|
Giải phẫu bướu
khổng lồ
Các
bác sĩ ở Hoa Lục đã thành công cắt bỏ một cục bướu
nặng 18.7 kí trên lưng của một thiếu niên qua một cuộc
giải phẫu kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ.
Cục bướu do bẩm sinh này
từ từ lớn dần theo thời gian trên lưng của cậu thiếu
niên Qiu Sheng 15-tuổi.
Ông Qiu Erjin, cha của Qiu Sheng,
cho biết: "Khi nó chỉ mới ba tháng tuổi, chúng tôi thấy nó
có hai cục bướu nhỏ bằng hạt đậu trên thắt lưng của
nó. Lúc bấy giờ, bác sĩ khám bệnh nói là cái đó không
thành vấn đề đáng lo ngại, và các khối u có thể sẽ tự
biến mất trong tương lai mà không cần chữa trị gì cả.
Tuy nhiên, hai hạt đậu đó đã trở nên ngày càng lớn hơn,
từ kích thước bằng một trái đào lớn lên bằng một trái
dừa, và cuối cùng lớn bằng một bao cát trên lưng nó."
Cậu bé Qiu Sheng gặp phải
khó khăn khi nằm ngủ, khó tìm quần áo may sẵn nào mặc cho
phù hợp, và trong trường học, cậu ta trở thành một
mục tiêu cho bạn học trêu chọc và bắt nạt.
Bác sĩ Huang Yunchao từ Bệnh
viện Ung bướu tỉnh Vân Nam, nơi khối u được cắt bỏ,
cho biết: "Thật khó để tưởng tượng làm thế nào cậu
ấy có thể chịu đựng một khối u nặng trên lưng trong suốt
khoảng thời gian dài đó. Khối u thậm chí còn phát triển
vào khoang ngực của cậu và đẩy lệch xương cánh phải của
cậu ta sang một bên."
"Cậu ấy cần thời gian để
làm quen và lấy lại sự cân bằng sau khi đột nhiên bị mất
một phần ba trọng lượng cơ thể của mình". Bác sĩ Huang
cho biết đáng lẽ ra cha mẹ cậu nên yêu cầu bác sĩ giải
phẫu ngay khi cậu sinh ra. Ông nói: "Nếu làm như thế, nó sẽ
chỉ là một phẫu thuật rất nhỏ ở giai đoạn sớm nhất
của nó, và chi phí tốn kém sẽ rất ít."
À, thì ra các ông bác sĩ ngày
trước không chịu giải phẫu cho người ta rồi bây giờ đổ
thừa ngược.
Hôm nay ăn thịt
cừu non nhé
Một
con đại bàng vàng khổng lồ xớt luôn một con cừu con bơ
vơ trên đảo Mull, gần bờ biển về phía tây Tô Cách Lan.
Đây được coi là bức ảnh
đầu tiên mà thợ ảnh chụp được cảnh một trong những
loài chim khổng lồ đang tha con mồi từ đàn súc vật chăn
nuôi của nông dân, báo Telegraph tường thuật.
Bức ảnh tình cờ được chụp
bởi một người yêu thích quan sát điểu cầm (mà chúng ta
thường gọi họ là những người đi ngắm chim theo chữ birdwatcher
trong Anh ngữ). Người này không muốn tiết lộ tên hoặc vị
trí chính xác nơi chụp búc ảnh mà chỉ nói một cách chung
chung là gần Ben More, vì sợ rằng tổ của con chim đại bàng
đó có thể sẽ trở thành mục tiêu xâm hại bởi nông dân
mất cừu nổi giận.
Hiện chỉ có 30 cặp chim đại
bàng khổng lồ trong giai đoạn sinh sản ở phía bắc của
biên giới và các khu vực bảo vệ đặc biệt đã được
chỉ định vào năm ngoái sau khi người ta tìm thấy một số
xác chim chết vì bị đầu độc.
Người ngắm chim chụp được
bức ảnh trên kể lại: "Lúc đó có một vài chiếc xe khác
đang đậu gần đó và có một số đại bàng bay quanh trong
khu vực. Chắc có một cái tổ ở gần đó. Đột nhiên, con
đại bàng khổng lồ này từ đâu xuất hiện. Chúng tôi có
thể nhìn thấy nó đang mang một con mồi gì đó dưới các
móng chân và vợ tôi, người có mang theo ống nhòm, nghĩ rằng
con mồi đó là một con thỏ núi màu trắng.”
"Khi nó bay đến gần hơn, tôi
nói với vợ tôi, 'Không phải thỏ. Đó là một con cừu con.’
Thật là một cảnh rất khác thường và một chút lấy làm
buồn cho con cừu non xấu số, nhưng theo luật tự nhiên thì
nó là như vậy thôi. Chắc chắn đây là một cảnh mà chúng
tôi sẽ không bao giờ quên.”
Chồn con kiếm ăn
trên cao ốc Shard ở Luân Đôn
Một
con chồn con đã được tìm thấy sống nhờ thức ăn dư thừa
do người ta vứt đi trên tầng thượng của nhà chọc trời
cao nhất nước Anh.
Con chồn được nhân viên cứu
cấp đặt cho nó cái tên là Romeo đã được tìm thấy
trên đỉnh tầng 72 của tháp Shard Luân Đôn.
Nó đã ở đó được hai tuần
lễ trước khi nhân viên kiểm soát thú vật bẫy bắt được
nó bằng một cái lồng có giăng mồi nhử đặc biệt, tờ
báo Sun loan tin.
Tòa cao ốc Shard vẫn còn đang
được xây dựng, giúp cho người đứng từ trên tầng cao
nhất có thể nhìn thấy khắp toàn cảnh London. Thật khó ai
có thể nghĩ rằng đó lại là nơi một con chồn chọn để
sống bằng thức ăn thừa. Nó đã can đảm dùng móng chân
của nó leo suốt một chiều cao 945 bộ Anh cho đến đỉnh.
Con chồn con có máu giang hồ
và óc mạo hiểm cuối cùng đã được các nhân viên kiểm
soát thú vật mang trả về mặt đất. Họ phải vất vả leo
lên cầu thang bộ trung ương cao thăm thẳm đáng sợ của tòa
nhà.
Les Leonard, chủ sự phòng trừ
sinh vật nguy hại của vùng Southwark, cho biết: "Thật là không
thể tin được. Để leo lên được tới đỉnh, con chồn con
đó phải leo 71 bộ cầu thang và một cái thang kiểu cũ. Cuối
cùng chúng tôi đã bị bắt được nó trong một lồng cáo
lớn với cái mồi hấp dẫn là cái xác gà. Nhân viên của
chúng tôi phải được câu lên bằng một máy nâng từ tầng
35 đến tầng 72, điều đó thật đã khiến cho tôi bị căng
thẳng vì hồi hộp."
Các nhà chuyên môn cho biết
con chồn con chưa hơn sáu tháng tuổi, đã sống hai tuần lễ
trên một nền phẳng tằng thượng lớn cỡ sân chơi bóng
chuyền. Nó đã được thả tự do trong thành phố.
Đến khi hoàn thành vào mùa
hè năm 2012, tòa cao ốc Shard sẽ đạt đến chiều cao 1.016
ft và sẽ trở thành tòa nhà cao nhất của Liên Hiệp Âu Châu
và đứng hạng cao thứ 45 của thế giới.
Chủ đi thu tiền
nhà thấy nhà biến mất
Nhà
cửa còn nên gọi là bất động sản nữa không? Một chủ
nhà ở Malaysia đã nhận được một cú bất ngờ khá khó
chịu khi ông đến thu tiền từ một người thuê nhà và khám
phá ra rằng ngôi nhà của mình đã biến mất.
Ngôi nhà mà chủ nhân Zuria
Ali đã thừa hưởng từ cha mẹ của ông nay chỉ còn trơ lại
24 cái trụ cột bê tông, một TV bể và những mảnh gỗ gãy
vỡ.
Bao nhiêu thứ khác như
cấu trúc chính của ngôi nhà, bao gồm các bức tường của
nó, đã biến mất, cùng với các đồ dùngvật liệu trong
nhà như chén đĩa, tủ, bàn ăn và tủ lạnh, báo The Star của
Malaysia đưa tin.
Cảnh sát xác nhận họ đã
nhận được một báo cáo về một vụ "mất tích" tài sản."Tôi
đã nghe nói rằng nhà của tôi đã biến mất và rất tò mò
để tìm ra sự thật," ông Ali nói. Một người hàng xóm khai
với phóng viên báo chí rằng ngôi nhà đó đã bị mất tích
kể từ đầu tháng trước. Người hàng xóm đó nói, "Tôi
thấy ba người tới tháo gỡ nhà. Tôi cứ nghĩ họ thực hiện
công tác tháo dỡ theo lệnh của chủ nhà. Tôi không nghi ngờ
bất cứ điều gì cho đến khi ông Zuria Ali hỏi tôi về nó.”
Đạo diễn phim Guy Richie cũng
gần như bị lâm vào tình trạng tương tự mà ông ta gọi
là một cuộc khủng hoảng bất động sản khá kỳ lạ, sau
khi một nhóm người trôi sông lạc chợ di chuyển vào cắm
dùi tại lâu đài London trị giá 6.000.000 £ của ông trong lúc
nó đang được sửa sang tân trang. Ít nhất có 12 người được
cho là đã di chuyển vào ngôi bất động sản đồ sộ đó
và định quy hoạch biến nó thành một trường học.
Xâm 82 hình Julia
Roberts lên người
Thỉnh
thoảng chúng ta nghe tin có những người vì quá tôn thờ thần
tượng là ca sĩ trình diễn hoặc tài tử điện ảnh mà bị
tòa buộc tội quấy nhiễu và ngăn cấm không được đến
quá gần. Có một ông nọ, kể từ sau khi xem phim Erin Brockovich
do nữ diễn viên điện ảnh Julia Roberts đóng vai chính, ông
ta đâm ra ngưỡng mộ và nảy ra ý tưởng bày tỏ sự ngưỡng
mộ đó một cách khá độc đáo mà không gây phiền toái cho
đối tượng.
Miljenko Parserisas Bukovic, 56 tuổi,
một người làm nghề bán báo ở thành phố Valparaiso, Mễ
Tây Cơ hiện đã có cả thảy là 82 hình xâm nét mặt Julia
Roberts trên thân người ông ta. Tính cho đến nay, ông Parserisas
đã chi một triệu peso Mexico (chỉ hơn £ 51,000) cho 82 hình
xăm.
Người bán báo thật thà này
bắt đầu mang nỗi ám ảnh đam mê với hình xăm của Julia
Roberts sau khi ông xem phim Erin Brockovich. Qua phim này, Julia Roberts
đóng vai một phụ tá pháp lý đã một thân một mình điều
tra chống lại một công ty năng lượng Mỹ. 82 bức hình xăm
là những cảnh diễn của Julia Roberts lấy từ phim đó.
Ông Parserisas, người hâm mộ
trung thành cuồng tín này nói rằng ông có kế hoạch sẽ xăm
nhiều hình của Julia Roberts nữa trên lưng, ngực và cánh tay
của ông. Miễn là ông có đủ tiền và tìm đủ chỗ còn
trống trên diện tích da cơ thể thì sự vinh danh này sẽ còn
tiếp tục dài dài.
|