CHỐNG
CỘNG NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN.
QUA
GƯƠNG THÁNH GEORG
Lm Gioan Baotitixa
Đinh Xuân Minh
ĐTC Benetikto XVI đang
treo lên cổ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu của những người
yêu chuộng Tự do, Công lý và Hoà bình, mà Ngài đã ban Phép
lành Tòa Thánh! Một niềm vui hãnh diện cho mọi người đang
quyết tâm cổ võ nền chính trị Phi CS tại Việt Nam.
LỜI NGỎ:
Khi chúng tôi đang
viết bài này, thì được tin kẻ gian trong nhà ác tại Úc
là Trần Quốc Khánh, đã ra lệnh cho thuộc hạ, những
tay sai côn đồ phá rối Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại
Úc. Ngoài ra, cũng có tin trong nước cho biết rằng, chủ tịch
“Ủy Ban Phá Rối Tôn Giáo” là Huỳnh Đảm, đã đưa
ra chỉ thị Việt Cộng (VC) mang mật số là 317/VC/MTTW-BTT để
phá đạo. Chiếu theo chỉ thị này, thì kẻ Gian sẽ trà trộn
vào người Thiện là 60 người để gây sự tà gian. Xin nhắc
nhỏ qúi vị đồng bào tự do thế này: Qúi vị mà cứ thấy
mặt kẻ nào gian ác, trông ngơ ngơ ngáo ngác, mặt thì tràn
đầy sắc khí là đích thị đúng hắn rồi đấy!
Chúng tôi mong các
bạn từ Việt Nam qua, những người làm tay sai cho kẻ ác,
mong các bạn đừng tiếp tay cho sự dữ! Hãy phục thiện!
Các bạn hãy giác ngộ! Hãy cải tà qui chính! Chống Cộng
là chống ý thức hệ, chống lại việc làm tay sai cho sự
ác của các bạn, chống “tội trong tư tưởng” của
bạn, chứ không chống cá nhân bạn. Chúng tôi chấp nhận
bạn, nhưng không chấp nhận sự ác bạn gây ra.
Nhân đây, chúng tôi
xin được nhắc lại lược trình biểu dương lá cờ Vàng
Ba Sọc Đỏ, biểu dương sự Thiện, sự Tốt lành, sự yêu
chuộng Tự Do Dân Chủ Công Lý và Hòa Bình như sau:
Xin đồng bào tụ
họp vào lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật, từ Belmore Park, đối diện
Ga Central, để cùng với đoàn người hành hương về Randwick
Rase Course, tham dự Đại Hội Thánh Lễ Bế Mạc lúc 9 giờ
sáng.
Sự tham gia của qúi
đồng hương là làm chứng nhân cho sự thiện, việc tốt lành,
phá tan sự gian ác của CSVN. Mong thay!
Như trong những bài
bình luận trước, chúng tôi luôn khẳng định rằng, sự hiện
diện cờ máu của CSVN trong đại Hội Giới trẻ, là thể
hiện sự ác trong môi trường sinh hoạt thánh thiện của cộng
đồng thế giới yêu chuộng Dân chủ Tự do, Công lý Hoà Bình.
Những kẻ nào cầm cờ máu tại những nơi trang nghiêm, có
thể bị tình nghi là những kẻ gây ra tội ác. Và Chính quyền
địa phương có quyền theo dõi và truy nã, nếu cần thiết.
Để hiệp thông với
đồng bào Việt Nam tham dự Đại Hội giới trẻ, cũng như
hợp tâm với Cộng Đồng người Việt Tự Do tại Úc, chúng
tôi, khai triển thêm đề tài của đại hội, với nhan đề:
“Chống Cộng nhờ ơn Chúa thánh thần. Qua gương Thánh
Georg”)
1. Chúa Thánh Thần
là ai?
1.1. Chúa Thánh Thần
được ban bao giờ, ở đâu?
Có thật Thiên Chúa ban
cho chúng ta Chúa Thánh Thần không? Ban bao giờ? Và Chúa thánh
Thần là ai? Ơn Chúa Thánh thần là ơn gì? Biều tượng của
Chúa thánh Thần là gi?
Ít lâu trước ngày Thăng
Thiên, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Và đây,
chính Thầy sẽ gởi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa”
(Lc 24, 49).
Việc Thiên Chúa hứa
ban ơn Chúa thánh thần đã được nhắc tới nhiều trong Cựu
Ước. Và trong Tân Ước, Đức Giêsu đã nói với các môn
đệ nhiều lần về việc Chúa Thánh Thần sẽ đến, Ngài
là “Đấng Bảo Trợ, trước khi Ngài chịu chết trên
Thập giá. (x. Ga 14, 16-17. 25-26; 15, 26; 16, 13).
a)- Chiều ngày
phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, khi môn đệ
đang trong phòng đóng kín cửa. “Người thổi hơi vào
các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”
(Gioan 20, 22).
b)- Rồi mạnh mẽ
hơn, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông Đồ vào
ngày lễ Ngũ Tuần. Chúng ta đọc trong sách Công Vụ Tông Đồ:
“Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng
gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp.
Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lửa
tản ra đậu xuống từng người một.” (2, 2-3).
Hai cách mà Thiên Chúa
đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ được ghi chép trong
Kinh Thánh, đó là sự kiện: “thổi hơi” và
“lửa xuống đầu người”.
Chúa thổi hơi tiếp sức
cho chúng ta. Chúa ban hơi sự sống cho chúng ta như người chết
đuối hết hơi. Chúa truyền sức cho chúng ta, như chúng ta
đang chạy đua chống sự gian ác. Chúa ban sự sống cho chúng
ta, như chúng ta đang bị chìm rơi trong văn hóa của sự chết.
Nơi đâu thiếu vắng Chúa Thánh thần, nơi đó thiếu vắng
sự sống động (sự chết). “Chúa Thánh Thần là Đấng
ban sự sống” (Kinh tin kính).
Lửa đốt thiêu đi những
sự xấu xa, những sự gian ác. Lửa làm sạch môi trường.
Lửa làm cho những kẻ ẩn núp trong bóng tối hại anh em, sẽ
bị “lòi đuôi chuột”. Lửa làm cho chúng ta
hâm nóng sức mạnh. Lửa sởi ấm lòng người. Lửa là hình
ảnh tình thương của sự ấm cúng. Nơi nào có tình thương,
nơi đó só sự hiện diện của Chúa Thánh Thần: Chúa thánh
Thần ngự xuống là vậy.
Lửa răn bảo chúng ta
hy sinh dấn thân cho người anh em, đừng dừng “chân
như vại”. Cứu người như chữa lửa. Hình ảnh lửa
nói lên lòng nhiệt tành, nhiệt huyết hăng xay của chúng ta
đối với tha nhân, trong ý nghĩa tích cựu. Qủa thật! Chúa
thánh thần là nguồn mạch sự sống, là tình yêu cho chúng
ta. (Rm 5, 5). Chính người thúc đẩy chúng ta đến tha nhân,
thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu đương để chúng ta
là chứng nhân cho tình yêu và là chứng nhân tình yêu của
Thiên Chúa qua chúng ta. Lửa hâm nóng tình yêu tha nhân!
1.2. Tác động của
Chúa thánh Thần
Chúng ta nhìn ra được
tác động của Chúa Thánh Thần như thế nào? Chỉ “thổi
hơi” và “lửa rơi xuống đầu”, làm sao nhận ra được
ơn Chúa chứ?
Thiên Chúa ban Chúa thánh
thần, ngay sau khi Ngài về trời. Hiên tượng có tác động
Chúa thánh Linh, đó là: Từ những ngư phủ chài lưới dốt
nát thật thà, nay trở thành những nhà “rao giảng tin mừng
lão luyện, mạnh dạn hăng say đầy nhiệt huyết.” Và quan
trọng hơn nữa, đó là Chúa Thánh Thần đã BIẾN ĐỔI và
THÁNH HÓA con người của họ, từ một người nhút nhát thành
người cam đảm không sợ hãi, từ một người yếu đuối
thành người dũng cảm. Đó là biến cố Chúa Thánh Thần
Hiện xuống.
Chúng ta còn nhớ những
gì xẩy ra ngay khi Chúa chết? Các môn đệ sợ hãi trốn vào
phòng đóng cửa kín mít lại. (x. Gioan 20, 19) Một số khác
thì hoảng sợ chạy nạn về thành Emmaus, qúa sợ hãi, qúa
xuống tinh thần, đến nỗi Đức Giêsu Phục Sinh cùng đồng
hành với họ mà họ cũng không nhận ra! (Xem Lc 24, 13-32; Mc
16, 12-13).
Nhờ qua bích tích Thánh
Tẩy và Thêm Sức, người Ky tô Hữu đã đón nhận được
ân huệ cao qúi biết bao. Hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa
đã ban cho nhân loại – đó là Chúa Thánh Thần. Nhờ Bí tích
rửa tội làm cho chúng ta trở nên con cái của Chúa Cha, nên
người anh em của Chúa Giêsu, trở nên thành phần của Giáo
Hội. (1 Cor 12, 12-25) Ai lãnh bí tích Thêm sức đều ý thức
thêm được điều này, đó là: Họ trở nên những “đền
thờ của Chúa Thánh Thần”.
Bích tích thêm sức
đúng ý nghĩa của nó: Ngài “thêm sức” cho chúng ta, thêm
sức mạnh để minh chứng trong cuộc sống chúng ta, đế chúng
ta đủ khả năng làm tròn bổn phận con Chúa trong sứ vụ
của Ngài trao ban. (Rm 12, 1). Ngài “đổ trên đầu”
chúng ta sức mạnh của Người và biến đổi chúng ta trở
nên những chiến sĩ anh dũng của Chúa dấn thân cho Sự thật,
cho Lẽ phải cho sự Công chính, cho Giá trị nhân phẩm con
người.
1.3. Biểu tượng Chúa
thánh thần
Chúa Thánh Thần không
có hình dáng? Biểu tượng của Chúa Thánh Thần là gì?
Chúa thánh thần không
hình không dạng không bóng không mùi, giống như một luồng
gió! Mắt chúng ta không nhìn thấy, mũi chúng ta không ngửi
ra, nhưng tai chúng ta nghe và cảm nghiệm được sự hiện hữu
của gió.
Cũng vậy. Chúa Thánh
Thần như Tình yêu. Một danh từ trìu tượng. Chúng ta không
nhìn thấy tình yêu, nhưng chúng ta cảm nhận được rằng
người đó thương yêu mình hay hại mình.
Trong Kinh Thánh, chỉ
có một lần, khi Đức Giêsu được Thánh Gioan rửa tội tại
sông Gio-Đan, thì có hình ảnh biểu tượng Chúa Thánh Thần
hiện ra. “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, Người
thấy Thần khí Thánh Thần đáp xuống như chim bồ câu và
ngự trên người”. (Mt, 3, 16; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22).
Biểu Tượng Chúa Thánh
Thần là chim bồ câu.
Viết đến đây, chúng
tôi chợt nhớ câu chuyện vui, xin được kể qúi vị cùng
nghe:
“Vào dịp Đại
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Giám Mục ban Bí Tích
Thêm sức cho thanh thiếu niên cho một xứ đạo nọ. Để nghi
thức Ban phép Bí tích chấm dứt trong long trọng và dễ hiểu,
cha xứ dặn với ông Từ rằng: “Khi Ngài Giám Mục ban dầu
thánh xong, ông nhớ thả mấy chim bồ câu ra nhé!”
Ghi thức thêm sức
xong, linh mục chánh xứ ra hiệu cho ông Từ thả chim bồ câu
ra. Đợi mãi cũng chẳng thấy chim đâu. Ông Linh Mục chánh
xứ sốt ruột qúa nói vọng to vào cho ông từ hay: “Thả
Chúa thánh Thần ra!” Ông từ đáp to lại: “Dạ, Chúa Thánh
Thần bị mèo ăn hết rồi ạ!”
1.4. Ơn Chúa thánh
Thần
Có cả thảy bảy ơn
Chúa Thánh Thần. Đó là: Ơn khôn ngoan (Weisheit), ơn hiểu
biết (Einsicht), ơn khuyên trợ (Rat), ơn nhận biết
(Erkenntnis), ơn sức mạnh (Stärke), ơn ngoan đạo
(Frömmigkeit) và ơn biết kính sợ Thiên Chúa (Gottesfurcht).
Ơn hiểu biết và nhận
biết là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta phân
biệt được đâu là Thiện đâu là Ác. Vì chúng ta luôn ở
trong “trận chiến giữa Thiện và Ác” (ĐHY Pell,
diễn văn khai mặc Đại Hội Giới trẻ Sydney 2008).
Ơn Khôn ngoan là ơn
dạy chúng ta khôn, nhưng không ranh ma không gian dối,
và phải ngoan, có nghĩa hiền lành nữa.
Ơn khuyên trợ là
ơn mỗi khi chúng ta làm việc gì cũng khẩn cầu đến Ngài,
để xin Chúa hướng dẫn và soi sáng mọi việc làm của chúng
ta diễn ra trong thánh ý Ngài.
Ơn Ngoan đạo là
ơn giúp chúng ta chăm chỉ đi lễ nhà thờ đọc kinh cầu nguyện.
Ơn biết kính sợ ThiênChúa
không phải là ơn làm chúng ta sợ hãi hay khiếp nhược. Nhưng
đây là ơn để chúng ta nhìn ra quyền năng khôn xiết của
Thiên Chúa mà kính trọng.
Muốn được hưởng ơnSức
mạnh, chúng ta phải mạnh dạn và can đảm. Và trong
bài này, chúng tôi chú trọng đến ơn Sức mạnh,
qua gương Thánh Georg.
2. Gương thánh Nhân
Georg
2.1. Giải thích chữ
“Mut”, “Tapferkeit” và “Zivilcourage”
(chữ tiếng Đức)
Để chiến đấu sự
dữ chúng ta cần có cái dũng, tiếng đức gọi là Mut
hay Tapferkeit. Có cái Dũng mới mang lại sức mạnh được.
Như vậy, điều kiện để có ơn Thần khí sức mạnh đòi
hỏi phải có cái DŨNG. Hai đức tính này hỗ trợ cần thiết
cho nhau.
Có lẽ chúng ta chưa
đủ mạnh dạn (Mut/Tapferkeit), và có những hành động nghĩa
hiệp (Zivilcourage, The courage of one´s convictions) cần đúng mức.
Nghĩa của chữ “Mut”,
“Tapferkeit”: Sự dũng cảm, can đảm, can trường, gan
dạ, qủa cả, dũng khí, dũng cảm hiên ngang….
Phản nghĩa của ý nghĩa
danh từ “Mut”, “Tapferkeit” là nhát
gan, yếu bóng vía. Người nào không có “Mut”,
thì người ta còn gọi người đó là tình trạng mất tinh
thần. Phải lấy lại tinh thần. Nói chung, ai không có “Mut”
là trạng thái tinh thần bất an (Xin lỗi, chúng tôi nói có
hơi mạnh không?)
Zivilcourage: Bản tính
can đảm mạnh dạn, cử chỉ nghĩa hiệp.
Danh từ chữ “Mut,
Tapferkeit” diễn tả sự dũng cảm, can đảm. Ý nghĩa
danh từ Zivilcourage cũng diễn tả ý nghĩa tương
tự như vậy, nhưng danh từ “Zivilcourage” diễn tả
hành động mang tính cao thượng. Ví dụ, có người bị cướp
giật đánh đập ngoài đường. Môt một anh niên xông lại
cứu người bị cướp giật, thì người ta gọi anh ta có Zivilcourage
(cử chỉ nghĩa hiệp). Và hành động đó được đánh
giá là mutig (dũng cảm, bạo gan).
Chúng tôi cho rằng, chừng
nào chúng ta bày tỏ được lòng dũng cảm với những hành
động can đảm, chừng đó, chúng ta đang kiến tạo một
nền VĂN MINH (Zivilisation), vì trong danh từ VĂN MINH
(Zivil-isation), có chữ Zivil trong đó. Bày tỏ
lối sống Văn minh là bày tỏ BẢN TÍNH cứu nhân độ thế,
ra tay nghĩa hiệp (Zivilcourage). Chúng ta không thờ ơ trước
bạo lực sự gian ác của CSVN đang đối xử tàn bạo với
người dân trong nước là chúng ta biểu lộ lối sống văn
minh (Zivilisation). Đó cũng là lối sống văn minh của
nhân loại nói chung, và của dân tộc văn hóa Việt Nam (Volkskultur)
nói riêng.
2.2. Lợi ích của
việc vạch trần sự ác
Biểu tượng của Thánh
Nhân Georg, là người cầm dao đâm con Rồng. Ý nghĩa con rồng
không giống ý nghĩa tích cực như của người Á Đông chúng
ta. Trong Kinh Thánh, con Rồng biểu tượng cho sự dữ và sự
hiểm độc. (x. Mặc Khải 12, 1-4) (Thật ra, chúng ta cũng chẳng
biết con Rồng là con gì? Con khủng Long, kiểu hình dạng con
kỳ nhông to lớn nhiều chân?)
Trong nhiều cửa kiếng
của một số lớn nhà thờ Công giáo tại Đức (Tại Zypern
có 60 nhà thờ mang tên thánh người, và bên Anh có 160) có
hình của Thánh Nhân Georg. Họ tôn kính ngài và chọn ngài
làm bổn mạng xứ đạo. Qua đấy, Người giáo dân muốn bầy
tỏ niềm tin và sự ao ước được bao che đùm bọc, gìn giữ
và bảo vệ của Thánh Nhân trước sự gian ác.
Có
lẽ chúng ta không muốn thấy và cũng không muốn nhắc đến
sự gian ác xấu xa tội lỗi của người CSVN với với đồng
bào dân tộc trong nước?!
Có những người vì
muốn thăm gia đình họ hàng bà ở VN, nên họ cũng luôn tránh
lé nói về tội ác của CSVN, mặc dù họ ở hải ngoại. Họ
không sợ sự dòm ngó của tay sai Việt gian của CS. Tuy nhiên,
Chúng ta cũng cần nên tôn trọng sự lo sợ này của họ.
Chúng ta không muốn tố
cáo sự gian ác của CSVN, vì chúng ta sợ liên lụy đến bản
thân. Nhưng, ngay khi chúng ta không lên án tội ác của CS, thì
chính là lúc sự dữ sẽ có cơ may bộc phát, có cơ may mần
mống triển nở và tác oai tác quái hại nhân loại.
Vậy, nếu chúng ta không
vạch trần tội ác CSVN, chúng ta vẫn có thể tiếp tục là
nạn nhân, là tòng phạm của sự ác không? Và sự gian ác
sẽ không còn rình rập chúng ta nữa? Không lẽ chúng ta mãi
như là con cáy chỉ biết chúi đầu vào cát để tránh sự
dữ? Vạch trần tội ác, chống lại tội ác của CSVN, là
không những mang lại sự thanh bình cho dân tộc đồng bào
chúng ta, mà còn mang lại sự bình an cho chính chúng ta nữa.
2.3. So sánh lối sống
Văn Hóa Văn Minh và Văn Hóa Hạ Đẳng (Subkultur)
Lối sống của CS và
những kẻ làm tay sai cho CS là lối sống Văn Hóa Hạ Đẳng
(Subkultur). Văn Hóa Hạ Đẳng là văn hóa thế nào? Đó là
lối sống hèn hạ, bản chất đê hèn, ném đá dấu tay, luôn
núp sau bóng tối rình rập hại người khác. Ngôn từ họ
xử dụng rất là hạ cấp. Họ dùng những danh từ rất là
thô tục, tục tũi. Họ luôn thể hiện bản chất vô văn hóa
vô giáo dục và vô học. Văn hoá CS chỉ tới đó! Vì thế,
chúng ta gọi Văn hóa CS là Văn Hóa Hạ Đẳng (Subkultur).
Phản ảnh kiểu Văn
Hóa Hạ Đẳng chúng ta còn thấy được cung cách hành xử
vu
oan cáo vạ cho người ngay chính, giống như thời kỳ Cải
Cách Ruộng Đất 1960 tại miền Bắc, với những Tòa Án Nhân
Dân đúng nghĩa của nó: Những anh nông dân cán bộ (còn gọi
là cán ngố) ra làm chánh án. Tức (mà phải) cười thật!
Những ai đã bị CS phá
phách chắc chắn đều đã có kinh nghiệm này. Đó là sự
khác biệt giữa lối sống Văn Hoá Văn Minh của ngưòi Quốc
gia và cách sống Văn Hoá Hạ Đẳng của người Cộng Sản.
Nếu chúng ta bàn về
làn ranh Quốc Cộng, thì chúng tôi thiết nghĩ, đây cũng
là ranh giới giữa người Quốc gia và Cộng sản. Nếu chúng
ta tự hào mình là người Quốc gia, thì chúng ta không nên
đầm mình vào lối sống Văn Hóa Hạ Đẳng. Còn nói về ranh
giới làn ranh Quốc Cộng, xét về phương cách, thì thật muôn
vàn muôn cách. Không phải chỉ có người Quốc gia mới chống
cộng. Cả người Cộng Sản cũng chống Cộng! Họ cũng có
thể chống cộng hăng say hơn người quốc gia nữa không biết
chừng. Tại sao không?
Đương nhiên, khi người
Cộng sản cảnh tỉnh chống cộng là họ không còn tôn thờ
Hồ Chí Minh. Nói chống cộng mà còn tôn thờ Hồ Chí Minh
thì việc chống cộng của họ là “kiểu chống cộng đánh
bùn sang ao”.
2.4. Chống cộng theo
gương Thánh Georg -cái DŨNG của Thánh nhân-
Trở lại về đề tài
của chúng ta:
Thánh Georg sinh năm 303
tai Kappadozien. Khi vừa mới lên 17 tuổi, cậu trai trẻ Georg
đã xin gia nhập vào đoàn kỵ quân. Chẳng bao lâu, Thánh nhân
nổi tiếng nhờ sự dũng cảm.
Có câu chuyện kể về
Thánh Georg như sau:
“Vào một ngày
kia, Thánh Nhân đến thành Selem. Gần đấy có con Rồng rất
hung dữ nguy hiểm. Con Rồng đói ăn này phải mỗi ngày ăn
một mạng người. Nếu không hiến mạng cho nó, là nó sẽ
nổi khủng phá rối thành phố và sẽ gây thiệt hại thêm
nhiều người khác. Nếu ngày nào nó ăn được một mạng
người, thì nó sẽ để mọi người trong thành phố an thân
làm ăn.
Mọi người trong
thành phố rất khó xử. Nếu không hiến dân cư trong thành,
thì nó sẽ ăn tươi nuốt sống thêm nhiều mạng người nữa.
Mà ai sẽ là người tự hiến thân đây, và sẽ hiến đến
bao giờ?? Thật là điểu hết sức nan giải.
Vào một ngày kia,
Thánh Georg đi ngang qua Thành xem thấy cảnh tượng người dân
đang rút thăm, ai sẽ là người phải bị cống cho Rồng đói.
Sui xẻo làm sao,
hôm đó Công Chúa Cleoline lại rút ngay phải số là người
thí mạng.
Vua cùng quận quan
chiều thần và tất cả mọi người dân trong thành đều buồn
cho số phận của Công Chúa. Nhưng đã có quyết định như
vậy rồi thì làm sao rút lại được!?
Thánh Georg thấy
vậy hứa sẽ giúp nhà vua và dân thành Selem. Thánh Georg liền
cấp tốc lên đường đến vùng sình lầy nơi Rồng đói ẩn
núp để chiến đấu với nó.
Sau một trận chiến
quyết liệt Thánh nhân đã hạ gục được con Rồng khát máu
này. Thánh nhân đã tận dụng hết khả năng của mình để
chiến đấu, mặc dù trong lúc chiến đấu, Thánh nhân chỉ
có mỗi con dao nhỏ.
Người dân trong
thành hết đỗi hàm ơn cậu thanh niên trẻ gan dạ đã ra tay
nghĩa hiệp (Zivilcourage) giúp mọi người trong thành để tiêu
giệt Rồng qủy đỏ.
Thánh nhân đã không
những giúp nhà Vua cứu công Chúa khỏi thí mạng mà còn giúp
cho hết thảy mọi người dân trong thành hết sự sợ hãi,
được sống lại trong cảnh thanh bình.
Người dân vui mừng
hân hoan hãnh diện trước sự dũng cảm (Tapferkeit) của Georg
đã ra tay cứu họ (cử chỉ Zivilcourage). Từ đó, hằng năm,
vào mỗi ngày 23 tháng 4, mọi người trong thành tổ chức
lễ ăn uống lớn đề kính trọng nhớ Thánh Georg”.
a)- So sánh Thành Selem
và Việt Nam
Câu chuyện cử chỉ
nghĩa hiệp (Zivilcourage) của thánh Georg như thế.
Mọi người trong thành
đều biết việc hiến mạng người cho Rồng Qủy Đỏ là
rất xấu, điều không nên làm, không thể làm và không cho
phép làm. Nhưng vì sự khiếp nhược của mọi người họ
đành cắn răng chịu rút thăm ai phải thí mạng mình cho Rồng
khát máu.
Thay vì mọi người can
đảm (Tapferkeit) cùng đứng lên chiến đấu chống lại
Qủi đỏ để thoát nạn, thì họ đành chịu hy sinh thí mạng
cho sự ác để rồi đi vào ngõ cụt. Tương lai mù tịt! Giải
quyết bế tắc!
Chúng tôi thiết nghĩ,
dân tộc Việt Nam thân yêu chúng ta cũng đang lâm vào trong
tình trạng như thế. Mọi người nhút nhát sợ hãi?! Họ đành
nghiến răng rút thăm cầu mong không phải tới phiên mình?
Ai chết mặc ai, quan trọng là mình sẽ thoát phen này!?
Bao nhiêu nạn nhân đã
phải cống hiến cho qủi đỏ, từ khi có đảng CS hiện diện
trong đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta? Qúi vị cứ
thật tâm nhận xét suy nghĩ kỹ đi! Đừng vì thù oán phe đảng
mà thiên vị! Chúng ta cứ thât tâm phán đoán. Đã có biết
bao nhiêu con dân Việt Nam đã phải bị hiến thân cho con Rồng
qủi đỏ CSVN một cách vô lý? Tương lai đất nước sẽ đi
về đâu, khi Rồng khát máu còn ngự trị? Con Dân VN có thoát
được cảnh “rút thăm” mãi không khi Rồng đói thì luôn
khao khát rình mò? Trước tình trạng củi châu gạo quế
hiện nay ở Việt Nam sẽ còn bao nhiêu nạn nhân phải “nộp
mạng” cho chính sách độc tài chuyên chính của CSVN?
Câu chuyện này biểu
dương cho công cuộc chống cộng của tất cả mọi người
yêu chuộng tự do dân chủ, trong và ngoài nước, không phân
biệt Quốc gia cộng sản, không phân biệt tu sĩ giáo dân,
cư sĩ phật tử, không phân biệt chính kiến, mọi người
mọi giới, nếu họ có cùng mục đích, phải ra tay nghĩa
hiệp cứu dân độ thế: Thay cơ chế CSVN triệt để. Đó
là mẫu số chung của chúng ta. Chúng ta hành động ngay bây
giờ, ngay ngày hôm nay, trong mọi tình huống chống lại sự
ác! Phải xây dựng đất nước ngay từ bây giờ mà không
có sự hiện diện của cơ chế CS! Xây dựng lại quê hướng
đất nước cho tương lai thế hệ con cháu chúng ta, cho dân
tộc cường thịnh đi lên, cho toàn dân tộc hãnh diện sánh
vai cùng các nước văn minh dân chủ trên thế giới!!!
b)-Áp dụng thực tiễn
Vì qúa sợ hãi, người
dân trong thành Selem đã sẵn sàng hiến mạng cho sự ác. Không
ai trong thành dám lên tiếng phản kháng. Chính họ là nạn
nhân cho sự sợ hãi của chính mình.
Chìa khóa giải thoát
mọi khó khăn kể trên đó là thánh Georg. Ngài đã làm gương
sáng, đã dũng cảm tự tin, trông cậy vào sự trợ giúp của
Thiên Chúa ra tay nghĩa hiệp cứu Công Chúa. Dù, tuy chỉ là
cứu một người, nhưng qua đó Thánh nhân đã cứu cả thành.
Vì cứu thoát một người
(vì Đức Giêsu chịu hy sinh), cả thành, cả mọi dân tộc
trên thế giới được cứu thoát.
Thiên Chúa đã không
cứu thành Salomon, vì không còn người công chính trong thành.
Thiên Chúa cứu thành Salem, vì cử chỉ nghĩa hiệp, sự gan
dạ dũng cảm.
Đức tin đã mang lại
cho Thánh nhân Ơn Sức mạnh đế chiến thắng sự dữ.
Đức tin làm Thánh nhân sáng mắt (ơn hiểu biết, ơn nhận
biết) để nhân định vấn đề, tìm ra lối thoát, ai là
kẻ yếu đuối hiền lành, ai là kẻ gian ác khát máu. Và quyết
định của Thánh Nhân đã đúng: Ngài đứng về phía người
dân oan ức mà bênh vực cho họ.
Hiện nay tại Việt Nam.
Ai là nạn nhân, ai là dân oan, giáo oan? Ai cần phải được
bênh vực che trở bảo vệ? Ai? Con Rồng khát máu là ai?
c)- Thánh Georg và Giới
trẻ tại Đại Hội Sydney 2008
Thánh Georg đã can
đảm dấn thân cho Tin mừng của chúa. Ngài là một cậu trai
trẻ cường tráng phản ảnh tinh thần hăng say của giới trẻ.
Ngài dành lại sự bình an và chiếm lại được quê hương
đã đánh mất cho giới trẻ. Ngài dẹp tan những thế lực
đen tối hung tàn. Georg chính là Thánh Bổn Mạng Giới Trẻ
có tinh thần nhiệt huyết dấn thân chống lại sự ác. Ngài
là BIỂU TƯỢNG RA TAY NGHĨA HIỆP CHỐNG LẠI SỰ BẤT CÔNG
HUNG DỮ.
Viết đến đây, chúng
tôi hướng lòng về các bạn trẻ đang tham dự đại hội
Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney. Họ đang là nhân chứng tranh
đấu cho sự Thiện, cho sự tốt lành, chống lại Rồng đói
của biểu tượng cờ máu. Các em đang là „Hiệp sĩ tí
hon“ chống lại con Rồng đói khổng lồ. Trong tay của
họ chỉ có biểu tượng sự Tự do và Đức tin, rằng Chúa
hằng ở cùng chúng con!
Ngày nay, chúng ta không
những cần những nghĩa cử hiệp sĩ (Zivilcourage), những
tư cách quân tử, mà còn cần tinh thần đấu tranh dứt khoát
và cương quyết chống lại sự ác.
Đối với chúng tôi,
câu chuyện thánh Georg không phải là câu chuyện cũ rích cách
đây gần 1700 năm. Song chúng tôi thiết nghĩ, câu chuyện này
thật đang nóng bỏng và phản ảnh lại tình trạng dân tộc
Việt Nam của chúng ta hôm qua và ngày nay.
Đức Cố Giám Mục Georg
Moser, năm 1986 có viết trong thư mục vụ: „Cứ núp trong
bóng tối nguyền rủa than vãn (sự tối tăm), thì chẳng giúp
gì được ai. Chi bằng, phải bắt tay vào làm việc và chấp
nhận sự kháng cự!”
Chúng ta có quyết tâm
như thế không?
Cái gì chúng ta cần
phải giữ cần phải duy trì trong đòi sống con người?
Có lẽ câu trả lời của chúng ta là: cần duy trì giá trị
đạo đức tôn giáo. Nhưng nếu „thế quyền“ lôi
kéo và cám dỗ được „thần quyền“ thì chúng tôi
hết sức lo ngại. Sự tai hại do sự tiếp tay sai trái này,
nếu có, sẽ còn gây ra bao nhiêu tai hại hơn nữa cho Quê hương
Dân tộc. Chúng ta sẽ mất hết, mất tất cả, mất vật chất
lẫn tinh thần, mất giá trị thiêng liêng và mất luôn cả
giá trị con người, mất tất cả niềm tin và mất hết tình
người. Còn gì để mà cứu, nếu tôn giáo làm tay sai cho sự
ác? Còn đâu là „tâm Phật“ bụng Chúa?
d)- Thiên Chúa cứu
thành
Thiên Chúa đã hủy diệt
thành Salomo, vì không tìm thấy đâu ra thêm người công chính.
Lúc đầu ông Lót chỉ xin tìm năm chục người công chính
thôi. Nếu có, Thiên Chúa cũng tha không phạt thành. Nhưng rồi
cuối cùng, giả như ông Lót tìm được mười người công
chính Thiên Chúa cũng không phạt thành, vì „tội lỗi
của chúng gây ra qúa nặng nề“ (St 18, 20b). Nhưng ông
cũng không tìm ra. (Xem Sáng Thế 18, 16 tt)
Nếu tôn giáo phục vụ
cho sự dữ sẽ tìm đâu ra người công chính? Chúng tôi rất
lo ngại và hằng quan tâm âu lo cho Dân tộc Việt Nam thân yêu
của chúng ta đứng trước thảm họa này.
Có lẽ qúi vị đọc
tới đây, qúi vị e ngại sợ hãi? Lấy đâu ra sức mạnh?
Tìm đâu ra sự gan dạ? Thưa, nếu dù có sợ hãi, chúng ta
hãy đặt niềm tin trông cậy nơi Chúa Thánh thần, Ngài là
Đấng
Bảo Trợ. Hãy tin và nhờ lời cầu bầu của thánh Georg!
Hãy tin vào sức mạnh của mọi người yêu chuộng tự do trên
toàn thế giới, không riêng gì Cộng đồng người Việt tị
nạn tại hải ngoại mà tất cả những người yêu chuộng
tự do trong nước, cả những người CS cảnh tỉnh.
Chúng ta hãy bày tỏ
cự dũng cảm (Tapferkeit) và cử chỉ nghĩa hiệp (Zivilcourage)
chống lại sự gian tà, để thế hệ mai sau hãnh diện về
thế hệ chúng ta, để thế hệ mai sau tìm lại sự bình an
tự do thanh bình. Và để niềm tin của các em tìm thấy nơi
chúng ta.
Mỗi khi chúng ta dấn
thân cho LẼ PHẢI, CHO CÔNG LÝ và HÒA BÌNH, đấu tranh cho TÌNH
NHÂN BẢN thì Thánh Georg đứng về phía chúng ta. Ngài sẽ
ban cho chúng ta sức mạnh khi chúng ta yếu đuối xuống tinh
thần.
Chống Cộng! Chúng ta
cần học gương sáng và sự bảo trợ của Thánh Nhân với
lời cầu bầu của Ngài, để Chúa Thánh Thần, cùng Thánh
Georg ban lại cho chúng ta sự Dũng cảm (Mut, Taperkeit)
và bản tính anh hùng nghĩa hiệp (Zivilcourage) chống
lại những kẻ làm tay sai cho kẻ gian ác, những thế lực
gian tà của chế độ hung thần CSVN.
Chúng ta cũng cầu xin
Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta biết dùng ơn Ngài, là ơn
khôn ngoan hiểu biết, để chúng ta sáng suốt nhận ra được
đâu là Thiện, đâu là Ác, đâu là giả dối và đâu là Chân
Thiện Mỹ.
Nhiều khi chúng ta qúa
hăng say chống cộng đê rồi chúng ta chống ngay cả người
bạn hữu của chúng ta, nhìn đâu cũng ra bóng CS thì, hỗi
ơi! Chống cộng là chống cái gì đây? Đấu tranh đòi hỏi
tôn trọng nhân quyền là đòi hỏi cho ai đây?
Một mặt, chúng ta luôn
phải cảnh giác để không rơi vào bẫy của nghị quyết 36
CS, mặt khác, chúng ta cũng phải thật dè dặt ý tứ thận
trọng khi chúng ta chỉ trích phê bình người khác. Và nếu
chúng ta phê bình, và nếu chúng ta thật tâm có tấm lòng chân
thật muốn xây dựng, thì chúng ta phải chú ý cách thức làm
việc. Chúng tôi biết việc này không phải dễ thực hiện.
Hỡi các bạn trẻ
yêu chuộng tự to thân mến!
Thần khí Chúa Thánh
Thần đang thổi vào các bạn. Thần khí Chúa đang nung náu
hâm đúc lòng nhiệt huyết các bạn, để các bạn vững tâm
can trường chống lại sự gian tà của CSVN.
Chúng ta cùng nhau khẩn
cầu cùng Chúa thánh Thần liên kết chúng ta lên một, trong
tình Hiệp thông một lòng một dạ chống lại sự bạo lực
gian tà của CS gây ra. Các bạn là những „Hiệp sĩ tí
hon“ đang chiến đấu với qủi dữ. Chúa Thánh
Thần sẽ thêm sức cho các bạn. Các bạn tin như thế! Và
chắc chắn các bạn sẽ thắng sự gian ác!
Nguyện xin Đức Mẹ
Maria, nhờ lời cầu bầu của thánh Georg, cùng đồng hành
với anh em, để anh em luôn đón nhận ơn Chúa thánh Thần,
ơn
sức mạnh, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết để phân biệt
đâu là Thiện đâu là Ác, đâu là Tà gian
đâu là Chân chính để các bạn dấn thân.
Cầu chúc các bạn chiến
thắng sự dữ. Giáo Hội và quê hương Việt Nam tin tưởng
các bạn!
Nguyện xin Thiên Chúa
ban phép lành cho các bạn. Nguyện xin Mẹ La vang, mẹ thánh
mẫu của Giáo Hội Việt Nam, cầu bầu cùng Chúa cho các bạn.
Cầu chúc!
Từ Đức Quốc, ngày
17. Juli 2008
Lm Gioan Baotixita
Đinh Xuân Minh
|