“Các
con là muối cho đời !„
(Máthêu 5, 13a)
Lm Gioan Baotixita
Đinh Xuân Minh
Lời ngỏ:
Viết kính tặng anh
chị em tín hữu giáo dân và qúi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế
giáo xứ Thái Hà, đã và đang dấn thân làm chứng sự thật
cho Chúa. Vì, Việt Cộng lại đang tìm cách dở trò khủng
bố tinh thần anh em.
Mở đầu
Trước khi đi vào đề
tài này, chúng tôi xin kể cho qúi vị nghe câu chuyện vui:
„Có một anh chàng kia
bị bệnh tâm thần. Anh ta cứ tự cho rằng, mình là con chuột.
Đời sống của anh ta, chính vì vậy anh luôn sợ hãi âu lo,
đời sống gặp nhiều khó khăn, vì không vượt thắng được
chính mình. Không biết còn cách nào, anh ta chạy đến bác
sĩ tâm thần xin điều trị. Bác sĩ khuyên anh ta nên vào bịnh
viện điều dưỡng. Sau thời gian điều trị trong nhà thương.
Hôm nay, là giờ kiểm tra quyết định tình trạng anh tới
đâu rồi. Những vị bác sĩ tâm linh, những nhà tâm lý học
được mời tới nghe phúc trình kết qủa điều trị.
Họ hỏi: „Anh là
ai?“. Anh trả lời: „Tôi là con người.“ Mọi
người phấn khởi hân hoan về kết qủa điều trị sau một
năm. Mọi người hãnh diện vui vẻ chúc mừng anh đã vượt
qua kỳ thi. Anh ta được xuất viện. Nhưng tối hôm đó, anh
ta lại lần mò tới bệnh viện vừa run rẩy vừa lo sợ. Ông
Bác sĩ trưởng vội hỏi anh: „Cái gì xẩy ra vậy? Sao
anh lại có trở về đây?“ „Tôi gặp con mèo“. „Nhưng
anh biết rằng, anh là con người, không phải con chuột“.
„Dạ, tôi biết, thưa bác sĩ, nhưng con mèo có biết như thế
không?“
Nếu chúng ta biết chúng
ta là ai, thì lúc đó, chúng ta mới có sự bình tĩnh, và tâm
hồn mới được bình an. Biết mình rất quan trọng. Vì, biết
người biết ta trăm trận thắng, nghĩa là hiểu rõ về người
khác và hiểu cả chính mình nữa. Quan trọng là mình biết
mình là ai, chứ không phải người khác nghĩ gì về mình,
và cho mình là gì. Nếu muốn cho mình là người Kytô hữu.
Vậy thì, người Kytô hữu là ai? Chức vụ người Kytô hữu
là gì? Họ phải làm những gì?
Người Kytô hữu là
muối cho đời!
Thời xưa, khi nhân loại
chưa phát minh ra tủ lạnh, thì họ dùng muối để ướp thịt
cho thịt tươi, không bị hư thối. Là Người Kytô hữu, chúng
ta cũng được mời gọi trở nên muối, để chúng ta không
„hư thối“ đứng trước tệ nạn thế gian Việt Cộng.
„Cá không ăn muối
cá ươn“. Chúng ta là „cá“ đã được ướp muối qua lời
Chúa. Để chúng ta không bị những trò gian xảo thế gian của
tập đoàn Hán Cộng giăng ra làm hư hại chúng ta, muốn có
được như vậy, chúng ta phải có lối sống xứng đáng và
thực hành đúng tin mừng Phúc âm. Chúng ta đưa tin mừng vào
xã hội lấy lời Chúa làm thước đo chuẩn mực cho mọi hành
động của chúng ta.
Lời nói thể hiện qua
việc làm. Đức tin phản ảnh qua hành động. Chúng ta nghe
lời Chúa trong nhà thờ, chúng ta phải thể hiện qua việc
làm. Bằng không, việc đi lễ nhà thờ của chúng ta hằng
mấy chục năm qua, chẳng khác gì như nước đổ đầu vịt!
Chúng ta sẽ bị khủng hoảng tinh thần về đức tin giống
như câu chuyện kể trên, vì không biết mình là ai.
Dấn thân đòi hỏi Công
lý và hòa bình, bênh vực cho lẽ phải, kháng cự lại bất
kỳ hình thức mạ lỵ vu khống xâm phạm đến nhân phẩm
con người. Chúng ta phản đối, đó là vì chúng ta đã hấp
thụ những tinh hoa của lời Chúa và biết mình là ai.
Chúng ta hãy góp phần
vào công việc xây dựng kiến tạo một xã hội văn minh tốt
đẹp hơn. Chúng ta cũng dấn thân vào phạm vi xã hội, giúp
đỡ những người nghèo đói, khổ sở, bênh vực những người
bị đàn áp bắt bớ. Chúng ta ra tay nghĩa hiệp can thiêp những
việc bất công.
Thiên Chúa đòi hỏi
chúng ta, tham gia góp phần trong mọi phạm vi đạo đức xã
hội bị lũng loạn thối nát. Để giữ xã hội trần gian
này không bị hư thối, chúng ta phải tự biết rải muối,
tự dấn thân nhập cuộc, nơi đang diễn ra những mần nọc
gian ác đang làm hại thân thể xã hội con người. Rải muối
bất cứ nơi đâu: trong gia đình chúng ta đang chung sống, trong
học đường chúng ta đang rèn luyện, trong khu phố chúng ta
cư ngụ, trong hãng xưởng chúng ta lao động, trong xã hội
chúng ta đang sinh sống v.v. Có như vậy, chúng ta là muối trần
gian.
Huyền thoại muối!
Ngày xưa có một vị
vua có ba người con gái. Thấy mình ngày càng già yếu, nhà
Vua nẩy ra ý nghĩ muốn thử tìm hiểu ba người con gái, người
nào yêu mình nhất để trao gia sản vương quyền.
Nhà Vua liền cho gọi
ba người con gái vào Thiên triều. Ba người con nên diễn tả,
mình thương yêu cha mình đến độ nào.
Người con gái lớn tuổi
nhất nói: „Thưa cha, con yêu cha như ánh sáng trong mắt
con.“ Người con thứ hai thì nói: „Thưa cha, con yêu
cha như con yêu chính cuộc sống của con vậy.“ Đứa thứ
ba, người con trẻ nhất đứng lên và nói: „Thưa cha, con
yêu cha như muối“.
Người cha bỗng nổi
nóng tức giận, bởi vì người cha nghĩ rằng, người con gái
út đã hỗn láo đùa cợt, không thấy việc làm của cha là
nghiêm trọng. Nhà Vua quát lên: „Hãy cút đi khỏi nơi này!
Ta không muốn nhìn mặt con nữa!“
Người con gái út buồn
rầu phải rời bỏ lâu đài và đi lang thang khắp nước. Tuy
nhiên, cô ta không nản chí. Người con gái này bắt đầu đi
làm thuê mướn. Vì cô con giá út này rất chăm chỉ xiêng
năng cần mẫn, nên chẳng bao lâu, người con gái này trở
nên rất giầu có. Cô ta cho xây lâu đài thật rộng rãi lộng
lẫy khang trang sang trọng và tổ chức ăn uống thật linh đình,
để ngụ ý có dịp mời cha mình đến được nhìn mặt người
cha qúa thương nhớ, dù có bị người cha ruồng bỏ.
Nhà Vua cảm thấy vui
vẻ nhận lời mời. Nhưng nhà vua không biết, người mời
mình chính là người con gái út. Khi nhà vua hiện diện trong
buổi lễ này, thì mọi thức ăn thơm ngon hảo hạng nhất
được đưa lên cho Vua thưởng thức. Nhưng, khi nhà vua bắt
đầu ăn, thì nhà vua ngạc nhiên cảm thấy mọi thức ăn nếm
thử, đều không có mùi vị gì đặc biệt. Thức ăn nhạt
ngắt chẳng cao lương mỹ vị gì. Chẳng có món nào có vị
ngon đặc biệt. Nhà vua sau đó mới nhận ra rằng tất cả
các món ăn mà ăn không được ngon là vì thiếu muối. Không
có muối, chẳng có món nào thưởng thức được.
Người con gái liền
cho tùy viên của mình thêm muối làm tăng vị ngon. Lúc đó,
nhà vua mới thấu hiểu ý nghĩa của muối và nhận ra người
con của mình. Biết tính khôn ngoan và tình yêu của con với
mình, nhà vua liền cho triêu về hoàng cung kế vị ngôi cha
lãnh đạo toàn dân trong bình an thuận hòa no ấm khang an.
Nếu là người Kytô
hữu đánh mất bản chất „muối căn bản của mình“, thì
họ mất đi „tính người Kytô hữu“. Người Kytô hữu khác
với kẻ vô thần ở chỗ trong họ có „muối“. Muốn giữ
„chất muối“ cho mình, người Kytô giáo phải hội đủ
những bản chất nào? Xin thưa: Cần hội đủ bốn tiêu chuẩn,
mà thánh Phaolô dạy, có nội dung sau đây:
a. Hãy rao giảng lời
Chúa! Hãy lên tiếng ứng phó lúc thuận lúc nghịch. Hãy biện
bác, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn hết tình nhẫn nại và
chủ tâm dạy dỗ sự thật.
b. Hãy chừng mực thận
trọng trong mọi sự! Hãy đành lòng chịu cam khổ!
c. Hãy làm công việc
của người loan báo tin mừng! Và
d. Hãy trung thành chức
vụ của mình là người Kytô hữu.
(Thư
II gửi Timôthê 4, 1-5)
Kết luận
Nếu chúng ta quyết tâm
thực thi những điều thánh Phaolo chỉ dạy nói trên, là chúng
ta thực hiện qúa trình lưu dịch và cất nhắc chất muối
trong mỗi người Kytô hữu. Nếu chúng ta không thực thi những
điều trên, thì người Kytô hữu trở thành người chán ngấy
vô bổ vô vị, nhạt ngấy. Chẳng ai thèm ngó tới!
Điều quan trọng, chúng
ta biết chúng ta là con cái của Chúa, được tạo dựng lên
giống hình ảnh của Chúa. Trước hết là mình biết mình
là đủ, không cần biết người khác có tin như mình nghĩ
không.
Nhưng cũng quan trọng
không kém là: Qua việc làm, chúng ta thể hiện chúng ta là
người có đạo, có nghĩa: chúng ta là người được muối
ướp không bị hư thối dù sống trong trần gian đầy gian
dối. Song còn hơn nữa: Chúng ta trở lên muối ướp „thế
gian“, thế giới của điên rồ xảo trá, nhất là „thế
gian, (chứ không phải thế trần công lý chính thực) hiện
nay tại Việt Nam“, do Việt Cộng gây ra.
Hãy trung thành chức
vụ của mình là muối cho đời! Chất liệu cất giữ
muối do chính chúng ta thực thi!
Chúc qúi bạn thành công
trở lên muối, ướp cho quê hương Việt Nam không bị hư thối
nhiễm độc hại của thế gian Việt Công.
Thân thương cầu chúc!
Lm Gioan Baotixita
Đinh Xuân Minh
Đức quốc, thứ
ba ngày 8 tháng 11 năm 2011
|