Vụ Lý Tống
xịt hơi cay vào mặt ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng tại Santa Clara
Convention Center, Bắc Cali, Hoa Kỳ giữa “tiến trình giao
lưu văn hóa một chiều” qua văn nghệ của NQ36 VC ở hải
ngoại… quả thực nó đã nổ như một quả bom mà ba động
lan tràn nhanh hơn địa chấn trên biển rộng, nó nhanh hơn
CNN, nhanh hơn bất cứ những bản tin “breaking news” trên
các đài TV nước ngoài.
Những ai chơi thân và
hiểu Lý Tống có thể đoán hành động trên đã được Lý
Tống cân nhắc, suy nghĩ và lượng định kỹ càng trên lãnh
vực ảnh hưởng, hệ quả và hậu quả của vấn đề. Nhìn
về mặt luật, hành động xịt hơi cay vào mặt một tên VC
là một hành động chính trị, và không là một trọng tội
để có thể bị tù khá nặng như chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh,
nhưng về mặt tâm lý chính trị, nó tác động mạnh trên
nhiều mặt mà độc giả có thể không lường hay nghĩ tới.
Photo vietvungvinh.org
- Đối với cá nhân
tên ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng, bí thư đoàn thanh niên VC, bị
xịt hơi cay là một cái tát cảnh cáo vai trò Đàm Vĩnh Hưng
làm mũi nhọn cho nghị quyết 36 của VC ở hải ngoại. Một
tên ca sĩ đảng viên VC hát giữa những vùng đất tỵ nạn
cộng sản chính là một thách thức những người chống tội
ác của VC, đấu tranh cho tự do, dân chủ VN.
- Đối với đảng cộng
sản Việt Nam, hơi cay xịt vào mặt Đàm Vĩnh Hưng cũng chính
là một cái tát vào mặt đảng cộng sản Việt Nam và tập
đoàn thực hiện mũi nhọn NQ 36 VC qua các chương trình văn
nghệ, giao lưu văn hóa một chiều VC. Đảng CSVN và nhà nước
VC rồi đây sẽ khó chọn một ca sĩ VC khác thay Đàm Vĩnh
Hưng sau khi đã “lăng xê, dọn đường, bồi dưỡng cho
Đàm Vĩnh Hưng”… nếu Đàm Vĩnh Hưng “bể và lạnh
cẳng” chấm dứt các chuyến lưu diễn ở hải ngoại.
ĐVH sau khi bị Lý Tống
xịt hơi cay vào mặt.
Photo LongNguyen - vietvungvinh.org
- Đối với những ca
sĩ VC hay không VC của VN nhưng được chọn và cấp visa ra
hát ở hải ngoại chung xuồng với Đàm Vĩnh Hưng; nhóm này
đa số là mấy cô ca sĩ, không được trân quý, không có bản
lãnh, không cứng đầu và ngổ ngáo, coi thường các ca sĩ
hải ngoại như Đàm Vĩnh Hưng. Thành phần này có thể
sợ bị “lãnh thẹo” như Đàm Vĩnh Hưng để có thể
bị “tàn tạ dung nhan” nếu bị xịt vào mặt cái
gì mạnh hơn “dầu thơm” của Lý Tống xịt vào mặt
Đàm Vĩnh Hưng. Đây là một tâm lý vô cùng dễ hiểu, và
số ca sĩ trong nước ra hải ngoại sẽ thận trọng hơn trong
việc xin ra hát ở hải ngoại.
- Đối với tập đoàn
bầu show văn nghệ của những show móc ca sĩ VC và hải ngoại,
sau vụ Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay, nhiều show của họ
bị hủy bỏ, có một số bị cháy túi, có một số lỗ lã,
có một số lộ mặt vì đồng đô la mà sẵn sàng mà tiếp
tay cho nghị quyết 36 VC trong chiến dịch giao lưu văn nghệ
một chiều với VC qua các show ca nhạc. Hiện nay họ đã bị
đồng bào và các tổ chức đấu tranh, chống cộng nhận diện,
chưa kể các cơ sở thương mại nhận phát hành vé cho các
show văn nghệ.
- Đối với thành phần
khán thính giả tỵ nạn cộng sản mê ca sĩ VC hát, hành động
xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng xin coi là một
sự cảnh tỉnh, nhắc nhở họ… rằng, trước những đau
khổng của hàng chục triệu đồng bào và những nhà dân chủ
bị áp bức, tù đày dưới chế độ cộng sản, trước những
phong trào hay nỗ lực đấu tranh cho tự do, dân chủ Việt
Nam, trước âm mưu phân hóa, chia rẽ cộng đồng tỵ nạn
cộng sản ở hải ngoại…, việc mua vé nghe ca sĩ VC hát là
một sự phản bội chính danh tỵ nạn, phản bội xương máu
của anh em chiến sĩ VNCH, một hành động lăng nhục chính
mình.
Nói chung, Lý Tống đã
thực hiện một hành động có giá trị về mặt chiến lược
chính trị đấu tranh chống tà quyền cộng sản, và làn sóng
ngầm Lý Tống đang dồn về Việt Nam.
Hải Triều