LỄ
KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN
Tại
Saigon-Place Trung Tâm Thanh Phố Bankstown, Sydney Úc Châu.
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)
Sau một thời gian khá
dài vận động, CĐNVTD/NSW đã chính thức khánh thành Đài
Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN Tỵ nạn CS tại Saigon Place, trung
tâm Thành phố Bankstown vào lúc 19 giờ 30 ngày 04-11-2011, với
sự điểu hợp bằng song ngữ Anh- Việt do hai MC Luật sư Nguyễn
Văn Thân, Phó chủ tịch CĐNVTD/NSW và bà Kerry Sebio, TAP Director
cuả Bankstown Counvil. Tham dự lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm
Thuyền Nhân gồm rất nhiều qua khách Úc Việt cùng trên dưới
3000 đồng hương tham dự.
Về phần quan
khách đại diện chính quyền Úc gồm có:
Bà Tania Mihailuk, Dân
biểu Bankstown
Ông Khal Asfour, Thị
trưởng Thành phố Bankstown.
Ông Richard Phillips, Phó
chủ tịch Bankstown Sports Club,
Dân biểu liên bang Jason
Clair
Ông Glenn Bookes, Dân
biểu vùng East Hills
Nghị viên Pam Gavin,
Alex Kuskoff và Nhan Tran
Phần quan khách Việt
gồm:
Đại diện Phật giáo:
Hoà thượng Thích Bảo Lạc; Thượng tọa Thích Quảng Ba
Đại diện Công giáo:
Linh mục Nguyễn Khoa Toàn.
Cùng tất cả các
đại diện Hội đoàn, đoàn thể và các cơ quan truyền
thông Việt ngữ tại NSW

Trước khi đi vào buổi
lễ khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân, những hồi trống
truyền thống từ các thanh niên nam, nữ thuộc Cộng Đồng
Công giáo Sydney đã đưa đến tất cả người hiện diện
những giây phút bồi hồi, thương cảm và long trọng trong
tình tự văn hoá dân tộc. Kế tiếp là nghi thức chào quốc
kỳ, với quốc ca Úc Việt do ban nhạc các em thiếu nhi trong
Cộng Đồng Công giáo Sydney thực hiện.
Để chính thức khai
mạc cho buổi, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CĐNVTD/NSW chia
sẽ tâm tư vui, buồn và nguyên nhân cùng diễn tiến sự
vận động để có được kết qủa là buổi lễ khánh thành
Tượng Đài Thuyền Nhân hôm nay.
Với một giọng xúc
cảm, ông Thanh chia sẻ bối cảnh và lý do xuất hiện hai chữ
“thuyền nhân” trong tự điển thếâ giới, ông cho biết
:”Sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975, trước sự trả thù tàn nhẫn của
Cộng sản Việt Nam đối với người dân miền Nam Việt Nam,
đã có hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do.
Đa số người tỵ nạn đã ra đi bằng thuyền, từ đó có
danh từ thuyền nhân, Boat People. Những người tỵ nạn đã
trốn chạy chế độ Cộng sản bằng những con thuyền đánh
cá bé nhỏ, hoặc ghe chở hàng trên sông cũ kỹ và thiếu
phương tiện đi biển. Nhiều người đã chết, hoặc mất
tích trên biển vì bị bão táp, ghe thuyền bị hư hỏng, bị
lạc vào các hoang đảo, thiếu lương thực, bị chết vì đói
khát, bị hải tặc tấn công, cướp bóc, hãm hiếp và giết
chết”. Nói về Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, ông chia
sẻ tiếp: “Để tưởng nhớ và vinh danh các Thuyền Nhân
Việt Nam, nhiều cộng đồng người Việt trên thế giới đã
lập những đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân. Riêng tại NSW nhiều
năm qua CĐNVTD chúng ta cũng ước mong xây dựng một tượng
đài để tưởng niệm các thuyền nhân Việt Nam, những người
đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự
do. Ước vọng của cộng đồng chúng ta đã được HĐTP Bankstown
hỗ trợ. Ngoài việc chấp thuận và cho đất để xây dựng
tượng đài, HĐTP Bankstown đã hỗ trợ CĐ chúng ta rất nhiều
trong tiến trình xây dựng tượng đài về hành chánh cũng
như tài chánh”...
Đặc biệt, với tư
thế Chủ tịch CĐNVTD/NSW ông Thanh thay mặt cộng đồng tỏ
lòng tri ân đến riêng bà Cựu Thị trưởng Tania Mihailuk, người
đã giúp đỡ tận tình để có một ngày khánh thành Đài
Tưởng Niệm Thuyền Nhân trang trọng và mang nhiều ý nghĩa
lịch sử như hôm nay. Bà Tania Mihailuk không những chỉ giúp
địa điểm mà còn hỗ trợ rất nhiệt tình trong lãnh vực
tài chánh. Ngoài số tiền 75 ngàn được xuất ra từ qũy của
Hội Đồng Thành Phố, bà còn vận động chính phủ Tiểu
bang hỗ trợ thêm 50 ngàn, và cũng chính bà vận động Bankstown
Sports Club đã ủng hộ một bữa tiệc thu được 60 ngàn đồng.
Do đó, bà Tania Mihailuk là một nhân vật đặc biệt trong việc
xây dựng tượng đài và cũng có thể nói, nếu không có sự
giúp đỡ của bà Tania Mihailuk, CĐ cũng khó có được một
tượng đài trang nghiêm và hùng vĩ như hôm nay.

Riêng về sự thành
công CĐ với Tượng Đài, ông Thanh Nhấn Mạnh: “Công trình
xây dựng tượng đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại
Saigon Place, Bankstown là một công trình chung của cả cộng
đồng chúng ta. Đó là kết quả của những đóng góp, vận
động của rất nhiều người, qua nhiều giai đoạn trong tiến
trình định cư của cộng đồng chúng ta tại đây. Tượng
đài là biểu tượng của hành trình vượt biển tìm tự do
đầy bi thương của người Việt tỵ nạn, đồng thời cũng
phản ảnh sự thành công trong việc định cư của chúng ta,
những cựu thuyền nhân Việt Nam, tại đất nước này. Tượng
đài cũng là biểu tượng của sự đoàn kết, của sự đóng
góp của cộng đồng chúng ta vào sự phát triển của Thành
Phố Bankstown và là một di sản tinh thần để lại cho con
cháu chúng ta sau này.”
Sau cùng, trước khi dứt
lời, ông Thanh xác định “Saigon Place và tượng đài tưởng
niệm thuyền nhân tại đây sẽ đi vào lịch sử của người
Việt tỵ nạn tại Úc Châu và tại NSW nói riêng. Chúng ta
có thể hãnh diện là chính nhờ ở sự đoàn kết của CĐ
chúng ta mà những ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực”.
Sau lời phát biểu của
ông Thanh, ông Thị trưởng Khal Asfour chia sẻ, theo ông Khal
Asfour, Tượng Đài Thuyền Nhân tại Thị xã Bankstown là
một biểu tượng của một sự đoàn kết, đồng thời cũng
là những chia sẻ chung của nhân bản trước những đau thương,
mất mát của CĐNVTD/ NSW nói riêng và tất cả người Việt
tỵ nạn trên khắp thế giới nói chung. Đây cũng là
một tài sản chung của Thành phố nói và nước Úc nói chung,
Tượng Đài cũng sẽ trở thành một di sản lịch sử cho đời
sau, để tất cả mọi người hiểu được lý do tại sao có
CĐNVTD trên đất Úc và người Việt tỵ nạn trên toàn thế
giới.
Tiếp lời ông Thị
trưởng, Dân biểu Tania Mihailuk, cựu Thị trưởng, và cũng
là người giúp đỡ nhiệt tình nhất chia sẻ. Theo bà Tania
Mihailuk, tất cả những nỗ lực của bà đều phát xuất từ
sự giao cảm trong nhân bản.... Bà nhận thấy Thành phố Bankstown
cũng là một trong những thành phố có khá đông người Việt
cư ngụ và buôn bán. Có thể nói sự phát triển của thành
phố cũng không thể thiếu bàn tay của những người Việt
tỵ nạn CS tại đây. Hơn nữa, việc thiết lập một Tượng
Đài Thuyền Nhân nơi đây cũng là một điều cần thiết,
ngoài ý nghĩa là một di tích nghệ thuật của lịch sử, còn
mang một ý nghĩa khác quan trọng hơn để đời sau có thể
hiểu được những bất hạnh cơ cực của thuyền nhân và
tôn vinh nhân bản, để rồi tìm cách đưa nhân bản trải
rộng khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Một đất nước
đã có quá nhiều oan khiên để phải có những tượng đài
như thế này rải rác trên khắp thế giới.
Sau cùng là lời phát
biểu của ông Richard Phillips, Phó chủ tịch Bankstown Sports
Club. Trong lời phát biểu, ông cho biết sự đóng góp
của ông cũng chỉ là góp một bàn tay tạo cho khuôn mặt thành
phố tươi đẹp mà mang nhiều ý nghĩa hơn qua công trình Tượng
Đài Thuyền Nhân này. Đồng thời cũng là một sự chia sẻ
với CĐNVTD/NSW những suy nghĩ, trăn trở của hai chữ Thuyền
Nhân.
Sau lời phát biểu của
ông Richard Phillips, ông Thanh đại diện CĐNVTD/NSW ngỏ lời
cảm ơn và trao quà lưu niệm đến các mạnh thường quân
có công để lạo dựng được một ngày khánh thành trọng
đại đầy ý nghĩa và cảm xúc của ngày khánh thành tượng
đài Thuyền nhân.
 
Sau phần trao quà lưu
niệm, Tượng Đài Thuyền Nhân chính thức được khánh thành
bằng nghi thức được ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CĐNVTD/NSW,
bà Dân biểu Tania Mihailuk và ông Thị trưởng Khal Asfour, đồng
mở kéo tấm vải phủ tượng đài. Và ngay sau đó là phút
linh thiêng nhất với bầu không khí im lặng, u uẩn, tất cả
đều im lặng cúi đấu dưới ánh nến bập bùng để tưởng
niệm hơn 600 ngàn người Việt đã vĩnh viễn ra đi nơi rừng
sâu và trong đại dương trên con đường tìm tự do bởi sự
tàn nhẫn ác độc của tập đoàn CSVN.
Cuối cùng là chương
trình văn nghệ do cô Ngọc Oanh, Phó chủ tịch đặc trách
Văn Hóa CĐNVTD/NSW điều khiển và buổi lễ khánh thành Tượng
Đài Thuyền nhân sđưọc bế mạc lúc 22 giờ cùng ngày, trong
niềm hân hoan và bùi ngùi của tất cả những người hiện
diện.
-
Phạm Thanh Phương
(Úc Châu)
|