Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên. 


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.


 




TIN TỨC - THÔNG CÁO

Tin Vui Lạ Bốn Phương
Phan Hạnh biên tập dựa theo các nguồn tin Quirkies News, Weird News, Funny News, Odd News, Strange News khắp nơi trong mấy tuần qua. (01/05/2011)

 
  • Chú rể 100 tuổi và cô dâu 93 tuổi
Trên đời này ai sống tới một trăm tuổi mà còn đủ sức khỏe quả là hiếm có vô cùng chớ đừng nói chi đến việc lấy vợ. Vậy mà mới đây có ông Forrest Lunsway và bà Rose Pollard, ở California, Mỹ, vừa tổ chức đám cưới nhân dịp sinh nhật ông Forrest tròn 100 tuổi.

Ngày 18/12/1983, hai ông bà gặp nhau lần đầu tiên tại một câu lạc bộ khiêu vũ. Sau đó hai người trở thành bạn nhảy của nhau. 28 năm tìm hiểu, hẹn hò, ông Forrest và bà Rose quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 19/3 vừa qua.

Bà Rose cho biết: "Ban đầu, tôi không định kết hôn, nhưng tới một hôm ông ấy hỏi tại sao chúng tôi không làm đám cưới và chuyển về sống cùng nhau, tôi liền trả lời, bởi vì ông chưa bao giờ nói đến chuyện đám cưới với tôi. Ngay khi tôi nói xong câu đó, ông Forrest quỳ xuống và cầu hôn tôi. Lúc đó, tôi không thể từ chối và nói sẽ tổ chức đám cưới vào sinh nhật lần thứ 100 của ông ấy. Và chúng tôi đã có một buổi lễ thật vui vẻ".

Theo báo mạng Allvoice, đám cưới của hai người được giữ bí mật cho tới tận phút chót. Tất cả những vị khách được mời đều bất ngờ vì nghĩ rằng họ tới tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 100 của ông Forrest nhưng hóa ra họ lại là nhân chứng cho tình yêu mãnh liệt của đôi bạn già. Sau đám cưới, đại diện tổ chức Guinness đã chính thức công nhận ông Forrest Lunsway, 100 tuổi và bà Rose Pollard, 93 tuổi, là cặp uyên ương cao tuổi nhất thế giới.

Chưa đâu, đã từng có một ông khác còn cao tuổi hơn làm chuyện kỷ lục đó. Cụ ông Ahmad Mohamad Isa, có 20 cháu và 40 chắt, đã quyết định đăng tin tìm vợ trên tờ báo Utusan của Malaysia. Cụ ông 110 tuổi này muốn tìm một người bạn đời để chăm sóc và chia sẻ tình cảm trong quãng đời còn lại.

Không lâu sau khi thông tin trên được đăng trên báo Utusan, cụ bà 82 tuổi Sanah Ahmad góa chồng 30 năm và có 9 người con, đã đáp lại thông tin trên và yêu cầu các con của bà liên hệ với gia đình cụ ông Mohamad để bàn về chuyện kết hôn.

“Tôi không quan tâm tới người bạn đời sắp tới của mình là ai miễn là bà ấy có thể nấu ăn cho tôi”, cụ ông 110 tuổi chia sẻ trên tờ Sunday của Malaysia. “Tôi cảm thấy rất cô đơn và rất sợ phải ngủ một mình”.

Trong khi đó, cụ bà Sanah Ahmad đã giải thích rằng bà có cảm tình với cụ ông Ahmad Mohamad Isa là cụ ông này có bộ râu và tên rất giống với người chồng trước đây của bà. Được biết, cụ ông Ahmad Mohamad Isa đã từng trải qua 5 lần kết hôn, 4 người vợ đầu của ông đã qua đời và đã ly dị với người vợ thứ năm.

  • “Người nhện” leo toà nhà cao nhất trên thế giới
  • Sau khi chinh phục tháp Eiffel tại Paris và nhà hát Con Sò Sydney, “người nhện” nước Pháp Alain Robert giờ đây đang chuẩn bị chinh phục toà nhà cao nhất hành tinh Burj Khalifa tại Dubai. Vào một ngày cuối tháng Ba vừa qua, vào khoảng sáu giờ chiều theo giờ địa phương, Robert bắt đầu leo lên tòa nhà với một sợi dây thừng bảo vệ đúng theo yêu của của ban quản lý tháp Burj Khalifa. Anh di chuyển cẩn thận và nhanh nhẹn dọc các thanh kim loại của tòa nhà. Hàng trăm người tụ tập dưới đất để chứng kiến cảnh anh chinh phục tòa cao ốc. Sau 6 tiếng đồng hồ chinh phục, anh Robert cũng leo được tới đỉnh ngọn tháp cao 828m.

    Theo tờ Telegraph, Robert được mệnh danh là "Người nhện" vì anh có sở thích kỳ quặc là muốn chinh phục tất cả những tòa nhà chọc trời trên thế giới. "Người nhện" nước Pháp đã leo lên hơn 100 tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới, trong đó có tòa nhà Empire State, tháp Willis ở Chicago, Petronas ở Kuala Lumpur Năm 2004, anh đã chinh phục tháp Taipei 101 tại Đài Loan là tòa tháp cao nhất thế giới lúc bấy giờ.

    Người đàn ông "nghiện" leo trèo Alain Robert, 48 tuổi, sẽ trèo lên toà nhà chọc trời Burj Khalifa, cao 828m, trong khuôn khổ một hội thảo “Giáo dục không biên giới” được tổ chức tại toà nhà, các nhà tổ chức cho hay.

    “Người nhện” từ nước Pháp thường chinh phục các toà nhà chọc trời khắp thế giới mà không sự dụng bất kỳ một biện pháp an toàn nào, chỉ dựa vào tay không và chân bám chắc. Tuy nhiên, tại Dubai, Robert sẽ sử dụng dây thừng và dụng cụ bảo đảm an toàn.

    “Vấn đề tại Dubai là nhiệt độ lên tới 40 độ C”, Robert nói hồi tháng 1/2010 khi công bố tham vọng chinh phục toà nhà cao nhất thế giới. “Điều đáng sợ nhất của tôi là lãng phí thời gian. Đối với tôi, leo trèo cũng quan trọng như ăn hay thở vậy. Chinh phục các toà nhà chọc trời là niềm đam mê và tình yêu suốt cuộc đời”.

    Một toà án tại Malaysia đã tuyên phạt Robert sau khi anh trèo lên tháp đôi Petronas, cũng cao 88 tầng, hồi tháng 9/2009 bằng tay không chỉ trong chưa đầy 2 giờ.  Nhiều lần anh đã bị bắt và bị phạt nhưng vẫn không từ vì nỗi đam mê chinh phục chiều cao dường như đã ăn sâu vào máu huyết của anh và đã trở thành chủ đích của lẽ sống đời anh.

    Anh nói: “Những gì tôi hy vọng là chính phủ sẽ nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Vấn đề này rất bức xúc và nhất thiết đến năm 2009, chúng ta phải có chính sách đúng đắn, phù hợp”. 

    • Hai ngàn gái trẻ tranh nhau làm vợ cụ ông 80 tuổi 
    Ít nhất 2.000 phụ nữ Hàn Quốc đã nộp đơn xin làm vợ một triệu phú 80 tuổi người Australia khi ông này đăng tin tìm vợ trên mạng.

    Triệu phú tuổi bát tuần này đăng tin tìm bạn đời và sẵn sàng chi 2 tỷ won (khoảng 2,3 triệu USD, bao gồm tiền mặt và bất động sản) cho cô gái nào trở thành vợ tương lai của mình. Kết quả là có hơn  2.000 phụ nữ Đại Hàn đã nộp đơn xin làm vợ triệu phú.

    Công ty môi giới hôn nhân UVIS Club cho biết, người đàn ông với tổng tài sản lên tới 30 tỷ won (khoảng 27 triệu USD) đã nhờ trang web tìm bạn đời của công ty tìm cho một người phụ nữ đảm đang, nữ tính và có khả năng nói tiếng Anh. Tuy nhiên, ông không hề đề cập gì tới tuổi tác cũng như trình độ học vấn. Ông cũng cam kết ký hợp đồng hôn nhân liên quan đến các vấn đề tài chính.

    Sau cái chết của vợ cách đây 7 năm, triệu phú Australia này thường xuyên tới Hàn Quốc gặp gỡ các đối tác kinh doanh và dần dần yêu mến đất nước này. Bên cạnh đó, đức tính hiếu khách và hiền dịu của phụ nữ Hàn Quốc đã khiến ông luôn mong muốn tìm một cô gái Hàn Quốc để cùng mình đi du lịch và hưởng thụ suốt quãng đời còn lại. 

    UVIS Club sẽ nhận đơn xin ứng tuyển trên mạng tới ngày hết ngày 22 tháng 4, sau đó sẽ tổ chức gặp các ứng viên tại Hàn Quốc và Australia.

  • Làm cha ở tuổi 94
  • Ông Ramajit Raghav, một nông dân ở Haryana, tây bắc Ấn Độ đã trở thành người cha lớn tuổi nhất thế giới.

    Theo tờ Time of India, bà Shakuntala, 50 tuổi, vợ ông, đã sinh hạ cậu con trai vào tháng trước. Bác sỹ Mahender Kumar, ở bệnh viện huyện Kharkhoda, xác nhận, cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh như những đứa trẻ sơ sinh khác. Hai ông bà gọi cậu con trai mới sinh là món quà của Thượng đế và rất vui mừng vì sự kiện này.

    Khi còn trẻ, ông Raghav là một nhà đô vật nổi tiếng. Ông thường xuyên uống ba lít sữa mỗi ngày, ăn một kí hạnh nhân và nửa kí bơ chế biến từ sữa trâu. Ông Raghav cho rằng đó có thể là bí quyết để ông sinh hạ được cậu con trai khỏe mạnh ở tuổi cao như vậy. 
    Với kỷ lục của mình, ông Raghav đã tước ngôi vị người cha cao tuổi nhất tại Ấn Độ của ông Nanu Ram Jogi. Đứa con thứ 22 của ông Jogi cất tiếng khóc chào đời khi ông bước sang tuổi 90 tuổi.

    Một người làm cha già khác nữa là ông Nazarov cựu chiến binh 89 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Armavir (Nga) luôn tự hào với thành tích của mình vốn từng là một chiến binh trong Đệ Nhị Thế Chiến. Tuy nhiên mới đây Nazarov đã có niềm tự hào lớn hơn vạn lần khi người vợ trẻ kém tới 35 tuổi đã sinh hạ cho ông một cậu con trai kháu khỉnh khỏe mạnh.

    Với thành tích này, vợ chồng Nazarov đã trở thành ông bố bà mẹ nhiều tuổi nhất trong lịch sử nước Nga.

    Tin vui đặc biệt này không chỉ làm ‘mát lòng’ người cựu chiến binh lão thành mà còn khiến nhân dân địa phương vô cùng tự hào. Đại diện chính phủ thậm chí đã đưa ra tuyên bố sẽ tặng cho gia đình Nazavov một căn hộ rộng rãi hơn để chào mừng thành viên mới.

    Về phía Nazarov và người vợ 54 tuổi, họ đã lên kế hoạch nỗ lực cho việc tiếp tục sinh thêm 1 cô công chúa đáng yêu trong năm tới.

    • Ngựa vằn đá giò lái vào mặt sư tử 
    Con vật hiền từ cũng có lúc biết vùng lên chống lại bạo lực để bảo vệ tính mạng. Một con sư tử đói nằm phục trong đám cỏ khô cao quá đầu rình chờ con mồi đi qua và đó là một con ngựa vằn đang đi dạo trên đồng cỏ. Sư tử phóng ra. Thấy nguy, ngựa rằn bỏ chạy, sư tử đuổi theo, tưởng đâu phen này lại có được một bữa tiệc ngon. Nhưng không may cho nó, ngựa vằn đã nhanh trí tung một cước đúng vào hàm sư tử khiến nó choáng váng và cố bỏ chạy thoát thân.

    Chưa chịu bỏ cuộc, con sư tử tiếp tục đuổi theo. Với tốc độ và sức mạnh của chúa sơn lâm, nó nhanh chóng bắt kịp con mồi, nhảy lên lưng con ngựa vằn và găm những chiếc răng sắc nhọn vào sâu trong da thịt nó.

    Không nản lòng, con ngựa vằn cũng tiếp tục chiến đấu chống trả kẻ thù hòng giữ lấy mạng sống. Nó né, nhảy lên thoát khỏi hàm sư tử một lần nữa. Nhưng thật ngạc nhiên, kẻ săn mồi lại nhanh chóng lấy lại vị thế đuổi theo ngựa vằn và túm được đuôi của nó. Tuy nhiên, không may mắn cho nó bị dẫm phải vũng lầy và trượt ngã khiến con mồi có cơ hội nhanh chân chạy trốn bỏ lại chúa tể đồng cỏ nằm trơ trọi phía sau ngại ngùng vì thất bại với trước một nhóm con cái.

    Thomas Whetten, một nhiếp ảnh gia người Mỹ chuyên chụp ảnh động vật hoang dã  đã may mắn nắm bắt được cơ hội hiếm có khi chứng kiến cuộc săn đuổi hấp dẫn trong khu vực bảo tồn Ngorongoro, Tanzania và đã thu cảnh ấy vào máy quay video.

  • Cá heo hồng tuyệt đẹp xuất hiện tại Mỹ
  • Con cá heo bạch tạng màu hồng duy nhất trên thế giới đã được trông tại một hồ nước mặn ở Mỹ.

    Erik Rue, 42 tuổi, đã chụp được ảnh con cá heo màu hồng này, thật ra là do bị bệnh bạch tạng,  tại hồ Calcasieu ở phía bắc vịnh Mexico, miền tây nam nước Mỹ.

    Ban đầu, ông Rue đã nhìn thấy con cá heo, cũng có đôi mắt màu đỏ, bơi cùng đàn gồm bốn con khác. Một con có vẻ như là mẹ của nó vì luôn bơi bên cạnh.

    Erik Rue kể: “Tôi nhìn thấy một đàn cá heo và chú ý một con trông nhỏ hơn. Nó mang màu hồng trông rất đẹp. Tôi chưa từng nhìn thấy một con cá heo màu như vậy. Toàn thân con cá đều màu hồng giống như là bị nhuộm vậy. Nó có vẻ khoẻ mạnh và bình thường như những con khác. Con cá hoàn toàn màu hồng từ đầu đến chân, mắt cũng đỏ, điều đó chứng tỏ nó bị bệnh bạch tạng. Cá nhân tôi đã nhìn thấy nó khoảng từ 40-50 lần.”

    Regina Asmutis-Silvia, nhà sinh vật học tại Viện bảo tồn cá heo và cá voi, đã miêu tả con cá heo hồng là “tuyệt đẹp”. Bà Regina cho hay, bà chưa từng nhìn thấy một con cá heo nào màu như vậy trong đời. Cũng theo nhà sinh vật học này, có thể nhận biết con cá heo hồng bị bệnh bạch tạng bởi màu mắt của nó. Căn bệnh bạch tạng là do gen di truyền.

    Bà Regina cũng khuyên các du khách hãy tôn trọng chú cá nhỏ. “Đó là một con cá heo rất đẹp nhưng mọi người cần phải tôn trọng nó, giống như tôn trọng bất kỳ con cá heo nào. Hãy quan sát từ xa thôi, hạn chế thời gian theo dõi nó và đừng đuổi hay làm phiền nó”.

    Trên thế giới cũng có một loại cá heo hồng có tên gọi Boto. Boto là một loại cá heo sông nước ngọt cư trú tại hệ thống sông Amazon và sông Orinoco ở Nam Mỹ.

    • Chó cứu chủ thoát sóng thần
    Bình thường Badu không thích đi dạo nhưng khi con chó loại shih-tzu này nhất quyết đòi đi ra ngoài sau trận động đất ngày 11/3 thì chủ của nó, cụ Tami Akanuma thấy nghi có chuyện bất thường.

    Khi Badu vùn vụt chạy về phía quả đồi gần đó thay vì lăng xăng trên con đường quen thuộc ở thành phố Miyako, Akanuma quyết định đi theo con chó cưng. Và có lẽ điều đó đã cứu sống cụ: vài phút sau khi leo lên đồi, trận sóng thần hủy diệt ập tới, san phẳng khu Taro-Kawamukai, nơi cụ Akanuma sống cách bờ biển khoảng 200m. 

    “Badu có lẽ đã cảm nhận được sóng thần đang kéo tới”, cụ Akanuma, 83 tuổi, nói. Cụ đang nghỉ ngơi trong phòng khách thì động đất xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Tohoku. Đèn điện tắt phụt và Badu bắt đầu chạy nháo nhào quanh phòng, rên to và vẫy đuôi điên cuồng. 

    “Giờ này hơi sớm để đi dạo”, Akanuma đã nghĩ như vậy nhưng cụ vẫn cho Badu vào xích và đi. Khi họ ra đến cổng thì hệ thống loa phóng thanh của thành phố thông báo một trận sóng thần mới đang hướng tới bờ biển.

    Akanuma đã trải qua trận động đất Showa Sanriku năm 1993, sự kiện kéo theo sóng thần làm hơn 900 người chết hoặc mất tích ở quận Taro. Ký ức của cụ mách bảo họ chỉ có một lựa chọn. “Chúng tôi chắc nên di tản”, cụ Akanuma nhớ lại. 

    Ngay khi cụ mở cửa, Badu chạy điên cuồng ra ngoài và hướng về phía quả đồi gần nhà ngược với hướng họ thường đi dạo. Mỗi khi bước chân cụ Akanuma uể oải, Badu nhìn quay lại như thúc giục chủ nhanh lên. Khi cụ bắt kịp nó, Badu lại chạy về phía trước, kéo căng sợi dây xích.

    Cuối cùng cả hai cũng lên leo được lên chỗ trung tâm tạm cư những người di tản cách nhà cụ Akanuma một khoảng khá xa.

  • Con heo được giải phẫu mặt
  • Con heo nặng 250 kí này không phải được giải phẫu mặt để làm đẹp mà là để khắc phục chứng bịnh mập phì. 

    Do quá mập, nó không thể nhìn thấy gì nữa bởi vì lông mày của nó đã che lấp hết đôi mắt. Và cũng vì vậy mà nó ăn không ngừng và trọng lượng của nó cứ tăng lên vùn vụt.
    Phương tiện vận chuyển đã được chuẩn bị để đưa con lợn mập này đến nơi điều trị để bác sĩ thú y cắt phần mỡ thừa trên mắt nó. Boris, tên của con heo ba tuổi này, đã trở thành nổi tiếng ở Rosewater, Adelaide, Australia.

    Chủ nhân của chú lợn, anh Graeme Cane cho biết, Boris không thể nhìn thấy đường đi vì trọng lượng ngày càng tăng trên cơ thể chú đã khiến phần lông mày trễ xuống và lấp cả đôi mắt. Graeme Cane đã cố gắng thực hiện một chế độ ăn uống phù hợp cho chú lợn nhưng cũng chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn, lông mày của chú thậm chí còn trễ xuống thấp hơn trên đôi mắt của Boris.

    Mặc dù đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa và chú lợn cũng có các khuyết tật ở trên lưng nhưng Boris đã trở thành một "ngôi sao" sau sự kiện này.

  • Khỏa thân vào sống với heo
  • Chúng ta thường gán cho loài heo đặc tính ở dơ vì chúng thích lăn lộn dưới bùn. Nhưng đối với người Âu Mỹ, họ cho rằng loài heo cũng giống như các loại gia súc khác. Nếu được chăn nuôi đúng cách thì chúng cũng sạch sẽ đáng được cưng như chó mèo.

    Một cô gái đã gây sửng sốt khi cô tung lên mạng đoạn video cô khỏa thân và sống cùng đàn heo. Nhưng sự thực là.. 

    Nhiều người cho rằng hành động này xuất phát từ sự đồng nhất trong trái tim của nghệ sĩ Miru Kim khi cô quyết định sống giữa đàn heo trong dự án mang tên "The Pig That Therefore I Am".
    Miru chia sẻ về quyết định của mình: “Môi trường công nghiệp hiện tại dường như đang làm tê liệt cảm xúc của bạn thậm chí ngay cả khi bạn là một người yêu động vật thì bạn cũng trở nên dễ dàng chấp nhận với thực tế. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi nghiệm trọng”.

    Miru cũng giải thích thêm về việc làm thế nào để có những cảm nhận tốt hơn qua làn da: “Thông qua những tiếp xúc của da với da cơ thể sống của chúng ta hình thành nên nhiều cảm xúc. Khi hai cơ thể tiếp xúc mỗi người trong số họ sẽ cảm thấy có cảm giác xúc động cùng một lúc”.

    Nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho thấy van tim của lợn có thể được sử đụng dể thay thế cho van tim người. Vào một ngày trong tương lai gần rất có thể nhiều bộ phận trên cơ thể của lợn có thể được sử dụng cho con người vì xét về mặt sinh học nó rất gần với con người. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi việc ở cùng những con lợn trong tình trạng khỏa thân, có những va chạm về da sẽ làm mất dần những rào cản giữa con người và động vật.

    Miru chia sẻ: “Khi tôi nằm cạnh một con lợn nái có trọng lượng hơn 200kg tôi cảm thấy thật ấm áp từ phần bụng dưới của nó. Trong khi tiếp xúc, tôi cảm thấy phần bụng của con lợn trên đùi của mình và phần đùi còn lại tôi gác lên bụng của nó. Tôi đi bộ dọc theo lối đi của khu chăn nuôi lợn và chúng bắt đầu tiến đến hàng rào. Tôi thích sự tò mò đó của nó. Chúng đã nhìn một vị khách mới và tiến hành dò xét tôi. Mắt của những con lợn rất đáng chú ý. Khi chúng nhìn rồi vây quanh tôi tôi không thể nào đọc được cái nhìn của chúng. Chúng không thể truyền tải bằng ngôn ngữ như chúng ta. Nhưng khi chúng tôi tiếp xúc qua da, khoảng cách đó đã bị phá vỡ như thể là tôi đã quên đi ngôn ngữ của riêng mình. Ngôn ngữ của tôi đã mất” 

    • Phan Hạnh
    | Trang bìa NSVN Online |
    | Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức| Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |