| Tìm thấy 20 bộ xương người
trong nhà
Cảnh
sát Nga vừa bắt giữ một người đàn ông, sau khi họ tìm
thấy bộ xương của ít nhất 20 người phụ nữ trong căn
hộ của ông ta. Cảnh sát ở thành phố Nizhny Novgorod, Nga cho
hay, họ đang tiếp tục điều tra vụ việc rùng rợn này,
và vẫn chưa buộc tội Anatoly Moskvin (45 tuổi), một nhà báo
kiêm nhà sử học của địa phương. “Trong vụ điều tra,
cảnh sát tìm thấy hơn 20 bộ xương người mà người đàn
ông đào lên từ nghĩa trang và giấu nó trong nhà”, một cảnh
sát nói với hãng thông tấn RIA Novosti.
Tờ báo lá cải Lifenews.ru vừacho
đăng những bức ảnh của các bộ xương ở trong căn hộ
của ông Moskvin. Theo đó, các bức ảnh cho thấy nhiều xác
chết được mặc quần áo phụ nữ và hóa trang giống búp
bê.
Theo nguồn tin của cảnh sát,
ông Moskvin là một người nổi tiếng trong vùng với niềm
đam mê nghiên cứu nghĩa địa. Ông là người thích sưu tập
xác chết của phụ nữ nằm trong độ tuổi 15 đến 25, vì
một lý do bí mật.
Chính bố mẹ Moskvin đã báo
cảnh sát về vụ việc, sau khi họ đi nghỉ hè về từ một
khu vực nông thôn và phát hiện thấy căn hộ của mình chất
đầy xương người.
Ông Moskvin được cho là đang
viết một cuốn sách về những nghĩa địa trong vùng, và đã
đích thân ghé thăm ít nhất 750 bãi tha ma. Theo cảnh sát, Moskvin
đã đột nhập 2 nghĩa trang và dùng xẻng, bao tải để đào
và vận chuyển các xác chết.
Moskvin có khả năng sẽ được
kiểm tra y tế để xác định có vấn đề về thần kinh hay
không.
Nhà xác chôn
lộn xác
Xác
chết của một người đàn ông tại Anh bỗng nhiên xuất hiện
tại nhà xác sau khi mai táng hơn một thập kỷ. Được biết,
Christopher Alder tử vong trong lúc bị tạm giam tại đồn cảnh
sát Queen Gardens sau một vụ ẩu đả ở hộp đêm vào năm
1998. Lễ mai táng của Christopher đã được tổ chức 2 năm
sau đó.
Tuy nhiên, hôm qua (6/11), em gái
của Christopher, Janet lại thông báo rằng xác chết của anh
cô vẫn nằm trong phòng lạnh và các nhà điều tra tin rằng
xác chết của một phụ nữ tên là Grace Kamara có thể đang
được chôn trong mộ của Christopher. "Cảnh sát nói với tôi
rằng người phụ nữ tên là Grace Kamara (60 tuổi) đã qua đời
sau một cơn đau tim vào năm 1999. Xác Kamara đã được đông
lạnh vì gia đình Kamara đều sống tại Nigeria muốn đưa bà
về nước".
Cuối cùng, tang lễ của Kamara
cũng đã được cử hành vào thứ Sáu tuần trước. Trước
khi chôn cất, một người bạn yêu cầu kiểm tra lại xác
chết Kamara nhưng khi tới phòng đông lạnh, mọi người mới
phát hiện ra rằng đó là xác của Christopher Alder chứ không
phải Kamara. "Thật không thể tin nổi. Cảnh sát thậm chí
cũng nói rằng họ không thể khẳng định chắc chắn xác
của Kamara được chôn trong mộ Christopher"- Janet cho hay.
Giải thích về chuyện này,
cảnh sát cho biết vào năm 2000, nhà xác Hull, nơi xác chết
anh trai Janet được lưu giữ đã được chuyển tới một địa
điểm tạm thời. Một năm sau đó, nhà xác lại được chuyển
về bệnh xá hoàng gia nên có thể gây ra nhầm lẫn.
"Tôi muốn biết chuyện gì
đã xảy ra với xác chết của Christopher trong từng ấy năm"-
Janet bức xúc. "Có vẻ như họ đi vào nhà xác và nhìn thấy
một người da đen rồi đem đi chôn chứ không cần biết đó
là ai".
Vụ việc 4 cảnh sát tại đồn
Queen Gardens tỏ ra thờ ơ trước sự đau đớn của Christopher
và bỏ mặc anh tới lúc tử vong đã dấy lên một làn sóng
tranh cãi vào năm 2002. Mặc dù bị cáo buộc phân biệt chủng
tộc và ngộ sát nhưng cuối cùng những sỹ quan cảnh sát
trên vẫn được tòa án Teesside Crown tuyên bố trắng án.
Kỹ nữ 96 tuổi vẫn đi
khách
Milly
Cooper được xem là kỹ nữ già nhất trong lịch sử nhân loại
khi vẫn miệt mài kiếm sống bằng công việc bán thân dù
đã bước sang tuổi 96. Bà là một gái bán hoa nổi tiếng
tại Anh. Nếu biết tuổi tác của Cooper, không ai nghĩ rằng
bà có thể đều đặn tiếp hai vị khách mỗi tuần. Đối
tượng phục vụ của bà vẫn khá đa dạng, từ thanh niên
29 tuổi tới ông lão 92 tuổi.
Một bức hình nude táo bạo
của kỹ nữ già Cooper.
Mức thu nhập của kỹ nữ
già trong mỗi lần tiếp khách lên tới 800 bảng Anh, nghĩa
là mỗi năm bà kiếm 50.000 bảng Anh. Những trường hợp bám
trụ bền bỉ với nghề như bà Cooper quả “xưa nay hiếm”
và được truyền thông Anh bình luận là “kỳ tích”.
Kể từ cuối thế chiến thứ
hai, khi ngành công nghiệp tình dục bùng phát tại các quốc
gia châu Âu, Cooper đã tiếp tới 3.500 người khách. Và tới
nay, những người từng "chung đụng" với bà ngày trước đều
rất ngạc nhiên vì người kỹ nữ này vẫn gắn bó với nghề.
Ông John Mark, một khách làng chơi, cho biết: “Tôi gặp bà
ấy từ khi bà ấy còn là một cô gái trẻ trung, nóng bỏng.
Dấu vết thời gian dù có làm xóa nhòa xuân sắc, nhưng không
ai phủ nhận được Cooper vẫn rất có sức hút”.
Năm 27 tuổi, kỹ nữ này từng
kết hôn với một đại gia giàu có người Mỹ và di cư sang
một thị trấn nhỏ của Las Vegas sinh sống. Tới thế chiến
thứ hai, sau khi chồng qua đời, Cooper một mình bươn chải
nuôi con gái. Khi chiến tranh gần kết thúc, đồng lương bèo
bọt tại công xưởng khiến nhiều cô gái bỏ việc. Trong
khi đó, công nghiệp tình dục bùng phát dữ dội tại nhiều
nước và có sức hấp dẫn đặc biệt bởi mức thu nhập
lên tới hàng trăm USD mỗi tối. Cooper quyết định dấn thân
vào công việc này.
Ban đầu, bà làm một chủ
chứa, ngày ngày kiếm khách cho 10 gái bán hoa. Thu nhập của
Cooper cũng dần ổn định và bà tiếp tục gắn bó với nghề
này kể cả sau khi kết hôn với người chồng thứ hai, một
kế toán viên. Dù trong di chúc, ông này đã để lại cho bà
tài sản trị giá 100.000 bảng Anh, nhưng Cooper vẫn không an
lòng.
Từ một chủ chứa, dần dần
Cooper trở thành một gái bán hoa cao cấp với mức thu nhập
khổng lồ. Phong cách ăn vận của bà khá trang nhã bởi khách
làng chơi đến với Cooper phần đông là các quý ông lịch
sự. Tuy nhiên, thật khó mà ngờ được bà có thể gắn gó
với cái nghề cần sự hấp dẫn thể xác này lâu đến vậy.
Khám phá món ăn kỳ quái
nhất hành tinh
Trên thế giới có rất nhiều
món ăn được chế biến một cách cầu kì và quái dị. Hãy
cùng Nguoiduatin.vn điểm qua một số món ăn “quái”, “dị”
nhất.
1. Ikizukuri
Ikizukuri
là một loại thức ăn có nguồn gốc từ Nhật Bản có nghĩa
là “chế biến tươi”, đây một loại của món samashi và
được chế biến từ hải sản còn sống (có thể là tôm,
cá hoặc tôm hùm, nhưng thường là cá).
Đầu tiên mỗi một người
khách sẽ có quyền chọn bất kì loại cá nào trong số những
con cá đang bơi trong bể mà họ muốn và đưa cho người đầu
bếp. Sau đó, người đầu bếp này sẽ cắt nhỏ thịt trên
mình con cá sao cho con cá vẫn còn sống. Sau khi hoàn thành việc
cắt thịt trên thân con cá, người đầu bếp sẽ đặt nó
trên dĩa, trang trí và đưa tới cho người khách đó dùng.
Ở Trung Quốc, món Ikizukuri
còn gọi là món cá Âm Dương, nhưng thay vì ăn sống thì người
Trung Quốc thường nhúng con cá còn sống qua nước sôi hoặc
chiên chín cá.
2. Ortolan (Chim sẻ rừng)
Đây
là một món ăn có nguồn gốc từ Pháp. Đầu tiên người
ta bắt chim sẻ rừng, làm cho con chim mù đi bằng cách kẹp
mắt nó lại và nhốt vào một chiếc lồng thật chật
sao cho nó không thể nhúc nhích được. Sau đó, chỉ cho con
chim ăn những thức ăn như hạt kê, nho khô và quả sung cho
đến khi nào con vật dài được khoảng từ 2 lần đến 4
lần kích thước bình thường thì đem nhúng nó vào trong rượu
Armagnac. Đem nướng con chim đó chừng 6 đến 8 phút là có
thể ăn được.
Cách ăn món chim này cũng cực
kì độc đáo, người ta đặt con vật vào miệng sao cho đầu
con vật hướng ra bên ngoài và nhai nó một cách từ từ để
cảm nhận được hương vị của món ăn.
3. Foie Gras
Đây
là món ăn có nguồn gốc từ Pháp, theo tiếng Pháp có nghĩa
là “gan nhiễm mỡ”, nguyên liệu chính là vịt hoặc ngỗng.
Khi con vật (vịt hoặc ngỗng)
được sinh ra, người ta sẽ nuôi nó một cách bình thường
đến một lúc nào đó con vật khổng thể ăn được nữa,
người ta sẽ đặt con vật trong một chiếc hộp nhỏ (chỉ
vừa đủ với kích thước của con vật) và ép con vật ăn
bắp béo bằng cách đưa một ống kim loại nhỏ xuống thực
quản của con vật và dẫn một lượng bắp béo xay trực tiếp
vào hệ tiêu hoá của con vật, lượng bắp béo này sẽ được
lắng xuống gan của nó và làm cho gan phình ra. Khi nào gan của
con vật lớn gấp 6 lần kích thước ban đầu, người ta sẽ
mổ lấy gan nó để thưởng thức.
4. Dojo Tofu
Dojo
Tofu còn được biết đến với cái tên Đậu Hũ Địa Ngục,
Cá Chạch Địa Ngục hay Bình Địa Ngục,... được phương
Tây gọi là "Baby Eel Tofu", đây là món ăn đặc biệt có nguồn
gốc từ truyền thuyết của người Nhật. Nguyên liệu nấu
món này gồm những con cá chạch nhỏ (Doji) và đậu phụ.
Cách thức nấu món đậu phụ
địa ngục rất đơn giản. Bắt đầu đun nhỏ lửa nước
cho tới khi nước nóng dần lên, thả nguyên miếng đậu vào
nước và nhanh tay bỏ những con cá chạch nhỏ vào, vì ham
sống những chú cá nhỏ sẽ cố gắng lao vào miếng đậu
phụ còn lạnh. Khi nước nóng dần lên, miếng đậu phụ chín
thì chú cá nhỏ bên trong cũng chín theo. Lúc này người ta
sẽ đem miếng đậu đó ra dùng.
5. Feng Gan Ji
Có
nguồn gốc từ Trung Quốc, Feng Gan Ji có nghĩa là gà được
gió làm khô. Để làm món ăn nhất thiết phải có ba yếu
tố một con gà, một con dao thật sắc, và một đầu bếp
lành nghề.
Đầu tiên người đầu bếp
sẽ mổ con gà còn sống, lấy hết phần bên trong của nó
và nhét một hỗn hợp gồm nước sốt, gia vị, thảo mộc,...
vào trong con vật rồi khâu vết mổ lại và treo ngược nó
lên và để cho gió làm khô. Cho đến khi nào con gà thật khô
họ sẽ đem con vật ra và ăn.
6. Huo Jia Lu (thịt lừa
sống)
Đây là món ăn có nguồn gốc
từ Trung Quốc với cái tên Huo Jia Lu (có nghĩa là Lừa sống).
Có thể nói đây là món ăn có cách thức chế biến đơn giản
nhất trong số những món kể trên đầu tiên trói chân con
vật còn sống và cắt từng miếng thịt của con vật còn
sống để ăn mặc cho nó la vì đau đớn.
Cuba: Bán thuốc chữa ung
thư từ nọc bọ cạp xanh
Ngày
25/10, Tổng Giám đốc Công ty dược phẩm Labiofam của Cuba
Pavel Pizart thông báo đang tiến hành thủ tục để bán thuốc
Vidatox, bào chế từ nọc bọ cạp xanh, có thể chữa nhiều
bệnh ung thư, sau khi kết thúc thành công quá trình thử nghiệm
tiền lâm sàng.
Bọ cạp đang mở ra hy vọng
cho những bệnh nhân ung thư. (Nguồn: Internet)
Thuốc Vidatox được bào chế
từ nọc bọ cạp xanh, với tên khoa học Rophalorus Junceus, có
tính kháng tế bào ung thư và kháng viêm rất cao. Từ 15 năm
nay, Công ty Labiofam đã tiến hành nghiên cứu về loại thuốc
này.
Dự kiến, vào cuối năm nay,
Cuba sẽ bán khoảng một triệu liều thuốc nước Vidatox và
trong tương lai, Labiofam sẽ nghiên cứu để sản xuất Vidatox
ở dạng viên nén.
Tổng Giám đốc Pizart cho biết
quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng với Vidatox trên 10.000
bệnh nhân, trong đó có 3.500 người nước ngoài, đem lại
kết quả khả quan. Các tế bào ung thư không phát triển và
sức khỏe người bệnh tiến triển tốt.
Cho tới nay, Vidatox đã được
thử nghiệm trên bệnh nhân ung thư phổi, ung thư cổ tử cung,
ung thư tiền liệt tuyến và ung thư tụy.
Hiện Cuba có 13 trung tâm nuôi
bọ cạp xanh, mỗi trung tâm có khoảng 5.000 con. Từ mỗi con
bò cạp, các chuyên gia có thể lấy được 0,02ml nọc/lần.
Tiết lộ chân tướng người
ăn mày giàu nhất thế giới
Hầu
như không ai biết rằng ông lão 97 tuổi ngày ngày đi xin tiền
trên đường phố New York thực chất là một nhân vật vô
cùng nổi tiếng đang sống trong một căn hộ giá 3,5 triệu
USD.
Tập tễnh đi dọc giữa những
chiếc ô tô cùng với khung tập đi, xin tiền lẻ và tặng
báo miễn phí cho người hảo tâm, khó ai có thể tin rằng
lão ăn xin đó từng là "Người có uy tín nhất thế giới".
Giáo sư Irwin Corey, nhà viết
hài kịch, diễn viên và nhà hoạt động chính trị cánh tả,
đều đặn đi dọc phố 35 khu đông Manhattan mỗi ngày, 7 ngày
một tuần trong suốt 17 năm. Dĩ nhiên, giáo sư Corey - người
có một sự nghiệp lâu dài và lừng lẫy khắp Broadway, trên
truyền hình, rạp hát và các câu lạc bộ hài kịch, không
cần tiền.
Trên thực tế, ông không phải
là người vô gia cư mặc dù nhìn bên ngoài bẩn thỉu và gầy
giơ xương. Lão ăn xin giàu nhất thế giới này có một căn
hộ ở một khu vực giàu có tại New York trị giá 3,5 triệu
USD.
Theo Irwin, ông đóng vai ăn mày
và làm phiền các tài xế vì chút tiền lẻ bắt đầu từ
khi người vợ của ông là Fran qua đời vào tháng 5, đi ăn
mày giúp ông đánh bại cảm giác cô đơn. Lão ăn xin 97 tuổi
này đã tặng toàn bộ số tiền được cho, đôi khi lên tới
250 USD/ngày, cho một tổ chức từ thiện chuyên mua đồ dùng
y tế cần thiết cho trẻ em tại Cuba.
Trong sự nghiệp kéo dài 8 thập
niên, Irwin đã làm việc chung với Jackie Gleason và Woody Allen,
cũng như xuất hiện trong chương trình Tối muộn với David
Letterman. Trên thực tế, Irwin vẫn thường xuyên đi diễn và
ông từng kể với phóng viên báo New York Times rằng cách đây
1 tuần ông đã bay tới Chicago để diễn trong 2 đêm tại một
câu lạc bộ địa phương.
Ông Irwin Corey có danh hiệu
"giáo sư" từ những năm 1940 với bím tóc đen mang dấu ấn
riêng, ca vát nhỏ bản và giày đế mềm cao, kiểu tóc bù
nhìn. Dù là nhân vật nổi tiếng song ít người nhận ra Irwin
trên đường phố.
Lão ăn xin giàu có nhất thế
giới này từng đích thân tới Cuba để làm từ thiện. Irwin
và David Letterman, Dick Gregory và Ossie Davis từng chụp ảnh chung
với Fidel Castro vào năm 1982.
Dù ông lão 97 tuổi không tiết
lộ tình trạng tài chính với báo giới, song đại diện suốt
hơn 50 năm của ông là Irvin Arthur, 85 tuổi, nói Irwin không
cần đi ăn xin trên đường. "Đó không phải là vì tiền.
Với Irwin, đó là việc mở rộng diễn xuất. Một số người
nhận ra diễn viên hài này bất chấp dáng vẻ lôi thôi lếch
thếch của ông song phần lớn những người khác lại cho rằng
đó chỉ là một người ăn xin không nhà".
Irwin nói, ông đi ăn xin hàng
ngày vì muốn giúp những người khác.
Sưu tầm. |