Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.




 

Bình Luận - Thời Sự

Nhu Cầu Chính Danh Cho Một Cuôc Cách Mạng
Cùng Những Hệ Lụy Liên Quan
Phạm văn thành / Paris

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận và cùng nhau khẳng định rằng Cuộc Cách Mạng  Hoa Lài  từ Bắc Phi sẽ lan về phương Đông và sẽ xuât hiện tại Việt nam . Cuộc Cách Mạng ấy có có thể sẽ thất bại , có thể sẽ thành công nhưng dứt khoát , kiên quyết là Nó Phải Tới. Ngày mai , tuần tơí , tháng tơí hay năm tới là do sự thuận duyên , thuận thời mà xảy ra .

Sự kiên quyết ấy đoì hỏi chúng ta  cần phải tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh . Không nóng vội để  rơi vào ảo tưởng đồng thơì không do dự để tránh mất thơì cơ .

Đã đến lúc không còn là chuyện trà dư tửu hậu , noí viết cho sướng bút sướng tay nhằm giải tỏa tâm địa ức chế . Mà  là đã đến lúc  hành động cụ thể .Cùng mở rộng mặt trận để  làm sao làm thế nào  cho có thật nhiều nhân lực ,vật lực , tài lực , trí lực …cùng thể hiện vai trò  cộng hưởng ,thúc đẩy , hình thành và điều hướng cuộc Cách Mạng .

Ghét chế độ  cuồng ngông tham hôi tăm tối thì hầu như mọi ngươì đều đã ghét. Từ trong ra ngoài nước , phần trăm khinh ghét chế độ đã trên mức 90 % . Đây là Nhân  qúa sức xấu hỉêm để  buộc phải sinh Quả nguy khốn cho đảng cầm quyền. Tuy nhiên , sự khinh ghét đó chưa đủ để hình thành một cuộc Cách Mạng .Muốn sự khinh ghét đó  mang hiệu ứng sức mạnh , bắt buộc phải tìm cách  nối kết  những sự căm ghét đó thành một chuỗi liên minh có khả năng :

Noí Cùng Một Thứ Tiếng Noí.

Tụ hội và Hành động  cho cùng một mục tiêu.

Vận động  vận hành dươí cùng một danh  xưng . 

Kỹ thuật truyền thông toàn cầu đã bắt mọi tập hợp đấu tranh  vốn từng tự hào có hàng mấy mươi năm kinh nghiệm phải nhìn ra một sự kiện mới ; đó là  trên vị trí dàn trận  tấn công , chung quanh các tập hợp đảng phái có bề dày truyền thống  nay đang xuất hiện rất nhiều  những cá nhân và những tập hợp nhỏ lẻ  hoàn toàn mơí . Ở ngay những vị trí tiền tiêu ,những tập hợp và cá nhân ấy  tỏa ra một  sung lực hết sức mãnh liệt , hết sức  năng động và đặc biệt …hết sức vô tư (vì không ràng buộc yếu tố cơ cấu /đảng phái ) .

Hiện tượng này  là hiện tượng chưa từng thấy trong qúa trình lịch sử đấu tranh của dân tộc .

Nó làm choáng ngợp và gây phấn khích cho nhiều tâm hồn , đồng thơì cũng gây phản ứng co giật cho khá nhiều nhân tố ; vì con đường mà các vị ấy đã chọn , đã đầu tư nhièu tài sản nhân vật lực ; các tài sản nhân vật lực đó lại bao đơì răm rắp sinh hoạt theo chỉ thị của tổ chức … nay bỗng nhiên xuất hiện  hàng loạt các nhân lực chiến đấu mang phong thái mơí mẻ và …rất vô tổ chức trấn giữ ngay những tuyến tấn công  mang tính cách huyết mạch cũa cuộc Cách Mạng.Quyền lợi đang đón đợi (có thể là thật cũng có thể là bánh vẽ ) bỗng nhiên như có cảm giác sẽ bị chia phần một cách …vũ bão .

Phản ứng co giật này có thể sẽ phát sinh những động thái phản động nhằm cho cuộc Cách Mạng bị trì kéo lại . Mục tiêu  của sự trì kéo là để các tổ chức truyền thống (*) có đủ kịp thơì gian để « điều chỉnh » nhân lực , ngõ hầu gặt hái được quyền lợi tốt nhất về cho tổ chức mình khi cuộc Cách Mạng nổ ra và Thành Công . 

Cuộc Cách Mạng mà chúng ta đang cố sức làm bùng lên vì thế , sẽ mang nhiều màu sắc tế vi hơn rất nhiều các cuộc Cách Mạng Bắc Phi . Bắc Phi hầu như nhất thống về niềm tin tôn giáo . Tín ngưỡng và tuổi trẻ  là hai con thuyền  dẫn dắt cuộc Cách mạng Bắc Phi .Nhân lực  vận hành và điều phối  vì vậy  , từ a đến z đều  mang nguyên  bản chất của một cuộc  Cách mạng.

(Ta lạm bàn đến những mưu đồ chính trị đã có trươc và sau cuộc Cách Mạng , bơỉ rõ ràng , khi cuộc cách mạng nổ ra , tất cả các manh mún quyền lợi tư riêng của các nhóm chính trị đã bị hòa tan  nhanh chóng và hầu như biến mất.) 

Cuộc Cách Mạng nối tiếp của chúng ta sẽ không có sự khác biệt về hai yếu tố nhân lực nồng cốt này . Nhưng năng lực tôn giáo của chúng ta phức tạp hơn .Tập hợp chính trị đảng phái cũng  đa dạng hơn .

Một số những va chạm đau thương giữa những tôn giáo trong qúa khứ ít nhiều đã có những  vết hằn sâu sắc  trong các tập hợp. Vết thương này tuy không qúa lớn để gây cản lực cho nhu cầu đại-tụ-hợp nhưng nó  là một vết thương  cần phải chiêm nghiệm một cách nghiêm chỉnh trong chúng ta ; để sẽ không rơi  vào lại tình cảnh các thế lực chính trị phàm tục chui sâu và dùng  xung động tín ngưỡng gây phân hóa , tản lực đội ngũ dân tộc .Thành phần tham gia  cuộc Cách mạng cũng sẽ không đơn  gỉan như các cuộc Tập Hợp của Bắc Phi . Chúng ta có nhiều đảng phái . Chúng ta có nhiều  các thế lực chi phối  phía sau các tổ chức  đảng phái và chúng ta cũng có những thế lực  đang nằm sâu trong bộ máy cầm quyền chi phối . Sự phức hợp này bắt chúng ta phải tìm một giải pháp mang tính đoàn ngũ hóa  . Nhu cầu kết nối xác định Liên Minh vì thế trở nên cấp thiết .

Đừng bao giờ  nhìn rằng cuộc Cách mạng  sẽ tháo khoán cho lớp trẻ . Chúng ta  ai cũng có niềm đau xót khi tưởng niệm về biến cố Thiên An Môn và từ biến cố này , không cho phép chúng ta tiến hành  các cuộc xuống đường  (hay lên đường ) khi chưa vận động được Một Mặt Trận Có Sự Tham Gia Liên Hoàn của Mọi Tầng Lớp quần chúng nhân dân .

Để giải quyết  mục tiêu  thành lập một mặt trận có sức qui tụ của toàn bộ  các thành phần xã hội , chúng ta bắt buộc phải kêu gọi sự « xuống nuí » của các vị lãnh đạo các tôn giáo .

Công giáo đã có truyền thống chiến đấu và kinh nghiệm đấu tranh trực diện vơí cộng sản  khá phong phú . Từ các phong trào Phát Diệm1947 của Đức Cố Giám  Mục Lê Hữu Từ đến cuộc nổi dậy của Công giáo Quỳnh Lưu  1956 . Từ cuộc di cư đau thương vĩ đại 1954 đến các  vùng Đặc Khu Chiến Lược toàn miền Nam . Từ  những  cuộc tử hình dành cho các vị linh mục  trong Phong trào Kháng chiến Liên  Tôn 1977/1986 ( LM Trần học Hiệu , Linh Mục  Vũ Khánh Tường , Linh Mục Nguyễn Văn Vàng , Linh Mục Minh Vinh Sơn , Linh Mục Nguyẽn Luân  cùng hằng trăm giáo sĩ Công giáo  bị cầm tù hàng chục năm , hai mươi năm…) đến các cuộc tập hợp biểu dương  ở Thủ  Đức (Đồng Công 1988/1990), Xuân Lộc (1995 ) Ở Thái Hà (2010 ) và ở Cồn Dầu mơí đây… đủ xác tín  cho con dân toàn quốc  và cộng đoàn Công giáo khắp các châu lục thấy rõ bản chất quật cường đấu tranh cho mục tiêu Công Bằng / Mục tiêu ngàn đơì của Công Giáo hoàn vũ  …của  Cộng đoàn Công giáo Việt nam .

Cộng đoàn này sẽ là những tập hợp cùng đi hàng đầu , đem tinh thần hiến tế tử đạo để dành lại danh dự cao quí của  Cộng đoàn trong lòng Dân tộc . Đồng thơì , xác định yếu tố chủ nhân của gien di truyền  Chân Phước Tử Vì Đạo Việt Nam trước  Cộng đoàn Công giáo Hoàn Vũ  . Gien di truyền tinh khôi  không bao giờ luì bước trước cường quyền và bất công  mà  đại diện  là  chủ nghĩa cộng sản vô thần / Satan thơì đại đang hiện hữu trên tố quốc Việt nam suốt mấy chục năm nay . 

Phật giáo . Một tập hợp chứa đầy thuốc nổ  dành cho nhà cầm quyền . Hơn bao giờ hết , nỗ lực làm tản phân đội ngũ tăng ni  Phật giáo  sẽ tăng triển bội cường trong  những ngày tháng tơí đây . Bơi  đây là lực lượng  Ấn Định Tính Chính Nghĩa  Nhât Quán Dân Tộc  cho cuộc đấu tranh . Lực lượng Công giáo , kẻ cầm quyền còn có thể  mồm loa mép giải là lực lượng bị chi phối bơỉ Vatican (tức là yếu tố ngoại  quốc / vong bản ). Nhưng một khi cờ Phật giáo  đứng chung cùng cờ Công giáo , sánh bước vơí giáo kỳ Tứ Ân  tràn ra mặt đường  để tung hô hoa Lài… thì than ôi ! (*) Cộng đảng chỉ còn nước  leo lên bàn thờ để trốn chạy .

Đất Việt sạch bóng quân nội thù .

Satan lầm lũi trốn chạy nơi đất khách . 

Chúng ta không ảo tưởng .

Chúng ta không đang lên đồng.

Chúng ta đang sống và  tận lực tìm phương cách  để cuộc Cách Mạnh Hoa Lài được diễn ra , vũ bão và kết thúc trong êm thắm .

Chúng ta không chũ trương đố máu nhưng chúng ta không ngần ngại khi phải đố máu. Đây có lẽ  đang là ý nguyện của  cộng đồng trăm dân .

Ý nguyện này có thể sẽ không vừa lòng cho một số ngươì  (ta không kể kẻ thù  trong phân tách này ). Những tổ chức  đang bối rối trong  hoàn cảnh bất ngờ qúa lớn , sự điểu chỉnh nhân lực  vào đúng mục tiêu và đúng ý tưởng quyền lợi đảng phái  đang phải trải qua những gập ghềnh gay gắt ; chưa kể những sự thật nảo nùng đang làm chóng váng đầu não của  một vài tổ chức …vì  nhân lực tiềm kích mấy năm nay, thay vì  giờ này  vung kiếm  xuất trận  lại tự dưng biến mất…

Sự bất ngờ này không lạ  đối vơí cuộc cờ phức tạp mà dân tộc Việt  phải đối diện . Đây cũng là cơ hội để các tổ chức hải ngoại   đong đếm  được mức độ chí thành của đoàn  đảng viên  kết hợp không qua  trực diện .

Mặt trận ảo  là dao hai lưỡi , ta có thể vận động  được cho mục tiêu phá bức màn sắt đày bóng đêm  thì đối phương cũng tung ném vào đội ngũ ta những nhân lực mang đày vi trùng độc hại . Sự kết hợp giữa ảo và thực phải được tiến hành song song . Việc tiến hành ấy chỉ thựchiện được khi  đảng đoàn có được những nhân lực quyết tử .Khi đảng phái có được sự tiếp tay cộng ứng của các lực lượng tôn giáo  dân tộc  cả trong và ngoài nước . Các bước đi tắt sẽ gặp phải những đột biến nhân lực theo chiều hướng tiêu cực . Đây là việc phải đo đoán  ngay từ khi chấp nhận dùng mạng ảo để thu kết ngươì .

Ngày hôm nay , xin đừng vì những  bất ngờ nội bộ ấy mà tìm cách trì kéo cuộc Cách mạng . Đừng lấn sâu vào  những sai lầm chiến lược thêm một lần nữa . 

Hoa Nhài , vì quyền lợi tối thượng của trăm vạn sinh linh Việt tộc , xin đừng  ai đem hoán đối « thương hiệu »  quí báu  ngàn trùng này  trong cuộc  Đại Tụ Hội sắp tới .

Hoa Nhài . Giờ này , chỉ cần noí đến chữ Hoa Nhài : Bất kỳ  ngươì trưởng thành của bất kỳ giống dân nào trên hoàn vũ , đều liên tưởng ngay đến Revolution / Cách mạng Chống độc tài .

- Chỉ cần vài chục ngươì tụ hợp vơí biểu tượng Hoa Lài , lập tức cả thế giơí đổ dồn tầm quan sát .

- Chỉ cần một anh sinh viên Trung hoa , cầm một nhánh hoa Lài Hiver (Hoa lài Đông ) giữa đường phố Trung hoa. Cả thế giơí xôn xao rúng động !

- Chỉ cần cầm một tấm hình hoa Lài , hay mặc một chiếc áo in hình hoa Lài , cùng đứng trước  một độii ngũ công an an ninh …. Thế giơí sẽ biết ngay nội dung mà những ngươì  đối đầu vơí công an an ninh đang mong muốn truyền  tải . Không cần phải một lơì viện dẫn . Không cần , dù chỉ là một câu lý luận…Cả thế giơí đều hiểu ngay  việc gì phải làm và việc gì sẽ tơí đối vơí tập hợp mang biểu tượng Hòa Lài .

Chỉ cần nhìn thấy một bông hoa Lài cài trên tóc , công an an ninh Trung quốc  phát ngay tín hiệu báo động toàn quốc !

- Chỉ cần vơí hình ảnh Hoa Lài , chúng ta có ngay được sự hỗ trợ tức thì của toàn khối  Hồi Giáo và Ả rập , khối dân hàng sáu bảy trăm triệu con ngươì trải rộng trên toàn thế giơí. 

Vậy thì hà cớ gì lại ném bông Lài đi để thay thế bằng một thứ bông khác . Nhất lại là bông Sen , một biểu trựng đặc thù của Phật giáo Thiền tông , chủ trương gác bỏ ngoài tai thế sự  nhiẽu nhương . ( tôi không muốn nhắc đến  Làng sen  hay bông sen Tháp Mươì ; dù rằng , rất rất nhiều ngươì ở Vn  đều có sự liên tưởng này vơí một nhân vật  « âm dương hỗn độn  HCM  ». Độc quyền thủ đắc thưong hiệu bông sen hay không ? Trong trắng sáng ngơì có ở bông sen hay không …Trộm nghĩ , đây không phải là lúc phải tiêu tốn giấy mực tranh cãi …) 

Đã đến lúc nhìn thẳng vào mục tiêu , đăt quyền lợi tối thượng của dân tộc lên trên hết . Cuộc Cách Mạng kiểu gì rồi cũng sẽ diễn ra . « Không Mợ Chợ Vẫn đông ». Không có các anh chị , đại cuộc vẫn sẽ diễn ra , vơí danh xưng  của một cuộc Cách mạng đã lên tầm Quốc Tế Hóa : Cách Mạng Hoa Nhài / Jasmin Revolution / Cách Mạng Chống Độc Tài Toàn Thế Giơí . 

Vì thế , điều rất cần trong chúng ta là sự sáng suốt lượng định . Đối phương đã dầy công cài cắm nhiều nhân lực  chién lược  vào các đỉnh  truyền thông cũa tập hợp đối lập cường quyền cộng sản . Đối phương cũng đã có những nhân lực chi phối được các quyết định  ở các tầm chiến lược của một vài tổ chức . Đây không hề là sự  vu cáo hay hù dọa . Đây là chuyện tự nhiên của bất kỳ cuộc đấu tranh nào . Bản lĩnh hay không , đây là những giờ phút quyết định. 

Vơí lòng tin  vào sự linh thiêng của những ngưoì đã nằm xuống vì non sông Đại Việt . Tôi xin  được chân thành chờ đợi sự sáng suốt  của tất cả các anh chị em .Những ngươì ghét tôi . Những ngươì thương tôi và cả những ngươì căm thù tôi.

Xin vơí nhau , ta cùng lắng dẹp hết mọi phiền muôn , giận ghét riêng tư để cùng tìm cách xây dựng  và hoàn thiện Cuộc Cách mạng Nhài Việt Nam  .

Những ân oán riêng tư , ta sẽ cùng nhau thanh thỏa khi  kỷ nguyên thanh bình của xứ sở được  mở ra . 

Kính cáo .
Phạm văn Thành / Paris .

| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |