Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Bắc Sơn & Nam Sơn phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2


Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm
Thơ Trần Thúc Vũ


 


Thơ chiến đấu của Hải Triều, 
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên, 
Trần Thúc Vũ.




 

Tin Tức - Thông Cáo

Chân tướng của nữ quái dân oan Lê Thị Kim Thu ...
cùng đồng bọn lưu manh!
Lê Thanh Tùng

     Ngày tôi mới về nước được biết đến danh tánh Lê Thị Kim Thu thông qua một vài bài viết mà anh chị em dân chủ có đôi ba lần nhắc đến tên cô ta và nhất là hàng loạt các bức ảnh cô ta chụp tại vườn hoa Dân oan tai tiếng Mai Xuân Thưởng, rồi sau đó là chụp tại số 110 Cầu Giấy tại Hà Nội được phổ biến trên Mạng chủ yếu là WEB của Tường Thắng. Qua đó tôi cũng có chút cảm tình với cô ta bởi vì cảm nhận ban đầu là cô ta tỏ ra cũng khá dũng cảm mà tôi thì hơi thiên về những con người có  nhân có dũng ! 

      Vậy thì Lê Thị Kim Thu là ai, là người như thế nào ?

     Qua tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau thì tôi được biết Lê Thị Kim Thu là con một gia đình nghèo có 5 chị em và bố mẹ bỏ nhau. Bản thân Kim Thu là người đã từng buôn bán thuốc nổ trái phép cung cấp cho các bãi đào vàng thổ phỉ và đã bị công an CSVN bắt rồi cô ta bị ra toà vì tội hình sự và phải thụ án 30 tháng tù giam, nhưng cho đến ngày 01/9/1998 cô ta được đặc xá tha tù trước hạn. Trong lần tù về tội hình sự này cô ta đã cầm đầu trong buồng giam được tôn lên là hạng anh chị trong giới giang hồ trong tù. Như vậy là cô ta đã có máu giang hồ, có bản chất mang dáng dấp tội phạm hình sự từ những năm tháng trước đây của cuộc đời cô ta. Khi tôi đọc lại bức thư cô ta viết gưỉ 1 nữ dân biểu Mỹ được anh chàng dẫn chương trình Tường Thắng mời lên nói chuyện làm nhân chứng cho cuộc đàm luận về dự luật HR 415 mà bà dân biểu Mỹ có tên là Lôretta Shanchez bảo trợ. Trong bức thư này đã được công bố cách đây không lâu trên Mạng có đăng trên WEB Đối Thoại, Mạng Ý Kiến..., cô ta đã thề sẽ kiếm thật nhiều tiền bạc bằng mọi cách để trả thù đời, trả thù xã hội, trả thù chế độ CSVN vì nó đã làm cô mất sạch tuổi thanh xuân cho việc kiện cáo gần 20 năm.  Như vậy là trong suy nghĩ nhận thức của cô luôn luôn vương vấn đầu óc phục thù và phạm pháp để kiếm chác vật chất, tiền bạc thật nhiều một cách khá điên cuồng bằng tất cả mọi kiểu, mọi phương thức khi có được cơ hội......( Tôi sẽ cho công bố bức thư này vào thời gian tới đây cả hình ảnh căn nhà lợp tôn rách siêu vẹo tại quê nhà của gia đình cô ta)

       Sau khi bị chính quyền CSVN  tỉnh Lâm Đồng thu hồi đất và nhà mà gia đình cô có được do khai hoang thì Lê Thị Kim Thu đã đi khiếu kiện nhiều nơi từ địa phương tỉnh Đồng Nai, đến TP Sài Gòn và cuối cùng đã ra tới thủ đô Hà Nội cùng chị Vũ Thanh Phương là đồng hương trong những năm 2000 -2002. Tại đây Lê Thị  Kim Thu có cơ hội gặp gỡ anh Nguyễn Khắc Toàn từ cuối năm 2001 và khi ấy Kim Thu tỏ ra còn sống tương đối trong sáng, nghèo khổ ngoài việc không kể đến một số quan hệ lăng lăng với một vài đàn ông cũng đi khiếu kiện ngay trong nhà trọ ở ngõ 94 Ngọc Hà. Chính trong thời gian này cô ta đã thu thập rất nhiều đơn từ khiếu kiện của dân oan các tỉnh + các tin tức khác tại Mai Xuân Thưởng để đưa cho anh Toàn biên tập viết lại và phổ biến rộng rãi trên Mạng để giúp đồng bào, chính vì việc này và các hoạt động tranh đấu dân chủ khác nên anh Nguyễn Khắc Toàn đã bị bắt giam bị xử tù 12 năm + 3 năm quản chế.  Trong nhà tù của CSVN anh Toàn kiên quyết không khai ra một chữ nào người có tên là Kim Thu mà chỉ nhận duy nhất 1 mình anh hoạt động dân chủ cũng như giúp đỡ dân oan mà thôi dù cho công an đe doạ và đưa ra đủ các chứng cứ về Kim Thu có liên quan như các cuộc điện thoại, ảnh chụp anh Toàn ra vườn hoa gặp gỡ Kim Thu…. Cho nên chỉ có duy nhất anh Nguyễn Khắc Toàn bị CSVN bỏ tù chứ Kim Thu hoàn toàn được anh bảo vệ an toàn suốt mấy năm trời từ 2001 đến 2006 !!!

       Đến khi anh Nguyễn Khắc Toàn được ra tù vào tháng 1 năm 2006 thì mãi cho tới tháng 7/2006 hai cô Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu tìm lại được địa chỉ nhà anh Toàn do Trần Khải Thanh Thuỷ báo tin và cho địa chỉ nhà ở chính xác. Thế rồi sau đó  được anh Toàn đào tạo trở thành người đấu tranh dân oan và cô ta ghi danh vào phong trào dân chủ Việt Nam và khối 8406. Do đuợc anh Nguyễn Khắc Toàn chỉ dẫn cho những mặt thuận lợi, cũng như khó khăn nguy hiểm  trong bước đường tranh đấu khiếu kiện nếu được dư luận quốc tế, hải ngoại và quốc nội biết đến, nên Lê Thị Kim Thu đã nhận thức được điều đó và cô ta đã nhanh chóng nhờ người viết thư rồi được chị Dương Thị Xuân sửa giúp để gia nhập khối 8406 vào giữa năm 2006 theo hướng dẫn của anh Nguyễn Khắc Toàn.

       Từ đó Lê Thị Kim Thu chính thức coi như được trở thành thành viên của khối 8406 và đã được dư luận rộng rãi biết đến và cũng phải nói cô ta là người khá xông xáo, lỳ lợm và đặc biệt trâng tráo bất chấp sự đe doạ của công an CSVN. Theo bà con dân oan ngay trong tỉnh Đồng Nai hay các nhà trọ và ở tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì có lẽ do cô ta đã vào tù CSVN vì tội hình sự để liều mạng kiếm tiền hồi trước đây nên việc đối diện với đám công an trong nước đã trở thành chuyện thường tình và quen nhờn rồi chăng ? Chứ đâu có phải cô ta gan dạ, can đảm cùng mình vì dám dấn thân để tranh đấu cho công lý và lý tưởng chính nghĩa gì đâu ! Nhất là dư luận nhầm tưởng cô ta đang quên mình tranh đấu cho quyền lợi của bà con dân oan VN nữa chứ !!!??? 

        Trong thời gian tách ra để hành nghề chụp ảnh dân oan cung cấp cho WEB ViệtNamExodus của Tường Thắng tại Hà Nội thì cô ta là người khá nhanh nhẹn và tỏ ra "can đảm", liều lĩnh không kém thời gian cô ta buôn bán thuốc nổ trên các bãi vàng thổ phỉ trong rừng núi ở tỉnh Đồng Nai trong Nam rồi bị bắt giam ở tù gần 3 năm về tội hình sự trước đây. Sau khi tiếp xúc, gặp gỡ rất nhiều lần với anh Toàn và được chính anh Nguyễn Khắc Toàn đưa đến giới thiệu với các nhà bất đồng chính kiến như Cụ Hoàng Minh Chính, ông Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương....thì cô ta đã càng tỏ ra ta đây quá nổi tiếng nên bất chấp mọi hiểm nguy đang rình rập. Nhất là sau khi cô ta bị công an CSVN bắt giam cùng chị Vũ Thanh Phương trong trại bảo trợ xã hội Đồng Dầu bên huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội thời hạn 09 ngày trong dịp hội nghị APEC-14 được tổ chức tại thủ đô VN hồi tháng 10/2006 thì sau đó nhờ anh Nguyễn Khắc Toàn viết giùm các bức thư từ trong trại tạm giam đọc qua điện thoại mà tên tuổi cô nổi lên như cồn. Ngay sau khi được thả ra khỏi trại bảo trợ xã hội này 2 cô được anh Toàn tiếp tục viết bài chụp ảnh đưa lên Mạng làm danh tính của Lê Thị Kim Thu lại càng sáng giá và đã làm dư luận lầm tưởng cô ta là người tranh đấu thứ thiệt chứ không phải giai đoạn suy đồi đạo đức, bộc lộ rõ bản chất tội phạm và cơ hội chính trị xôi thịt như hiện nay và hàng mấy năm sau khi đã tách ra để làm ăn riêng….

       Tiếp sau đó nữa cũng thời gian đầu tháng 12/2006 là cô ta được cùng đi với chị Vũ Thanh Phương mang bức thư viết tay của anh Nguyễn Khắc Toàn vào TP Huế gặp trực tiếp các Linh mục tranh đấu nổi tiếng là Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi trong đó. Tôi cũng có dịp vào Huế để gặp Cha Lợi cũng do anh Nguyễn Khắc Toàn cử đi hồi cuối tháng 11/2007 và có được mọi người đi trước biết về việc này kể về chuyện đó rất cụ thể. Trong chuyến đi này Cha Lý đã gửi nhờ 2 cô mang ra tặng mỗi người 200 USD trong số anh chị em dân chủ trẻ tuổi tại Hà Nội như Bạch Ngọc Dương, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, gia đình anh Nguyễn Vũ Bình, anh Nguyễn Khắc Toàn... và trong đó có  cả  các cô Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu. Cũng chính trong thời gian này cô ta cũng được một số anh chị em hải ngoại gửi chút quà về hỗ trợ do khâm phục tinh thần tranh đấu của cô ta với công an CSVN trong nước trong thời gian các cô bị giam giữ tại trại bảo trợ xã hội bên huyện Đông Anh - HN. Chính vì thế cô ta đã đánh hơi được mùi tiền bạc trong môi trường mới này của Phong trào tranh đâú nói chung, nên cô ta nung nấu quyết  tâm dấn thân sâu vào "mặt trận tranh đấu" mới để chạy theo tiếng gọi của mùi ngoại tệ mà kiếm chác, bởi  vì Kim Thu thấy công việc này nó thật quá dễ dàng, đơn giản và có phần lại nhàn hạ nữa. Và cũng chính vì vậy nên Kim Thu đã nhận thấy việc tham gia vào phong trào đấu tranh chung thật vô cùng có nhiều lợi lộc, vừa được danh tiếng vừa được tiền bạc do đồng bào hải ngoại hỗ trợ mà so với những năm tháng lăn lộn buôn bán món hàng chết người là thuốc nổ trái phép thì thật dễ dàng thuận lợi hơn rất nhiều. Vì thế cô ta nghĩ  quyết tâm dứt khoát phải dấn thân hẳn vào cuộc giành giật này, bởi thấy vô cùng có lợi về mọi mặt cả danh tiếng lẫn lợi lộc và đây chính là cơ hội để cô ta đổi đời từ kiếp cô bé lọ lem xấu xí lỡ thì không chồng, không con để bước lên giới "bất đông chính kiến thượng lưu " tại quốc nội. Đây cũng chính là cơ hội ngàn vàng mà cô ta ước ao khao khát từ bao năm qua trong cuộc đời khốn khó của mình. Do đó, cô ta đã nung nấu ý định sẽ học bằng được kiến thức internet để giao dịch với hải ngoại mà không cần nhờ cậy hay phụ thuộc vào chị bạn Vũ Thanh Phương hay anh Nguyễn Khắc Toàn nữa. Mặc dù trước đó cô ta mù tịt về tin học lẫn hiểu biết tối thiểu về internet. Lúc đầu ở giai đoạn này vì chưa biết tý gì về tin học về Mạng nên cô Vũ Thanh Phương cho sử dụng email chung của chị Thanh Phương là kimnganvu2002@yahoo.com. Khi còn lê la, vất vưởng  ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng dù là gần chục năm khiếu kiện, nhưng cô ta do không biết gì về internet nên chính cô ta đã môi giới cho cả ông Nguyễn Văn Nghiệp một cựu chiến binh CSVN quê ở tỉnh Đồng Tháp cùng nhà trọ đã phải trả cho dân oan Phạm Thị Lộc quê ở tỉnh Bắc Giang 200 000 đồng VN cho mỗi bộ hồ sơ dân oan để đưa nội dung đơn từ khiếu kiện kèm ảnh chân dung cô ta đang giang 2 tay giơ biển dân oan được chụp trong vườn Bách Thảo cũ trên phố Hoàng Hoa Thám – HN, cộng với hình ảnh căn nhà mái tôn tồi tàn rách nát của gia đình cô ta ở quê nghèo thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và cảnh ông Ba Nghiệp với bộ quân phục cũ huân, huy chương đỏ chói đầy trên ngực được dân oan Lộc chụp trước lăng Hồ Chí Minh ở Hà Nội rồi đưa lên Mạng.  Khi ấy cô ta chưa táng tận lương tâm với dân oan Việt Nam như hiện nay và cũng chưa quyết tâm rũ bỏ tình bạn bè thân thiết với chị  Vũ Thanh Phương người đồng hương biết bao năm với mình khi cùng đi lăn lộn khiếu kiện.  Chính chị Vũ Thanh Phương rồi sau đó được cả dân oan Huỳnh Công Thuận đã gặp gỡ cô ta trong Sài Gòn lập giúp hộp thư email : lethikimthu@gmail.com và chỉ  bảo cho các hiểu biết cơ bản để cô tự giao dịch với hải ngoại và nắm được kiến thức internet. Thời gian này cô ta đã học đêm ngày viết thư tỏ tình khá lãng mạng với anh chàng 1 vợ 3 con có tên gọi là Tường Thắng của WEB ViêtNamExodus bên Hoa Kỳ và anh chàng láu cá này có nghệ thuật tán gái khá sành điệu ở bên kia bờ đại dương đã hứa hẹn với cô rằng khi việc kiện cáo đòi đất, đòi nhà xong sẽ bảo lãnh cô sang Mỹ rồi bỏ vợ cũ để chung sống hạnh phúc muôn đời, bền lâu muôn thủa....

        Sở dĩ tôi biết được các chuyện bí mật này vì được chính bà con dân oan lâu năm ở đây kể cho nghe và họ còn cho xem các bức thư tỏ tình rất gian dối của cô ta và anh chàng hải ngoại lừa bịp siêu đẳng cốt chỉ lợi dụng biến cô thành kẻ tay sai đắc lực ngay trong nước để hăng say hoạt động ngu dốt, điên dại và tham lam mà thôi.

        Lúc đầu cô ta khởi nghiệp săn ảnh dân oan bằng cách tiết kiệm dành dụm các món tiền do anh chị em bên ngoài gửi về rồi tiền của Cha Lý cho nữa để mua sắm các phương tiện chuẩn bị ra hành nghề riêng tư,  như mua them điện thoại di động mới, USB, máy ghi âm Hàn Quốc giá hơn 1 triệu đồng VN…. Riêng chiếc máy ảnh cũ do anh Toàn đưa cho cô ta dùng chụp xong mấy tấm hình trong buổi gặp mấy Cha trong Huế là rục bỏ không trả lại anh Toàn nữa và đây chính là chiếc máy chụp hình cơ học tuy cũ nhưng vẫn đang được dùng của kỹ sư Bạch Ngọc Dương đem lại cho anh Nguyễn Khắc Toàn để đưa cho anh chị em nào cần và được chính anh trao cho 2 cô trước khi vào Huế với mục đích chụp được những tấm hình chung với 2 Cha trong đó để mang ra Hà Nội cho anh Toàn sẽ minh hoạ và công bố khi cần thiết ...

       Lúc đó Cha Lý chưa bị bắt thì từ nhà trọ ở Ngọc Hà cô ta vẫn thường hay nói chuyện trao đổi với riêng với Cha Lý trong đó gọi ra, nhưng cô phản ảnh không đúng sự thật làm Cha Lý và anh Nguyễn Khắc Toàn có sự hiểu lầm lẫn nhau trong một thời gian khá dài. Cô ta âm thầm lặng lẽ và khá khôn vặt cũng như kín đáo chuẩn bị các bước để tách dần ra hoạt động mưu lợi cho cá nhân mình, nên cô ta đã xin Cha Lý  với chỗ chị Bảo Khánh bên đài VN Sydney ở Úc Châu gửi tiền về để giúp mua 1 máy chụp hình kỹ thuật số loại xịn cho 2 người  gồm cả chị Vũ Thanh Phương sài chung khi cùng hoạt động mảng dân oan tại Mai Xuân Thưởng. Vì là đề nghị trực tiếp của Cha Lý nên chẳng bao lâu chị Bảo Khánh không những chỉ gửi tặng quà - tiền bạc về liên tục mà cũng không quên gửi giúp 500 AUD để cô ta mua máy ảnh kỹ thuật số cho cả 2 cô sử dụng trong nước phục vụ chụp ảnh dân oan. Nhưng khi món tiền này về đến tay cô thì cô ta tự chiếm đoạt luôn và lờ việc cho cô Vũ Thanh Phương sử dụng chung món tiền mua máy ảnh đi. Vì là người có tư cách đạo đức, có phẩm chất đạo đức lành mạnh nên chị Thanh Phương không thèm chấp và cũng không thèm nhắc lại quyền được cùng sử dụng chung chiếc máy chụp hình này nữa. Mãi về sau khi đã quá chán chường về đạo đức tồi tệ của người bạn bao năm cùng sát cánh với mình nên chị Vũ Thanh Phương đã bỏ vào Sài Gòn và mới nói cho mọi người biết khi đã thấy rõ bộ mặt thật chỉ có mục đích kiếm tiền của cô ta. 

       Sau một thời gian học hỏi thành thạo các kiến thức tối thiểu về internet như việc mở hộp thư, gửi bài, quét ảnh… Thời gian này cô ta bắt đầu nghĩ tới việc phải ra làm ăn riêng để "độc lập hạch toán kinh doanh" khi nguồn thu tiền hải ngoại sẽ đổ về trong nay mai trước nhất là của Tường Thắng. Biết được việc làm bỉ ổi và thiếu lành mạnh không đẹp đẽ như thế của Lê Thị Kim Thu nên khi những tác phẩm  đầu tay của cô ta được công bố do việc đã đến nhà mẹ đẻ nữ Ls Lê Thị Công Nhân là bà Trần Thị Lệ ở khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa Hà Nội để thu thập tất cả các tư liệu, hình ảnh từ bé đến lớn của Công Nhân kể cả chuyện riêng tư gia đình bà Trần Thị Lệ và người Cha dượng  của Lê Thị Công Nhân là cố giáo sư Nguyễn Hoàng Phương để đưa lên mạng ViệtNamExodus của Tường Thắng hồi tháng 5 - 6/2007. Đáng lẽ ra đây là những chuyện đời tư mà chẳng mấy ai muốn phơi bày cho hàng triệu triệu người xoi mói và đọc như thế bao giờ và nếu muốn đưa lên chốn công khai phải xin ý kiến người có liên quan…. Nhưng đối với Kim Thu thì nhắm mắt làm tất cả vì tiền bạc và vì tiếng gọi của cuộc tình Chát chít  với anh chàng chống Cộng có tên Tường Thắng đang tỏ vẻ si tình kia xúi giục và chỉ đạo từ xa...

         Sau đó KimThu còn xông đến nhà riêng anh Nguyễn Vũ Bình ở ngõ hẻm trên đường Minh Khai quận Hai Bà Trưng cũ để chụp loạt ảnh và làm phóng sự miện đưa tin khi Nguyễn Vũ Bình vừa chân ướt chân ráo vừa ra tù chưa biết gì về các hoạt động cũng như nhân cách thật của cô ta. Thế là tin và hình ảnh cả nhà Nguyễn Vũ Bình rồi cũng được cung cấp ngay cho Tường Thắng để công bố trên mạng và mục đích của cô ta chỉ nhằm để hưởng thù lao mà thôi. Và kẽ hở để kiếm tiền bằng con đường bất chính đồng thời cũng là kẽ hở của anh chị em trong phong trào dân chủ là không ai dám tố cáo những con sâu mọt sẽ dám đục khoét "kho lương thực" của đồng bào dân oan trong nay mai. Cho nên Kim Thu đã tách ra khỏi phong trào và lao vào con đường kiếm tiền bằng cách hớt tay trên của những đồng bào dân oan một cách tàn nhẫn nhất từ trước tới nay. Phải nói rằng trong việc làm ăn tại vườn hoa dân oan từ trước đến nay thì trong các nữ quái, tên tuổi Lê Thị Kim Thu là "oanh liệt " nhất, tàn khốc nhất, tham lam nhất vì thị đã ăn chặn trắng trợn số tiền quá lớn của hàng ngàn, vạn đồng bào dân oan nghèo khổ không một chút thương xót !!!

       Khi đã được lọt hẳn vào mắt xanh của Tường Thắng thì Kim Thu đã tách ra làm ăn riêng một mình, mặc dù đã được chị Vũ Thanh Phương cùng chị Lư Thị Thu Duyên và nhiều anh chị em khác khuyên bảo nhiều lần là nếu có chụp ảnh đưa tin thì cũng nên đưa tất cả các trang web chứ không nên cung cấp riêng cho bất cứ trang web nào. Song vì siêu lợi nhuận, vì đồng tiền đã làm cho Kim Thu hoa mắt, nên cô ta đã quên mau những năm tháng nếm mật nằm gai, những cảnh màn trời chiếu đất ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng ngày nào với bà con dân oan và nhất là với chính người bạn thân tình là chị Vũ Thanh Phương.  Lúc đầu cô ta lao vào chụp hình dân oan Mai Xuân Thưởng như điên dại rất tích cực và chẳng mấy chốc tên tuổi gọi là "nữ phóng viên ảnh" dân oan Lê Thị Kim Thu lại càng nổi đình đám. Thế là từ Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu có khá nhiều người Việt hải ngoại đua nhau xếp hàng gửi tiền về động viên tiếp sức cho cô ta. Nhiều trường hợp quà tiền gửi về cho cô còn được xếp trên cả nữ Ls Lê Thị Công Nhân vì bên ngoài đánh giá cô là một nữ anh thư, là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu ngày nay....vv và vv...

      Chuyện thật ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu cô ta cứ hoạt động chụp ảnh dân oan đấu tranh tại Hà Nội và cứ việc hưởng thù lao của Tường Thắng cũng như của tất cả đồng bào hải ngoại mến mộ gửi về chia sẻ, khích lệ. Vì những bức ảnh đó nó cũng có mặt tích cực phơi bày những tội ác đê hèn của công an CSVN  đối với dân oan trong nước ra sao và phản ánh được bà con dân oan đã đấu tranh như thế nào với nhà cầm quyền CSVN tàn bạo và hung ác....Nhưng điều đáng vạch mặt tố cáo bộ mặt thật của Lê Thị Kim Thu là ở chỗ đã lợi dụng sơ hở và sự nhẹ dạ cả tin của nhà tu hành là Hoà thượng Thích Không Tánh để chiếm đoạt số tiền từ thiện quá lớn từ quỹ dân oan do đồng bào hải ngoại và phật tử khắp nơi quyên góp gửi về nhờ nhà chùa rat ay cứu tế. Đáng lẽ ra món quà từ thiện đã được đến tay đông bào dân oan nghèo khổ nhằm giúp họ vơi bớt khổ nhục thì Lê Thị Kim Thu đã lén lút trong mấy tháng trời lặn lội vào tận chùa Liên Trì để ngửa tay đón nhận mà thực chất là thị đã lừa bịp và đã lạm dụng tâm lòng từ bi của nhà chùa để chiếm đoạt thành tài sản của riêng mình để mặc đồng bào dân oan tại Mai Xuân Thưởng, Cầu Giấy vẫn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất thậm chí nhiều trường hợp phải bắt chuột cống bẩn thỉu để làm thực phẩm, nhặt cuống hành trong các tiệm phở đã bỏ đi làm rau.... Hành vi mạo nhận và gian dối ăn cướp tiền quỹ dân oan của Kim Thu là chắc chắn và chúng ta có quyền khẳng định. Vì chính nhà chùa đã cho công bố bản kết quả chi tiết công việc đi cứu trợ đồng bào dân oan miền trung VN bị bão lụt tàn phá đã được đăng công khai trên Mạng của Việt Tân, Việt Vùng Vịnh, Tiếng nói tự do dân chủ….mà tôi se công bố tới đây. Trong đó có GHPGVN Thống nhất có nêu rõ riêng trong tháng 10/2007 đã gửi cứu trợ dân oan Cầu Giấy là 15 triệu đồng VN….nhưng trên thực tế không có một ai trong số dân oan tại Hà Nội nhận được món quà từ thiện này sau khi chị Vũ Thị Bình đã đến trực tiếp các nhà trọ ở Ngọc Hà, Đội Cấn, Mai Xuân Thưởng để hỏi han, điều tra, xác minh rất cụ thể và thận trọng.

        Hành vi tội lỗi quá mức đê tiện của Lê Thị Kim Thu đối với dân oan Việt Nam đã để trong lòng lại bạn bè thân hữu và đồng bào dân oan của mình bao nỗi nhơ nhớp và làm cho đồng bào hải ngoại có lòng với đất nước lầm tưởng về nhân cách của thị mấy năm qua mà cô ta đã chà trộn vào để mưu lợi cho riêng mình gây nên. Thầy Không Tánh đã đưa cho Kim Thu, theo chính thầy nói là  trong khoảng mấy tháng từ khi Kim Thu tách ra hồi tháng 7/2008 đến cuối tháng 12 năm 2007 với tổng số tiền là gần 80 triệu đồng VN tương đương với gần 5000 đôla Mỹ. Về việc này chính chị Bảo Khánh bên Úc Châu cũng trao đổi với anh chị em chúng tôi hồi 9 giờ 30 phút sáng ngày 24/5/2008 gồm có mấy người ngồi cùng trong nhà trọ nghe rõ được là do anh Nguyễn Khắc Toàn mở loa điện thoại di động để tất cả cùng nghe thấy chị nói  :  "Đúng rồi Kim Thu phải nhận được nhiều tiền lắm đó, vì Thầy Không Tánh đã nói với Bảo Khánh là  tổng số đưa cho Kim Thu là khoảng 6 lần và môĩ lần bao giờ cũng hơn mười mấy triệu đồng Việt Nam mà..." ( Lúc đó có tôi- Lê Thanh Tùng, anh Toàn, chị Vũ Thị Bình, 2 bác chủ nhà trọ, mấy người cùng nhà trọ ở đây đã chứng kiến ).

        Theo nguồn tin riêng của chúng tôi do bà con dân oan Sài Gòn và anh chị em dân chủ cho biết, thì thầy Không Tánh đưa cho Kim Thu tại Chùa Liên Trì cũng có và nhiều lần thầy gửi ra Hà Nội theo đường bưu điện để thị nhận tại Hà Nội cũng có mỗi khi cô ta điện vào yêu cầu thầy cũng đưa. Bởi vì khi ấy thầy rất tin Kim Thu qua đánh giá các bức ảnh chụp dân oan tại Hà Nội mà thầy xem được…. Cũng thời gian này chính thầy Không Tánh cũng điện và mời trực tiếp các cô Vũ Thanh Phương và Lư Thị Thu Duyên hãy sang chùa Liên Trì để nhận tiền về mà phát cho dân oan đang tập trung khiếu kiện tại Sài Gòn. Thế nhưng các cô này đã dứt khoát không nhận lời vì tránh phức tạp cũng như mọi rắc rối hiêu lầm giữa dân oan có thể xảy ra. Trong khi đó hàng tháng Lê Thị Kim Thu không ngừng đòi hỏi thầy Không Tánh phải chu cấp cho mình tiền bạc với danh nghĩa đem về phát cho dân oan Mai Xuân Thưởng và số đang trú trong các nhà trọ ở các ngõ 94, 108...quanh phố Ngọc Hà, Cầu Giấy, Đội Cấn, trước trụ sở toà án + viện kiểm sát tối cao tại số 48 phố Lý Thường Kiệt – Hà Nội và vườn hoa Mai Xuân Thưởng... Cũng trong thời gian này một số bà con dân oan các tỉnh đang có mặt khiếu kiện tại các nơi ở Hà Nội đã nghi vấn việc làm gian dối, đen tối bất nhân của Lê Thị Kim Thu trong việc ăn chặn tiền từ thiện cho đồng bào, nên họ đã tìm cách thông tin cho thầy Không Tánh biết mà ngừng lại. Nhưng đáng tiếc những nỗ lực ấy của đồng bào không được Thầy và mấy ai tin tưởng. Chỉ đến khi cô Lư Thị Thu Duyên được dân oan sang tận chùa thông tin thì lúc đó thầy mới bắt đầu đặt nghi vấn về mọi hành vi lừa gạt, bịp bợm của Lê Thị Kim Thu. Nhất là phải kể đến việc sư cô dân oan Thích Đàm Lợi một nhà sư dân oan người cũng đi khiếu kiện tại trung ương đang tu hành trên TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trực tiếp vào tận chùa Liên Trì để thông báo mọi sự thật về Lê Thị Kim Thu thì lúc đó thầy Không Tánh mới biết rõ sự thật về bộ mặt bất lương, xảo trá của thị ta. 

       Cần nói thêm cho rõ là tại số 110 Cầu Giấy, Lê Thị Kim Thu không ngừng chửi bới, lăng mạ cả đe doạ nhà sư Thích Đàm Lợi rất thậm tệ, chỉ vì sư cô này cũng biết tỏng tất cả thủ đoạn ăn chặn tiền bạc từ thiện của dân oan Việt Nam của Kim Thu và chính sư cô Đàm Lợi đã cho dân oan biết có vào tận chùa để thông tin cho thầy Tánh biết cặn kẽ ra sao về những hoạt động của thị tại Cầu Giấy, tại Mai Xuân Thưởng…. ngoài Hà Nội. 

       Thế nhưng tưởng rằng Lê Thị Kim Thu đã cướp đoạt, đã ăn cắp được số tiền quá lớn đó thì lẽ ra phải dừng tay suy nghĩ lại, ấy vậy mà lòng tham vô đáy của thị vẫn không dừng ở đây. Bởi thế nên đến đầu năm 2008 Kim Thu liên tiếp gọi điện trực tiếp cho thầy Không Tánh để thúc giục đòi phải tiếp tục đưa tiền cho thị ta, nhưng lúc này thầy Không Tánh đã biết rõ một phần bộ mặt lưu manh, ăn cắp của Kim Thu nên kiên quyết tìm mọi cách khước từ với đủ các lý do. 

       Trong các ngày từ 16/2/2008 đến 18-19/02/2008 ngay cả lúc Hoà thượng Không Tánh đang dự Tang lễ và sau đó làm lễ cầu siêu cho Cụ Hoàng Minh Chính tại nhà riêng của gia đình bà quả phụ Lê Hồng Ngọc ở số 26 phố Lý Thường Kiệt HN trong những ngày sau Tang lễ của Cụ Hoàng Minh Chính, vậy mà Kim Thu cũng không buông tha cho thầy. Có tối thị ta đòi tiền quá gay gắt đến mức thầy Tánh phải khất hẹn trước khi tắt máy hoàn toàn để thầy được yên ổn nghỉ nghơi và ngày mai chuẩn bị lên tầu trở về Sài Gòn. Thầy đã nói hôm đó qua điện thoại mà chúng tôi gồm có Lê Thanh Tùng, Vũ Thị Bình, Dương Thị Xuân cùng nhiều người trong nhà cụ Chính biết rất rõ....đã may mắn có mặt tại nhà căn nhà này đều biết rõ như sau, thầy Tánh nói: " Có gì thì cô cứ về chùa trong Sài Gòn để giải quyết, tôi đang mắc bận công chuyện không thể giải quyết được gì ở Hà Nội....".

       Sau đó, khoảng đầu tháng 2/2008 nữ quái Kim Thu đã đích thân về Sài Gòn vào tận chùa Liên Trì để đòi  thầy tiếp tục phải đưa tiền cho thị và tại chính ngôi chùa Liên Trì, thuộc quận 2 tại SG, Kim Thu đã chạm trán với những người bạn cũ trước đây của mình là các cô Thanh Phương, Thu Duyên cũng vào chùa nhưng để thăm hỏi sức khoẻ Thầy Không Tánh mà thôi. Hôm đó Kim Thu nhìn thấy 2 người bạn cũ nhưng không dám chào hỏi, mà cô ta đã chờ đợi bên ngoài để đến khi các cô bạn cũ trước đây đến thăm hỏi thầy xong ra về mới dám mò vào để vòi xin tiền. Nhưng thời điểm này thì bộ mặt thật xấu xa vô cùng trắng trợn của Kim Thu đã phơi bày không gì che đậy được nữa, nên thầy Không Tánh  không thể tiếp tục trao tiền cho kẻ bất lương tham tàn vô độ và quỷ quái đến tột cùng này được nữa. Lần này Lê Thị Kim Thu ra về rất hậm hực và hết sức thất vọng quay về quê nhà để chuẩn bị ra Hà Nội vơí mưu kế mới cho cuộc săn tiền bẩn thỉu của mình ...

       Cho đến cuối tháng 3 /2008 có một số dân oan tỉnh Tiền Giang thay mặt đoàn dân oan tỉnh này đến chùa Liên Trì để đề nghị thâỳ Không Tánh hỗ trợ tiền tàu xe cho hơn 100 đồng bào dân oan sẽ ra Hà Nội khiếu kiện. Xét thấy sự việc quá lớn và có ý đồ không hay của ai đó đứng đằng sau nên nhà chùa không thể đáp ứng được cho họ. Sau đó 2 chị Quang và Thuỷ dân oan tỉnh này đã kéo đến thăm cô Lư Thị Thu Duyên nhà ở 77/13B đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Tại đây, khi mấy chị em đang trò chuyện thì Lê Thị Kim Thu gọi điện từ Hà Nội vào xúi giục các chị này : " Bà con dân oan Tiền Giang cứ kéo thật đông vào chùa Liên Trì mà đòi tiền để ra Hà Nội. Tiền này là của hải ngoại gửi về cho dân oan chứ tiền nào của ổng ấy. Nếu ông ấy không đưa thì bà con gọi điện cho tôi biết để tôi đưa ông ấy lên Mạng tố cáo ăn quỵt tiền của dân oan..."  Và ngay sau đó Kim Thu đã tố cáo thầy Không Tánh trên Mạng Tường Thắng thật mà không một chút do dự gì cả. Trong cuộc nói chuyện giữa các chị dân oan Tiền Giang với Lê Thị Kim Thu gọi từ Hà Nội vào, vì để mọi  trong nhà lúc ấy cùng nghe, nên chị Quang dân oan đã mở lớn loa trong điện thoại để 4 người có mặt cùng nghe cho rõ cuộc trao đổi tại nhà Thu Duyên. Sau đó vì tưởng chị Thu Trang không biết, nên chị Quang và Thuỷ đó đã kể lại toàn bộ lời Kim Thu đã căn dặn các chị ra sao cho chị Thu Trang nghe. Sau một ngày suy nghĩ thận trọng, nên ngay sáng hôm sau cô Lư Thị Thu Duyên đã quyết định tường trình toàn bộ sự việc trên đã xảy ra tại nhà mình cho chị Bảo Khánh của Việt Nam Sydney Radio bên Úc Châu biết và từ bên đó chị Bảo Khánh lại gọi về để thông tin cho Hoà thượng Không Tánh ở Sài Gòn biết luôn mọi lời xúi giục và khủng bố, đe doạ bậy bạ của Lê Thị Kim Thu xảy ra tại nhà Thu Duyên như thế nào. Khi được thông tin này thầy Không Tánh rất đỗi bàng hoàng, bất bình nói với chị Bảo Khánh ngay qua phone :   " Cô Kim Thu thật kỳ cục, chỉ vì tôi không tiếp tục đưa tiền cho cô ta sài nữa vậy mà cô ấy nỡ lòng nào làm việc sai quấy như vậy là sao ???...."

      Khi chuyện này vỡ lở loang ra, tại Hà Nội chị Trần Thanh Hà con gái cả của cụ Hoàng Minh Chính biết chuyện đã trực tiếp chất vấn Kim Thu khi thị đến nhà bà Hồng Ngọc, thì thị ta nói : " Em bây giờ đâu có để ý ba cái chuyện tiền nong lặt vặt của dân oan mà em đang đấu tranh để phấn đấu làm sao vài năm nữa ra tranh cử vào ghế bộ trưởng trong chánh phủ dân chủ cơ chị ạ. Còn đấy là lời bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng dân oan quê tỉnh Long An nói đe doạ thầy Không Tánh và xúi giục dân oan tầm bậy, tầm bạ với thầy đấy chứ đâu phải em nói đâu...!" . Mấy ngày sau tôi đã trực tiếp gặp để hỏi bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng tại Hà Nội ngay sau đó, khi bà chưa bị công an CSVN áp giải về quê Long An, bà Cẩm Hồng rất căm phẫn mọi hành vi vu cáo bất lương kiểu gắp lửa bỏ tay người, vừa ăn cướp vừa la làng và quá lưu manh của Lê Thị Kim Thu và bà này cũng đã nói chuyện cho chị Hà cùng nhiều người khác biết.

      Khi chuyện vỡ lở lộ rõ  bộ mặt ăn cắp tiền từ thiện của dân oan do Kim Thu là thủ phạm chính gây nên loang ra cả nước và cả hải ngoại bắt đầu từ khi chị Vũ Thị Bình được thầy Không Tánh tiết lộ bí mật vào trưa ngày 13/4/2008. Cần nói rõ là buổi trưa hôm đó không chỉ một mình chị Vũ Thị Bình nghe rõ thầy tiết lộ mà có thêm chị Trần Thị Quyên một dân oan ở Long Thành trong Nam cũng cùng nghe và chứng kiến việc này. Hôm đó thầy Tánh còn tặng các chị chút tiền tầu xe và các chị sẽ tường trình chi tiết cuộc viếng thăm thầy ra sao và sẽ công bố tới đây để dư luận tỏ tường.

       Cũng sau khi việc Kim Thu ăn cắp 80 triệu của dân oan VN loang ra từ khi chị Bình ra tới Hà Nội thì đến ngày 28/5/2008 cô Lư Thị Thu Duyên đã trực tiếp sang nhà chùa để gặp thầy xin photocoppi lại tất cả các chữ ký nhận tiền của Kim Thu trong sổ sách. Thì thầy Không Tánh đã nói với cô Lư Thị Thu Duyên và sau đó Thu Duyên gọi điện thông báo lại cho anh chị em chúng tôi tại Hà Nội như sau : " Việc tôi ( Tức thầy Không Tánh) đã giao tiền cho Kim Thu trong mấy tháng qua như đã nói với chị Bình là đúng rồi, nhưng thôi việc đã lỡ nên bỏ qua cho cô ấy. Cô Kim Thu đã còn xin lỗi tôi về việc nói bậy bạ với dân oan Tiền Giang gì đó về tôi trên Mạng, thế nên hãy tha thứ cho người biết hối hận. Bây giờ anh chị em tập trung đấu tranh đòi dân chủ, tự do không nên đấu đá lẫn nhau làm gì để công an CS lợi dụng chia rẽ...". 

     Tôi thiết nghĩ rằng đấu tranh để vạch mặt bọn người xấu như Kim Thu, Thị Huần, Kim Nhàn....ra cho công luận biết rõ bộ mặt của chúng thì tại sao lại quan niệm thế là đấu đá nội bộ được ? Chính vì biết được tâm lý hay che đậy sự thật, thích giấu diếm những xấu xa đê tiện của một số ít kẻ đang lẫn lộn vào phong trào mà một số người trong hàng ngũ chúng ta có chủ trương sai lầm, nên kẻ xấu Kim Thu, Thị Huần.... càng gian ngoan xảo quyệt dùng mọi thủ đoạn làm tới ra sức đánh phá Phong Trào chung mà thôi. Đây là điều không nên một chút nào, vì làm như vậy chính là dung dưỡng cho cái ác, cái bất nhân, cái gian trá xảo quyệt, cái xấu xa …tiếp tục được sinh sôi, nảy nở và phát triển mà thôi.

      Đầu tháng 4/2008 chị Bảo Khánh được Hoà thượng Không Tánh gọi điện sang Úc trao đổi muốn nhờ chị vì có liên hệ nhiều với dân oan Miền Bắc hãy tìm được cho 1 vài người đáng tin cậy để lên danh sách cụ thể dân oan khu vực ngoài này để thầy có kế hoạch gửi tiền cứu tế cho đông bào. Vì thầy đã hoàn toàn biết tất cả số tiền trao mấy chục triệu cho Kim Thu trong 5-6 tháng qua không hề có xu nào đến được đồng bào dân oan cả. Sau đó Chị Bảo Khánh đã liên hệ về Hà Nội với anh Nguyễn Khắc Toàn và được anh tư vấn chỉ có thể nhờ cậy vào Lê Thanh Tùng mà thôi. Vì thế tôi tức Thanh Tùng đã giúp thầy vào từng nhà trọ và ra cả vườn hoa để lên danh sách dân oan đang tá túc để gửi vào cho thầy xem xét. Nghe được vậy nên Lê Thị Kim Thu càng tức tối vì không còn được tin tưởng gì tức là không thể đục khoét được thêm từ quỹ dân oan nữa, nên chờ dịp tôi - Lê Thanh Tùng đang đàng hoàng lên bản danh sách dân oan trong các nhà trọ ở số 94 phố Ngọc Hà thì thị liền chụp trộm vài bức ảnh để vu cáo và phá hoại kế hoạch cứu trợ của thầy Không Tánh. Việc này Kim Thu đã có mặt để chụp ảnh trộm chính xác là do 1 dân oan tên là Nguyễn Thị K....quê tỉnh Thái Bình báo tin do được Kim Thu bố thí cho ít tiền làm tay sai chỉ điểm. 

       Mặt khác cũng trong khoảng thời gian đó Lê Thị Kim Thu còn đánh hơi được chính xác món tiền vài trăm triệu đồng sẽ được thầy Không Tánh sẽ chuyển ra cho bà Hồng Ngọc nhờ từ đây phân phát cho dân oan mà thầy không thể trực tiếp ra được. Vì thế, thị cùng nữ quái Nguyễn Thị Huần một dân oan xấu trong băng nhóm của Kim Thu đã tự lên danh sách dân oan mà chẳng được thầy phân công đã lăn lộn mấy ngày chầu trực ăn nghỉ nghe ngóng bên nhà bà Hồng Ngọc để săn món tiền trên. Thấy được như vậy nên ông Võ Văn Nghệ đã thông báo cho một số người có trách nhiệm trong anh em dân chủ như anh Nguyễn Khắc Toàn, tôi cùng một số người khác nữa, và lập tức chị Bảo Khánh sau khi được biết được  thông tin quan trọng này đã báo cho thầy biết. Đồng thời cô Thu Duyên cũng điện thoại và sang tận chùa để báo cáo mọi hành vi đen tối của băng nhóm dân oan chuyên ăn chặn, chuyên săn tiền sống trên mồ hôi nước mắt của biết bao đồng bào, đồng loại nghèo khổ một cách chuyên nghiệp như nêu trên. Do đó thầy Không Tánh lập tức hoãn kế hoạch gửi tiền và chị Trần Thanh Hà cũng hoàn toàn nhất trí như vậy để tránh tổn thất thêm nữa cho đồng bào dân oan trong nước... Như vậy lần này âm mưu cướp đoạt số tiền lần này của Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Thị Huần...hoàn toàn không thực hiện được mặc dù chúng đã phân công thị Huần trâng tráo cũng vào nhà trọ để tự lên danh sách dân oan mà không hề được thầy và ai phân công giao nhiệm vụ đó.

      Nói qua về Nguyễn Thị Hùân do chính chị Vũ Thị Bình và rất nhiều bà con dân oan trong các nhà trọ và tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng cung cấp thì Thị Huần vốn là dân oan quê Vĩnh Phú trước tham gia quân đội CSVN sau đó do thời con gái đã hoang thai trong đơn vị quân đội nên bị kỷ luật đuôi ra khỏi đơn vị, thị về quê không đất, không nhà nên đi khiếu kiện và đã bị công an CSVN trên Hà Nội đón đường ở gần chợ Long Biên đánh đập đến rạn xương mặt (sẽ có ảnh kèm theo). Sau đó thị và con đã bỏ hẳn quê lên Hà Nội để kiếm tiền bằng mọi cách để tồn tại kể cả đón khách ở vườn hoa. Thị Huần hay la cà ở quanh các nhà dân chủ không biết gì về lý lịch cuộc đời thật của thị ta hoặc họ muốn sử dụng thị trong vai trò xung kích để vu cáo bất cứ ai mà họ bỏ tiền thuê mướn…    Chính thị Huần và Kim Thu, TKTT, Kim Nhàn.... hiện nay đang được chỉ đạo bởi ông Nguyễn Thanh Giang chu cấp tiền bạc để in rất nhiều tài liệu xấu của công an VN và của băng nhóm xấu này đã viết để vu cáo anh Nguyễn Khắc Toàn đã nhận 1,8 tỷ đồng VN do hải ngoại gửi về mà không chia cho anh em dân chủ và dân oan. Việc này xuất phát từ sự bạch hoá của anh Toàn cho dư luận biết về chuỗi hành vi hợp tác chặt chẽ với công an CSVN của ông Nguyễn Thanh Giang nhất là trong thời gian khi cụ Hoàng Minh Chính phải nằm bệnh viện rồi lúc qua đời và gia đình cụ chuẩn bị tổ chức Tang lễ. Mà qua nội dung bài viết gồm 3 phần về Cuộc trao đổi với đại tá Ngô Thái Chung sĩ quan an ninh của sở công an Hà Nội đã được công bố trên Mạng hồi tháng 4/2008 mới đây...

      Đầu tháng 5/2008 ông Nguyễn Thanh Giang đã "chỉ đạo" hoặc nhờ anh Nguyễn Phương Anh mời anh Nguyễn Khắc Toàn đi uống bia tại quán Lan Chín ở số 1 phố Tăng Bạt Hổ ( có cả dân oan Đỗ Duy Thông quê tỉnh Hà Tây tham dự) thông báo chính thức cho anh Toàn biết kế hoạch sẽ chỉ đạo Trần Khải Thanh Thủy viết 10 bài vu cáo hạ uy tín anh Toàn nếu như không đến gặp gỡ ông ta tại nhà riêng. Tại buổi này anh Toàn trả lời không bao giờ phải gặp ông Thanh Giang cả vì chính ông ta là người đã sai trái khi nghe công an CSVN chỉ huy, giật dây xúi giục bà Hồng Ngọc, chị Thanh Hà cùng cả nhà trong suốt mấy tháng liền từ khi cụ Chính phải nằm viện đến khi cụ qua đời là nên để tổng cục an ninh, bộ công an, sở công an Hà Nội, viện Triết học, chính quyền, đảng và nhà nước đứng ra tổ chức tang lễ cho cụ Hoàng Minh Chính theo kịch bản của họ, nhưng âm mưu đen tối này không thành công theo ý đồ không tốt đẹp gì của nhà cầm quyền CS Hà Nội… Từ khi cụ Chính qua đời ông Thanh Giang không ngừng vận động anh em dân chủ nên tôn vinh ông ta là thủ lĩnh, là lãnh tụ của phong trào dân chủ Việt Nam, nhưng chẳng mấy ai hưởng ứng ngoài nhúm dân oan xấu xa đê tiện như Lê Thị Kim Thu, Thị Huần….

        Chính Nguyễn Thị Huần đã lừa lấy chiếc máy vi tính + máy in của cụ Chính khi cụ có nhã ý trao lại cho đại diện dân oan để đánh máy đơn từ khiếu kiện. Sau đó thị ép cụ Chính trên giường bệnh phải viết giấy là cụ đã bán cho thị nhằm chiếm đoạt luôn chiếc máy tính và máy in này vĩnh viễn để khỏi dân oan đòi. Tiếp đó cuối tháng 11 đầu tháng 12/2007 thị lại mò đến nhà ông Lê Hồng Hà ở 62 phố Ngô Quyền HN để tỷ tê nhờ ông viết thư trực tiếp giới thiệu với ông Trần Khuê trong Sài Gòn xin trợ giúp một chiếc máy ảnh để hoạt động phục vụ dân oan như Kim Thu. Khi có được thư tay do ông Hồng Hà viết ông Trần Khuê tin ngay và cấp cho một máy ảnh kỹ thuật số trị giá 4,2 triệu đồng + 500 000 VNĐ tiền tầu xe cho thị trở về Bắc. Ông  Trần Khuê còn căn dặn thị Huần: " Sau này nếu không dùng nữa thì cô phải trao lại cho ông Hồng Hà để đưa cho dân oan khác sử dụng đấy nhé. Đây là máy để phục vụ công việc chung chứ không phải cho riêng ai cả...". Sau khi mang về nhà, thị Huần đã biến báo thành của riêng mình mỗi khi có ai hỏi đến. Kim Thu do ăn cắp được của dân oan có được tiền đã bố thí cho thị Huần hơn 1 triệu để biến thị thành tay sai và dàn dựng cho thị lên phát biêu chửi bới bẩn thỉu anh Nguyễn Khắc Toàn trên mang rất vô học, mất dậy và tục tĩu…trên WEB của Tường Thắng.

      Cũng bằng cách ấy Kim Thu đã tổ chức, thuê tiền rồi quay camera để cho Nguyễn Kim Nhàn một kẻ xấu quê gốc ở tỉnh Nghệ An lấy vợ và ở rể ở tỉnh Bắc Giang cũng lên vu cáo nhăng cuội láo lếu trên Mạng Tường Thắng. Phải nhắc lại rằng chính Kim Nhàn là kẻ bị cụ Nguyễn Thế Đàm nhà bất đồng chính kiến đã chỉ thẳng vào mặt khi y lừa để cụ đưa cho 2 triệu đồng do thầy Không Tánh biếu tặng và y nói là dùng để mua máy ảnh phục vụ dân oan trong tỉnh đấu tranh. Nhưng khi cầm tiền trở về quê Bắc Giang y đã tiêu sài riêng cho cá nhân và lại tiếp tục gọi điện sang diễn đàn anh Biển Nhớ ở Hoa Kỳ xin tiền tài trợ mua máy ảnh. Cụ Nguyễn Thế Đàm và anh Đinh Văn Nhượng dân oan đồng hương đã chỉ đích danh Kim Nhàn là tên lưu manh ăn cắp, lừa đảo và là bọn săn tiền hải ngoại để kiếm sống mà thôi. Bà con  dân oan Bắc Giang đã tố cáo Kim Nhàn lừa bịp dư luận đã tự nhận mình là "trưởng đoàn dân oan tỉnh Bắc Giang"  nhưng không hề được ai bầu lên cả, cũng giống như việc Thị Huần tự nhận là phát ngôn viên của đám dân oan Việt Nam vậy 

Kim Thu đã bán rẻ lương tâm để làm tôi mọi cho đồng tiền một cách bất chính.

       Đối với công an Việt Nam thì không lạ gì động cơ mục đích hoạt động chụp ảnh của Kim Thu, vì họ biết thị chỉ tranh thủ môi trường này nhằm làm giầu và vơ vét ngoại tệ mà thôi. Thậm chí họ còn biết Kim Thu là kẻ tham lam vô học và vô chính trị nên an ninh nhà nghề đã sử dụng chiến thuật phản gián, cài nội gián 2 mang và đặc tình để tận dụng mọi sự phá hoại ngu dốt của Kim Thu len lỏi trong hàng ngũ dân oan và anh chị em dân chủ đối kháng. Đây chính là cơ hội ngàn vàng cho công an Việt Nam tận dụng Kim Thu tốt nhất mà không mất công hay tiền bạc đào tạo gì. 

       Đọc được những suy nghĩ của Kim Thu, nhà cầm quyền CS Hà Nội đã chỉ đạo công an Hà Nội bật đèn xanh cho tạo điều kiện  tốt nhất cho Kim Thu mặc sức tự do hoạt động chụp hình, quay phim để cung cấp cho Tường Tắng mà không hề bị đánh đập và thu giữ máy ảnh cũng như điện thoại di động và tiền bạc gì.....Thỉnh thoảng công an CSVN cũng giả vờ bắt giữ Kim Thu ít giờ trong đồn rồi thả ra ngay và trả lại đầy đủ các phương tiện hành nghề của thị. Chẳng hạn như vụ anh chị em dân chủ và bà con dân oan tham gia biểu tình trước cửa Chợ Đồng Xuân hôm 29/4/2008 đấy thôi. Sáng đó rất nhiều người bị bắt, bị đánh đập dã man, bị tịch thu máy ảnh, điện thoại, loa pin rồi bị cưỡng chế về địa phương như ông Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Nhất… ở Hải Phòng, Nguyễn Tiến Nam ở Yên Bái, Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn, anh Vũ Hùng ở Hà Tây...Thế nhưng Kim Thu không hề hấn gì hết và ngay buổi chiều 29/4/2008 thị lại nhởn nhơ chụp hình cung cấp cho Tường Thắng, trong khi các anh chị em khác thì mấy ngày sau mới được tạm thả ra và có trường hợp tiếp tục bị công an hỏi cung bị hành hung, đánh đập dã man cả tuần lễ chưa kết thúc.

     Trước đó trong các đợt cô ta được công an CSVN dàn cảnh bắt giữ rồi đưa về quê Đồng Nai sau đó bố trí giả vờ cũng cho cô ta đi thẩm vấn trên công an huyện, tỉnh, nhưng chỉ sau đó ít ngày là kết thúc làm việc mà không hề áp dụng quản chế đặt chốt ngăn cản thị đi khỏi địa phương. Và cứ mỗi lần như vậy là Kim Thu lại không quên quay vào Chùa Liên Trì để vòi xin tiền mà mạo nhận là mang ra phân phát cho dân oan Mai Xuân Thưởng và Cầu Giấy ngoài Hà Nội. Trong khi đó thì các cô Lư Thị Thu Duyên bị đặt chốt quản chế ngày đêm nặng nề đúng 3 tháng 10 ngày trong tổng số 06 tháng theo quyết định của công an và chính quyền CSVN tại TP Sài Gòn. Còn các chị Dương Thị Xuân ở Hà Nội và Vũ Thanh Phương ở Sài Gòn thì bị đặt chốt, bị công an theo dõi  thường xuyên không kể hết...

       Hiện nay chị Vũ Thị Bình đã bí mật vào các nhà trọ quanh nơi Kim Thu đang tá túc ở số 3 ngõ 94 phố Ngọc Hà được bà con dân oan các tỉnh chủ yếu trong Nam thông tin cho biết : Cứ 2-3 ngày Kim Thu thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, đi ăn uống với các nhân viên an ninh của bộ công an nhà nước CSVN như các tay mật vụ tên là Bằng, Thương ( mật vụ nữ) thuộc A – 38 ; A - 42 và Tuân thuộc đơn vị phòng PA – 38 của sở công an Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Thị Sanh, Nguyễn Thị Liêng....là các dân oan cũng trong các nhà trọ ở ngõ 94 Ngọc Hà gần nơi Kim Thu trú trọ còn cho hay những ai đi khiếu kiện theo Kim Thu thì hoàn toàn được bảo lãnh an toàn tính mạng. Còn những ai đi độc lập hoặc theo anh em phong trào dân chủ đều bị đàn áp, đánh đập tơi bời như trường hợp chị Phạm Thanh Thuỷ ở Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Neo ở Tây Ninh, bà Cẩm Hồng, Đỗ Kim Phế ở Đồng Tháp ...là những ví dụ. 

       Bà con dân oan các tỉnh cho biết Kim Thu có nhiều sinh hoạt và các hoạt động chứng tỏ là tay sai và đặc tình chỉ điểm cho công an CS để từ đây báo cáo mọi động tĩnh của bà con dân oan cho phía an ninh CSVN nắm được. Đổi lại công an CSVN bảo lãnh cho Kim Thu hoạt động hành nghề chụp hình, quay phim mà không bị bắt bớ, bị thu cướp các phương tiện. Bà con dân oan còn cho hay các nhân viên an ninh của CSVN hàng ngày có đến gặp Kim Thu có thể để lấy chiếc thẻ nhớ trong máy nhằm kiểm soát những nội dung mà thị đã quay và chụp trước khi cung cấp cho WEB của Tường Thắng. Như vậy là  bằng việc hỗ trợ này cho Kim Thu phía an ninh CSVN vẫn tạo được vỏ bọc kín đáo cho thị và vẫn duy trì được một ăngten tốt nhất, hiệu quả nhất cho an ninh CSVN nắm tình hình và kiểm soát mọi nội dung mà thị đã quay được hàng ngày trước khi đưa giúp thị lên Mạng. Chính Thầy Không Tánh đã có nhận xét với chị Nguyễn Thị Liêng dân oan Sài Gòn tuổi 60 khi chị đến chùa Liên Trì trước khi ra Hà Nội khiếu kiện nhân Quốc hội CSVN đang nhóm họp như sau : " Tất cả những hình Kim Thu đưa lên Mạng có gì là tố cáo mạnh mẽ đâu, làm gì có thấy cô ta đưa cảnh công an, cảnh sát đánh đập tệ hại dân oan, quanh đi quẩn lại chỉ vài ba dân oan cũ quen mặt và hình ảnh rất bình thường...Tôi nghi cô này là gián điệp cho công an quá !!! ". 

      Tôi sẽ công bố bức hình dân oan Liêng tới đây để dư luận biết rõ.

       Hiện nay bà con dân oan các tỉnh ở Hà Nội rất sợ uy thế của Kim Thu đang dựa vào công an CSVN để chỉ điểm hãm hại bà con. Ngay trong nhà trọ do ông Bình là chủ nhà hiện nay Kim Thu không ngừng xúi bẩy gia chủ đuổi cổ mẹ con bà Dương Tú Phương quê ở Gia Lai ra khỏi nhà. 

     Kim Thu là người vô chính trị và vô lương tâm, ra sức chụp ảnh, đưa tin bằng miệng không cần biết việc làm của mình là có lợi hay có hại cho phong trào dân chủ. Là một người táng tận lương tâm, uống nước không chừa cặn, là một người lừa thầy phản bạn cho nên Kim Thu không từ bất cứ một thủ đoạn nào để kiếm ra tiền thật nhiều và bất chấp tất cả.

       Hồi cuối tháng 10/2007, Kim Thu đã nhận của hoà thượng Thích Không Tánh 15 triệu VND để phát cho 300 đồng bào dân oan các nơi thuộc huyện, các vùng như Xa Mát, Lò Gò, Tân Châu,  Tân Biên -tỉnh Tây Ninh ra khiếu kiện ở Mai Xuân Thưởng. Sau khi nhận đủ số tiền đó và được thầy gửi bổ sung thêm 5 triệu đồng từ nhà chùa xong mà Kim Thu không hề phát cho ai một đồng nào. Cần nói rõ thêm là đồng  bào  nơi đây họ  cũng  không có quan hệ với bất cứ ai là dân oan ở Mai Xuân Thưởng - Hà Nội vì trưởng đoàn cũng như cán bộ an ninh CSVN của tỉnh này đi kèm theo đoàn dân oan ra tận đây quán triệt như thế. Cho nên khi hơn 300 dân oan Tây Ninh tập trung ra biểu tình đòi ruộng đất tại thủ đô mà không có một người dân nào trong đoàn dám trả lời phỏng vấn các đài phát thanh hải ngoại hay quốc tế cả. Sau đó đoàn dân oan tỉnh này họ bị chính quỳên lừa đưa lên xe và ô tô chở về tỉnh hứa hẹn sẽ giải quyết, nhưng sau một thời gian chờ đợi không thấy gì thì đến đầu tháng 5/2008 họ lại kéo nhau lũ lượt ra Hà Nội để tiếp tục khiếu kiện với trung ương. Nên ngày 24/05/08 tôi và chị Dương Thị Xuân tình cờ ra gặp gỡ trực tiếp để hỏi đồng bào dân oan Tân Biên, Tân Châu -tỉnh Tây Ninh đang có mặt lần này ở Mai Xuân Thưởng thì được đồng bào cho biết, là họ không hề nhận được một hào nào từ Lê Thị Kim Thu như danh sách có ký tên rởm và báo cáo gửi thầy Không Tánh mấy tháng trước đó trong năm 2007.

      Khi bà Nguyễn Thị Hồng một dân oan quê ở Thạch Hạ, xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình nghe tin Thích Không Tánh gửi tiền ra thì bà đến hỏi Kim Thu xin được phát tiền thì được Kim Thu trả lời rằng : " Đây là tiền Thượng Toạ cho tao chứ cho mày à ? Mày mà lằng nhằng thì tao cho đầu gấu nó đánh cho bỏ mẹ mày bây giờ." . Tôi sẽ công bố thư viết tay tố cáo của dân oan này trong thời gian tới đây.

      Ngày 27/11/2007 tại phiên toà CS Hà Nội xét sử hai luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng đã đưa cho Kim Thu 500 ngàn đồng để cho dân oan ăn cơm trưa. Thì Kim Thu chỉ mua có 5 hộp cơm hết 50 ngàn đồng còn lại 450 ngàn đồng Kim Thu bỏ túi sài một mình coi như không có chuyện gì xảy ra.

      Tổng số tiền Kim Thu đã nhận của Thích Không Tánh sấp sỉ 80 triệu đồng nhưng Kim Thu không hề phát cho ai ngoại trừ có vài người được Kim Thu bố thí cho chút đỉnh để sai khiến và làm chỉ điểm để phục vụ Kim Thu. (những người đó tôi biết tên xong tôi muốn những người đó có cơ hội để xửa chữa những khuyết đểm của họ). Giai đoạn hiện nay Lê Thị Kim Thu đã trích ra một số ít để bố thí cho một số dân oan đói rách, nghèo khổ và tham tiền để nói xấu, vu cáo những người dám vạch mặt mình trước ánh sáng nhằm đánh lừa dư luận và che dấu tội lỗi đã gây ra cho đồng bào dân oan.

      Số tiền mà Kim Thu đã nhận của thầy Thích Không Tánh có đầy đủ chữ ký của Kim Thu vẫn còn lưu giữ trong sổ sách tại chùa Liên Trì mà đích thân chị Vũ Thị Bình đã nhìn thấy khi cũng vào trong đó trực tiếp gặp thầy và thông tin cho tôi biết.

       Ông Võ Văn Nghệ một dân oan khi được biết chuyện ăn chặn tiền từ thiện của đồng bào đã gặp gỡ từng nói với Kim Thu là : " Hiện nay cô Vũ Thị Bình dân oan đã vào Sài Gòn gặp thầy nói cô ăn chặn 80 triệu đồng của dân oan VN, nếu cô không trả tiền cho dân oan thì tôi sẽ tố cáo cô ". Thì được Kim Thu lúng túng trả lời rằng : "nếu chú có đủ bằng chứng thì cháu sẽ trả lại bằng không thì chaú sẽ kiện chú nếu như chú tố cáo cháu sai sự thật."

       Giả sử nữ quái Lê Thị Kim Thu không nhận tiền của thầy Thích Không Tánh thì tại sao Kim Thu lại phải nói : "nếu chú có đủ bằng chứng thì sẽ trả lại tiền.........."

          Dân oan Nguyễn Thị Hồng đã gặp liên tục để đòi tiền dân oan do Kim Thu đã ăn chặn thì được chính Kim Thu cho biết : " Số tiền chỉ có 80 triệu chứ không có 800 triệu, như con Bình vu cáo và nếu bà con có bằng chứng đầy đủ tôi sẽ chịu trách nhiệm trả lại tiền, nếu không có tôi sẽ tố cáo lại đừng trách, tôi bất chấp tất cả các người đó..."

        Những ngày đầu tháng 04/2008 do không có người nào đứng ra lên danh sách để nhà Chùa phát tiền cho dân oan ở Mai Xuân Thưởng, nên tôi đã nhận lời chị Bảo Khánh và anh Nguyễn Khắc Toàn đi lập danh sách dân oan.Thế là đặc tình của Kim Thu do đã được bố thí cho ít tiền làm tay sai nên đã điện báo cho Kim Thu đến lén lút để chụp ảnh tôi đang viết danh sách dân oan với mục đích để vu cáo xuyên tạc đánh cho anh Toàn và tôi tơi bời nhưng Kim Thu và Tường Thắng đã bị nhầm to, vì sự thật vẫn là sự thật, bàn tay gian trá đạo tặc làm sao che được cả mặt trời !!!

        Những hành động vô chính trị của Kim Thu này cũng là sai lầm của một số anh chị em dân chủ cứ dung túng, không dám đấu tranh kiên quyết, triệt để ngay từ đầu vì cứ sợ và cứ nghĩ rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới phong trào dân chủ còn non trẻ cho nên đã tạo ra tiền đề hư hỏng cho một ít người trong đó tiêu biểu là Lê Thị Kim Thu. 

        Chúng ta phải có cách nhìn nhận và có biện pháp chấn chỉnh đúng đắn để có hiệu quả hơn trong đấu tranh. 

     Theo sự suy nghĩ của tôi cũng như một số anh chị em dân chủ khác,  thì chúng ta không nên bỏ tiền ra để thuê người yêu nước.Chúng ta rất cần nhưng con người có lương tri, có đầy nhiệt huyết với phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, nhưng chúng ta không cần những con sâu con mọt phá kho lương thực của đồng bào dân oan và phá hoại phong trào dân chủ của chúng ta. Chúng ta loại bỏ được một Lê Thị Kim Thu thì phong trào cũng không hề thuyên giảm, ngược lại chúng ta có đến 100 Lê Thị Kim Thu bẩn thỉu như vậy thì phong trào của chúng ta cũng không mạnh thêm mà chỉ gây thêm nhiều xấu xa và rắc rối mà thôi.

       Tại sao chỉ có hơn 8 tháng mà tôi bị bắt giữ, giam cầm những bảy – (7) lần và bị tịch thu 7 điện thoại + 2 USB, đánh gãy 1 chiếc răng hàm, bị cướp 1 triệu đồng VN ? Tại sao Kim Thu lại được tha hồ quay phim chụp ảnh mà không hề bị thu giữ cướp điện thoại cũng như máy ảnh và tiền bạc....??? Tại sao Kim Thu đã mạo nhận để ăn cắp gần 80 triệu của thầy Thích Không Tánh và rất nhiều tiền của Vietnam Exodus và các nơi khác mà không hề bị công an CSVN tịch thu hay bị cướp như tôi ???

       Rồi ta hãy so sánh với ngay cả trường hợp chị Hồ Thị Bích Khương đã chỉ vì chụp ảnh mấy tên công an trong thành phố Vinh tỉnh Nghệ An vừa đánh đập nhân dân đi khiếu kiện và chị đã viết bài tố cáo tội ác của chúng,  thế mà còn bị chúng bắt giam, bị đánh đập chết đi sống lại biết bao lần và cuối cùng là xử tù 2 năm + 3 năm quản chế, trong khi đó Kim Thu được thoải mái được làm ăn dưới sự che chở, đùm bọc của công an CSVN là sao, là sao ??? 

       Trường hợp khác ấy là công dân Lương Văn Sinh ở tỉnh Bình Thuận cũng vậy, chỉ vì anh dùng điện thoại di động chụp ảnh dân oan biểu tình trong TP Sài Gòn mấy tháng trong năm 2007 rồi phổ biến trên Mạng, vậy mà cuối cùng anh cũng bị bắt giam, bị đánh đập tơi bời và tàn nhẫn, bị tịch thu điện thoại và sắp tới sẽ ra toà lĩnh án tù giam chính thức. Vậy mà trong khi đó Kim Thu tại Hà Nội vẫn bình chân như vại không hề hấn gì là sao đây ???  

        Cũng tại Hà Nội, dân oan Đỗ Duy Thông người tỉnh Hà Tây chỉ vì chụp một số ảnh dân oan Mai Xuân Thưởng và Cầu Giấy đang tụ tập khiếu kiện thế mà còn bị công an Hà Nội cướp trắng một máy ảnh trị giá 5,5 triệu VNĐ mới mua và công an còn đe doạ sẽ giết chết nếu như tiếp tục chụp ảnh tại đây. Thế mà trong khi đó Kim Thu thoải mái tác nghiệp chụp hình quay phim để cung cấp cho Tường Thắng rất an toàn thì là sao đây ?

       Tôi mong anh chị em dân chủ hãy tự trả lời những câu hỏi trên. Chúng ta hãy tẩy chay, đả đảo nữ Việt Gian  Lê Thị Kim Thu và cả vạch mặt cả tên Việt Gian Tường Thắng ở hải ngoại để làm gương cho những kẻ khác mà không có gì mà phải lăn tăn cả. Những con người như Lê Thị Kim Thu giả sử có ngoi được lên làm tổng thống hay nữ thủ tướng của nhà nước dân chủ trong tương lai thì cũng chỉ hại dân hại nứơc mà thôi chứ chẳng có lợi gì đâu.

        Nếu chúng ta không dám mạnh dạn loại bỏ hạng người này thì tôi e rằng cứ đà này sẽ có rất nhiều kẻ" học theo tấm gương đạo đức Lê Thị Kim Thu". Vậy là phong trào không những không đi lên mà phong trào chắc chắn sẽ tụt dốc! Thì chao ôi! Trâu bò húc nhau ruồi muỗi được nhờ.  

 
Viết tại Hà Nội từ ngày 26 /05/2008 đến ngày 10 /06/08   
Công dân Lê Thanh Tùng <aiquocle@gmail.com>
Số điện thoại cố định để liên lạc là : 042 189 645  

Ảnh dân oan Lê Thị Kim Thu lúc còn nghèo đói, rách rưới  ( thị là người đứng thứ 3 từ trái sang trong hình trên ) ảnh này chụp hồi cuối tháng 12 năm 2001 khi cô ta đứng chụp hình kỷ niệm chung cùng bà con dân oan trong tỉnh Đồng Nai những ngày tại Mai Xuân Thưởng Hà Nội. Ảnh chụp trước đài tượng Lý Tự Trọng anh hùng CSVN bị pháp tử hình năm 16 tuổi vì tội giết người.

Ảnh trên là hình dân oan Lê Thị Kim Thu sau khi đã lừa bịp ăn chặn, ăn cắp  được số tiền 80 triệu đồng VN trong quỹ từ thiện của Dân oan do nhà Chùa quản lý đã đi mỹ viện sửa nhan sắc, mua sắm đồ nữ trang, chuẩn bị xây nhà mới ở quê. Ảnh chụp nữ Việt Gian - Lê Thị Kim Thu trong khách sạn News World Hotel sang trọng nhất ở Sài Gòn hồi tết Mậu Tý năm 2008 với nhà báo "điếu cày"  Nguyễn Hoàng Hải, đạo diễn Song Chi, cô Hồng Anh...khi số người này chưa biết bộ mặt lưu manh của thị như hiện nay.

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |