| Lịch sử phong phú của thành
phố Toronto đan kết vào với tên của những đường phố.
Từ kế hoạch khởi sự ban đầu, thị trấn York (tức
Toronto ngày nay) chỉ gồm có mười lốc đường gần bờ hồ
do Phó Toàn Quyền John Simcoe hoạch định năm 1793. Hơn hai trăm
năm qua Toronto phát triển không ngừng để trở thành siêu
đô thị rực rỡ sắc màu như ngày nay, nuốt dần các vùng
đất nông thôn bao quanh, san lấp nhiều lạch suối thành những
con đường tráng nhựa. Mỗi bước phát triển đó được
phản ảnh qua tên đặt của những con đường.
Là cư dân Toronto, qua nhiều
năm tháng chôn chân mọc rễ ở đây, chúng ta cảm thấy gần
gũi với những con đường quen thuộc hàng ngày đi qua đến
sở làm hoặc đi mua sắm hay chỉ cùng bạn bè, gia đình dạo
chơi dịp cuối tuần: Bloor, Yonge, Dundas, Spadina, Bathurst, Roncesvalles,
Trethewey, Runnymede, Queen’s Quay… Những bảng tên đường mang
những cái tên lạ lẫm ngộ nghĩnh chưa nghe, chưa thấy, chưa
biết bao giờ nên dễ phát âm sai, không phải chỉ riêng chúng
ta sai, không phải chỉ người mới đến sai, mà ngay cả những
người có tiếng mẹ đẻ là Anh ngữ sống lâu đời ở đây
cũng phát âm sai như thường.
Mặc dù không phải cứ mỗi
cái tên đường phố nào cũng là cửa ngõ dẫn dắt chúng
ta đến một điều bí ẩn hay một câu chuyện kỳ thú, nhưng
thà tìm tòi khám phá xem đàng sau cái tên ấy có những gì
còn hơn là cứ thắc mắc không nguôi. Như Bay Street thật ra
ngày xưa trước năm 1800 có tên là Bear Street vì một con gấu
đen bị săn đuổi đã chạy trên con đường đó. Như Christie
Street và công viên Christie Pits Park ở gần Phố Đại Hàn đường
Bloor được đặt tên để vinh danh ông William Mellis Christie
chủ lò bánh buiscuit lớn nhất nước mà thương hiệu Mr. Christie
vẫn còn thấy trong các siêu thị và chúng ta vẫn mua. Như
Warden Avenue thật ra trước kia tên của nó là Wardin Avenue,
nhưng có lẽ vì Wardin nghe “không giống ai” nên được đổi
thành Warden nghe vừa có nghĩa rõ ràng vừa xuôi tai hơn.
Gần đường College ở khoảng
giữa Bathurst và Ossington có Clinton Street và Gore Street, mới
nghe qua chúng ta bắt lên tưởng nghĩ đến tên cựu tổng thống
Bill Clinton và cựu phó tổng thống Al Gore của Mỹ, nhưng thật
ra chúng được đặt tên để tưởng niệm Henry Clinton, Bộ
Trưởng Thuộc Địa Anh Quốc (1852-1854) và Sir Francis Gore, Phó
Toàn Quyền Upper Canada (1806-1817). Clinton Street được đặt
tên vào năm 1853, và Gore Street được đặt tên vào năm 1881.
Toronto còn có Hillary Avenue, một con đường ngắn nằm ở phía
nam của Rogers giữa Keele Street và Old Weston Road và đây cũng
chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ chẳng phải nó
vinh danh bà đương kim ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton.
Những cách thức đặt tên
đường
Thành phố Toronto được phân
chia trước trên họa đồ theo một số phân lộ (concession
road) ngang và dọc với khoảng cách là hai cây số. Trục nam
bắc gồm các đường ngang tính từ bờ hồ Ontario. Trục đông
tây gồm những đường dọc tính từ đường trung tâm là
Yonge Street. Các phân lộ ngang lần lượt là Queen Street, Bloor
Street, St. Clair Avenue, Eglington Avenue, Lawrence Avenue, Wilson Avenue,
Sheppard Avenue, Finch Avenue và Steele Avenue. Các phân lộ dọc
về phía đông gồm có Bayview Avenue, Leslie Street, Don Valley Parkway,
Victoria Park Avenue, Birchmount Road, Midland Avenue, McCowan Road và
Markham Road. Các phân lộ dọc vế phía tây gồm có Bathurst
Street, Dufferin Street, Keele Street, Weston Road, Royal York Road
và Kipling Avenue.
Từ những ô vuông mắt cáo
với diện tích bốn cây số vuông ngăn chia bởi các phân lộ
đó, các khu xóm được hoạch định và thành hình sinh ra vô
số những con đường phụ khác theo nhu cầu phát triển. Một
điều chúng ta không ngờ là trong khoảng thời gian từ năm
1827 đến năm 1895, để có đủ ngân sách xây cất đường
mới, chính phủ đã dựng những trạm thu lệ phí lưu hành
bắt xa ngựa (vì thuở ấy xe hơi chưa ra đời) chạy
qua phải nạp tiền mãi lộ. Một trong các trạm thu lộ phí
đó vẫn còn được bảo trì gìn giữ và phục hồi nguyên
trạng để trưng bày như bảo tàng cho đến ngày nay.
Mỗi tên đường mở ra một
cửa sổ nhìn vào quá khứ của thành phố. Những cư dân đầu
tiên của Toronto đặt tên đường phố để tưởng nhớ
thân bằng quyến thuộc hoặc thị trấn và làng mạc nguyên
là chốn quê xưa mà họ đã bỏ lại bên kia bờ đại dương
xa thẳm để tìm cuộc sống mới: Willcocks, St George, Cottingham.
Người chiến binh đại tá Walter O'Hara giã từ trận mạc về
hưu đặt tên đường theo tên của chiến trường xưa để
nhớ lại những ngày vinh quang lừng lẫy: Sorauren, Roncesvalles.
Ảnh hưởng mạnh mẽ của người Anh tạo nên những tên đường
phố mang tên của các quan chức chính phủ hoặc hoàng gia:
Gladstone, Clarendon, Alberta, George, Adelaide, Melbourne, Pembroke, Winston
Churchill. Và những dinh cơ bất động sản mỹ miều từng
được xây dựng ngoài thành phố giờ đây âm vang qua những
tên đường: Bellevue, Dupont, Chestnut Park, Rose Hill, Rathnelly,
Glen Edyth, Rusholme, Dovercourt.
Đường phố Toronto cũng mang
tên của những cư dân góp nhiều công lao phát triển nơi họ
sinh sống, làm việc, phục vụ và để lại lợi ích cho xã
hội: Bloore, Copeland, Severn, D' Arcy Magee, Borden, Laurier, Sheard,
Howard, Massey, Ryerson, Shepard, McCowan, Bellamy, Steeles, Gardiner và
nhiều nữa. Chắc chúng ta không khỏi muốn tìm hiểu một
ít lịch sử nằm phía sau những con đường ấy. Không biết
về khoảng không gian chung quanh nơi đang sinh sống, chúng ta
mơ hồ cảm thấy một điều gì đó chưa được giải đáp
để thỏa mãn sự tò mò. Trước đây chúng tôi đã viết
khá chi tiết về con đường Yonge với tựa đề là “Yonge
Street: Con đường trẻ mãi” đã đăng trên Thời Báo Niên
Giám năm trước, chỉ xin nhắc lại là tên đường Yonge đặt
theo tên của George Yonge, một chuyên gia người Anh uy tín về
hệ thống đường sá mà đế quốc La Mã đã xây dựng ở
châu Âu. Nay chúng ta hãy nói về một số những con đường
khác theo thứ tự từ nam lên bắc và từ đông sang tây.
NHỮNG CON ĐƯỜNG NGANG (THEO
THỨ TỰ TỪ NAM LÊN BẮC)
Queen’s Quay
Queen Quay là một con đường
nổi bật trong khu phố Harbourfront của Toronto. Đường phố
ban đầu được qui hoạch làm khu thương mại theo lẽ tự
nhiên vì có nhiều cầu tàu dọc theo bờ hồ. Nó được
xây dựng lại trong hai thập niên qua với những tòa cao ốc
chung cư sang trọng, dịch vụ và hiệu buôn lẻ thu hút du khách.
Con đường này thay thế cả hai đường Front Street và Lake
Shore Boulevard như là hành lang Đông-Tây ở phía cực nam của
thành phố khi nó được tạo ra trên vùng đất hoang sát bên
trên bến cảng. Trong khoảng thời gian sau năm 1919 đến những
năm đầu của thập niên 1920, vùng cảng phía trong gần bờ
đã được lấp đầy tạo ra những mảng đất mới.
Lake Shore Boulevard
Đại lộ Lake Shore Boulevard
(thường được viết nhầm lẫn là Lakeshore Boulevard) là một
con đường động mạch chính chạy dọc theo bờ hồ. Trước
năm 1998, hai phân đoạn của đại lộ Lake Shore (từ ranh giới
Etobicoke-Mississauga sông Humber và từ ga cuối phía đông của
đường cao tốc Gardiner Expressway đến Woodbine Avenue) được
chỉ định là một phần của Quốc Lộ 2. Lake Shore Boulevard
bắt đầu ở phía tây Etobicoke Creek, tiếp nối trực tiếp
với đường Lakeshore Road của Mississauga chạy mãi về phía
tây đến Hamilton. Con đường dọc theo bờ hồ này được
mở rộng phình ra thêm khi chạy ngang qua khu vực dẫn vào các
đường phố chính của Toronto để đóng vai trò đường phụ
bị cho đường cao tốc Gardiner Expressway. Do có mặt đường
rộng, Lake Shore Boulevard hàng năm được chọm làm địa diểm
tổ chức Giải Vô Địch Đua Xe Thế Giới Molson Indi và (nay
được đổi tên là Honda Indi) và lễ hội Caribana Carnival của
cộng đồng công dân Canada gốc 46 quốc gia Tây Ấn như Bahamas,
Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago, Haiti, US Virgin Islands, Puerto
Rico, ...
Kingston Road
Kingston Road là con đường lớn
nằm về phía cực nam dọc theo phần hướng đông của Toronto,
nhất là khu East York và Scarborough. Cho đến năm 1998, Kingston
Road hình thành một phần quan trọng của Quốc lộ 2. Tên của
đường phố bắt nguồn gốc từ Kingston, Ontario vì đây từng
là con đường huyết mạch chính được sử dụng để đi
từ Toronto đến các khu định cư phía đông nằm dọc theo
bờ hồ Ontario. Kỹ sư Asa Danforth Jr thuộc gốc người thổ
dân châu Mỹ đã được ký hợp đồng để xây dựng một
con đường làm tuyến đường kết nối Toronto (sau đó được
gọi là York) với cửa sông Trent năm 1799 với chi phí $90.00
cho mỗi dặm. Đường được hoàn thành vào ngày 18 tháng 12
năm 1800, nhưng sau đó không được bảo trì đúng mức. Năm
1815, Kingston Road được tái hoạch định, một phần dựa theo
đường cũ do Asa Danforth xây trước đó và hoàn thành năm
1817.
King Street
King Street là con đường được
đặt theo tên vua George III, vị vua trị vì đế quốc Anh đương
thời khi con đường này được thành hình. Một điểm thú
vị là đường King St. tuy song song với Queen St. nhưng ngắn
hơn và nhập vào đường Queen ở hai đầu như thể tình cờ
nói lên sự kiện vua không quan trọng bằng nữ hoàng. Chúng
ta không ngạc nhiên khi thấy nằm trên đường King St. là một
lô những cơ sở mang tên liên quan đến vua chúa hoàng gia:
ga tàu điện ngầm King subway Station, khách sạn King Edward Hotel,
rạp trình diễn ca nhạc kịch Princess of Wales Theatre và Royal
Alexandra Theatre
Tuyến đường xe điện streetcar
504 chạy suốt chiều dài King Street là tuyến đường bận
rộn nhất của toàn hệ thống những tuyến đường streetcar
của thành phố với lượng hành khách trung bình hàng ngày
là 50,000 người vì nó đưa đến các địa điểm giải trí
đại chúng và sân thể thao như Rogers Centre (tên cũ là Skydome),
Air Canada Centre, Hockey Hall of Fame, Roy Thomson Hall, Hummingbird Centre,
chợ cuối tuần St. Lawrence Market. Ngoài ra nằm trên đường
này còn có những tòa cao ốc là trụ sở trung ương các ngân
hàng lớn và trung tâm thị trường chứng khoán tài chánh:
Toronto Stock Exchange, Toronto-Dominion Centre, First Canadian Place và
Scotia Plaza.
Tương tự như Queen St., King
Street cũng hiện diện ở các thành phố như Kitchener/Waterloo,
St. Catharines, v.v.
Queen Street
Queen Street là tên đường mà
có thể nói hầu như phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế
giới từng chịu sự thống trị của đế quốc Anh. Do đó
chúng ta không lạ gì khi đi đến nhiều thành phố ở Canada
đều thấy đường Queen St. Toronto, Brampton, Hamilton, Ottawa.
Ngay cả ở Hồng Kông và Tân Gia Ba cũng có Queen Street. Queen
Street Toronto là con đường làm chuẩn mốc trong việc hoạch
định vị trí khởi thuỷ của thị trấn York. Lằn vẽ trên
bản đồ của con đường này có tên là Concession line #1 tức
Phân Lộ 1.
Queen Street khởi sắc hơn về
phía tây của đường Yonge tức Queen Street West là nơi tập
trung sinh hoạt trong các ngành truyền thông, âm nhạc, thời
trang, diễn xuất và mỹ thuật. Kể từ hai mươi năm qua, khu
vực này đã trở thành trung tâm mỹ thuật quốc tế và điểm
thu hút du khách. Một đoạn đường này giữa University Ave.
và Bathurst St. đã được tuyên xưng công nhận là Vùng Bảo
Tồn Di Sản vì có nhiều tòa nhà mang tính chất cột mốc
di tích lịch sử của thành phố với kiến trúc từ cuối
thế kỷ 19 vẫn còn tồn tại nên cần được tiếp tục bảo
trì gìn giữ.
Ngay trong lần đo đạc địa
hình đầu tiên do Alexander Aitkin thực hiện theo lệnh của
John Graves Simcoe để chọn nơi xây dựng thị trấn York vào
năm 1793, Queen St. có khá nhiều tên gọi khác nhau. Trong 60 năm
đầu, nhiều đoạn của con đường này được biết qua tên
Lot St. cho đến năm 1837 mới đổi thành Queen St. để vinh danh
Nữ hoàng Victoria. Qua thời gian, nhiều nhóm di dân đáng kể
tụ tập trên con đường này, ban đầu là người Ái Nhĩ Lan
nơi góc Queen với Bathurst gọi là Claretown. Tiếp đến là di
dân Do Thái đến lập nghiệp gọi là The Ward. Trong thập niên
1930 nhóm di dân Trung Hoa ở khu đường Queen và Bay gọi là
Phố Tàu, đồng thời di dân gốc Ba Lan và Ukrainia đến tập
trung ở khu Parkdale Queen St. với Roncesvalles , di dân Bồ Đào
Nha đến trong các thập niên 1950 đến 1970. Vì giá cả địa
ốc khu trung tâm thành phố tiếp tục tăng vọt, phần lớn
những di dân này đã dọn đi nơi khác xa hơn và rẻ hơn, nhường
chỗ cho những cơ sở thương mại.
Dundas Street
Dundas Street được ông Simcoe
đặt theo tên của Henry Dundas, Bộ Trưởng Gia Cư Anh từ năm
1791 đến năm 1801đồng thời với lúc thị trấn York ra đời.
Dundas Street còn có tên là quốc lộ 5 về phía tây của Toronto,
là một con đường động mạch chính kết nối trung tâm của
thành phố với các vùng ngoại ô phía tây và tây nam Ontario.
Ban đầu dự định là một tuyến đường quân sự kết nối
thủ đô với cuối bờ phía Tây của hồ Ontario tại Dundas
Valley, con đường ngày nay kết nối điểm mốc của thành
phố là Quảng trường Yonge-Dundas và khu phố Tàu chính của
thành phố đến tận những làng mạc nông thôn và vùng trung
tâm của London, Ontario. Những con đường xuyên suốt đông
tây không gián đoạn khác của Toronto là Eglinton Avenue, Steeles
Avenue, Highway 7, Castlemore Road/Rutherford Road/Carrville Road/16th
Avenue, The Queensway, Bloor Street, và Lake Shore Boulevard.
College Street
College Street có tên của nó
do sự liên quan đến Trường Đại học Toronto mà trường
này nguyên có tên lúc ban đầu là King’s College. Năm 1842,
College Street được hoạch định vẽ sơ đồ giữa đường
Spadina Avenue và Yonge Street để đánh dấu ranh giới phía Nam
của khoảnh đất được phân định năm 1827 cho ngôi trường
đại học đầu tiên đó của Toronto. Con đường College này
phải đi ngang qua các miếng đất tư của các đại gia Robert
Baldwin, John Denison và George Crookshank làm chủ. Tên của hai
đại gia này cũng được dùng để đặt tên đường nhỏ
hơn trong khu vực đó là đường Baldwin Street đâm ra Phố Tàu
Tây đường Spadina Avenue; Denison Avenue trong khu chợ Do Thái
(Kensington Market) và Crookshank’s Lane (về sau này trở thành
một phần của Bathurst Street).
Sau khi viên thanh tra điền địa
John Howard hiến đất của ông cho thành phố năm1873 để làm
công viên, con đường College Street từng được dự định
nối vào công viên High Park để tạo phương tiện di chuyển
dễ dàng cho dân cư trung tâm thành phố đến đây nghỉ ngơi
giải trí cuối tuần nhưng tuyến đường sắt phía tây của
Lansdowne Avenue đã tạo ra một rào cản ngăn chận lại. College
Street đành phải chấm dứt để nhập vào Dundas Street West.
Danforth Avenue
Danforth Avenue, còn được gọi
là The Danforth, là mạch giao thông chính trục Đông-Tây của
thành phố Toronto, là phần nối tiếp về phía đông của đường
Bloor bên kia Don Valley. Danforth Ave. bắt đầu từ cầu cạn
Prince Edward chạy về hướng đông cho đến khi giao nhau
với đường Kingston ở Scarborough. Khi qua khỏi Warden Avenue,
Danforth Avenue giao cắt với Danforth Road chạy theo đường chéo
chiều đông bắc đến phía nam của Lawrence Avenue, nơi nó tiếp
tục trở thành McCowan Road.
Danforth Ave. được đặt theo
tên của nhà thầu Asa Danforth Jr, người đã bắt đầu công
trình xây dựng Queen Street và Kingston Road kể từ năm 1799.
Danforth Ave. chính thức được xây dựng bởi Công ty Don and
Danforth Plank Road vào năm 1851 đến khúc Broadview Avenue, xong
cũng tiếp tục xây đường này kết nối với Queen Street East
và Kingston Road.
Vào đêm Giáng sinh năm 2001,
một đám cháy lớn xảy ra tại Hãng Cung cấp Vật liệu Xây
cất Woodbine. Cửa hàng này nằm tại giao lộ của Danforth và
Woodbine. Đó là một trong những vụ hỏa hoạn lớn nhất trong
lịch sử của thành phố Toronto phải huy động 170 nhân viên
cứu hỏa để dập tắt đám cháy ở cấp độ báo động
6 này. Cửa hàng này cách khu dân cư không đầy năm mươi thước
khiến cho hơn năm mươi gia đình đã phải di tản vào buổi
sáng Giáng sinh. Đám cháy làm cho một người thiệt mạng và
một người bị phỏng trầm trọng làm biến dạng cơ thể.
Cảnh sát và hãng bảo hiểm nhanh chóng nghi ngờ đây là một
vụ cố ý đốt nhà và sau cuộc điều tra, nhiều người đã
bị kết án.
Danforth Road vùng Scarborough là
một con đường riêng kết nối Danforth Avenue với McCowan Road.
Do đó, thật lạ lùng là chúng ta có thể đứng ở một ngã
tư giao lộ của hai con đường cùng tên Danforth Avenue và Danforth
Road. Các tham khảo địa phương cần phải cẩn thận lưu ý,
nếu không rất dễ xảy ra sự nhầm lẫn. Trước đây, Danforth
Road chạy dọc theo đường xe hỏa tiếp đến vùng Highland
Creek , với các con đường Painted Post Drive (vì nơi đó có
một cây cột được sơn), Military Trail (vì là nơi quân lính
tập phòng thủ), Colonel Danforth Trail và Highland Creek Drive.
Bloor Street
Nếu bạn có bao giờ ngồi
ở hiên lộ thiên của một cái quán nào đó trên đường
Bloor nhâm nhi thưởng thức một ly bia vào một ngày hè nắng
ấm, có khi hồn của ông Joseph Bloore đang theo dõi bạn một
cách thích thú. Vâng, thưa bạn, Bloor Street đúng là mang tên
của một trong những nhà sản xuất bia đầu tiên của thành
phố Toronto. Ông xây dựng nhà máy bia của mình trong năm 1830
và khi ông bán nó cho người khác vào năm 1843 để cùng với
ông William Botsford Jarvis hùn vốn đầu tư vào ngành địa ốc
mua khu đất trở thành khu Yorkville và Rosedalle sang trọng như
bây giờ. Năm 1855, khi người ta lấy tên ông để đặt thay
cho Tollgate Road, chẳng hiểu sao mẫu tự “e” ở cuối tên
ông bị xén mất khiến cho Bloore trở thành Bloor. Tên ông Javis
cũng được dùng để đặt tên cho Javis Street để vinh danh
một người nữa có công lao trong việc phát triển mở mang
thành phố.
Davenport Road
Davenport Road là một trong những
con đường xưa nhất của Toronto, nguyên là con đường mòn
của thổ dân da đỏ di chuyển giữa hai con sông Don và Humber.
Nằm bên dưới mặt đường nhựa là cả một lịch sử qua
nhiều thế kỷ của thổ dân. Lối mòn ngoằn ngoèo chạy dọc
theo chân vách đá vốn là bờ của hồ Iroquois hơn 13,500 năm
trước. Khi những nhà thám hiểm người Âu đầu tiên đến
đây vào thế kỷ thứ 17 thì đã thấy có con đường này
rồi. Nó được đặt tên Davenport là tên ngôi nhà bề thế
đồ sộ nhất của thiếu úy hải quân John McGill xây đầu
tiên trên bờ dốc cao nhìn xuống con đường này năm 1797.
Chắc chúng ta cũng biết là người xưa thường đặt tên cho
dinh cơ bất động sản của họ. Davenport nguyên là gốc Pháp
ngữ vùng Normandy và là tên của một vị thiếu tá chỉ huy
của Fort York cuối thế kỷ 18. John McGill dùng tên đó đặt
cho nông trại và ngôi nhà của ông ta để vinh danh thượng
cấp mà ông ngưỡng mộ, và thành phố lấy đặt tên đường
chạy qua ngôi nhà nổi bậc đó.
Năm 1861 tuyến đường xe lửa
Northern Railway Bắc chạy qua phía nam của đường Davenport và
xây một ga trạm ở đó đặt tên ga Davenport. Thế là một
ngôi làng nhỏ cũng mọc lên quanh nhà ga và cũng mang tên Davenport.
Năm 1889 làng sáp nhập với hai làng lân cận là Carleton và
Junction để hình thành thị trấn Junction để rồi mười năm
sau lại một lần nữa sáp nhập vào thành phố Toronto. Năm
1821, người chủ thứ nhì mua lại dinh cơ Davenport là đại
tá Joseph Wells, thanh tra lực lượng dân quân, dân biểu và
bộ trưởng, quản trị viên ngân hàng của Upper Canada. Wells
Street mang tên ông. Ngôi nhà Davenport và mảnh vườn bị phá
sập năm 1913 để phân lô lại và xây nhiều nhà khác nhỏ
hơn.

St. Clair Avenue
St Clair Avenue có tên của nó
do sự tình cờ và sai lầm chính tả. Gia đình Grainger sở
hữu một cửa hàng bán hoa, cây cảnh và dụng cụ làm vườn
trên đường Yonge St gần St Clair trong hậu bán thế kỷ 19.
Họ sống tại một trang trại gần Avenue Rd. và St Clair. Cậu
con Albert trong gia đình Grainger vì không có tên lót nên quyết
định đặt cho mình một tên lấy từ tên của một nhân vật
trong quyển sách ưa thích của cậu là quyển UncleTom's Cabin
của tác giả Harriet Beecher Stowe.
Tên cậu chọn là "St. Clare,"
người anh hùng đã mua và trả tự do cho Uncle Tom. UncleTom's
Cabin được dựng thành kịch lưu diễn khắp Bắc Mỹ và tờ
chương trình thường đánh vần sai chữ St Clare thành St. Clair.
Vì vậy, Albert chộp lấy cái tên qua phiên bản đó và lấy
làm thích thú dùng sơn viết nó lên một miếng bảng gỗ xong
đóng đinh nó lên một thân cây to trong trang trại.
Albert là một người lính kèn
trong lữ đoàn khinh binh hoàng gia Queen's Own Rifles và thường
cùng với ban quân nhạc trình diễn tại Nhà hát Lớn, nơi
chàng nhận thấy cái tên lót St. Clair rất hữu ích qua những
lần hò hẹn với các cô gái. Albert qua đời ở tuổi 20 vào
năm 1872 vì biến chứng hiển nhiên của cảm lạnh mà anh bị
nhiễm trong khi thao diễn ngoài trời thời tiết giá lạnh với
lữ đoàn đơn vị anh. Nhưng tấm bảng gỗ của anh vẫn còn
đóng đinh vào thân cây nơi cũ, và khi các nhân viên đo đạc
sở công chánh đến để phóng đường, họ xem nó như là
một tấm bảng tên đường đã có sẵn nên chính thức hóa
gọi Phân Lộ số 2 là St Clair Avenue.
St. Clare là danh hiệu của vị
nữ thánh người Ý, Augustine St. Clare, một tông đồ nồng
nhiệt thuần thành của Thánh Phanxicô trong thế kỷ 13. Bà
sáng lập ra dòng nữ tu Phanxicô gọi là "Clares Nghèo Khó".
Các vị nữ tu này từ bỏ hết mọi sở hữu tài sản, đi
xin của bố thí, sống với nhau như một dòng tu chiêm niệm
để dành nhiều thì giờ cho đạo hạnh tĩnh lặng thánh linh.
Dòng tu bền bỉ sống còn và tồn tại qua thời Trung cổ và
cuộc cách mạng kỹ nghệ. Năm 1989 có 700 chi nhánh Clares Nghèo
Khó trên toàn thế giới.
Năm 1913, một cộng đồng Công
Giáo La Mã ở Toronto quyên tiền để xây dựng nhà thờ riêng
của họ ở địa điểm gần Dufferin St và Clair Ave. West. Họ
đặt tên nhà thờ của họ theo tên vị nữ thánh, và đánh
vần nó một cách chính xác: nhà thờ St. Clare Church.
Eglinton Avenue
Eglinton Avenue, ban đầu được
biết đến qua tên Richview Sideroad trong địa phận của Etobicoke,
là trục lộ huyết mạch đông tây dài xuyên suốt khắp từ
Toronto qua Mississauga. Trong địa phận Toronto, Eglinton Avenue là
con đường duy nhất vượt qua tất cả sáu quận cũ là Scaborough,
East York, Toronto, York, North York và Etobicoke. Tên đường bắt
nguồn từ Eglinton Castle ở Tô Cách Lan. Giống như hầu hết
các con đường ở Toronto, Eglinton được tái xây dựng từ
một con đường quận hạt thành một lộ động mạch vào
giữa những năm của thập niên1950.
Lawrence Avenue
Lawrence Avenue được đặt tên
theo Jacob Lawrence, một thợ thuộc da và nông dân trong khu
vực của đường Yonge và Lawrence Avenue. Lúc mới đầu, Lawrence
Avenue chỉ chạy về phía đông của Yonge Street, còn đoạn
chạy về hướng tây đến Weston Road thì có tên là McDougall
Avenue. Trong trận bão Hazel xảy ra vào năm 1954, cây cầu trên
đường Lawrence Avenue bắt qua sông Humber đã bị cuốn trôi
vì mực nước sông dâng cao dữ dội do lượng nước mưa lớn
đột ngột.
Sheppard Avenue, Finch Avenue
và Steele Avenue
Sheppard được đặt tên theo
Joseph Sheppard I, sở hữu chủ của hơn 400 mẫu Anh (160 ha) đất
ở góc phía tây bắc của Sheppard và Yonge Street. Tại đây,
Sheppard II, con trai ông đã mở một cửa hàng tạp hóa bán
đồ gia dụng năm 1860. Khúc đường Sheppard chạy qua khu Scarborough
từng có tên cũ là Lansing Sideroad.
Finch Avenue được đặt theo
tên của John Finch, chủ nhân khách sạn mang cùng tên nằm trên
con đường này nơi góc đông bắc của Finch Avenue và Yonge
Street. Trong những năm 1950, Sở Điện Lực Ontario Hydro đã
xây dựng một loạt các đường dây truyền điện cao thế
song song với Finch từ Quốc lộ 400 về phía đông vào Pickering.
Định tuyến này cũng là một đường ống dẫn khí đốt
thiên nhiên.
Steeles Avenue là ranh giới về
hướng bắc của thánh phố Toronto, được đặt theo tên của
JC Steele, chủ nhân một quán rượu nằm trên đường phố
này gần ngã tư giao cắt với đường Yonge.
NHỮNG CON ĐƯỜNG DỌC (THEO
THỨ TỰ TỪ ĐÔNG SANG TÂY)
Markham Road
Markham Road là phân lộ thứ
tám về phía đông của trục trung tâm là đường Yong Street.
Khi ra khỏi ngoài phạm vi thành phố Toronto, Markam Road được
gọi là Quốc lộ 48, là một tỉnh lộ trục nam bắc nối
Toronto với những thị trấn phía bắc như Markham, Whitchurch-Stouffville
và lên tận bờ phía đông nam của hồ Simcoe. Nhưng tên của
thị trấn và vùng Markham thì do chính phó toàn quyền John Graves
Simcoe đặt cho theo tên của một người bạn thân là William
Markham, tổng giám mục giáo phận York lúc bấy giờ.
Kennedy Road
Kennedy Road được đặt tên
theo tên của gia đình Kennedy, một trong những họ người định
cư nông nghiệp sớm nhất trong thế kỷ 18 và 19 dọc theo con
đường nhà nước hoạch định. Có thể việc đặt tên đường
có liên quan đến binh nhất John Kennedy thuộc Trung Đoàn 3 của
Lực lượng Dân quân York ( nay là The Queen's York Rangers ), người
được cấp cho 200 mẫu Anh (0,81 km2) đất gần Kennedy Road và
Ellesmere Road. Phần đường Kennedy Road chạy qua Toronto chủ
yếu là vùng dân cư với các tòa nhà chung cư nhiều tầng.
Tuy nhiên, có một phần giữa Lawrence Ave. East và phía bắc
của Sheppard Avenue East bị chi phối bởi các trung tâm thương
mại malls hoặc plazas, gồm có Kennedy Commons quen thuộc. Qua
khỏi Steeles Avenue về hướng bắc, Kennedy Road tiếp tục thành
York Regional Road 3 York chạy lên hồ Simcoe.
Broadview Avenue và những con
đường mang nghĩa đen
Nếu ai trong chúng ta từng đi
Phố Tàu Đông ắt biết đến con đường Broadview Avenue và
công viên Riverdale Park. Đứng trên lề đường cao phóng tầm
mắt nhìn về hướng tây, chúng ta có thể đoán biết lý do
tại sao con đường lại được đặt cho cái tên đó. Thật
vậy, như hầu hết trường hợp tên đường sá đều được
đặt tên theo nghĩa đen, Broadview Avenue cho ta một cái
nhìn trải rộng bao quát cảnh quang của trung tâm thành phố
Toronto qua thung lũng sông Don. Cắt với Broadview Avenue là Riverdale
Avenue với nghĩa đen là thung lũng bên sông. Con đường chạy
dọc bên bờ phía tây sông Don là Bayview Avenue cũng mang
nghĩa đen là con đường cho tầm nhìn ra bãi vịnh cửa sông
Don chảy ra hồ Ontario. Tương tự như vậy, Humberview Road là
con đường nhìn xuống sông Humber, Birchmount Road là con đường
có gò cây bạch dương, Victoria Park Avenue là con đường công
viên Victoria, công viên mang tên nữ hoàng Victoria, Pharmacy Avenue
vì trên đường đó có vài công ty bào chế thuốc tây.
Front Street có cái tên của
nó là vì khi thành phố khởi đầu thành hình, nó là con đường
mặt tiền nhìn ra hồ, là tiền tuyến phòng thủ nếu địch
quân đổ bộ tấn công từ hồ vào. Lake Shore Blvd (đôi khi
bị đánh vần nhầm lẫn là Lakeshore) quá hiển nhiên là đường
mé hồ không trật đi đâu. Harbour Street là đường bến cảng,
River Street dẫn xuống sông Don River, Bay Street dẫn xuống vịnh,
University Ave. và College St. dẫn đến trường đại học Toronto.
Theo công thức đặt tên đường
theo nghĩa đen này, chúng ta có Parkside Drive chạy cặp bên hông
công viên High Park, “công viên cao” vì đó là nơi có thế
đất cao nhất của cả thành phố, và High Park Boulevard là
con đường dẫn vào công viên High Park. North York có đường
Oakdale, chạy dọc theo xa lộ 400, dẫn vào sân chơi đánh golf
chắc chắn là có nhiều cây sồi. Scarborough có Oakridge Drive
vốn là con đường dốc cao có mấy cây sồi. Nếu tất cả
đường phố đều đặt tên theo kiểu này thì cũng chẳng
cần có bài viết này để làm mất thì giờ của đọc giả.
Parliament Street
Parliament Street là con đường
dẫn đến trụ sở Quốc Hội đầu tiên, không phải trụ
sở hiện tại mà là trụ sở ngày trước nơi ngã tư cắt
với đường Front Street. Trụ sở cũ xây năm 1794 này không
cón nữa vì đã hai lần bị cháy rụi. Lần đầu, quân Mỹ
tấn công và chiếm đóng Toronto trong năm ngày, đốt cháy và
phá hủy năm 1813 sau khi đã lục lạo lấy cướp các vật
dụng và tài liệu quan trọng và quí giá. Trụ sở Quốc Hội
được xây dựng lại trên đống tro tàn năm 1820 nhưng chỉ
bốn năm sau lại bị cháy rụi vì tai nạn hỏa hoạn cho nên
đã xây trụ sở mới ở địa điểm hiện tại ở Queen’s
Park nhìn xuống đại lộ University Avenue.
Avenue Road
Chúng ta không khỏi thắc mắc
tại sao đã Avenue mà lại còn Road; hai chữ đồng nghĩa đó
nhập lại với nhau để thành tên của một con đường, nghĩ
ngợi về nó mãi để thấy nó hơi là lạ. Thật ra lý do chẳng
qua là vì theo lệ thường, cứ đường dẫn đến địa danh
nào thì lấy địa danh ấy để đặt tên. Thí dụ Kingston
Road là con đường được làm để đi đến thành phố Kingston,
Dundas Street là con đường làm ra để đi đến thị trấn Dundas
trong vùng Hamilton, Albion Road là con đường đi đến vùng Albion
Hills và Avenue Road là con đường làm ra để tiếp nối với
University Avenue.
Nhưng cũng có một câu chuyện
truyền tụng khá thú vị kể rằng khi toán đo đạc công chánh
của thành phố gồm những người di dân đến từ Tô Cách
Lan đang làm việc để chọn nơi phóng đường mới nối vào
với đường Bloor, người trưởng toán lên tiếng nói “Let’s
‘ave a new road here” (Hãy làm một con đường mới ở đây).
Cách phát âm của câu đó nghe y như “Let’s avenue road here”
vậy.
Avenue Road không phải là con
đường duy nhất ở Toronto gồm có hai chữ đồng nghĩa. Vâng,
còn có một con đường khác là Rosedale Valley Road nằm ngay
phía trên đường Bloor Street East và cắt với đường Mount
Pleasant Road. Như chúng ta biết, “dale” trong Anh ngữ đã có
nghĩa là thung lũng tương tự như chữ “valley”; vậy mà
con đường ấy có tên là con đường thung lũng của thung lũng
hoa hồng, kể ra cũng vui đấy chứ.
Spadina Avenue và Spadina Road
Spadina Avenue là một trong những
con đường nổi bật đáng chú ý nhất của thành phố Toronto
vì nó chạy ngang qua Phố Tàu chính của thành phố. Cách phát
âm của chữ Spadina có một điều khá thú vị. Spadina Avenue
và Spadina Road thì đọc là Spa-đai-na với vần “ai”; còn
Spadina của nhà bảo tàng Spadina House nằm chắn giữa Spadina
Avenue thì có cách phát âm là Spa-đi-na với vần “i”. Chính
vì thế cho nên sự phát âm nhầm lẫn trở nên rất phổ biến
và dễ chấp nhận.
Tên này bắt nguồn từ chữ
“ishpadinaa” trong thổ ngữ Ojibwa có nghĩa là "ngọn đồi
cao hoặc dốc ngược". Ishpatina Ridge, một ngọn núi ở miền
Bắc Ontario cao nhất trong tỉnh bang, có nguồn gốc tên của
nó cũng từ chữ này.
Spadina là tên khởi thủy của
đường phố này chạy từ Bloor Street xuống tới Queen Street
West và do bác sĩ William Baldwin xây đắp từ năm 1815 trở đi.
Phần phía nam của con đường này (từ đường Queen trở xuống
bờ hồ) được đặt tên là Brock Street cho đến năm 1884.
Baldwin thiết kế đường phố, ấn định chiều rộng phình
lớn thêm để tạo đường vòng tròn bùng binh bao quanh tòa
nhà cổ thuộc Phân Khoa Mỹ Thuật của Trường Đại Học
Toronto có địa chỉ số 1 Spadina Crescent như ngày hôm nay. Trong
số những con đường nhỏ dẫn vào Spadina Avenue khu Phố Tàu
có đường Baldwin Street (nằm phía bắc Dundas St W.) do ông bác
sĩ William Baldwin (tự đặt theo tên của chính ông) và Phoebe
Street (ở phía nam Dundas St.W.) được đặt theo tên bà vợ
Phoebe Baldwin của ông.
Bathurst Street
Bathurst Street được đặt theo
tên Tử Tước Henry Bathurst, người đứng ra tổ chức cuộc
di cư từ quần đảo Anh quốc đến Canada sau khi cuộc Chiến
Tranh 1812 giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc nhưng chính ông chưa bao
giờ đặt chân đến Canada.
Bathurst Street lúc ban đầu chỉ
là một con đường ngắn từ bờ hồ đến Queen Street. Phần
tiếp nối phía bắc là con đường tư nhân nhỏ hẹp hơn có
tên Crookshank Lane đặt theo tên gia chủ George Crookshank, một
chính trị gia, doanh gia tài chính và đầu tư có dinh cơ bề
thế trên con đường đó. Năm 1870, Crookshank Lane được mở
rộng, sáp nhập mang tên chung Bathurst Street. Thời gian đó,
Bathurst Street phía bắc của đường Bloor vẫn còn là một
con đường mòn lầy lội.
Theo kết quả của một cuộc
thăm dò thực hiện bởi CAA Ontario, Bathurst Street là một
trong những con đường tồi tệ nhất liên tục từ năm 2004
đến 2007.
Poplar Plains Road
Poplar Plains Road cũng là một
đường mòn xưa nữa của thổ dân trong khu Forest Hill từng
là rừng nhiều cây này. Vì thế có phần chắc nó là con đường
dẫn qua cánh đồng có mọc nhiều cây bạch dương (poplar),
tương tự như Cedar Road là con đường có cây tuyết tùng,
Oak Street là đường có cây sồi. Khu vực Forest Hill xưa kia
hẳn là rừng vì ngày nay có nhiều đường mang những tên
liên quan đến rừng và các loại địa thế như đồi, sườn
dốc, trũng, thung lũng: Robinwood Avenue, Elderwood Drive, Silverwood
Avenue, Fernwood Road, Inglewood Drive, Chiltern Hill Road, Ridge Hill
Drive, Glencairn Avenue, Briar Hill Avenue, v.v.
Poplar Plains Road dài chỉ khoảng
800m có hai đầu nối với Davenport Road ở phía nam và St. Clair
Ave. W. ở phía bắc gần lâu đài Casa Loma. Trên nó là hai con
đường Forest Hill Road và Old Forest Hill Road cũng là những lối
mòn ngoằn ngoèo của thổ dân xưa hàng nhiều ngàn năm sống
bằng nghề săn bắn và bắt cá. Poplar Plains Road trong
thế kỷ 18 còn được gọi là “lối tắt đi ra đường Yonge”.
Hầu hết những con đường xưa này đều ngoằn ngoèo và khúc
khuỷu do địa thế gần nhiều rạch suối và đồi dốc. Đường
Old Forest Hill Road uốn éo như thân rắn nên từng có tên là
Serpentine Road.
Vaughan Road
Vaughan Road là một đường
phố Toronto cũng nguyên là một đường mòn của thổ dân khi
xưa. Vaughan Road được xây đắp năm 1850 để dẫn lên thành
phố Vaughan được đặt theo tên của Benjamin Vaughan, một
ủy viên ngoại giao người Anh đã ký hòa ước với Hoa Kỳ
năm 1783 tại Paris chấm dứt chiến tranh giữa Anh và Mỹ thường
được gọi là Cuộc Chiến Cách Mạng Hoa Kỳ.
Con đường này trong thập niên
1950 là nơi được các tay đua xe lén trong thành phố ưa chuộng
vì có nhiều khúc cong nương theo bờ một con rạch. Con rạch
này sau đó đã được chôn lấp giống như số phận của
nhiều con rạch khác trong thành phố. Kể từ năm 2000, con đường
Vaughan Road đã chuyển mình thay đổi từ những ngôi nhà cũ
sập xệ trở thành khang trang hơn, nhất là tại góc Oakwood
và Vaughan.
Ossington Avenue
Ossington Avenue được đặt
theo tên nhà từ đường thờ tổ phụ Nottingham của gia tộc
Denison, sở hữu chủ bất động sản bề thế khu vực Ossington.
Gia trang mang tên Brookfield House của John Denison từng nằm ở
góc tây bắc của ngã tư Ossington Ave và Queen Street. Những
con đường Brookfield Street, Denison Avenue, Dovercourt Road, Heydon
Park Road và Rusholme Road đều có liên quan đến gia tộc
Denison.
Phần đoạn đường đầu tiên
của Ossington từ Queen Street đến Dundas Street được khảo
sát không lâu sau khi thị trấn York được thành lập vào năm
1793. Nó là một phần của con đường Dundas ban đầu,
dẫn tới London, Ontario. Mãi đến khi cuộc chiến tranh
năm 1812 xảy ra, con đường mới được xây dựng sau trận
tấn công của quân Mỹ. Trong thế kỷ 19, phần con đường
này được phát triển thành một con đường thương mại.
Nhà thương điên (Lunatic Asylum) của tỉnh bang Ontario được
xây cất ở cuối đường Ossington cắt với Queen Street vào
năm 1850.
Đến năm 1906, Ossington Avenue
được xây dựng đoạn phía bắc từ Dundas St đến Davenport
Rd sau khi phải lấp con lạch nước Garrison Creek mà dấu vết
vẫn còn nhìn thấy chỗ thấp giữa Dundas với College. Trong
thế kỷ 20, Dundas Street được mở rộng về phía đông tới
trung tâm thành phố Toronto, và phần trên của nó được đổi
tên thành Ossington trong khi đoạn phía trên Davenport được
đổi tên thành Oakwood Avenue và Ossington hiện nay kết thúc
tại Davenport.
Lansdowne Avenue
Lansdowne Avenue được xây dựng
bởi làng Parkdale và được đặt theo tên của hầu tước
Lansdowne, quan Toàn quyền Canada vào năm 1883. Phần phía bắc
Dupont của Lansdowne Avenue được xây năm 1888 và được đặt
tên là Mackenzie Avenue, theo tên của William Innes Mackenzie, thư
ký Hiệp hội Xây dựng Gia Cư Toronto. Phần phía nam của Davenport
ban đầu được đặt tên là Jubilee, tiếp sau đó là Malvern,
theo như bản đồ năm 1890 của Toronto. Nhiều đoạn đường
khác nhau đã được đổi tên thành Lansdowne vào năm 1910 khi
khu vực này đã được sáp nhập vào thành phố Toronto. Phần
phía bắc của Davenport được xây dựng sau những năm của
thập niên 1890 và được xây dựng trên bất động sản của
Allan Royce. Bất động sản này sau đó cũng đã được phá
đi để trở thành Earlscourt Park như ngày hôm nay.
Roncesvalles Avenue
Roncesvalles Avenue là một con
đường ngắn trục bắc nam nối Dundas Street West xuống với
King Street West. Roncesvalles Avenue được đặt tên theo trận
đánh lớn diễn ra ở thung lũng Roncesvalles Tây Ban Nha năm 1813.
Roncesvalles có nghĩa là thung lũng gai. Trong trận đánh đó,
đại tá Walter O'Hara, một di dân người gốc Ái Nhĩ Lan có
đóng góp nhiều công sức thành lập khu xóm này của Toronto,
đã chỉ huy một lữ đoàn đánh với đạo quân Pháp rút lui
của Nã Phá Luân.
Runnymede Road, Scarlett
Road và Keele Street
Scarlett Road được đặt tên
theo John Scarlett, người từ Anh sang đây lập nghiệp năm 1808
và sở hữu hàng chục cây số vuông đất đai nằm ở góc
tây bắc ngã tư Bloor Street và Keele Street. Scarlett Road ngày
xưa nguyên cũng là một con đường mòn của thổ dân bản
địa vì vị trí nằm dọc theo bờ sông Humber. Scarlett Road
bắt đầu từ đường St. Clair West ở hướng nam chạy lên
qua khỏi Lawrence Avenue về hướng bắc thì nối vào với Dixon
Road theo trục đông tây.
Runnymede Road được đặt theo
tên của gia trang của John Scarlett tọa lạc nơi góc Dundas Street
West và Keele Street. Ông này đặt tên gia trang của mình theo
tên cánh đồng Runnymede ở tây nam thủ đô London Anh quốc,
là nơi Bản Hiến Chương Magna Carta được ký kết năm 1215
qui định quyền hạn của vua và quyền tự do căn bản của
người dân Anh.
Keele Street được đặt theo
tên của luật sư William Conroy Keele, cũng là một đại điền
chủ láng giềng của John Scarlett. Bất động sản của
ông luật sư này chính là khu vực West Toronto Junction ngày nay.
Năm 1857, William Keele mở ra Sân Đua Ngựa Carleton (Carleton Race
Course) in 1857 để tổ chức giải đua mang tên Queen's Plate đầu
tiên vào năm 1860.
Islington Avenue
Islington Avenue được đặt
tên theo ngôi làng mà con đường Dundas Street West đi ngang qua.
Làng Islington trước đây được biết đến qua tên Mimico nằm
về phía nam của Gardiner Expressway. Islington Avenue bắt đầu
từ Lakeshore Boulevard ở phía nam và tiến về phía bắc Steeles
Avenue West, nơi nó đi tiếp vào địa phận của thành phố
Vaughan trong vùng lãnh thổ địa hạt York.
Kipling Avenue
Theo lời đồn đại, Kipling
Avenue được đặt theo tên của văn thi sĩ Rudyard Kipling, tác
giả tập truyện The Jungle Book. Ông được mời tham dự hội
chợ Woodbridge năm 1907 với tư cách là khách danh dự để
đọc thơ ông, nhưng đã buộc phải hủy bỏ vào phút cuối
vì lý do sức khỏe. Người ta nói rằng con đường vốn đã
có tên cũ là Mimico Avenue đó được thay tên Kipling Avenue
năm 1908 để vinh danh ông, nhưng cũng có thể để vinh danh
một nông dân địa phương trùng tên. Điều này mãi cho đến
ngày nay vẫn còn là một nghi vấn chưa hề được chứng minh.
The Bridle Path
Thật là thiếu sót nếu chúng
ta bỏ qua con đường Bridle Path này vì đó chính là con đường
của những nhà triệu phú giàu có nhất thành phố với những
ngôi nhà đồ sộ kín cổng cao tường xây trên những mảnh
đất rộng từ 8,000 m2 đến 16,000 m2 .
Con đường khiêm nhường chỉ
là “path” chứ không phải bề thế như “avenue” hay “boulevard”
nhưng lại không phải là một con đường mòn mà là con đường
hầu như dành riêng cho giới nhà giàu. Vì vậy người ta đặt
cho nó danh hiệu là Dãy Triệu Phú (Millionaires' Row).
Mặc dù "The Bridle Path" là tên
của một con đường thật, nhưng thường thường cái tên
này được dùng để gọi chung cho cả một khu bao bọc bởi
các đường The Bridle Path phía bắc, Trung Tâm Y Khoa Sunnybrook
phía nam, Bayview Avenue phía tây và Wilket Creek phía đông. Đây
là một khu vực hẻo lánh được bao quanh bởi sông Don Valley
và địa thế công viên với cỏ cây rậm rạp tươi tốt.
Trước năm 1929, khu vực này
còn là đất nông nghiệp. Nhưng sau khi cầu Bayview bắt qua
sông Don River được xây xong ở gần ngã tư Bayview Avenue với
Lawrence Ave East thì kiến trúc sư danh tiếng (kiêm cựu chiến
binh, nhà phát triển địa ốc và giáo sư đại học) Forsey
Page (1885-1970) thấy đây là khu vực riêng biệt lý tưởng
để xây nhà đắt tiền. Ông vẽ đồ họa kiến trúc và xây
ngôi nhà đồ sộ đầu tiên ở địa chỉ số 2 đường The
Bridle Path theo phong cách nhà nghỉ mát thuộc địa Cape Cod bên
Mỹ. Ngôi nhà này được ghi nhận là chất xúc tác cho sự
phát triển của khu phố.
Năm 1937, nhà phát triển địa
ốc E.P. Taylor mua một lô đất rộng phía bắc của đường
The Bridle Path và xây một dinh cơ đặt tên là Windfields mà
ngày nay là Trung tâm Phim Ảnh Canada với công viên Windfields
Park phía sau. Sau đó, đồng nghiệp kinh doanh của Taylor là
George Montegu Black, Jr (cha của Conrad Black) dọn về khu vực
này và xây một lâu đài lớn trên đường Park Lane Circle.
Trong một nỗ lực nhằm kiểm soát những người hàng xóm
tương lai của ông ta sau này, Black mua lại công ty sở hữu
toàn thể khu đất nông nghiệp ở đấy và thiết lập đặt
ra các hạn chế tại chỗ thông qua qui luật phân định vùng
thành phố. Luật qui định rằng chỉ được phép xây dựng
nhà biệt lập với kích thước tối thiểu là 2 mẫu Anh (0,81
mẫu tây). Khu vực được chia thành vào khoảng 50 lô đất,
mỗi lô bán với giá $25,000 vào thời điểm đó, và những
ngôi nhà dinh thự bắt đầu hình thành trong suốt thập niên
1950.
Tên con đường này thường
bị viết sai chính tả là "The Bridal Path" đối với những
người không quen thuộc với lịch sử của khu vực. Trên thực
tế, tên "Bridle Path" với nghĩa đen là lối đi những người
cưỡi ngựa (“bridle” có nghĩa là bộ giây cương ngựa)
đã được suy tính và chọn theo dự tính từ lúc khởi đầu
cho khu vực này bao gồm một hệ thống tỉ mỉ các lối dành
riêng cho môn thể thao cưỡi ngựa vì hầu hết các sở hữu
chủ bất động sản trước đều có nuôi ngựa để cưỡi.
Trong khi những con đường đã được mở rộng hơn và tráng
nhựa cho những chiếc xe hơi sang trọng lưu thông, di sản của
nó vẫn còn qua cái tên The Bridle Path của nhóm đại gia quí
tộc, trong số đó có cả nữ ca sĩ Celine Dion.
-
Phan Hạnh – Nguyễn Thanh
Hoàng. Toronto 2011.
Viết theo các nguồn tài liệu
tại các nối kết sau:
http://www.allangould.com/books/biohistory/torontostreetnames/books_biohistory_torontostreetnames.html
http://www.muddyyorktours.com/index.html
http://spacingtoronto.ca/2011/01/09/literal-street-names/
http://www.thestar.com/news/article/1022746--toronto-by-the-names
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_east%E2%80%93west_roads_in_Toronto
http://spacingtoronto.ca/2011/01/09/literal-street-names/
http://www.lostrivers.ca/points/pin.html#ice |