Kính thưa qúy Liệt
vị Tôn trưởng Đồng hương,
Thưa các bạn trẻ,
Trước Phong Trào quần chúng,
trước làn sóng Cách mạng Dân chủ đang diễn ra ở các nước
Bắc Phi, tâm trạng của những người ở lứa tuổi "thù
trả chưa xong đầu đã bạc" với cuộc đời xế bóng lưu
vong, như lữ khách bước dồn trong cảnh hoàng hôn, nhìn tuổi
trẻ của các nước Bắc Phi đã chiến thắng bạo lực bằng
sức mạnh đoàn kết và lòng quyết tâm.
Dân tôc Việt Nam không thể
ngủ yên trong xiềng xích cường quyền, tay sai bán nước.
Hãy tỉnh thức sau 36 năm dài vô tận, hãy hướng mắt nhìn
về Bắc Phi nơi ngọn lửa Cách mạng đang bùng cháy mà rút
ra những kinh nghiệm xương máu cho tiến trình giải thể đảng
Cs Việt gian.
Ai cập sau 18 ngày đêm đấu
tranh quyết liệt cánh cửa Dân chủ đã mở ra.
Thế giới đã và đang đồng
loạt hỗ trợ cho việc khai tử các chế độ độc tài. Hiện
nay, những nước bị áp bức đang vùng lên đòi thực thi Dân
chủ và Tự do, Nhân quyền như ở Côte d'Ivoire,Tunisie,
Algérie, Maroc, Egypte, Arabie Saoudite, Jordanie ...
Làn sóng này chắn chắn sẽ
lan rộng về Á Châu và sẽ bùng nổ từ các nước độc tài
đảng trị.
Các bạn trẻ Việt Nam thân
mến,
Chúng tôi biết các bạn đang
vật lộn với cuộc sống hằng ngày, bị cuốn hút bởi khoa
học điện toán. Các bạn đã thành công đổ đạt, đã trở
thành những nhà khoa bảng ở các nước Tự Do, Dân chủ
chắc hẳn các bạn không có nhiều thời giờ để nghĩ đến
các vấn đề xa vời cuộc sống hằng ngày.
Nhưng thưa các bạn, dù cho
các bạn có đỗ đạt và thành công đến đâu đi nữa mà
niềm Tự hào Dân Tộc không được nung nấu trong lòng các
bạn thì các bạn chỉ mới thành công trong cuộc hành trình
đi vòng quanh dưới chân núi, như những con cừu non thơ dại
vui thú trên ruộng cỏ dưới chân đồi, thay vì ý chí vươn
lên tận đỉnh núi. Đó là ước vọng Dân Tộc ta thóat khỏi
ách độc tài áp bức.
Trong lúc xu hướng "dân- chủ-
hóa" toàn cầu đang rộng mở thì nước Việt nam rồi sẽ
được Tự Do là quy luật không sao tránh khỏi. Chỉ cần chúng
ta có tất cả quyết tâm . Đây là cơ hội cho mọi tầng lớp
dân tộc, mọi tổ chức cá nhân yêu nước góp phần mình
cứu nguy đất nước. Đã đến lúc người Việt Nam trong và
ngoài nước đứng lên viết lên trang sử mới.
Hãy nhìn gương Sinh viên, Thanh
niên thế giới ngày hôm nay, chúng ta cần sống và hành động
xứng đáng là con cháu Rồng Tiên , là hậu duệ của hai Bà
Trưng , Bà Triệu , các tiên đế Trần Hưng Đạo, Quang Trung
... hãy nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này kẻo trễ mà hối
tiếc !
Dân tộc Viêt Nam đang trông
chờ hành động khởi xướng của những nhà ái quốc , những
Lực Lượng Cách Mạng giải thoát Dân Tộc khỏi ách Cộng
sản , loại bỏ chế độ độc tài đảng trị , bán nước
hại dân .
Hiện nay tại quê nhà , toàn
thể nhân dân bị áp bức , đồng bào trong quốc nội hãy
mạnh dạn xuống đường để sớm chấm dứt chế độ bạo
quyền tham tàn đang nghênh ngang ngự trị trên xương máu và
nước mắt của người dân.
Hãy nhìn vào một vài trường
hợp điển hình qua thảm trạng của gia đình một Đại Úy
VNCH Nguyễn Hữu Cầu với 36 năm tù đày chỉ vì bày tỏ lòng
yêu nước hiện vẫn còn trong vòng lao lý. Hãy nhìn thân xác
héo hon, mệt mỏi, bệnh tật của một Chiến sỹ Trần Văn
Thiêng sau 26 năm lao lý vì khác biệt chính kiến!
Cả một đất nước đang bị
tù đầy tư tưởng, tù đầy thể xác lẩn tinh thần, có phải
chăng tội ác của đảng Cs đã quen dần với con mắt và sự
chịu đựng của dân tộc Việt Nam ? Sự cam chịu này đã
sanh ra bản tính vô cảm trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam
hôm nay dưới chế độ Cộng sản !
Trong khi với nhân loại thì
đây là tội ác tày trời , tội diệt chủng chống nhân loại
.
Kính thưa Qúy Liệt vị Tôn
Trưởng, Đồng Hương,
Thưa các bạn trẻ,
36 năm qua, sự hô hào đã quá
đủ, lòng dân cần những hành động cụ thể hơn.
Trong hoàn cảnh hiện tại,
mọi lời nói, việc làm không đem lại ích nước lợi dân
đều không cần thiết nữa.
Cuộc Cách mạng ở Bắc Phi
bùng cháy khởi đầu từ ngọn lửa MOHAMED
BOUAZIZI, một thanh niên Tunisia đã hiến thân mình làm ngọn
đuốc sống.
Kính thưa Qúy Liệt vị, ngọn
lửa tự hiến "Tự thiêu" là truyền thống của dân tộc Việt
Nam, trong suốt diễn trình đấu tranh đã bao lần Dân tộc
ta đã dùng chính thân xác mình để bày tỏ lòng yêu nước
và nói lên lòng hy sinh tột độ.
Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam
Hành Động Cứu Nước, xin được góp phần mình bé nhỏ làm
những viên gạch lót đường. Chúng tôi xin khấn hứa trước
Hồn Thiêng Sông Núi trước quốc dân đồng bào PTPNVNHĐCN
tình nguyện làm ngọn đuốc châm ngòi cho Ngọn lửa Cách mạng
Dân Tộc được bùng cháy để nói lên trong cơn quốc biến
dân tộc Việt Nam không thiếu người dám quên mình. Hiện
tại chỉ thiếu những bộ óc chiến lược, sự đoàn kết
quyết tâm của khối quốc dân trong và ngoài nước.
Kính thưa Qúy Liệt vị, sinh
mạng của chính tôi cũng do đồng bào giành lại vì vậy sinh
mạng của tôi ngày hôm nay không phải là của riêng tôi nũa
mà chính là của đồng bào! Nay đất nước cần người nằm
xuống cho Dân Tộc đứng lên, chúng tôi - Nguyễn Thị Ngọc
Hạnh rất thiết tha được đóng góp phần mình bé nhỏ như
một chút lòng đền ơn Tổ Quốc, đáp nghĩa đồng bào.
Tâm thư này gởi đến Qúy
vị, xin được xem như là một lời thề, một lời cam kết
và còn là lời ủy thác Sứ mệnh cứu nước vào thế hệ
mai sau.
Chúng tôi thống tâm kêu gọi
những bậc trí thức sĩ phu, những nhà Dân Chủ, những Tổ
chức Đấu tranh trong và ngoài nước, xin hãy vì Quốc Gia mà
tận hết sức mình, khởi xướng cuộc Cách mạng bằng sức
mạnh của lòng dân ở mọi nơi trong lòng đất nước hay hải
ngoại.
Bất cứ Tổ chức hay cá nhân
nào vận động được cuộc xuống đường rầm rộ, cần
châm ngòi cho NGỌN LỬA DÂN TỘC được bùng cháy thì "Phong
Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước" sẽ có
mặt và rất hân hạnh được tự nguyện hiến thân làm ngọn
lửa cách mạng đó.
Trân trọng kính chào đoàn
kết và quyết thắng,
Đại diện Phong Trào Phụ Nữ
Việt Nam Hành Động Cứu Nước
Paris ngày 14 tháng 02 năm 2011
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh