Geronimo
và Osama bin Laden
Phan Hạnh
Như tất cả chúng ta
đều đã biết tin quan trọng là cuộc hành quân đột kích
thần tốc mang mật danh Geronimo của lực lượng biệt kích
SEAL thuộc Hải Quân Hoa Kỳ đã mang lại kết quả thành công
mỹ mãn là đã giết chết trùm khủng bố số Một Osama bin
Laden vào những giờ đầu của ngày Chủ Nhật, 01 tháng Năm
2011 tại thành phố Abbottabad, cách thủ đô Islamabad của Pakistan
khoảng 60 cây số về hướng Bắc.
Hai toán gồm trên 20
thành viên tinh nhuệ của lực lượng đặc nhiệm SEAL được
đưa đến mục tiêu bằng bốn chiếc trực thăng Ó Đen (Black
Hawk), giao tranh thần tốc và tiêu diệt ổ khủng bố trong
vòng 40 phút và trở về an toàn trước sự ngỡ ngàng ngạc
nhiên của giới chính quyền và quân sự Pakistan. Ngỡ ngàng
vì nơi trú ẩn của Osama bin Laden ở ngay sát một học viện
quân sự giữa một khu dân cư của giới nhà giàu gồm nhiều
sĩ quan cao cấp Pakistan trú ngụ. Ngỡ ngàng vì biệt đội
Hải Cẩu Mỹ đột kích thanh toán mục tiêu xong rút đi ngay
mà bộ máy quân đội, tình báo, cảnh sát của nước sở
tại không hề được thông báo trước. Chính quyền Pakistan
hết sức sững sờ khi hay tin Mỹ hiện diện một cách bí
mật trong căn nhà ở Abbottabad, mà tình báo ISI của họ không
hề hay biết.
Sau
khi khám phá được nơi trú ẩn của bin Laden hồi mùa hè năm
ngoái, Cơ quan Tình báo Trung Ương CIA dồn mọi nỗ lực bám
sát và theo dõi hoạt động của bin Laden. Các giới chức Hoa
Kỳ cho biết nỗ lực này rộng lớn và tốn kém đến nỗi
CIA phải ra trước Quốc Hội hồi tháng Mười Hai năm ngoái
xin tái phân bố hàng chục triệu đô la từ quỹ dành cho cơ
quan tình báo sang cho hoạt động này. Gần như mọi thiết
bị tối tân trong kho vũ khí của Hoa Kỳ đều được trưng
dụng tận tình, từ hình ảnh thu thập qua vệ tinh đến công
việc đặt dụng cụ nghe lén, thu âm những tiếng nói phát
ra từ trong tòa nhà. Vậy mà tình báo Mỹ không hề chụp được
một tấm hình nào của “the pacer” tức “thằng cha đi tới
đi lui” tình nghi là bin Laden vốn mỗi ngày đi tới đi lui
trong khuôn viên có rào kín của căn nhà cả giờ đồng hồ,
hay tiếng nói của người đàn ông bí mật đó ở trong tòa
nhà mà gia đình ông ta chiếm trọn hai tầng phía trên. Tình
báo Hoa Kỳ phải công nhận là bin Laden đã áp dụng cho mình
một kỷ luật đáng phục giúp tránh bị khám phá.
Trong cuộc hành quân
này, có thể toán đặc nhiệm Mỹ đã sử dụng loại trực
thăng tàng hình bí mật có khả năng thoát khỏi sự phát hiện
của radar. Thông thường, đơn vị đặc nhiệm SEAL dùng loại
trực thăng MH-60 tức trực thăng Black Hawk cải tiến và biến
thể. Nhưng các chuyên gia về phi cơ quân sự và những người
tò mò lấy làm nghi ngờ việc toán biệt hải SEAL lần này
bay đến nơi hành động bằng các trực thăng đó. Phần đuôi
thấy được trong hình giúp cho chuyên gia về hàng không Bill
Sweetman có được cái nhìn về loại trực thăng mới. Ông
Sweetman nói: “Theo tôi, không ai ngoài vòng những người có
trách nhiệm về những kỹ thuật tối mật biết được có
loại máy bay như vậy trên đời.” Black Hawk do hãng Sikorsky
ở Connecticut chế tạo, nhưng phần đuôi được thiết kế
thêm, có lẽ từ kỹ thuật đã phát triển cho chương trình
trực thăng tàng hình đã bị hủy bỏ, theo The New York Times.
Phần đuôi để lại cho thấy đây là một chiếc trực thăng
vừa có đặc tính của một chiếc Black Hawk vừa của một
chiếc chiến đấu cơ tàng hình.
(Hình của The New
York Times)
Được biết, trước
khi hạ cánh, một trong bốn trực thăng này đã bị trục trặc
kỹ thuật và hư hỏng bất khiển dụng; toán đặc nhiệm
SEAL bắt buộc phải phá nổ để hủy bỏ tại hiện trường.
Chi tiết từ các bức ảnh của chiếc trực thăng bị phá
hủy không hề phù hợp với bất kỳ loại trực thăng
được biết nào. Phần đuôi còn nguyên để có thể được
nhận dạng trông rất khác lạ và có một cấu trúc có lẽ
nhằm mục đích để hãm thanh. Các chuyên gia cũng lưu ý đến
màu sơn đen hơn của các mảnh xác và kết luận rằng đây
có thể là loại sơn chống radar đặc biệt. Một phi công
hành quân đặc biệt đã hồi hưu nói với Army Times: “Nó
không giống một chiếc Black Hawk bình thường, mà có thiết
kế ở những gờ, những góc trông như chiến đấu cơ tàng
hình F-117.”
Dẫu sao thì cũng khó
giải thích cách nào khác cho chuyện vì sao các radar của Pakistan
đã không thể phát hiện các trực thăng lạ trên lãnh thổ
của mình. Cả quân đội lẫn chính quyền Pakistan đều không
được báo trước về cuộc hành quân này. Giới hữu trách
ngành tình báo của Hồi quốc nhìn nhận sự thất bại của
họ đã không thể phát hiện bốn phi cơ trực thăng của nước
ngoài xâm nhập lãnh thổ quốc gia. Cựu tổng thống Pakistan
là ông Pervez Musharraf đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ về
việc này khi ông ta cho đó là hành vi xâm phạm không phận
và chủ quyền Pakistan.
Tại
Trung Tâm Hành Quân qua tên gọi chính thức quen thuộc là Phòng
Tình Hình (Situation Room) trong Tòa Bạch Ốc, Giám đốc Cơ quan
Tình báo Trung Ương CIA Leon Panetta và Chỉ Huy Trưởng cuộc
hành quân Geranimo là Phó Ðô Ðốc William McRaven tường thuật
từng giây phúc diễn tiến cuộc hành quân với Tổng Thống
Barrack Obama, Phó Tổng Thống Joe Biden, Cố Vấn An Ninh Quốc
Gia Tom Donilon, Ngoại trưởng Hillary Clinton, và một số nhân
viên trong ban tham mưu. Đoạn phim chiếu hình trực tiếp về
diễn biến cuộc đột kích vào sào huyệt của trùm khủng
bố bin Laden bị gián đoạn mất 25 phút khiến Tổng Thống
Obama và bộ tham mưu không xem được những gì xảy ra bên
trong tòa nhà. Ông Panetta nói máy thu hình gắn trên nón toán
biệt kích bị tắt đi vào giây phút họ ập vào tòa nhà ở
Abottabad.
Trong bức ảnh trên do
Tòa Bạch Ốc công bố, nét mặt của Tổng Thống Obama cùng
mọi người trông có vẻ căng thẳng theo dõi tiến trình của
cuộc hành quân. Ông Panetta nói với đài PBS: “Khi toán quân
tiến vào tòa nhà, tôi nói thật với các anh rằng, chúng tôi
chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong suốt một
thời gian lâu chừng 20 đến 25 phút. Bấy giờ, không khí thật
ngột ngạt, chúng tôi chỉ biết ngồi ngóng tin mà thôi.”
Giám Ðốc CIA tiết lộ thêm, chính các biệt kích quyết định
việc giết hay không giết bin Laden chứ không phải Tổng Thống
Obama. Tuy nhiên, Phó Ðô Ðốc William McRaven, người chịu trách
nhiệm chiến dịch đột kích và cũng là người theo dõi sát
nút suốt thời gian hoạt động của toán đặc nhiệm, liên
tục tường trình diễn tiến cho Tổng Thống Obama và ông Panetta.
Các nhà quân sự thường
đặt cho mỗi cuộc hành quân hay một chiến dịch một cái
tên. Chúng ta đã thường nghe nhắc đến tên cuộc hành quân
(Operation) Babylift di tản trẻ Việt Nam mồ côi bằng đường
hàng không và Frequent Wind di tản công dân Hoa Kỳ rời
khỏi Việt Nam bằng trực thăng trong những ngày giờ hấp
hối của VNCH trước khi Saigon rơi vào tay quân CSBV cuối tháng
Tư 1975. Chúng ta cũng nghe biết đến Bão Sa Mạc (Desert Storm)
trong cuộc Chiến Tranh Vùng Vịnh (Gulf War) năm 1991 và Chồn
Sa Mạc (Desert Fox) khi liên quân Anh Mỹ ném bom Iraq năm 1998.
Vào những tháng cuối
năm 1947, một cuộc hành quân mang tên Léa của quân đội Pháp
(phía Việt Minh gọi là Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông) do
tướng Jean-Etienne Valluy chỉ huy với một đơn vị nhảy dù
xuống Bắc Kạn và suýt nữa đã bắt được Hồ Chí Minh
và Võ Nguyên Giáp nhưng đã thất bại. Cuộc hành quân mang
tên Anthropoid của Anh quốc nhắm mục đích ám sát trùm mật
vụ Đức Quốc Xã Reinhard Heydrich trên đường phố thủ đô
Prague của Tiệp Khắc gặp may mắn hơn và đã đạt được
kết quả mong muốn ngày 27 tháng Năm 1942. Nhưng phải công
nhận cơ quan Mossad của Do Thái mới đáng gọi là bậc thầy
rất chuyên môn và tài tình qua các cuộc hành quân ám sát
và tiêu diệt những tay đầu não khủng bố Palestine với hàng
mấy chục cú hành quân ngoạn mục và hầu hết đều thành
công.
Trở lại điểm chính,
chúng ta thấy các danh hiệu mã hóa được dùng đặt tên cho
các cuộc hành quân hay chiến dịch như Babylift, Frequent Wind,
Desert Storm hay Desert Fox nghe ra còn dễ hiểu, thế còn Geronimo
là gì, tại sao không là một danh từ chung như mọi khi, chẳng
hạn như Snakehead, Thunderbold, Pettithief hay một cái tên nào
khác. Có những báo cáo trái ngược nhau trong các cơ quan truyền
thông liên quan đến danh hiệu mã hóa chính thức của sứ
mạng triệt hạ trùm khủng bố Osama bin Laden. Khởi thủy và
chính thức, cuộc hành quân này được biết đến qua tên
gọi Operation Geronimo, nhưng cũng có lúc được né tránh gọi
là Neptune’s Spear (Giáo Đinh Ba của Hải Vương Tinh); Jackpot
(Lô Độc Đắc, Túi Vàng).
Ai là người trách nhiệm
đặt tên Geronimo cho cuộc hành quân vẫn còn trong vòng bí
mật. Các suy đoán cho rằng có thể do Tổng Giám Đốc CIA
Leon Panetta hoặc Phó đô đốc William McRaven, tư lệnh bộ Chỉ
Huy Chiến Dịch Phối Hợp Đặc Biệt. Quyết định chọn tên
của cuộc hành quân vô cùng quan trọng thường được suy
tính và cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng. Theo nhà ngôn ngữ học
Geoffrey Nunberg của Trung Tâm Nghiên Cứu Xerox Palo Alto và Trường
Đại Học Stanford University, tác giả của quyển sách The Way
We Talk Now, việc chọn tên cho các cuộc hành quân trong thời
Thế Chiến Thứ Hai không gặp phải vấn đề gì. Thủ tướng
Anh tự quyền chọn đặt tên Overlord cho cuộc đổ bộ của
lực lượng đồng minh lên bờ biển vùng Normandy nước Pháp
mà chẳng ai phản đối mặc dù thiếu tính chất thông tin.
Nhưng đó chính là ưu điểm để cho phe địch không thể suy
đoán được sứ mạng của cuộc hành quân. Nếu sự giải
thích này là đúng thì quả thật cho dù các tay quân sư chiến
lược gộc của tổ chức al-Quaeda có nghe đến cuộc hành
quân tên “Geronimo” cũng chịu thua không biết mục đích
của nó là gì.
Theo Geoffrey Nunberg, mãi
đến cuối thập niên 1980, chính quyền Mỹ mới cẩn trọng
hơn trong việc chọn tên các cuộc hành quân sao cho vừa thật
có ý nghĩa vừa không bị mọi phía soi mói, nhất là giới
truyền thông và đối phương.
Đặt cho cuộc hành quân
này cái tên Geronimo thì rất xứng hợp và danh chánh ngôn thuận,
nhưng dùng từ mã Geronimo để ám chỉ mục tiêu của cuộc
hành quân là Osama bin Laden sau khi hắn ta đã bị bắt sống
hoặc đã bị giết chết mới là điều gây nên tranh luận
và phản đối. Giáo đinh ba của Hải Vương Tinh là hình vẽ
trên huy hiệu của lực lượng tác chiến đặc nhiệm của
Hải quân Hoa Kỳ, với ba ngạnh của chiếc đinh ba tượng
trưng cho năng lực hoạt động của SEAL (viết tắt của ba
chữ Sea, Air và Land = dưới biển, trên không và trên mặt
đất) Ban tham mưu Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Đài chọn tên Neptune’s
Spear cho cuộc hành quân nhưng rồi lại sợ tên này gợi lên
tưởng đến toán đặc nhiệm Biệt Hải SEAL và mục đích
của nó có thể bị suy đoán. Jackpot gợi ý đến sự trúng
mánh hốt bạc: trúng lô độc đắc, hốt hũ vàng. Mà chính
phủ Mỹ từng treo giải thưởng năm mươi triệu đô xanh cho
mạng sống Osama bin Laden, nếu dùng chữ Jackpot đặt tên cho
cuộc hành quân này e sẽ bị đoán ra mất.
Các nhà chiến lược
bèn nghĩ đến lời kêu gọi của George W Bush. Khi còn là tổng
thống và tổng tư lệnh quân lực Mỹ, ông thường nhắc tới
nhóm chữ “dead or alive” mỗi khi nhắc tới Osama bin Laden,
diễn nôm là “bắt sống hắn được thì tốt, bằng không
giết hắn chết cũng tốt luôn”. Mà nhóm chữ “dead or alive”
có từ thời khai hoang miền viễn Tây, từng được dùng để
in trên bích chương truy nã hay bố cáo treo giải thưởng cho
những ai bắt sống hay giết chết Geronimo, một tay du kích
da đỏ vô cùng lì lợm và nguy hiểm trong con mắt nhìn của
người Mỹ trắng lúc bấy giờ.
Một sự tương đồng
khác là yếu tố địa thế. Vùng Tora Bora ở A Phú Hãn với
nhiều hang động kín đáo khuất lấp tầm phát hiện của
vệ tinh và radar là nơi Osama bin Laden ẩn trú trong nhiều năm
mà ngay cả bom tinh khôn của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh
góp phần chế tạo cũng không len lỏi vào được. Cách Tora
Bora xa hàng ngàn dặm và cách gần hai thế kỷ trước là vùng
núi non trùng điệp Sierra Madre, nơi người chiến binh thổ
dân da đỏ Geronimo đã tài tình đánh xong rồi biến mất trong
nhiều năm trời gây khốn đốn cho những toán kỵ binh Mỹ.
Cái tên Geronimo mãi nhắc
nhớ người thủ lãnh Mỹ châu da đỏ của bộ lạc Apache
Chiricahua, người nổi tiếng đã chống lại chính quyền Mễ
lẫn Mỹ và đã tài tình lẫn trốn để khỏi bị bắt hoặc
bị giết và đã trở thành huyền thoại được nhiều người
Mỹ ngưỡng mộ.
Toán
biệt kích SEAL hành quân có trang bị tối tân với camera gắn
trên nón sắt và máy liên lạc truyền tin gắn bên tai. Tín
hiệu truyền lên trạm vệ tinh xong từ đó truyền về trung
tâm hành quân ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi Osama bin Laden
đã bị loại ra khỏi vòng chiến, một thành viên trong Toán
Sáu của SEAL tham dự cuộc hành quân trên đã báo cáo qua máy
truyền tin về bộ chỉ huy như sau: “Geronimo EKIA!” EKIA
là viết tắt của bốn chữ Enemy Killed In Action. Do đó, “Geronimo
EKIA” có nghĩa là “kẻ thù Osama bin Laden đã bị giết lúc
giao tranh”.
"Geronimo, EKIA." Kẻ thù
Geronimo bị thanh toán tại trận rồi! Đáng nói là chỗ nầy.
Câu nói ám hiệu loan tin mừng đó bắt nghĩ đến một sự
so sánh. Một là “thằng đi tới đi lui”, có chắp tay sau
đít không thì không biết vì bờ tường cao quá. Hai là “thằng
ngáp” là cái tên cha sinh mẹ đẻ của Geronimo. Cho dù vì
bất cứ lý do nào người ta đặt ra tên mã đó, kể từ nay
mãi mãi tên của một nhân vật tù trưởng thổ dân Mỹ can
trường được kính trọng trong lịch sử bị đồng hóa với
một tay đầu não trùm khủng bố của thế giới. Dân tộc
bản địa từ trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cả hậu duệ của
Geronimo và cư dân khu tự trị Onondaga gần Syracuse cực lực
phản đối sự dính líu nhập nhằng này. "Hãy nghĩ xem sự
phản đối còn kịch liệt đến đâu nữa nếu họ lôi tên
những anh hùng của những bộ tộc khác", một thông báo của
Hội đồng các tù trưởng Onondaga viết. Trải qua vài thế
kỷ, thổ dân bản địa của Hoa Kỳ thường được mô tả
là man rợ và khủng bố. Đúng, Geronimo là một chiến binh
hung dữ và tàn nhẫn, nhưng ông đã chiến đấu để bảo
vệ quê hương của mình chống lại Mexico và Hoa Kỳ muốn
thuộc địa hóa hoặc tiêu diệt dân tộc họ.
Một số người Mỹ
gốc da đỏ đã lên tiếng phản đối việc sử dụng tên
Geronimo trong bối cảnh này vì nó vô tình đồng nghĩa với
việc cho rằng thổ dân da đỏ là kẻ thù của Hoa Kỳ. Các
nhà lãnh đạo của một số bộ lạc thổ dân da đỏ người
Mỹ đã khẩn cầu Tổng thống Obama thay đổi hồi tố tên
mã quân sự mà lực lượng SEAL đã dùng cho cuộc hành quân
giết chết Osama bin Laden. Một ủy ban đặc biệt của Thượng
nghị viện Hoa Kỳ cũng đang nhóm họp để bàn thảo về vấn
đề này.
Có thể nói rằng chúng
ta sẽ chẳng bao giờ biết một cách xác đáng lý do tại sao
các chiến lược gia dân sự và quân sự Mỹ, những người
hoạch định kế hoạch cho cuộc hành quân, đã chọn tên mã
"Geronimo" cho sứ mạng tối mật tấn công nơi trú ẩn của
Osama bin Laden để bắt sống hoặc giết chết tay trùm khủng
bố này. Cần lưu ý là kế hoạch tìm kẻ chủ mưu vụ tấn
công 9/11 đã bắt đầu ngay kể từ gần mười năm trước
ngay sau khi hai tòa cao ốc Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới bị
phi cơ lao vào làm sụp đổ.
Phải chăng vì kẻ đáng
bị truy tầm quan trọng bậc nhất thế giới này cũng đã
tài tình luôn thoát khỏi mạng lưới vây bũa và khó bắt
giống như nhân vật thổ dân da đỏ Geronimo trong thời kỳ
Hoa Kỳ chinh phục miền Tây để mở mang bờ cõi không? Vị
lãnh tụ bộ lạc Apache trong thế kỷ 19 được cho là có khả
năng tàng hình vì có thể đi bộ mà không để lại dấu chân
khi ông du hành qua các hang động và lối mòn ngoắc nghéo của
dãy núi Sierra Madre. Tương tự như vậy, dấu tích của Osama
bin Laden cũng bốc hơi vào thinh không năm 2002 chung quanh các
hang động của vùng Tora Bora ở A Phú Hãn suốt một thời
gian tám năm dài trước khi xuất hiện trở lại.
Hoặc có thể vì qua
cuộc đột kích trước khi trời sáng tại Abbottabad, Pakistan,
cái tên Geronimo đó nói lên được tính chất táo bạo đến
nỗi mượn tiếng hô vang của những người lính nhảy dù
khi họ tung mình ra khỏi phi cơ để lao vào cõi vô định hồi
Đệ Nhị Thế Chiến. Điều đó làm sống lại truyền thống
hào hùng của những người cao bồi tiên phong đi khai phá đất
đai miền Viễn Tây luôn gặp phải sự kháng cự mãnh liệt
của thổ dân da đỏ. Lối nghĩ chủ quan một chiều cho rằng
cao bồi là phe chính nghĩa và thổ dân da đỏ là kẻ thù cần
phải tiêu diệt vẫn còn tồn tại trong đầu óc một phần
không nhỏ dân chúng Mỹ cho đến ngày nay.
Tất nhiên, những giải
thích đơn giản nhất để gọi Geronimo là tên “mọi” da
đỏ khủng bố dám cả gan chống những chàng cao bồi đã
sâu sắc gắn liền vào tâm lý quốc gia của người Mỹ. Người
tốt luôn là những chàng cao bồi và kẻ xấu luôn là
“mọi” thổ dân.
“Geronimo” là khẩu
hiệu của binh sĩ nhảy dù của Hoa Kỳ trong Thế Chiến Thứ
Hai. Họ hô to từng mẫu tự của chữ “G-E-R-O-N-I-M-O”
để thay cho tiếng đếm để lấy nghị lực và lòng quả
cảm. Điều đó hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng sự so
sánh và gán ghép tên của vị anh hùng thổ dân da đỏ bộ
lạc Chiricahua Apache trong thế kỷ 19 với trùm khủng bố Osama
bin Laden là một sự lựa chọn thiếu tế nhị và không khôn
khéo; hậu quả của nó đưa đến nhiều tranh cãi và phản
đối. Tranh cãi vì chẳng lẽ xem Osama bin Laden như một chiến
binh vĩ đại đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Phản đối vì
chẳng lẽ xem vị anh hùng dân tộc bản địa Bắc Mỹ như
là một tên khủng bố. Đàng nào cũng khó được chấp nhận.
Geronimo
sinh ngày 16 tháng Sáu, năm 1829 ở vùng đất nguyên là tiểu
bang New Mexico ngày nay. Tên gọi theo thổ âm người da đỏ
là Goyahkla
do cha mẹ đặt, có nghĩa là “đứa ngáp”, chắc tại
vì đứa bé sau khi sinh ra hay ngáp tối ngày. Như chúng ta biết,
người da đỏ có thói quen và tập tục đặt tên khá nôm
na và tượng hình gắn liền với những quan sát sự vật cụ
thể, chẳng hạn như mặt trời chói lọi, mặt trăng sáng,
hạt sương, gió lớn, cây có nhựa ngọt, cỏ lau, chim ưng,
gấu đen, ngựa hung hăng. Đứa bé da đỏ hay ngáp Goyahkla thuộc
bộ lạc Bedonkohe của tộc Apache, chào đời gần địa danh
Turkey Creek, một nhánh của sông Gila trên vùng đất lúc bấy
giờ vẫn còn thuộc Mễ. Ông nội của Goyahkla là tù trưởng
của bộ tộc Bedonkohe Apache luôn muốn bảo vệ đất sống
và chống lại kẻ xâm lấn.
Goyahkla được cha mẹ
nuôi dạy theo đúng truyền thống của người thổ dân da đỏ
Apache. Khi cha mất, Goyahkla được mẹ giao cho người Chihenne
vẽ mặt đỏ dạy dỗ. Goyahkla lấy vợ năm 17 tuổi và có
3 người con. Ngày 6 tháng Ba năm 1858, một tiểu đoàn xuất
phát từ Sonora gồm bốn trăm lính Mễ dưới quyền chỉ huy
của đại tá José María Carrasco tấn công bất ngờ doanh trại
của Goyahkla trong lúc Goyahkla và một số trai tráng đang vắng
mặt vì bận đi trao đổi buôn bán nơi phố thị. Trong số
nạn nhân bị quân Mễ thảm sát có mẹ, vợ và ba đứa con
của Goyahkla. Quá đau đớn và căm hận quân Mễ đã giết
chết cả gia đình mình, Goyahkla thề nguyền quyết tâm trả
thù. Trong một trận đánh, bất chấp những loạt đạn bắn
tới tấp của quân Mễ, Goyahkla cầm dao xông lên lao vào kẻ
thù. Quân Mễ trong lúc quá kinh hãi đã kêu để cầu cứu
tên thánh bổn mạng của họ “Geronimo! Geronimo!” tức Saint
Jerome trong Anh ngữ. Người Mỹ từ đó trở đi gọi Goyahkla
bằng cái tên mới Geronimo nghe có vẻ anh hùng hơn là tên Thằng
Ngáp.
Từ năm 1858 cho đến
năm 1886, Geronimo tham gia nhiều cuộc tấn công trả thù những
người Mexico và sau đó là chống lại Hoa Kỳ. Ông trở thành
nổi tiếng với những kỳ công dũng cảm và táo bạo và được
tôn kính như một chiến binh với sức mạnh tinh thần. Năm
1835, chính phủ Mễ treo giải thưởng lên những chiếc đầu
của các thủ lãnh da đỏ. Hai năm sau, vị tù trưởng Mangas
Coloradas với tên thổ dân là Dasoda-hae (có nghĩa là hai cánh
tay áo màu đỏ) trở thành thủ lãnh da đỏ chính mở hàng
loạt các cuộc đột kích trả đũa vô cùng tàn bạo chống
lại quân Mễ. Hầu như không còn làng mạc nào của Mễ được
xem là an toàn nữa. Geronimo từ đó được xem như là biểu
tượng của sức đề kháng, là dũng sĩ thời đại chống
lại sự bội ước của những người da trắng. Geronimo đã
từ chối không chịu khuất phục giam mình trong vùng định
cư chỉ định dành riêng cho thổ dân (reservations ở Mỹ và
reserves ở Canada) như các thủ lãnh bộ lạc khác.
Trong những năm của
thập niên 1860, sự tìm thấy vàng ở miền Tây đã khiến
chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Mễ Tây Cơ xúc tiến một
cách nhanh chóng và mạnh mẽ công cuộc đánh đuổi người
da đỏ để chiếm đất của họ. Geronimo trở thành một nhà
lãnh đạo chiến tranh vĩ đại, một biểu tượng của sức
đề kháng chống lại sự chiếm đóng của người da trắng.
Đội quân nhỏ gồm các chiến binh da đỏ gan dạ do ông chỉ
huy đã mở các cuộc đột kích táo bạo vào các khu định
cư ở Arizona và tấn công các đơn vị quân đội Mỹ. Trong
bức ảnh nổi tiếng nhất của ông chụp năm 1887, ông trừng
mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh một cách thách thức,
tay nắm chặt một khẩu súng trường. Đó chính là người
chiến binh dũng cảm cầm đầu nhóm dũng sĩ da đỏ Apache cuối
cùng chiến đấu chống trả những đạo quân Mỹ trắng.
Giới chỉ huy quân sự
Hoa Kỳ thời bấy giờ vừa căm ghét Geronimo đã nhiều phen
gây tổn thất cho binh sĩ họ nhưng cũng vừa nể sợ. Họ
xem Geronimo là một kẻ thù nguy hiểm cần loại bỏ sống hay
chết. Có lúc lực lượng hành quân truy lùng Geronimo lên đến
năm ngàn quân, tương đương với lực lượng quân Mỹ truy
lùng Osama bin Laden ở A Phú Hãn. Trong thời gian hơn một thập
niên, Geronimo nhiều lần quay trở lại khu định cư do chính
phủ Mỹ chỉ định cho bộ lạc để tuyển mộ thêm kháng
chiến quân và rồi dẫn họ biến dạng vào núi rừng Madres
Sierra trùng điệp. Bị truy kích, họ thường để lại vết
máu. Sau cùng, do sự dẫn đường và chỉ điểm của một
thổ dân Apache, quân đội Mỹ đã tìm thấy Geronimo năm 1886.
Cuộc chiến tranh da đỏ kết thúc sau nhiều năm chỉ khi Geronimo
đã thỏa thuận hòa bình với tướng Nelson Miles chỉ huy quân
đội Mỹ, người đã thất bại trong việc triệt hạ Geranimo
bằng phương tiện quân sự. Người Mỹ đã dẫn dụ Geranimo
ra qui hàng và giam lỏng ông cho đến chết.
Sự kết thúc suy tàn
của Geronimo là một điều sỉ nhục của những hứa hẹn
không giữ lời, những cam kết không tuân hành. Geronimo không
bị ám sát như Osama bin Laden nhưng sau khi ra hàng có điều
kiện, ông bị cầm tù và không bao giờ được trở về nguyên
quán. Theo kết quả của sự xét lại các văn bản lịch sử
từ những năm 1960, thế hệ người Mỹ trẻ, như Tổng thống
Obama chẳng hạn, chắc chắn phải nhận thức được rằng
hành động cư xử của quân đội Mỹ chống lại người da
đỏ như Geronimo trong quá khứ không danh dự gì cho lắm. Geronimo
và dân tộc của ông đã bị cưỡng bức phải di cư từ nơi
này qua nơi khác nhiều lần, hết Florida đến Alabama và kết
thúc ở Oklahoma. Geronimo không bị giết chết trên chiến địa
hay trong căn nhà ẩn trú an toàn; ông chết vì bị sưng
phổi sau khi té ngựa trên đường vắng và nằm suốt đêm
giữa trời sương lạnh. Trong giờ phút hấp hối trước mặt
thân nhân, ông lấy làm hối tiếc đã mắc lừa nghe theo lời
chiêu dụ ra hàng với những lời hứa hẹn bị bỏ lơ của
chính phủ Mỹ. Sau khi từ trần ngày 17 tháng Hai năm 1909, ông
được chôn trong vòng rào của Fort Sill, một căn cứ quân
sự Mỹ, vì trên giấy tờ chính thức, ông vẫn còn bị xem
là một tù binh của quân đội Mỹ.
Từ những năm của thập
niên 1960 trở đi, hình ảnh “bad guy” của thổ dân da đỏ
người Mỹ mới được xóa bỏ trong các phim ảnh do Hollywood
thực hiện và bắt đầu thể hiện tinh thần chiến đấu
can trường của họ. Năm 1993, cuốn phim “Geronimo: An American
Legend” với sự có mặt của các diễn viên Gene Hackman, Robert
Duvall và Wes Studi (trong vai Geronimo) nói lên sự thành công của
một nhóm nhỏ chiến binh da đỏ quyết tâm chống lại sức
mạnh của quân đội Hoa Kỳ.
Người Mỹ ngày nay có
cái nhìn tốt đẹp hơn dành cho Geronimo. Tiểu đoàn 501 và
Tiểu đoàn 509 của Lữ đoàn Bộ binh Nhảy dù vẫn còn dùng
chữ Geronimo làm biệt danh của họ.
Một số nhà phân tích
đã bình luận rằng chính quyền Mỹ đã phạm lỗi lầm khi
đặt tên cho cuộc hành quân diệt Osama Bin Laden vừa qua. Geronimo
nổi tiếng khi tuyên bố ông không phải là một tù trưởng
cũng không phải là một nhà lãnh đạo chính trị mà là một
nhà lãnh đạo quân sự, một chiến binh. Geronimo đích thân
hiên ngang trực diện chiến đấu với đối phương nơi chiến
trường. Không thể nói như vậy cho trường hợp của Osama
bin Laden là một kẻ gieo rắc khủng bố giết hại cả người
dân vô tội với vũ khí hủy diệt mạnh hơn và bừa bãi hơn
rất nhiều so với Geronimo. Osama bin Laden hành động như một
tay chủ mưu trốn kỹ ở một nơi bí mật an toàn chỉ huy
thuộc hạ xông pha vào chỗ hiểm nguy và cái chết. Geronimo
chỉ chiến đấu và giết quân lính võ trang đầy đủ hơn
trong khi Osama bin Laden dùng phương tiện khủng bố giết hại
thường dân vô tội.
Thật đúng khi Geronimo
nói rằng ông không phải là một tù trưởng mà là một người
chỉ huy quân sự. Thuộc tộc Apache Chiricahua, ông là một trong
số ít người có khả năng tâm linh như thần giao cách cảm
(telepathy), truyền thần (psychokinesis) và quyền lực đặc biệt.
Một trong số đó là khả năng đi mà không để lại dấu
chân và khả năng sống sót dù bị trúng đạn bắn bởi súng
lục hoặc súng trường. Geronimo bị thương rất nhiều lần
bởi các loại súng trên nhưng vẫn sống sót. Những thanh niên
da đỏ Apache tự nguyện đi theo ông được chứng kiến tận
mắt và đã cung cấp lời khai với các điều tra viên người
Mỹ. Họ cho biết rằng đó là lý do chính tại sao rất nhiều
người đã theo ông ta. Họ nghĩ rằng Geronimo nhận được
sự che chở bảo vệ bởi "Usen" tức vị cao thần Apache. Quyền
lực của Geronimo được xem là tuyệt vời như vậy cho nên
những chiến binh theo ông muốn được tự tay ông vẽ mặt
cho họ để họ cũng nhận được hiệu quả bảo vệ.
Mặc dù với lực lượng
chiến binh ít hơn, Geronimo chiến đấu chống lại thắng lợi
cả hai quân đội Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Trong thời gian suốt
gần ba thập niên từ 1858 đến 1886, Geronimo bị thương, bị
bắt không biết bao nhiêu lần nhưng lại thoát. Một trong những
lần thoát hiểm ngoạn mục như truyền thuyết đã diễn ra
ở dãy núi Robledo của phía tây nam New Mexico. Truyền thuyết
cho rằng Geronimo và nhóm chiến binh da đỏ theo ông chạy vào
một hang động và các binh sĩ Mỹ đã phục chờ bên ngoài
miệng hang. Họ chờ hoài chờ mãi mà chẳng hề thấy Geronimo
đi ra. Sau đó họ được báo tin rằng Geronimo đang xuất hiện
trong một khu vực gần đó. Đạo quân Mỹ lục soát nhưng
chẳng thấy hang này có lối vào nào khác. Hang động đó vẫn
còn được gọi là hang Geronimo cho đến ngày nay.
Trong suốt sự nghiệp
của mình như là một cấp chỉ huy các chiến binh, Geronimo
nổi tiếng vì đã liên tục và bền bĩ mở ra các cuộc tấn
công táo bạo trên một địa bàn hoạt động rộng lớn khắp
các tiểu bang Arizona, New Mexico, và miền tây Texas.
Một sự trùng hợp là
cũng giống như Osama bin Laden, Geronimo cũng lần lượt có năm
vợ là Chee-hash-kish, Nana-tha-thtith, Zi-yeh, She-gha và Ih-tedda.
Vài bà vợ gồm có bà sau cùng Ih-tedda cũng bị quân Mỹ bắt.
Sau đó ông còn lấy một bà vợ khác là Azul. Khi ra đầu hàng,
Geronimo dẫn theo một nhóm nhỏ tổng cộng 36 người gồm đủ
mọi thành phần đàn ông, đàn bà và trẻ em. Họ đã ẩn
trốn hàng ngàn binh sĩ Mexico và Mỹ trong hơn một năm.
Đầu tháng Chín năm
1886, tướng Nelson A. Miles ban lệnh cho Đại úy Henry Lawton và
Trung úy Charles B. Gatewood dẫn một đại đội kỵ binh từ
đồn binh Ft. Huachuca đi bắt Geronimo. Nhờ biết nói và hiểu
một phần nào thổ âm và phong tục tập quán của người
da đỏ Apache, biết tôn trọng truyền thống danh dự của họ,
Trung úy Charles B. Gatewood là người có công điều đình và
thuyết phục Geronimo chịu buông súng và ra hàng phục. Đại
úy Henry Lawton thì có công rượt đuổi đám người của Geronimo
liên tục trong mấy ngày liền khiến họ không có một chút
thì giờ nào để dừng quân, bị thấm mệt kiệt sức phải
đầu hàng tại Skeleton Canyon, Arizona.
Khi ra hàng, Geronimo có
một khẩu súng trường Winchester mẫu 1876 và một khẩu súng
lục nòng màu bạc có số danh bộ 109450 hiện được lưu giữ
tại Học viện Quân sự West Point. Ngoài ra Geronimo còn một
khẩu súng lục nữa với bá súng bằng ngà mang số danh bộ
89524 và một con dao găm Sheffield Bowie rất đẹp. Các món vũ
khí này được lưu giữ ở phòng bảo tàng của Fort Sill. Có
nhiều tranh luận về những điều kiện khiến cho Geronimo ưng
thuận ra hàng. Người thì bảo Geronimo là một kẻ vốn đã
bị đặt ngoài vòng pháp luật nên khi ra hàng không điều
kiện. Hàng binh chiến tranh Geronimo bị giam giữ tại Fort Pickens,
in Pensacola, Florida trong khi gia đình ông ta bị giam riêng ở
Fort Marion cho đến tháng Năm năm sau (1887) mới được đoàn
tụ và cùng được chuyển đến doanh trại Mount Vernon bang
Alabama giam giữ trong bảy năm. Đến năm 1894, họ lại được
di chuyển một lần nữa đến căn cứ quân đội Fort Sill,
Oklahoma.
Trong những năm tháng
của tuổi già khi cuộc đời đã về chiều, Geronimo trở thành
một người nổi tiếng trước công chúng. Chính phủ Mỹ cho
ông xuất hiện trong các cuộc hội hè gồm cả Hội Chợ Thế
Giới tổ chức năm 1904 ở St. Louis, Missouri. Tuy nhiên, chính
quyền Mỹ ngăn cấm không cho phép Geronimo được trở về
nguyên quán New Mexico. Ông được mời tham dự cưỡi ngựa
đi trong đoàn diễn hành trong dịp lễ nhậm chức của tổng
thống Theodore Roosevelt năm 1905.
Cũng trong năm đó, Geronimo
đồng ý kể lại chuyện đời mình cho S. M. Barrett, Trưởng
Sở Giáo Dục ở Lawton, Oklahoma. Barrett phải khẩn cầu đến
tổng thống Roosevelt để được phép phát hành quyển sách.
Geronimo đến với mỗi buổi phỏng vấn biết trước đích
xác những gì cần nói và từ chối sửa đổi lời kể của
mình và cũng từ chối luôn không chịu trả lời những câu
hỏi vặn vẹo. Barrett phỏng vấn qua sự phiên dịch của Asa
Daklugie. Một người khác tên Frederick Turner hiệu đính lại
và viết lời giới thiệu cho giới đọc giả không phải là
thổ dân da đỏ.
(Dân chúng Mỹ vui mừng
trước tin “Obama killed Osama”)
Rồi đây sẽ có sách
hoặc phim nói về cuộc đời của Osama bin Laden, “the pacer”,
đứa đi qua đi lại, cũng như điều này đã xảy ra đối
với Geronimo tức Goyahkla tức “đứa ngáp”. Chính phủ Mỹ
tiết kiệm được năm mươi triệu đô xanh tiền thưởng vì
công lao tìm ra và giết chết tay trùm khủng bố là do người
nhà cả. Sự trục trặc kỹ thuật làm thiệt hại mất chiếc
trực thăng trị giá 60 triệu trong cuộc hành quân Geronimo là
chuyện nhỏ. Cứ xem phản ứng reo hò vui mừng của hàng triệu
người Mỹ ở Washington, New York, và hầu như mọi nơi khác
cũng đủ biết, tất cả chỉ vì cái gã đi qua đi lại đó
đã nằm xuống vĩnh viễn.
|