Kính thưa Đồng bào,
Các chiến sĩ Cách mạng lão thành, hưu trí , Nhân sĩ,
Trí thức và các bạn Thanh niên Sinh viên Học sinh mang tâm
huyết Vì Dân Vì Nước.
Chủ quyền còn thì Nước
còn.
Đất Nước Còn thì Dân
Tộc Còn.
Dân tộc có còn thì ta
mới có Tương Lai!
Nước ta hiện đang bị nhà
cầm quyền Trung Quốc cậy sức nước lớn gây ra vô số hành
động gây hấn, xâm lăng lãnh hải.., và bắt bớ, đánh đập,
cướp bóc, giết hại đồng bào ngư phủ thân yêu của ta.
Tình trạng này đã khiến nhân dân trong nước và kiều bào
ở hải ngoai phẩn uất đã đồng thanh lên tiếng phản đối
chính sách bá quyền và xâm lược của Trung Quốc.
Tiếc rằng, nhà nước Việt
Nam hiện nay không cùng chung bức xúc với nhân dân và không
có được các chính sách đối phó một cách hữu hiệu như
ở thời điểm chống Trung Quốc xâm lấn biên giới phía bắc
1979 . Không những thế, các cơ quan an ninh còn ngăn chận, bắt
bớ, giam cầm, đánh đập những người yêu nước dám đứng
lên lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm Tổ Quốc...
Tình trạng này kéo dài đã hai tháng và càng ngày càng trở
nên ngày một tệ hại hơn.
Thưa Qúy vị và các bạn.
Trước nguy cơ chủ quyền đất
nước bị xâm phạm nặng nề và đất nước có thể bị
lấn chiếm thêm một cách thô bạo bởi nhà nước Trung Quốc,
các tầng lớp nhân dân và thanh niên sinh viên học sinh chúng
ta cần có một thái độ yêu nước đúng đăn, dứt khoát
và mạnh mẽ hơn nữa.
Chúng tôi -- một số anh chị
em từ các tỉnh thành khắp nơi -- khẩn thiết kêu gọi Qúy
vị, các bạn trẻ thuộc mọi thành phần xã hội, trình độ
văn hóa, các thành phần tôn giáo và xuất xứ gia đình....
hãy cùng nhau mạnh dạn xuống đường tuần hành vào mỗi
sáng ngày Chủ Nhật ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu...
và các thành phố lớn trên cả nước cho đến khi hiểm họa
bị xâm lấn thật sự chấm dứt.
Hình thức khi xuống đường
có thể sáng tạo tùy theo hoàn cảnh ở mỗi nơi, và tùy điều
kiện của mỗi cá nhân, của mỗi nhóm... song luôn giữ tính
ôn hòa, bất bạo động. Trên tinh thần chống Bành Trưởng
và xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc.
Về nội dung các biểu ngữ,
khẩu hiệu sử dụng trong lúc biểu tình, đề nghị các bạn
hãy thể hiện một cách trung thực và trọn vẹn những gì
đang chất chứa trong lòng, những lời tuyên cáo, yêu cầu
ngắn gọn nhưng đủ nội dung cần có.
Hãy nhớ rằng khi Qúy vị,
các bạn xuống đường đấu tranh bằng tấm lòng... Các bạn
sẽ luôn luôn có hàng triệu người đồng hàng, các bạn sẽ
được cảm nhận bằng hằng triệu triệu tấm lòng đồng
cảm khác ở cả trong và ngoài nước.
Nơi nào đã có phong trào xuống
đường, Qúy vị, các bạn hãy tham gia!
Nơi nào chưa có biểu tình,
Qúy vị, các bạn hãy khéo léo khích lệ, tổ chức.
Hãy dấn thân cho một nước
Việt Nam Mới thật sự có độc lập, hòa bình, tự do, ấm
no và tiến bộ! Khi nào cả nước cùng xuống đường, chúng
ta chắc chắn sẽ có Độc lập. Khi có Độc Lập thì mới
có Tự Do. Khi nào có Tự Do thì mới có Hạnh Phúc.
Vì tương lai Tổ Quốc Việt
Nam, hãy mạnh dạn xuống đường tuần hành biểu tình vì
chủ quyền Việt Nam.
Thân chào đoàn kết cứu nước!
Nhóm bạn trẻ Tập hợp
Thanh Niên Sinh Viên Vì Dân Vì Nước
Thư về thanhnienquocnoi@gmail.com