
Dứt khoát là chúng
ta phải xóa bỏ tận gốc rễ cái nỗi ô nhục, dối trá bất
nhân, vô liêm xỉ mà người cộng sản đã gieo rắc trên quê
hương đất nước ta. Xin nhắc với các bạn trẻ lời nói
bất hủ của văn hào Voltaire của nước Pháp từ trên 250
năm trước; đó là: “Hày đập tan cái sự ô nhục xấu xa
đó đi” (Ecrasez cet infame)!
Westminster, California
Mùa Xuân Mậu Tý 2008
ĐOÀN THANH LIÊM