Chùa Pháp Hoa, Nam Úc ngày
15 tháng 01 năm 2011
THÔNG
BẠCH
Cầu
Nguyện và Lạc Quyên Cứu Giúp
cho
TRẬN BÃO LỤT tại QUEENSLAND
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng
Ni,
Kính thưa toàn thể Đồng
hương, Phật tử mọi giới,
Tiểu bang Queensland bị mưa
lớn, gây ra bão lụt đã hơn 2 tuần, từ cuối tháng 12 năm
2010 đến nay là ngày 15 tháng 01 năm 2011, trải dài từ Rockhampton,
Bundaberg, Sunshine Coast tới Brisbane, tràn qua Ipswich, Toowoomba,…
Phạm vi ngập lụt lớn gấp mấy lần nước Việt Nam. Trận
bão lụt này tương đương trận bão lụt của năm 1974.
Qua hệ thống Truyền hình,
Báo chí, Phát thanh, chúng ta được biết đã có 12 người
dân bị chết, 43 người bị mất tích, hơn 20 ngàn căn nhà
bị ngập lụt, hơn 100 ngàn gia cư bị mất điện, nhiều đường
phố nước ngập lênh láng, nhiều khu vực dân cư bị nước
làm tắt nghẽn, nhiều vùng ngoại ô bị chia cắt, các Phi
trường nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, nhiều chuyến bay bị
chậm trễ không cất cánh lên hay không đáp xuống được,
vân vân và vân vân,…
Bà Julia Gillard, Thủ Tướng
nước Úc ; Bà Anna Bligh, Thủ Hiến Tiểu bang Queensland đã
nhiều lần lên tiếng cho việc bảo vệ người dân, lo cho
sự sống của người bị di tản. Hậu bão lụt, phải mất
vài tháng mới có thể làm sạch lại được, dự kiến phải
mất ít nhất 2 năm mới tái tạo, xây dựng như trước, và
ngân sách chưa thể lượng định tới đâu?
Thưa quý Đồng hương, Phật
tử của chúng ta,
Trước đây, chúng ta đã cứu
trợ Cháy Rừng tại hai Tiểu bang News South Wales và Victoria,
thì năm nay, lại bão lụt tại Queensland. Hai chữ cứu trợ
có lẽ không bằng ngôn từ Đáp Lại Nghĩa Ân. Vâng, đúng
vậy! Chính phủ, chính quyền các cấp và người dân Úc họ
đã cấp thời đáp ứng mọi nhu cầu thiết thực ngay rồi,
trong khi chúng ta cũng như nhiều cư dân khác vẫn còn nghe ngóng
nơi nào lụt nhiều, lụt ít, nước dâng tới đâu, vùng nào
bị, vùng nào không?
Kính thưa quý vị, hãy hình
dung lại nhiều chục năm trước tại các Trung Tâm Tạm Cư
dành cho người từ trại tỵ nạn mới đến, hay khoảng thời
gian sau này khi được bảo trợ, họ đã lo cho chúng ta ra sao,
hướng dẫn ra sao, cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói,
tấm lòng của họ như thế nào? Chắc chắn không ai quên!
Một khi nhớ tới, “người dưng” mà họ làm được như
thế, còn mình, đôi lúc cảm thấy thẹn lòng!
Chúng tôi không dùng từ Cứu
trợ mà dùng bốn chữ Đáp Lại Nghĩa Ân. Ân của chính phủ,
chính quyền các cấp quốc gia Úc Đại Lợi đã mở rộng
từ tâm, vì lòng nhân đạo, đón nhận chúng ta trong mảnh
đời tỵ nạn tha hương, và Nghĩa của người dân Úc Đại
Lợi đã mở rộng nhân từ niềm nỡ, cứu giúp chúng ta đầy
lòng nhân ái.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan nhất
tâm cầu nguyện cho trận bão lụt sớm qua đi, người quá
cố được giải thoát, người hiện tiền sớm phục hồi
cuộc sống, an sinh xã hội an lành. Đồng thời toàn Giáo Hội
nỗ lực Lạc Quyên đóng góp để đáp lại Nghĩa Ân, nói
lên tấm lòng, bản sắc, nghĩa cử của Đồng hương, Phật
tử Việt Nam chúng ta.
Mọi kết quả Lạc Quyên Đóng
Góp có được, gởi về Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội – văn
phòng Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060, Australia,
và Giáo Hội sẽ nghiên cứu phương cách trao đến trực tiếp
cho Chính phủ và Người dân tại Tiểu bang Queensland.
Kính chúc Chư Tôn Đức, và
toàn thể Đồng hương, Phật tử trên toàn Liên Bang - Một
Tết Nguyên Đán Hoan Hỷ, Một Năm Mới An Lành.
Nay Thông bạch,
Hội Chủ GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL
(Ấn ký)
Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ