Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.




 

Bình Luận - Thời Sự

Về chuyện 36 nhân vật trí  thức hải ngoại... 
Nguyễn Phước Đáng 
      Kính quí vị độc giả quan tâm,

      Thưa 36 nhân vật trí thức hải ngoại đã viết thư ngỏ cho CSVN,

      Cả  mấy tháng nay, chuyện thời sự Biển Đông, Hoàng Sa - Trường Sa và chuyện biểu tình yêu nước của  dân chúng VN cùng  chính sách đàn áp thô bạo, dã man của Công An VN lên dân chúng, đã giúp mọi người, từ trí thức đến dân ngu khu đen, từ hải ngoại đến trong nước, đều thấy rõ mọi mặt của vấn đề:

      1) Giặc ngoài là Trung quốc mưu toan chiếm giữ nước Việt từ muôn thuở, đến nay thì hiện rõ như ban ngày.

      2 Giặc trong là đảng Cộng Sản Việt Nam đã rấp tâm bán nước từ lâu, đến nay thì đã lộ rõ trắng trợn.  Họ giấu Công Hàm Phạm Văn Đồng từ năm 1958.  Họ giấu thỏa hiệp biên giới phía Bắc với Trung Quốc năm 1999 làm mất 789 cây số vuông đất của VN.  Họ giấu thỏa hiệp ký với TQ làm mất 11,362 cây số vuông biển trong vịnh Bắc Việt.  Tất cả mọi việc họ đều giấu dân chúng.  Khi dân chúng biết thì đã rồi.  Dân chúng phẫn nộ biểu tỏ lòng yêu nước, chống xâm lăng, thì họ đàn áp dã man…

   Hiện trạng là nhà cầm quyền, Đảng Cộng Sản VN đã lộ hẵn dã tâm bán nước.

      Ai cũng biết, muốn chống Trung Cộng để giữ bờ cỏi biên cương nước nhà, trước hết phải tiêu diệt Đảng Cộng Sản VN, nghĩa là phải lật đổ chế độ Cộng Sản VN.  Hiện nay Đảng Cộng Sản VN là vật cản nhân dâm VN chống xâm lăng.

      Lẽ  nào 36 nhân vật trí thức hải ngoại không thấy biết  điều đó?

      Từ  dân chúng tới đảng viên CSVN, ai cũng biết ngả theo Mỹ là mất đảng, ngả theo Trung Quốc thì mất nước.  Và ai cũng biết Đảng Cộng Sản đã chọn con đường mất nước.  Họ đã giương cao khẩu hiệu “còn Đảng còn mình”. Có nghĩa là họ muốn Đảng Cộng Sản trường trị đất nước Việt Nam!

      Lẽ  nào 36 nhân vật trí thức hải ngoại không thấy biết  điều đó?

      Ai cũng nghe biết Nguyễn Minh Triết tuyên bố “Bỏ  điều 4 Hiến Pháp là tự sát”.  Có nghĩa là Đảng Cộng Sản muốn trường trị đất nước Việt Nam.

      Lẽ  nào 36 nhân vật trí thức hải ngoại không nghe biết  điều đó?

      Vậy, giả dụ niềm hy vọng của 36 nhân vật trí  thức đó, qua lá thư ngỏ, hạ mình “kiến nghị” với lãnh đạo CSVN, mà đạt thành, thì có nghĩa là Đảng Cộng Sản VN sẽ bền vững trường trị đất nước Việt Nam.  36 nhân vật trí thức hải ngoại đó có thỏa lòng không?  Toàn dân Việt có hài lòng không?

      Hơn 60 năm cai trị Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đưa đất nước vào con đường nô lệ Trung Quốc thấy rõ, không chối cãi quanh co được.

      Hỡi 36 nhân vật trí thức hải ngoại, quí  vị có thấy ra điều  đó không?

      Mấy chục nhân vật trí thức trong nước (trong đó có  Đảng viên CSVN) có kiến nghị lên lãnh đạo Đảng và Chánh Phủ của họ, đó là điều khác, đáng hoan nghênh, vì họ vừa sáng mắt, thấy ra tội ác của Đảng CSVN đối với dân tộc, tổ quốc.

      Tại sao 36 nhân vật trí thức hải ngoại lại vuốt  đuôi, rồi còn thêm bớt đề nghị phải làm thế  nầy, thế nọ để làm trò cười… Quí  vị muốn đóng góp cho đất nước trong lúc dầu sôi lửa bỏng nầy, thiết nghĩ có biết bao nhiêu lối khác.

      Có  thể trong quí vị sẽ có người cật vấn tôi “Anh có lối nào thử nói ra?”.

      Có  nhiều lối.  Và lối nào cũng nhằm mục đích triệt tiêu Đảng Cộng Sản Việt Nam!  Cả thế giới đều nghe biết lời phê phán dứt khoát của tay Cộng Sản gộc  Boris Yeltsin “Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.

      Thưa, nếu tôi là nhân vật trí thức, đại trí thức, có uy tín như quí vị, tôi sẽ sẽ  viết một thư ngỏ gởi các cấp Quân Đội Nhân Dân VN, các cấp Công An Nhân Dân VN, thẳng thắn kể rõ việc làm hại dân hại nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ việc khuất tất Phạm Văn Đồng ký Công Hàm bán Đảo, Biển năm 1958, cho đến những tội ký thỏa hiệp bán đất biên giới, bán biển Vịnh Bắc Việt, cho mướn rừng đầu nguồn, cho TQ trúng thầu 90% những công trình lớn quốc gia (Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười còn hứa hẹn tại Thành Đô năm 1990, biến VN thành “khu tự trị” thuộc chính quyền trung ương TQ vào năm 2020, như tin mật Wikileaks tiết lộ)  Rồi dùng lý lẽ thuyết phục Quân Đội Nhân Dân và Công An đứng lên lật đổ Đảng Cộng Sản, lật đổ Bộ Chính trị hiện nay…

      (Thư  ngỏ như vậy khó  có thể đạt được thành quả mong muốn.  Nhưng chắc chắn có người ngưỡng mộ quí vị.  Chứ không như lá thư ngõ hiện tại sẽ đưa quí vị xuống bùn nhơ).

      Thật  đáng tiếc, quí vị qui tụ được 36 nhân vật trí thức khắp bốn bể năm châu, mà lại chỉ  làm một chuyện vuốt đuôi ruồi bu!

      Tôi là một tỷ phú như vợ chồng ca sĩ  Thu Phương, như ông Trường, chủ nhiều khác sạn  ở New York, thì tôi sẽ bỏ ra 100 triệu USD (trong vòng 2 năm) làm quà trao tặng cho nhóm nào lật  đổ được CSVN, và lập được chính quyền tự do, dân chủ để bảo tồn đất nước.  Nếu chuyện lớn đó khó làm được, thì tôi sẽ xé nhỏ 100 triệu đó để tưởng thưởng cho những ai làm được từng việc sau đây:

-         USD 1,000,000.00 thưởng cho ai hạ thủ được 1 Ủy viên Bộ Chính Trị CSVN.

-         USD    500,000.00 thưởng cho ai hạ thủ được 1 Ủy viên Trung Ương CSVN.

-         USD      10,000.00 thưởng cho ai hạ thủ được 1 tên CA ác ôn như tên Minh.

-         USD     1,000.00 thưởng cho ai đốt phỏng 1 tên đàn áp những người biểu tình.

      (Kêu gọi các bà con ở Việt Nam thiết lập danh sách những tên ác ôn đưa lên Net cho mọi người biết.  Biết đâu sẽ có vị tỷ phú nào đó muốn tên mình được ghi vào sử sách sẽ bỏ tiền ra làm việc kinh động nầy.  Đốt phỏng bằng cách trà trộn vào nhóm CA vây bắt người biểu tình, trút 1 xị xăng vào áo quần họ rồi xịt quẹt, xong bỏ chạy)

      Tôi không là một nhân vật trí thức.  Tôi cũng không có gia sản.  Vậy tôi phải làm gì cho cuộc chiến cuối cùng nầy? 

      Ngoài chuyện âm thầm vận động cho Bộ Đội Nhân Dân đứng về phía nhân dân, tôi ngày đêm nguyện cầu hồn thiêng sông núi hộ trì cho toàn dân thức tỉnh, chịu hy sinh lót đường làm cuộc cách mạng hoa lài thành công để cứu dân tộc.

      Tôi bám vào lòng tin, những kẻ tàn bạo sẽ tiêu vong.  Tần Thỉ Hoàng, Hít-le, Su-sết-Cu… đều bị tuyệt diệt.

      Nhà  tiên tri Trần Dần, tiên đoán rằng:

Những Dự Báo về các  sự việc sẽ sảy ra từ nay đến 2014 :

·        Kinh tế Hoa Kỳ sẽ được phục hồi vào mùa Thu năm 2011.

·        Giá xăng sẽ xuống dưới 4 đô la/1 galon vào mùa Thu năm nay.

·        Tình hình Biển Đông sẽ ổn định.

·        Các nước Á Châu sẽ chiếm lại ưu thế trước sức lấn áp của Trung Cộng.

·        Việt Nam sẽ thay đổi Chế Độ hiện hữu do DÂN CHÚNG LẬT ĐỔ đồng thời, cũng sẽ thay đổi Màu Cờ vào năm 2014.

·        Năm 2014 - THỦ TƯỚNG CSVN NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ BỊ ÁM SÁT bởi phe thân Tàu Cộng, bắt nguồn từ ảnh hưởng giữa các phe phái thân Tàu, thân Mỹ.

·        Đảng CS Trung Cộng sẽ tan vỡ từng mảnh trước năm 2016. 

      Tôi ráng sống để chờ đợi và cầu mong ông Trần Dần đoán trúng./-

      Kính,
      Nguyễn Phước Đáng. 
      
      Tb.- Tôi hoan nghênh G/s Luu Trung Khảo đã phản ứng nhanh nhẹn và chính xác.
      Xin mời 36 nhân vật trí thức hải ngoại và mọi người đọc  Bài nghiên cứu tham mưu về tình hình Việt Cộng-Trung Cộng của Cựu Đ/t Phạm Bá Hoa.

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |