Hôm nay lạnh, mặt trời
dậy trễ.
Tối
qua, Dũng cưa đứt 2 cây cổ thụ với Tư Thắng cùng đám
đệ tử của nó (thằng Liêm, thằng Chính, thằng Chi…), giờ
vẫn còn ngất ngây/ngầy ngật. Đúng là dân đại gia đột
phát, tửu lượng thằng Thắng giờ lên tới mức không ngờ!
Lại còn chịu khó kêu lính đọc tin cho nghe nữa chứ! Khoái
ở chỗ nó cứ thuận tay rót, ngửa cổ ực, mỗi lần lặp
lại một đoạn đắc ý của thằng cha Nguyên gì đó, quên
mẹ nó rồi, trong bài Ai Tài Ai Giỏi cái chi đó... Chỉ
đáng nhớ, và nghe mát ruột nhứt là khúc: “Hiện nay ông
thủ tướng Dũng được cho là người có thực quyền và thực
lực còn hơn cả tổng bí thư đảng”.
Tay này …được! Dù thuộc
hàng lắm điều nhiều chuyện. Dưng, nghĩ cho cùng, nói ra làm
đách gì? Tưởng bì với ai, chứ so với thằng Lú đó thì
hồ hởi mẹ gì? Nhiều đứa cứ ngỡ phải có nó cầm cương/cầm
chịch, chí ít là cho tới kỳ đại hội XII. Thiệt ra, nó
chỉ được cái nước tròn như bi, lì như cú, lú như heo,
xéo như cuốc lủi, mới lăn được vào chỗ thiếu chó thế
mèo, chứ bằng không thì cái ngữ đó chỉ đáng cầm cương
…giữ ngựa! Cỡ nó thì …bật mã ôn là hết nước, chỉ
có tiếng đếch có miếng, chứ sức bao nả mà đòi qua mặt
tể tướng? Chỉ cần một chiêu PR của đại Công ty RES-Resource-Ecology-Servies
GmbH bên Đức, rồi VNexpress xoay vòng đăng lại, thì ông nội
nó cũng không chạy theo kịp được “Nhân vật của năm
2010” và “TT xuất sắc nhất của châu Á năm 2010”.
Cứ hỏi nó đi: Vừa rồi ai bày cho nó cái chước gửi đại
biểu mở đường qua trình diện thiên triều, rồi ai bày thêm
cho vụ bắn tiếng là sẽ ghé Vạn Tượng trước khi qua Trung
Nam Hải, để né bớt lời thị phi cúc cung vạn tuế?
Tổ bà nó, mắc chứng gì mà
cái vòi sen Pfister Dream mạ vàng này bữa nay không vặn qua
chế độ tẩm quất được hè? Con Tám đâu? Chuẩn bị cái
bồn whirpool cho cậu Ba coi! Sẵn hâm mấy cái khăn cho ấm lên
cái! Bưng tách espresso với cái iPad-3-gờ vô luôn nha! Phải
nằm thẳng cẳng ra cho nước vổ tứ bề họa may mới giã
được 2 thằng Johnnie Walker Blue Label King George Fifth hồi tối.
Trời trời! Cái gì vầy nè?
Bây đâu? Bấm điện thằng Triều đầu bạc cho tao cái! Phải
hỏi nó cho ra lẽ cớ sao cứ để bọn Dân Báo này nó ngoáy
nhức xương buốt óc tối ngày vậy? Hôm trước có đứa trương
cha nó cái vụ 150 triệu đô BôXít lên trang mạng của trường
Cao học Kinh tế Mở cái mả mẹ gì đó. Bữa nay lại có đứa
còn xách mé gọi tao là Bạo, rồi tả rằng: “Bạo tính
độc đoán. Thường coi khinh kẻ sĩ, ỷ sức mình khi quyết
việc trọng đại. Quyền trong tay kẻ ấy khác nào vào tay
kẻ chơi bạc. Sợ thua nhiều hơn thắng”. Kể ra nó nói
cũng có chỗ đúng, nhưng mà nghĩ lại cứ thấy… nó vờ
vịt ngây ngô ngờ nghệch sao sao đó! Thử hỏi kẻ sĩ là
cái cóc khô gì, một khi hiến pháp đã ghi rõ ai là vua tập
thể, và con đường nào cả nước buộc phải đi? Còn
ỷ sức cái mẹ gì, bởi, cứ coi lại đi, cái đám đại biểu
quốc hội đó từ đâu mà ra? Đã gọi là từ đảng, thì
mẹ nó, tao chưa bao giờ ngu lâu dốt bền tới mức vỗ ngực
tự xưng là đảng, nhưng nói thiệt, tao phán ra mà không nghe
là để nhăn răng cả lũ à?
Alô! Ai đó? …Vậy sao? …Thằng
nào viết bài đó? Deepak Mishra hả? Nó dám nói “Nếu áp
lực lạm phát không sớm được kềm chế, cuối cùng nó rót
vào tiền lương, tiền công, và vào giá cả hàng hóa, ảnh
hưởng tới sức cạnh tranh tổng thể của hàng xuất khẩu
VN” à? Vậy thì phải kiếm cách tuột trần lột truồng
ra là nó nói trật chỗ này/viết sai chỗ nọ, chứ bây chỉ
biết ăn nhậu rồi gọi điện báo tin suông thôi sao? Phải
làm cho nó biết thế nào là lễ độ, chứ đâu thể cái cóc
gì, từ chỉ số VN-index xuống thấp kỷ lục, cho tới giá
rau rác ngoài chợ tăng vọt… cũng đều bởi thủ tướng
sất?
Mà này, sẵn đó nhắn thằng
Hoàng Quốc Vượng, bảo cậu Ba kêu nó khép bớt cái mỏ nó
lại, cứ bô bô “giá điện sẽ tăng trung bình 15,3% từ
đầu tháng 3” như vậy khiến dân lo phát sốt là để
ăn cám cả nút à? Điện ngay cho thằng Truyền hình Kinh tế
Tài chánh FBNC luôn, bảo gỡ ngay lập tức mấy cái bài phân
tích lơ ngơ lớ ngớ tiếp tay cho bọn thế lực thù địch,
về vụ “Mặt hàng thiết yếu hiện nay đã tăng tứ 30
tới 40%... giá xăng dầu đang chờ lên, dự kiến đầu tháng
3, giá điện cũng tăng từ 18% tới 20%, giá nước cũng lên
theo”. Tiện đó nhớ gửi SMS cho Hoàng Thạch Lan bên Cty
chứng khoán MHB một thể, kêu nó liệu hồn, cứ linh tinh lang
tang suốt, rằng “chính phủ bắt đầu theo đuổi chính
sách tiền tệ thắt chặt” kiểu đó thì có ngày không
còn chỗ húp cháo đó nghe!
Mả cha nó, mới đó, tắm xong
chưa kịp lau thì đã gần 10 giờ rồi. Thằng Sáu! Điện qua
kiểm ngay coi bên VP/CP có cuộc họp nào quan trọng bữa nay
không? Hỏi thằng chánh văn phòng coi tự nó có lo liệu nổi
không? Hỏi bên đó xử lý thằng Thanh Niên ra sao về cái bản
tin chết tiệt “Cần thành lập đoàn điều tra vụ Vinashin”
hồi cuối năm? Bảo bên VP/CP là nhớ là phải xử lý cho ra
đầu ra đũa, nhất định không để cho bọn Dân Báo làm rùm
vụ này nữa nha!
Alô! Ai đó? Vụ gì nữa đây?
Thằng Giang Trung Kiên bên FPT nói sao? Trời trời! Nó dám bảo
là “Các nhà đầu tư đang lo bán cổ phiếu do bởi lo sợ
lạm phát tăng tốc rồi sẽ dẫn đến bất ổn vĩ mô”
hả? Hỏi coi nó có biết ăn cây nào rào cây đó không? Hay
đợi tao cho nó ôm cây cột? Nó ngôn kiểu đó thì bảo sao
bọn Dân Báo chẳng thể thanh thản thảnh thơi? Cái gì? Thằng
Trung tâm Nghiên Cứu Dự báo lại bắn tin cho thằng BBC về
chuyện “găm hàng” ở nhiều cây xăng Petrolimex à? Tổ bà
nó! Cứ vầy thì biểu sao chính phủ đừng loạn? Ai mượn
nó ăn cơm hớt rằng “Năm trước mới chỉ tăng giá hàng
tiêu dùng nhưng năm nay tăng giá cơ bản”? Hay là “VN
có nguy cơ gặp những vòng xoáy tăng giá mới”? Bảo với
Nguyễn Đức Thành là cậu Ba “bực mình” nó lắm đó nha!
Alô! Rứa đó hả? Kêu thằng
Huynh nói năng chừng mực lại chút coi! Bảo nó là ở vị
trí Trưởng ban Tuyên giáo TW mà phát ngôn theo kiểu xách dép
cho thằng nhóc tì chàng hảng hàng hai Nguyễn Chí Vịnh như
vậy thì có nước bốc cám mà ăn cả nhà đó! À, còn cái
vụ tự
thiêu ở Đà Nẵng êm chưa? Gì chứ? Nói lại coi, mất
sóng đột xuất nghe đếch được! Cái gì? Cái chiêu “tai
nạn” và cả chiêu “tâm thần” đều không ăn hả? Vậy
thì liệu mà chỉ đạo cho bọn nó cách khác ngay đi! Mùa này
ba cái vụ tự thiêu đó nhạy cảm cực kỳ, từ Trung Đông
qua tới Bắc Phi lận, đừng để nó thành chuyện quốc gia
đại sự! Okay? Quên nữa! Bọn Bắc Triều Tiên nó sáng tạo
quá cỡ. Khẩu hiệu thời đại của nó cực hay: “Mặt
trời của thế kỷ 21 là tướng quân Kim Nhật Thành”.
Rồi lại còn bản hợp xướng hoành tráng “Toàn thế giới
khâm phục chúng ta” nữa. VN mình chịu thua bọn nó à?
Tụi bây chịu để cho mấy thằng đói nhăn răng đó nó làm
đỉnh cao chói lọi à?
Không! Không cần ăn sáng trễ
giờ này đâu. Trưa nay đã có người mời rồi. Má mày có
cần mua sắm gì thì kêu bọn thương xá nó mang tới nhà, mùa
này mà cứ lượn lờ ngoài phố hay tình tang vô đền đặng
lên đồng nhập cốt là có ngày mang họa đó, không thấy
thiên hạ đang chống khủng bố triệt để đó sao? Muốn coi
bói cũng vậy, kêu mấy thằng mù đó về đây nó rờ mu xủ
quẻ cho, khỏi có đi đâu ráo! Mà nè, nhớ dặn con Phượng
kín kẽ một chút, đừng có chuyện gì cũng tâu với thằng
chồng nó hết thì có ngày bán nhà cho bọn RFA đó. Thằng
Nghị cũng vậy nữa, không phải thấy được vô dự khuyết
rồi thì tối ngày cứ đờn địch, gái gú với xe đua. Biểu
nó coi thời sự Tuya-ni-di, Ai Cập với Li-bi đó mà liệu hồn.
Đừng để thiên hạ săm soi là tao đang theo gương Gaddafi với
Kim Chính Nhật lót đường cho nó đó nha!
Mịa. Sao dạo này con mụ cứ
phốp pháp/đẩy đà ra, lại còn thêm thói giả cầy ỏng ẹo
hồi xuân nữa. Bắt mệt! Bắt nhớ mấy chuyến công du xứ
lạ. Dưng đếch hiểu được do đâu mà bọn Tử cấm thành
nó tuyển được cái đám Điêu Thuyền Đắc Kỷ ngoại giao
trên cả tuyệt vời đó? Hồi trước có lần nhậu sương
sương xỉn xỉn, nghe thằng nào đó, quên mẹ nó rồi, bảo
rằng tiếng Trung khó học, đã lắm nét dọc ngang lại còn
tròng chéo lên nhau ráp thành từng bộ, như xếp củi, nghe
đâu có cả mấy ngàn bộ, mà trong số đó, đã nhất là …bộ
giò!
Hồi đó nghe vậy là khoái,
cười, tới chừng qua tàu mới biết quả là mấy bộ giò
tàu …đã thiệt. Nhứt là mấy ả lễ tân chân dài móng đỏ
mới tắm xong, mặc xường xám lụa ngà bó da, mở nhạc du
dương tại phòng riêng, bưng khay tiến rượu trong tư thế
…”chuối nè cưởng/mỡ nè mèo/xôi gấc nè ăn mày”!
Có lỡ bị trời trồng đi nữa thì cũng đố cha thằng nào
đứng yên đó mà nhìn từ cổ nó trở lên. Có khi ngó cái
mặt nó còn làm giảm cả cái đẹp tổng thể nữa hổng chừng!
Bọn Tàu nó kêu vụ này là Bất-khả-từ! Tiếng Ba La Tư viết
là Непреодолимый. Còn tra qua tiếng Mỹ thì nó dịch
ra là Irresistible! Vậy là đám công du qua đây, từ thuở bác
cháu ta cầm gươm ra khỏi nước, thằng nào cũng được “lọt”
ải này là cầm chắc, tội gì riêng mình phải nhịn?
Chỉ bực cái sáng hôm sau,
vừa mới chạm mặt, thằng quan ngoại giao tàu đã nháy mắt
hỏi: “Tối qua ngài thấy hài lòng chứ”? Mịa nó,
đếch hỏi ngủ ngon không, lại hỏi hài lòng không, mới đểu.
Đành pha trò "Tố chè! Hảo! Hảo! He! He!”. Thì nó liền
đế thêm một câu choáng váng: “Hẳn thế! Không thấy
đoạn nào mà ngài không tỏ ra là một diễn viên cự phách!”.
Chết mẹ rồi! Vậy là bọn nó đã quay cảnh để đời rồi!
Mới biết bùa chú sinh tử phù trấn yểm của bọn nó ngày
nay xài cả phương tiện kỹ thuật số. Lên mức cao cấp HD
hay Blueray nữa không chừng! Mà nghĩ cho cùng, tình hình cũng
chỉ “hột-kê-huề” là hết nước: Mình bịt miệng xẫm
cả đêm thì nó bịt miệng mình lại cả đời, dĩ hòa di
quý đó thôi! Chính trị mà!
Cái này là bước một của
nó, kêu bằng “lưỡng lợi”, mà em Phương Nga vẫn hay nũng
nịu uốn lưỡi thành cái “Win-Win” cóc khô chi chi đó. Bước
kế thế nào nó cũng chìa đôi ba mớ hảo ước gì đó ra
cho ký. Trước sau gì thì cũng phải gật đầu thôi! Vấn đề
là làm sao vừa gật đầu vừa đầy túi nữa, mới khó. Bụng
dạ ta đã quyết rồi: Hễ dưới trăm triệu là sẽ ra cái
điều …”em yêu đất nước em!” để mặc cả. Vấn đề
lớn hơn nữa là phải rán nhớ mấy tuyệt chiêu của đám
lễ tân Bao Tự/Chiêu Quân hồi tối, để về bày lại cho
em Phương Nga. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Hình như trong tiếng tàu chữ sàng này còn có nghĩa là giường
nữa thì phải. Về dạy lại em được nửa giường thôi cũng
là quá đã rồi! He! He!
(còn tiếp)
24/02/2011
Blogger Đinh Tấn Lực
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150196817384988