Sau
chuyến thăm Miền Nam
Ms Nguyễn Trung Tôn
Kính thưa các bạn đọc!
Sau chuyến thăm
Miền Nam đầy gian nan của chúng tôi, ai nấy chia tay mỗi
người một ngã. Những bài viết lược
thuật của cô Nguyễn Thu Trâm và tôi về chuyến đi này
lần lượt được một số trang mạng đăng tải, những cuộc
phỏng vấn trên đài RFA, và VNSDNAY cùng các diễn đàn
paltalk được phát đi, và câu chuyện “Ngôi Thánh Đường
Bất Đắc Dĩ” nói về gia đình và hội thánh của mục sư
Dương Kim Khải cũng được một số báo mạng đăng. Tôi cám
ơn các trang báo và các đài phát thanh cùng các diễn đàn
đã kiệp thời giúp chúng tôi nói lên sự thật.
Chỉ ngay sau khi chia tay được it
hôm thì tôi nhận được điện thoại của cô Thu Trâm cho
biết là cô lại môt lần nữa bị chủ nhà trọ đuổi ra
khỏi nhà vì sức ép của công an. Đối với kỹ sư Trần
Văn Huy: Khi trở về nhà tại Đắc Nông thì anh liên tục bị
gây sức ép từ phía công an tỉnh Đăc Nông tung tin đồn khiến
gia đình anh hoang mang lo sợ và gia tăng áp lực. Sau đó anh
bị công an tỉnh Đăc Nông “mời”
đi thẩm vấn đe dọa liên tiếp 2 ngày. Bây giờ kỹ sư
Huy phải tam lánh khỏi gia đình để tránh bi gây sức ép cho
gia đình.
Về ông mục sư Dương Kim Khải
là nhân vật chính của bài viết “Ngôi
Thánh Đường Bất Đắc Dĩ” thì vào sáng ngày 1/7/2010
ông được công an Sài Gòn “mời lên trao đổi”. Theo MS
Khải cho biết thì buổi làm việc kéo dài từ 8giờ đến
11giờ30. Nội dung buổi làm việc là xoay quanh 2 bài viết
của Ms Thân Văn Trường và tôi viết về “Ngôi Thánh Đường”
gia đình anh đang sinh hoạt. Họ hỏi anh đã quen biết Ms Tôn
lâu chưa, có phải Ms Khải đã cung cấp thông tin cho tôi viết
bài bêu xấu chế độ không…? Họ hỏi Ms Khải là Ms Phạm
Ngọc Thạch có tới không… chỉ có bấy nhiêu vấn đề
mà đã hết 3 tiếng rưỡi đồng hồ, sau đó ông Sơn và ông
Tâm an ninh sở công an thành phố bắt Ms Khải viết cam kết
(tôi xin trích đoạn bức thư Ms Khải gửi cho tôi qua email):
- không có giấy mời hay giấy triệu
tập.
- có điều là chỉ xoay quanh hai
bài viết trên mạng có tựa đề: "Giảng đạo trong chuồng
bò" của ông Ms Thân Văn Trường, "Ngôi giáo đường bất đắc
dĩ " của ông Ms Tôn.
- và thêm vấn đề dân oan không
được kích động.
- ông sơn có hỏi Ms Khải ngày đó
ông Ms Tôn vào mấy người ông Ms Khải trả lời là 4 người
đều là tín đồ và mục sư.
- ông Sơn hỏi có ông Thạch không
ông Ms Khải nói không và xoay quanh ông Ms Thạch nhiều.
- có sang ông Quang Không ông Ms Khải
nói là có anh em nói chuyện về Chúa và hỏi thăm sức khỏe.
- ông Thạch có đến nhà không.
Ms Khải nói là chỉ gặp ông Thạch ở nhà ông Quang.
- ông Sơn an ninh sở bắt Ms Khải
viết cam kết. Ông Ms Khải có viết: "qua ông Sơn và ông Tâm
giải thích là trong khi tiếp xúc phải cẩn thận" ông Ms
Khải nói tôi đồng ý.
ông Ms Khải cam kết là không kích
động dân oan rồi ký tên, cuối cùng ông Sơn nói ông cam kết
như vậy phải làm việc ông ngày nữa,
- ông Ms Khải sau làm việc có nói
với ông Sơn: “người làm đại cuộc của chính quyền mà
đi chắp nhắt từng câu chữ như ông Tôn viết “Định hướng
xã hội chủ nghĩa” ông Ms Khải nói người ta nói xấu mình
chẳng xấu thì thôi, làm việc đại cuộc mà chắp nhất ba
lời nói kỳ quá…”
Ngoài ra Ms Khải con cho tôi biết
là cả hai ông Sơn và Tâm đều nói giọng văn mà tôi viết
trong bài viết là phản động, nhất là hai lần tôi nhắc
tới “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa” đều là châm biếm kiểu phản động .
Trường hợp của Ms Nguyễn Hồng
Quang thì mấy ngày nay ông và Hội thánh Tin Lành Mennonite
chỗ ông thì đang sinh hoạt trong phập phùng lo lắng vì khu
đất của hội thánh đã
bị ra quyết định cưỡng chế.
Ms Hồ Hữu Hoàng tại Đồng Nai
cho tôi biết anh bị các mục sư trong Giáo hội Lutheran tạm
thời cắt phụ cấp, ngừng quan hệ và yêu cầu anh ra khỏi
khối 8406, Ms Hồ Hữu Hoàng không đồng ý nên ông đang gặp
nhiều khó khăn về tài chính và áp lực trong chức vụ.
Còn chị Hồ Thi Bích Khương với
thân thể bệnh tình đau yếu thì mới đây lại nhận được
một quyết định của NCQCS khẵng định trước đây chị
không có đất có nhà tại Chợ Chùa, măc dù sau hơn 20 năm
khiếu kiện thời gian gần đây nhà cầm quyền cộng sản
đã phải công nhận một số điều sai trái của họ là chối
bỏ chị Bích Khương đã từng có hai cửa hàng tại Chợ
Chùa xã Nam Anh. Trong khoảng 2 tháng gần đây tai trụ sở UBND
xã Nam Anh họ đã thừa chị có nhà và hứa sẽ đền bù cho
chị.
Tuy không bị công an gây khó dễ
gì cho bản thân tôi nhưng vào sáng Thứ Hai ngày 28/6/2010 khi
cháu Nguyễn Trung Trọng Nghĩa con trai tôi trên đường đi học
bị một tóp 5 người đón đường đánh đập chảy máu rất
nhiều (theo những kẻ đánh con tôi nói với cháu thì lý
do con trai tôi bị đánh vì nó là con của tôi). Khi có người
đưa cháu về tới nhà, ngay lập tức tôi đã đưa cháu đi
báo công an xã, tại công an xã tôi gặp cả một công an PA38
tỉnh Thanh Hóa, phó công an xã Quảng Yên là ông Nguyễn Thanh
Hải đe dọa đánh vì nói rằng tôi đã báo không đúng địa
phương, bởi con tôi bị đánh ở xã Quảng Văn. Trước sự
đe dọa của ông Hải đối với tôi thi ông Đạo công an PA38
đã giải thích “công dân có quyền báo án cho công an nơi
gần nhất, mặc dù không phải địa bàn, công an có trách
nhiệm ghi lại và điều tra giải quyết sau”. Ông gợi ý
cho công an xã Quảng Yên ghi lại tóm tắt lời khai của con
tôi để tôi đưa cháu vào trạm xá điều trị.
 
Ngay sau khi đưa con vào trạm xá
xong, tôi đã tới công an xã Quảng Văn là nơi con tôi bị
đánh để báo cáo sự việc và đề nghị họ điều tra xử
lý những người đã đánh con tôi. Công an ở đây ghi nhận
và đề nghị tôi chiều hôm đó chở cháu Trọng Nghĩa con
trai tôi tới để khai báo chính xác vụ việc. Chiều hôm đó
tôi nhận được lời hứa từ công an Quảng Văn là chiều
Thứ Ba ngày 29 họ sẽ trả lời kêt quả điều tra và xử
lý các đối tượng, nhưng cho tới hôm nay đã hơn một tuần
mà gia đình tôi vẫn chưa nhận được một câu trả lời
nào từ phía công an. Con tôi vẫn con đau đớn trong người
không đi học được.

Sau khi hàng loạt sự kiện xảy
ra cho những người có liên quan tới chuyến đi Miền Nam của
chúng tôi, dù mỗi người mỗi khác. Tôi cho rằng đây là
một hành động trả thù hèn hạ của nhà cầm quyền CS
khắp nơi đối với những người dám nói lên sự thật như
chúng tôi. Việc làm này cần phải bị lên án để nhà cầm
quyền CS dừng ngay những hành động hèn hạ này.

Hình chụp kỷ niệm chuyến đi
thăm Miền Nam: hàng trước, từ trái sang phải là Hồ
Thị Bích Khương, rồi Nguyễn Thu Trâm. Hàng sau, từ trái
sang phải là Ms Nguyễn Trung Tôn, kỹ sư Đỗ Nam Hải, Ms
Phạm Ngọc Thạch
Thanh Hóa ngày 5/7/2010
MS Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0949.124.882
Email. nguyentrungtonth@gmail.com
|