Trang Luận Chiến này từ hôm
nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt
trận mới” đánh thẳng vào thành trì CSVN ở bên nhà. Chúng
tôi chấp nhận đối luận với bất cứ thành phần nào của
đảng CSVN về những vấn đề liên quan tới vận mệnh đất
nước, kể cả những đóng góp của quý bạn đọc.
Luận điểm 1: Ðỗ Mười:
tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 1 của đảng hồ-cáo
đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu !
Toàn dân Việt phải loại bỏ
hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên
và để cứu các thế hệ hậu sinh.
Luận cứ 1.1: Ðỗ
Mười! Phi chân lý, ngươi là tên hoạn lợn hãnh
tiến qua con đường hết lòng hầu hạ hồ-cáo. Ngươi
là một kẻ điển hình "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại".
Ðỗ Mười, ngươi chỉ là một trong những tên đầu đẳûng
phá hoại kinh tế trên miền Bắc, là tên số 1
phá nát kinh tế ở miền Nam trong tội ác "triệt hạ
kinh tế tư doanh" của đảng hồ-cáo của các ngươi.
Luận cứ 1.2: Ðỗ
Mười! Phi chân lý, ngươi là kẻ mù về luận lý
(lôgic). Ngươi đã dám mở miệng nói với các nhà báo
quốc tế: " Ở đâu chẳng có tham nhũng. Không tham nhũng,
sao người ta giàu thế!" Sao mà ngươi "muø" đến
thế! Ông Bill Gates ở Hoa Kỳ, người giàu nhất thế giới
ngày nay, đã tham nhũng gì mà ông ấy giàu gần
100 tỷ đôla Mỹ thế? Ngươi đã thấy ngươi ngu si chưa?
Luận cứ 1.3: Ðỗ
Mười! Phi đạo lý, ngươi thì chỉ giỏi "mưu đồ
qủy quyệt" thôi! Ngươi phải chịu tội đầu đẳng
"đưa nước đẩy dân theo Tàu" trong những năm
1989-1990 khi mà nước Việt có cơ hội dân chủ hóa! Ngươi
đa õlàm gì để cướp của toàn dân mấy tỷ đôla
Mỹ cho ngươi và cho con cháu ngươi vậy? Ngươi là tên đồ
dảng hồ-cáo phi chân lý và phi đạo lý hiện hữu số
1.
Ngươi hãy xưng tội đi! Hãy
sám hối đi! Ngươi hãy đầu thú trước DÂN TỘC, đới
tội lập công để mà được tha tội trong lịch sử dân
tộc:
+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng
Tàu Hán;
+ Hãy đem ngay 1 tỷ100 triệu
(ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu tư trong nước
để góp phần làm ích quốc lợi dân!
KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO
NGƯƠI!
Luận cứ 1.4: Kính thưa
toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn
dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này,
kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 1 này!
Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Ðỗ Mười để
cứu nước cứu nòi!
Luận điểm 2: Lê đức
Anh: tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 2 của đảng
hồ-cáo đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho
Tàu !
Toàn dân Việt phải loại bỏ
hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên
và để cứu các thế hệ hậu sinh.
Luận cứ 2.1:
Lê đức Anh! Phi đạo lý, ngươi là tên mật thám, tay
sai của thực dân Pháp. Ngươi là kẻ man khai lý lịch để
chui vào đảng hồ-cáo, lòn cao phá sâu! Ngươi là một điển
hình điếm nhục của cái đảng hồ-cáo của các ngươi!
Cái đảng mù và bè cánh vô cùng xấu xa!
Luận cứ 2.2: Lê
đức Anh! Phi đạo lý, ngươi là kẻ dốt nát mà quỷ
quyệt, là con chó trung thành của tên Lê đúc Thọ cáo quyệt!
Ở cương vị "chủ tịt nước", ngươi ø
đã là kẻ đày tớ trung thành của Tàu. Phi chân lý,
đi ngược chân lý thời đại, ngươi chính là
thủ phạm đã phá PHONG TRÀO THỐNG NHẤT DÂN TỘC & XÂY
DỰNG DÂN CHỦ được các nước dân chủ Âu Mỹ ủng hộ
năm 1982. Chính ngươi đã làm nước Việt và dân Việt mất
"cơ hội vàng" dân chủ hóa vào năm 1990! Phi đạo lý,
ngươi là keû đầu đẳng "ép nước Việt và dân
Việt vào vòng kiềm tỏa của Tàu"!
Luận cứ 2.3: Lê
đức Anh! Phi đạo lý, ngươi đãlàm gì để cướp của
toàn dân mấy tỷ đôla Mỹ cho ngươi và cho con cháu ngươi
vậy? Ngươi là kẻ phi chân lý và phi đạo lý hiện hữu
số 2.
Ngươi hãy xưng tội đi! Hãy
sám hối đi! Ngươi hãy đầu thú trước DÂN TỘC, đới
tội lập công để mà được tha tội trong lịch sử dân
tộc:
+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng
Tàu Hán;
+ Hãy đem ngay 2 tỷ215 triệu
(ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu tư trong nước
để góp phần làm ích quốc lợi dân!
KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO
NGƯƠI!
Luận cứ 2.4: Kính thưa
toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn
dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này,
kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 2 này!
Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Lê đức Anh để
cứu nước cứu nòi!
Luận điểm 3: Lê khả Phiêu:
tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 3 của đảng hồ-cáo
đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu !
Toàn dân Việt phải loại bỏ
hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên
và để cứu các thế hệ hậu sinh.
Luận cứ 3.1: Lê
khả Phiêu! Phi đạo lý, ngươi đã rơi vào mỹ nhân
kế của Tàu! Thật nhục nhã cho ngươi ở cương vị "tổng
bí thư đảng hồ-cáo"!
Luận cứ 3.2: Lê
khả Phiêu! Phi chân lý và phi đạo lý, ngươi đã vụng
trộm ký bán đất bán biển của tổ quốc cho Tàu! Ðời
đời, ngươi và con cháu ngươi phải mang cái đại tội
này trước lịch sử, sẽ không rửa sạch được nỗi
nhục nhã cho giòng họ nhà ngươi!
Luận cứ 3.1: Lê
khả Phiêu! Phi đạo lý, ngươi đãlàm gì để cướp
của toàn dân mấy tỷ đôla Mỹ cho ngươi và cho con cháu ngươi
vậy? Ngươi là kẻ phi chân lý và phi đạo lý hiện hữu
số 3.
Ngươi hãy xưng tội đi! Hãy
sám hối đi! Ngươi hãy đầu thú trước DÂN TỘC, đới
tội lập công để mà được tha tội trong lịch sử dân
tộc:
+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng
Tàu Hán;
+ Hãy đem ngay 2 tỷ215 triệu
(ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu tư trong nước
để góp phần làm ích quốc lợi dân!
KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO
NGƯƠI!
Luận cứ 3.4: Kính thưa
toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn
dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này,
kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 3 này!
Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Lê khả Phiêu
để cứu nước cứu nòi!
Luận điểm 4: Nông đức Mạnh:
tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 4 của đảng hồ-cáo
đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu !
Toàn dân Việt phải loại bỏ
hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên
và để cứu các thế hệ hậu sinh.
Luận cứ 4.1: Nông
đức Mạnh! Phi chân lý và phi đạo lý, ngươi đã dám
mở miệng phát biểu rằng: "Người Việt Nam nào chẳng
là con cháu bác hồ"! Câu nói đó của ngươi chỉ là câu
xác quyết cái danh hiệu "cha gìa dân tộc" mà hồ-cáo
và các đày tớ trung thành của hắn đã dựng nên và đã
đem áp đặt cho số đông từ 1945! Với danh xưng đó của
cha ngươi và với câu xác quyết trên đây của chính ngươi,
cha con ngươi đã đã tự chứng tỏ là thuộc "họ
nhà tôm lộn ... lên đầu" rồi đó!
Luận cứ 4.2: Nông
đức Mạnh! Trước mắt bàn dân thiên hạ, ngươi đã hiện
nguyên hình là con đẻ của hồ-cáo. Ta thách ngươi như
sau. Ngươi đã cướp của dân và đem gửi Ngân hàng ngoại
quốc 1453 triệu đôla Mỹ. Ngươi hãy trích ra 3 triệu lẻ
thuê thử DNA để chứng minh rằng ngươi không phải là
con trai hồ-cáo đi! Ngươi dám làm việc đó không? Dù
qủy quyệt đến thế nào, cha con ngươi cũng không thoát khỏi
được sự ràng buộc của chn lý "Cái kim bọc dẻ lâu ngày
cũng ra!"
Luận cứ 4.3: Nông
đức Mạnh! Ngươi hãy nghe đây! Chỉ có "Các vua Hùng mới
là Quốc tổ" của dân tộc Việt Nam mả thôi! Ðức Trần
Hưng Ðạo, được thờ phượng trong mấy trăm ngôi đền trên
khắp nước đấy, cũng không thể tôn làm "cha già dân tộc"
được. Ngươi thấy không? Phi chân lý và phi đạo lý, cha
con các ngươi – chắc rằng ngươi không phải là con một
củahồ-cáo – rồi sẽ bị lịch sử Việt đích thực
kết tội thỏa đáng!
Luận cứ 4.4: Nông
đức Mạnh, phi chân lý và phi đạo lý! Hãy
sám hối đi, sám hối thay cả cho cha ngươi nữa! Ngươi hãy
đầu thú trước DÂN TỘC, đới tội lập công để
mà được tha tội trong lịch sử dân tộc:
+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng
Tàu Hán để cứu nước cứu nòi!
+ Hãy đem ngay 1 tỷ 143 triệu
đôla Mỹ (ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu
tư trong nước để góp phần làm ích quốc lợi dân!
KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO
NGƯƠI!
Luận cứ 4.4: Kính thưa
toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn
dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này,
kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 4 này!
Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Nông đức Mạnh
để cứu nước cứu nòi!
Triết Ðức Chính (Nguyễn
thế Tiến)
|