CĂN
CỨ ĐỊA YÊN THẾ, ĐƯỢC CHIA THEO TỈ LỆ:
“ĐÀY
TỚ” 3, “CHỦ NHÀ” 1
Công dân Lê Thanh Tùng
Ai về Yên Thế mà xem
Hồ Quỳnh, Sông Sỏi hăng
say đêm ngày.
Phen này khối đứa giàu
to
Đứa mua quan đứa mua đất
cất nhà
Đứa bồ nhí đứa xe hơi
Mặc cho ông chủ chơi vơi
giữa lòng
Hồ Quỳnh không nơi bến
bờ
Bà con Yên Thế bây giờ
không yên
Lòng dân phẫn uất mong
chờ
Sẽ có ngày thớt nghiến
với dao phay!
Nhận được điện hỏa tốc,
ngay tức khắc tôi lên đường nhận nhiệm vụ, sứ mệnh
mà lịch sử giao phó. Cái công việc này tuy công lao không
đáng là bao nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm cho tính mạng
của bản thân, ngay đối với cả những Nhà báo đi theo Lề
phải. Chứ nó không được nổi tiếng và lại được an toàn
những Nhà dân chủ sa lông máy lạnh. Nhưng không phải vì
thế mà làm cho tôi lùi bước, bởi tôi biết hiện nay ở
Sài Gòn chỉ còn một mình chị Tạ Phong Tần và ở Hà Nội
cũng chỉ duy nhất có một mình tôi dám lên tiếng bênh vực
cho dân oan thấp cổ bé họng mà thôi.
Đây là công việc không mấy
người mặn mà với nó, nhưng lịch sử đã giao phó nó cho
tôi, cho nên tôi tự nhủ với mình rằng: Mình không cứu Dân
oan thì Dân oan biết trông cậy vào ai đây? Thôi thì mỗi người
có cách bày tỏ tấm lòng yêu nước theo phong cách riêng của
mình.
Sáng hôm ấy chủ nhật ngày
10 tháng 4, tôi đưa con gái tôi sang Hà nội chơi và thăm một
số bạn bè chiến hữu để hòng mở mang kiến thức, nhận
thức về Dân chủ, Nhân quyền và đồng thời cũng tôi luyện
cho con gái tôi sớm trưởng thành chiến sỹ trong mặt trận
Dân chủ chống cộng triệt để sau này nếu như thế hệ
tôi chưa thành công.
Chúng tôi gặp gỡ hai Nhà dân
chủ ở Hà nội đó là anh Nguyễn Khắc Toàn và Kỹ sư Nguyễn
Trung Lĩnh ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Sau đó hai cha con tôi chia
tay hai anh Toàn và Lĩnh lúc 12 giờ trưa.
Tôi đưa con gái tôi về nhà
và tôi lao lên quốc lộ 18 đón xe đi Bắc Giang. 17 giờ 35
phút tôi tới bến xe Bắc Giang thì chuyến xe Bắc Giang-Cầu
Gồ (Yên Thế) đã xuất phát cách đó 05 phút. Tôi phải thuê
xe ôm đuổi theo lên xe và về tới Mỏ Trạng lúc 18 giờ 50
phút. Tôi đón xe ôm đi vào nhà anh Tiến dân oan ở xóm Bãi
Lát, còn cách đó 4km.
Tối hôm ấy tôi ăn cơm cùng
với gia đình anh Tiến. Cơm nước xong xuôi chúng tôi bắt
tay vào công việc sổ sách giấy tờ mà Chính quyền xã Tam
Tiến và huyện Yên Thế. Họ lợi dụng sự kém hiểu biết
về Chính sách bồi thường và Pháp luật, cho nên họ đã
bịp bợm bà con Dân tộc thiểu số ở nơi đây.
Sáng hôm sau tôi cùng anh Tiến,
anh Trường và anh Sơn, bí mật đi ra hiện trường để tận
mắt chúng kiến sự dối trá của Chính quyền sở tại và
chụp một số hình ảnh để minh họa cho bài viết.
Trưa hôm đó tôi cùng anh Trường,
anh Tiến ăn cơm ở nhà vợ chồng anh Sơn chị Sinh. Đến 12
giờ thì chúng tôi chia tay bà con Dân tộc thiểu số đang sống
giữa lòng đập Hồ Quỳnh mà đang thấp thỏm không biết
đi đâu, về đâu khi bị các “đày tớ” đang cướp mất
¾ số tài sản của mình.
Theo như lời kể của bà con
Dân oan lòng đập Hồ Quỳnh thì ông Chiêu là Tư vấn của
Ban giải phóng mặt bằng (BGPMB) đập Hồ Quỳnh tuyên bố
trước cuộc họp dân ngày 20/7/2010 rằng: “Tổng số tiền
mà dự án phải chi trả bồi thường cho việc giải phóng
mặt bằng của bà con đập Hồ Quỳnh là 42 tỷ đồng”.
Nhưng trên thực tế thì Chính
quyền xã Tam Tiến dùng phép thuật siêu việt mà đã từng
được ĐCS, đào tạo cho họ cho nên họ chỉ chi trả cho bà
con nhân dân đập Hồ Quỳnh bị giải tỏa có 11.829.000.000
đ (Mười một tỷ, tám trăm, hai mươi chín triệu đồng).
Như vậy là còn lại trên 30 tỷ họ làm gì? Nếu như các
“đày tớ” các cấp xã, huyện không chia nhau bỏ túi thì
số tiền đó hiện nay nó đang ở đâu và giữ nó để làm
cái gì???
Tôi đồng ý rằng ở bất
cứ một xã hội nào cũng có tham nhũng, cũng có bất công,
nhưng không có cái chế độ nào mà nó từng vỗ ngực là
“Chế độ cộng sản là chế độ siêu việt, tuyệt vời
nhất, là thiên đàng của nhân loại” mà lại tham nhũng kinh
khủng theo tỉ lệ “đày tớ” 3 “chủ nhà” 1 như là cái
chế độ cộng sản này là điều không thể chấp nhận được.
Trong tổng số 30 hộ bị BGPMB
bồi thường thì có gia đình ông Triệu Văn Tiến, gia đình
ông Nguyễn Văn Sơn và gia đình ông Đỗ Văn Trường là những
gia đình thiệt thòi nhất.
I/ GIA ĐÌNH ÔNG TIẾN, BÀ BÉ:
Ông Triệu Văn Tiến sinh năm
1965
Bà Nông Thị Bé sinh năm 1968
Quê quán cũng như trú quán
tại bản: Bãi Lát, xã: Tam Tiến, huyện: Yên Thế, quê hương
của những chiến sỹ áo nâu do cụ Đề Thám lãnh đạo năm
xưa. Nhưng Yên Thế ngày nay nó không Yên nữa mà nó đang bị
bọn giặc nội xâm cướp phá. Có thể nó lại sẽ là căn
cứ địa Yên Thế lần thứ 2 của Mặt trận chống tham nhũng
cũng như Mặt trận Dân chủ & Nhân quyền ở Việt Nam.
Ông Tiến và bà Bé sinh được
7 người con. Người con trai cả sinh năm 1987, còn người con
gái út sinh năm 2002. Cả thảy 7 người con nhưng hiện nay chưa
có ai học qua lớp 9.
Người con trai thứ 2 tên là
Triệu Văn Công, sinh năm 1988, đã lập gia đình với cô Phượng
và sinh được một cháu trai hơn 1 tuổi, được ông bà Tiến
Bé cho ở riêng.
Như vậy là gia đình ông Tiên,
bà Bé hiện nay còn 8 nhân khẩu với tổng diện tích vừa
đất ở vừa đất canh tác nông nghiệp và lâm nghiệp là
53.205,8m2 (Năm mươi ba ngàn, hai trăm lẻ năm, phẩy tám mét
vuông). Nhưng nay Nhà nước thu hồi đất để làm dự án thủy
lợi đập Hồ Quỳnh mất 47.706,7m2. Như vậy là chỉ còn lại
5. 599m2 (Năm ngàn, Năm trăm, chín mươi chín mét vuông) với
tổng số tiền được bồi thường một cách rẻ mạt là
2.628.539.540đ, (Hai tỷ, sáu trăm, hai mươi tám triệu, năm trăm
ba mươi chín ngàn, năm trăm bốn mươi đồng) không hề được
cấp đất tái định cư.
Một điều phi lý là gia đình
8 người mà chỉ có 4 định xuất được bồi thương hỗ
trợ. Vậy mà Chính quyền địa phương lại kêu con trai thứ
tư của ông bà là Triệu Văn Duy, sinh năm 1993 đi nghĩa vụ
quân sự. Trong khi anh Triệu Văn Duy không hề có quyền lợi
được hỗ trợ về định xuất cũng như là cấp đất ở.
Thật là một thứ Chính quyền lố bịch.
Bình quân đầu người ở nơi
đây ít nhất phải có 5000m2 (năm ngàn) đất để canh tác
nông lâm nghiệp thì mới nuôi sống được một người ở
tầng đáy của xã hội.
Giá đất thổ cư ở noi đây
tại thời điểm này là 100 triệu đồng /lô 100m2.
Giá đất sản xuất nông nghiệp
ở nơi đây tại thời điểm này là 150.000đ/m2.
Dựng một căn nhà cấp 4 có
diện tích 100m2, tại thời điểm này, ít nhất cũng phải
mất 100 triệu đồng.
Như vậy là để có một căn
hộ 100m2 nhà cấp 4 và có 5000m2 đất để canh tác nông lâm
nghiệp thì ít nhất cũng phải có 900.000.000 triệu (chín trăm
triệu đồng) thì mới bảo đảm được cuộc sống tối thiểu
của một hộ cận nghèo.
Toàn bộ tài sản, đất đai
của gia đình ông Tiến bà Bé là 53.205,8m2, đã được sử
dụng từ năm 1988 cho đến nay và có sổ đỏ sổ đen đường
hoàng, không hề có tranh chấp với ai. Nay Nhà nước thu hồi
mất 47.706,7m2 nhưng Chính quyền địa phương chỉ trả cho
400m2 đất thổ cư với giá 100.000đ/m2.
12.235,9m2 với giá 34.000đ/m2
và 1.394,7m2 với giá 40.000đ/m2. Còn lại 33.676,1m2 thì Chính
quyền xã không trả với lý do là “Đất không có giấy
tờ và xung vào công ích của xã”.
Căn cứ vào khoản 2,3 Điều
42, Luật đất đai 2003 về việc bồi thường tái định cư
cho người bị thu hồi đất như sau:
“2. Người bị thu hồi đất
loại nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới
có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi
thường thì được bồi thường bằng giá trị sử dụng đất
tại thời điểm có quyết định thu hồi.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án
tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng
nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở phải di chuyển
chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều
dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát
triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Trường hợp không có khu tái
định cư thì người bị thu hồi đất được bồi thường
bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở thuộc
sở hữu của Nhà nước đối với khu vực đô thị; bồi
thường bằng đất ở đối với khu vực nông thôn, trường
hợp giá trị quyền sử dụng đất ở bị thu hồi lớn hơn
đất ở được bồi thường thì người bị thu hồi đất
được bồi thường bằng tiền đối với phần chênh lệch
đó.”
Căn cứ vào Hiến pháp Nước
CHXHCNVN như sau:
“Tài sản hợp pháp của cá
nhân, tổ chức không bị quốc hữu hóa. Trong trường hợp
thật cần thiết và lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích
quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường
tài sản của các cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị
trường.
Thể thức trưng mua, trưng dụng
do luật định.”
Như vậy Chính quyền địa
phương không những không bồi thường đất tái định cư,
mà còn lấy đất của dân để xung vào công ích xã là hoàn
toàn trái với luật định.
Vậy tôi đề nghị các cấp
có thẩm quyền giải quyết cho gia đình ồn Tiến bà Bé như
sau:
1, Bồi thường toàn
bộ tổng số 47.706,7m2 đất thu hồi với giá 125.000đ/m2.
2, Bồi thường 600m2 đất
tái định cư cho 06 người con.
3, Hỗ trợ chuyển nhà và
ổn định đời sống 100 triệu đồng.
4, Hỗ trợ chuyển đổi nghề
và tạo việc làm cho 08 định suất là 360 triệu đồng.
5, Hỗ trợ gia đình nghèo,
đông con là 80 triệu đồng.
II/ GIA ĐÌNH ANH TRIỆU VĂN CÔNG
+ PHƯỢNG:
Anh Công là con trai thứ 2 của
ông Tiến bà Bé, anh đã lập gia đình với chị Phượng và
có được 1 bé trai hơn 1 tuổi. Anh chi đã được ông bà Tiến
Bé cho ở riêng.
Tổng số diện tích đất
đai mà ông bà Tiến Bé chia cho anh chị được là 5000m2 (Năm
ngàn mét vuông) ở ngay giữa lòng đập Hồ Quỳnh. Bị Nhà
nước thu hồi toàn bộ số diện tích mà anh chị có được
và anh chị chỉ được bồi với 01 định suất cả thảy
được 386.194.800đ, (Ba trăm tám mươi sáu triệu, một trăm
chín mươi bốn ngàn tám trăm đồng) không có bồi thường
đất tái định cư.
Nay anh chị phải bỏ ít nhất
là 100 triệu đồng để mua 1 lô đất thổ cư với diện tích
100m2 và ít nhất cũng phải bỏ 100 triệu đồng để cất
1 căn hộ cấp 4 với diện tích 100m2.
Vậy là còn 186 triệu liệu
không biết gia đình 3 người, vợ chồng con cái của anh chị
sống được trong bao lâu, trong khi anh chị không có nghề nghiệp
gì ngoài việc phát rẫy làm lương.
Nay tôi đề nghị các cấp
có thẩm quyền hãy mau chóng giải quyết cho gia đình anh Công
chị Phượng như sau:
1, Bồi thường toàn bộ số 5000m2 đất đã thu hồi với giá
125.000đ/m2.
2, Bồi thường 200m2 đất tái định cư.
3, Hỗ trợ chuyển nhà và ổn định đời sống là 100 triệu.
4, Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho 03 định
suất là 135 triệu đồng.
III/ HỘ GIA ĐÌNH ÔNG ĐỖ VĂN
TRƯỜNG:
Ông đỗ Văn Trường sinh năm
1971, vợ ông là bà Phạm Thị Ngân, sinh năm 1977. Ông bà sinh
được 03 người con trai.
Tổng số đất mà gia đình
ông sử dụng ổn định từ năm 1991 cho tới nay không hề
có tranh chấp là 28.870,4m2 ( Hai mươi tám ngàn, tám trăm, bảy
mươi, phẩy bốn mét vuông). Gia đình ông bà bị thu hồi toàn
bộ số đất ấy mà không được bồi thường đất tái định
cư.
Đề nghị các cấp có thẩm
quyền giải quyết cho ông bà Trường Ngân như sau:
1, Bồi thường toàn bộ diện tích 28.870,4m2 đất với giá
125.000đ/m2.
2, Bồi thường 300m2 đất tái định cư.
3, Hỗ trợ chuyển nhà và ổn định đời sống là 100 triệu
đồng.
4, Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho 05 định
suất là 225 triệu đồng.
IV/ GIA ĐÌNH ÔNG SƠN BÀ SINH:
Ông Sơn, sinh năm 1970, bà Sinh,
sinh năm 1976. Ông bà có 2 người con.
Tổng diện tích đất của
hộ gia đình ông Sơn bà Sinh, là 15,630m2, họ sinh sống
chủ yếu bằng thu nhập các cây ăn trái trên vườn của họ.
Nay Dự án công trình thủy
lợi đập Hồ Quỳnh lấy đi toàn bộ diện tích đất đai
của ông bà mà không có đền bù tiền đất cũng như cấp
đất tái định cư. Chỉ vẻn vẹn với số tiền bồi thường
về cây cối là 725.435.890đ (Bảy trăm hai mươi lăm triệu,
bốn trăm ba mươi lăm ngàn, tám trăm chín mươi đồng), thì
không biết làm sao để sống nổi lấy một vài năm đây???
Con người thì phải có đất,
chỉ có loài chim mới treo trên cây được mà thôi. Vậy thử
hỏi “đày tớ” rằng đền bù kiểu này thì “ông chủ,
bà chủ”sống ra răng?
Nếu Tổ quốc, Dân tộc này
không chấp nhận những con người này là của quê hương thì
yêu cầu các “đày tớ” xin Liên hiệp quốc cho họ đi tị
nạn ở một nước thứ 2 nào đó thì còn có nhân đạo hơn.
Người dân họ cũng đã quá chán ngán cái kiếp thân trâu
ngựa cho cái chế độ cộng sản hà khắc, bất công và ức
hiếp nhân dân về mọi mặt này lắm rồi.
Còn nếu như chấp nhận họ
là những người con của Dân tộc này, của Tổ quốc này
thì hãy giải quyết ngay tức khắc như sau:
1, Bồi thường tổng diện tích là 15.630m2 đất với giá 125.000đ/m2.
2, Bồi thường 200m2 đất tái định cư.
3, Hỗ trợ chuyển nhà và ổn định đời sống là 100 triệu
đồng.
4, Hỗ trợ chuyển đổi nghè và tạo việc làm cho 4 định
suất là 180 triệu đồng.
5, Bồi thường đường dây điện của toàn bộ tập thể
là 30 triệu.
Qua bài phóng sự này tôi đề
nghi các cơ quan chức năng sớm nhảy vào cuộc để cùng nhau
tháo gỡ giúp cho nhân dân Hồ Quỳnh – Yên Thế sớm thoát
khỏi bế tắc này.
Kính mong
Hà Nội ngày 16/4/2011
Công dân Lê Thanh Tùng,
Phóng viên phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam và Khối 8406
Địa chỉ: khối 13 – Phù
Lỗ - Sóc Sơn – Hà nội
Điện thoại: 0915.128.256;
Email: aiquocle@gmail.com
Hình 1 Gia đình anh Tiến chị
Bé
Hình 2 Gia đình anh Công chị
Phượng
Hình 3 Gia đình anh Trường
chị Ngân
Hình 4 Gia đình anh Sơn chị
Sinh
|