Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất


Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




 

Tin Tức - Thông Cáo

THƯ  ĐÔNG KINH - 15/9/2011
Đỗ Thông Minh

Viết từ năm 1991, từ năm 2009 viết 2 tuần 1 lần thay vì 1 tháng 1 lần.
Tới nay đã viết đều đặn khoảng 270 Thư Đông Kinh.
 - - - -
T140-0004 Tokyo-To, Shinagawa-Ku, Minami Shinagawa 3-6-3-3F JAPAN
dothongminh2001@yahoo.com
Tel & Fax: 03-3471-0162, 03-3799-1763
- - - -

Your browser may not support display of this image.MÔI GIỚI HÔN NHÂN GIẢ  BỊ BẮT

Ngày 12/9/2011, tin đài NHK và báo Sankei cho hay, Cảnh Sát đã bắt bà Trần Thị Xuân Phương, 47 tuổi, làm thợ dập tại thành phố Soka, tỉnh Saitama về tội mà bà đã nhận là làm môi giới kết hôn giả cho những người Việt ở VN muốn qua Nhật. Cùng bị bắt với bà Phương còn có 8 người Nhật và Việt.

Tháng 6/2008, bà đã làm giấy tờ giả cho một phụ  nữ Việt 39 tuổi, kết hôn với một ông Nhật 59 tuổi. nộp tại quận Adachi, Tokyo... Trong 7 năm qua, bà Phương đã thực hiện ít nhất khoảng 8 vụ môi giới, mỗi vụ thù lao 3 triệu Yen (38.000 đô-la Mỹ), đưa khoảng 40 người Việt (bao gồm cả 16 em tuổi từ 1-20, coi như con riêng đi kèm) vào Nhật Bản. Tin khác cho rằng bà đã kết hợp với người làm giấy tờ giả (khai sinh) tại VN, để làm giấy tờ cho hơn 40 người, thu được khoảng 70 triệu Yen (khoảng 900.000 đô-la Mỹ). (Source 1 - Source 2)
 

THỜI NAY VẪN CÓ BOAT PEOPLE!

Your browser may not support display of this image.  Ngày 8/9/2011, 9 người Bắc Triều Tiên gồm 3 người đàn ông, 3 đàn bà và 3 trê em trên dưới 10 tuổi, đã dùng một chiếc thuyền gỗ không mái dài khoảng 8 mét, có gắn động cơ nhỏ nhu loại đuôi tôm, đã từ một vị trí gần cảng Thanh Tân phía đông Bắc Triều Tiên ra khơi tìm đường tỵ nạn ở Nam Triều Tiên (Hàn Quốc). Nhưng ngày 13/9, thuyền đã trôi dạt tới vịnh bán đảo Noto, Nhật Bản, chỉ cách bờ khoảng 5 km, khi được thông báo họ đã được tàu tuần duyên Nhật cứu, rồi trực thăng đưa lên tàu lớn và đưa vào cảng Kanezawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bàn. Chiếc thuyền sau khi vượt 750 km trên biển trước sự kinh ngạc của phía Nhật, cũng được kéo đưa vào bờ.

Được biết người đại diện nhóm là một lính Bắc Triều Tiên, những người còn lại là thân nhân. Họ đem theo 30 lít nước ngọt, 180 lít dầu (nay còn 60 lít) và ít thực phẩm. Dự trù chính phủ Nhật sẽ sớm cho phép họ đi tỵ nạn tại Nam Triều Tiên.

Từ  khi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đã có  khoảng 20.000 người Bắc Triều Tiên vượt tuyến bằng đường bộ và đường biển đi tỵ nạn tại Nam Triều Tiên. Trong khi tại Bắc Triều Tiên có khoảng 400.000 tù chính trị và đang phải đối mặt với nạn đói triền miên. Ngày 14/9/2011, báo chí loan tin Liên Bang Nga vừa phải miễn số nợ tương đương 11 tỷ đô-la Mỹ cho Bắc Triều Tiên tiếp theo sau chuyến Kim Chính Nhật viếng thăm Nga tháng 8/2011. (Source)

Your browser may not support display of this image.MÁY BAY VÀ TÀU TRUNG QUỐC XÂM PHẠM NHẬT BẢN

Tin trên các cơ quan truyền thông Nhật Bản cho hay, ngày 17/8, lần đầu tiên chiến các đấu cơ Trung Quốc loại Su27 hay Su30 đã vượt qua lằn ranh trung gian (màu đỏ) giữa 2 nước đuổi theo máy bay trinh sát thu thập thông tin EP3 và OP3 của Nhật Bản.

Các chiến đấu cơ F15 của Nhật Bản từ căn cứ Naha, thủ phủ của Okinawa, đã được lệnh khẩn cấp bay lên, lập tức chiến đấu cơ TQ bay trở về lãnh không của họ.

Ngày 24/8/2011, lúc 15 giờ 50 phút, Nhật Bản phát hiện 2 tàu Ngư Chính TQ (1 chiếc mang số 31001) xâm phạm lãnh hải gần quần đảo Tiêm Các. Bộ Ngoại Giao Nhật Bản đã triệu Đại Sứ TQ đến để phản kháng. (Source)

Theo tin Đài Loan, ngày 29/6/2011, 2 chiến đấu cơ Sukhoi 30 của TQ cũng đã vượt qua eo biển Đài Loan, và lần đầu tiên tiến tới quần đảo Tiêm Các. Phi cơ Đài Loan và 4 phi cơ F15 của Nhật Bản đã được lệnh báo động, cất cánh khẩn cấp.

Ngày 25/7/2011, 2 phi cơ Sukhoi 27 của TQ vươt qua eo biển Đài Loan để theo dõi máy bay thám thính U2 của Hoa Kỳ, các chiến đấu cơ của Đài Loan đã cất cánh khẩn cấp.

BÃO SỐ  12, 14 TÀN PHÁ NAM-BẮC NHẬT BẢN

Ngày 25/8/2011, phát sinh cơn bão lớn số 12, xuất phát từ phía bắc Philippines. Qua đầu tháng 9, cơn bão xuyên qua đảo Tứ Quốc (ngày 3/9) và nam Bản Đảo, sau đó đi lên hướng bắc gây ảnh hưởng đến vùng bị động đất 6 tháng trước, với tốc độ khoảng 20-35 mét/giây. Cơn bão di chuyển khá chậm khiến tai họa càng lớn, dù đã cảnh giác kỹ càng trước, 101 người chết và mất tích (62 chết và 39 mất tích), cả triệu người được lệnh di tản.

Mưa lớn gây lụt lội, hàng chục sườn núi bị lở sạt, thiệt hại lớn cho tỉnh Wakayama (hình dưới, trước và sau cơn bão) và Nara (cố đô đầu tiên vào thế kỷ thứ 8). Có 4 đập tại 2 tỉnh này bị ngập nước, bùn và rác cây, 2 trong số đó được đặt trong tình trạng báo động có thể vỡ, nhất là thêm cơn bão số 14 thổi qua vùng biển Amami, phía nam tỉnh Kagoshima. Trước đó cơn bão nhỏ số 13 xuất hiện ở ngoài khơi vùng đông-bắc.

Ngày 9/9, TT Noda... đã đi thị sát khu vực bị  thiệt hại tại tỉnh Mie (nơi có tổ đình Thần  Đạo). Theo TT Noda, sẽ dùng ngân sách bổ túc hay dự bị để khắc phục tai họa. (Source: 1 - 2 - 3)

BỘ TRƯỞNG 9 NGÀY!

Bộ Trưởng Kinh Tế - Kỹ Nghệ Yoshio Hachiro, 63 tuổi, mới lên nhận chức vụ Your browser may not support display of this image. ngày 2/9, đã phải tự đệ đơn từ chức ngày 10/9 sau khi lỡ có các phát ngôn nhạy cảm đối với cư dân bị ảnh hưởng của khủng hoảng phóng xạ nguyên tử / hạt nhân.

Ngày 8/9/2011, ông Hachiro và TT Noda đi thăm nhà máy phát điện nguyên tử Fukushima, sau đó tuyên bố quanh đấy “Không có bóng 1 người nào. Một thành phố chết!” (死の町 = Shi no machi). Ông lại nói đùa với các ký giả trong khi chà xát bộ quần áo phòng phóng xạ “Cho phóng xạ bay ra.”. TT Noda cũng khó chịu về những lời nói này, một số dư luận thì tỏ thái độ phản cảm.

Trong cuộc họp báo ngày 9/9, ông đã giải thích rằng ông chỉ muốn mô tả ấn tượng mà ông có về tình trạng nghiêm trọng của khu vực và cam kết giải quyết sớm để người dân có thể quay về sinh sống. Tuy nhiên lời nói bộc trực trên đã vô tình khiến người dân Fukushima hiểu nhầm là làm họ tổn thương. Ông nói: “Xin phản tỉnh, nhận lỗi và rút lại lời nói.”.

Tuy nhiên một số dư luận vẫn tỏ thái độ bất mãn, nên trong cuộc họp báo ngày 10/9, ông nói: “Các phát ngôn của tôi đã gây mất niềm tin nghiêm trọng trong người dân, đặc biệt là người dân Fukushima. Tôi thực sự hối tiếc vì những phát ngôn này và quyết định từ chức.”.

Ông Edano, nguyên Tổng Thư Ký Nội Các TT Naoto Kan được cử thay thế. Ông chủ trương nếu các lò nguyên tử phát điện xác nhận an toàn thì sẽ cho chạy lại.

Ngày 13/9/2011, TT Noda đã bày tỏ quan điểm trước phiên họp Quốc Hội khoáng đại lưỡng viện. (Source)

- - - - -

Tình Hình Tai Họa Sau 6 Tháng

Ngày 20/8/2011, tại nhà máy phát điện nguyên tử  Fukushima, ôn độ tại lò  số 1 là hơn 100 độ C, số  2 là 118 độ C, số 3 là  126 độ C. Nói chung là khá  ổn định, các chuyên gia tiếp tục cố  gằng đưa ông độ xuống thấp dưi 100 độ C.

Ngày 29/8, theo đo lường ngày 14/6, 34 địa điểm tại tỉnh Fukushima có đất bị ô nhiễm cao hơn mức phải di tản tại Chenobyl, Liên Xô, là Se137 ở mức độ 1.480.000 Bq/1 mét vuông. Có nơi bị ô nhiễm Se137 là 3.000.000 Bq/1 mét vuông, cao nhất là 15.450.000 Bq, nếu kể cả Se134 thành 29.460.000 Bq... Do đó, hy vọng dân chúng trước ở những vùng này được trở về vẫn còn xa vời! (Source)

  Ngày 9/9, lúc 8 giờ sáng, chấm dứt việc tiết kiệm  điện. Việc kêu gọi tiết kiệm khoảng 15% điện trong tháng 7, 8 và  thượng tuần tháng 9 của mùa hè  được coi là thành công. Từ  cá nhân đến công ty, từ  tư nhân đến chính phủ  đều tích cực tự tiết giảm dùng điện, Mức tiêu thụ điện di động ở 80-85% nên không xảy ra tai họa nổ cầu chì, cúp điện nào. Tuy rằng có lúc mức tiêu thụ điện vùng đông-bắc lên tới 97%, TEPCO phải chuyển điện lên tiếp ứng.

Tronh việc khắc phục tai họa, nhiều người phải làm việc trong môi trường nghiệt ngã. Riêng tỉnh Miyagi đã có 3 người chết và hơn 90 người bị thương.

Tới nay, đã có 16 người bị nạn tự sát vì không cịu đựng được, thất vọng, chán đời...

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SAU 100 NGÀY
Bằng Những Con Số

  - 11/3/2011, lúc 2 giờ 46 phút, động đất 9,0 độ Richter ngoài khơi Sanriku khoảng 125 km, sâu dưới biển khoảng 24 km. Ngày 7/4, hậu chấn mạnh nhất đo được 7,4 độ Ritcher.
  - 7,0 độ Richter tại tỉnh Miyagi.
  - 5,5 độ Richter tại Tokyo, lần  đầu tiên kể từ năm 1923.
  - 4 độ Richter trở lên trên 100 lần.
  - 15,9 mét là ngọn sóng cao nhất, khi theo sườn núi thì  lên tới 37,8 mét. Vào sâu trong đất liền 3-5,2 km.
  - 9 lần diện tích vòng tròn  đường tàu Yamanote (29 ga, chạy mất 1 giờ) bị  hư hại.
  - 15.451 người chết.
  - 7.692 người mất tích.
  - 330 công chức bị chết trong khi thi hành nhiệm vụ.
  - 249 nhân viên cứu hỏa chết.
  - 16 người tự sát vì  chịu không nổi.
  - 65,2% là người già trên 60 tuổi.
  - 92% chết đuối.
  - 5.000 người bị thương.
  - 2 người chết, 5 người mất tích ngoài nước Nhật Bản (do sóng thần).
  - 3 triệu khách xe điện bị  ảnh hưởng trong ngày 11/3.
  - 468.653 người tỵ nạn, nay còn 90.109 người ở trại.
  - 28.000 gia đình tỵ nạn vì  phóng xạ.
  - 110 em mất cả cha mẹ, thành cô  nhi.
  - 315 nhà trẻ bị  thiệt hại, không có em nào bị  chết.
  - 21.700 học sinh tiểu và trung học phải chuyển trường.
  - 100.000 người thất nghiệp.
  - -0,9% GDP là mức giảm tăng trưởng, còn khoảng 0,6% GDP, sau sửa lại là gần 0% (dự  đoán năm 2011).
  - 200-309 tỷ đô-la Mỹ  thiệt hại (trực tiếp - gián tiếp).
  - 219.555 căn nhà bị hư hại.
  - 250.000 xe hơi bị hư  hại.
  - 196 xe buýt và 511 xe taxi bị  hư hại, toàn quốc gửi tặng 525 xe buýt và  xe taxi.
  - 12.000 (?) tàu thuyền bị  hư hại (1 tàu dầu 100.000 tấn bị trôi dạt). 400 tàu thuyền bị trôi ra biển, có chiếc trôi xa 700 km.
  - 650 tỷ Yen (8,125 tỷ đô-la Mỹ) thiệt hại về ngư nghiệp.
  - 357 vụ hỏa hoạn.
  - 507 km2 bị nước biển tràn ngập (gấp 9 lần nội chu đường tàu Yamanote).
  - 23.600 ha đất ruộng bị  nhiễm nước biển (một phần sẽ  trồng lúa Nonan Broka là loại chịu  đước nước mặn).
  - 1.200 chỗ đường tàu Bulett Train bị hư hại.
  - 6.000 chỗ thuộc 43 đường xe điện bị hư hại.
  - 7 đường tàu với 344 km đường sắt chưa phục hồi.
  - 15 đường cao tốc xe hơi không lưu thông được.
  - 161 đoạn đường, nay xuống còn 21 đoạn đường cấm xe lưu thông.
  - 2.000.000 người thiện nguyện trên toàn quốc (hình bên).
  - 106.000 lính Tự Vệ Đội được huy động với 494 máy bay, 47 tàu chiến.
  - 18.000 lính Hoa Kỳ với 140 máy bay, 15 tàu chiến.
  - 15.000 Bác Sĩ, Y Tá toàn quốc tới làm công tác y tế.
  - 11.000 cảnh sát.
  - 24 đội cứu trợ quốc tế.
  - 6.670.000 chai nước 500 cc.
  - 19.830.000 phần bánh hay cơm nắm.
  - 230.000 hộp thuốc cảm, bao tử...
  - 15.340.000 lít xăng, dầu.
  - 39 nước và tổ chức gửi tặng vật.
  - 134 quốc gia có tổ chức quyên góp.
  - 250 tỷ Yen (3,125 tỷ  đô-la Mỹ) quyên góp qua 4 cơ quan lớn của Nhật (tổng cộng sau lên khoảng 4,5-5 tỷ đô-la Mỹ). Khoảng 1.500 cuộc lạc quyên do người Việt tổ chức (thu khoảng 10 triệu đô-la Mỹ).
  - 5.000.000 Yen là tiền phúng điếu 1 người chết hay mất tích (chính phủ  + tỉnh).
  - 3.000.000 Yen là tiền trợ cấp xây dựng lại 1 căn nhà (chính phủ + tỉnh).
  - 350.000 Yen là  tiền ủy lạo 1 người chết hay mất tích (Hồng Thập Tự Nhật).
  - 350.000 Yen là tiền trợ  cấp 1 căn nhà bị sụp hay cháy (Hồng Thập Tự  Nhật).
  - 1.000.000 Yen là bồi thường tạm 1 gia đình tỵ nạn phóng xạ gồm 2 người trở lên (TEPCO...).
  - 750.000 Yen là tiền trợ  cấp gia đình chỉ có  1 người tỵ nạn phóng xạ  (TEPCO...).
  - 475 tỷ Yen (5,94 tỷ đô-la Mỹ) là  tổn thất giá cổ phần của TEPCO.
  - 510.000 vụ các công ty bảo hiểm phải bồi thường, tổngsố tiền lên đến 944,8 tỷ Yen (11,8 tỷ đô-la Mỹ).
  - 25.000.000 tấn rác (mới xử  lý tạm độ 40%).
  - 350 tỷ Yen (4,4 tỷ đô-la Mỹ)  để xử lý rác.
  - 159.000 căn nhà bị mất  điện.
  - 137.000 căn nhà bị cúp ga.
  - 250.000 căn nhà bị cúp nước.
  - 52.000 căn nhà tiền chế dự định xây dựng, nhưng vì thiếu đất, mới chỉ làm được 2/5, dự định hoàn tất trong tháng 9.
  - 154,7 Yen/1 lít xăng.
  - 6 lò tại nhà máy phát  điện nguyên tử Fukushima 1 đều có vấn đề, 3 bị  nổ, 1 bị cháy và 2 bị  nóng. Vẫn còn thoát ít nhiều phóng xạ  ra ngoài.
  - 7 là cấp cao nhất về  lượng phóng xạ thoát ra ngoài, nhưng tai họa Fukushima chỉ bằng khoảng 1/10 vụ  Chernobyl.
  - 2.000 nhân viên thay phiên làm việc tại nhà máy Fukushima 1.
  - 105.000 tấn nước tại nhà  máy bị ô nhiễm phóng xạ  cần xử lý lọc (mỗi ngày  tăng 500 tấn). Từ tháng thứ 4, mỗi ngày lọc được 1.200 tấn..
  - 6-8 tỷ đô-la Mỹ để hủy nhà  máy phát điện nguyên tử  Fukushima 1.
  - 50-100 tỷ đô-la Mỹ  (?) bồi thường thiệt hại (riêng TEPCO 25-47,5 tỷ, các công ty điện mỗi công ty sẽ  góp tùy theo số lò sở  hữu, 375-625 triệu đô-la Mỹ/1 lò, chính phủ bao sau...).
  - 2,4 tỷ Yen (30 triệu  đô-la Mỹ) là số tiền giấy bị  hư hại đem tới ngân hàng đổi lấy tiền tốt (gấp 3 Động Đất Kobe).
  - 13% là số người tự  sát tăng trong tháng 3/2011 (3.329 người so với cùng thời kỳ năm trước khoảng 2.800 người).
  - 73% là con số du khách ngoại quốc giảm.
  - 200.000 là ước lượng số  người ngoại quốc đã rời Nhật Bản.
  - 200 là ước lượng số  người Việt từ khắp nơi trên thế giới và tại Nhật tới cứu trợ, cầu siêu... tại hiện trường.

- - -

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SAU 6 THÁNG


Bó  hoa tưởng niệm!


Đốt nến xếp hình bản đồ Nhật Bản rồi cho bay lên để tưởng niệm các nạn nhân tại Fukushima.

      Ngày 11/9/2011, tức 6 tháng sau tai họa, lúc 2 giờ 46 phút chiều, nhiều người Nhật đã dành 1 phút tưởng niệm những người đã chết trong cái nóng 30-32 độ C cuối hè. Tổng kết:

15.781 người chết, 4.086 người mất tích, khoảng 5.000 người bị  thương, khoảng 80.000 người còn tỵ nạn.

Số  người mất tích quá cao là  nỗi đau khổ lớn cho các gia đình nạn nhân.

Đã cất 49.125 căn nhà tiền chế (94%) cho người tỵ nạn.

Xử  lý 12,48/22 triệu tấn rác (54%) tại 3 tỉnh bị  nặng nhất.

Tổng số  người thiện nguyện tại chỗ là 722.800.

Tiền cứu trợ tổng cộng khoảng 320,7 tỷ Yen (4,16 tỷ đô-la Mỹ), đã phân phối 61%.

41 lần  động đất trên 5 độ Richter.

200 lần  động đất trên 4 độ Richter.

Tiền cứu trợ tổng cộng khoảng 320,7 tỷ Yen (4,16 tỷ đô-la Mỹ), đã phân phối 61%.

Trừ  những nơi bị tai họa, sinh hoạt toàn quốc hầu như đã trở lại bình thường.

Tai họa nhá máy phát điện nguyên tử  một phần là do thiên tai, nhưng cũng một phần do nhân tai (thiết kế và xử lý lò nguyên tử).

Đây là bài học quan trọng cho Nhật Bản và cả thế giới về việc sử dụng năng lượng nguyên tử.

Do thiên tai và nhân tai, khoảng 100.000 người thất nghiệp nên tình trạng bất an vẫn còn kéo dài. Tình hình chỉ thực sự cải thiện cho đến khi thông qua các ngân sách và bắt đầu công tác xây dựng phục hưng, khi đó sẽ có rất nhiều việc làm.

Dù sao, Nhật Bản cũng là nước giàu có với kỹ thuật cao, tai họa tuy rất lớn nhưng người tỵ nạn được giúp đỡ, bồi thường khá đầy đủ, nếu tai họa tương tự xảy ra tại một quốc gia nghèo hơn, thiếu chuẩn bị hơn, thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều và người tỵ nạn còn khốn khổ hơn nhiều.

Ngày 12/9/2011, chúng tôi đã tường trình tin này với đài SBS bên Úc và Hệ Thống Truyền Thanh VN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Hình Ảnh Mỗi 3 Tháng


Ngày 11/3/2011, khi sóng thần tràn tới tỉnh Miyagi.


Ngày 3/6/2011, cảnh hoang tàn còn lại.


Ngày 3/9/2011, một phần hạ tầng được chỉnh trang, cây xanh đã mọc lại.


Ngày 11/3/2011, thành phố Onagawa, tỉnh Miyagi.


Tháng 6/2011.


Ngày 1/9/2011.

Theo thăm dò dư luận trên nhật báo Yomiuri ngày 10/9/2011, đánh giá của dư luận về các hoạt động đối với tai họa vừa qua như sau:

    Tự  Vệ Đội 83%
    Tình nguyện viên 73%
    Phòng hỏa 52%
    Hội tự trị trong khu bị  tai họa 42%
    Cảnh sát 40%
    Hội tự trị ngoài khu bị  tai họa 32%
    Xí  nghiệp 24%
    Chính phủ 6%
    Quốc hội 3%

Phải chăng đây cũng là một bài học lớn cho chính phủ và quốc hội.


Giải quyết sao đây!?


Bãi xe hơi phế thải!

 Ước tính tổng cộng có khoảng 1.500 cuộc lạc quyên của người Việt trên toàn thế giới và số tiền thu được khoảng 10 triệu đô-la Mỹ. Tổng số quyên góp tại Nhật và trên toàn thế giới ước khoảng 4,5-5 tỷ đô-la Mỹ.

- - -

 Ngày 11/9/2011, hàng chục ngàn người dân Nhật đã đổ về các thành phố vùng đông-bắc để tham gia buổi lễ tưởng niệm khoảng 20 000 nạn nhân chết và mất tích sau trận thiên tai đúng 6 tháng trước, là thảm nạn lớn nhất tại Nhật Bản kể từ sau Thế Chiến Thứ 2.

1.000 ngọn đèn lồng, biểu tượng cho linh hồn người đã khuất, được thả lên trời bằng bong bóng bay và thả xuống biển trong buổi lễ tưởng niệm. Hàng trăm ngọn đèn giấy với những lời bày tỏ cảm tưởng hay khích lệ được thắp lên tại công viên đền Thần Đạo Hiyoriyama trên đồi cao nhìn xuống vùng vịnh thành phố Ishinomaki.

Trong thông điệp ủy lạo gia đình nạn nhân, tân Thủ Tướng Yoshihiko Noda đã ngỏ lời xin lỗi là chính phủ “chưa tái thiết được các khu vực bị thiệt hại vì thiên tai, 6 tháng qua vẫn còn những nạn nhân chưa có nơi cư trú” và cam kết sẽ nhanh chóng xây dựng lại các thành phố bị tàn phá.

 Hàng trăm người mặc đồ đen, tập hợp quanh Thị Trưởng cùng một số Nghị Viên của tỉnh Miyagi để tưởng nhớ những người chết và mất tích cũng như động viên nhau. Một số người di hành ngay trên con đê khổng lồ cao 10 mét đã bị phá một phần ở thành phố Miyako, tỉnh Iwate, để đọc kinh, gõ chuông cầu nguyện.

Việc khắc phục nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 được coi là có triển vọng, tuy nhiên, phải đến 2012 thì mới hy vọng có thể kiểm soát hoàn toàn và bước vào giai đoạn giải thể. (Source)

- - - - -

Trận  động đất xảy ra ngày 11/3/2011, chúng tôi đã theo dõi, viết tin, giải trình liên tục, ngày 18/6 đã tròn 100 ngày, xin được tạm chấm dứt phần tường trình từng ngày.

Tất cả  được thu gọn vào cuốn  “Động Đất – Sóng Thần  – Phóng Xạ”, dày khoảng 400 trang, sẽ  được xuất bản và ra mắt một ngày gần  đây tại Hoa Kỳ...

- - - - -

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC
Đỗ Thông Minh ghi nhận

Biểu Tình Ở Hà Nội Lần Thứ  10

Ngày 14/8/2011, cuộc biểu tình diễn ra từ lúc 8 giờ  15 phút sáng. Mọi người tập trung tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, có sự hiện diện của GS Nguyễn Huệ Chi, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Văn Khải, TS Nguyễn Đức Mậu - Viện Văn Học, Nguyễn Hồng Kiên, nhà văn Nguyên Ngọc (từ Đà Nẵng ra), nhà văn Vũ Ngọc Tiến, LS Nguyễn Thị Dương Hà, họa sĩ Lê Quảng Hà, nhà thơ kiêm nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, sinh viên Nguyễn Anh Tuấn (Năm thứ 3 Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Hà Nội viết đơn “Tự Thú”, 2 trang, yêu cầu Viện Kiểm Sát truy tố mình vì tàng trữ những bài viết của TS Cù Huy Hà Vũ theo Điểm C, Khoản 1, Điều 88 ra trước tòa.), anh Nguyễn Chí Đức, chị Bùi Thị Minh Hằng... Số người biểu tình lên tới 500, 700 người. Tiếng hát “Dậy Mà Đi” vang dội một góc Hồ Gươm lịch sử.


Your browser may not support display of this image.TS Nguyễn Xuân Diện, nhà  văn Nguyên Ngọc, sinh viên Nguyễn Anh Tuấn và  TS Nguyễn Quang A.

Your browser may not support display of this image.Nhân lễ Vu Lan, Đoàn biểu tình dành 1 phút hướng về  tượng Đài Lý Thái Tổ để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Lúc 8 giờ 40 phút, bắt đầu diễn hành.

Your browser may not support display of this image. Ngoài những khẩu hiệu phản đối, đả đảo TQ xâm lược quen thuộc, lần này người ta ghi nhận một số khẩu hiệu mới như: Phản đối bôi nhọ người yêu nước! GS Nguyễn Huệ Chi là người yêu nước. Phản đối lao động bất hợp pháp... Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 10 giờ 45 phút trong trật tự, không bị đàn áp.


Xe phá sóng.

Your browser may not support display of this image.Lúc 10 giờ 20, có 1.195 độc giả cùng truy cập (online) theo dõi cuộc biểu tình trên trang của Anh Ba Sàm.

Tại Sài Gòn, các khu vực nhạy cảm như công viên bên hông nhà thờ Đức Bà, công viên 23/9 (đường Phạm Ngũ Lão, gần chợ Bến Thành), đông đảo công an bao vây, chặn từ bên ngoài, nên một số khá  đông khoảng 500-700 người đã vào bên trong đành “biểu tình ngồi”. Chỉ có một một LS hướng dẫn một nhóm nhỏ đi diễn hành một lúc rồi giải tán. (Source)

- - -

Nhà cầm quyền chuẩn bị đàn áp biểu tình!

Ngày 18/8/2011, Chủ  Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà  Nội chủ đạo ra thông báo không số, hkông người ký, và vi hiến khi yêu cầu người dân “chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát” trên địa bàn thành phố. Nội dung thông báo rõ ràng liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối chính sách của TQ diễn ra trong nhiều tuần qua trong thành phố.

Giới chức Hà Nội thừa nhận: “Trong các ngày Chủ Nhật từ đầu tháng 6 năm 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối TQ xâm phạm chủ quyền biển, đảo của VN.”. Bản thông báo đăng trên trang nhà của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, cho rằng “Các thế lực chống đối trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở thủ đô.”.

Thông báo nói rõ là trong những ngày đầu, các cuộc biểu tình “xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân”, nhưng những ngày gần đây thì tình cảm yêu nước đã bị lợi dụng.

GS Nguyễn Huệ Chi, người đã tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối TQ tại Hà Nội cho biết đây là điều mà ông đã “dự cảm từ ngay khi cuộc biểu tình hôm 14/8 kết thúc”.

Ông nói với BBC rằng các cuộc biểu tình tại Hà Nội không có “mục tiêu nào khác là chống TQ xâm lược” và đều “xuất phát từ tấm lòng yêu nước”. Chúng tôi biểu tình đúng pháp luật và không kêu gọi những gì có hại cho nhà nước. Chúng tôi hát quốc ca Việt Nam và hô những khẩu hiệu của nhà nước. Vì không có lý do gì để ngăn cản nên họ mới ra thông báo với nguyên nhân mơ hồ (là bị các thế lực thù địch lợi dụng)”...

 Một số nhân sỹ trí thức gửi Bản Kiến Nghị lên giới chức Hà Nội để ‘phản đối thông báo trái pháp luật cấm thực hiện quyền biểu tình theo Hiến pháp’.

Danh sách dẫn đầu Bản Kiến Nghị cũng như tên người gửi trên bì thư là TS Nguyễn Quang A và nhà văn Nguyên Ngọc. Tiếp theo là những tên tuổi như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, TS Lê Đăng Doanh, GS Chu Hảo... và cả Nguyễn Chí Đức - người đã bị khiêng lên xe buýt trong một lần biểu tình trước.

Bản Kiến Nghị lần này tập trung vào việc phản đối thông báo của UBND TP Hà Nội, nói thông báo này đã “cản trở quyền công dân” theo Điều 69 Hiến Pháp 1992.

Bản Kiến Nghị cũng cáo buộc thông báo này đi ngược lại với tuyên bố của Trung Tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám Đốc Công An Hà Nội, nói hôm 2/8/2011, rằng nhà chức trách “không chủ trương đàn áp người biểu tình yêu nước".”. Bản kiến nghị viết: “Chúng tôi khẳng định không một thế lực thù địch nào của nước Việt Nam có thể lợi dụng lòng yêu nước của chúng tôi, như suy diễn trong thông báo của Ủy ban.”.

Theo Mẹ Nấm tức chị  Như  Quỳnh:“Trong đoàn đi biểu tình, công an mặc thường phục cũng rất đông. Chẳng hạn như hôm Quỳnh ra, một mình Quỳnh mà lúc nào cũng có 3 hoặc 4 người đi theo hết. Nếu có yếu tố phản động trong đó thì tại sao không bắt mấy người phản động ngay lúc đó đi để những người biểu tình người ta thấy, mà phải đợi tới 10 cuộc biểu tình rồi mới phát biểu như vậy.”.

Theo TS Nguyễn Đăng Doanh: Lúc 20 giờ 30 phút ngày 27/8/2011, ông Tổ Trưởng Dân Phố Minh và ông Trung Tá  công an Mạnh đã bấm chuông đến nhà tôi sau khi tôi từ Hải Phòng về lúc 16 giờ 30... Ông Minh cho biết có người nói là mỗi người đi biểu tình được phát 100.000 đồng/lần đi biểu tình. Ông Mạnh nói có thể có một số người bị đảng phản động ở nước ngoài xúi giục. Tôi đã hỏi lại: đã có 11 lần biểu tình, mỗi lần hàng trăm người tham gia, nếu có phát tiền sao công an không phát hiện, bắt đi làm chứng?

Ông Minh cũng nói có người bảo rằng biểu tình chống TQ chỉ là tập dượt để biểu tình lật đổ chế độ, tôi hỏi ông có bằng chứng gì để nói như vậy và nói người nào nói như vậy chính là phản động, chia rẽ nhân dân. Tôi nói: TQ điều 550.000 quân áp sát biên giới tập trận, tạp chí Hoàn Cầu đòi dạy cho Việt Nam bài học thứ hai, TQ in tiền giả đưa vào ta, mua móng trâu bò để hại ta v.v... mà ta không được lên tiếng hay sao? Cuộc gặp kết thúc lúc 21 giờ...

Ngày 20/8/2011, đoàn đại diện nhà cầm quyền phường Bát Giáp (bên trái) yêu cầu chấm dứt biểu tình, gồm Tổ Trưởng Dân Phố Mai Xuân Kỳ, Trưởng Ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường, Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Phường, một người phụ trách văn hóa, một cô làm văn phòng ghi chép… kéo tới nhà anh JB Nguyễn Hữu Vinh (bên phải). Họ đã bị anh Vinh chất vấn ngược lại về sự phi pháp và phản Hiến Pháp của Thông Báo yêu cầu dừng biểu tình…

Mở  đầu, ông Chủ Tịch Cựu Chiến Binh nói rằng: “Hiện nay, có chỉ thị của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố cấm biểu tình chống Trung Quốc nên chúng tôi đến đây vận động gia đình không tham gia.”.

Tôi hỏi ngay: “Đề nghị anh cho tôi xem cái chỉ thị đó. Ai dám cấm biểu tình đã được Hiến pháp quy định? Trong đất nước này Hiến pháp đã quy định quyền biểu tình là quyền của người dân, Ủy ban nào đã ban hành cấm biểu tình là ủy ban đó đã đi ngược lại Hiến pháp, đang dẫm đạp lên Hiến pháp ở điều 69. Vậy anh Viêm đã nói có chỉ thị của UBNDTPHN, đề nghị anh cho tôi xem cái chỉ thị đó xem ai ký, đúng pháp luật hay không, vi hiến hay hợp hiến?”. (Source: 1 - 2)

Ông Phạm Văn Điệp ở Nga từng biểu tình trước TĐS TQ tại Nga, về VN biểu tình ngày 24/7 và 7/8, đã viết đơn tố cáo Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân tp Hà Nội vi phạm luật, bịa đặt và làm suy yếu tinh thần yêu nước... Trong có đoạn:

Tôi cho rằng, UBND Thành phố  Hà Nội đang khủng bố, vu khống cho những người Việt Nam yêu nước đang tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tạo hình ảnh xấu cho ngưỡi Việt Nam yêu nước là  những người phạm pháp, phá rối trật tự trị an, đang tạo thuận lợi cho Trung Quốc tiếp tục xâm lược bịt miệng người Việt Nam yêu nước, UBND Thành phố Hà Nội đang huy động lực lượng để vi phạm quyền biểu tình của các công dân Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội đang triệt tiêu lòng yêu nước của người Việt Nam trước hiểm họa của Trung Quốc đang xâm hại đến an ninh quốc gia... (Source)
 
 

Điều này cho thấy nhà cầm quyền theo kết quả họp giữa Thứ Trưởng Ngoại Giao VN Hồ Xuân Sơn và TQ vào cuối tháng 6/2011 là “điều hướng dư luận”, và sau khi lùi một bước vì bị dư luận kịch liệt phản đối những vụ đàn áp tàn bạo, nhất là vụ Đại Uý Phạm Hải Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức, thì nay chuẩn bị ra tay đàn áp biểu tình! (Source: 1 - 2)

- - -

Biểu Tình Lần Thứ 11: Công An Đàn Áp, Bắt 47 Người!

Ngày 21/8/2011, dù trời mưa, bất chấp đe dọa của nhà cầm quyền CSVN, hàng mấy trăm người xuống đường biểu tình. Có nhà văn Phạm Viết Đào đang tiếp cận Hồ Gươm. GS Ngô Đức Thọ không ra được khỏi nhà… 8 giờ 40, trời tạnh mưa, biểu tình bắt đầu lúc 8 giờ 51 phút. Loa phường mở hết công suất để lấn át, đe dọa, cấm tụ tập đông người.

Như  dự đoán, công an lại ra tay đàn áp, nhào vào trấn  áp, bắt người biểu tình. Lúc 9 giờ sáng, công an bắt đầu đàn áp bắt hàng chục người. Cô sinh viên Trịnh Kim Tiến (hình trên) và blogger Lã Việt Dũng trên đường đi dự biểu tình thì bị giữ tại đồn công an Mỹ Đình.


Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.3 an ninh bắt 1 phụ nữ  lên xe buýt.

   Mẹ  Nấm từ Nha Trang đề nghị cộng đồng mạng:

  Nào mình cùng lên xe buýt!

  Nào mình cùng nhau yêu nước!

Your browser may not support display of this image. - Xe buýt số 1 chở 28 người, trong có chị Bùi Thị Minh Hằng đã đến Mỹ Đình. Chị Bùi Hằng dạy dỗ công an về lòng yêu nước… Chị hô:

  - Đả đảo bắt người yêu nước.

  - Trả lại 2 chữ Nhân Dân cho chúng tôi.

  - Tôi không thể qùy gối như  các anh.

  - Tôi có thể chết, nhưng nhất quyết không làm nô lệ giặc Tàu.

Có  tin cho biết, chị Bùi Hằng đã bị tách riêng và áp giải về đồn công an quận Hoàn Kiếm. Một người thân cận với chị Hằng lo ngại: với bản tính "không biết cúi đầu" của chị thì rất có thể công an đã mạnh tay để cướp điện thoại của chị.

- Xe buýt số 2 bắt người yêu nước chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng, trên xe áp giải 19 người yêu nước, trong đó có chị Đặng Bích Phượng (tức Phương Bích, cũng là người hay đi đầu hô khẩu hiệu).

Your browser may not support display of this image.Những người bị bắt gồm anh Nguyễn Tiến Nam, Ngô Duy Quyền, Trịnh Long Hữu, anh Dũng… Theo nữ họa sĩ Hồng Phi, lần đầu tiên bị bắt, có nhiều người thấy đồng bào bị bắt cũng nhào theo lên xe buýt để cùng chia sẻ gian lao. Sau khi xe buýt chạy vòng vòng, họ bị đưa về đồn công an phường Mỹ Đình. Tới nơi, mọi người rủ nhau không xuống, nhưng rồi lực lượng an ninh đông đảo áp tải mọi người xuống. Họ phải trả lời chất vấn của công an phường Mỹ Đình và an ninh thành phố Hà Nội.


2 người biểu tình bị lực lượng an ninh đeo băng đỏ bắt lên xe buýt.

 Theo báo An Ninh Thủ Đô: “8 trường hợp bị đưa về công an quận Hoàn Kiếm để đấu tranh, xử lý về các biểu hiện gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.”.

 Trời vừa ngớt cơn mưa còn u ám, thế mà bài trên tờ  Hà Nội Mới viết rằng: “nắng vàng rực rỡ và bầu không khí trong lành” và đám người hò hét bị giải tán…

Cuộc biểu tình bị giải tán lúc 9 giờ 30 phút sáng. Có tin 39 người bị bắt được thả ra trong cùng ngày, 5 người vào ngày hôm sau, nhưng đã có lệnh tạm giữ hành chính 3 ngày 3 người là bà Bùi Thị Minh Hằng, Đặng Bích Phượng và Nguyễn Văn Dũng…


Your browser may not support display of this image.Trùm mật vụ mặc áo trắng có dấu “X”, chỉ đạo bắt người!


Xe buýt  đầu tiên chở người bị  bắt đưa về đồn công an Mỹ  Đình.


 Trên cả 2 xe, những người bị  bắt tiếp tục biểu tình.
(Source: 1 - 2)

Để phản đối hành động đàn áp người biểu tình yêu nước, cư dân mạng đang dồn dập gọi về số phone 0913208589 của Giám Đốc CA Hà Nội TT Nguyễn Đức Nhanh. TT Nhanh vừa nói không bắt người biểu tình ngày 2/8, thì trước và sau đó vẫn bắt người vô cớ, tuỳ tiện!

Nhiều phóng viên ngoại quốc dù bị  công an ngăn chặn vẫn cương quyết ;mà  phóng sự.

LS Nguyễn Văn Đài cho biết, sáng nay có nhiều nhân viên an ninh và công an đến canh giữ nơi LS Đài cư trú. LS Đài và gia đình bị công an vây chặt, "cấm" không cho ra khỏi nhà từ chiều hôm qua đến giờ, bị "cấm" không cho đi lễ nhà thờ.

Nhà văn Võ Thị Hảo vừa cho BBC hay trong cùng ngày 20/8, bà đã 2 lần phải miễn cưỡng "tiếp" 2 đoàn nhà cầm quyền địa phương tới nhà gây sức ép, yêu cầu bà không tham gia hoặc ủng hộ phong trào biểu tình phản đối TQ, theo lệnh của UBND TP Hà Nội. (Source)

Mẹ  Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho biết nếu được thả tự do sau đợt này, anh em phải ngồi lại với nhau, làm chung kiến nghị về một số báo như Hà Nội Mới và cả đài Hà Nội đã đưa tin là những người này đã cố tình tụ tập gây rối và làm loạn.

Your browser may not support display of this image. Đặt biệt để “phá thối” cuộc biểu tình, nhà cầm quyền CSVN cho dựng sân khấu ca nhạc tại  trước khuôn viên tượng Lý Thái Tổ, tượng đài Cảm Tử, tòa nhà Hàm Cá Mập và Nhà Hát Lớn. Những chương trình như “Giao Lưu Văn Nghệ Thanh Niên”… chen lẫn màu sắc TQ gây khó hiểu cho dư luận, nhà cầm quyền làm vật để lấy lòng TQ chăng? Khán giả lèo tèo, chỉ là những người mặc áo “màu xanh tình người” và vài người tò mò.

 Ngày 22/8, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói với BBC rằng: “Con giun xéo lắm cũng quằn”. Ông cho rằng Thông Báo của UBND Hà Nội không cho biểu tình không có người ký trách nhiệm, nên là văn bản phi luật pháp và phản hiến pháp. Không tán thành hành vi can thiệp, giải tán, bắt bớ người biểu tình yêu nước ôn hòa không có gì là gây mất trật tự, chống TQ trong cuộc tuần hành lần thứ 11 tại Hồ Gươm, hôm 21/8/2011 và phản bác một số báo chí trong nước.

Chính lực lượng an ninh phóng thanh ầm ĩ và bắt người trái phép mới là gây rối trật tự công cộng. (Source)

Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng cuộc biểu tình ngày 21/8/2011 diễn ra “gay cấn”, “khá thô bạo”  và “trái luật”... (Source)

Lê  Văn Xiếng (danlambao): Đàn áp bằng bạo lực có thể làm trong khả năng của người nắm giữ quyền lực, nhưng sự bất mãn trong nhân dân giống như chiếc lò xo càng nén càng cứng. Người ta có thể ngăn ngừa nó bung ra nhưng không bao giờ triệt tiêu được nội lực tồn tại bên trong lò xo ấy.

Tại Sài Gòn, nhiều người vẫn ngồi tại các công viên với số lượng gần như gấp đôi lần trước, tuy chưa đứng dậy biểu tình được vì số  lượng công an quá đông.

Ngày 22/8, buổi tối, TS Nguyễn Xuân Diện nhận được giấy "triệu tập" của công an. (Source: 1 - 2)

Ngày 23/8/2011, Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu trả tự do cho người biểu tình. Tuỳ viên báo chí của TĐS Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Beau J. Miller cho biết như sau:“Chúng tôi quan ngại về việc câu lưu một số cá nhân mà duờng như chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Không thể bắt giữ những cá nhân vì thực thi quyền tự do tụ tập, vì như thế là trái với những cam kết của Việt Nam đối với những công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những cá nhân thực thi các nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người.". (Source)

Ngày 24/8/2011, nhà văn Vũ Ngọc Tiến (Blog Quê Choa, 24/8) viết bài “Chân Dung Một Người Biểu Tình Bị Bắt” nói về một đại tá công an về hưu tham gia biểu tình, trong có đoạn:

Khoảng 18 giờ 30 ngày 19/8/2011, đang ngồi quán café  Nhân ngắm nhìn trời mưa rả  rích, tôi nghe được giọng anh qua điện thoại: “Ông đã đọc cái gọi là Thông Báo cấm biểu tình của thành phố chưa, thấy thế nào?”. Tôi đáp gọn thỏm: “Đọc rồi. Không chính danh”. Anh đồng tình: “Đúng, danh đã không chính thì ngôn làm sao thuận, nên nó vô giá trị. Chủ nhật tới, dù trời mưa hay nắng tôi vẫn cứ đi, còn ông?”. Cảm động trước tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết của anh, tôi đáp một lèo không hề nghĩ ngợi: “Đi chứ! Là một công dân, tôi có trách nhiệm phải xuống đường, cùng mọi người thề giữ gìn chủ quyền biển đảo. Là thằng nhà văn, tôi có nhu cầu dấn thân vào đời sống xã hội để trang viết khỏi khô cứng, mờ nhạt. Là người ông trong gia đình, tôi không muốn sau này hổ thẹn với cháu nội, cháu ngoại của mình. Đơn giản thế thôi.”... (Source)

 - Ngày 25/8, lúc chiều tối, 3 người cuối cùng là là bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Đặng Bích Phượng ̣(Phương Bích) và ông Nguyễn Văn Dũng mới được thả ra.

Bà  Bùi Thị Minh Hằng, người mô tả trụ  sở công an quận Hoàn Kiếm như một “sào huyệt mafia”, nói với BBC qua điện thoại: “Do quá bức xúc với các hành động đối xử của công an quận Hoàn Kiếm, với những hành động như côn đồ của họ, tôi đã tuyệt thực 3 ngày khi bị chuyển vào trại tạm giam Hỏa Lò.”.

Được biết, khi bị đẩy vào khu giam giữ của công an quận, nhờ phản ứng quyết liệt nên bà Hằng đã được “để ngồi ở bên ngoài khu vực buồng giam của tội phạm hình sự”.

Trong khi bà Bích Phượng bị giam chung với can phạm ma tuý và ông Dũng bị giam chung với tù  hình sự.

- - -

Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội tiếp các nhân sĩ

Ngày 27/8/2011, từ 9 đến 11 giờ 45 sáng, Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội đã tiếp 4 trong số 25 nhân sĩ  ký gửi Kiến Nghị 6 Điểm, gồm có Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Quang A và TS Nguyễn Xuân Diện (tự đến và tự về  không dùng xe nhà nước chuẩn bị sẵn để đưa về).

Phía  Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội cho thấy thái độ rất trọng thị, gồm có Bí Thư Thành Ủy Phạm Quang Nghị, Chủ Tịch UBND TPHN Nguyễn Thế Thảo, Phó CT Vũ Hồng Khanh, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hồ Quang Lợi, Giám Đốc Công An TP TT Nguyễn Đức Nhanh, Chủ Tịch UBMTTQVN TP HN Đào Văn Bình, Chánh Văn Phòng UB Nguyễn Thịnh Thành…

Không khí cởi mở và có những ý kiến khác biệt xoay quanh một số vấn đề cần làm rõ  như:

  1- Liên hệ với Bộ Tư Pháp để làm rõ về tính pháp lý của bản Thông Báo của UBND TP HN (nhà cầm quyền Hà Nội cho là có thể có sai sót về thủ tục khi không có chữ ký và số, nhưng nhận trách nhiệm và cho là làm đúng);

  2- Làm rõ về quyền biểu tình của công dân  được quy định tại Điều 69, Hiến Pháp năm 1992; và có hay không mối liên hệ giữa quyền biểu tình với Nghị Định 38 của chính phủ;

  3- Tiếp tục đề nghị  các cơ quan liên quan trả  lời về việc bắt giữ, khám xét và  làm phiền một số công dân;

  4- Tiếp tục đề nghị  làm rõ và cải chính xin lỗi công dân tham gia biểu tình về các nội dung quy chụp ác ý đối với người biểu tình đã đăng tải, phát sóng trên báo An Ninh Thủ Đô, Hà Nội Mới và Đài PTTH Hà Nội. Mặc dù sáng nay chúng tôi có chuyển tận tay ông Hồ Quang Lợi “Thư yêu cầu Đài PTTH Hà Nội xin lỗi và cải chính…”.

Theo TS Nguyễn Quang A: “Mỗi người nêu cái quan điểm của mình và tôi nghĩ đó là cuộc đối thoại hữu ích. Và nếu mà có những cuộc đối thoại như thế sớm hơn thì hay biết mấy. Và nếu mà những buổi đối thoại như thế được tiếp tục thì cũng sẽ rất là tốt để cho mọi người hiểu nhau hơn...”.

Về  việc đàn áp: “Hành động cụ thể thì không thể gọi là cái gì khác ngoài sự đàn áp. Và bên phía công an họ nói là không có chủ trương đàn áp, có cái chủ trương là yêu cầu dừng biểu tình như là Thông Báo đã nêu và khi dừng biểu tình thì lực lương an ninh phải thực hiện công việc của mình để chấp dứt cái cuộc biểu tình và như thế họ phải dùng những biện pháp cưỡng bức để đưa những ngưởi biểu tình đi ra chỗ khác.”. (Source)

- - -

Chủ  Nhật 28/8 và sau đó, không có biểu tình do bị nhà cầm quyền CSVN tìm mọi cách đàn áp.

Bà  Nguyễn Nguyên Bình, con gái của Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng bị bắt về đồn công an Từ Liêm, Mỹ Đình trước đây vì tham gia biểu tình, nói về nguyên nhân vì sao trong ngày 28/8, những người biểu tình không xuất hiện:

“Hiện tượng này cũng dễ hiểu thôi vì vừa rồi UBND thành phố Hà Nội đưa ra bản thông báo mà không ký tên; thế nhưng nó vẫn gây ra những hiệu ứng tâm lý đối với những người đi biểu tình.

Ngoài việc ra Thông Báo như thế  còn có người đến tận nhà  của những người hay đi biểu tình nói không được đi biểu tình. Những người này cũng nói lại  đi biểu tình là yêu nước và không chống chính phủ nhưng họ bảo ‘không được, dứt khoát không được biểu tình’; mà không giải thích gì thêm. Chắc mọi người nghĩ mình biểu tình để ủng hộ nhà Nước mà nhà nước không cần thì thôi; chứ không nhà nước lại dùng biện pháp mạnh lại thiệt thân.”. (Source)

- - - - -

Blogger Bùi Tín nhận xét rằng: “Thế yếu của chính quyền là bị tố cáo ‘ươn hèn với giặc, tàn bạo với dân’, bán rẻ chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải quốc gia, đi đêm với kẻ thù bành trướng… với nhiều dẫn chứng khó chối cãi. Một thế yếu nữa là thất hứa trong chống tham nhũng, còn tỏ ra bênh che và thực hiện tham nhũng vô độ, tự mình trở thành kẻ nội xâm, tự mình từ bỏ tính chính đáng trước con mắt tinh tường của nhân dân… Thế rất mạnh của lực lượng đối lập là nêu cao lòng yêu nước, thương dân, truyền thống bất khuất chống ngoại xâm, dương cao lá cờ yêu nước truyền thống.”.

Trong các cuộc biểu tình, công an khi bắt người đều hỏi tại sao đi biểu tình, ai xúi giục và nói chuyện đất nước để đảng và nhà nước lo, dân lo làm ăn, học hành đi mà quên khẩu hiệu của đảng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.”.

Suốt thời gian dài biểu tình vừa qua, truyền thông trong nước chỉ loan bản tin sai lạc của TTXVN, sau đó hầu như không đưa tin vì đây là vấn đề “nhạy cảm”.  Đến ngày 25/7 vừa qua Báo Tiền Phong Online mới có bài phóng sự dài mang tựa “Quốc Hội, Cơ Hội Bày Tỏ Lòng Yêu Nước”, trích lời ông Vũ Mão nguyên Chủ Nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội nói rằng: “Cần phải trân trọng những biểu hiện của lòng yêu nước của người dân. Cần có trách nhiệm và hâm nóng tình yêu nước của nhân dân, nhưng phải ở tầm cao mới. Chẳng hạn, việc một số bà con tụ tập và bày tỏ thái độ của mình trên đường phố thì không nên có thái độ quá gay gắt mà nên mời bà con đến một địa điểm gần nhất như hội trường của phường, quận, cơ quan để người có trách nhiệm gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và bày tỏ của người dân.”... (Source)

Khi được đài RFA hỏi vì sao không loan tin, nhà báo Thanh Tuy cho hay: "Cái đấy thì… bọn tôi làm báo ở trong nước thì nó ăn sâu vào cái ý nghĩ, vì nói chung là có nhiều cái nó khó, không như một số những cái…nói chung là rất nhiều cái khó! Ai không biết là nên nói, nhưng nói thế nào, và nói ở đâu mới là quan trọng. Ở đây thì không có điều kiện như thế!". (Source)

Trong khi trang nhà của TS Nguyễn Xuân Diện… cố gắng thông tin rất nhanh ngay từ hiện trường. Trong lúc cuộc biểu tình đang diễn ra đã có những thông tin đưa lên. (Source)

- - -

Diễn  Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ  trên Paltalk, Internet, liên tục trực tiếp truyền âm những ngày biểu tình và phỏng vấn người tham dự. Lần đầu tiên có khi số người trong 2 phòng lên tới hơn 1.000 (1) + ... (2) theo dõi những cuộc biểu tình tại VN.

Có  lúc trực tiếp cuộc biểu tình, khi nghe tiếng hô  từ trong nước, rất nhiều người trên diễn đàn cũng hô hay đánh lên ủng hộ! Nhiều hình ảnh được thấy ngay khi cuộc biểu tình đang diễn ra và sau khi biểu tình chấm dứt độ 20 phút là đã có thể xem video.

Đỗ Thông Minh

----

10 LAN BIEU TINH CHONG TQ
http://www.mediafire.com/?6q433wsp2ku45o6
http://diendanchinhtri.blogspot.com/2011/08/pics-bieu-tinh-tai-ha-noi-lan-10-chu.html

Mời Đọc:

CSVN NÔ  LỆ NHƯ THẾ NÀO? HÃY DẸP BỎ  VỤ NGỤY TẠO NGHĨA TRANG LIỆT SĨ  TRUNG VIỆT 7
BÀN CỜ  VIỆT NAM - Tiểu Quốc và  Đại Cường

1- Kích vào địa chỉ nếu đang ở trên  Internet hay sao địa chi vào Google, Yahoo (chở 1 chút). Nếu kích trực tiếp thì sau đó, 1 màn hình hiện ra, kích thêm 1 lần nữa.

2- Kích vào Click here to start download... (chờ 1 chút), sẽ hiện ra. Your download is starting...

3- Kích vào Open để xem hay vao Save để giữ lại tại máy.

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác| Thơ Cho Quê Hương |