|
Rác không gian đạt đến mức
báo động
Ảnh minh họa: rác quá nhiều
trong vũ trụ có thể trở thành mối đe dọa cho các phi thuyền
không gian
Chúng ta thường nghe nói câu
“Chuyện dưới đất còn lo chưa xong lại đi nói chuyện trên
trời.” Đối với những người tàng tàng an phận phó thường
dân chỉ lo cơm ngày hai bữa như chúng ta mà nói chuyện trên
trời thì quả thật là bao đồng. Mỗi lần có chuyện phải
lái xe ra đường cũng đã lo sợ cọ quẹt hoặc tai nạn hay
ít lắm là nạn kẹt xe. Nhưng đối với các nhà khoa học
lo chuyện đưa người lên hỏa tinh với những phi thuyền con
thoi và trạm không gian, họ lại đang lo sợ phi thuyền đụng
rác.
Đúng vậy, nói rõ hơn là rác
trong không gian, trong vũ trụ. Có người trong số chúng ta lại
cười khì bảo rằng lại nói chuyện ba xạo, chuyện trên
trời, chuyện ba hoa thiên địa. Trên không gian mà có rác,
ai tin. Vậy mà trong không gian quả thật có nhiều rác quá
đến đỗi người ta phải báo động đó bạn ạ.
Tấm ảnh minh họa mà bạn
thấy kèm trong bài này có phóng đại thật nhưng cũng không
quá xa thực tế đâu. Một lớp dầy hai ngàn cây số trên
quả đất đang có tổng cộng sáu ngàn vệ tinh vừa còn đang
xài hoặc đã hết xài lơ lửng trên đó tính từ phi thuyền
Sputnik phóng lên năm 1957 đến đầu năm 2008.
Rác không gian nhỏ mấy cũng
nguy hiểm
Theo một bài viết của
Christian Torres đăng trên báo Washington Post, số lượng các
mảnh vỡ lang thang trong không gian đã đạt đến mức quá
tải, dựa theo một báo cáo mới phát hành bởi Hội đồng
Nghiên cứu Quốc gia khi họ kêu gọi NASA phải tìm cách giám
sát tốt hơn và dọn sạch rác quay chung quanh đe dọa hoạt
động vệ tinh và tàu vũ trụ có người lái.
Theo tuyên bố của NASA, hiện
có khoảng 16,000 vật thể có đường kính lớn hơn 10 cm nằm
trong hệ thống theo dõi của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, cũng theo
ghi nhận trên website của NASA, có đến nửa triệu mảnh nhỏ
hơn một tấc, trong khi số mảnh vụn nhỏ hơn một phân có
thể vượt hơn con số hàng chục triệu. Rác trên quỹ đạo
thường xuất phát từ các vệ tinh cũ, hoặc phần trên cùng
của tên lửa đẩy vệ tinh. Khi các mảnh vỡ va vào nhau, chúng
lại sản sinh hàng đống rác nhỏ khác. Với vận tốc nhanh
khủng khiếp, chỉ cần một vật có kích thước khoảng mười
phân là cũng đủ gây họa cho trạm không gian quốc tế ISS,
chẳng hạn như tàn phá vệ tinh trị giá mười triệu Mỹ
kim.
Ông Don Kessler, một nhà khoa
học từng cộng tác với NASA trước đây, người chủ trì
các ủy ban chuẩn bị báo cáo phát hành vừa rồi nói: "Sẽ
có rất nhiều vụ mảnh vụn va chạm và với một tốc độ
ngày càng thường xuyên hơn." Giấc mộng hãi hùng của nhân
loại là khi nhiều cường quốc cứ bắn phóng hoả tiễn hay
vệ tinh các thứ vào vũ trụ, quỹ đạo của Địa Cầu chẳng
bao lâu sẽ đầy “rác vũ trụ” và đây sẽ là mối hăm
doạ rất lớn cho các con tàu phi hành không gian sau này, đặc
biệt là loại tàu có người điều khiển bên trong.
Một số vụ đụng nhau trong
không gian
Nhà khoa học Nicolas Johnson,
Giám đốc chương trình Orbital Debris Program Office của NASA,
lo âu về tình trạng gọi là “hội chứng Kessler”, theo tên
của người bạn của ông, Donald Kessler, người đã mô tả
việc này vào đầu thập niên 1970, theo đó quỹ đạo trở
nên quá chật chội và hai mảnh rác bay không gian, hai vệ tinh
hoặc một hoả tiễn và một vệ tinh, lao vào nhau với vận
tốc 20,000 dặm/giờ.
Kessler đầu tiên dự đoán
vào năm 1978 rằng số lượng và kích thước của các vật
bay hoang ngoài quỹ đạo trái đất cuối cùng sẽ trở nên
quá lớn nên chúng sẽ tiếp tục va chạm với nhau và tạo
ra các mảnh vụn nhỏ hơn và dĩ nhiên là nhiều hơn. Sự đụng
chạm khủng khiếp sẽ làm hai vật thể bùng nổ và hàng trăm,
hàng ngàn mảnh vụn phát sinh, một mảnh vụn lại đụng vào
một vệ tinh khác, thế là hàng ngàn mảnh vỡ mới xuất hiện.
Khác với một tai nạn trên mặt đất, các mãnh vỡ này tiếp
tục trôi lang thang trong quỹ đạo, trở thành nguyên nhân cho
những tai nạn khác!
Đó không còn là lý thuyết,
mà chuyện có thực đã xảy ra. Ngày 10/02/2009, thế giới chứng
kiến tai nạn va chạm đầu tiên trên vũ trụ, khi một vệ
tinh đụng vào một vệ tinh Nga đã không còn sử dụng, tạo
ra khoảng 2000 mảnh vụn lớn trôi lang thang trên quỹ đạo,
cách Siberia khoảng 500 dặm theo chiều thẳng đứng.
Trung tâm Nghiên cứu không gian
quốc gia Pháp (CNES) cho hay từng ghi nhận bốn vụ va chạm
giữa các vật thể trên quỹ đạo từ năm 1990. Vào năm 1991,
vệ tinh Cosmos 1991 của Nga đã bị một mảnh vỡ từ vệ tinh
Nga khác là Cosmos 926 đâm vào. Tuy nhiên, phải đến năm 2005
các chuyên gia mới phát hiện được vụ đụng độ trên.
Đến năm 1996, một mảnh từ tên lửa Ariane, được phóng
từ năm 1986, đã va vào và làm hỏng vệ tinh do thám của Pháp
là Cerise.
Sau đó, vào năm 2005, phần
trên của tên lửa đẩy Thor của Mỹ va phải phần mảnh vỡ
từ tên lửa CZ-4 của Trung Cộng. Vụ đáng ghi nhận nhất
là vào năm 2009, khi một vệ tinh quân sự của Nga là Cosmos
2251 đâm vào vệ tinh viễn thông Iridium của Mỹ, phun ra một
đám mây bụi.
Bộ Tư Lệnh Chiến lược Hoa
Kỳ, một đơn vị quân đội có khả năng theo dõi các vật
thể nhân tạo lớn từ 10 cm trở lên nói rằng hiện nay có
hơn 22,000 mảnh rác như vậy trong quỹ đạo. NASA ước tính
có thể có hàng trăm hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu
mảnh nhỏ hơn không thể theo dõi được và xem như là bụi
không gian. Nhưng nhỏ như bụi không có nghĩa là không nguy
hiểm.
Ở quỹ đạo thấp của trái
đất, nơi trạm không gian quốc tế ISS đang hoạt động, những
vụ va chạm mảnh vỡ xảy ra ở vận tốc 10 km/giây, hoặc
36,000 km/giờ, theo CNES. Một hạt nhôm đường kính một ly
có thể mang theo lực va chạm cỡ một quả bóng chày (baseball)
được đánh với vận tốc 450 km/giờ. Vào tháng Sáu năm 1983,
kính chắn gió của phi thuyền Challenger phải bị thay sau khi
bị hạt bụi nhỏ cỡ 0,3 mm bắn vào với vận tốc 4 km/giây.
Tuy nhiên, ở quỹ đạo thấp, rác chỉ gây lo ngại trong thời
gian ngắn, vì nếu ở độ cao dưới 600 km, những mảnh vụn
sẽ rớt trở lại trái đất trong vài năm, và thường chúng
bị bầu khí quyển đốt trụi. Ở độ cao trên 800 km, chúng
sẽ bị tiêu hủy trong vòng vài thập niên, nhưng nếu trên
một ngàn cây số, chúng sẽ chu du xung quanh hành tinh xanh ít
nhất một trăm năm hoặc lâu hơn.
Suýt đụng cả Trạm Không
Gian Quốc Tế
Trạm Không Gian Quốc Tế
ISS (International Space Station) suýt gặp tai nạn trong cuối tháng
Sáu vừa qua khi một vật lạ không xác định tới gần trong
vòng 330 mét khiến cho toán phi hành gia làm việc ở đó suýt
phải “bỏ của chạy lấy người” bằng phi thuyền khẩn
cấp.
Vụ “chết hụt” trên đã
buộc sáu thành viên trên ISS chui ngay vào thuyền cấp cứu,
chính là hai phi thuyền con thoi Soyuz được dùng để thoát
khỏi trạm trong lúc nguy hiểm. “Chúng tôi nghĩ rằng xác
suất mảnh vỡ trên bắn trúng ISS là vào khoảng 1/360”, AFP
dẫn lời Lark Howorth, trưởng nhóm của NASA chuyên theo dõi
đường di chuyển của rác vũ trụ. Tuy nhiên, sau bốn phút
căng thẳng, nhóm phi hành gia thở phào nhẹ nhõm vì không phải
giật cần gạt nối thuyền cứu sinh và trạm để bay về
trái đất. Mảnh vỡ đã di chuyển cách ISS khoảng vài trăm
mét. Đây là lần thứ nhì trong vòng mười năm phi hành đoàn
trên vũ trụ buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp
trên. Lần thứ nhất xảy ra vào ngày 12 tháng Ba năm 2009 khi
một mảnh động cơ vệ tinh cũ di chuyển gần trạm.
Hiện các cường quốc không
gian như Mỹ, Nga đang tìm cách tăng cường theo dõi hành trình
của rác, như không quân Mỹ phóng thêm vệ tinh hồi năm 2010.
Và khi phát hiện có mảnh nào gần ISS, hoặc đe dọa các vệ
tinh quan trọng, họ sẽ báo với phi hành đoàn thực hiện
biện pháp phòng vệ, như lần mới đây trong tuần này.
Việc dọn rác không gian cần
làm ngay là vừa
Brian Weeden, cố vấn kỹ
thuật của Hội Sáng Lập Bảo An Thế Giới SWF (Secure World
Foundation) tuyên bố rằng “Các vệ tinh hiện hoạt động
trong không gian có nguy cơ bị thiệt hại hư hỏng do số lượng
mảnh vụn bay loạn trên trời gia tăng và chi phí bảo trì
sẽ cao hơn.” SWF đặt trọng tâm nghiên cứu về tính
bền vững không gian.
Bryan O'Connor, trưởng ban phụ
trách vấn đề an toàn cho các sứ mạng phi hành không gian
của cơ quan NASA đã yêu cầu Hội đồng Nghiên cứu Quốc
gia NRC (National Research Council) trong năm 2010 để độc lập
kiểm tra công việc của cơ quan về các mảnh vụn. Trong
khi các báo cáo không cung cấp chi tiết cụ thể cho chiến
lược, nó tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết cho NASA lập
một kế hoạch tập hợp mọi nguồn nhân lực và tài nguyên
hạn chế của cơ quan để có thể hoạt động hữu hiệu
hơn.
Phát ngôn viên của NASA là
Beth Dickey cho biết: "Chúng tôi cảm ơn Hội đồng Nghiên cứu
Quốc gia để xem xét kỹ lưỡng trong báo cáo này. Chúng tôi
sẽ nghiên cứu các kết quả và khuyến nghị của họ một
cách cẩn thận và sử dụng chúng để tư vấn cho các hoạt
động tương lai của chúng tôi trong lĩnh vực của công việc
quan trọng này."
Cơ quan này hiện đang có một
vài chương trình lẻ tẻ liên quan đến vấn đề mảnh vụn
trên trời với số lượng nhân viên ít ỏi, theo báo cáo của
NRC, khiến cho các chương trình dễ bị tổn thương qua những
lần thay đổi nhân viên và cắt giảm ngân sách. Kessler
cho biết NASA sẽ phải thực hiện cân bằng và tái phân bổ
kinh phí nếu họ muốn cải thiện quản lý các mảnh vụn.
NRC cũng đề nghị nên tiếp
tục làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho công việc trên
bình diện quốc tế. Weeden cho biết chỉ có không đầy một
phần ba số mảnh vụn (rác không gian) là do Hoa Kỳ gây ra.
Phần lớn rác còn lại là của Nga, Tàu và các nước khác.
Bắt họ phải phụ bắt tay vào việc dọn rác là phải rồi.
Bản báo cáo do NRC cung cấp
không ra hạn thời gian cho NASA thực hiện những thay đổi
trong chương trình dọn rác trên trời, nhưng với tình trạng
rác lên tới mức báo động, Kessler nói NASA cần ra tay sớm
để đối phó với vấn đề vì càng để lâu càng tốn kém
hơn.
Weeden cảnh cáo mảnh vỡ rác
không gian chưa trở thành mối quan tâm lớn trong vài năm
tới, nhưng trong vòng 10 hoặc 20 năm nữa sẽ quá trể để
đối phó với vấn đề. Weeden nói vấn đề dọn rác phải
tốn một thời giai dài 7, 8 năm vì 50 năm qua kể từ khi chương
trình không gian bắt đầu, rác cứ bỏ xó đó chưa đụng
tới.
Xác định rác không gian bằng
tia laser
Tổ hợp công ty Electric Optic
Systems Úc Đại Lợi vừa phát triển một hệ thống laser tự
động có thể phát hiện và ngăn chặn những mảnh vụn trôi
nổi trên không gian va chạm với tàu vũ trụ và các vệ tinh
chuyển động trong quỹ đạo của Trái Đất. Hệ thống trên
được lắp đặt tại đài thiên văn Mount Stromlo ở thủ đô
Canberra, với kinh phí năm triệu Úc kim từ nguồn tài trợ
của Chính phủ Úc, đang thu hút sự quan tâm của giới khoa
học khắp thế giới.Với hệ thống này, những tia laser phóng
từ Trái Đất có thể định vị và theo dõi những mảnh vụn
có đường kính nhỏ nhất là 10cm, bảo vệ hiệu quả cho
các phi hành gia và vệ tinh.
Giám đốc điều hành Electric
Optic Systems, ông Craig Smith cho biết kỹ thuật này được phát
triển dựa trên những hệ thống radar hiện nay. Nhờ vậy,
các nhà khoa học có thể theo dõi sự chuyển động của những
mảnh vụn trong không gian với độ chính xác rất cao để
dự báo liệu chúng có va chạm với những vật thể khác hay
không.
Theo ông Smith, hiện có khoảng
200,000 mảnh vụn có đường kính nhỏ hơn 1cm và 500,000 mảnh
vụn có đường kính từ 1cm trở lên đang "trôi dạt" trên
quỹ đạo. Vấn đề là chúng đang di chuyển với vận tốc
khoảng 30,000 km/giờ và có thể gây ra những chấn động khủng
khiếp nếu va chạm với các vật thể khác. Các nhà khoa học
Úc cho rằng hệ thống này sẽ phát huy tối đa hiệu quả
nếu được dùng chung với một mạng lưới trạm theo dõi
được đặt tại những địa điểm chiến lược trên thế
giới.
Dùng lưới dọn rác vũ trụ
Người đứng đầu một
công ty kỹ thuật Hoa Kỳ tuyên bố ông có thể dọn sạch
rác ở quỹ đạo thấp của trái đất bằng một lưới khổng
lồ. Ông Jerome Pearson, chủ tịch công ty Star của Mỹ, đã
đưa ra đề nghị với Cơ quan Không Gian Quốc Gia (NASA
) một ý tưởng dọn rác vũ trụ bằng lưới. Theo ông, phi
thuyền có thể phóng lên để bung ra một lưới khổng lồ
lên vũ trụ và kéo gom rác tương tự như tàu đánh cá.
Pearson tiết lộ rằng các kỹ
sư của ông sắp hoàn thành việc thiết kế một loại tàu
vũ trụ rất phù hợp với hoạt động dọn rác trên không
gian. Các phi thuyền tự sản xuất điện nhờ ánh sáng mặt
trời và từ trường trái đất nên chi phí vận hành chúng
sẽ giảm đáng kể. Chúng hoạt động ở độ cao dưới 2,000
km nên có thể dọn rác ở quỹ đạo thấp của địa cầu.
Giới khoa học cho rằng khoảng 2,500 mảnh rác có kích thước
to hơn quả bóng chày (đường kính từ 10 cm trở lên) đang
trôi nổi trên quỹ đạo thấp. Tổng khối lượng của chúng
vào khoảng 2,000 tấn.
Nếu 12 phi thuyền mang theo lưới
được phóng lên cùng lúc để lưới rác, mọi mảnh rác to
hơn quả bóng chày trên quỹ đạo thấp sẽ biến mất trong
vòng bảy năm theo như sự tính toán của Pearson. Công ty của
ông có thể bắt đầu dọn rác trong vòng 5 năm tới, nghĩa
là có thể chúng ta sẽ không thấy những mảnh rác lớn trên
quỹ đạo thấp trước năm 2023. Chi phí dọn rác trong vòng
12 năm vào khoảng 84 triệu Mỹ kim. Do rác vũ trụ là vấn
đề toàn cầu, Pearson nghĩ các nước nên chia sẻ chi phí này.
Ý tưởng của Pearson được
công bố sau khi Viện Khoa học quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo lượng
rác vũ trụ chung quanh trái đất đã đạt tới ngưỡng nguy
hiểm và chúng có thể phá hoại vệ tinh nhân tạo, phi thuyền
bất cứ lúc nào. Rác vũ trụ là những phi thuyền không còn
hoạt động, những vệ tinh nhân tạo cũ, những hỏa tiễn
đã qua thời kỳ sử dụng hay mảnh vỡ từ các vụ va chạm
vệ tinh nhân tạo. Chúng bay xung quanh trái đất với tốc độ
có thể lên tới 28,163 km/h. Với tốc độ đó, một mảnh
rác nhỏ xíu cũng có thể làm hỏng phi thuyền.
Pearson khẳng định: “Những
hoạt động dọn rác quy mô nhỏ bên ngoài trái đất không
thể tạo ra thay đổi lớn. Chúng ta cần phải dọn rác trên
quỹ đạo thấp ở quy mô lớn để giảm mạnh nguy cơ đối
với phi hành gia và tài sản trong không gian.” Điều không
thể chối cãi là nhân loại chứng kiến ngày có thêm nhiều
“cường quốc vũ trụ” ra đời. Lúc trước chỉ có Mỹ
và Nga, sau đó là các quốc gia Châu Âu và bây giờ là thêm
Ấn Độ, Trung Cộng, Nhật Bản và một số quốc gia khác.
Tháng 12/2009, NASA và Bộ Quốc
Phòng Hoa Kỳ tổ chức một hội nghị quốc tế với đề
tài làm sao dọn dẹp “rác không gian”. Rác không gian cổ
xưa nhất chính là vệ tinh Vanguard 1 của Hải Quân Mỹ, được
phóng lên quỹ đạo năm 1958 và nay đã là một vật thể chết
trôi vô định.
Ngay từ năm 2007, Liên Hiệp
Quốc đã ra thông báo các biện pháp phòng ngừa, như các động
cơ của hoả tiễn khi bay hết đường phóng phải cạn sạch
nhiên liệu, đề phòng chúng nổ thình lình, hay cấm các cường
quốc dùng những vệ tinh không còn sử dụng làm mục tập
dợt bắn hoả tiễn, một chuyện mà Trung Cộng làm vài tháng
trước đó!
Thế nhưng các va chạm sẽ
không tránh khỏi, mặc dù nhân loại có cố gắng đến mấy.
Johnson cho là trong vòng năm mươi năm tới, cứ năm năm lại
xảy ra một tai nạn va chạm lớn trong vũ trụ! Hiện đã có
tới 11,500 vật thể có đường kính lớn hơn 4 inches trôi
lang thang trên quỹ đạo thấp và khoảng 10,000 vật thể nhỏ
hơn trôi trong quỹ đạo cao khoảng 36,000 dặm trở lên.
Nhiều biện pháp đang được
đề ra để tránh thảm hoạ cho các nhà du hành vũ trụ trong
tương lai, như một loại vệ tinh dùng lưới đi thu nhặt các
mảnh vụn giống như xe rác mà bạn thường thấy mỗi tuần,
sau đó dem thả chúng trong bầu khí quyển để chúng cháy tiêu
khi tiếp xúc với khí quyển.
Một biện pháp khác là dùng
tia laser huỷ diệt các vật thể bay lang thang, nhất là các
rác rưởi nhỏ, chỉ có đường kính vài inches, nhưng vẫn
có thể gây ra nguy hiểm vì vận tốc va chạm quá lớn của
chúng. Một kỹ thuật thứ ba là dùng “mạng lưới nam châm”
để hút các mảnh vỡ và đưa chúng xuống bầu khí quyển
để sự va chạm sẽ đốt cháy chúng, nhưng Jonhson cho là đưa
mạng lưới bằng chất foam (bọt) rộng đến một dặm lên
vũ trụ để hút các rác rưởi, quả là chuyện không dễ
dàng!
http://www.thestar.com/news/world/article/1048309--space-junk-reaches-tipping-point-threatens-manned-spacecraft
http://www.spaceacademy.net.au/watch/debris/sdfacts.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_debris
Người cắn trăn
Hình: Con trăn bị thương
đang được chăm sóc uống nước.
Thịt trăn và rắn có thể
làm thành các món nhậu ưa chuộng và khoái khẩu như cháo,
gỏi, xào, nướng cuốn bánh tráng v.v. Đó là trường hợp
chúng đã được nấu chín với đủ thứ gia vị thơm lừng;
còn trường hợp chúng còn sống nhăn, liệu bạn có dám cắn
chúng không.
Chúng ta chỉ thường nghe rắn
trăn cắn người; thế mà cũng vừa có tin trăn rắn bị người
cắn đó bạn ạ. Cắn một con trăn còn sống, anh chàng say
xỉn này biết đâu vì say quá không còn biết phân biệt thị
trăn sống hay đã làm thành món nhậu.
Theo một bản tin của phóng
viên Gina Knepp của hãng thông tấn AP đăng ngày 2 tháng 9 năm
2011 với tựa đề “Một ông đi tù vì cắn trăn nuôi”,
cảnh sát Sacramento, California cho biết rằng bác sĩ thú y đã
phải giải phẫu khẩn cấp cho con trăn bị thương sau khi một
người đàn ông say rượu tên David Senk 54 tuổi bị cáo buộc
là đã cắn con vật khốn khổ tới hai lần.
Con trăn có chiều dài khoảng
từ 100 tới 120 cm bị thương khá nặng do vết cắn của Senk
và bác sĩ thú y phải khâu vết thương cho nó.
Trước đó, một người đi
đường nào đó ở Del Paso Heights đã gọi điện thoại 911
lúa 6:30 chiều báo cảnh sát rằng có một người nằm trên
lề đường có vẻ dường như bị thương. Khi tới hiện trường
tại thành phố Sacramento, cảnh sát thấy Senk nằm trên đất
với mặt mày đầy máu me trông cứ như là ông ta bị thương,
hóa ra đó là máu của con trăn bị ông ta ngoạm. Cảnh sát
hỏi thì Senk nói ông ta không nhớ gì cả vì lúc đó ông ta
quá say.
Một người khác là chủ của
con trăn lúc đó mới nói với cảnh sát là Senk đã cắn con
trăn của ông ta. Chừng đó Senk mới khai thật: “Tôi uống
rượu nhiều quá hóa khùng nên chẳng biết trời trăng gì
nữa. Tôi chẳng nhớ có phải tôi đã cắn nó hay nó cắn
tôi.”
Hai nhân chứng có mặt trong
ngôi nhà khai với cảnh sát rằng Senk đã cắn con trăn mái
hai tuổi hai lần khiến cho nó bị rách da thịt và gãy mất
nhiều đốt xương.
Trung sĩ Andrew Pettit Phát, ngôn
viên của sở cảnh sát nói: “Không có dấu hiệu nào cho
thấy con trăn nổi giận hay có ý định tấn công ông ta. Theo
lời các nhân chứng thì Senk chẳng nói gì. Ông ta chỉ lảm
nhảm.” Trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình
KXTL – TV ngày hôm sau, Senk cho biết ông ta bị bệnh nghiện
rượu kinh niên và thường say rượu đến bất tỉnh. Ông
tỏ vẻ hối tiếc về việc làm của mình khi nói với phóng
viên: “Nếu bạn có gặp chủ nhân của con trăn thì cho tôi
nhắn lời xin lỗi và tôi sẵn sàng giúp trả tiền chi phí
chữa trị y tế cho con trăn.”
Con vật đang được Sở Bảo
Vệ Thú Vật săn sóc và quản lý. Nữ phóng viên Gina Knepp
cho biết về tình trạng thương tích của con trăn như sau:
“Con trăn bị cắn rách gần phần bụng thấy cả gan.” Sở
hữu chủ của nó vẫn chưa thấy liên lạc với cơ quan này
để lập bản báo cáo xác nhận quyền làm chủ. Có thể họ
không muốn nuôi con trăn bị thương đó nữa.
Senk đã bị buộc tội hành
hung thú vật và bị buộc phải đóng tiền thế chân tại
ngoại hầu tra là 10,000 Mỹ kim.
http://www.thestar.com/news/world/article/1048942--california-man-lands-in-jail-for-allegedly-chomping-down-on-pet-python
|