Tin Sàigòn - 8 giờ sáng
nay (1-7-2008), theo tin chị Thành cho biết qua điện thoại (095-714-4507)
, hiện gia đình chị đang bị hơn 20 công an (kèm xe tù) bao
vây, để đưa chị trở lại trại tù điên Biên Hoà. Bà con
bên ngoài, biết công an lại đến bắt chị tỏ ra vô cùng
bức xúc, phẫn nộ. Hiện chúng đang ra sức kêu gọi sự "trở
về với chính nghĩa... công an" từ phía ông Hà Sĩ Quyến,
chồng chị, và tuy ông Quyến đã buông dao đồ tể, không
mở cửa cho công an vào bắt chị hoặc ký vào đơn từ đồng
ý cho chị vào trại điên như những lần trước (theo chị
nói), nhưng tỏ ra vô cùng hoang mang, trước sự hiện diện
qúa đông của lũ côn đồ, nên ra sức thuyết phục chị vô
trại với điều kiện sẽ đi theo chị vào tận trại. Tất
nhiên chị Thành chỉ đồng ý với lệnh bắt có chữ ký của
ông Nguyễn Văn Hưởng (thứ trưởng bộ công an) hoặc ông
Nguyễn Hồng Anh (bộ trưởng bộ công an) để hai ông này
phải chịu trách nhiệm về tự do thân thể cũng như tinh thần
của chị trước áp lực quốc tế.
Cả nhà chị, trong đó có con
dâu đang hết sức hoang mang lo lắng. Cũng vì chứng kiến cảnh
mẹ bị bắt lần trước (chiều 5-3-2008) mà cháu bị xảy
thai, nay cháu tuyên bố: "Mẹ đi đâu, con đi đấy, con không
thể để chúng nó hành hạ mẹ trong điều kiện thân tàn,
ma dại, chín phần chết, một phần sống như thế này"
Xin các báo đài hải ngoại
các tổ chức yêu nước trong và ngoài nước các nhà dân chủ,
các vị dân biểu hãy lên tiếng can thiệp gấp về việc làm
vô cùng ác độc này của nhà cầm quyền Việt Nam.
Với bản chất côn đồ, hung
hãn, bất chấp luật pháp, dư luận, chúng sẽ cậy đông tràn
vào nhà đánh đập, cưỡng chế chị đi bất cứ lúc nào.
Trong lúc này, sở dĩ chúng chưa hành động được vì hy vọng
sẽ được sự giúp sức của chồng chị (do hèn nhát), cũng
vì chị đang tắm, trên người không có một mảnh vải che
thân. Qua điện thoại, tôi đã nghe rõ chồng chị đang khẩn
thiết yêu cầu chị mặc quần áo để đưa đi, vì theo quan
điểm của chồng chị, đằng nào cũng phải đi thì thà để
chúng đưa đi còn hơn bị đánh đập, cưỡng chế bắt đi
như những lần trước đó.
Rất mong được sự giúp sức,
lên tiếng của tất cả hệ thống truyền thông Hải Ngoại,
sự can thiệp của các vị dân biểu, các tổ chức nhân quyền
thế giới.
Người đưa tin
Trần Khải Thanh Thuỷ
(nhà văn)