AFP và những nguồn
tin khác bắt đầu xuất hiện cho thấy có bằng chứng là
quân nhân Hoa Kỳ còn bị giam giữ ở những trại giam trong
Vùng Đông Nam Á.
(Thứ Sáu, ngày 27 tháng 6, 2008
lúc 10:29 PM)
Sau hơn ba thập niên chiến
tranh Việt Nam chấm dứt, những dữ kiện mới cho thấy là
quân nhân Hoa Kỳ vẫn còn bị cầm tù hoàn toàn trái với
nguyện vọng của họ. Một người lính không quân Hoa Kỳ
bị mất tích từ một phi vụ năm 1971 đã viết thơ cho cha
của ông, cho biết những nguồn tin quan trọng xác định là
nhiều tù binh Hoa Kỳ còn sống sót và đang bị giam cầm ở
những vùng hẻo lánh của Miền Nam Việt Nam.
Nhiều năm qua, các sử gia,
các nhà nghiên cứu, và các phóng viên độc lập đã đưa
ra những bằng chứng đáng tin cậy là trong thời gian chiến
tranh lạnh (the Cold War), hàng ngàn tù binh Hoa Kỳ đã bị đày
đi Nga, Tàu, Bắc Hàn để phục vụ cho các trại tù lao nô,
họ phải sống vất vả và chết trong những môi trường vô
cùng tồi tệ.
Thân nhân và gia đình của
các tù binh Hoa Kỳ, và các quân nhân bị mất tích trong chiến
tranh cho biết là chính quyền Hoa Kỳ đã làm ngơ trước tình
trạng của những người này, tệ hơn nữa là chính quyền
Hoa Kỳ còn phá hỏng các chương trình truy tìm dữ kiện của
các gia đình tù binh liên quan đến sự sống còn người thân
yêu của họ bị mất tích.
Nhưng đối với gia đình Joe
Milliner, người cha kể lại câu chuyện lạ kỳ của người
con trai ông bị mất tích, trong buổi họp mặt ngày 20 tháng
6, 2008 của Hội Gia Đình Liên Hiệp Quốc Gia Tù Binh Và Quân
Nhân Mất Tích (National Alliance of POW/MIA), để cuối cùng chính
đó là áp lực với chính quyền phải chấp nhận sự thật
là người quân nhân Hoa Kỳ bị ruồng bỏ bởi chính phủ
Hoa Kỳ.
Có sự nhầm lẫn về những
dữ kiện của con trai của ông Milliner. Là sĩ quan quân đội
Hoa Kỳ (Warrant Officer) tên là William P. Milliner, khi William làm
hoa tiêu phụ cho trực thăng AH1G Cobra có gắn súng liên thanh
và bị mất tích vào hôm trời xấu thời tiết âm u khi ông
trở về từ công tác yểm trợ chiến trường tại Lào ngày
6 tháng 3, 1971. Lúc đó ông chỉ 20 tuổi.
Quân đội báo cáo là đã gởi
toán cứu trợ và dò tìm đến nơi để tìm ra tung tích William
và người đồng đội là John F. Hummer, người phi công bị
mất tích. Tiếc thay toán cứu trợ không tìm ra cả hai nạn
nhân, và cuối cùng quân đội phải đành bỏ cuộc. Nhưng
nhiều năm qua gia đình Milliner không bao giờ mất hy vọng,
họ vẫn giữ vững niềm tin là người con trai của họ sẽ
được tìm rạ Quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn không thiết tha
đến việc giúp đỡ, trái lại còn có những người đang
cố tình cản trở các gia đình nạn nhân đang dùng mọi nổ
lực để tìm kiếm thêm tin tức về những người thân của
họ đã mất tích.
Và, nguồn tin mới này làm
sống lại tia hy vọng cho gia đình Milliner là người con trai
mất tích của ông tên William vẫn còn sống, và đang bị giam
cầm trái với nguyện vọng của anh tại vùng Đông Nam Á,
và hầu như anh phải sống kiếp tù đày làm lao nô. Cơ hội
hiếm hoi này đến là nhờ ở các tin tức mật được trao
lại cho gia đình Milliner bởi bàn tay bí mật từ bên trong
Ngũ Giác Đài có thiện cảm với các gia đình của những
Tù Binh Chiến Tranh và Người Mất Tích. (POW/MIA).
Văn kiện chính thức vào ngày
4 tháng 10, 1989 báo cáo là một thương gia người Thái Lan cho
biết có những công dân Hoa Kỳ, và luôn cả anh William P. Milliner
bị giam cầm ở những nơi cực kỳ nguy hiểm, ở những nơi
như vùng núi non hiểm trở của Lào nằm trong sự kiểm soát
của các chủ soái và các đảng cướp hoành hành.
Người thương gia Thái Lan cho
biết là sẽ bảo đảm cho anh William được trả tự do một
cách an toàn, nếu chính quyền Hoa Kỳ bằng lòng trả tiền
chuộc. Theo như lời của gia đình Milliner, thì đại diện
của chính quyền Hoa Kỳ bác bỏ mọi bàn thảo về tiền thưởng,
và triệt tiêu những hy vọng cứu thoát quân dân Hoa Kỳ.
Cha của Milliner nói là nếu
không nhờ người bạn bí mật ở Ngũ Giác Đài tiếc lộ
thì cuộc trao đổi tin tức giữa đại diện Hoa Kỳ ở Thái
Lan với người thương gia Thái sẽ bị ngâm tôm trong vòng
50 năm nữa, và chắc chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng
- cho dù là thân nhân - cũng phải đợi cho đến năm 2039.
Gia đình ông Milliner cho biết
kể từ khi câu chuyện được tiết lộ đến nay, thỉnh thoảng
vẫn có những dữ kiện cho thấy là con ông vẫn xuất hiện
đây đó, và tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho biết là
các chủ soái chỉ đòi số tiền thưởng chỉ có 1,800 đô
la để thả con ông ra.
Theo nguồn tin của gia đình
Milliner cho biết là tin tức nóng bỏng nhất xảy ra vào năm
vừa qua do một lá thư của ông bác sĩ làm việc tại Cam Bốt,
cho biết là con của ông Milliner vẫn còn sống ở một nơi
nào đó trong rừng sâu.
Vào tháng 9, 2007, gia đình Milliner
cho biết ông nhận một lá thư vô danh của một người tự
xưng là bác sĩ làm việc ở Lào và Cam bốt.
Người bác sĩ đó viết trong
thư là vào đầu tháng 9, 2007 ông đã trị bệnh cho một bệnh
nhân người Hoa Kỳ với một vết thương đáng khả nghị
Ông bác sĩ cho biết là bệnh nhân bị chặt ở cánh tay bởi
một phương cách rất thô sơ. Ông bác sĩ còn tả những chi
tiết về các tì vết, các vết sẹo giống với những gì
liên quan đến thân thể người con trai ông William mà gia đình
ông Milliner đã thu thập trong nhiều năm qua.
Ông Bác sĩ nói trên còn cho
biết là ông rất lo sợ khi nhìn thấy những bí mật nghiêm
trọng liên quan đến người bệnh nhân nàỵ Ông bác sĩ đã
nhiều lần đi lại trong rừng sâu và ông ta chỉ được phép
đem theo một ít thuốc men và vài dụng cụ y khoa - nhưng không
được đem theo người phụ tá nào.
Theo như lời ông bác sĩ viết
trong thơ thì bọn cai tù lúc nào cũng canh gát cẩn mật khi
ông đến khám bệnh nhân. Nhưng đôi lúc khi điều kiện cho
phép, người bệnh nhân Hoa Kỳ này nói tiếng Anh trôi chảy
và pha thêm vào vài tiếng Việt như sau: tôi là người Hoa
Kỳ bị giam cầm trái với nguyện vọng của tôi.
Gia đình Milliner nhận được
lá thư này vào tháng 9 năm ngoái (2007). Kể từ thời gian đó
ông Milliner tin là người bác sĩ vì sợ cho cá nhân ông bị
nguy hiểm đến tính mạng nên đã tìm nơi lẫn trốn. Ông
Milliner cho biết là: trong nhiều năm qua ông phỏng đoán là
ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa là Nghị sĩ
John McCain, tiểu bang Arizona và Nghị sĩ John Kerry, tiểu Bang
Massachusset cả hai đều chống lại việc phát tiền thưởng
cho những ai thả tù binh Hoa Kỳ còn bị giam cầm tại Lào,
Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn.