Chân dung người
tù bất khuất Trương Văn Sương
(Họa sĩ
TTLan; Nguồn: QTNLT)
Tin anh Trương Văn
Sương đột ngột qua đời hôm 12/09/2011 tại trại giam Nam
Hà, chỉ hơn 3 tuần sau khi bị buộc quay trở lại trại giam,
đã làm xúc động biết bao lòng người. Mấy năm trước khi
anh mất đã có một số bài viết nói về anh của một số
bạn tù như Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Văn Thành. Nay anh ra đi
để lại biết bao thương tiếc đã khiến một số bạn tù
khác bộc lộ những cảm xúc về anh như bài viết của các
tác giả Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Ngọc Tuấn.
Tên tuổi của anh
Sương được gắn liền với bản tính kiên cường bất khuất
và chiều dài năm tháng tù tội mà anh phải hứng chịu. Tính
đến ngày anh mất, sau khi trừ đi 1 năm được nhà cầm quyền
VC “tạm tha” để ra ngoài chữa bệnh thì anh đã phải ngồi
tù hết 33 năm chẵn. Một kỷ lục mà ông Nelson Mandella cũng
phải chào thua, bởi không chỉ là người tù thâm niên lâu
năm nhất, mà nói theo tác giả Hoàng
Ngọc Tuấn thì còn có một
cái “nhất” nữa không thể không nhắc đến: anh là tù
nhân gian khổ nhất, bất hạnh nhất.
Ls.Nguyễn Văn Đài,
người cựu bạn tù với anh cho chúng ta biết về những năm
tháng tù đày gian khổ của anh trong các trại tù ở miền
Nam, vì khi đó nhiều lúc anh và các bạn tù khác phải kéo
cày thay trâu! Ls. Đài cũng cho biết, thay vì phải viết bản
kiểm điểm nhận tội hằng tháng, thì anh viết vào đó là
“yêu cầu xoá bỏ Điều 4 Hiến Pháp”.
Anh Sương còn cái
nhất nữa là bản tính bất khuất mà nhà báo Nguyễn
Khắc Toàn từng thuật lại rằng mỗi khi bị quản giáo
trại giam đánh đập, cùm chân, anh Sương đã nhiều lần hô
to:
“Đả đảo
CSVN đàn áp tù nhân chính trị, các cán bộ công an có giỏi
thì hãy bắn tôi đi,... Trương Văn Sương này suốt đời chiến
đấu cho lý tưởng tự do...”
Nhà thơ Trần Đức
Thạch cũng xác nhận “anh Sương là một anh hùng” và “tinh
thần của anh Sương là tinh thần cực kỳ bất khuất”.
Ông cũng có ý muốn tìm gặp anh Sương sau khi ra tù để tìm
tư liệu viết một cuốn sách về con người bất khuất này.
Cực khổ là thế
vậy mà anh vẫn tồn tại trong suốt 33 năm tù cay nghiệt.
Thế nhưng, chỉ sau hơn 3 tuần lễ quay trở vô nhà tù
Nam Hà, anh đã thành người thiên cổ.
Đồng ý rằng khi
được “tạm tha” để ra ngoài chữa bệnh, anh đã mang sẵn
trong người một số thứ bệnh như bệnh gan và tim. Nhưng
trong thời gian một năm ở bên ngoài, anh đã được thân nhân,
bằng hữu chăm sóc tận tình nên sức khoẻ đã khả quan hơn
nhiều. Thậm chí, Ls. Nguyễn Bắc Truyển còn cho biết, trước
khi quay trở lại tù, anh Sương còn đủ sức khỏe để lái
xe gắn máy. Vậy vì lý do gì mà anh đã đột ngột qua đời
chỉ 3 tuần lễ sau khi quay trở lại trại tù Nam Hà.
Nhà tù có
thể đưa ra nhiều lý do về sức khỏe cho cái chết của anh,
nhưng chắc chắn là họ không thể lý giải được tại sao
anh lại đột tử nhanh như vậy. Chưa hết, cho đến nay nhà
tù Nam Hà cũng chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục
nào chứng minh được nguyên do anh Sương đột tử, dù là
một bản giảo nghiệm tử thi viết nguệch ngoạc giả dối.
Cái chết bất ngờ
của anh Sương khiến người ta đưa ra nhiều suy luận, trong
đó có giả thuyết cho rằng anh bị tra khảo đến chết, hoặc
là lên cơn đau tim trong khi bị tra tấn. Điều này có thể
lý giải tại sao nhà tù Nam Hà đã cho mổ thi mà không có
sự hiện diện của thân nhân và nhanh chóng tẩm liệm thể
xác của anh vào quan tài để phi tang các dấu vết trên cơ
thể của anh. Chính vì vậy trại tù đã thẳng thừng từ
chối cho thân nhân đem xác anh về an táng tại quê nhà Sóc
Trăng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây của Quỹ
Tù Nhân Lương Tâm, nhà thơ Trần Đức Thạch,
người vừa mới ra tù cũng đã xác nhận sự suy đoán này.
Cũng như thân phận
của ông Nguyễn Văn Trại, thân xác của anh Sương đã phải
nằm lại trong khuôn viên nghĩa địa chôn cất tử tù dưới
chân núi, ở phía sau trại Nam Hà.
Nhà cầm quyền
CSVN lo sợ một đám tang của Trương Văn Sương ở bên
ngoài sẽ tụ tập nhiều thân hữu, cựu bạn tù và những
người mến mộ anh. Thân nhân xin được hỏa táng thân xác
anh để đem tro cốt về quê nhà cũng bị từ chối bởi vì
nhà cầm quyền lo sợ rằng sự yêu thương quý mến của bạn
bè thân hữu sẽ biến nấm mộ của người bất khuất Trương
Văn Sương thành một “thánh địa”, nơi có nhiều người
đến thăm viếng, hương hỏa cho anh.
Anh đã chết nhưng
thân xác anh vẫn phải tiếp tục bị giam cầm trong nghĩa
địa của khuôn viên trại tù. Giờ đây anh phải nằm trong
lòng đất lạnh, tại một nơi xa xôi trên đất Bắc. Liệu
sau 3 năm nữa họ có giữ lời hứa sẽ cho phép thân nhân
mang hài cốt của anh về Nam để đoàn tụ với vợ và con
gái không? Hay lại tiếp tục giam thân xác anh suốt đời trong
trại giam Nam Hà?
Anh Sương mất đi,
giờ đây còn một người tù lương tâm lâu năm, không kém
phần bất khuất khác là cựu Đại Úy QL VNCH Nguyễn
Hữu Cầu, một số phận nghiệt ngã. So anh Sương,
thì anh Cầu là tù nhân thâm niên hơn bởi vì trừ đi đúng
một năm tù được thả ra vào cuối năm 1981, thì cho đến
nay anh Cầu đã ngồi tù suốt hơn 35 năm qua.
Ngoài anh Cầu còn
có nhiều tù nhân thâm niên khác như:
- Ông Vũ Đình
Thụy: cựu sĩ quan BĐQ VNCH xuất thân Thủ Đức bị án 30
năm tù vì tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”
và “làm thơ phản động gởi ra nước ngoài”.
- Ông Phan Văn Bàn,
bị án chung thân từ năm 1985. Tuổi ông Bàn nay đã trên 70.
Ông quê Quảng Ngãi, gia đình hiện ở Long Thành, tỉnh
Đồng Nai.
- Ông Bùi Thúc
Nhu: bị án chung thân từ khoảng năm 1989. Quê Phú Yên,
người xuất thân từ Đảng Đại Việt (Phú Yên).
- Ông Nguyễn Đình
Văn Long (bị bắt khoảng năm 1985)
- Ông Trần Tư,
về từ Hoa Kỳ, bị bắt 1993, án chung thân.
- Ông Lê Văn Tính
(20 năm tù)
- Ông Nguyễn Tuấn
Nam, tức Bảo Giang (9 năm tù)
- Ông Bùi Đăng
Thủy (18 năm tù
- Ông Nguyễn Văn
Trại (15 năm tù. Đã chết trong tù vào tháng 7 vừa qua, chỉ
5 tháng truớc khi mãn hạn tù).
Tác giả Hoàng
Ngọc Tuấn cũng đã cung cấp thêm danh sách một
số tù nhân chính trị khác như:
- Ông Lê Văn Tiến
(đảng Việt Tân)
- Ông Nguyễn văn
Trung (dưới cái nhìn của tác giả Hoàng Ngọc Tuấn là
“một anh hùng thực sự”) – (án chung thân)
- Ông Trần Nam
Phương – (án chung thân)
- Ông Dương văn
Sỹ (án chung thân)
- Ông Nguyễn văn
Sạch và Danh Bảo (thuộc tổ chức ông Hoàng cơ Minh).
Vĩnh biệt người
tù bất khuất Trương Văn Sương, chúng ta cũng không quên
số phận nghiệt ngã của những tù nhân chính trị thâm niên
trong danh sách bên trên, cũng như hàng trăm hàng ngàn tù nhân
lương tâm khác.
Xin mượn lời thơ
góp nhặt của một số tác giả thay lời tiễn đưa anh
Sương chặng đường còn lại.
Và
Anh đã đến,
rồi đi tựa như áng mây trôi
Nhưng bóng
dáng muôn đời lưu giữ mãi
(Trích từ bài
thơ của tác giả Nguyễn Ngọc
Quang)
Xin vĩnh biệt anh,
nguời tù bất khuất Trương Văn Sương!
Sydney, ngày 19/09/2011
Lê Minh