Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất


Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




 

Tin Tức - Thông Cáo

THƯ ĐÔNG KINH - 01/10/2011
Đỗ Thông Minh

Viết từ năm 1991, từ năm 2009 viết 2 tuần 1 lần thay vì 1 tháng 1 lần.
Tới nay đã viết đều đặn khoảng 270 Thư Đông Kinh.
 - - - -
T140-0004 Tokyo-To, Shinagawa-Ku, Minami Shinagawa 3-6-3-3F JAPAN
dothongminh2001@yahoo.com
Tel & Fax: 03-3471-0162, 03-3799-1763
- - - -
VĂN NGHỆ GÂY QUỸ XÂY CHÙA VIỆT NAM

Kanagawa: 1.200 người dự
Kobe: 600 người dự

Ngoài vé  bán, quyên góp thêm tại Kanagawa khoảng 90.000 đô-la Mỹ, tại Kobe khoảng 40.000 đô-la Mỹ

Chị Ni Ni Bùi, bầu sô văn nghệ tại Melbourne, Úc, từng cùng phái đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu (đem theo 130.000 đô-la Mỹ) đến Nhật tham gia công tác cứu trợ và cầu siêu cho nạn nhân tại họa Nhật Bản hồi đầu tháng 6/2011, đã phát tâm tổ chức một buổi văn nghệ chủ đề “Chung Một Tấm Lòng” nhằm gây quỹ tiếp tay giúp xây dựng chùa Việt Nam tại tỉnh Kanagawa. 

HT Thích Minh Tuyền, 72 tuổi, qua Nhật năm 70, HT đã vận động người Việt tại Nhật và đi Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada vận động quyên góp. Chùa làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây chùa cạnh dòng dông Aikawa năm 2008, với sự chứng giám của Hòa Thương Thích Như Điển và phái đoàn hành hương từ Đức và Âu Châu, nay đã được 80%.

Chương trình văn nghệ đặc sắc với 10 nghệ sĩ từ Hoa Kỳ qua là Cát Tiên, Quỳnh Vi, Nguyên Khang, Phi Nhung, Huy Vũ, Nguyễn Thắng, Hạ Vy, cùng đôi danh hài Lê Quỳnh và Kiều Oanh... (đa số thuộc trung tâm Vân Son) và “Đệ Nhất” MC Việt Thảo, cùng ban nhac Queen Bee 5 người từ Úc do anh Lân làm Trưởng Ban Nhạc... (Quang Lê và 1 người trong ban nhạc bị kẹt đi không được). 

Ngày 16/9/2011, trước khi đi Nhật, chị Ni Ni cũng đã tổ chức Dã Vũ quyên góp tại Melbourne được khoảng 15.000 đô-la Mỹ đem qua Nhật.

Trưởng Ban Tổ Chức là ông Trí Dũng, phụ tá là anh Khưu Văn Bình, các anh Hiền, Toa, Sinh, Vũ, Dũng, Hy... cùng khoảng 30 anh chị thiện nguyện khác, với sự chứng minh của HT Thích Minh Tuyền, trụ trì chùa trên. Để bảo đảm chất lượng buổi văn nghệ, Ban Tổ Chức đã thuê chuyên viên âm thanh, ánh sáng cùng thiết bị cũng như 10 cảnh bị (chương trình tại Kanagawa).

Có 2 buổi văn nghệ:

1- 11 giờ 30 trưa đến 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy 24/8/2011, tại hội trường Atsugi-Shi Bunkakaikan, tỉnh Kanagawa (từ ga Honatsugi đường tàu Odakyu, đi bộ 13 phút) với khoảng 1.200 người tham dự, có nhiều người từ Tokyo, Saitama, Yamanashi, Hamamatsu và tận Sendai về dự.

Với MC Việt Thảo, vấn đề tiên quyết là đúng giờ, nên chương trình đã khai diễn đúng 11 giờ 30 phút. Các nghệ sĩ lần luợt trình diễn, chương trình đặc sắc với khoảng 22 tiết mục nhạc tân, cổ và hài. Ông Trí Dũng thay mặt BTC tường trình về tiến trình xây chùa, HT Thích Minh Tuyền nói về ý nghĩa việc xây chùa và cảm tạ mọi người tham dự. 


Ông Trí Dũng Trưởng Ban Tổ Chức.


Ông Sáu Lùn và Nguyễn Văn Ngọc thỉnh tượng.

Xen kẽ, MC Việt Thảo hết lòng kêu gọi mọi người phát tâm, có ông Sáu Lùn và Nguyễn Văn Ngọc hiến tặng mỗi người 1,1 triệu Yen (14.500 đô-la Mỹ) thỉnh tượng Phật Bà và Phật Thích Ca Mâu Ni (từ chùa), ông Vòng Công Bửu ở tình Yamanashi hiến 1 triệu Yen. Sổ vàng với khoảng 50-60 người hiến tặng những số tiền từ 10.000 đến 300.000 Yen và hàng trăm người khác đưa thẳng tiền mặt cho MC Việt Thảo. Ước lượng tổng cộng quyên góp thêm được khoảng 6, 7 triệu Yen (90.000 đô-la Mỹ).

Sau cơn bão số 15, trời nắng ráo, ấm áp, lòng người rộng mở, nghe nhạc hay, âm thanh tốt và tham dự một chương trình văn nghệ có ý nghĩa, giải trí tinh thần thì còn gì bằng (tuy rằng sân khấu hầu như không có phông cảnh và ánh sáng cũng chỉ chiếu rọi cơ bản thôi)! Tan diễn, các nghệ sĩ ra bán đĩa và chụp hình lưu niệm tới khoảng 4 giờ 30, ngưòi ái mộ tụ quanh đông nghẹt.

Gần 6 giờ tối, Ban Tổ Chức và các nghệ sĩ tổng cộng khoảng 30 người lên 2 xe buýt nhỏ và 1 xe van trực chỉ Kobe. Tới nơi vào lúc 1 giờ 30 sáng, nhận phòng khách sạn, ngủ vội 1 giấc rồi lại lo tiếp chương trình thứ 2 tại đây! 

2- 12 giờ 30 trưa đến 4 giờ 30 chiều ngày Chủ Nhật 25/8/2011, tại hội trường Kakogawa Wellness Park Arabesque Kaikan (phía tây Kobe khoảng 30 km), tỉnh Hyogo, với khoảng 600 người tham dự. Hội trường hơi nhỏ nên nhiều người không có vé vào. Ban Tổ Chức địa phương là anh Đỗ Thái Sinh, chị Đan Phượng, các anh Hà Duy Hùng, Đàm Minh...

Do chị Đan Phượng là người tỵ nạn nhưng lâu nay liên hệ làm ăn với nhà cầm quyền CSVN, là thành viên Ban Chấp Hành Hội Người Việt Nam Tại Nhật Bản (do nhà cầm quyền dựng lên và TS Lê Văn Tâm làm Chủ Tịch) đặc trách vùng Kansai, đứng thuê hội trường, nên đã mời nhân viên Tòa Lãnh Sự Osaka tới dự, điều này gây thắc mắc cho nhiều người.

 Nghe nói đã quyên góp thêm được khoảng trên dưới 3 triệu Yen (có một nữ Phật Tử hiến tặng 500.000 Yen) (khoảng 40.000 đô-la Mỹ). Số người Việt tại Kobe và phụ cận đông thứ 3 sau Kanagawa và Tokyo, trước đây cũng đã từng quyên góp giúp xây chùa Việt Nam. Hiệnnhiều người tại Kobe đang quyên góp xây dựng ngôi chùa Hòa Lạc (thứ 3 tại Nhật), là căn nhà cũ mua lại với giá 5.800.000 Yen, sửa chữa mất thêm 7.000.000 Yen hay hơn. Hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2011, chính điện có thể chứa được gần 200 người.Đại Đức Nhuận Phổ từ VIệt Nam qua tu học 2, 3 năm nay làm trụ trì.

Giá vé xem văn nghệ có 3 hạng là 10.000 Yen, 8.000 Yen và 6.000 Yen... 


Mua DVD... ủng hộ nghệ sĩ.

Ngay buổi tối, ngoài 7 nghệ sĩ rời Nhật từ phi trường quốc tế Kansai, mọi người lại lên xe quay ngay về Kanagawa lúc 4 giờ 30 sáng ngày 26/9. 

Ngày 26/9, buổi chiều, Ban Tổ Chức đưa Nini, Việt Thảo, Hạ Vy và ban nhạc Queen Bee... đi thăm đây đó. 

Ngày 27/9, các nghệ sĩ mới lần lượt ra phi trường Narita bay về Hoa kỳ, Úc.

Chuyến đi lưu diễn của các nghệ sĩ hẳn là rất vất vả vì vấn đề di chuyển, nhưng cũng là niềm vui lớn khi đem lại niềm vui rất lớn cho người Việt tại Nhật.

hùa Việt Nam là ngôi chùa thứ 2 của người Việt tại Nhật tiếp theo chùa Nam Hòa xây dựng vào năm 2006 tại tỉnh Saitama do Ni Sư Thống Thắng trụ trì. Chùa Việt Nam địa chỉ tại Kanagawa-Ken, Aiko-Gun, Hanbara, Aikawa-Machi 4889-1 (điện thoại: 046-281-4226) đang xây trên khu đất rộng 460 mét vuông, bên dòng sông Aikawa, với công phí tổng cộng khoảng 150 triệu Yen (2 triệu đô-la Mỹ), được 80% thì cạn kiệt tài chính nên chị Ni Ni Bùi và nhiều người phát tâm gây quỹ. Dự trù việc xây chùa sẽ hoàn tất vào tháng 12/2011 để khánh thành trong dịp Tết, với chính điện chứa được khoảng 100 người, hội trường chứa được khoảng 200 người.

Lần văn nghệ có thu hình của trung tâm Vân Sơn “Vân Sơn In Tokyo” số 29 năm 2004 là lần cuối cùng đồng hương ở Nhật được thưởng thức đại nhạc hội nên với một buổi văn nghệ lớn như lần này, đồng hương hưởng ứng rất đông. Đối với tỉnh Kanagawa, thủ phủ là Yokohama (phía nam Tokyo khoảng 30 km), thì đây là nơi đông người Việt nhất nhưng cũng là lần đâu tiên có một buổi văn nghệ quy mô và đặc sắc như vậy, cách lần tổ chức quy mô nhỏ trước trên 10 năm. Ban Tổ Chức tất nhiên là lần đầu làm công việc này, không tránh khởi bỡ ngỡ, thiếu sót, nhưng với thiện chí và nỗ lực cũng đã khắc phục được những khó khăn.

Tỉnh Kanagawa với khoảng 5.000-6.000 người Việt, nhiều người phát đạt nhờ nghề buôn bán đồ cũ như đồ điện, TV, máy tính, xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, mày cầy, các loại máy móc nói chung...

Ngày 26/9/2011, chúng tôi đã tóm tắt tin này với đài RFI, bên Pháp.

- - - - -

HỖ  TRỢ VN PHÓNG VỆ TINH

Ngày 13/8/2011, Bộ Ngoại Giao Nhật Bản cho hay sẽ cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) giúp VN phóng vệ tinh và phát triển công nghệ vũ trụ. Theo đó,Nhật Bản sẽ cấp 7 tỷ Yen (90 triệu đô-la Mỹ) để xây dựng trung tâm vũ trụ tại VN và sản xuất 2 vệ tinh khí tượng, giám sát các thảm họa thiên tai. Trong đó, 1 vệ tinh sẽ được chế tạo tại Nhật và phóng đi từ trạm không gian Tanegashima, tỉnh Kagoshima, Kyushu, phía đông-nam NB.

Năm 2008, VN đã mua vệ tinh viễn thông VINASAT-1 của Hoa Kỳ và nhờ Pháp phòng giùm, phí tổn khoảng 300 triệu đô-la Mỹ. Năm 2014, Việt Nam dự trù phóng vệ tinh viễn thám.

GIÚP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT XÂY LÒ  HẠT NHÂN / NGUYÊN TỬ NINH THUẬN VÀ KÝ KẾT

Tàu khảo sát địa chất M.T. Choyo Maru, thuộc công ty khảo sát địa chất Kawasaki Nhật Bản đến Việt Nam và khảo sát địa chất biển trong vòng 43 ngày tính từ 14/9, nhằm phục vụ dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Tàu Choyo Maru kéo theo một cáp tiếp sóng dài 70 m, phía cuối cáp có một phao để giữ cho cáp nổi trên mặt nước từ 2 đến 5 m. 

Theo Bộ Tài Nguyên Môi trường, các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, động đất 8,3 độ richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila có thể tạo nên sóng thần cao 5,2 m tại Quảng Ngãi và 2,1m vùng Nha Trang... 

Ông Vương Hữu Tấn - Viện Trưởng Viện Năng Lượng Nguyên Tử, cho biết dự kiến đầu năm 2013, tất cả  thông số về địa chất, nguy cơ thiên tai (bao gồm cả sóng thần) sẽ có đầy đủ, để đến năm 2014 có thể khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (địa điểm hình bên). 

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được ký giữa Việt Nam và Liên Bang Nga. Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đang được Việt Nam và Nhật Bản thảo luận để triển khai nghiên cứu địa điểm và lập báo cáo khả thi. 

Ông Sueo Machi, nguyên Phó Tổng Giám đốc cơ quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) cho biết: "Năm 2010, Nhật Bản đã đào tạo cho Việt Nam 50-60 lượt cán bộ trong lĩnh vực điện hạt nhân. Tới đây, Nhật Bản sẽ tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm vận hành nhà máy điện hạt nhân an toàn."

Ngày 28/09/2011, hợp đồng nghiên cứu khả thi đã được ký kết giữa tập đoàn Điện Lực Việt Nam là chủ đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, với công ty Điện Nguyên Tử Nhật Bản JAPCbất chấp các mối lo ngại phát sinh sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản.

HỘI NGHỊ AN NINH NHẬT BẢN - ASEAN LẦN THỨ 3

Ngày 28-29/9/2011, Hội Nghi An Ninh Nhật Bản - ASEAN Cấp Thứ Trưởng Lần Thứ 3 được tổ chức tại Tokyo (Tokyo Seminar). Chủ Tọa là Thứ Trưởng Quốc Phòng NB Shu Watanabe, phái đoàn VN do Trung Tướng Thứ Trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu (góc phải, hội nghị lần thứ 2, tháng 3/2010, phía VN cũng là ông Vịnh).

Nội dung gồm 3 đề tài chính:

1-An toàn giao thông trên Biển Đông.
2-Chủ quyền và an toàn khai thác tài nguyên.
3-Tăng cường lãnh vực phi truyền thống như đối phó với các tổ chức khủng bố và cướp biển, phạm tội quốc tế, tống hoàn thủ phạm...

Việc liên tục mở Hội Nghị Nhật Bản - ASEAN cho thấy sự quan tâm ngày càng cao của NB đối với vấn đề Biển Đông. Bản thân NB cũng bị sự bành trướng của TQ đe dọa (TQ đơn phương khai thác dầu khí sát nơi lằn ranh phân chia lãnh hải đặc quyền kinh tế nên NB cũng phải khai thác phía đối diện, đòi chủ quyền trên quần đảo Tiêm Các mà họ gọi là Điếu Ngư, từ tháng 9/2010, tàu và chiến đấu cơ TQ thường xuyên xâm phạm hải và không phận NB), nên NB liên kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, các nước ASEAN và ủng hộ Ấn Độ hợp tác với VN khai thác dầu khí… Nhật Bản đặc biệt theo dõi tình hình TQ, quan hệ TQ-VN để rút ra bài học cho chính họ, là nếu yếu thế sẽ bị TQ lấn át.

Hội nghị này dự trù mở vào tháng 3/2011, nhưng Nhật Bản bị thiên tai nên đã dời qua tháng 9.

Ngày 28/9, chúng tôi đã tường trình tin này với đài BBC.

NHẬT PHÓNG VỆ TINH TÌNH BÁO THỨ 4

Ngày 23/9/2011, Nhật Bản dùng hỏa tiễn H2A thứ 19 phóng thành công vệ tinh tình báo (IGS) “Quang Học 4” từ trung tâm phóng phi thuyền Tanegashima. Đây là lần thứ 13 liên tiếp phóng hỏa tiễn H2A thành công. Khoảng 20 phút sau, hỏa tiễn đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo dự định.

Nay Nhật Bản đã có 4 vệ tinh tình báo như mục tiêu đề ra, trong có 2 vệ tinh dùng radar điện ba chụp hình khi trời có mây và 2 vệ tinh loại mới “Quang Học 3” và “Quang Học 4” chụp hình khi trời quang với ống kính digital tính năng cao, có thể phân biệt được vật dưới đất có kích thước khoảng 60 cm. Mỗi ngày vệ tinh tình báo có thể 1 lần bay ngang mục tiêu được chỉ định. Việc khai phát vệ tinh tình báo của Nhật Bản khởi đi từ việc Bắc Triểu Tiên bắn hỏa tiễn bay ngang qua Nhật Bản năm 1998. 
 

BÃO LỚN SỐ 15 THỔI DỌC THEO NHẬT BẢN 

Tiếp theo cơn bão lớn số 12 hồi đầu tháng 9 khiến 101 người chết và mất tích, ngày 18/9, cơn bão lớn số 15 (thế giới gọi là bão Roke) với đường kính khoảng 260 km, lại thổi vào Nhật Bản theo hướng tây-nam và đông-bắc, hầu như dọc theo suốt chiều dài khoảng 2.500 km, khiến mưa lớn trên khoảng 9/10 đất Nhật. Gió có lúc mạnh lên tới 40-50 mét/1 giây và mưa lớn liên tục, có nơi lượng nước mưa tới 400-1.000 mm/1 ngày nên khoảng 1.220.000 người được chỉ thị hoặc khuyến cáo di tản, khoảng vài triệu nhà bị mất điện. Có 12 người chết, 4 mất tích và 370 người bị thương. 

Hàng ngàn chuyến bay, xe điện, tàu thuyền phải ngừng, điện cúp, cây đổ, đất lở tại nhiều nơi, hàng ngàn căn nhà bị hư hại, hàng triệu cái dù bị gió thổi gẫy (người Nhật thường dùng dù hơn là áo mưa). 

Ngày 20 và nhất là ngày 21, cơn bão thổi ngang Tokyo và  phụ cận nên những nơi đây được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Tại Tokyo, nhiều công ty, trường học cho về sớm, nhưng đường xe điện quan trong nhất là Yamanote chạy vòng tròn 29 ga ngưng chạy từ quá trưa đến hơn 7 giờ tối, hàng chục đường xe điện khác cũng ngừng chạy ảnh hưởng tới 1.030.000 người. Người ta phải xếp hàng cả trăm mét chờ xe buýt (trước ga Shibuya, có lúc lên tới 100.000 người, hình bên), nhiều nơi chờ taxi mà khoảng 20-30 phút mới có 1 chiếc. Có người chờ xe buýt hay taxi 2-3 giờ, có người không chờ nổi phải đi bộ cả 1-2 tiếng đồng hồ về nhà, có người phải quay lại ngủ tại công ty hay đành ngủ vật vờ ở ga xe điện.

Đường tàu Shinkansen đem tàu điện ra ga cho khách lên ngủ tạm qua đêm.

Khoảng  9 giờ 30 tối, cơn bão kể như đã đi khỏi Tokyo, nhưng anten truyền hình và sau đó nhiều nơi Liên Mạng (Internet) bị cúp, có 470 cây bị gẫy đổ, 500.000 nhà bị mất điện... 

Ngày 21 và 22/9, cơn bão tiến nhanh lên phía bắc với tốc  độ khoảng 50-70 km/1 giờ. Vùng đông-bắc bị thiên tai ngày 11/3/2011, nay cũng có hàng vạn người ở nhiều nơi được chỉ thị hoặc khuyến cáo di tản, nhưng có khu nhà tiền chế bị thấm nước phải di tản, còn như ở Onnakawa, tỉnh Miyagi bị cô lập, muốn di tản cũng không được. Tỉnh Iwate có 2 căn nhà bị đất lở, khiến 1 người chết và vài người mất tích. 

Nói chung, cơn bão này tuy không thiệt hại nặng lắm nhưng mưa lớn tiếp theo cơn bão trước đã đe dọa vỡ các đập tại tỉnh Nara và Wakayama ở phía đông-nam và đã ảnh hưởng tới khoảng vài chục triệu người!

Nhà  máy phát điện Fukushima 1 đang xây nhà bọc ngoài lò số 1 phải tạm ngưng, nhưng tình hình chung vẫn an toàn.

VỖ SĨ SUMO HAKUHO VÔ ĐỊCH LẦN THỨ 20

Ngày 25/9/2011, võ sĩ hạng cao nhất Yokozana Hakuho (白鵬, Bạch Bằng, cao 192 cm, nặng 153 kg, ngoùi duy nhất hiện đang mang đẳng cấp này), gốc Mông Cổ đã thắng võ sĩ Kotoshogiku (琴奨菊, Cầm Tướng Cúc, được thăng cấp hạng 2 là Ozeki, 4 năm qua mới có 1 võ sĩ người Nhật được thăng chức này), tính ra ông thắng 13, thua 2, chiếm chức vô địch Sumo mùa Thu tại Tokyo, như vậy ông đã chiếm giải vô địch vừa đúng  20 lần sau 31 mùa đấu (1 năm 6 mùa đấu). TT Noda... đã tham dự trận chung kết này và trao giải thưởng cho ông. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hakuh%C5%8D_Sh%C5%8D

- - - - -

Tình Hình Tai Họa Sau 6 Tháng

Để có đủ tài chính mà không lệ thuộc nhiều vào quốc trái, chính phủ dự trù ngoài việc sẽ tăng thuế lợi tức, thuế pháp nhân (cơ sở thương mại) và có thể cả thuế thuốc lá, tổng cộng khoảng 11.000.000.000.000 Yen (149 tỷ đô-la Mỹ) trong thời gian 3-10 năm. Đồng thời sẽ bán cổ phần xe điện ngầm và công ty thuốc lá (công ty duy nhất ở Nhật Bản, nguyên thuộc chính phủ, nay đang tư doanh hóa). 

Ngân sách bổ túc đợt 3 dự trù khoảng 12.000.000.000.000 Yen, trong đó, thuế các loại khoảng 9.200.000.000.000 Yen, còn lại là bán tài sản…

Việc phục hồi đường xe điện Joban gặp trở ngại vì có 2 khuynh hướng, tu bổ đường cũ hay dời sâu vào trong đất liền, trường hợp này sẽ mất 2-3 năm. Tạm thời phải thay bằng xe buýt.

Ngày 23/9/2011, theo thăm dò của Bộ Xã Hội - Phúc Lợi, do hội chứng tai họa, tỷ lệ người bị trở ngại về giấc ngủ:

Không   Một chút 
38,9%   18,9% 42,2%

Mơ  thấy:

Không 
62%   37%

Khi nghĩ tới thấy sợ:

Không  
64%   35,2%

Ngày 25/9/2011, phi trường Sendai mở hoạt động toàn diện 100% đường bay quốc tế và quốc nội. Ngày 11/3/2011, khi xảy ra động đất và sóng thần, tầng 1 bị hư hại nặng, hàng chục máy bay nhỏ, trực thăng và khoảng 2.000 xe hơi bị hư hại, 1.690 người bị cô lập.

Công ty điện TEPCO dự trù sơ khởi bán 40 cư xá… lấy khoảng 130 triệu đô-la Mỹ để bổ sung vào số tiền bồi thường. Tổng cộng TEPCO sẽ bán khoảng 600.000.000.000 Yen tài sản (7,7 tỷ đô-la Mỹ) và có thể được đặt dưới sự quản lý của chính phủ.

Ngày 29/9/2011, giá 1 cổ phiếu TEPCO từ 2.153 trước tai họa xuống còn 223 Yen.

Từ giữa tháng 10/2011, TEPCO bắt đầu trả tiền bồi thườngkhoảng 4.540.000.000.000 (khoảng 60 tỷ đô-la Mỹ).

Ngày 19/9/2011, theo Bộ Trưởng Nguyên Tử Năng Goshi Hosono (細野豪志, Tế Dã Hào Chí) loan báo trước Tổ Chức Nguyên Tử Năng Thế Giới (IAEA) họp tại thủ đô Viena của Áo Quốc, việc khắc phục nhà máy phát điện nguyên tử Fukushima 1 tiến hành tốt đẹp, việc đưa ôn độ trong các lò về mức an toàn (khoảng 70-90 độ C) sẽ hoàn tất vào cuối năm nay, sớm hơn dự định là qua tháng 1/2012

   Ngày 28/9/2011, ôn độ nồi áp suất của lò số 2 duói mức 100 độ C, như vậy cả 3 lò số 1, 2 và 3 đã đạt 1 trong 2 điều kiện “trạng thái đình chỉ lạnh”. Điều kiện thứ 2 là chế ngự hầu hết lượng vật chất nhiễm phóng xạ thoát ra.


Biểu Tình Lớn Nhất Nhật Bản Chống Lò Nguyên Từ 

Ngày 19/9/2011, khoảng 4-50.000 người (BTC nói là 60.000) tập họp biểu tình “Giã Từ Lò Nguyên Tử” (「さようなら原発集会) tại công viên Meiji, quận Shinjuku, Tokyo nhằm thu thập 10 triệu chữ ký phản đối hạt nhân. Khẩu hiệu ghi dòng chữ: "Bảo vệ trẻ em Fukushima khỏi nhiễm xạ". Có ông Kenzaburo Oe (sinh năm 1935), Giải Nobel Văn Học (1994) tham dự (thứ 2 từ trái). Ông nói: “Năng lượng nguyên tử kéo theo hoang phế và hy sinh.”...

http://mainichi.jp/select/wadai/graph/20110919/4.html

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀI RFI

      Mặc dù tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima-Daiichi đã được khống chế, nhưng tác hại để lại là lâu dài. Đầu tháng 9 vừa qua, các kết quả nghiên cứu độc lập của một Hiệp hội Pháp cho thấy tỷ lệ trẻ em nhiễm xạ vào tuyến giáp cao hơn rất nhiều so với con số chính phủ Nhật đưa ra. Tuy nhiên, mối lo ngại kể trên của người Nhật, cũng như các cảnh báo của cơ quan nghiên cứu độc lập Pháp dường như chưa được Tokyo thực sự chú ý đến. 

      Theo một thông tin từ báo chí  Nhật Bản, vào năm học mới, khoảng 14.000 trẻ  em tại tỉnh Fukushima phải đổi trường, tiếp theo thảm họa động đất – sóng thần và tai nạn hạt nhân. Số học sinh đổi trường bao gồm cả các em sống tại các vùng phụ cận, bên cạnh khu vực buộc phải sơ tán và được khuyến khích đi sơ tán.

      Theo các điều tra của chính phủ  Nhật Bản được công bố trong mùa hè năm nay, tại khu vực này, khoảng 45% trẻ em bị nhiễm phóng xạ ở tuyến giáp trạng - tức sẽ có khả năng bị ung thư tuyến giáp -, tuy nhiên, độ nhiễm phóng xạ được đánh giá là không đến mức nguy hiểm. Nghiên cứu này dựa vào một cuộc điều tra trên hơn một nghìn trẻ em sống tại các quận Iwaki, Kawamatamachi và Iitate, xung quanh nhà máy Fukushima-Daiichi.

      Bên ngoài bán kính 20 km, tức là  ngoài khu vực bắt buộc phải sơ  tán, bước vào năm học mới, hàng chục nghìn các em nhỏ  đang tuổi đến trường được chính phủ Nhật trang bị một máy đo phóng xạ. Đây là một biện pháp của chính phủ nhằm trấn an các phụ huynh, trong bối cảnh còn thiếu các nghiên cứu và đo lường về mức độ phóng xạ tại khu vực Fukushima.

      Đầu tháng 9 vừa qua, Hiệp hội kiểm soát phóng xạ phía Tây của Pháp (Association pour le contrôle de la radioactivité de l’Ouest - ACRO) công bố các kết quả nghiên cứu độc lập, cho thấy quan ngại của các phụ huynh Fukushima là có cơ sở. ACRO là một tổ chức điều tra độc lập được Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp (ASN) và Viện Bảo vệ phóng xạ và An toàn hạt nhân Pháp (IRSN) công nhận. Theo thông cáo báo chí của Acro ngày 7/9/2011, 100% em sống tại Fukushima bị nhiễm phóng xạ, tức là cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ được chính phủ Nhật công bố. Các nghiên cứu của ACRO được tiến hành trong ba tháng mùa hè (bắt đầu từ tháng 5), trên 18 trẻ em Nhật, trong đó có 15 em sống tại tỉnh Fukushima.

      Các phân tích của Hiệp hội ACRO cho thấy, hàm lượng phóng xạ trong nước tiểu của những em đã rời khỏi khu vực Fukushima đã giảm xuống, trong khi mức độ nhiễm xạ ở những em còn ở lại khu vực này không giảm. ACRO đưa ra giả thiết, mức độ nhiễm xạ bên trong cơ thể của trẻ em được nghiên cứu rất có thể phụ thuộc vào đồ ăn mà các em dùng, chứ không phải chỉ là do phóng xạ được lan truyền trong không khí.

      Bên cạnh các nghiên cứu về  mức độ nhiễm xạ  ở trẻ em, cùng với Viện Bảo vệ  phóng xạ và An toàn hạt nhân Pháp, ACRO còn phát hiện thấy nhiều phóng xạ  tích đọng trên mặt đất tại nhiều  địa điểm cách nhà máy Fukushima-Daiichi tới 50 km.

      Để có thêm các thông tin về tình hình nhiễm phóng xạ ở trẻ em Nhật trong khu vực Fukushima và các biện pháp đối phó, RFI đặt câu hỏi với thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.

Thông tín viên Đỗ Thông Minh (Tokyo)

28/09/2011 (http://www.viet.rfi.fr/chau-a/)

Trong cuối tháng 9/2011, chính phủ hủy lệnh chuẩn bị tỵ nạn khu vực bán kính 20-30 km cách nhà máy nguyên tử Fukushima 1. Tuy vậy, có những người đã di tản nhưng chưa muốn về vì điều kiện tiên quyết là phải tẩy trừ đất bị nhiễm phóng xạ. Đất khu vực này hiện là 3 µSv, nếu tẩy trừ sẽ chỉ còn 0,2 µSv.

Ruộng Vườn Hồi Sinh!

Tài Đoàn Pháp Nhân Phi Chính Phủ (NGO) Trung Tâm Hỗ Trợ Liên Đới Nông-Công-Thương tại Tokyo và những người tình nguyện có kế hoạch giúp trồng 600 cây cà chua loại nổi tiếng “Momotaro, Đào Thái Lang”. Thường thì đất thấm nước biển bị mặn không trồng được, nhưng họ dùng vi khuẩn làm giảm độ mặn trong đất và trồng thành công.

Ngày 20/8/2011, nông dân vượt qua tai họa đất bị thấm nước muối, thu hoạch cà chua tại thành phố Iwanuma, tỉnh Miyagi.

Ngày 10/8/2011, tại thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, những cây lúa bắt đầu trổ bông. Nơi đây những người như ông Yoshihiro Furuuchi, 55 tuổi, làm giảm độ mặn của đất bằng cách cho nước ngọt vào rồi rút ra. lập đi lập lại nhiều lần. Bây giờ chỉ việc chờ 40 ngày sau sẽ thu hoạch.

Ngày 14/9/2011, ông Furuuchi vui mừng thu hoạch những hạt lúa đầu tiên. Sau lưng những cây lúa xanh tươi vẫn là những cây thông chết khô. Năm nay ông Furuuchi mới làm thử trên 5 trong tổng số 35 are (1 are = khoảng 100), sang năm sẽ mở rộng ra, trồng hết số ruộng ông có. 

Ngày 23/9/2011, tại tỉnh Fukushima, vấn đề còn là kiểm tra lúa gạo thu gặt được có an toàn không? Trong cuộc kiểm tra dự bị, chỉ có lúa gạo tại thôn Kyuobama, thành phố Nihonmatsu, ngang mức an toàn tạm thời là 500 Bq/1 kg, còn tại 415 nơi khác thì dưới mức tiêu chuẩn quy định là 200 Bq/1 kg. 

Nguyên do lượng phóng xạ cao vì không khí, đất, thực phẩm, nước uống… bị nhiễm, nên nhiều nơi các em phải tập thể dục trong phòng, hoặc chỉ ra ngoài trời trong giới hạn thời gian như khoảng 1 giờ tùy mức độ ô nhiễm. Cho các em mang máy đo lượng phóng xạ để biết nơi nào. Khi nào nên tránh…

Ngày 26/9/2011, chúng tôi đã tóm tắt tin này với đài RFI, bên Pháp.

Về Tai Họa này...

Tất cả  được thu gọn vào cuốn  “Động Đất – Sóng Thần  – Phóng Xạ”, dày 420 trang, sẽ được xuất bản và ra mắt một ngày gần đây tại Hoa Kỳ... 

- - - - -

VIỆN BẢO TÀNG MÌ ĂN LIỀN
インスタントラーメン博物館
INSTANT RÀMEN HAKUBUTSUKAN

Đỗ Thông Minh

       Nói tới thức ăn Nhật, người ta thường nghĩ tới cá sống, với sushi hay sashimi... Nhưng mì mới là món ăn bình dân phổ biến nhất, bất cứ ga xe điện nào, bầt cứ góc phố nào và tạo sự cạnh tranh gắt gao vì hầu như không tiệm mì nào nấu súp giống nhau, giống như phở bên Việt Nam vậy. Một số tiệm còn tự nhào bột, tự cán và tự cắt sợi, làm mì theo cung cách đôi khi bí truyền riêng.

       Mì  thường thì sợi màu vàng do pha với trứng..., nhưng nếu thuần túy bột mì màu trắng gọi là udon và nếu theo tỷ lệ 7/3, như 7 lúa mì 3 lúa mạch thì ra màu tro gọi là soba. Có khi thêm bột trà xanh thì ra màu xanh...

       Mì  có lẽ xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng đặc điểm chính khiến mì Nhật khác mì Trung Quốc là nồi súp luôn dùng thêm bột hay xương cá và rong biển. Thường tô mì Nhật có thêm ít măng và rêu biển khô gọi là nori...

       Tên các món mì của Nhật rất đơn giản như “mì  muối, mì tương, mì giá”... món “mì  xá xíu” (nhưng không nhuộm đỏ như TQ) được kể là cao cấp nhất rồi. Giá một tô mì khoảng 300-750 Yen (3,9-9,7 đô-la Mỹ). 

       Người Nhật thích ăn mì như người Việt thích ăn phở, tiệm nổi tiếng thì họ sẵn sàng xếp chờ khoảng 30-45 phút. Một câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu loại mì ờ Nhật Bản? Có người đoán là 300, 500 hay 1.000... nhưng câu trả lời đúng nhất là “Không biết” và có lẽ là vài ngàn hay cả vạn!?

       Mì  ăn liền vẫn bị “coi thường”, nhưng khi khẩn cấp hay không biết ăn gì thì người ta hay chọn nó, vì đắc dụng và thấy cũng ngon đấy chứ! Như vụ thiên tai ngày 11/3/2011ở Nhật Bản, ai cũng thủ mì ăn liền, các cửa tiệm bị vét sạch suốt cả tháng trời. Có tin đồn là ăn mì ăn liền nhiều dễ bị rụng tóc, không biết có đúng không?

       Những tin tức mới đây ở VN cho hay, mì gói và  mì ly ở VN thường pha phẩm màu Tartrazine (E102), có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với nam giới và nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, như gây phản ứng hen, phát ban, làm hại đến DNA...!

- - -

      Ngày 17/9/2011, công ty Thực phẩm Nissin (日清食品) nổi tiếng của Nhật Bản đã mở một bảo tàng mì ăn liền thứ 2, tại khu Tân Cảng Yokohama, rộng khoảng 10.000 m2, gấp 3 cái thứ 1 ở Osaka là “Kỷ Niệm Quán Phát Minh Mì Ăn Liền Momofuku Ando” (インスタントラーメン発明記念館) Instant Ràmen Hatsumei Kinenkan mở vào năm 1999. 


Nơi ông Ando từng lần  đầu tiên điều chế  mì ăn liền.

      Thực ra vào năm 1993, nơi đây đã có “Viện Bảo Tàng Viện Mì Tân Yolohama” (新横浜ラーメン博物館 = Shinyokohama Ràmen Hakubukan), với 9 tiệm mì nổi tiếng khác nhau, du khách có vừa tìm hiểu về mì, vừa có thể thưởng thức tại chỗ.

      Viện Bảo Tàng Mì Ăn Liền mới có biểu đồ lịch sử của các món mì ăn liền, nhẹ nhanh chóng, du khách thậm chí có cơ hội để tạo ra phiên bản riêng theo ý thích cho là ngon của họ. 

      Khoảng 500 người lớn và trẻ em xếp hàng đợi trước khi bảo tàng mở cửa trong thành phố cảng Yokohama cách Tokyo khoảng 30 km về phía nam, với khách nổi tiếng khác nhau, từ ông Thủ Tướng tới những nhà kinh doanh bán lẻ cho tới mọi giới.

      Chủ  Tịch Nissin Foods Holdings là ông Koki Ando cho biết: "Chúng tôi đã mở nơi này ... như một nhà máy mà cung cấp cho trẻ em kinh nghiệm và một bảo tàng về các hoạt động của công ty."

Momofuku Ando (安藤百福 An Đằng Bách Phúc, 2 chữ đầu là họ Nhật sau này và 2 chữ sau là tên gốc tiếng Hoa) sinh năm 1910, là người Nhật gốc Đài Loan, lưu lạc qua Nhật Bản. Sau nhiều thất bại trong kinh doanh..., Ando, sinh năm 1910 tại Đài Loan dưới sự chiếm đóng Nhật Bản, kinh doanh thực phẩm khi Nhật Bản bị đói sau khi Thế Chiến Thứ II, đã phát minh ra mì gà ăn liền năm 1958 trong bao giấy bóng gọi là mì gói, rồi mì ly nổi tiếng năm 1971, với ly là một lớp xốp không thấm nước và phát minh này đã nhanh chóng được đặt trên kệ của các cửa hàng tiện lợi khắp nơi trên thế giới.

       Theo Hiệp Hội Nhà Sản Xuất Mì Ăn Liền của Nhật Bản, các sản phẩm được nhân rộng, có đến hơn 95.000.000.000 mì ly tiêu thụ trên toàn cầu trong năm 2010. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng thúc đẩy ông chế tạo ra “cơm ly”, nhưng sản phẩm này không được ưa chuộng vì không hợp khẩu vị và có lẽ người ta quá quen cơm nóng hay cơm hộp, nên đã bỏ. 

      Ông Ando cho biết ông lấy cảm hứng để phát triển sản phẩm này khi nhìn thấy một dẫy dài những người chờ đợi để mua mì tại một gian hàng thị trường đen ở Nhật Bản sau chiến tranh. 

      Ông nói: "Hòa bình chiếm ưu thế khi đủ thực phẩm.". Ando đã chết vì suy tim cấp tính trong năm 2007, thọ 97 tuổi, liệu có thể minh chứng là dùng mì ăn liền không hại như một số dư luận vẫn nói chăng?.

       Năm 2005, Ando ở tuổi già 95, là năm Nissin cung cấp mì ăn liền chân không "Space Ram" Nhật Bản cho các phi hành gia (nhà du hành vũ trụ) trên một tàu con thoi của Hoa Kỳ.

       Tại  đây du khách có thể nhào bột, lăn cán ra mì, hấp và rán/chiên để làm mì gà và sau đó bỏ vào túi. Các trẻ em mang tạp dề làm mì dưới cái nhìn thận trọng của khách bao gồm cả  cựu Thủ Tướng nổi tiếng Junichiro Koizumi (thời gian 2001-2006). 

       Trong một khu vực khác của bảo tàng được gọi là "Nhà Máy Mì Ly Của Tôi", du khách có tự chuẩn bị phần ăn, đặt mì khô vào trong ly, chọn lớp thức ăn trên bề mặt và nước dùng của các phiên bản mì ly cho họ - có thể tạo ra hơn 5.000 phiên bản khác nhau.

       Viện bảo tàng trưng bày các gói mì ăn liền Nissin từ khắp nơi trên thế giới trong những thập kỷ qua, cho tới nhà nhà hàng phục vụ thức ăn như Việt phở hay mì ống từ Italy... 

       Có  những thùng mì ly ăn liền khổng lồ trong viện bảo tàng cho trẻ em chơi. Giá vào cửa cho người lớn là 500 Yen (6,5 đô-la Mỹ), trẻ em trung học miễn phí.

http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/news/news_release.html?nid=1873

- - - - -

CÁC TUYÊN CÁO, KIẾN NGHỊ VÀ THƯ NGỎ

Ngày 25/6/2011, sơ khởi có 95 nhân sĩ, trí thức ra bản “Tuyên Cáo Về Việc Nhà Cầm Quyền TQ Liên Tục Có Những Hành Động Gây Hấn, Xâm Phạm Nghiêm Trọng Chủ Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam Trên Biển Đông”, tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

http://xuandienhannom.blogspot.com/

Ngày 10/7/2011, 20 nhân sĩ, trí thức ra bản “Kiến Nghị Về Bảo Vệ Và Phát Triển Đất Nước Trong Tình Hình Hiện Nay”, kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải công khai hóa thực trạng quan hệ Việt-Trung. Bản kiến nghị cho hay: 

I- Độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị uy hiếp, xâm phạm nghiêm trọng.

II- Trong khi đó tình hình đất nước lại có  nhiều khó khăn và mối nguy lớn.

http://xuandienhannom.blogspot.com/

Ngày 21/8/2011, 36 nhân sĩ tên tuổi ở hải ngoại, khởi xướng bởi GS Lê Xuân Khoa (nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH, Phó Viện Trưởng Viện Đại học Sài Gòn), ra “Thư Ngỏ Gửi Các Nhà Lãnh Đạo Việt Nam Về Hiểm Họa Ngoại Bang Và Sức Mạnh Dân Tộc”, kêu gọi “Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau... Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang.”...

Thư Ngỏ được gửi bằng loại thư bảo đảm của bưu điện tới 5 người cầm đầu nước là CTN Trương Tấn Sang , CTQH Nguyễn Sinh Hùng, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Trương Hòa Bình, TT Nguyễn Tấn Dũng và TBT Nguyễn Phú Trọng. 

http://www.danchimviet.info/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://anhbasam.wordpress.com/
http://rfavietnam.wordpress.com/2011/08/31/

Ngày 6/9/2011, ông Lê Hiếu Đằng (Luật Gia, nguyên là Phó Tổng Thư Ký Hội Sinh Viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1966-1967, nguyên Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc VN TP.HCM (1989-2009)) có thư gửi các nhà lãnh đạo VN, nói tới 2 sự việc:

1- Chủ  trương cấm các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa chống bành trướng Trung Quốc của một bộ phận nhân sĩ, trí thức, nhân dân Thủ đô Hà Nội và sau đó là hành động bắt bớ, đàn áp những người biểu tình, dùng các phương tiện truyền thông, báo chí của Nhà nước phát những tin tức, hình ảnh lập lờ cố tình bôi xấu, chụp mũ “phản động” đối với một số nhân sĩ, trí thức, nhà văn mà nhân cách, uy tín và quá trình đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam không ai có thể phủ nhận được...

2- Trong vòng đối thoại thường niên về  quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây, ông Nguyễn Chí Vịnh - Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng nước CHXHCN VN đã có những phát biểu mà nhiều người, trong đó có tôi và những người đã từng đấu tranh trong phong trào ở các thành thị Miền Nam trước 1975, cho rằng vượt thẩm quyền của một Thứ Trưởng Quốc Phòng.  Nội dung gây phẫn nộ trong những nhân sĩ, trí thức và đông đảo nhân dân là việc ông Vịnh đã thông báo cho phía Trung Quốc “Chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.”...

http://www.rfa.org/vietnamese/

Ngày 28/9/2011, Tiến Sĩ Hán-Nôm Nguyễn Xuân Diện có thư ngỏ muốn tố chức một buổi thuyết trình về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa, trong có đoạn:

Tôi muốn tổ chức một buổi thuyết trình về  Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần  đảo Hoàng Sa và Trường Sa được ghi chép trong thư  tịch Hán Nôm. Nhưng tôi biết, hiện nay đã và đang có những ngăn trở các hoạt động như thế này (cụ thể cuộc thuyết trình của TS Nguyễn Nhã (chuyên gia hàng đầu về chủ quyền Biển Đông) với chủ đề tương tự, được tổ chức tại một nơi khuất nẻo ở quận Hà Đông, HN, đã bị phía công an yêu cầu cắt điện và bãi bỏ).

Song nhu cầu chia sẻ và hiểu biết về  chủ quyền của Việt Nam tại hai quần  đảo Hoàng Sa (đã mất hoàn toàn vào tay Trung Quốc) và  Trường Sa (một phần đã bị  Trung Quốc chiếm giữ trái phép) là  một nhu cầu thiêng liêng, cấp thiết và  liên tục…

Kinh nghiệm của tôi: Đã thuyết trình tại  đại học Toyo (Nhật Bản), bảo tàng Dân Tộc Học, đại học Mỹ Thuật HN, trung tâm Văn Hóa Pháp (L’espace, 4 lần), Viện Âm Nhạc, tư  gia Giáo sư Trần Văn Khê, công ty của  Ông Nguyễn Trần Bạt...

http://xuandienhannom.blogspot.com/
 

MỘT LOẠT HƠN 20 CUỘC BIỂU TÌNH
Di hại của công hàm 14/9/1958 - 53 năm sau

   Người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đã đồng thời tổ chức biểu tình đặc biệt để phản  đối “Công Hàm Bán Nước” do TTg CSVN Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958, chấp nhận Tuyên Cáo của TQ ngày 4/9/1958 về lãnh hải 12 hải lý, bao gồm quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

   1- Ngày 14/9/2011, 75 hội đoàn với khoảng 1.500 người Việt tham dự biểu tình và văn nghệ “Thắp Sáng Niềm Tin” tại trước khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vùng Little Saigon ở nam Cali thể theo lời kêu gọi của trung tâm Asia cũng như đài SBTN (sẽ biểu tình liên tục). 

   2- Hơn 300 người Việt biểu tình tại San Jose (lần thứ  14 về vấn đề biển đảo) ở bắc Cali, HK.

   3- Hàng trăm người Việt tại San Diego, nam Cali, cũng rầm rộ  biểu tình.

   4- Lúc 11 giờ sáng, hơn 200 người Việt đã biểu tình tại trước Lãnh Sự Quán CSVN tại thành phố San Francisco, bắc Cali. BTC đã đọc một Bản Tuyên Cáo với điểm chính như sau: Đòi hỏi Quốc Hội và chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải nhanh chóng tuyên bố trước công luận quốc tế hủy bỏ công hàm phi pháp này của Phạm Văn Đồng và đưa vấn đề tranh chấp biển Đông ra tòa án Quốc Tế, kêu gọi cộng đồng Quốc Tế hãy cảnh giác và kịp thời ngăn chận âm mưu bành trướng của bá quyền của Trung Cộng đang khuấy động biển Đông, đe dọa sự ổn định của châu Á và nền hòa bình thế giới. 

   Sau đó, lúc 12 giờ trưa, đoàn biểu tình tuần hành đến Lãnh Sự Quán Trung Quốc tiếp tục tố cáo và  lên án âm mưu bá chủ Biển Đông và  từng bước thôn tính Việt Nam.

   5- Hàng trăm người biểu tình trước TLS CSVN tại Houston. Có  người từ tiểu bang Florida. Có người từ Na Uy và có người đến từ Úc. Nhưng cái đặc biệt của cuộc biểu tình này là có khoảng 8 người ngồi trước tấm biểu ngữ, viết: “Đả đảo CSVN Phạm Văn Đồng ký công hàm 14/9/1958 Dâng Biển, Đảo cho Trung Cộng” để phản đối nhà nước VN. 

   6- Trong khi tại Canbera, thủ đô của Úc, hàng trăm người Việt tham dự biểu tình chống Công Hàm Bán Nước của Phạm Văn Đồng trước TĐS CSVN và CSTQ. 

   7- Tại Sydney, Úc, đã tổ chức “Đêm Cầu Nguyện Và Hội Thảo” lên án Công Hàm Bán Nước của Phạm Văn Đồng và đảng CSVN tại Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng số 6 Bibbys Place, Bonnyrigg với khoảng 300 người tham dự nghe LS Lưu Tường Quang, Chủ Tịch Cộng Đồng NSW Nguyễn Văn Thanh, ông Võ Đại Tôn... trình bày.

   8- Tại Paris, hàng trăm người từ khắp nơi kéo về  kinh đô ánh sáng đi tìm công lý cho Quê Cha Đất Mẹ. Những hạt cát Hoàng Sa, những giọt nước Trường Sa đang trong đôi tay của quân xâm lược bạo tàn. Có người đã phải than: Đồng bào tôi đâu, VN tôi đâu... máu đã chảy, sao ruột chẳng mềm? Đau lắm ai ơi… xin đừng để tội ác mãi thống trị bởi sự thờ ơ, vô cảm.

http://hoilatraloi.blogspot.com/
http://us.mg6.mail.yahoo.com/
http://vietvungvinh.com/2011/6
http://vietnamexodus.info/

   9- Ngày 16/9/201, khoảng 300 người tham dự “Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ” tại Oakland (phía  đông San Francisco, Cali) do các Linh Mục Võ Ngọc Sơn và Đại Đức Thích Kiến Chơn, Sư Cô Thích Nữ Diệu Nhã đồng tế lễ. GS Nguyễn Văn Canh đã đến trình bày về tình hình Biển Đông và tù nhân chính trị... Sau đó mọi người thắp nến, tuần hành và hô to khẩu hiệu chống bá quyền TQ

http://www.youtube.com/watch?

   10- Ngày 17/9/2011, khoảng 500 người đã tham dự cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông ở thành phố Munich, Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

http://xuandienhannom.blogspot.com/

   11- Cuộc Biểu Tình Đoàn Kết Đấu Tranh “Diệt Nội Thù, Chống Xâm Lăng” do Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia tổ chức, được các cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng đông-bắc Hoa Kỳ cùng nhiều nơi khác ủng hộ và tham dự, đã diễn tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trước TĐS CSVN và CSTQ... 

  12- Khoảng 100 người Việt tại Vancouver, Canada biểu tình lên án công hàm của Phạm Văn Đồng và phản đối trước TLS TQ. 

http://vietnamexodus.info/

   13- Las Vegas, một thành phố ít người Việt, với tân Chủ Tịch là ông Hồ Kim Giau cựu Thiếu Tá Không Quân cũng lần đầu tiên tổ chức biểu tình.

   14- Ngày 17/9/2011, hàng trăm người Việt tại Seattle, tiểu bang Washington, tham dự biểu tình chống CSVN và CSTQ do Liên Minh Người Việt Quốc Gia Vùng Tây Bắc Mỹ (AVANWA) tổ chức. Đặc biệt có Đoàn Hưng Ca với khoảng 40 thành viên từ khắp nơi về cùng tham dự và nhân dịp này đoàn đã tổ chức buổi văn nghệ đấu tranh ra mắt CD “Xuống Đường”

   Đồng thời một buổi thuyết trình chủ đề tranh đấu cho Hoàng Sa cũng đã được tổ chức.

http://hientinhvn.wordpress.com/Dng/

   15- Người Việt tại Frankfurt, Đức, biểu tình trước TLS CSVN lên án công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, cùng với người Tây Tạng phản đối CSTQ.

http://www.hennhausaigon2015.com/?p=6888

   16- Hàng trăm người Việt tại Vương Quốc Đan Mạch lên án công hàm bán nước Phạm Văn Đồng 1958 và hiểm họa bá quyền TQ. Song song đó là hội thảo, cầu nguyện và triển lãm trong suốt tuần lễ từ 11/9 đến 19/9.

http://vietnamexodus.info/

   17- Ngày 18/9/2011, Cộng Đồng Người Việt tại Toronto biểu tình trước TLS CSTQ.

   18- Người Việt tổ chức hội thảo từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. tại 273 Bowery St, New York, NY 10002.

   19- Ngày 19/9/2011, người Việt tổ chức biểu tình tại New York nhân phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc. 

   Trong khi đó, ở Vương Quốc Bỉ biểu tình ngày 24/9, ở Đức có cuộc biểu tình ngày 1/10 tại Berlin, ở Paris tiếp tục biểu tình ngày 1/10 trước TĐS TQ và ngày 16/10 tại quảng trường Trocadéro.

Hà Nội cố gắng đứng lên!
Sài Gòn biểu tình trong mưa!

Ngày 18/9/2011, trước tin TQ tiếp tục gây hấn qua việc cử tàu cá trọng tải 1.000 tấn đến Trường Sa và 500 tàu cá thường xuyên hoạt động ở khu vực, đồng thời TQ phản đối Ấn Độ hợp tác với VN khai thác dầu khí tại lô 127, 128 và theo lời kêu gọi của Nhóm Ngày Chủ Nhật và LS Phạm Văn Đài... nhiều người đã tới hiện trường nhưng an ninh ngăn chặn từ xa, cấm tụ họp, chỉ có 5 người mặc áo xanh giăng biểu ngữ.

Tại Hà Nội công an canh phòng cẩn mật Hồ Hoàn Kiếm cấm người đến gần, khu tại tượng đài Lý Thái Tổ thì cho công nhân Cây Xanh đến tác nghiệp và ngăn chặn người biểu tình. Tại Sài Gòn, khu vực chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, công viên 30/4 (có khoảng 300 người) và 23/9 (Quách Thị Trang, có khoảng 50 người) có ít người tụ họp trong khi đầy công an. 

Những nhà đấu tranh như LS Nguyễn Văn Đài bị công an canh chừng trước nhà cùng với lệnh miệng: “Cấm ra khỏi nhà!”. Sau đó an ninh đòi triệu LS lên phường làm việc nhưng LS không đi vì hôm nay là Chủ Nhật, nhưng sau đó có tin bị đưa đi thẩm vấn trong 2 giờ đồng hồ. Chị Bùi Thị Minh Hằng đang ở cafe 57E, Đinh Tiên Hoàng, Bờ Hồ, cho hay an ninh, công an nhiều vô kể. Anh Nguyễn Văn Phương, người đọc tuyên cáo trước Nhà Hát Lớn đang đứng trước tượng đài Cảm Tử, bị an ninh xua đuổi. 

Chị Trịnh Kim Tiến từ Hà Nội vào Sài Gòn, đứng trước nhà thờ Đức Bà cầm cái quạt với hàng chữ "HS-TS-VN" và hình "No U" có nghĩa không chấp nhận cái lưỡi bò của TQ. 
 

HOA HẬU ĐƯỜNG PHỐ 
Một đóa hồng tặng cháu Trịnh Kim Tiến.
      Ta gọi em là một cô hoa hậu,
      Không của lầu son hay hội thời trang.
      Giữa  đường phố em tinh khôi rực sáng
      Áo dài em trong trắng một tấm lòng. 

      Đeo trước ngực tên một vùng biển đảo
      Máu thịt Việt Nam không thể  tách rời;
      Là  di sản bao nghìn năm giữ  nước,
      Sẽ  với non sông còn mãi muôn  đời. 

      Đôi má đỏ em chẳng cần phấn điểm
      Nếp môi hồng đâu nhờ bởi son tô,
      Mà  ở trong em hồn Nhị Trưng réo gọi
      Hào khí Văn Lang biển sóng dạt dào. 

      Đi giữa đoàn người mắt ngời cương quyết
      Miệng tròn xoe nở đẹp một  đóa hồng,
      Em khản giọng những lời hô  yêu nước
      Đẹp vô cùng là hoa của đám đông. 

      Xin cám ơn cô học trò  bé nhỏ,
      Nợ  nước thù nhà em gánh cả hai vai;
      Tim trong sáng, hồn giản đơn chơn chất
      Đẹp làm sao - em trắng một HOA LÀI. 

Quang Huỳnh (Wichita, 04/08/2011)
Ngày 8/3/2011, bố của cô sinh viên Trịnh Kim Tuyến bị công an CSVN đánh gãy cổ chết.

Một cô gái 19 tuổi, nick Nỗi Buồn Muôn Thuở bị công an theo dõi sát, khi ra công viên 23/9 và rồi 30/4 ngồi chờ thì bị an ninh nói phải về trong vòng 5 phút nếu không sẽ bắt về phường, cô đã mạnh mẽ phản đối hành vi đe dọa áp bức nhân quyền. Khi về nhà cô còn bị an ninh kêu cửa đi lên đồn công an nhưng cô nói hôm nay Chủ Nhật không đi làm việc. 


Biểu tình bằng xe gắn máy trong mưa!

Ai cũng nghĩ như vậy sẽ không có biểu tình, buổi chiều trời Sài Gòn mưa to và không có lệ biểu tình... Nhưng bất ngờ, khoảng 5 giờ chiều, trong cơn mưa lạnh ấy, có 15 thanh niên mặc áo mưa biểu tình bằng xe gắn máy.

Yêu nước là một nghĩa vụ, nhưng thể hiện lòng yêu nước bây giờ là một thử thách gian nan. Khi ngọn lửa yêu nước bị trấn áp bởi bão dữ  thì một que diêm thắp lên trong đêm tối đã trở  thành một khát vọng. Với khát vọng ấy, những người thành niên yêu nước Sài Gòn đã “dậy mà đi”. Dậy mà đi cho khát vọng yêu nước của chính họ. Đoàn của họ chỉ 15 người. 15 trái tim Việt Nam giữa cơn mưa mùa thu Sài Gòn. 

Họ  chọn chạy trên những đường chính, khởi hành từ Thanh Đa sang Điện Biên Phủ, băng ngang qua Nguyễn Đình Chiểu, rẽ qua đường Bà Huyện Thanh Quan. Con đường trong mưa như bừng sáng lên bởi những chiếc áo mưa nhiều màu sắc mang tính sáng tạo. Với logo No-U, với hàng chữ “XÓA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ, BẢO VỆ TỔ QUỐC” các bạn thanh niên Sài Gòn đội mưa trong giá lạnh để mà yêu nước. Thỉnh thoảng, họ dừng lại và hô vang khẩu hiệu yêu nước và phát áo mang khẩu hiệu cho người chạy xe gần (hình bên).

Trời mưa rất lớn, rất lạnh. Nhưng các bạn kể lại rằng ai cũng đốt cháy cảm xúc khi hô thật to các khẩu hiệu bảo vệ Tổ Quốc. Có nhiều bạn đã ướt lệ cùng mưa khi hô lên những lời yêu nước, những lời hô đã bị tự nén kín trong những lần lặng lẽ biểu tình ngồi, khi chung quanh là những chiếc áo màu xanh và những đôi mắt cú. Cùng nhau họ phóng xe, giữa cơn mưa, ở những đoạn đông đúc người và xe cộ, họ hô to cảm xúc của mình trên đường phố Sài Gòn... 

Cuối cùng, 15 thanh niên Sài Gòn lặng lẽ dừng lại trước nhà thờ Đức Bà lúc 8 giờ 30 tối. Họ lặng lẽ chia tay, hẹn nhau và ánh mắt gặp nhau trên con đường yêu nước. 

Cuộc biểu tình đầy sáng tạo và bất ngờ, hoàn toàn thành công vì không có cơ quan an ninh nào biết mà ngăn chặn cả.

http://www.hennhausaigon2015.com/?p=6946

Con Kiến Mun Kin C Khoai!

Ngày 21/9, bà Đặng Bích Phương, một trong 3 người tham gia biểu tình bị tạm giam vào ngày 21/8, đã làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Trưởng Công An quận Hoàn Kiếm và Giám Thị Trại Giam số 1 của TP. Hà Nội về các tội bắt giữ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở, chiếm giữ trái phép tài sản và làm nhục công dân. 

Theo đơn của chị Bích Phương, ngoài việc bắt giữ  và khám xét nhà trái với quy định pháp luật, công an quận Hoàn Kiếm còn thu giữ của chị và  chị Bùi Hằng một số đồ vật như máy tính xách tay, ổ cứng, máy ghi âm, loa, khẩu hiệu và  những lá đơn khiếu kiện và bằng chứng tham nhũng mà chị Bùi Hằng nhờ chị giữ giúp. Chị Bích Phương yêu cầu cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phải thông báo xin lỗi, trả lại tài sản thu giữ cho chị và khởi tố hình sự đối với Trưởng Công An quận Hoàn Kiếm và Giám Thị Trại Giam số 1.


Chị  Đặng Bích Phương và Bùi Thị  Minh Hằng đơn độc biểu tình tại Bờ  Hồ hôm 25/9/2011.

Ngay khi lá đơn của chị Bích Phương được công bố  trên mạng internet, nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện “con kiến kiện củ khoai”  mà thôi. Tuy nhiên, chị Bùi Hằng, người tiếp theo sẽ làm đơn khởi kiện, lại có một quan điểm khác:

“Câu hỏi này thì toàn thể nhân dân chúng tôi đều biết vì ngay cả những vụ việc khác lớn và cụ thể hơn rất nhiều, thì người dân chúng tôi cũng không được giải quyết. Thế cho nên việc chúng tôi kiện trước tiên là thể hiện quyền lợi của công dân trong một xã hội mà họ tuyên bố rõ ràng là “pháp quyền”.

Việc chúng tôi tố cáo những người phạm luật khởi tố  chính là những người đại diện thi hành pháp luật, đó là Trưởng Công An, Trưởng Trại Giam. Chúng tôi chỉ muốn gióng lên tiếng nói là những hiện thực về tình trạng cố tình làm sai trái pháp luật quá nhiều và quá tồi tệ rồi.”

Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết khi bị bắt giam trong lúc tham gia biểu tình vào ngày 21/8, cơ quan điều tra yêu cầu anh đưa giấy CMND, nhưng anh bị mất giấy CMND nên đưa tạm bằng lái xe máy. Đến khi được trả tự do, anh về làm lại giấy CMND đem lên nộp để lấy lại bằng lái thì không được giải quyết.

Anh nói: Mình muốn mọi người đừng sợ hãi nữa. Cái gì đúng là mình làm, kể cả chuyện nhỏ nhặt như là cái bằng lái xe. Bây giờ mình về địa phương, tốn khoảng 1 triệu đồng là có bằng lái ngay nhưng mình không làm lại bằng lái. Bao giờ cơ quan công an trả lại bằng lái cho mình thì mình mới thôi đấu tranh. Còn nếu cơ quan công an không trả lại bằng lái cho mình, cả đời mình đấu tranh về chuyện 21/8 luôn…

http://www.rfa.org/vietnamese/Your browser may not support display of this image.


Đỗ Thông Minh

----

10 LAN BIEU TINH CHONG TQ
http://www.mediafire.com/?6q433wsp2ku45o6
http://diendanchinhtri.blogspot.com/2011/08/pics-bieu-tinh-tai-ha-noi-lan-10-chu.html

Mời Đọc:
1- Kích vào địa chỉ nếu đang ở trên  Internet hay sao địa chi vào Google, Yahoo (chở 1 chút). Nếu kích trực tiếp thì sau đó, 1 màn hình hiện ra, kích thêm 1 lần nữa.

2- Kích vào Click here to start download... (chờ 1 chút), sẽ hiện ra. Your download is starting...

3- Kích vào Open để xem hay vao Save để giữ lại tại máy.

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác| Thơ Cho Quê Hương |