Trước khi cộng
sản Việt Nam khai trương tổng lãnh sự VC tại Vancouver, Canada
trong những ngày sắp tới trong năm 2011, tại một nơi nào
đó trong thành phố, thì cơn bão khủng hoảng cộng đồng
Việt Nam trước ngày VC mở cửa Tổng lãnh sự, đã lộ hiện
từ từ những hiện tượng hay bóng dáng nhân sự mang tính
tiêu cực hay tác hại đến sinh hoạt cộng đồng, mà từ
lâu, Vancouver là thành trì bảo vệ mầu cờ vàng và tinh thần
chống cộng sản của người Việt tỵ nạn cộng sản.
Như trong bài viết trước,
tôi phân tích cuộc khủng hoảng cộng đồng tệ hại nhất
trong lịch sử cộng đồng tại Vancouver bắt nguồn từ nhiều
nguyên nhân, từ xa tới gần, từ các BCH trước đây kể từ
2002 với những sơ xuất, thiếu trách nhiệm trong việc nhờ
người không có khả năng thông hiểu tiếng việt dịch bản
nội quy ra tiếng Anh sai, gửi cho chính phủ mà không kiểm
soát lại, thiếu trách nhiệm trong việc tu chính nội quy xong
nhưng không gửi bản dịch qua Victoria cho chính phủ, chủ quan
về việc kiện cáo khi cộng động không đủ khả năng tài
chánh đi đường dài để đối đầu với một nhóm người
mù mờ, có nhiều nguồn tài chánh mù mờ hay có liên hệ xa
gần với nhóm chống quốc kỳ vàng, hay liên hệ xa gần với
cộng sản.
Ở quốc gia dân chủ
tự do này, công lý thường đi kèm theo với đồng đô la,
không tiền khó lòng mà tìm sự thật và công lý trong pháp
đình. Đó là lý do tại sao một cộng đồng chính danh cuối
cùng rơi vào tay một số người có những hành tung lạ lùng
và bất xứng.
Ban chấp hành 5 người
của ông chủ tịch cộng đồng, 3 người không đồng ý với
những hành vi tắc trách của ông, họ từ chức, ông kết
tội họ xử ép ông, thay vì ông từ chức theo cho phải đạo
làm người và hợp nội quy tiếng Việt, nội quy mà từ đó
ông được để cử và đắc cử…, ông tìm ra và ôm nội
quy bản tiếng Anh để ngồi lại, nhưng thay vì ông chọn những
hội viên hợp lệ trong cộng đồng để thay thế những thành
viên từ chức, ông chọn người ngoài không là hội viên để
điền khuyết. Lý do: nhóm theo ông chỉ vài người, thiểu
số, vì đa số , 75 % hội viên chán tẩy chay ông, “vote ông
out” trong một đại hội sau đó.
Tuy nhiên ông vẫn được
ngồi lại, vì ông tòa không cần biết chuyện nội bộ cộng
đồng, ông tòa chỉ căn cứ vào nội quy tiếng Anh, phán ông
chủ tịch vẫn còn là chủ tịch! Và trong những ngày qua,
ông chủ tịch điều hành sinh hoạt cộng đồng và tổ chức
bầu cử BCH theo một phương thức chưa từng thấy trong lịch
sử cộng đồng tỵ nạn:
1.
Khi ông chủ tịch “chặt
cầu” với những anh em cũ và đại đa số hội viên đã
“vote ông in và vote ông out”, ông tuyên bố “Ông phải ở
hết nhiệm kỳ để chuyển giao cộng đồng này lại cho nhóm
trẻ…” Ông đã thành đạt được ước muốn đó, và người
ta có cảm tưởng “cộng đồng” dường như là gia tài riêng
của ông chủ tịch.
Ngày hôm nay, trong tiến
trình điều hành /tổ chức cuộc bầu cử ngày 5/6/2011, người
ta thấy nhóm trẻ của ông giao quyền là tập hợp một số
người trẻ thuộc nhón V3 không rành tiếng Việt mà “background”,
nguồn gốc, khuynh hướng chính trị, lập trường quốc gia,
chống cộng gần như không có.
2.
Ban tổ chức bầu cử
đặt ra cơ cấu thanh lọc ứng cử viên, quyết định loại
người này, bỏ người kia, nhận người nọ… Một cậu trẻ
chưa từng có mặt trong sinh hoạt cộng đồng, không ai biết
tên, biết mặt được chủ tịch PS đề cử “thẩm vấn”
từng ứng viên chủ tịch cộng đồng, được quyền nhận
định và chọn lựa ứng viên, và hành động này của PS và
phe nhóm đã tước đoạt quyền của hội viên chọn người
làm chủ tịch cộng đồng trong ngày bầu cử. Điều này không
có quy định trong nội quy.
Điều nói trên hoàn
toàn giống luật cộng sản qua hệ thống “đảng cử dân
bầu” như đã thấy tại Việt Nam. Để thấy điều này
rõ nét hơn, người ta thấy thông báo của PS ký, chúng tôi
thấy chương trình bầu cử ngày Chúa nhật 5/6, sau khi một
số khác bị loại mà chúng tôi chưa biết lý do, hai ứng viên
chức chủ tịch còn lại không có thời giờ hay quyền được
tự giới thiệu về mình, trình bày chương trình hoạt động
trong vai trò chủ tịch nếu đắc cử, hay không có thời giờ
tranh luận/debate… xem ai xứng đáng hơn ai.
Theo tinh thần thông
báo bầu cử, hai ứng viên chủ tịch trở thành hai ông phỏng
đá để cử tri xem mặt rồi bỏ phiếu, và kèm theo đó là
những người ủy quyển qua giấy ủy quyền/proxy chả biết
gì hết!
Chưa hết, đa số bà
con Việt Nam không rành tiếng Anh, Ban tổ chức/ Ban bầu cử
do PS trách nhiệm tung ra những đơn gia nhập hội viên, các
giấy ủy quyền bằng tiếng Anh … đã gây nhiều khó khăn
cho bà con, trong lúc cộng dồng Việt Nam sinh hoạt và nói hầu
như bằng tiếng Việt. Một điều cần đề cập thêm là Ban
bầu cử của PS buộc các ứng viên tranh cử chủ tịch phải
có giấy điều tra/xác nhận của cảnh sát… Dường như họ
tìm cách dựng nhiều hàng rào cản chừng nào hay chừng nấy.
3.
Theo nhận xét của công
luận, quân hay nhân lực của nhóm cộng đồng PS, qua việc
tổ chức bầu cử, đa số là nhóm V3 và nhóm Thân Hữu Surrey.
Hai nhóm này làm việc chung với nhau trên địa bàn Surrey, cho
đến khi cuộc khủng hoảng cộng đồng xẩy ra, đại đa số
thành viên cộng đồng (ở Vancouver) tẩy chay PS thì nhóm Thân
Hữu Surrey và nhóm V3 trám vào và trở thành lực lượng nồng
cốt của Cộng đồng khuynh hướng PS.
Nhìn lại những sinh
hoạt của các nhóm này, tránh né lá cờ vàng và những sinh
hoạt đấu tranh cho tự do, dân chủ Việt Nam, trong những dịp
hội chợ công cộng có nhiều sắc dân khác tham dự với cờ
các quốc gia họ, nhóm Việt Nam này không có một lá cờ vàng…
Đây là một trong những điều mà nhiều bà con để ý và
quan tâm.
4.
Hậu quả “ô nhiễm”
trong sinh hoạt cộng đồng Vancouver, ngoài những nguyên nhân
vô trách nhiệm, tắc trách, chủ quan, thờ ơ của những người
hay BCH tiền nhiệm, phải nói rõ như vậy, còn có sự can dự
của những thành phần tả và những nhân tố phá hoại của
vài cá nhân trong cộng đồng… Cuối cùng dẫn đến kết
quả bất công của một phiên tòa không hiểu những yếu tố
sâu kính của vấn đề.
Ông tòa nhìn cộng đồng
bằng con số chung 30 ngàn dân, cũng như chính PS tự nhận mình
là đại diện cộng đồng 30 ngàn dân, nhưng thực ra, Cộng
dồng này chỉ là một hội dưới 100 hội viện, ràng buộc
bởi nội quy tiếng Việt của một hội ( Hội cộng đồng
người Việt vùng Greater Vancouver). Hội này chỉ làm việc
tự nguyên cung cấp những dịch vụ lễ lạc cho tất cả mọi
người, nhưng Hội không thể hay không hề có tư cách đại
diện cho 30 ngàn người Việt. Ông tòa không nhận ra điều
này, ông cũng không để ý gì tới việc 75% hội viên bác
bỏ, không chấp nhận ông chủ tịch PS, họ đã tiếp tục
làm việc, nhận được sự ủng hộ của bà con trong cộng
đồng:
- Họ tổ chức thành
công ngày Hội Tết năm 2011
- Họ tổ chức thành
công Tết Trung Thu cho trẻ em Việt Nam năm 2010
- Họ tổ chức thành
công chiến dịch Cờ Vàng trong mùa Winter Olympic 2010 mà hình
ảnh lá Cờ Vàng và đuốc Thế Vậm truyền đi khắp thế
giới.
- Họ đã tổ chức
thành công những picnic mùa Hè cho cộng đồng năm 2010
- Họ đã tổ chức
thành công nhiều lới dạy computer cho bà con Việt Nam Vancouver
- Họ đã yểm trợ
thành công chiến dịch Cờ Vàng ở Yukon, Canada
- Họ đã vận động
tiền đóng góp/ cho mượn của hội viên để tổ chức Tết
và các chương trình gây quỹ với kết quả có được cho
Hội trên 6 ngàn đô la ( và chưa hoàn tiền mượn của hội
viên )
…..
Trong lúc đó, 2 năm yên
lặng loay hoay với các nhóm mù mờ, chủ tịch PS và nhóm yểm
trợ đàng sau lưng không làm được cái gì “ra hồn” cả.
Thế nhưng, khi tòa chỉ căn cứ vào điều khoản nội quy bằng
tiếng Anh và cứng ngắc dành chức chủ tịch cho PS thì coi
như những thành quả kể trên tan thành mây khói, và 6 ngàn
đô la làm ra được của những người không chấp nhận PS
theo lệnh toà phải bàn giao cho PS. Ở xứ tự do này, công
lý không hoàn toàn tuyệt đối như chúng ta mơ tưởng.
Trong suốt chiều dài
sinh hoạt cộng đồng hơn 30 năm nay tại Vancouver, đây là
lần đầu tiên bà con chứng kiến những trường hợp phi lý,
kỳ lạ như vậy!
Tuy nhiên, tôn trọng
án lệnh của tòa, một số tài sản và tiền bạc $6000 đã
được bàn giao cho luật sư phe PS, và một số thành viên chấp
nhận tham gia bầu cử do PS tổ chức. Nhưng tổ chức như mô
thức kiểu “đảng chọn, dân bầu” như đã trình
bày ở trên… thì chắc chắc tình hình phân hóa trong cộng
đồng sẽ khó có cơ hội hàn gắn.
Để tiếp tục những
sinh hoạt cộng đồng như trước đây, và quan trọng hơn,
để chuẩn bị đương đầu với hoạt động của lãnh sự
quán CSVN sắp mở ở Vancouver trong vài tháng sắp tới, chúng
tôi nhận được tin một số thành viên cộng đồng cũ và
các đoàn thể quốc gia đã và đang tìm cách tái hoạt động
dưới một hình thức thích hợp nào đó, bất chấp cộng
đồng hay phe nhóm PS và những kẻ đứng sau lưng tồn tại,
hoạt động ra sao hay biến mất sau cuộc bầu cử ngày mai,
Chúa nhật 5/6/2011.
Đông Sơn
Nguyệt San Việt Nam