Đơn
kiến nghị
Về
việc còn sót bom B52 của Mỹ từ năm 1972
Nguyễn Trọng Nhỉ
Kính gửi:
- CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA
KỲ (USA)
- HẠ NGHỊ VIỆN HOA KỲ
- BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
- ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ
NỘI
Tôi tên là Nguyễn Trọng Nhỉ 73
tuổi, là hội viên Chi hội Cựu chiến binh Khu Tây Đoài, xã
Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Nhập ngũ năm 1960 và tôi
được về phục viên năm 1971.
Tháng 11/1971 tôi được giữ chức
vụ Xã đội phó, huấn luyện dân quân tự vệ.
Ngày 18/12/1972 máy bay B52 của các
quý ngài dội bom thủ đô Hà Nội, đêm đầu tiên vào khoảng
21h (Hà Nội) một loạt bom trút xuống phía tây của thôn Tây
Đoài, xã Phù Lỗ nhưng chỉ nổ 01 quả, 10 phút sau được
cấp trên phân công, tôi chỉ huy một trung đội dân quân có
mặt tại hiện trường để kiểm tra số bom rơi chưa nổ.
Kết quả là 17 (mười bảy) quả ở khu dân cư và 9 (chín)
quả ở ven làng, tổng số là 26 (hai mươi sáu) quả chưa nổ.
Năm 1973 tôi được giao nhiệm vụ
chỉ huy 5 trung đội dân quân tiến hành đào bới và lấy
được 7 (bảy) quả bom các loại. Còn lại 19 quả.
Chính tôi là người kiến nghị
lên chính quyền các cấp của Chính phủ Việt Nam đề nghị
tháo gỡ bom mìn cho quê hương tôi và đã được giải quyết
nhưng chưa dứt điểm bởi vì chính quyền xã Phù Lỗ cùng
Huyện đội Sóc Sơn đã ăn bớt tiền và không đào bới nữa.
Theo tôi được biết thì năm 2000
Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ kinh phí cho việc tháo gỡ bom
mìn ở Việt Nam trong đó có khu vực Phù Lỗ chúng tôi.
Đợt một từ ngày 01/10 đến ngày
24/12/2000 chúng tôi đã đào được 03 (ba) quả.
Đợt 2 từ ngày 05/6 đến ngày 24/12/2001
Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn cùng xã đội Phù Lỗ đã
tổ chức đào bới bom mìn với giá mỗi quả bom đưa được
lên bờ là 10.000.000 đồng (mười triệu), còn nếu như không
có bom thì người kiến nghị phải chịu trách nhiệm. Như
vậy là từ ngày 05/6 đến ngày 24/12/2001 chúng tôi đã đào
được 09 quả và 01quả nổ là 10 quả.
Tổng số bom được ném xuống là
26 quả và đã đào được từ năm 1973 cho tới nay tổng cộng
là 20 quả, còn lại 06 quả trong đó có 04 quả ở trong làng
và 02 quả ở ven làng.
Tôi đã kiến nghị lên đến Bộ
tư lệnh Công Binh Quân khu Thủ đô, Bộ Quốc phòng Nước
CHXHCN Việt Nam quá nhiều lần nhưng cho đến nay đã 10 năm
mà vẫn không nhận được hồi âm. Không những họ không
hồi âm cho tôi, mà tôi còn bị các quan tham của xã Phù Lỗ,
huyện Sóc Sơn đã vùi dập tôi suốt 10 năm nay.
Vậy nay tôi làm đơn này xin đề
nghị Chính phủ cùng Hạ viện, Bộ Ngoại giao và Sứ quán
Hoa Kỳ tại Hà Nội tài trợ kinh phí trực tiếp cho bà con
chúng tôi để tôi tự đứng ra tổ chức đào bới bom mìn.
Mong các ngài đừng hy vọng gì ở các quan tham của Chính quyền
CS Hà Nội, họ ăn hết cả tiền bạc của các quý ngài đã
tài trợ cho việc khắc phục hậu quả giải quyết bom mìn
trong chiến tranh. Họ ăn cả trên sự lo âu thấp thỏm từng
đêm, từng ngày của người dân quê tôi không biết sống
chết lúc nào chẳng hay.
Tôi tha thiết đề nghị với các
cấp từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đến Bộ Ngoại
giao, Hạ Viên và Chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hãy hết
lòng giúp đỡ bà con quê hương chúng tôi .
Tôi xin cam đoan những lời trình
bày trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội ngày
24/7/2010
Người làm đơn (đã ký)
Nguyễn Trọng Nhỉ
Thôn: Tây Đoài, Phù Lỗ, Sóc
Sơn, TP Hà Nội
Người cùng tham gia ký tên
Lê Thanh Tùng, Phóng viên tự
do Khối 8406
13-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội.
Tel: 0199.777.5733 Email: aiquocle@gmail.com
Chú thích:
Hình 1. Ông Nguyễn Trọng Nhỉ chụp
tại nhà phóng viên tự do Khối 8406 Lê Thanh Tùng.
Hình 2. Ông Nguyễn Trọng Nhỉ tổ
chức đào bom năm 2000.
Hình 3. Ông Nguyễn Trọng Nhỉ tổ
chức đào bom năm 2001.
Hình 4. Ông Nguyễn Trọng Nhỉ đang
đào theo hút của quả bom đi vào trong nền của một nhà dân
thì bị Ban chủ huy
Xã đội Phù Lỗ và Huyện đội
Sóc Sơn yêu cầu dừng lại và họ đã báo cáo lên cấp trên
là đã đào được hết 26 quả bom.
|