Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Bắc Sơn & Nam Sơn phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2


Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm
Thơ Trần Thúc Vũ




 

Tin Tức - Thông Cáo

TÂM THƯ
(Kính mời tham dự Ðại Hội Việt Nam Cộng Hòa)

Hoa Kỳ Ngày 10 Tháng 6 Năm 2008

Kính Gởi :  

- Quý Cấp Chỉ Huy, Lãnh Đạo
- Quân, Dân, Cán. Chính Việt Nam Cộng Hòa.
 

Kính thưa quý vị,

Ðã 33 năm lần lượt trôi qua trong cuộc đời lưu vong đầy uất hận của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH kể từ ngày Cộng Sản Bắc Việt xé bỏ hiệp định Paris xua quân cưởng chiếm miền Nam nước Việt và đồng minh đã đột ngột thay đổi chính sách bỏ rơi VNCH phó mặc cho kẻ thù vùi dập bức tử. 

Tôi tên là Lý Tòng Bá năm nay đã 77 tuổi,  Chuẩn Tướng trong Quân Lực VNCH với 38 năm lính, 14 năm tù và 18 năm sống đời tỵ nạn. Vinh nhục thăng trầm, ñaéng cay nhuïc nhaõ ñeàu ñaõ traõi qua. Thú thật cũng giống như quý vị tôi không còn ham muốn một điều gì nữa. Nhưng trước cảnh lầm than, tủi nhục và khốn cùng của người dân trong nước tôi nghỉ rằng chúng ta những người từng hưởng bổng lộc quốc gia và may mắn còn sống đến ngày hôm nay,  không thể kéo dài sự im lặng, gậm nhấm nổi đau thương của dân tộc và của chính mình. Ðể sau nầy con cháu sẽ nguyền rủa Cha Ông đã bất lực trong việc bảo toàn lãnh thổ, hay yếu hèn trước kẻ nội thù và ngoại xâm phương Bắc. 

Sau nhiều năm tìm hiểu sự thật, tôi khẳng định rằng VNCH vẩn còn tồn tại.  Không chấm dứt như lời tuyên truyền của Cộng Sản cũng như sự bưng tai bịt mắt vô trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. đồng thời sau nhiều năm sống dưới sự khắc nghiệt của bạo quyền Việt Cộng người dân đã thấy rỏ bản chất tham tàn bán nước của Cộng Sản Bắc Việt và hơn bao giờ hết từ quốc nội cho đến quốc ngoại, thảy đều mong muốn có một nền Cộng Hòa tự do dân chủ đích thực đến với dân tộc Việt Nam vốn đau khổ quá nhiều.  Vì vậy tôi mạo muội viết thư nầy gởi đến quý vị :

Thứ Nhất : Khẩn thiết kêu gọi sự mạnh dạn của quý vị lên tiếng trước dư luận trong và ngoài nước về sự tồn tại của Chính thể Việt Nam Cộng Hòa trên cơ sở Hiến Pháp.

Thứ Hai :  Kính mời quý vị về tham dự Ðại Hội Việt Nam Cộng Hòa vào lúc 12 giờ Trưa Thứ Bảy Ngày 28 Tháng 6 Năm 2008 Tại  Westminster Civic Center  số 8200 Westminster Ave, Thành Phố Westminster,  CA 92683.  Hoa Kỳ. 

Thứ Ba : Trong trường hợp vì bất cứ lý do gì không thể về tham dự được. Xin quý vị hãy vì quê hương dân tộc mà hổ trợ cho các hoạt động cứu dân, cứu nước của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH trong những ngày tháng sắp tới.

Trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị luôn sức khỏe để chúng ta cùng nhìn thấy đất nước sớm thoát khỏi ách gông cùm khắc nghiệt của bè lũ Cộng sản.

Kính mến,

LÝ TÒNG BÁ 

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |