Trang Luận Chiến này từ hôm
nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt
trận
mới” đánh thẳng vào thành
trì CSVN ở bên nhà. Chúng tôi chấp nhận đối luận với
bất cứ thành phần nào của đảng CSVN về những vấn đề
liên quan tới vận mệnh đất nước, kể cả những đóng
góp của quý bạn đọc.
Hỡi những người csvn chóp bu ù lỳ
và cố chấp!
1. CS là phi luận
lý (lô-gích)!
Duy vật biện chứng là nền tảng
của Duy vật lịch sử. Duy vật lịch sử lại là nền tảng
của cái gọi là "Chủ nghĩa Xã hội Khoa học" mà các ông
đeo đuổi.
Duy vật biện chứng lại được
dựng đặt trên nền tảng gồm một khái niệm cơ bản
và ba định luật cơ bản (tiên đề). Khái niệm cơ bản
là "vật chất" và phải được thừa nhận là có trước
(tiên thiên). Ba tiên đề là: (a) về mâu thuẫn là động
lực của vận động;
(b) về phủ định của phủø
định; (c) về lượng đổi chất đổi.
Thừa nhận 4 xuất phát điểm
đó dẫn đến những sai lầm về lô-gích.
Sai lầm 1:
Theo Lênin định nghiã, vật chất
tồn tại khách quan và luôn luôn tương tác. Ý-thức không
phải là vật chất. Ý-thức lại tác động được lên vật
chất do đó ý thức phải là một dạng vật chất. Ðó là
một điều tự mâu thuẫn (contradiction).
(Nếu nhận rằng năng lượng là
tiên thiên và vật chất, ý thức chỉ là những dạng khác
nhau của năng lượng – như Vật lý học, Sinh vật học, Tâm
linh học hiện đại đa õ đang và sẽ chứng minh bằng thực
nghiệm-- thì không gặp điều tự mâu thuẫn nói trên.)
Sai lầm 2:
Mỗi tiên đề trên đây đều là
kết tinh của "quy nạp thực nghiệm" hay "quy nạp không hoàn
toàn" và của "sự lý tưởng hóa khoa học". Các tiên đề
ấy không đúng bao trùm tất cả. Ví dụ, một hom sắn (khoai
mì), một hom dâu, một đoạn dây khoai lang được trồng xuống
đất chỉ tiếp tục phát triển mà không hề bị "tiêu hủy"!
Ðem "cái có thể đúng" ở một
bộ phận áp đặt vào tòan thể là sai về luận lý.
(.. .. Còn những ví dụ khác sẽ
được nêu thêm khi cần; tôi chờ các ông lên tiếng!)
Theo phương pháp tiên đề và
mô hình hóa:
Chỉ một điều sai
ở khái niệm cơ bản hoặc ở một tiên đề thôi
là đủ để nhất định
phải dẫn đến sự sụp
đổ cuả bất kỳ mô hình nào được tạo dựng trên nền
tảng đó. Trong tay các ông có thưà các giáo sư -tiến
sĩ để chỉ dạy cho các ông về vấn đề này đấy; như
là giáo sư Nguyễn cảnh Toàn, giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư
Phan đình Diệu,……....
Ðiều đó có nghiã là: Các ông
không tài nào tạo dựng được cái "xã hội chủ nghĩa theo
Mác-Lê" được!
Phản chân lý!
Nếu các ông thật lòng vì nước
vì dân, các ông hãy "bỏ hẳn Tàu mà nhanh chóng chạy sang
với Hoa Kỳ" thì các ông vừa cứu được chính các ông vừa
cứu được toàn dân tộc khỏi cái đại họa mất nước
mất nòi trong thế kỷ 21 này. Chỉ có Hoa Kỳ mới
có nhu cầu và mới có đủ khả năng giúp Việt Nam thoát khỏi
bàn tay lông lá của Tàu mà thôi!
2. Ðỉnh cao
trí tuệ? Lương tâm thời đại? Trái tim loài người?
Ðó là những điều màø , trong mấy
chục năm, "hồ cáo" và các ông đã tự vỗ ngực tự nhận,
rồi lại ép buộc cho toàn dân Việt miền Bắc phải "thiêu
thân minh họa" cho những điều hết sức điên rồ và ngu
xuẩn như vậy.
Luận lý (logic/logique) là chìa
khóa để tìm cái đúng cái sai. "Cáo hồ" và các ông là
phi (mù) luận lý nên đã ép toàn dân tộc Việt Nam đi lạc
đường để đến hiện trạng: (a) thua kém tòan diện
so với thế giới đương đại; (b) bị Tàu khống chế
và cướp đất cướp biển những mảng khổng lồ kể từ
đời NGÔ QUYỀN tới nay.
Bằng muôn vàn mưu ma chước qủy,
"cáo hồ" và các ông đã liều lĩnh và ngoan cố "đem dân
tộc Việt làm điểm tựa" nhằm hòng kéo lùi nền
văn minh và qúa trìnhï tiến hóa của tòan nhân loại. Do "phải"
đi theo con đường của cái gọi là "ý bác-ý đảng-lòng
dân" mà từ năm 1945 đến nay nước Việt Nam đã bỏ lỡ
nhiều
thời cơ lịch sử để phát triển cho bằng người, theo
trào lưu tiến hóa của thế giới văn minh! Trái lại, đất
nước Việt Nam bị tàn phá, dân tộc Việt Nam chịu lạc hậu,
đạo lý truyền thống bị hủy hoại:
"Rụng rời khung cửi, tan tành gói
may" (Nguyễn Du).
Ðó là tội đời đời của
cáo hồ và của các ông trong lịch sử dân tộc; nhất
là nếu các ông cố kết với Tàu để biến bằng được
Việt Nam thành "một tỉnh của Tàu."
Phản đạo lý truyền thống Việt
Nam!
3. Hãy bỏ
cái danh xưng "đảng cộng sản"!
Hỡi các ông "cs vn" chóp bu ù lỳ cố
chấp!
Cốt lõi của cái định nghĩa của
cái "đảng cs vn", đã được từ "cáo hồ",….. ., đến "qủy
duẩn-xuẩn" chủ trì đưa ra công khai từ trước tới nay là:
Ðảng "csvn" (gọi là A)
lấy học thuyết mác-lê làm hòn đá tảng, làm kim chỉ nam
(gọi
là B).
Theo luận lý (logic/logique), mỗi
định
nghĩa đều phải được tóm tắt bằng công thức: "Có A thì
có B" và ngược lại "Có B thì có A".
Nay, học thuyết mác-lê đã đổ,
đồng thời từ lâu rồi các ông cũng đã chẳng còn tuân
thủ (trên thực tế) lý thuyết đó nữa – nghĩa là từ lâu
rồi các ông đã "treo đầu dê, bán thịt choù"ù rồi.
Tóm lại: Không B rồi, vậy phải
không A thôi!
Hãy đổi tên cái đảng ma-phia
của các ông đi,
bằêng không các ông chỉ còn
là
những kẻ lừa dối bỉ ôỉ và trơ tráo, hoàn toàn
vô lương tâm và vô liêm sỉ, tiếp tục phá nước hại
dân đến cùngggggggggggg mà thôi!
Phản chân lý! Phản
đạo lý truyền thống Việt Nam!
Riêng tôi, tôi chỉ gọi cái đảng
ấy là
"đảng cáo hồ gian
manh qủi quyệt"!
PS. Nội dung của Luận chiến
này - gồm ba luận điểm 1, 2, và 3 – chỉ có
1040 từ thôi đấy! Các ông hãy lên tiếng đối luận
đi để "bàn dân thiên hạ" thấy được thực chất và bộ
mặt thật của các ông!
Các ông hãy chờ bài Luận chiến
số 3!
* * *
TUỔI TRẺ VIỆT NAM
ƠI!
TỔ QUỐC ÐANG RÉO
GỌI!
(Ðây không phải là một nội dung
thách luận chiến; mà chỉ là một nỗi đau thắt ruột mà
tác gỉa xin được gởi nỗi lòng tới TUỔI TRẺ VIỆT NAM)
Quê hương – nước Việt
ta ơi!
Tổ quốc yêu qúi, chiếc nôi mẹ
hiền.
Quê hương đau tủi sao quên!
Giục bầu nhiệt huyết, quyết
chuyên luyện tài.
Quê hương da diết nhớ hoài;
Quê cha đất tổ muôn đời thương
yêu!
Quê hương vẳng tiếng sáo diều;
Mái trường thương, tiếng ve kêu
rộn ràng.
Quê hương những bến ao làng
Trưa hè rợp bóng tre, bàng tựa
tranh.
Quê hương dừa mía ngát xanh;
Dòng kinh, con rạch, trăng thanh,
bến đo.ø
Quê hương vang vọng giọng hò;
Sông Hương, núi Ngự bao giờ lãng
quên!
Quê hương phong phú taì nguyên;
Dân tám chục triệu
Tổ
Tiên hộ trì.
Ba bốn ngàn năm lịch sử kìa,
Khi cường lúc nhược vẫn thì
vượt lên!
Quê hương điêu đứng bao
phen;
Trường tồn được bởi
dấy lên bấy lần.
Quê hương, đất nước Vạn
Xuân (1);
Tiếng Người Xưa vọng ân
cần xiết bao!
Quê hương ta vốn tự hào;
Mà nay đau tủi, lẽ nào lặng
yên
Nhìn đám "cáo đảng"(2)
chuyên quyền
Dâng Tàu "Ðất Biển",
nhãn
tiền buôn bánDÂN!
TỔ QUỐC kêu gọiNGHĨA
NHÂN:
TUỔI TRẺ TÀI ÐỨCdấn thân
(3)
cứu NGƯỜI!
Triết Ðức
Chính
(Nguyễn thế Tiến)
(1) Vua Lý Nam Ðế đặt tên nươc
ta là Vạn Xuân.
(2) Từ hán-việt "hồ" có một nghiã
là "con cáo". Các cụ trí thức ở Hà Nội thuở trước (sanh
trước năm 1900) vẫn thường gọi "hồ" là "con cáo già quỉ
quyệt" (le vieux renard rusé). Tác gỉa chỉ học lại cái tên
đó mà thôi. Riêng tác gỉa còn đặt cho "hồ chí minh" cái
tên là "hồ thong manh-bất nhân-gian ác".
(3) Trích từ tài liệu "Ði tìm một
phương án giải trừ CSVN" của tướng Nguyễn Duy Hinh của
VNCH cũ.
|