HÃY
THẮP SÁNG THẾ GIỚI BỞI
LỬA ÐỨC TIN!
Hồng
Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận
(Nhân Ngày về
Thiên Quốc của Người, 16 tháng
9, 2002).
Phan Nhật Nam
Bắt
đầu mùa Hè năm 1944 sau cuộc
đỗ bộ vĩ đại ngày 6 tháng
6 của liên quân đồng minh lên
bờ biển Normandie nước Pháp,
thế lực quân sự của Ðệ
Tam Quốc Xã Ðức dần bày
ra những hiện tượng suy sụp:
Bộ tư lệnh quân đội Ðức
bắt đầu thực hiện những
đợt tàn sát những đối
tượng trước đây vốn
được hưởng phần khoan
hồng (so với cách tận diệt mà
người Do Thái phải hứng
chịu từ thời kỳ khởi
đầu chiến cuộc, hoặc trước
cả năm 1939 trong những vùng do Ðức
Quốc Xã kiểm soát). Sĩ quan, binh
sĩ, thanh thiếu niên Ba Lan (thành phần
bị đánh giá sẽ là hạt
nhân của sức chiến đấu
giành độc lập cho Ba lan) là những
nạn nhân mới nhất của lần
tàn sát. Và các linh mục người
Ba lan, trụ cột tinh thần của người
công giáo đồng lần bị tiêu
diệt hàng loạt dưới nòng
súng của đám SS. Ngày 6 tháng
8, 1944 là ngày Chủ Nhật Ðen Tối
cho cư dân Kracow, một thành phố nhỏ
cách thủ đô Warsaw 200 dặm, khi 8000
thanh thiếu niên đồng bị lùng
soát, bắt giam cùng với tập
thể tiểu chủng sinh, linh mục, giám
mục. Chỉ riêng người thanh niên
Karol Wojtyla được giữ mình
dưới hầm sâu của Tòa Giám
Mục Kracow, do che chở của Ðức
Hồng Y Prince Adam Stefan Sapieba. Trên đầu
anh, dọc theo đường Tynieca âm động
đế giày của đám lính
rúng dội ác độc, khắc nghiệt
chen lẫn loạt tiếng súng hành hình
- Nhưng quả như do một phép lạ - Cuối
cùng bọn lính bỏ đi, không lục
soát xuống căn hầm và người
thanh niên trốn thoát khỏi đợt
khủng bố mà cái chết sẽ
là điều chắc chắn nếu bị
bắt giữ.. "Hôm nay, tôi không
nghĩ đấy chỉ là một dịp
may mắn thuần túy". Năm 1996, Ðức
Giáo Hoàng Jean Paul II nói về lần
thoát nạn của người năm
mươi hai năm trước. Phải,
có một điều gì linh thiêng hơn
nữa: Người vượt
chết để hoàn thành một sứ
nhiệm.
Tương tự như trên,
ở Việt Nam, những người
tên gọi Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn
Hữu Luyện, Ðoàn Viết Hoạt,
Như Phong Lê Văn Tiến, Ðồng Tuy,
Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Ðình
Huy,Linh Muc Nguyễn Văn Lý và bao nhiêu
người nữa.. trong đêm dài
thăm thẳm, giữa vũng tối âm
âm sự chết nơi những căn
hầm cấm cố, kiên giam hằng mười
năm, hai mươi năm, họ vẫn kiên
trì, sắc son giữ vững niềm
tin vào Tính Thiện, Sự Thật, Lý
Tất Thắng của Chính Nghĩa Dân
Tộc để thực hiện, hoàn tất
mục tiêu tối hậu: Bảo vệ Phẩm
Giá Con Người Tự Do. Những
loạt tỉnh từ, hình dung từ
vừa kể ra không chỉ là chữ
nghĩa của một bản văn, nhưng là
hiện thực mong ước vĩnh cửu
của triệu người Việt đã
sống - chiến đấu- chết qua suốt
thế kỷ bão táp nhục nhằn mà
toàn dân tộc cùng lần gánh
chịu- Không trừ một ai, kẻ Nam,
người Bắc mà chế độ
(gọi là cộng hoà xã hội chủ
nghĩa) hiện tại ở Việt Nam là
một tai hoạ đầu tiên, trở
ngại cuối cùng nhất quyết
phải được thay thế - Phải
vất bỏ chế độ ấy bởi
Tính
Aùc vô lường của nó
là một xâm phạm đê tiện
đối với Phẩm Tính của
Người - Ðể Người Việt
chứng thật cùng thế giới
là Dân Tộc tiên phong bảo vệ Quyền
Sống Làm Người như chúng
ta đã hằng minh chứng qua lần
di cư vĩ đại 1954; lần tỵ nạn
chiến cuộc 1968, 1972, lần di tản 1975 và
cuối cùng, cuộc vượt biêân,
xuyên đại dương, băng rừng
thẳm dài theo biên giới của
nhiều quốc gia thuộc bán đảo
Ðông Dương, lãnh hải toàn
vùng Ðông-Nam Châu Á chưa hề
có trong lịch sử nhân loại với
sáu trăm ngàn người chết
trong tổng số hai triệu người (thống
kê của Liên Hiệp quốc về người
tỵ nạn Ðông Dương)trên đường
TÌM SỐNG TỰ DO- TỰ DO ÐỐI
VỚI TRIỆU CON NGƯỜI VƯỢT
BIÊN TỴ NẠN ÐÃ ÐƯỢC
ÐÁNH ÐỔI BẰNG MẠNG SỐNG,
VỚI GIÁ MÁU.
Người anh em sắc
tộc thiểu số ở Tây Nguyên
Trung phần Nước Việt hiện tại
đang tiếp tục đường đi
đẫm máu lệ kỳ diệu nầy
mà Hồng Y Phanxicô Xavier là ánh
lửa dẫn đầu dẫu thể xác
người không còn nơi trần
thế, cũng như nhục thân của Ðại
Lão Hoà Thượng Thích Huyền
Quang đã hóa không nhưng tinh thần
Ðại Hùng, Ðại Lực của
bậc trí tuệ vẫn hiễn hiện cùng
hồn thiêng đất nước, vận
mệnh toàn dân.
Gandhi trong buổi đầu Thế
Kỷ 20 đã xiễn dương Sứ
Ðiệp Bất Bạo Ðộng không
những chỉ riêng cho Dân Tộc Aán,
những xã hội con người bị
áp bức, mà còn khẩn thiết
đề cao giòng Vương Ðạo cho
toàn thế giới đang chìm sâu
trong vũng lầy tranh chấp ác độc,
phi nhân tính: "Nền Dân Chủ chỉ
có thể được cứu trợ
bởi sức mạnh Bất Bạo Ðộng.
Bởi bao lâu nền dân chủ kia còn
cậy nhờ bạo lực duy trì thì
nó không thể cung ứng và bảo
vệ cho kẻ yếu đuối được..
Nền dân chủ Tây Phương trong chức
năng hiện tại (tiền bán Thế
Kỷ 20) đã bị nhiễm độc
bởi chủ nghĩa quốc xã và
độc tài phát-xít..(1)" . Nhưng
nếu nền dân chủ tư sản Tây-Phương
còn tồi tệ như thế kia qua hai cuộc
thế chiến đẫm máu của kẻ
thua lẫn người thắng, đến
lần "dân chủ tập trung xã hội
chủ nghĩa" tiếp theo thì quả thật
một phần ba nhân loại đã lâm
vào tình trạng nguy nan ghê gớm
hơn với chế độ gọi là
cộng sản. Chỉ riêng 31 năm (1922-1953)
cầm quyền của Staline từ chiến
dịch Ðại Thanh Trừng trước,
và sau Thế Chiến thứ 2 (1939-45);
vụ thanh lọc chính trị (1948-52); vụ Án
các Y Sĩ (1953), không kể đến
cuộc thanh trừng các đối thủ
chính trị và đợt cải cách
ruộng đất trước 1934 thì
số nạn nhân của một tay y ta cũng
đã lên tới hàng chục
triệu người (2). Và chỉ một
đêm
"thi hành pháp chế xã hội chủ
nghĩa" mùa Xuân 1968, ở Trường
Học Gia Hội, Chùa Theravada, khu Gia Hội, Bãi
Dâu Huế, đã có đến
bốn cái hầm "đào theo lối
chữ CHI chôn khoảng 300 người
phần nhiều là phụ nữ tiểu
thương trong vùng- bi chôn sống vì
tội "có dáng dấp béo tốt-
dấu hiệu bọn tư bản hút máu
mủ quần chúng". Cuộc chôn sống
bắt đầu từ đầu đêm
nhưng đến sáng dân cư quanh vùng
còn nghe tiếng ộp oạp như ếch
kêu dưới lớp đất
mỏng chuyển động (3). Staline hay những
tên lính cộng sản ở Mặt trận
Thừa Thiên-Huế năm Mậu Thân
1968 kia nói cho cùng cũøng là những
"sinh vật gọi là người", nhưng
bởi chúng được đặt
làm hạt nhân cho một loại đất
đai bạo lực gọi là "chủ nghĩa
xã hội - chế độ xây dựng
trên bao lực- bạo lực cách mạng,
nếu mốn nói cho rõ nghĩa, đủ
với từ ngữ". Nhưng giữa
bãi lầy đọa đày của
chế độ mất nhân tính nầy,
trong thời đại bị bủa vây
bởi cách miệt thị con người
của chủ nghĩa thực dụng Tây
Phương, vẫn có những người
Việt cao qúy giữ chắc NIỀM TIN
và HY VỌNG. Nếu Hòa Thượng
Thích Quảng Ðộ đã vạch
nên phương thức chiến lược
cho cả toàn Dân Tộc: Hộ Quốc-Hộ
Dân-Hộ Pháp, thì Ðức
Cha Phanxicô Xaviê mãnh liệt thúc dục
mọi người: "Ðừng nhát
sợ! Hãy xem gương Thánh Phaolô:
đói khát, rách rưới,
trộm cướp, roi đòn, đắm
tàu, vu vạ, tù ngục, chết chóc..
Nếu con sợ, đừng làm tông-đồ."
(4)
Con đường khổ
nạn kỳ vĩ đã dành sẵn
cho chúng ta - Dân tộc Thánh Hóa trong
nguy biến đau thương, cũng như đã
dành cho Dân Tộc Ba Lan được
Thi Sĩ Mickiewicz, người dậy chất
men cho Công Ðoàn Ðoàn Kết
với thủ lãnh kiên cường
Lech Walecsa đã viết nên lời
thơ hùng tráng:
Trận chiến nầy
giành cho Tự Do
Từ khởi cuộc
Cha ngã gục
chuyển sức con nối
tiếp
Nào sá chi kẻ nghịch,
Mặc nguy biến muôn vàn
Hồi kế thúc,
Chúng ta, TIN tất thắng!(5)
Hỡi tất cả Anh
Em- Không sợ hãi chúng ta tiến
lên!!
(1) Ghandi On Non-violence,
NXBShambhala, Boston&London 1996, pp 113
(2) Báo Cáo Mật
của Khruschev, đọc ngày 24-25 Tháng
2, 1956.
(3) Bài viết của
người tên NGO, dân cư vùng
Gia Hội, Bãi Dâu Huế; nhận từ
Internet Ngày 30 tháng 4, 2002.
(4) Ðường
Hy Vọng F.X. Nguyễn Văn Thuận, Liên Ðoàn
Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, 1996,
pp75.
(5) The Book of Lech Walesa Penguin
Book, 1982, pp129
Phan Nhật Nam,
Tháng 9, 2002.
|