| Có phải ngày tận thế của
chúng ta sẽ đến vào năm 2012? Năm 2012 trái đất sẽ chuyển
sang chu kỳ mới? Có phải đến năm 2012 tất cả mọi người
trên trái đất đều chết hết? Nghe Nói Có Thiên Thạch Va
Vào Trái Đất Năm 2012? Tại Sao Lịch Của Người Mayan Lại
kết thúc vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 tính
theo lịch chúng ta đang sử dụng? Năm 2012 Có Sóng Thần Chăng?
Các Nhà Khoa Học Nói Năm 2012 Băng Sẽ Tan Hết? Và chuyện
gì sẽ xảy ra khi đến năm 2012? Chúng ta nghe rất nhiều câu
hỏi đang ngày một trở nên hấp dẫn. Khi thời điểm 2012
đang đến gần thì người ta càng phân vân không biết có
nên tin vào những lời tiên đoán.
Hiện tượng năm 2012
bao gồm dự đoán về sự tin tưởng vào ngày tận thế là
sẽ có sự kiện biến động lớn làm thay đổi trái đất
sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đó sẽ là ngày cuối
cùng trong lịch dài 5.125 năm của người Maya. Những đức
tin này dựa trên sự nghiên cứu của các nhà chiêm tinh và
xen kẽ với khái niệm huyền thoại, những công trình nghiên
cứu từ số học hoặc sự tiên đoán xác thật từ sự sống
ngoài trái đất.
Tín đồ của giáo phái New
Age giải thích trái đất và loài người sẽ trải qua sự
biến động vật lý và tâm linh, và năm 2012 có thể đánh
dấu cho sự kết thúc của kỷ nguyên loài người và mở đầu
cho kỷ nguyên mới. Một số tin rằng năm 2012 là sự khởi
đầu linh ứng cho sách Khải huyền. Cả hai ý kiến này đều
phổ biến trong sách và phim tài liệu, và được lan truyền
rộng rãi bởi các diễn đàn trang mạng và các nhóm thảo
luận.
Các chuyên gia khoa học phản
đối về ý kiến thảm hoạ sẽ đến vào năm 2012, lý thuyết
được đưa ra của số mệnh sắp xảy đến bắt nguồn từ
bộ tộc Maya của Châu Mỹ ngày xưa và cũng như các nhà khoa
học đương thời. Các nhà thông thái người Maya còn sống
ngày nay phản đối ý kiến lịch dài sẽ kết thúc vào năm
2012. Họ cho đó chỉ là sự nhầm lẫn trong lịch sử Maya.
Hiện nay, những người Maya hiện đại phần lớn không
tin về sự kiện 2012, và những thông tin của người Maya về
vấn đề đó rất hiếm và có nhiều mâu thuẫn, chỉ có một
số ít người đồng ý giữa họ, bất cứ đều gì xảy ra
năm 2012 cũng có thể là những gì cái lịch ám chỉ.
Lúc bấy giờ, các nhà Thiên
văn học và các nhà khoa học tự nhiên phản đối sự tiên
đoán của sách khải huyền, đã loại bỏ những khả năng
sẽ xảy ra trên mặt đất bởi thiên tai từ các quan sát của
các nhà khoa học hoặc những tiên đoán không căn cứ cũng
phát sinh từ những phát hiện nay. NASA so sánh nỗi sợ về
năm 2012 giống như là nỗi lo sợ sự tê liệt máy điện toán
năm 2000, và kết luận năm 2012 sẽ chẳng có gì khác ngoài
các vụ thiên tai sẽ xảy ra.
Ảnh hưởng
Nhiều người cũng đang tâm
trạng hoang mang sợ hãi. Vào năm 2012 sẽ có thể có một thiên
tai gì đó hoặc vị thần linh nào đó giáng trần. Nhưng hiện
giờ tất cả chỉ là phỏng đoán dựa trên các vật và thông
tin của nền Văn minh Maya bí ẩn. Một số người cho rằng
năm 2012 sẽ lần nữa giống như vụ năm 2000 hoặc giống như
bao lời tiên tri khác về ngày tận thế nhưng không thành sự
thật.
Theo tính toán của người Maya
thì ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày lịch Gregorian cuả họ
kết thúc. Đó là khi mặt trời cũng sẽ nằm chính giữa trung
tâm Ngân Hà trong Thái Dương Hệ cứ mỗi 26,000 năm, và ngày
này cũng trùng vào ngày Đông chí. Chính vì những hiện tượng
trùng hợp này người ta cho rằng nguồn năng lượng chiếu
vào trái đất sẽ bị cản trở, và khoảng giữa cuả trái
đất sẽ bị kéo phình ra do lực kéo từ bên ngoài trái đất
gây ra. Hiện tượng này sẽ gây ra nạn hai cực Bắc và Nam
cuả trái đất bị đổi chỗ lẫn nhau. Như thế có nghĩa
là ngày sẽ biến thành đêm và ngược lại, đêm lại biến
ra ngày. Mặt đất lúc đó cũng sẽ bị thay đổi vị trí,
những vùng đất liền của các đại lục sẽ bị lôi kéo
về phía những miền khác do ảnh hưởng của lực hút từ
ngoài trái đất của thiên hà. Khi đó sẽ xảy ra vô số nạn
núi lửa, các trận sóng thần lúc đó sẽ nổi lên vô số,
và nạn động đất cũng thế.
Quan điểm này cũng phần nào
được xác nhận bởi cơ quan NASA khi họ tuyên bố về hiện
tượng những tia lửa và đốm đen từ mặt trời toả ra nhất
loạt sẽ gây ra thảm cảnh cúp điện liên tục và các hệ
thống vệ tinh nhân tạo sẽ bị cản trở vào năm 2012. Trong
bản tường trình cuả NASA vào năm 2002 cho thấy trái đất
bị đã phình ra ở khúc giữa từ 1998, với hình ảnh chứng
minh do hệ thống vệ tinh chụp được.
Dresden Codex
Một trang của
cuốn Dresden Codex
Cuốn
sách cổ 74 trang mang tên Dresden Codex này được viết trên
vỏ cây tại đền thờ nổi tiếng của người Maya và đã
được nghị viện Tây Ban Nha gửi cho vua Charles V vào năm 1519.
Bằng cách nào đó nó lưu lạc tới cung điện Saxony ở Dresden
và được tìm thấy bởi nhà sưu tập Johanne Christian Goetze.
Các tài liệu này may mắn vẫn còn được nguyên vẹn sau các
cuộc dội bom trong cuộc đệ nhị thế chiến.
Tài liệu bao gồm nhiều số
liệu về chuyển động của mặt trăng, Kim Tinh, chu kỳ các
nhật thực hay nguyệt thực, mặt trời và các tinh tú trên
bầu trời. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điểm
kết thúc của lịch Maya được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương
ứng với 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 tính theo lịch
chúng ta đang sử dụng. Vào thời điểm đó, Quỷ địa ngục
sẽ xuất hiện và đó là ngày tận thế của chúng ta.
Theo các nghiên cứu của Stephen
Yulish (một nhà nghiên cứu thiên văn học và UFO), nhiều mối
liên hệ trong sách kinh thánh cho biết vào một ngày đông chí
khi Mặt Trời ra xa nhất khỏi Trái Đất cùng lúc với các
trận bão của Mặt Trời, rồi sự dịch chuyển bất thường
của Kim Tinh sẽ gây ra động đất liên tiếp cho chúng ta.
Liệu điều này có liên quan đến những tiên đoán của lịch
Maya, thật sự không rõ.
Giả thuyết: Lịch Maya
Văn minh Maya có một loại lịch
gọi là lịch tôn giáo (religious calendar), được chia như sau:
• Muời ba ngày là một tuần,
hai mươi tuần là một năm.
• Một năm lịch tôn giáo
của người Maya chỉ có 260 ngày.
• Người Maya tính toán lịch
của họ theo tròn chu kỳ tồn tại của trái đất, mà chu
kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2012.
• Không phải lịch
của người Maya kết thúc là lúc thế giới kết thúc.
• Nhưng liên hệ mốc thời
gian này với các tài liệu của thiên văn học (Astronomy) và
vật lý thiên văn (Astrophysics) ta thấy có nhiều sự kiện
trùng hợp.
Các hành tinh thẳng hàng
Theo
tính toán của Thiên văn học, Năm 2012 các hành tinh trong Thái
Dương Hệ thẳng hàng với nhau. Điều này theo tính toán của
NASA là đúng như vậy.
Lực hút từ một loạt các
hành tinh thẳng hàng tác động lên mặt trời sẽ làm nhiều
điểm trên mặt trời gọi là sun-spot sẽ bắn tung các cơn
bão lửa solar- flares về phía các hành tinh . Hiện tượng này
gọi là coronary mass ejection (CME). Thực chất solar flares là
mảnh bể vụn của mặt trời chứa đầy điện tích. Năm
2001 CME đã tạo solar flare đánh trúng vào Bắc Mỹ làm ngắt
điện một vùng rộng lớn.
Trong tự nhiên, Mặt trời thay
đổi cực liên tục khoảng 11 năm một lần, còn trái đất
thì luôn ổn định cực. Lần vừa rồi mặt trời đổi cực
vào năm 2001. Với hiện tượng galactic alignment vào 2012, lần
này sự đổi cực của mặt trời có khả năng kéo theo sự
thay đổi cực trên trái đất.
Theo nghiên cứu của tác giả
Simon Conway Morris ở Đại học Cambridge (Anh) và các cộng sự,
đăng tải trên tạp chí khoa học Philosophical Transactions of
the Royal Society A, hai khả năng trên dường như dễ xảy ra
nhất hiện nay. Nguyên nhân do quá trình tiến hóa có thể đoán
biết trước và quá trình này sẽ khiến các sinh vật ngoài
hành tinh rồi sẽ trở thành những giống loài thông minh như
chúng ta, với sức mạnh vượt trội về mặt công nghệ và
sự đòi hỏi về nhu cầu khoáng sản và nguyên liệu ngày
càng tăng.
Morris nói rằng, các sinh vật
đã khai thác gần như mọi thứ tài nguyên mà Trái đất có.
Cuộc sống trên Trái đất vì thế sẽ tồn tại theo những
giới hạn nhất định, giống như mọi sự sống ở khắp
nơi trong vũ trụ. Bên cạnh đó, quá trình tiến hóa của các
sinh vật diễn ra theo một quy trình có thể đoán trước nên
cũng sản sinh ra một kết cục người ta có thể đoán biết
được.
Dựa vào đó, Morris tin rằng,
sự sống ngoài hành tinh, nếu tồn tại, sẽ giống với sự
sống trên trái đất và họ cũng có trí thông minh như chúng
ta. Những sinh vật này có thể trông không giống người ngoài
Trái đất nhưng mọi sự khác biệt chỉ nằm ở lớp da bên
ngoài. Song, Morris nói rằng, con người nên dè chừng các sinh
vật ngoài hành tinh bởi họ có thể đang trong cơn khát thiếu
tài nguyên khoáng sản giống chúng ta và có thể tìm cách xâm
chiếm Trái đất.
Đây cũng là quan điểm của
một số nhà nghiên cứu khác, nhất là nhà vật lý Stephen
Hawking, người đã công khai bày tỏ tin tưởng rằng có sự
sống ngoài hành tinh. Hồi tháng tư năm ngoái, ông cảnh báo,
người ngoài hành tinh có thể sẽ khai thác Trái đất để
tìm các nguyên liệu quan trọng phục vụ họ, thay vì “giao
lưu” văn hóa với sự sống trên Trái đất.
“Chúng ta phải tự nhìn
vào chính mình để thấy cuộc sống thông minh có thể phát
triển thành thứ mà chúng ta không mong muốn” - Hawking
nói - “Tôi tưởng tượng, họ có thể tồn tại trong những
con tàu lớn, đã sử dụng hết các nguồn lực từ hành tinh
của mình. Những người ngoài hành tinh tiến bộ như thế
có thể trở thành người du mục, tìm cách chinh phục và chiếm
làm thuộc địa bất cứ hành tinh nào mà họ tới được”.
Ông nói rằng, nếu người
ngoài hành tinh tới Trái đất, chuyện sẽ giống với Christopher
Columbus lần đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ mà kết quả
sau đó không tốt đẹp cho những thổ dân da đỏ.
Phim 2012
2012
là một phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Roland Emmerich
xoay quanh đề tài thảm họa với Trái Đất về năm được
xem là tận thế từ lịch Maya. Phim có sự tham gia diễn xuất
của các diễn viên John Cusack, Chiwetel Ejiofor và Amanda Peet.
Lấy cảm hứng từ các lời
tiên tri trong lịch Maya cổ về thiên tai, phim 2012 dựng lại
hình ảnh một cơn đại hồng thuỷ đưa thế giới đến ngày
tận thế. Mặc dù lấy chủ đề là ngày tận cùng của nhân
loại, nhưng bộ phim về thiên tai này sẽ tập trung nhiều
hơn tới cuộc đấu tranh sinh tồn của những người may mắn
sống sót.
Phim là một sự giả tưởng
và hư cấu dựa trên những lời tiên đoán của người Maya
cổ đại, với một bộ lịch rực rỡ. Bộ phim chủ yếu
được khai thác trên khía cạnh giải cứu Trái Đất của
những người còn may mắn sống sót.
Mọi chuyện bắt đầu từ
năm 2009 tại Ấn Độ, tiến sĩ Hemsley đang trên đuờng đến
thăm nguời bạn cũ ở đó đã đuợc chứng kiến một điều
đáng sợ khi vỏ Trái đất đang từ từ nóng lên ở bên duới
một hầm mỏ của nguời bạn tiến sĩ sử học Hemsley. Ở
độ sâu 8500m, nuớc trong một cái bể đã sôi sùng sục ở
100 độ bách phân. Mọi chuyện thế là bắt đầu với một
ngày không xa là ngày Trái Đất đối mặt với sự diệt vong.
Một ngày đẹp trời, năm 2012.
Trong một căn bếp bình thường của một ngôi nhà bình thường
của thành phố Los Angeles, chuông điện thoại reo và có một
cuộc hội thoại giữa Jackson và Kate, một vợ cũ của anh
thông báo rằng, cơn đại họa sắp đến: “Alô”.
“Dừng ngay việc em đang làm,
gói ghém vật dụng và cùng với lũ trẻ lên máy bay di tản
ngay trong vòng 5 phút nữa”.
“Anh đang nói chuyện kỳ cục
gì thế?”.
“Nghe anh này, tiểu bang California
sắp sụp đến nơi rồi!”.
Jackson
cố gắng giữ mạng sống cho gia đình mình khi biết rằng,
cơn Đại Họa sắp đổ ập xuống nước Mỹ. Ngày thảm họa
kể trên đã đến, tại công viên quốc gia Yellowstone, miệng
núi lửa khổng lồ Yellowstone Caldera thức giấc sau hàng nghìn
năm yên ngủ, tàn phá miền trung tâm nước Mỹ. Tại nước
Cộng hòa Nam Phi, sự sống gần như đã bị diệt vong hoàn
toàn bởi những trận động đất đã phá tan toàn bộ lục
địa. Hàng nghìn Giáo dân đang cầu nguyện tại tòa thánh
Vatican để cầu nguyện lòng thương xót của Chúa đối với
nhân loại, ăn năn tội lỗi. Tòa thánh đã bị sụp đổ trần
nhà và tường thành nhiều mảnh vụn. Bức tượng Chúa Cứu
Thế được đặt tại thành phố Rio De Janeiro, thuộc Brazil
đã bị phá hủy hoàn toàn. Con tàu hàng không USS John F. Kenedy,
là một niềm tự hào của Hải quân Mỹ, đã bị những cơn
sóng lớn đánh dạt vào Nhà Trắng tại thủ đô Washington,
D.C. Hai cực Bắc và Nam của Trái Đất đang bị đảo ngược
lại do hoạt động của một vỏ kiến tạo lớn, bị đổ
nghiêng 180 độ. Một khối nước siêu khổng lồ đã cuốn
phăng đi toàn bộ "gốc rễ" của sự sống sinh vật trên Trái
Đất.
Lily vì thấy nhà mình đang
bị sập, liền đứng lại xem. Mẹ đã kéo Lily lên xe vì chờ
quá lâu và cửa bên phải phía sau xe bị gãy do bị va chạm
với một xe khác. Jackson phải cố gắng lái thật nhanh để
chạy thoát sự sụp đổ đang đuổi theo. Trên đường đi
đến sân bay, những mảng vỉa hè, nhà cửa, xa lộ đang bị
vỡ vụn ra. Con người và xe cộ bị hất tung lên trên trời
rồi lại bị rơi xuống dưới đất. Các tòa nhà đang bị
ngả xuống đất y như rơm rạ. Đến sân bay, Jackson đã nhờ
Gordon lái máy bay do phi công chết, kịp lấy chiếc va-li trên
xe. May sao, gia đình Jackson đã lên được máy bay, thoát khỏi
trận động ất kinh hoàng. Khi hạ cánh xuống sân bay tiếp
theo, Jackson và con gái đã lái xe ô tô chở hàng đến để
gặp Charlie, người đang nắm giữ tấm bản đồ thế giới.
Khi họ đã đi, Charlie đã nói lên những điều về sự diệt
vong của địa cầu, sau đó bị trận núi lửa cuốn phăng
đi mất.
Khi về đến sân bay, Jackson
trở lại xe để lấy tấm bản đồ nhưng trận động đất
ập đến kèm theo các viên đá lửa đã làm xe rớt xuống
vực thẳm. May sao Curtis thoát hkỏi kịp cùng tấm bản đồ.
Phi công Gorden phải lái máy bay chạy từ từ và cho nó dừng
lại khi nhìn thấy Jackson đang đi lên. Jackson đã nắm lấy
tay Kate và lên được chuyến bay, thoát khỏi cơn động đất
trên. Anh ta đã giơ bản đồ ra, đó là nuớc Trung Hoa. Curtis
tự thấy với chiếc máy bay hiện thời thì không thể bay
qua đuợc Trung Quốc nên cần phải tìm một chiếc máy bay
lớn hơn, nhưng phải nạp thêm xăng cho máy bay tại Las Vegas.
Họ dừng xuống sân bay thì gặp Yuri. Máy bay của Yuri bị
mắc bánh xe vào dây điện và không thể gỡ ra đuợc. Họ
bị buộc vào nhà chờ máy bay. Lúc này tổng thống Hoa Kỳ,
ông Thomas Wilson, đã có buổi gặp gỡ với tòan thể nguời
dân Mỹ, thông báo họ ngày tận thế đã tới. Lúc ấy phi
công SaSha của ông tỉ phú Yuri chạy tới, thông báo tìm đuợc
một chiếc Antonov An-22 đang đậu ngoài bãi, nhưng phải cần
hai người lái mới đuợc. Thế là Gordon lại làm phi công
phụ bất đắc dĩ. Ý định của họ là bay qua Hawaii đổ
xăng rồi bay tới Trung Quốc. Nhưng kế họach đi tong, lúc
đó các tòa nhà chọc trời khổng lồ bị nổ tung, núi lửa
bừng tỉnh. Thế là họ phải bay tới Trung Quốc dù phải
thếu nhiên liệu. Và lần luợt các động cơ không họat động
và cháy. SaSha ở lại điều khiển máy bay trong khi mọi nguời
di tản lên chiếc Bently chờ thời cơ để phóng ra ngòai truớc
khi mày bay lao xuống vực. Sasha hi sinh.
Khi đến Trung Quốc, nhóm được
phát hiện bởi Quân đội Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc.
Yuri và con trai của ông, được đưa đến đó. Gia đình của
Curtis, Gordon, Tamara, những người không có vé, được đón
đến bởi Nima, một nhà sư Phật giáo đang đi trên đường
đến cổng Tây, Cho Minh theo lời nguời anh trai Nima dặn. Họ
được lên một chuyến tàu phía trên một hòm bảng với sự
giúp đỡ của các anh em gia đình Nima, những người đã làm
việc trong những dự án khác nhau. Anheuser đã đề nghị các
chính phủ cho tàu chạy bất chấp còn nhiều nguời còn chưa
lên đuợc tàu. Chứng kiến những nguời ngoài kia đang tuyệt
vọng xô đẩy nhau rơi xuống vực, tiến sĩ Hemsley đã đứng
lên thuyết trình với các nguyên thủ cho tàu dừng lại và
đón các nguời dân đang đứng bên ngoài.
Lúc này nhóm Curtis đã chui
vào đuợc tàu, nhưng khi thuyền trưởng tàu số 4, con tàu
nhóm Curtis đang ở bên trong lệnh mở cửa, các cánh cổng
bất ngờ đóng sập xuống, làm Gordon, Curtis và anh trai Nima
rớt xuống các bánh răng đang khởi động cho Cổng mở ra
ở bên ngoài. Ba nguời bám lấy nhau nhưng Gordon bị truợt
tay và bị các bánh răng nghiền nát. Lúc này chiếc máy khoan
đã bị kẹt lại trong các bánh răng làm cửa không hạ xống
hết cứu nguy cho Curtis khi một cánh ửa sắp sửa đè xuống
anh.Nhưng khi quay cổng lại thì đã bị kẹt bởi máy khoan
nên không đóng hết đựơc. Khi cánh cổng sắp đuợc hạ
xuống Yuri ở bên duới đã không chạy lên kịp nên bị trễ
và khi đã đưa đuợc ngời con trai cả lên trên boong ông dùng
hết sức mình đẩy ngời con trai út lên trên boong và rơi
xuống vực.
Động cơ chưa thể hoạt động
vì cánh cửa chưa đóng. Chiếc máy khoan (là dụng cụ dùng
để đột nhập của gia đình Curtis) chặn lại cánh cửa động
cơ, cửa không thể đóng được. Nước tràn vào làm ngập
phần đuôi tàu. Jackson cùng Noah, lặn xuống đáy biển để
tìm lại chiếc máy khoan đóng cửa lại. Tình cha con lên cực
điểm, con khóc vì cha, cha đã phải hi sinh vì con. Họ đã
thành công. Con tàu suýt đâm vào đỉnh Everest, mắc cạn, nhưng
mọi người thoát chết rồi ăn mừng.
Các nhà khoa học sau đó đã
khẳng định rằng, nóc nhà của thế giới không phải là
đỉnh núi Everest mà thay thế bằng Mũi Hảo Vọng nằm ở
châu Phi mới là đỉnh cao nhất của thế giới mới. Cơn sóng
thần, động đất, thảm họa nguy hiểm đã chấm dứt. Châu
Phi đã dâng cao hơn 1000 feet, không bị lụt lội hay sóng thần.
Mọi người bước ra khỏi con tàu, hít thở không khí trong
lành của Thế giới mới. Thế giới đã bắt đầu, là năm
0001.
Tin Hay Không Tin?
Theo
một bài viết của tác giả Rich Deem với tựa đề Lời
Tiên Tri Đích Thực Năm 2012 thì năm 2012 được cho là nó
sẽ dẫn đến một loạt các thảm họa thiên nhiên lên tới
đỉnh điểm tận thế (như chúng ta thực sự biết hoặc nghĩ
rằng chúng ta biết điều đó). Chúng ta biết dự báo này
là đúng bởi vì một đám người thổ dân Mayan mà chúng ta
cho là man dại, mọi rợ, rừng rú, giết trẻ con để dâng
cúng thần linh từ mấy trăm năm trước đã tiên đoán thông
qua lịch chính xác đáng kinh ngạc của họ.
Hãy bỏ qua sự kiện ngày tận
thế ban đầu được thiết lập như là ngày 24 tháng 12 2011,
giờ đây chúng ta biết rằng những sự kiện này sẽ diễn
ra chính xác vào lúc 11:11 giờ ngày 21 tháng 12, 2012, mặc dù
một số dự đoán của người Maya còn đi xa hơn cho đến
năm 4.772 dương lịch. Những người Maya thực sự biết rành
mọi thứ về thiên văn học vì lịch của họ chỉ gồm có
260 ngày, khoảng thời gian mà chúng ta biết thực sự
đại diện cho chiều dài của dương lịch tức năm mặt trời.
Theo lịch của người Maya, "Đại Chu kỳ" tương đương với
5,125.36 năm, bắt đầu vào ngày 11 Tháng Tám, 3114 trước công
nguyên và kết thúc vào năm 2012. Thật không may cho người
Maya (nhưng có lẽ may cho chúng ta), số phận của họ đã kết
liễu trước niên lịch của họ.
Không phải chỉ có duy nhất
người Mayan dự đoán sự kết liễu của thế giới. Người
Inca và lịch Ai Cập, cũng như những lời tiên tri của Nostradamus,
Edgar Cayce (nổi tiếng với những dự đoán từ năm1958 đến
năm1998 là trục trái đất sẽ nghiêng và đưa đến kết quả
"trái đất này sẽ tách ra ở phần phía tây của châu Mỹ.
Một phần lớn của Nhật Bản phải trôi ra biển."), và Kinh
Dịch, người da đỏ Hopi, cùng với hàng loạt kẻ khùng khùng
đã chỉ ra rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào tháng Mười
Hai năm 2012. Nostradamus tiên đoán một sao chổi lớn, Nibiru,
sẽ đâm xuống Địa Trung Hải vào ngày 21 Tháng 12 2012 (hay
là năm 1999, cũng gần gần như vậy).
Từng thiên tai lần lượt xảy
ra, hết núi lửa phun ở Phi luật tân đến sóng thần ở Nam
Dương đến hạn hán ở Phi châu đến lũ lụt ở Nam Mỹ đến
bão Katrina ở Louisiana đến động đất ở Nhật, các nhà
làm phim Holliwood nghĩ tới việc tung ra một cuốn phim gom tất
cả các loại thảm họa vào một thời điểm năm 2012 tại
cùng một địa điểm là Hoa Kỳ: động đất, núi lửa phun
trào, bão, sóng thần, lũ lụt và hạn hán (tại cùng một
thời gian và địa điểm, thật rõ ràng là vô lý quá). Những
sự kiện này được cho là gây ra bởi một sự thay đổi
địa cực, vẩn thạch khổng lồ đâm vào trái đất,
hoạt động bất thường mãnh liệt của mặt trời (bỏ qua
sự kiện rằng mặt trời hiện đang trong giai đoạn yên tĩnh
nhất trong lịch sử từng được ghi lại), sự xuất hiện
của Hành tinh X hoặc Nibiru, và sự xếp hàng hành tinh của
sao Kim.
Các
nguyên nhân có thể khác của các thảm họa liên quan đến
tiến động của trái đất, một chu kỳ 26.000 năm mà chỉ
xảy ra trùng với ngày 2012/12/21 (làm thế nào nó trùng hợp
thì chúng ta không biết chắc chắn, nhưng chúng ta muốn kể
nó ra để khỏi bỏ sót bất cứ điều gì). Ngoài ra, thái
dương hệ của chúng ta đi qua trong và ngoài của mặt phẳng
thiên hà mỗi 33 triệu năm. Thật trùng hợp, Mặt Trời sẽ
nằm đúng vị trí ở trung tâm của mặt phẳng thiên hà vào
ngày 21 tháng 12 năm 2012 (hoặc có thể nó đã xảy ra 3 triệu
năm trước - nhưng ai thèm kể). Đồng thời, cực quả đất
sẽ
có một sự chuyển đổi lớn lao gây ra bởi sự xếp thẳng
hàng giữa trung tâm của thiên hà và Mặt trời và sự kiện
đó sẽ gây ra động đất lớn, núi lửa và sóng thần. Nghe
cũng hay và cứ như thật.
Theo thiên hạ nghĩ, điều thực
sự tồi tệ về năm 2012 chính là thái độ bưng bít che giấu
sự thật của chính phủ. Họ dư biết mọi thứ về những
gì sẽ xảy ra và họ đang giữ nó từ bạn. (Chắc tại vì
thiên hạ xem quá nhiều phim ảnh nên lối suy nghĩ chịu ảnh
hưởng). Khi tổng thống Barack Obama nói về thay đổi, ông
đã không đùa! Trong thực tế, chính phủ của ông đã thiết
lập một tổ chức bí mật, bao gồm cả một trang web bí mật,
là Viện Liên Tục Nhân Loại, để thúc đẩy sự tồn tại
tiếp tục của loài người sau ngày 21 tháng 12 2012, kể cả
kế hoạch đưa loài người đến hành tinh khác sinh sống.
Trong số những thứ khác, Viện này đang tiến hành một cuộc
bốc thăm để xác định những người nào sẽ được lựa
chọn để sống trong thành phố dưới lòng đất. Kế hoạch
nàng mang tên là “Cuộc Hành Quân Nơi Ấn Trú An Toàn.” Đáng
ngạc nhiên, Viện đã hoạt động từ năm 1978, khi họ tổ
chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ ở Timaru,
Tân Tây Lan. Tốt nhất là bạn lo chạy chọt kiếm một chỗ
an toàn đó ngay từ bây giờ khi bạn có thể, đừng chờ đợi
cho đến năm 2012!
Trong trường hợp bạn chưa
nhận ra bài viết này muốn nói cái gì, người viết xin thưa
đây chỉ là một chuyện phiếm mang tính cách châm biếm vui
đùa mà thôi, cũng giống như phim ảnh là sản phẩm của tưởng
tượng chỉ có tính cách giải trí. Người xem không nên quá
nghiêm trọng mà trở nên lo âu sợ hãi. Các thứ thiên tai
dĩ nhiên là đã từng xảy ra từ khi quả đất này được
cấu tạo chứ không đợi đến bây giờ. Động đất, núi
lửa, lũ lụt và hạn hán vẫn tiếp tục xảy ra vào năm 2012,
cũng giống như mọi năm khác mà thôi. Chúng ta chớ vội tin.
Luôn luôn có những kẻ lừa đảo sẽ kiếm được nhiều
tiền từ những người cả tin nhẹ dạ.
Lại tiên đoán
cho năm 2013
Nếu
đã bảo rằng cuối năm 2012 sẽ là ngày tận thế, như vậy
tại sao lại có lời tiên đoán đưa ra cho năm 2013 làm gì?
Các quan chức NASA đã chính thức thông báo, năm 2013 trái đất
của chúng ta sẽ bị chấn động bởi một vụ nổ mặt trời
do bởi nguyên nhân: mặt trời đã đạt tới cực đại của
sự vận động nội tại của nó. Vụ nổ này sẽ gây nên
những thảm họa điện từ cho toàn thế giới. Tất cả các
vệ tinh do con người phóng lên vũ trụ sẽ bị tê liệt, tất
các các chuyến bay sẽ bị hủy bỏ, các máy phát điện sẽ
nóng lên và toàn thế giới có khả năng sẽ chìm trong bóng
tối.
Theo The Telegraph, các chuyên
gia của NASA đã cho biết một cơn bão mặt trời siêu mạnh
có khả năng gây nên những thảm họa lớn nếu con người
không chuẩn bị có hình thức ứng phó.
Cơn bão mặt trời tạo nên
những cơn sóng điện từ đến một cách bất ngờ như những
tia chớp, có khả năng phá hủy bất cứ dụng cụ điện nào.
Như vậy sẽ dẫn tới hệ thống an ninh của các quốc gia
sẽ bị tê liệt trong một thời gian không xác định, hệ
thống ngân hàng sẽ không hoạt động.
“Chúng tôi biết thảm họa
này đang tới gần nhưng không lường được hậu quả xấu
của nó gây ra đến đâu. Tất cả các hệ thống thong tin
liên lạc vệ tinh sẽ bị phá hủy hoàn toàn; các vệ tinh
thám không sẽ bị hư hại và hệ thống máy tính toàn thế
giới sẽ bị phá hỏng. Nhiều vùng đất sẽ không có điện.”
Đó là tuyên bố của tiến sĩ Richard Fisher, Giám đốc Cơ
quan nghiên cứu mặt trời của NASA. Trong cơn bão mặt trời,
nhiệt độ của mặt trời sẽ vượt quá 5.500 độ bách phân.
Các nhà khoa học dự đoán
về một thảm họa có thể xảy ra: một vụ nổ của mặt
trời vào năm 2013 tại khu vực châu Âu. Trong một cuộc họp
báo Tiến sĩ Richard Fisher đã thông báo: sẽ có vụ va chạm
của những tia sóng điện từ với một mức độ không thể
lường định được. Rất nhiều nhà nghiên cứu cho biết
“vụ nổ mặt trời”sẽ xảy ra vào năm 2013 khi mà trái
đất có thể bị tiếng nổ cực mạnh này xô vào.
“Khu vực xảy ra vụ nổ
sẽ dẫn tới bị mất điện kéo dài. Sóng điện tử này
sẽ lan tỏa điên cuồng như ánh chớp.” Đó là ý kiến
của Tiến sĩ Richard Fisher. Theo các nhà khoa học Anh, vụ nổ
mặt trời sẽ rất mạnh có thể phá hủy toàn bộ hệ thống
thông tin và gây hậu quả khủng khiếp đối với con người;
nó có sức công phá mạnh tương đương với 100 quả bom Hydrogen.
Theo các nhà khoa học thì nếu
vụ nổ mặt trời này gần quả đất thì rất nhiều quốc
gia sẽ bị hủy diệt. Trong một cuộc họp báo Tiến sĩ Liam
Fox đã thông báo: Nước Anh, Bắc Triều Tiên, Iran có thể
có khả năng hứng chịu thảm họa này. Vào năm 2013 vụ nổ
mặt trời sẽ va chạm với trái đất và rất khủng khiếp;
nó sẽ hủy diệt toàn bộ các vệ tinh do con người phóng
lên vũ trụ và các con tàu thám hiểm không gian.
Theo các chuyên gia NASA thì toàn
bộ máy móc điện tử sẽ bị hủy hoại, hệ thống ngân
hàng, bệnh viện sẽ bị tê liệt, các trạm kiểm soát không
gian chỉ còn là những cục gạch. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Anh vừa tuyên bố tuần tới sẽ sang gặp các chuyên gia NASA
trong một cuộc hội thảo để bàn cách hạn chế thấp nhất
những sự phá hoại do vụ nổ mặt trời gây ra vào năm 2013.
“Chúng tôi biết chắc rằng
thảm họa này sẽ xảy ra nhưng không lường trước được
sự tàn phá của nó đến đâu.” Đó là ý kiến của
Tiến sĩ Richard Fisher, giám đốc của cơ quan hàng không vũ
trụ Mỹ NASA khi đề cập tới cơn bão mặt trời này.
Chuyện ai nấy làm, các nhà
khoa học tiếp tục nghiên cứu, các nhà tiên tri tiếp tục
đưa ra những lời tiên đoán, cón phần những người như
chúng ta vẫn tiếp tục lo chu toàn công việc hàng ngày của
chúng ta. Người viết cũng vừa mới làm xong công việc viết
lách.
Viết theo các nguồn tài liệu
Anh và Việt trên Liên Mạng.
|