Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất


Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




Tin Tức - Thông Cáo

Nổi dậy ở Libya: Trận chiến cuối cùng


From: Truong Nhan <nhan0912@yahoo.com>
Date: 2011/2/25
Subject: [PhoNang] Nổi dậy ở Libya : Trận chiến cuối cùng - Libya shall be FREE !

* * *

Hôm nay Libya, ngày mai Việt Nam ??

Đơn vị thiện chiến cuả Gaddafi : Nhà cầm quyền độc tài Gaddafi đang có nguy cơ bị sụp đổ, hy vọng cuối cùng là đơn vị thiện chiến cuả con trai cuả Gaddafi : Lữ Đoàn 32 được trực thuộc dưới quyền cuả con trai cuả Gaddafi. Nhưng những nhà ngoại giao Hoa Kỳ không tin vào sức mạnh cuả Đơn Vị này. Lực lượng này đang thiếu ngay cả xăng cho các chiếc xe cuả họ.

Vũ khí cuả Gaddafi đang còn có trong tay: 370 phi cơ phản lực chiến đấu, 2200 xe tăng và 100000 lính.


REUTERS
Trên đường phố Bengasi hôm Thứ Sáu (25-2-2011) : 
Đám tang cuả một người biểu tình hy sinh lúc giao tranh với quân đội trung thành với Gaddafi.


REUTERS
Những người đàn ông này khiêng quan tài đi qua Bengasi, tất cả đều giơ tay cao với dấu hiệu Victory, Thứ Sáu (25-2-2011).
Cờ cuả cựu Vương Quốc Libya (3 màu đỏ-đen-xanh lá cây), bị Gaddafi đảo chánh năm 1969, nay được trông thấy ở khắp mọi nơi.


Libyan State TV/ Al Jazeera
Gaddafi đọc diễn văn trên Truyền Hình: Gaddafi muốn chết như một kẻ tử vì đạo, Gaddafi tuyên bố như vậy trên đài truyền hình quốc doanh.


Reuters/ Libyan State Television
...và đọc những đoạn trong "Quyển Sách Màu Xanh Lá Cây", dụng cụ tuyên truyền cuả Gaddafi.


REUTERS
Người biểu tình đang giẫm đạp và xé hình cuả Gaddafi : Dân chúng biểu tình cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. 
Hệ thống y tế và sức khoẻ cuả Libya rất tồi tệ, tham nhũng và kinh tế gia đình trị làm tê liệt Quốc Gia. 
Như ở những nước hàng xóm - nhiều thanh niên thất nghiệp.


AP/ Alaguri
Người biểu tình chiếm được xe tăng cuả quân đội: Phản kháng ở Bengasi : 
Người biểu tình giương cao Quốc Kỳ Libya cuả thời trước khi Gaddafi nắm quyền (trước năm 1969).


AP
Hạ cánh tại Malta : Hai phi công cuả Không Quân Libya đã đáp với phi cơ cuả họ hôm Thứ Hai (21-2-2011)
tại phi trường Valetta cuả Malta. Cả 2 người đều đã nộp đơn xin tỵ nạn chính trị.


REUTERS
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ gởi tổng cộng 5 chiếc tàu qua Libya để mang Đồng Hương cuả họ về nước. 
Ba chiếc tàu đang đi trên Địa Trung Hải. Chiếc tàu này đã khởi hành hôm Thứ Hai (21-2-2011) từ Istanbul. 
Tại Libya có tổng cộng khoảng chừng 25000 người Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người là công nhân cuả các hãng xây cất cuả Thổ Nhĩ Kỳ.


AP/ Alaguri
Những người biểu tình ở Libya : Phe đối lập trên một chiếc xe vận tải, với những chữ Ả Rập : 
"Cút, cút, cút đi" (ngụ ý nói Gaddafi) và " Đả đảo nhà cầm quyền độc tài". 
Hình này được chụp hôm Thứ Hai (21-2-2011) nhưng Thứ Ba (22-2-2011) mới phổ biến.


AP/ Alaguri
Những người biểu tình với một tấm bảng: "Theo những nguyện vọng cuả Libya".


AP/ Alaguri
Chào tay và với dấu hiệu Victory : Một người lính (đã theo phe Đối Lập) và các đối thủ cuả nhà cầm quyền 
độc tài chụp hình trước một chiếc xe tăng ở Bengasi hôm sáng sớm Thứ Ba (22-2-2011).


AP/ Alaguri
Hoa Tự Do được tưới bằng máu: Trên một chiếc xe tăng - một tấm bảng cuả những người Biểu Tình đã hy sinh
- được dựng lên để Tưởng Niệm. Chỉ nội hôm Thứ Hai (21-2-2011) ở Bengasi 400 người biểu tình bị giết, tại thủ đô Tripolis 150 người.


AP/ APTN
Tripolis vào sáng sớm Thứ Ba (22-2-2011) : 
Tại thủ đô cuả Libya những cuộc Biểu Tình chống Gaddafi đã kéo dài suốt đêm Thứ Hai (21-2-2011) qua sáng Thứ Ba.

 
| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác| Thơ Cho Quê Hương |