Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.




 

Bình Luận - Thời Sự

Bắc Kinh Thâm Độc 
Phạm Thanh Phương (Úc Châu)
Trong chiến lược bành trướng của Bắc Kinh, ngoài những hiện tượng công khai, thô bạo như chiếm đóng Hoàng sa và Trường sa, khoanh vùng “lưỡi bò” khống chế hải phận Việt Nam, bắt bớ đánh đập, cướp tài sản của ngư dân, Trung cộng còn xử dụng những hình thức khác mang tính “hữu nghị” qua những sự kiện đấu thầu khai thác khoáng sản Boxite tại Tây nguyên, xây dựng nhà máy điện, thuê 300 ngàn hectare đất thuộc 10 tỉnh biên giới phía Bắc với một thời gian 50 năm như đã xẩy ra. Gần đây hơn nữa, một chiến thuật khác tinh vi hơn và độc ác hơn đã và đang xuất hiện, mà đa số dư luận tỏ ra rất lo ngại, đó là hiện tượng người  Tầu tràn sang thu mua nông hải sản với giá cao và thuê đất trồng khoai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong sự kiện này một số người cho rằng, có thể vì thiếu lương thực nên các thương buôn người Tầu mới tràn qua Việt Nam để thu mua nông hải sản với giá cao, đưa về giải quyết sự thiếu hụt cho đất nước họ trong một thời gian nhất định, không có gì đáng lo ngại. Ngược lại, sự thu mua này rất có lợi cho nông dân và ngư dân, khi bán được hàng giá cao, họ sẽ có vốn để tiếp tục sản xuất xây dựng đất nước. Ngược lại, đa số cho rằng sự thu mua nông, hải sản cao giá một cách ồ ạt này không chỉ đơn thuần chỉ vì thiếu lương thực, mà đây là một chính sách xâm lăng rất tinh vi. Mục đích của Trung cộng là muốn tạo một sự xáo trộn trầm trọng về nguồn lương thực của Việt Nam. Sự thu mua vơ vét này sẽ làm kiệt quệ nguồn lương thực nội địa, gây khó khăn và xáo trộn đời sống xã hội rất nhiều.

Xoay quanh sự kiện, theo báo chí trong nước đưa tin, chỉ riêng hai huyện Bình Tân và Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, hiện nay diện tích bỏ lúa trồng khoai đã lên trên 6.000 hectare, vì giá thu mua khoai lang hiện nay đã tăng cao gần 17.000đ/kg. Như thế các nơi khác thì sao, chắc chắn vì nghèo đói, người nông dân sẽ phải “cuốn theo chiều gió” như nhau, không thể khác. Ngoài ra sự kiện thuê đất trồng khoai của người Tầu cũng không nằm ngoài mục đích muốn thu hẹp hơn nữa diện tích canh tác lúa gạo của Việt Nam, tạo ra một xã hội đói rách hơn, hầu dễ bề khống chế hơn. Bởi lẽ với một mảnh đất đã trồng khoai một vài vụ, tất nhiên mầu đất sẽ bị phai nhạt rất nhiều, khó có thể trồng lại lúa như trước. Trong khi đó, diện tích canh tác của nông dân mỗi ngày một thu hẹp do sự “quy hoạch” của nhà nước qua chính sách đô thị hoá và cung ứng đất đai cho những thương nghiệp nước ngoài xây dựng cơ sở kinh doanh. Hiện tại, theo thống kê của Bộ Nông Nghiệp CSVN, diện tích canh tác trung bình là 0.6 Hectare cho một nông gia, bây giờ lại bỏ lúa trồng khoai và cho thuê đất thì có lẽ chỉ cần một hay hai năm nữa Việt Nam sẽ bị lâm vào tình trạng bi đát như thời gian 10 năm đầu sau khi CSVN cưỡng chiếm miền Nam, có nghĩa là người dân Việt thiếu gạo và phải trở lại gắn bó với Bobo, khoai mì, khoai lang như ngày xưa

Riêng về việc người Tầu thuê đất trồng khoai, cũng theo báo chí trong nước cho biết, tại đồng bằng sông Cửu Long, người Tầu thuê đất với giá từ 4 đến 5 triệu đồng một hectare, trong khi đó nếu trồng lúa, nông dân chỉ thu được tối đa là 3 triệu. Như vậy, không cần cày, bừa vất vả mà số thu nhập lại được cao. Hơn nữa, vì qúa nghèo nên nông dân tại đây sẵn sàng cho thuê, không cần suy nghĩ xa xôi.

Tuy nhiên, trên lý thuyết là thế, thấy có lời trước mắt, nhưng đã gọi là chính sách tiêu diệt nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam, Trung cộng cũng có rất nhiều thủ đoạn khác nhau để bóc sạch người nông dân Việt đến tận xương tủy mà họ không thấy. Theo một số chủ doanh nghiệp trong nước cho biết, sự buôn bán này cũng có rất nhiều rủi ro, người Tầu sẵn sàng đặt một số tiền cọc khá cao, nhưng khi đã đi qua biên giới, tất cả hoàn toàn trong tay họ thao túng ép giá, thậm chỉ họ còn tìm cách câu giờ để hàng bị ứ đọng khoảng 1 tuần, khoai bị hư, thối là coi như mất hết. Đó là chưa kể cũng có lúc bị quỵt tiền nữa, lúc đó biết kêu vào đâu, ai giải quyết cho những đau khổ này.

Điều đáng nói là, mặc dù những sự kiện này đã đăng tải trên các phương tiện truyền thông nội địa, nhưng nói đến biện pháp ngăn chặn thì hầu như không thấy đảng và nhà nước CSVN quan tâm đề cập đến. Đến khi được hỏi, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện Trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho báo chí trong nước biết: “Trước mắt có thể một số cá nhân vì hám lợi mà tiếp tay với người Trung Quốc trong việc thuê đất canh tác để sản xuất sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho việc xuất khẩu sang nước thứ ba của Trung Quốc, nhưng về lâu dài người ta sẽ nhận ra những điều bất cập trong vấn đề này, cộng với những rủi ro xảy ra”. Nói như thế có nghĩa là sự kiện này có giải quyết được hay không là tuỳ thuộc vào những “rủi ro” hay lừa đảo của người Tầu. Còn lại đảng và nhà nước không cần phải quan tâm tìm biện pháp ngăn chặn, bảo vệ. Nếu nói như Tiến sĩ Sơn, ngồi đợi cho đến khi nông dân đã gặt hái được những kinh nghiện chua cay từ người Tầu, thì họ sẽ còn lại gì. Đất đã phai màu không thể trồng lại lúa, vốn cũng không còn. Như vậy vấn nạn thiếu lương thực và tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam sẽ ra sao, có lẽ ai cũng có thể nhìn ra. Đây là một điều đáng buồn, một bất hạnh lớn cho dân Việt khi có những nhà lãnh đạo chỉ biết loanh quanh vô trách nhiệm như Tiến sĩ Sơn nêu trên. 

Cũng trong vấn đề này, đại đa số nhận định, với một nhà nước độc tài, độc đảng, mà lại hèn nhược, dã man như CSVN thì đất nước không xẩy ra những nhiêu khê khốn khổ mới là chuyện lạ, còn lại những hiện tượng vô trách nhiệm là một sự hiển nhiên rất bình thường như hơi thở của đời sống, và có lẽ đây cũng là chính sách của nhà nước CSVN, đang tuân hành chỉ thị của Trung cộng không chừng. Cứ nhìn vào hiện tượng biển Đông tất sẽ thấy, đất nước bị chèn ép một cách nhục nhã, nhưng không ai thấy nhà nước CSVN bày tỏ một thái độ cụ thể nào có thể gọi là lập trường bảo vệ đất nước, ngược lại chỉ thấy lúc nào đảng và nhà nước cũng “hồ hởi, phấn khởi” tung hô khẩu hiệu 4 tốt, 16 chữ vàng, ca tụng xiết chặt tình hữu nghị Việt -Trung, thậm chí khi người dân lên tiếng thì lại tìm cách trấn áp để khỏi phiền lòng Trung cộng, và tìm cách nói quanh quẩn bịp dân. Và đây cũng chính là điều bất hạnh nhất cho dân tộc Việt trong suốt dòng lịch sử, kể từ ngày lập quốc

Trước tình hình đất nước mỗi ngày một bi đát, có lẽ không còn ai có thể hy vọng CSVN thay hồn, đổi xác để trở về chính nghĩa với dân tộc, ngược lại chỉ còn một cách duy nhất làm sao tập đoàn CSVN phải biến mất trên quê hương. Muốn được vậy, lòng dân phải được kết hợp chặt chẽ, tạo thành một khối, lúc ấy mới có thể dùng sức mạnh của dân tộc tẩy uế cho quê hương và bảo vệ đất nước. Nhưng rất tiếc, cho đến giờ phút này cũng chưa ai thấy được dấu hiệu nào khả dĩ có thể nâng cao niềm tin. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, đại đa số tin rằng những cuộc đấu tranh lẽ tẻ sẽ là khởi điểm cho một cuộc cách mạng trong tương. Hay nói cách khác, đó chính là những tấm bình phong đang che đậy những cơn sóng ngầm phẫn nộ tiềm ẩn trong lòng dân tộc, và đến một lúc nào đó thời cơ chín mùi, những cơn sóng ngầm đó sẽ lộ diện, tiễn đưa chế độ thối nát, hèn nhược CSVN đi vào nơi vĩnh cửu, để trả lại quyền tự quyết cho dân tộc. Chỉ khi nào người dân đòi lại đưọc quyền tự quyết, mới mong tạo được một xã hội an lành và bảo vệ non sông. Bằng ngược lại, một ngày CSVN còn tồn tại, đất nước còn đau khổ, nhục nhã, và nguy cơ vong quốc cũng sẽ đến trong một thời gian không xa. Cũng xin nhấn mạnh ở đây, với thể kỷ 21 này, sự vong quốc sẽ không giống như hình ảnh dân Do Thái ngày xưa hay bị trực tiếp đô hộ như thời Pháp thuộc. Việt Nam chắc chắn vẫn còn đó, nhưng chính trị, kinh tế, giáo dục sẽ bị khống chế và Tầu hóa bởi bọn xuẩn độn, hèn nhược CSVN. 

  • Phạm Thanh Phương (Úc Châu)
| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |