Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Bắc Sơn & Nam Sơn phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2


Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm
Thơ Trần Thúc Vũ


Thơ chiến đấu của Hải Triều, 
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên, 
Trần Thúc Vũ.




 

Tin Tức - Thông Cáo

Xin giúp đở cựu sĩ quan Trương Minh Dũng

Ngày 4 Tháng 7 Năm 2008

Kính gửi Quý vị Đồng Hương, Quý Chiến Hữu, Quý vị Thân Hữu của Trương Minh Dũng

Kính thưa quý vị,

Nhà thơ Trương Minh Dũng (Khoá 4 Thủ Đức, cùng khóa với cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng), cựu Tham Mưu Trưởng kiêm Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận Tiểu Khu Quảng Đức, năm nay 76 tuổi, đang bị bệnh nặng, phổi hư, gan teo, chỉ còn cân nặng hơn 30 Kg. Cuộc đời của ông hiện nay như ngọn đèn treo trước gió; ông đang rất cần được giúp đỡ để trang trải thuốc men.

Trân trọng kính xin quý chiến hữu, quý thân hữu và đồng hương Quảng Đức-Ban Mê Thuột-Đà Lạt cùng quý vị đã một thời biết đến ông, mở lòng ưu ái gửi cho ông một món quà tình nghĩa cuối đời. Chi phiếu xin đề: Phạm Bá Hân theo địa chỉ dưới đây, với ghi chú giúp Trương Minh Dũng. Chúng tôi sẽ chuyển tiếp về VN cho ông. Ông sẽ điện thoại, gửi thư hoặc email hồi báo đến từng quý ân nhân.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin thông báo là chúng tôi đã có ấn hành giúp ông tập thơ “Nỗi Buồn của Hạ” mà trong bài giới thiệu “Đọc thơ Trương Minh Dũng” của nhà thơ Thanh-Thanh Lê Xuân Nhuận có đọan như sau:

Ôi những vần thơ đẹp quá chừng,
Những từ nghèn-nghẹn, ý rưng-rưng,
Những lời bình-dị mà tha-thiết,
Những bản đàn tim trỗi ngập-ngừng...
Đọc Dũng mà như đọc sử-thi,
Có hồi hùng-tráng, lúc lâm-ly.
Những ai đã nếm mùi hưng/phế
Càng thấm hơi thơ ẩn chứa gì...

Trong “Nỗi Buồn của Hạ - tuyển tập thơ Trương Minh Dũng”, chúng tôi đã phổ biến 18 bài thơ đắc ý của ông, cùng với 11 bài thơ đã được nhạc sĩ Châu Kỳ phổ nhạc để tất cả trở thành những ca khúc nổi tiếng, bất tử. (Xin xem “Những Tình Khúc Châu Kỳ - Trương Minh Dũng”, xuất bản năm 2000). Về phần mỹ thuật, tuyển tập này có hình bìa và 8 phụ bản màu của họa sĩ Phạm Cung, cùng 9 bức thư họa của nhà thư pháp Song Nguyên. Vì tài chánh eo hẹp, tuyển tập này chỉ được in có 50 cuốn, chúng tôi không bán; quý ân nhân yêu thơ và nhạc nếu muốn có tuyển tập này để làm kỷ niệm thì xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Xin cám ơn quý vị.

Phạm Bá Hân
31 Oriole St
Greenville, SC 29609 (864) 268 0395, hpham642@gmail.com 


Tóm tắt tiểu sử Trương Minh Dũng:

Sinh năm 1932 tại Thừa Thiên;
Cựu học sinh trường Pellerin, Huế;
Xuất thân Khóa 4 (Cưong Quyêt) trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (1953);
Chức vụ đầu tiên: Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn 27 Việt Nam (27è BVN),
Liên Đoàn Lưu Động 21 (GM 21);
Chức vụ cuối cùng: Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Quảng Đức, kiêm Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Van Tiểu Khu Quảng Đức;
Làm thơ từ năm 1952;
Thơ thường được đăng trên các báo Văn Nghệ Tiền Phong, Chiến Sĩ Cộng Hòa, v.v.
Thơ đã được nhạc sĩ Châu Kỳ phổ thành 11 ca khúc rất thịnh hành từ 1960 đến 1974;
Năm 1968 ông được trao Giải Nhất, môn “Kiến Thức Tổng Quát” của trường Sĩ Quan Tham Mưu Đà Lạt, với bài thơ “Nỗi Buồn Của Hạ”;
Bài này đã được Trung Tướng Đồng Văn Khuyên, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận QLVNCH, tán thưởng và ủy thác cho Đại Tá Vũ Văn Lộc (nhà văn Giao Chỉ) đảm trách thực hiện việc dàn dựng công phu, có ngoại cảnh chiến trường, và phát sóng nhiều lần trên Đài Truyền Hình Việt Nam trước năm 1975.
Đôi bạn Trương Minh Dũng & Châu Kỳ đã thực hiện một loạt những buổi trình diễn thơ nhạc “phản động” tại các phòng trà và tiệm ăn ngay giữa thủ đô Saigon cũ, và phải trả giá bằng nhiều năm tù “cải tạo” (sự việc này đã được đề cập đến trong cuốn phim“Vụ Án Hồ Con Rùa” sau năm 1975).

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |