Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên. 


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.




Sáng Tác - Thơ Văn

PHIẾM LUẬN VỀ CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI
HÔM QUA, HÔM NAY, NGÀY MAI
Tran Vanson

 
1.  Đường Lối Ngoại Giao Trung Mỹ & Tương Lai Thế Giới từ 1972.

Hai Nhân Vật nổi bật của CĐ Thế Giới chính là Hoa Kỳ và CHND Trung Hoa.  Khi mối liên kết giao thương Trung Mỹ được hình thành, do TT Nixon & TTK Henry Kissinger tứ 1972 cho đến nay, ta phải hiểu đây là mối Giao Lưu Văn Hoá, tự chung vong thân & đạt thân lẫn nhau và có những nhu cầu chuyển hoán nhau, trao đổi và quân bình nhu cầu của nhau để cả hai nền Văn Hoá đều có lợi và thoải mái.  Như vậy trên căn bản, nó giống như hai đối thủ cùng có một hướng đi, và tự chúng sẽ bổ túc cho nhau khi cần thiết.  Tương tự như trong tình yêu vợ chồng, mỗi người phải hy sinh Cái Tôi một tí và trao thân gửi phận cho nhau trong cuộc sống hôn nhân này, trừ phi rất nhiều dị biệt, không thể hoà giải thì mới dẫn đến tình trạng ly dị nhau hay chống đối nhau, coi nhau như thù địch. Chỉ nhìn Phương Cách Đi Lại, Đường Lối Ngoại Giao của hai Nước trong hiện tại, ta có thể tiên đoán được viễn ảnh tương lai của hai Siêu Cường và Chuẩn Siêu Cường này. Trong Môi Trường Doanh Thương, ta cũng thấy nhiều Thương Gia giao dịch và mối liên kết cũng phức tạp không kém, song Dạng Doanh Thương vẫn cho chúng ta thấy những sinh hoạt chính, những yếu số quan trọng của TQ Đỏ và Hoa Kỳ ờ hiện tại và tương lai. Lẽ dĩ nhiên, hai vợ chồng vừa chung sống, ít có cặp nào ly dị nhau ngay và thường sống với nhau ít lâu đã?  Càng sống chung, hai tâm hồn càng tìm ra những cái hay và cái dở của nhau.  Đó là những yếu số để tiên đoán được đời sống hạnh phúc của gia đình này.  Mong rằng Thế Giới sẽ có những tháng ngày Hoà Bình trong mối Giao Lưu Văn Hoá Mỹ Trung này bền vững hơn.

-Source/Nguồn.

2.  Viễn Ảnh Nền Kinh Tế Việt Nam CS Hôm Nay & Đi Vào Hiện Đại

Định Hướng Theo TTKT, có nghĩa là theo CĐ Tư Bản, Xã Hội buộc phải tạo Tiềm Năng Vốn, nhất là gần đây, các Đại Gia, dùng nhiều cách để tạo nên các Tập Đoàn Tư Bản có Vốn hùng mạnh để giữ lấy Thế Chỉ Huy của Nền Kinh Tế Quốc Gia.  Tuy nhiên, chúng ta phải coi nhưng Nguồn Vốn Đầu Tư Nước Ngoài như một Vũ Khi Lưỡng Thể, nó vừa giúp quốc gia, nó vừa chế ngự quốc gia.  Số Bách Phân Đầu Tư càng cao & ngả về bên nào, thì bên đó sẽ đứng ở Thế Chế Ngự, càng thấp ở bên nào thì bên đó sẽ đứng vào Thế Phụ Thuộc.  Đó cũng là một định luật của Tư Bản.  Như vậy, với một Đất Nước vừa dành lại được Độc Lập, lại thiếu Người Tài & Chuyên Môn, thiếu sự hoà giải dân tộc, thiếu ý chí đoàn kết của Toàn Dân (ước lượng là 86 triệu trong quốc nội, 10 triệu hải ngoại), nền VH VNCS rất bất lợi trong việc Gây Vốn Quốc Gia trong Thế Quân Bình và An Toàn. Ngày nay, VNCS còn đang bị thiệt thòi hơn nếu càng Nhượng Bộ các Lực Đầu Tư Bên Ngoài, nhất là Trung Quốc Đỏ đang có tham vọng chế ngự nền Kinh Tế VN.  Đây cũng là Viễn Ảnh rất đáng lo ngại cho Việt Nam trong tương lai, nếu các Số Vốn, Nhân Tài và Dân Số VN còn phân hoá nhau trong rất nhiều lãnh vực. 

Tham Khảo/References:
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/china-contro-vn-food-market-08172011093350.html
http://sites.google.com/site/bandatbinhduonggiare/nha-pho/dong-do-dai-pho/dong-do-dai-pho
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_t%C6%B0_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA

3. Nợ của Nước Mỹ với TT B. Obama & Ông Bố Tôi Xưa Không Khác Mấy

Có một năm, gia đình tôi gần đói, vì nợ nần quá nhiều, mặc dù lợi tức của mầy bác tá điền sẽ đóng cho gia đình tôi một phần, nhưng cuối năm, không phải đầu năm.  Bố tôi bàn với Mẹ và Chúng Tôi; Hay là chúng ta cứ vay của các Chú Bác đã hứa rồi mình trả dần vậy, tụi con sẽ tìm việc làm thêm giờ và đóng góp vào gia đình là đủ.  Ví dụ này hôm nay tôi thấy hơi giống Chính Sách Tạo Việc Làm và Trả Nợ của TT B. Obama Hoa Kỳ.

Trong Trương Mục Lợi Tức và Chi Tiêu đương nhiên sẽ thầy kinh phí chuyển biến nhiều nhất. TT Obama dự trù có 300 tỷ mỹ kim bỏ vảo Trương Mục Lợi Tức và cũng chuyền sang Trương Mục Chi Tiêu con số Thu Vào này.  Có nghĩa là Du Di Kinh Phí.  1) Trước hết giảm 2% Thuế An Sinh Xã Hội (Social Security Tax) cho các Công Dân đi làm hiện tại, có nghĩa là chừng 110 tỷ mỹ kim bơm vào Khối Tiêu Thụ. 2) TM Chi Tiêu của Chính Quyền giảm một khoản, Thuế Lợi TứcDoanh Nghiệp thu nhập cùng xuất nhập một khoản, nhằm kích cầu việc làm và TM X 3) dĩ nhiên là  một số ngân khoản Thu và Chi khác chưa tiết lộ ngay.  Tổng cộng Khoản Kích Cầu 300 tỷ mỹ kim này sẽ được bơm vào Nền Kinh Tế, Tài Chánh & sinh hoạt Xã Hội Mỹ.

Sàn Ăn Chơi & Công Việc Làm của Mỹ sẽ hoạt động tưng bừng, mức Tiêu Thụ sẽ gia tăng, lôi cuốn theo nhu cầu Sản Phẩm & Dịch Vụ gia tăng, Doanh Nghiệp chuyên ngành bắt đầu tuyển nhiều công việc làm để sản xuất, cũng gia tăng.  Tuy nhiên, một trong Thị Trường Tiêu Thụ hiện tại của Mỹ là KD Địa Ốc hay Bất Động Sản, chưa chắc gia tăng nhiều, có thể chỉ lai rai thôi.  Bao giờ GDP của Hoa Kỳ gia tăng hàng năm ở một mức khả quan hơn thì mới có nhiều dân chúng mua địa ốc hay bất động sản. Cũng vậy, sau cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế & Tài Chánh này thì Dân Chúng Mỹ cũng sẽ thắt lưng buộc bụng hơn, không dám ăn tiêu bừa bãi như trước nữa.  Cậu sinh viên trẻ trong khu tôi, sau khi ra trường 6 tháng không có việc làm, dựa vào trợ cấp An Sinh Xã Hội, nay nếu có việc làm, chắc anh ta tỉnh ngộ hơn, không dám đi uống rượu, hút thuốc lá, ăn chơi họp bạn nhiều nữa mà bắt đầu biết tiêu tiền khôn ngoan hơn.  Như vậy, Biện Pháp Kích Cầu mới của TT Obama có tác dụng, nhưng chỉ tương đối thôi, vì Nước Mỹ vẫn cần phảii nâng cao Mức DGP và giảm Mức Nợ xuống để lấy thăng bằng.  Thời gian vẫn là một yếu tố cần thiết & chúng tôi hi vọng rằng Nền Kinh Tế & Xã HộiiMỹ sẽ có thăng tiến hơn do không những giai cấp Lãnh Đạo Chính Trị, giai cấp Lãnh Đạo các Tập Đoàn Kinh Tài có khả năng & nhất là Ý Thức Biết Chi Thu quân bình của mọi Gia Đình thì mới thật sự là tiến bộ.

-Tham Khảo/Reference.

4. Bàn Về Phẩm Chất Đời Sống Con Người Hiện Đại Rồi Tương Lai:

A. Tôi lấy môn Tiếp Thị (Marketing in Businesss) và tôi bâng khuâng tự hỏi, mày học Đi Bán Hàng làm cái gì?  Không biết sau khi ra trường, có việc làm hay không nữa.  Nhưng tôi đã lấy môn học đó.  Thoạt giai đoạn đầu, tôi học về Phẩm Chất một Sản Phẩm và đa số bài tập, tôi đều khá.  Về sau, hơi lẩm cẩm, tôi liên tưởng về hai mảnh đời của tôi như hai sản phẩm vậy.  Mãi một lức, tôi mới suy luận ra, vì tôi đã đánh mất đi một môi trường sống Quê Hương và lưu vong sống ở Hoa Kỳ, một môi trường sống mới nơi Hải Ngoại, mà trong cả hai môi trường đó, tự nhiên khiến cho tôi so sánh về những phẩm chất khác nhau của chúng, giống như tôi đang so sánh hai sản phẩm tôi vừa học trong lớp học tiếp thị này.

B. Hôm nay, Quê Hương Tôi, một nền Văn Hoá VNCS, đóng kín và nhiều định kiến, thói hư, tật xấu lắm. Những thành kiến & định kiến xã hội đã khiến cho chính tôi và một số đông, ước lượng từ 1-3 triệu công dân Việt đã phải tỵ nạn, phải di cư để sinh tồn, tìm hơi thở Tự Do, Dân Chủ và xa hơn là tôn trọng Nhân Quyền ở bên ngoài Quê Hương mình.  Tôi chợt nghĩ đến sản phẩm môi trường hải ngoại có một số phẩm chất khá hơn mà tôi yêu thích.  Nghĩ về Quê Hương, tôi lại tự kỷ ám thị và cho rằng môi trường quê hương đã thiếu đi cái phẩm chất mà tôi cần tìm kiếm, tôi đã ném lại đằng sau với ít nhiều ngậm ngùi, chua xót. Không biết điều đó có đúng không?  Tôi đến Hội Người Già trong Cộng Đồng để gặp một Cụ già đồng hương quen biết, Cụ đã an ủi tôi bằng một câu tục ngữ, <Đất Lành Chim Đậu, mà>, cậu đừng băn khoăn quá.  Cụ nói, nơi đây là hạnh phúc lắm rồi! Tôi ra về và nhẹ bớt nỗi băn khoăn của mình.

Kết Luận:  Hôm nay đọc trên đài PTACTD/RFA đề tài Giới Trẻ Hy Vọng Một Xã Hội Tốt Đẹp, tôi chợt nhớ đến môn Tiếp Thị năm xưa và sau khi đọc xong ý kiến của Nhà Giáo Phạm Toàn, các bạn trẻ Vy, Hoàng, Toàn với sự tóm lược của phóng viên Khánh An, tôi trực nghĩ đến Nền Văn Hoá VNCS hôm nay còn thiếu rất nhiều Phẩm Chất tốt cho Dân Tộc, thiếu nhiều lắm. Vì thế cho nên, tôi ước mong rằng Nền VH Việt Nam tương lai sẽ được cải thiện và tạo nhiều Phẩm Chất thật thật tốt cho Non Nước cho Dân Tộc mính.  Đôi khi, tôi nói với các con tôi về một Nhân Phẩm quân bình, tức phẩm chất của cá nhân cần hội đủ thì mới tồn tại được.  Tương tự xưa kia, Ông Cha chúng ta khuyên Con Gái thì phải có Công, Dung, Ngôn, Hạnh tốt, Con Trai phảii có Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Dũng đủ, vv.. Phải chăng Các Cụ xưa đều muốn các Thế Hệ tương lai có những Phẩm Chất tốt để Dòng Lạc Việt được sinh tồn bền vững trong Địa Cầu, trong Vũ Trụ này? 

Do đó, Niềm Hạnh phúc sẽ đến với Chủng Tộc Thăng Tiến Lạc Việt của chúng ta, nếu chúng ta không ngừng đào thải những Cái Xấu, thâu thập những Điều Tốt trong Nền Văn Hoá Nhân Loại chúng ta.  Nếu với nỗ lực và sự tích cực trau dồi những Phẩm Chất Văn Hoá Tốt, tôi kỳ vọng và tin tưởng Việt Nam trong kỷ nguyên sau sẽ là một Việt Nam Tiến Bộ, một Sản Phẩm Văn Hoá rất tuyệt vời trong Địa Cầu.  Tôi cũng mong rằng mọi Phụ Huynh & mọi Gia Đình hãy quan tâm đến Phẩm Chất của Con Cái mình, đóng góp và chia sẻ những Phẩm Chất Tốt để chúng trở nên những Con Ngừời hữu dụng ở tương lai. Và quan trọng nhất, chính là Thành Phần Elite, Tinh Hoa, hay Trí Tuệ của Non Sông Dòng Hồng Lạc.

  • Tran Vanson
  • -Tham Khảo/References.
    | Trang bìa NSVN Online |
    | Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |