Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất


Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




 

Tin Tức - Thông Cáo

Nguyễn Phương Hùng Trương Cờ Máu Việt Cộng Trên Trang Nhà Của Y
Nguyễn Văn Thành


Nguyễn Phương Hùng trương cờ máu Việt Cộng trên trang nhà KBCHN.NET của y.  Đó là một sự kiện rõ ràng, một bằng chứng không thể chối cải , một tự thú minh thị, một “ thực thà khai báo” của y chứng minh Bản Ản Lên Tiếng  Chung ngày 26 tháng 3, năm 2011, có bảy mươi mấy đại diện công đồng, đòan thể quân dân cán chính, và nhân sĩ VNCH  đứng tên, trong đó đọan nói về y- không oan, không sai chút nào cả: 

“1/ Nguyễn Phương Hùng, luôn nhận mình là chiến sĩ VNCH nay lại công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với bạo quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN.

2/ Nguyễn Phương Hùng, qua web site KBC Hải ngoại và báo Việt Weekly đã viết rất nhiều bài xuyên tạc, phỉ báng cá nhân và đoàn thể chống Cộng nhằm gây xáo trộn, chia rẽ Cộng đồng Người Việt Quốc Gia.

3/Mới đây Nguyễn Phương Hùng cùng Etcetera, Vũ Hoàng Lân của Báo Việt Weekly và Đinh Viết Tứ đã công khai ngồi chụp hình chung và phỏng vấn, tạo diễn đàn cho Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh Sự CSVN tuyên truyền và bôi nhọ tập thể người Việt chống Cộng. Sự kiện này Báo Việt Weekly đăng hình trang bìa và tường thuật trong số báo ngày 23/03/11 và phổ biến trên Phố Bolsa TV.com và trang mạng KBC Hải Ngoại.”

Nguyễn Phương Hùng trương  cờ máu Việt Cộng  trên trang nhà của y như sau. Phần trên bên trái là quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ ở giữa có huy hiệu của Quân Lực VN Cộng Hòa và bên mặt là cờ đỏ sao vàng củaa CS Hà nội đang thống trị nước VN. 

Ở giữa là bốn chữ KBCHN và địa chỉ “http://kbchn.net - Nguyễn Phương Hùng”, với khẩu hiệu “ Đặt Lợi Ích Dân Tộc Lên Hàng Đầu”  và “KBCHN Kênh Thông Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngọai”. Y còn nối kết trang nhà này vào Bộ ngọai Giao của CS Hà nội.

Nguyễn Phương Hùng trương cờ máu Việt Cộng  trên trang nhà của y sau khi đi VNCS  hội thảo.  Một chuyến đi mà y viết trên báo Việt Weekly, tự khoe  được CS Hà nội mời, đài thọ mọi chi phí. Y và nhóm Việt Weekly gồm Etc Nguyễn quang Trường, Nguyễn phương Hùng, Vũ hòang Lân, và Hứa trung Quân được vào cổng và phòng “ yếu nhân” ( VIP). Y khóc khi đặt chân xuống Phi Trường Nội Bài, đất Miền Bắc CS Bắc Việt trong Chiến Tranh VN mà y vừa mếu máo khóc, vừa nói đã xa cách cả hơn nửa thế kỷ.

Y cười toe tét khi được ngồi chung với một Trung Tướng CS Ước “ quân hàm” đỏ lòm, mủ mảo đầy đủ quốc huy CSVN và binh chủng công an CS  và đồ nhậu  đầy trên bàn. Y gục mặt cúi đầu như  thần tử kiến long nhan khi triều kiến Phó Chủ Tịch Nước Giọt, một mụ nạ dòng răng cỏ lởm chởm như chông tre thấy mà ghê. 

Nguyễn Phương Hùng trương cờ máu Việt Cộng  trên trang nhà của y sau khi cùng nhóm Việt Weekly, lần đầu tiên tổ chức cuộc phản biểu tình chống lại cộng đồng ngưới Việt tỵ nạn CS biểu tình chống Việt Weekly và Nguyễn phương Hùng sau chuyến đi  về VNCS  hội thảo với CS. 

Và sau đó nhóm Việt Weekly với Tổng thư ký Etcetera tự phong , tụ xưng là  ” lãnh đạo” Lực Lượng dân chủ cho Little Saigon”, “ Bằng mọi giá, phải tẩy sạch cộng đồng, lọai bỏ ung nhọt dưới danh nghĩa ” chính nghĩa Quốc” gia mà thục chất là bọn côn đồ kiếm ăn bằng chiêu bài cờ vàng!”. Và Nguyễn phương Hùng tổ chức chống biểu tình ngòai lề đường của Văn Phòng Luật sư Nguyễn xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc với số đồng hương bầu là 18 ngàn người. Nguyễn phương Hùng coi mình như “ chánh án tòa án” bảo và  buộc công đồng phải trình danh sách cử tri cho y xem. Y còn coi mình như  hơn “ chủ tịch Ủy Ban Nhân dân” đích thân đến tòa thị chính Westminster bảo phải “ kiểm tra” Hội Đền Hùng mà Ls Nguyễn xuân Nghĩa là thành viên.

Nguyễn Phương Hùng trương cờ máu Việt Cộng  trên trang nhà của y sau khi y đâm đơn kiện những người đứng trên  Bản Lên Tiếng Chung báo động hiện tượng “ một vài cơ quan truyền thông và nhà báo tiếp tay tuyên truyền cho CSVN  tại nam California” trong đó Nguyễn phương Hùng bị chỉ mặt đề tên ba lần như đã trích dẫn ở phần nhập đề trên. Y kiện dòi bồi thường ba triệu Đô la, dù trên báo Việt Weekly y từng viết y và vợ y không hế hấn gì. Cộng đồng và các đòan thể đã có tổ chức, cách thức đối phó “ ý đồ” của những người lợi dụng thủ tục tố tụng Mỹ để bịt miệng tập thể nói lên tiếng nói của mình trong xã hội Mỹ.

Nguyễn Phương Hùng trương cờ máu Việt Cộng  trên trang nhà của y;  điều đó chứng minh ý kiến, nhận định của công đồng người Việt, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa  trong vùng Little Saigon không oan cho y, không sai sự thật chút nào. Hội Sĩ Quan Thủ Đức, Hội Biệt Động Quân, Tập Thể Chựu Chiến sĩ  đã  minh thị khai trừ y ra khỏi hội lâu rồi.

Cộng đồng đã từng kêu cảnh sát mời y ra khỏi hội trường dù y  chống chế  cuộc hội của cộng đồng là cuộc họp công cộng và y là nhà báo y có quyền vào tham dự.

Nhưng luật Mỹ  rất rõ ràng khó mà lợi dụng với cảnh sát Mỹ. Chủ một tiệm ăn, một nhà hàng kia còn có quyền viết thành bản báo cho thiên hạ biết, có quyền tư chối phục vụ một lọai người khách nào đó. Huông hồ phòng hội, hội trường, cơ quan đòan thể mướn, thì có quyền tư chối những người “ bất hảo” vào. Bên ngòai làm bộ nói cứng, nhưng cảnh sát đến vừa cảnh cáo là Nguyễn phương Hùng chuồng, còn Bà Kim Thành cố lỳ  ở lại, cào nhào, cảnh sát bắt dẩn lên xe.

Việc còn lại là việc của đồng hương cùng các cơ quan đòan thể mỗi góp sức bảo vệ cộng đồng, bảo vệ mãnh Đất Lành mình định cư không bị CS xâm nhập.

Tin ghi nhận được, trên Internet, nhiều web, email, youtube đã kịch liệt phản đối Nguyễn phương Hùng. Tiêu biểu Diễn Đàn Phố Nắng  dã ra tối hậu thư và đã khai trừ Nguyễn phương Hùng ra khỏi diễn đàn qua email phổ biến tổng quát như sau: 

“Kính gởi ông Nguyễn Phương Hùng,Thay mặt Ban Điều Hành Diễn Đàn Phố Nắng, cũng như với tư cách của Người Việt Quốc Gia, chúng tôi gởi thư này chính thức yêu cầu ông:

1. Tháo cờ đỏ CSVN xuống. 2. Không được xử dụng những những gì liên quan tới đặc điểm biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa để tuyên truyền cho chế độ phi nhân cộng sản Việt Nam. Người Quốc Gia không chấp nhận lập trường thân cộng. Quan điểm của ông hiện nay không phù hợp với quan điểm của tập thể người Việt Quốc Gia Hải Ngoại cũng như của Diễn Đàn Phố Nắng.

Chúng tôi sẽ khai trừ ông khỏi Diễn Đàn nếu sau 24 tiếng đồng hồ, ông vẫn còn giữ quan điểm/ lập trường đi ngược lại với quan điểm/lập trường của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại mà lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chung.

Kính báo, 

TM. Ban Điều Hành DĐ/PN
Tuan Le”

Trong khi đó Nguyễn phương Hùng trả lời trên web của y, với lời lẽ rất  hỗn hào, láo xược theo bản tính như sau: “Cái thằng Việt Tân nhóc cứ lải nhải như thằng điên. TH/CTNCT đừng làm cho ông Nguyễn Trung Châu đi bệnh viện nữa nhé. Dân về VN nhiều nhất là HO biết chưa thằng lõi con lẻo mép.Nguyễn phương Hùng” .

Cuối cùng việc còn lại là việc của đồng hương cùng các cơ quan đòan thể mỗi người góp  một ít công sức bảo vệ cộng đồng, bảo vệ mãnh Đất Lành mình định cư  đang sống an lành không bị CS xâm nhập, khuấy rối, lũng đọan. Thiết nghĩ  rất hữu ích nhắc lại nguyên văn  Bản Lên Tiếng Chung của cả bảy mươi mấy cộng đồng, đòan thể, nhân sĩ  dã trình bày những nét chánh yếu có thể làm  để bảo vệ công đồng trước sự xâm nhập của CS. 

  • Nguyễn Văn Thành.
"From: Phi Long <philongvntd@gmail.com>
Subject: Nhờ phổ biến NPH trương cờ CS
To: nsvietnam@yahoo.com
Date: Wednesday, November 23, 2011, 1:41 AM"
* * *

Bài thơ gửi Nguyễn Phương Hùng
Bài thơ gửi những tên khùng Việt gian

1.
Bác Hù là bác rất ngu
Bởi vỉ bác lạy bọn Tầu làm cha.
Bác Hù tàn hại nước nhà
Bác Hù tôi chẳng coi ra thá gì!
2.
Nguyễn Phương Hùng cũng rất ngu
Bởi vì hắn lạy kẻ thù là ông
"One man ban" hắn lòng vòng
Văng bùn, xuyên tạc, lấy lòng Vi Xi:
"Mặc dù tôi ở Cali
Tôi về Hà Nội chỉ vì quê hương
Nhìn mầu cờ đảng thấy thuơng
Cờ vàng vờ phủ... đoạn trường mà thôi
Cali chỉ có mình tôi
Là tên dày mặt coi trời bằng vung
Chính tôi là Nguyễn Phương Hùng
Dù ai có nói tôi khùng... mặc ai
Với tôi bác đảng dài dài
Vẫn là bác đảng tháng ngày của tôi!"
3.
Bắt thang lên hỏi ông Trời
Những tên phò cộng cuộc đời ra sao
Trời rằng: quăng nó xuống ao!
Bùn nhơ ngập mặt, đồng bào rẻ khinh
Chúng là cái lũ yêu tinh
Chúng là cái bọn Chí Minh họ Hồ! 

Hải Triều


Đoàn kiều bào làm báo ở nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với Tổng biên tập báo Đất Việt.
(Hình và ghi chú của báo Đất Việt. Nguyễn Phương Hùng, thứ 2 từ trái.)


Nguyễn Phương Hùng, bìa trái.

 "Sáng 16/9, đoàn người Việt làm báo ở nước ngoài đã có buổi tham quan tòa soạn báo Đất Việt;
gặp gỡ và trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo, phóng viên của báo." (Nguồn: Đất Việt Online.)

Mời đọc: Cần đối phó gấp với Nguyễn Phương Hùng để bảo vệ cộng đồng: Ngô Kỷ.

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác| Thơ Cho Quê Hương |