Người bạn ta còn
ở Việt Nam ơi!
Anh viết những dòng thơ
bời bời "Mùa Hè Ðỏ Lửa"
Giọt nước mắt 30 năm
bỗng ứa
Cơ hồ tan chảy tuyết đông
sa
Người gửi vần thơ từ
nghìn dậm quan hà
Trang sách cũ nhạt nhòa
"những trận đánh oai hùng không tên trong quân sử!"
…
(Lê Khắc Anh Hào)
(Thư / thơ trả lời gửi
người Quảng Trị khi từ trong nước anh đọc NTÐKTTQS qua
internet... và gửi ra ngoài bài thơ của Hoàng Quy)
* * *
Giờ
thì đã 31 năm sau ngày tang của Sài Gòn và miền Nam Việt
Nam. Giờ thì không còn gì để hỏi tại sao QLVNCH bị bức
tử kéo theo sự sụp đổ của miền Nam. Lịch sử đã mở
ra. Một số tài liệu nằm trong tủ kính của Tòa Bạch Ốc
đã giải mật. Bóng đen trên vòm trời chữ S xưa đã tan.
Chính Hoa Kỳ và Kissinger đã thú nhận là họ đã bỏ rơi
và bức tử QLVNCH, cái cột sống chống đỡ và giữ cho miền
Nam tồn tại đến năm 1975.
Vì để điều khiển và kềm
chế cuộc chiến Việt Nam theo nhịp điệu chiến lược được
hoạch định của các đại cường Nga/ Mỹ/ Tầu; Hoa Kỳ đã
viện trợ vũ khí cho QLVNCH thua kém các loại vũ khí của cộng
sản miền Bắc cả về số lượng lẫn chất lượng, đã
trói tay cả người lính Mỹ lẫn VNCH trên các chiến trường,
không cho tấn công qua các hành lang chiến lược của Bắc
quân trên đất Miên và Lào, nhất là không cho tấn công ra
Bắc, mặc nhiên chấp nhận cho các sư đoàn Bắc quân ngang
dọc trên các biên địa miền Nam, mặc nhiên để cho miền
Bắc trở thành hậu phương an toàn mà miền Nam không được
xâm phạm để Hà Nội nuôi dưỡng cuộc chiến tranh xâm lược
miền Nam, mỗi bước tiến quân của các sư đoàn Bắc quân
vào chiến trường B là mỗi bước họ tiến vào thế cờ
chiến lược của Hoa Kỳ... Thế nhưng cho dù bị cột tay cột
chân, người lính miền Nam đã đánh những trận để đời,
nhất là trận Mậu Thân, đánh tan tác hàng trăm ngàn quân
miền Bắc vô Nam làm tổng công kích 1968... trong khi Hồ Chí
Minh ngồi ở Bắc Bộ Phủ đợi tin chiến thắng!
Mậu Thân, hai ngàn người
xuống đồng bằng
Chỉ một đêm còn sống
có 30
Ai trách niệm về cái chết
của hai ngàn người đó?
(Chế Lan Viên)
Nhưng cuối cùng, để thành
đạt mục tiêu chiến lược toàn cầu tiêu hao khối cộng,
dẫn tới sự sụp đổ của khối Sô Viết, Hoa Kỳ đã hy
sinh 58 ngàn người lính Mỹ, cách chức tướng Westmoreland,
dẹp bỏ kế hoạch tấn công các kho dầu và vũ khí của Bắc
quân ở Nam Lào, ( trong kế hoạch đề nghị của tướng Westmoreland
mà vì thế ông bị triệu hồi và cách chức), và sau cùng
bức tử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đúng thời điểm 1975.
Ngày nay, Kissinger và các tướng lãnh Mỹ không còn phủ nhận
điều đó.
"Những Trận Ðánh Không Tên
Trong Quân Sử" 2006, tập số 2 ra đời vào Ngày Quân Lực 19/6/2006
nối tiếp những bài viết về những trận đánh bi hùng của
các đơn vị QLVNCH mà vì hoàn cảnh oan nghiệt của những
tháng năm miền Nam hấp hối, những trận đánh đó đã không
có mặt trên những trang quân sử. Những bài viết mang dấu
tích chiến công của một quân lực chiến đấu tuyệt vời
trong nhiều tình huống oan nghiệt mà người edit, dựng chuyện,
đánh máy bài viết... đã nhiều đêm uất nghẹn không cầm
được nước mắt khi đưa các bài viết lên trang giấy...
Những Trận Ðánh Không Tên
Trong Quân Sử, tập số 2 ra trong tháng 6/2006 mang vô số những
dấu tích bi hùng của người lính miền Nam, từ Charlie đến
Phượng Hoàng, từ Long Khánh đến Bastogne, từ Bravo đến Alpha,
từ Huấn Khu Thủ Ðức đến Ba Tơ, từ Nam Lào đến đồi
1314 Dakto, từ sông lạch miền Nam đến "những Kinh Kha miền
Nam trên đất Bắc"... Ðọc để biết người lính miền Nam
hy sinh ra sao, chịu đựng ra sao, gian khổ ra sao và chết bi
thảm ra sao trên mảnh đất tự do còn lại của quê hương
để cuối cùng à
Cả nước đã qui về một
mối.
Một mối hận thù một
mối đau thương
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân
phẩm, luân thường
Ðảng tới là tan nát cả!...
(Nguyễn Chí Thiện)
Nhóm Nhà Văn Quân Ðội, nhóm
chủ trương thực hiện "Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân
Sử" tiếp tục cho ra đời những tác phẩm văn học nhưng
mang tính quân sử nhằm, không cần để chứng minh tính thực
hiển nhiên, nhưng viết, nói rõ thêm về sức chiến đấu
của người lính miền Nam, chính nghĩa và hào quang cho cả
người sống lẫn người đã ngả xuống. Tính thực và hiển
nhiên đó đã quá cụ thể và rõ ràng.
Những Trận Ðánh Không Tên
Trong Quân Sử tập 2, 2006, tiếp nối tập 1 năm 2003, nhưng
khốc liệt hơn, máu xương nhiều hơn, nước mắt nhiều hơn,
oan nghiệt nhiều hơn. Khi tôi thức đêm đánh và "lay out" bài
của Lê Quang Vinh/Chi đoàn 1/8 Chiến Xa trên đường 9 Nam Lào,
bài của Trung úy Pháo binh Dù Nguyễn Văn Lập /Trận tử chiến
trên đồi Charlie, bài của Trang Luân/ Trận tử chiến trên
đồi 1314 Dakto, Người Nữ Binh Không số quân trên kháng tuyến
Ba Tơ, bài của November Huỳnh Hữu Nghị/ Gunship trên lưới
lửa Bastogne... Không biết bao nhiêu lần tôi bị cuốn vô chiến
trường, nghẹn ngào, đau thương, uất hận và mắt cứ ướt
đi không cầm. Cuộc chiến khốc liệt bảo vệ miền Nam tự
do chưa bao giờ chết trong tôi!
Tôi có một số khoảng 5,6
tác phẩm, từ biên khảo, thơ và truyện..., không kể những
bài bình luận chính trị thỉnh thoảng viết trên báo hay net,
nhưng quả tình, những giọt nước mắt tôi đã đổ chỉ
trên những trang giấy của "Những Trận Ðánh Không Tên Trong
Quân Sử". Viết sách, đánh bài vở anh em mà bồi hồi, mà
bạc tóc, mà đau thương...
NTÐKTTQS nào đâu là chuyện
tình oan trái phân lìa, mà toàn là pháo, là lửa, là đạn,
là máu, là biệt ly "vĩnh biệt ông Thầy em đi!", xuôi tay từ
chiến hào ngút trời pháo địch... mà sao người lính hơn
30 năm giã từ vũ khí, tóc sương đen trắng trộn cả mái
đầu lại vẫn không cầm được những cảm xúc của tình
cảm ngút ngàn lửa binh của một thời chinh chiến cũ. Cái
gì đã làm cho tim muốn vỡ? Cái gì đã làm cho mắt muốn
nhòa hơi sương? Thì ra quê hương vẫn còn sống trong tim mình,
Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm vẫn còn dính đâu đó trong
cái đầu của mình, Cư An Tư Nguy vẫn còn vọng vẳng đâu
đó bên tai của mình. Ngày xưa buông súng được mà ngày nay
lại không thể buông bút mực, keyboard được! Lạ thật! Không
ai buộc mình phải vùi đầu vào chữ nghĩa, vào đấu tranh,
vào hy vọng, vào bóng hình một quê hương khốn nhục bên
kia bờ Thái Bình Dương!
Nghĩ lại, tôi không ngạc nhiên
tại sao có nhiều chiến hữu và niên trưởng đã rơi vào
trường hợp của tôi khi đọc tác phẩm này. Tôi không bao
giờ quên giọt nước mắt của niên trưởng quá cố, tướng
Lê Văn Thân, trong ngày ra mắt "Những Trận Ðánh Không Tên
Trong Quân Sử năm 2003 tại Hội trường Mc Garvin, Westminster,
Nam Cali ngày 8/2/2003: Dường như gần 200 những người đã
từng lăn lóc với sống chết trong cuộc chiến Việt Nam có
mặt trong hội trường đều có những giọt nước mắt lăn
trên má.
Bằng một trái tim chân thành,
còn một chút lửa để đi đường dài tới ngày nhắm mắt,
đại diện Nhóm Nhà Văn Quân Ðội, "những người lính viết
cho tự do của Tổ Quốc", chúng tôi chân thành gửi lời giới
thiệu đến quý đồng bào, quý niên trưởng, quý chiến hữu
trong và ngoài nước tác phẩm thứ 2 "Những Trận Ðánh Không
Tên Trong Quân Sử" 2006.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Nguyet San Viet Nam
PO. Box 74013 Hillcrest Park.
PO
Vancouver. BC - V5V 5C8 -
Canada
Phone: 604.879.1179 - Email:
nsvietnamyahoo.com
(Hoặc các nhà sách ở Nam
Cali cuối tháng 6/2006 sau khi phát hành)
Ghi chú:
Trong "mùa kỷ niệm ngày
Quân Lực 19/6/2006", từ 19/6/2006 đến 20/7/2006 (tưởng niệm
ngày tang thứ nhất của quê hương, những độc giả và chiến
hữu có trong tủ sách tập NTÐKTTQS tập 1, khi nhận tập 2,
tại những nơi ra mắt sách, hay order qua bưu điện trọn 2
tập ( xin gửi phụ tiền cước phí), chúng tôi sẽ biếu tặng
1 tập thơ chiến đấu hay 1 DVD (của Lê Khắc Anh Hào hay Trần
Thúc Vũ)