Sáng Chủ nhật ngày 09-01-2011,
tôi tớ Chúa Luke Simpkins – Dân biểu Liên bang Úc – đến
thăm viếng và thờ phượng Chúa tại Hội thánh Chuồng Bò,
chi nhánh Bình Thạnh, Giáo hội Mennonite VN.
Lúc 8g sáng, Hội thánh nhận
được cuộc gọi của ông Luke. Chấp sự Hội thánh Chuồng
Bò Nguyễn Thúy Hằng ra ngã tư Thanh Đa để đón người con
cái Chúa từ phương xa đến thăm Hội thánh, cùng đi taxi từ
ngã tư Thanh Đa vào chân cầu Ông Ngữ. Khi cả hai xuống xe
thì đã có sự xuất hiện của “5 hay 6 người đi theo đuôi”
ở cả 2 đằng trước và sau.
Đúng 8g15, ông Luke đã tới
bên ngoài Hội thánh Chuồng Bò. Nước lúc này cao khoảng
nửa mét, ông Luke cởi giày và xắn quần lên cao khỏi mặt
nước rồi cùng MS Hùng đi vào bên trong Chuồng Bò. Ông cho
biết, ông rất vui mừng được dự phần nhóm lại cùng con
cái Chúa trong điều kiện như thế này. Bên ngoài có “5 hay
6 an ninh” rảo tới lui quan sát nhưng không vào.
Ông dân biểu Úc Luke Simpkins
hoan hỷ dự thánh lễ với Hội Thánh Chuồng Bo ̀khi
nước lớn.
Từ 8g15 đến 8g30, ông Luke
làm quen và trò chuyện thân mật, cởi mở và cùng chụp hình
với con cái Chúa tại Hội thánh. Những người đi theo quan
sát đi tới, đi lui có lẽ cũng muốn vào bên trong nhưng thấy
nước ngập nên không vào.
Đúng 8g30, Hội thánh tiến
hành thờ phượng Chúa. Ông Luke được mời cầu nguyện khai
lễ, lời cầu nguyện tiếng Anh được dịch lại bởi Chấp
sự Hằng. Lời cầu nguyện của ông được Đức Thánh Linh
soi dẫn làm động lòng người. Mọi người hiệp một cùng
Hallelujah và vỗ tay ngợi khen Đức Giê-hô-va. Sau đó,
Truyền đạo Trần Đình Kỷ hướng dẫn chương trình, cả
Hội thánh cùng hát ngợi khen tôn vinh Chúa.
Khoảng 9g, ông bà MS Thân
Văn Trường tới. MS Trường đến trễ vì:
Ông bà MS Trường vừa định
xuất phát thì ông nhận được điện thoại nhằm ngăn chặn
chuyến đi của An ninh hỏi ông về những tin bài ông đăng
trên các báo mạng. Nội dung câu hỏi là tại sao MS Trường
lại khẳng định là HT Chuồng Bò bị bắt bớ trong khi chính
quyền vẫn để yên cho mọi người thờ phượng Chúa hàng
tuần, không hề cấm cản. MS Trường trả lời đinh chắc
là “HT Chuồng Bò đang bị bắt bớ vì 5 trong số 17 con cái
Chúa nòng cốt tại đây đã và đang bị tạm giam bởi chính
quyền”. Điều này được dịch lại cho ông Luke và chính
ông cũng rất đồng tình với câu trả lời của MS Trường.
Sau đó, TĐ Kỷ giải kinh Thi-thiên 64. Ms Trường chia sẻ sứ
điệp của Chúa trong Thi-thiên 37. Được Thánh Linh soi dẫn,
sứ điệp của Chúa được ban phát qua môi miệng MS Trường,
MS lấy trọng tâm từ câu 1 đến câu 9.
Thi-thiên 37:3 “Hãy tin cậy
Đức Giê-hô-va, và làm điều lành;…”
Thi-thiên 37:9 “Vì những
kẻ làm ác sẽ bị diệt; Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va
sẽ được đất làm cơ nghiệp.”
Đây là bài Thánh ca mà tổ
tiên loài người Ngợi khen ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng công
bình. Ngài hứa sẽ tiêu diệt kẻ ác và ban đất cho người
hiền lành làm cơ nghiệp.
Điều này đúng với Hội thánh
Chuồng Bò, vì tất cả con dân Chúa nơi đây đều là những
người dân oan mất nhà, mất đất – những nạn nhân của
định hướng Xã hội Chủ nghĩa – và nơi đây cũng là điểm
hẹn của những “người cày mất ruộng”. Do đó, cả
Hội thánh nhờ Chấp sự Hằng phiên dịch lại cho ông Luke
hiểu. Ông rất thông cảm với tình cảnh con dân Chúa tại
Chuồng Bò.
Vinh hạnh đến thờ phượng Chúa trong hoàn cảnh này
.
Đến 10g , Hội thánh cùng cầu
nguyện chung và kết thúc buổi thờ phượng. Ông Luke cùng
ở lại thông công với mọi người. Ông chia sẻ lời tri ân
với Hội thánh, ông cho biết: “Ông rất phước hạnh khi
được dự phần Thờ phượng Chúa tại nơi chuồng bò có
máng cỏ, trong điều kiện nước ngập ngang dầu gối. Đây
là phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời hầu việc Chúa
của ông, về Úc ông sẽ loan báo thông tin này cho các bạn
ông biết. (xem hình ảnh ông Luke ngồi vui cười được Thờ
phượng Chúa dưới nước. H…). Ông cũng cho biết khi đến
Huế ông muốn vào thăm LM Lý nhưng bị CA cản trở, ông định
đi bộ cũng bị họ chặn hết các ngã đường nên không vào
thăm được”.
Ms Hùng bày tỏ “Trước đây,
khi MS Dương Kim Khải chưa bị giải tỏa nhà, Hội thánh thờ
phượng Chúa tại nhà MS Khải. Lúc đó mặc dù Tin lành còn
bị bắt bớ song Hội thánh cũng khá khang trang. Phòng nhóm
hàng tuần có khoảng 60 tín đồ nhóm lại. Mở được 5 lớp
học tình thương từ lớp 1 đến lớp 5 do MS Nguyễn Hồng
Quang tổ chức, điều động giáo viên. Sau khi MS Khải bị
bắt đi tù, nhà bị đập phá, Hội thánh mất nơi thờ phượng
Chúa. Song với quyền năng Thiên Thượng, Chúa đã dùng một
Phật tử bán hết Bò cạnh bờ sông Sài Gòn cho mượn chuồng
Bò làm Hội Thánh của Ngài. Thật phước hạnh, Chuồng Bò
là nơi đầy dẫy ân điển của Chúa và cũng là điểm hẹn
của người cày mất đất, mất nhà, những người khốn khổ”.
Cảm động bởi Đức Tin mạnh
mẽ của Tín đồ HT Chuồng Bò, với đầy dẫy ân điển được
Chúa ban, ông Luke đã Nhân danh Chúa JeSus cầu nguyện chúc phước
Hội Thánh và đặt tay cầu nguyện chữa bệnh cho bà Ms Khải.

MS Nguyễn Mạnh Hùng – Quyền
Quản nhiệm HT- phát biểu lời tri ân cảm ơn Chúa đã đưa
Dân biểu Luke tới thăm và thờ phượng Chúa với HT Chuồng
Bò.
Đến 10 giờ 30, Dân biểu Luke
ra về đầy dẫy phước hạnh. Ông cho biết, sau này mỗi lần
có dịp sang Việt Nam ông sẽ dành thời gian để đến HT Chuồng
Bò thờ phượng Chúa. Sau đó ông thân mật bắt tay, tạm chia
tay các Tín đồ và bước lên Ta-xi trước những cặp mắt
theo dõi của các nhân viên an ninh.
Xe vừa lăn bánh, an ninh chia
làm 2 nhóm: 1 nhóm bám theo Ta-xi, 1 nhóm vào kiểm tra Chuồng
Bò lần cuối rồi cũng ra về.
Cám ơn Chúa, chúa nhật ngày
09 tháng 01 năm 2011 là một ngày đầy dẫy quyền năng và phước
hạnh của Chúa tại HT Chuồng Bò. Nguyền xin Chúa ban phước
hạnh dư dật cho Dân biểu Úc Luke cùng gia đình ông; Ông bà
MS Thân Văn Trường cùng gia đình; Tôi tớ Chúa tại HT Chuồng
Bò cùng gia đình.
MUỐN THẬT HẾT LÒNG
Nguyền dâng hết vinh hiển
lên Chúa Jesus Christ. Amen
TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI
Mục sư Nhiệm Chức :
NGUYỄN MẠNH HÙNG
Quyền quản nhiệm HT Chuồng
Bò ven sông Sài Gòn.
ĐT: 0906342908.