Trang Luận Chiến này từ hôm
nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt
trận mới” đánh thẳng vào thành trì CSVN ở bên nhà. Chúng
tôi chấp nhận đối luận với bất cứ thành phần nào của
đảng CSVN về những vấn đề liên quan tới vận mệnh đất
nước, kể cả những đóng góp của quý bạn đọc.
Luận điểm
1: Chỉ mặt
bọn đồ-đảng hồ-cáo mù quáng ù-lỳ-cố-chấp: Tất
cả các đảng ủy viên cộng sản các cấp màđang
ôm chặt cái xã hội chủ nghĩa mac-lê, ôm chặt cái thần
tượng hồ-cáo và cố kết với giặc bành trướng Tàu.
Luận cứ 1.1: Triết đông
phương đã chỉ ra rằng: "Ðại thể, chừng 10% nhân quần
là chí thiện, chừng 10% nhân quần là đại ác, 80% còn lại
là trung gian. Ðược chí thiện lãnh đạo thì quần chúng trung
gian hành động thiện; ngược lại, bị đại ác lôi kéo và
áp đặt thì quần chúng trung gian hành động ác."
Luận cứ 1.2: "hồ-cáo"
là kẻ đại gian ác số 1 trong lịch sử Việt Nam. Chủ
thuyết mac là phản tiến hóa. Chủ thuyết mac-le-xit-mao phản
động dẫn đến những sự phá họai lớn lao chưa từng có
cho nền văn minh nhân loại.
Luận cứ 1.3: Ðảng
cộng sản Việt Nam là kết qủa tổng hợp của 2 cái đại
ác đó ở tại Việt Nam. Do vậy, đảng cộng sản Việt Nam
đã lừa bịp, áp đặt, lôi kéo quần chúng tạo ra biết bao
"tội
ác trời không dung đất không tha" ngay cho chính dân tộc
Việt Nam. Thực tế lịch sử Việt Nam trong 80 năm qua đã chứng
thực như thế.
Từ 1920 đến nay, đảng cộng
sản Việt Nam "tượng trưng" cho bộ phận đại ác trong nhiều
thế hệ của dân tộc Việt Nam. Các đảng viên nào càng
trung thành với tổ chức và đường lối của cái đảng ấy
bao nhiêu – và do đó càng lên cao nhanh bao nhiêu – thì càng
đắc tội lớn bấy nhiêu với tổ quốc và với dân tộc.
Luận cứ 1.4: Với
tiêu chuẩn nêu trên đây, bọn đồ-đảng hồ-cáo mù quáng
ù-lỳ-cố-chấp phải đông đúc tới
cỡ thấp nhất là hàng chục vạn (mấy trăm ngàn)! Ðó
là số lượng những kẻ đại ác đang khống chế cái
đảng cộng sản đại ác; chúng nó đang tạo thành hòn
núi khổng lồ ngăn cản và hạn chế sự phát triển đáng
phải có của Việt Nam trên con đường hội nhập vào thế
giới văn minh nhân đạo hiện đại. Toàn dân Việt quốc
nội phải hóa giải đám đó nếu không muốn mất nước
mất nòi vào tay giặc Tàu bành trướng ngay trong thế kỷ
21 này! Không có con đường nào khác!
Luận điểm 2:Chỉ
mặt bọn đồ-đảng hồ-cáo cỡ bự mù quáng ù-lỳ-cố-chấp:
Tất cả các đảng viên giàu trên 10 triệu đôla
Mỹmà đang quyết tâm bám chặt cái xã hội
chủ nghĩa mac-lê, bám chặt cái thần tượng hồ-cáo và quyết
chí bán nước Việt, nộp dân Việt cho giặc Tàu.
Luận cứ 2.1: Ước lượng
bọn đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp mù quáng
cỡ bự
này phải đông đúc tới một vài vạn (10 000 – 20 000).
Ðây là bọn đại gian ác, bọn cướp ngày điên cuồng đối
với toàn dân Việt Nam quốc nội và hải ngoại. Chẳng tài
cán kinh doanh gì, chúng chỉ hưởng thụ phè phỡn và phá hoại
mà thôi! Lên ngôi vua (điều 4 Hiến pháp), chúng đã
và đang độc quyền chia chác "lãnh địa" như thể tổ
quốc Việt Nam là "vườn cây ao cá nhà chúng" vậy .
Chỉ trong 30 năm, chúng đã cướp được của nước
(bán tài nguyên, bán đất, bán biển), và của dân
(bóc lột thậm tệ sức lao động quốc nội cũng như hải
ngoại và bán dân ra ngoại quốc)
hàng trăm tỷ đôla Mỹ.
Chúng là đám VUA, QUAN CƯỚP NGÀY ! Chúng
là bọn BÁN NƯỚC BỈ ỔI NHẤT xưa nay!
Luận cứ 2.2: Chúng
đem lượng tư bản khổng lồ ấy (đối với nước
Việt Nam nghèo khó) gởi ở ngoại quốc hoặc cất giấu trong
nước; trong khi đó, chúng ra sức đi lạy lục xin vay nợ
nước ngoài (phải chịu trả tiền lời, cho dù là thấp)
để toàn dân sẽ phải gánh trả và để chúng có cơ hội
cướp đoạt tiếp.
Luận cứ 2.3: Chúng
mê muội hóa và đàn áp khốc liệt để kìm kẹp toàn dân
quốc nội. Chúng đẩy tuổi trẻ quốc nội vào con đường
"đua tranh kiếm chác" bất chấp tương lai cuả tổ
quốc và nòi giống. Chúng luôn miệng đem con ngáo ộp "đế
quốc Mỹ xâm lược" làm bình phong để bênh vực và che
đậy con đường "dâng nước Việt, hiến dân Việt cho Tàu"
của chúng.
Luận cứ 2.4: Phi luận
lý(lôgic) chúng nhắm
mắt hoặc mù mắt trước "luật tiến hóa nghiã rộng".
Phi
đạo lý, chúng bỏ lời dạy của tổ tiên "Ở với
nhà giàu đau răng ăn cốm; ở với kẻ khố ốm lưng chịu
đòn". Chúng ngoan cố đến cùng không chịu học bài học
"Nam và Bắc Triều Tiên". Chúng quyết một lòng một ý theo
Tàu để phá Hoa Kỳ! Dù chúng cũng đã thừa thấy rằng
con đường đó chắc chắn dẫn đến hai hệ quả tất yếu
là: (a) Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu; (b) Toàn
dân Việt quốc nội sẽ là đội quân tiền phong đánh Hoa
Kỳ cho Tàu.
Luận điểm 3:Chỉ
mặt bọn
chóp-bu đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp
mù quáng:
Tất cả các đảng viên giàu trên 500
triệu đôla Mỹ mà đang quyết tâm bám
chặt cái xã hội chủ nghĩa mac-lê, bám chặt cái thần tượng
hồ-cáo và quyết chí bán nước Việt, nộp dân Việt cho giặc
Tàu.
Luận cứ 3.1: Ðàm này
phải đông tới hàng ngàn (cỡ vài ba ngàn).
Luận cứ 3.2: Những
tên đầu sỏ trong đám này đã lộ mặt qua số vốn (tính
bằng đôla Mỹ) gởi ở ngân hàng ngoại quốc
là:
Lê đức Anh (2 tỷ 215 triệu)
Trần đức Lương (2 tỷ 100 triệu)
Phạm vă Trà (1 tỷ 860 triệu)
Phạm thế Duyệt (1 tỷ 773 triệu)
Nguyễn tấn Dũng (1 tỷ 700
triệu) Lê khả Phiêu (1 tỷ 430 triệu)
Nguyễn mạnh Cầm (1 tỷ
350 triệu) Nông đức Mạnh (1 tỷ 143 triệu)
Phan văn Khải (1 tỷ 115 triệu)
Ðỗ Mười (1 tỷ 090 triệu)
Nguyễn văn An (1 tỷ 070 triệu)
Trương tấn Sang (1 tỷ 024 triệu)
Võ văn Kiệt (1 tỷ 015 triệu)
Nguyễn thị Bình (1 tỷ 015 triệu)
... ... ... ... ... ...
Luận cứ 3.3: Trên
toàn thế giơí có được tất cả bao nhiêu tỷ phú đôla
Mỹ? Việt Nam nghèo như vậy mà có (thật sự ra)
cả trăm tỷ phú đôla Mỹ như thế! Dân Việt Nam quốc
nội sao cho khỏi khổ được? Sao mà lầm lũi chịu đựng
mãi vậy! Người Việt Nam hải ngoại còn chịu bị bòn rút
tới mức nào nưã đây? Sao mà cứ ráng chịu "đi cầy gióp"
để tuôn tiền bạc về cho bọn chúng cướp đoạt mãi vậy!
Luận cứ 3.4: Cướp
đoạt của nước của dân đến mức đó rồi mà chúng còn
dám tuyên bố rằng chúng chưa giàu đến mức thành các
nhà tư bản. Thật sự, chúng giàu bằng hay hơn nhiều nhà
tư bản trên thế giới rồi, song chúng không không thể so
sánh với các nhà tư bản thật sự được vì chúng
chỉ là những kẻ cướp trắng trợn mà thôi! Chúng không
đóng góp được gì cho quốc kế dân sinh cả! Chúng chỉ có
phá phách và kìm hãm sự phát triển đáng phải có cuả tổ
quốc Việt Nam mà thôi!
Ðể giữ vững ngai vàng quyền
lực, để tiếp tục tăng nhanh số lượng chính chúng nó và
tăng nhanh mức giàu có bất lương của chúng, bọn
chóp-bu
đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp mù quángquyết
bám Tàu để đàn áp dân chúng quốc
nội. Chúng là bọn bán
nước bỉ ổi nhất trong lịch sử Việt Nam!
Luận điểm 4:
Chỉ
mặt bè lũ đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp mù
quáng chóp-bu cao nhất đang quyết tâm quyết chí bán
nước nộp dân cho giặc Tàu: Ðỗ Mười, Lê đức Anh,
Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh, ...
Hỡi bọn đồ-đảng hồ-cáo
mù quáng ù-lỳ-cố-chấp ngoan cố nhất!
Hỡi bọn đồ-đảng hồ-cáo
mù quáng ù-lỳ-cố-chấp bỉ ổi nhất!
Chỉ có hai
con đường cho các người lựa chọn.
Một là, bỏ Tàu, đới
tội lập công với tổ quốc và dân tộc: các người sẽ
được tòan dân tha thứ tội lỗi, và hơn nữa các người
còn có thể làm anh hùng dân tộc thật sự đấy.
Hai là, cứ tiếp tục khống
chế toàn dân quốc nội để tuân phục Tàu: các người
sẽ bị LỊCH
SỬ VIỆT NAM ÐÍCH THỰC vĩnh viễn kết tội ngàn
vạn lần nặng nề hơn như đối với Lê chiêu Thống
vậy!
Các người hãy nhớ những
lời dạy của tổ tiên:
1. Vua Ngô dù ba mươi sáu cái
tàn vàng,
Chết xuống âm phủ cũng chẳng
mang theo được cái tàn nào!
2. Giàu không qua ba họ; khó
chẳng qua ba đời!
3. Trăm năm bia đá thỉ mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn
trơ trơ!
Triết Ðức Chính (Nguyễn
thế Tiến)
(Còn viết tiếp 4 Luận điểm
vạch mặt Mười, Anh, Phiêu, Mạnh.)
|