Qaddafi, tổng
thống Libya - con chó điên của vùng Trung Đông, theo như cách
gọi của cố Tổng thống Ronald Reagan ngày hôm qua đã ra một
tuyên bố “sẽ chiến đấu bảo vệ cái ghế của ông ta
tới giọt máu cuối cùng”. Ông ta đã ra lệnh sử dụng vũ
khí nặng để chống lại đoàn người biểu tình hòa bình
và tay không. Ông ta phát vũ khí cho những người ủng hộ
ông ta và chế độ của ông ta để họ bắn vào đồng bào
của mình; những người đang tranh đấu cho một tương lai
tốt đẹp hơn của Libya. Lời nhận xét của cố Tổng thống
Reagan về tên độc tài này quả không sai; hắn ta là một
con chó điên.
Tuy nhiên, sự hùng hổ
của Qaddafi giống như sự bùng lên lần cuối của ngọn đèn
hết dầu; như con thú bị thương sắp chết. Qaddafi đã mất
đi rất nhiều sự ủng hộ từ quốc hội, các quan chức cao
cấp như các đại sứ tại Mỹ, UN, Ấn Độ, Áo,…Một số
bộ tộc mà ông ta đi kinh lý mười ngày trước đây để
kêu gọi sự trung thành của họ đã từ chối ủng hộ ông
ta. Các thành phố lớn và cả vùng duyên hải phía Bắc đã
không nghe theo lệnh của ông ta, quân đội ở các vùng đó
đã đứng về phía nhân dân Libya.
Thế giới đã lên tiếng.
Cộng đồng các nước Ả Rập đã không cho Libya tham gia cuộc
họp của khối vì hành xử vô nhân đạo của Qaddafi đối
với dân chúng. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng
Hillary Clinton đã lên tiếng nguyền rủa sự đàn áp đẫm
máu của Qaddafi, nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 300 dân
thường và bị thương hàng ngàn người trong hai ngày vừa
qua. Đáng nguyền rủa hơn nữa là Qaddafi đã không cho cung
cấp thuốc men và dụng cụ y tế để cứu chữa những người
này. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi liên minh Châu
Âu cấm vận Libya vì những “ý định thảm sát người dân
rõ ràng của Qaddafi” qua bài
phát biểu của ông ta trên truyền hình ngày hôm qua.
Các nhà nghiên cứu nhận
đinh rằng, thể chế độc tài và chuyên quyền của Qaddafi
chỉ còn tính theo ngày, bất kể sự đàn áp dã man của lực
lượng ủng hộ Qaddafi tới mức nào. Al-Mismari, nhân vật đối
kháng đang định cư tại Pháp trả lời phỏng vấn của đài
truyền hình Cana+ nói rằng “ông ta đã sử dụng máy bay,
xe tăng, lũ đầu trâu mặt ngựa. Còn gì nữa? Vũ khí hóa
học ư?
Dư chấn từ Trung
Đông tới Việt Nam
Cảm phục bởi lòng
dũng cảm của những người dân Tunisia, Ai Cập và những quốc
gia nhỏ bé khác như Bahrain, Djibouti; người dân Trung Quốc
đã đem hoa nhài xuống đường. Ở Bắc Kinh, Thượng Hải,
những người xuống đường đã giơ cao biểu ngữ đòi công
ăn việc làm, đòi lương thực, đòi nhà ở… bởi trong thời
gian gần đây, do lạm phát cao giá cả sinh hoạt ở nhiều
thành phố lớn của Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng. Theo
tờ báo Associated Press (AP) giá dầu ăn, ngũ cốc đã tăng 40%
trong mấy tháng vừa qua. Làn sóng đấu tranh cho quyền sống
đang lan tới hai quốc gia độc tài Châu Á.
Từ khi Trung Đông rung
chuyển vì những cuộc biểu tình đòi dân chủ và nhân quyền,
kinh tế thế giới lại một lần nữa chao đảo. Cổ phiếu
trên khắp các sàn đều giảm; giá dầu thô tăng từng ngày
tới mức cao nhất trong vòng 28 tháng qua: 106 USD trên sàn giao
dịch New York và gần 200 USD cho dầu ngọt Brent trên sàn London.
Việt Nam, lâu nay luôn
ở trong thế tăng trưởng bấp bênh dù con số rất cao; luôn
hơn 8% tăng trưởng từ 2008 trở về trước và 6,78% năm 2010.
Tuy nhiên, giá cả sinh hoạt năm ngoái đã tăng tới 11,75%,
gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng. Dự trữ ngoại tệ
của Việt Nam chỉ còn khoảng 10 tỷ USD, thiếu hụt trầm
trọng so với mức tối thiểu 16 tỷ USD mà được quỹ tiền
tệ thế giới coi là an toàn. Ổn định kinh tế xã hội đã
xuống mức thấp nhất. Việt Nam đang cố gắng điều chỉnh
để giảm nhập siêu bằng cách phá giá đồng bạc lần thứ
ba trong vòng mấy tuần, đưa tỷ giá chính thức lên 20.683
VNĐ ăn 1 USD. Nhưng chính sách này sẽ không hiệu quả với
việc tăng giá điện 15,3% gần đây bởi quyết định này
sẽ thúc đẩy các công ty nhập thiết bị tiết kiệm năng
lượng hơn để đối phó với giá điện cao nhất Đông Nam
Á hiện nay.
Chính quyền Việt Nam
đang lúng túng bởi lẽ những chính sách vĩ mô đã không tạo
được sự ổn định cho sự phát triển kinh tế lâu dài,
nhất là quan điểm “lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo”
đã tiêu tốn 60% đầu tư nhà nước mà chỉ đóng góp 25%
vào GDP. Lạm phát hai tháng đầu năm luôn là hai con số và
gần đây nhất đang ở mức 12,5%, mức cao nhất trong vòng
2 năm vừa qua. Giá điện tiêu dùng đã bắt buộc phải tăng
15,3% mà vẫn không thể đảm bảo đủ điện. Giá xăng, với
áp lực của giá xăng thế giới, sẽ bắt buộc phải tăng.
Nhà nước chưa dám công bố tăng ngay lập tức vì rất dễ
tạo ra khủng hoảng xã hội; nhưng việc tăng là không thể
tránh khỏi. Các cửa hàng xăng chỉ bán hạn chế đã khiến
nhu cầu tăng vọt; giá xăng một số nơi lên tới 30.000 VND/lít.
Trong khi đó, chính quyền
khắp nơi vẫn đang hoạt động không hiệu quả và vẫn dùng
cách đàn áp và ăn cướp nhân dân. Khắp nơi những bức xúc
về thu hồi và đền bù đất đai vẫn đang rất nóng.
Ngày 18 tháng 2, vừa qua, tại trước cửa trụ sở tòa Thị
chính thành phố Đà Nẵng, kĩ sư Phạm Thành Sơn đã châm
lửa tự thiêu để phản đối ông Nguyễn Bá Thanh và chính
quyền của ông ra lệnh cưỡng chế nhà và đất gia đình
ông với sự đền bù rẻ mạt. Báo chí trong nước đưa tin
là tai nạn với bức ảnh chiếc xe cháy đen trơ khung sắt
dựng sát tường đen trắng mà không có hình của nạn nhân.
Nếu là tai nạn thì chiếc xe có thể dựng một cách gọn
gang vào sát tường như vậy được không? Không cần nói ai
cũng biết sự lừa bịp và dối trá trắng trợn của chính
quyền để lấp liếm tội đồ của họ.
Cái chết của anh Sơn,
cũng như cái chết của nhiều người dân oan khác trên khắp
các nẻo đường Việt Nam; ở Thái Nguyên, ở Hà Nội, Hải
Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Đồng Nai,… cần phải được
đền bù. Người dân Việt Nam cần khóc cho những người đã
chết oan và bắt những kẻ gây ra những cái chết đó phải
khóc để chính chúng ta sẽ không bao giờ phải thương tiếc
trong uất hận trong tương lai.
Mang hoa nhài đến
Việt Nam
Người dân Tunisia đã
thành công cuộc cách mạng hoa Nhài, làm gương và là khởi
đầu cho một làn sóng cách mạng tại Trung Đông và Bắc Phi.
Cũng giống Ai Cập, quốc gia này có được sự hậu thuẫn
mạnh mẽ của phương Tây vì đây là một trong số ít các
quốc gia Trung Đông thân phương Tây, có thu nhập đầu người
trên 9.000 USD; gấp 3 lần Việt Nam. Tất nhiên, GDP của Tunisia
cao gấp nhiều lần Việt Nam. Tunisia có hệ thống cảnh sát
chìm nổi mạnh hơn Việt Nam và cắm rễ sâu trong dân chúng;
có quân đội được trang bị vũ khí tối tân hơn Việt Nam.
Nhưng sau cơn địa chấn 10 ngày, thể chế độc tài và chuyên
quyền của tổng thống Ben Ali đã rụng như sung rụng. Cảnh
sát hay vũ khí không phải là sức mạnh của chính quyền và
thực sự không đáng sợ.
Việt Nam luôn phát triển
không bền vững. Việt Nam đang khủng hoảng kinh tế với dự
trữ ngoại tệ xuống thấp nhất trong vòng 10 năm qua, lạm
phát phi mã 12,5%, giá sinh hoạt đã tăng tới 11,75% và sẽ
vẫn tiếp tục tăng, giá điện tăng 15,3% mà vẫn không đủ
cung cấp như chưa bao giờ đủ; giá xăng, giá than sẽ tăng.
Đời sống người dân đã khó sẽ càng thêm khó. Chúng ta
sẽ phải chịu những cảnh này đến bao giờ?
Thế giới ngưỡng mộ
giới trẻ Tunisia đã khơi mào cho cuộc cách mạng hoa nhài.
Thanh niên Trung Quốc đã đặt hoa nhài trên đường phố, trong
các cửa hiệu. Người dân Trung Quốc giơ cao ảnh bông hoa
nhài đòi quyền sống.
Thanh niên Việt Nam cũng
ngưỡng mộ sự dũng cảm và tinh thần dân tộc của thanh
niên Tunisia; những tố chất mà thanh niên Việt Nam không thiếu.
Chúng tôi, nhóm Người Việt Yêu Nước kêu gọi tất cả mọi
người hãy biểu lộ tình cảm của mình với cuộc cách mạng
hoa nhài tại Tunisia cũng như ủng hộ cho phong trào tranh đấu
của người dân Libya, Yemen, Bahrain,… bằng cách đặt hoa nhài,
dán ảnh hoa nhài trước cửa đại sứ quán Tunisia, Libya, Ai
Cập, Yemen tại Hà nội. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người
thể hiện sự ủng hộ của chúng ta bằng cách đặt hoa nhài,
dán ảnh hoa nhài tại các quán ăn, trong các trường đại
học, khu siêu thị,…ở khắp mọi nơi.
Thanh niên Việt Nam hãy
hoan nghênh sự cáo chung của các chế độ độc tài, chuyên
quyền ở khắp nơi trên thế giới bằng cách đặt vòng hoa
tang trước tượng đài LeNin tại Hà Nội.
Thanh niên Việt Nam luôn
rõ ràng, sòng phẳng với cái xấu. Những cái chết của những
dân oan ở Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải
Phòng, Đồng Nai; cái chết của anh Phạm Thanh Sơn cần phải
đòi cho được công lí. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy
dán ảnh của những nạn nhân này ở khắp mọi nơi, hãy nói
cho nhau biết thực tế về cái chết của các nạn nhân; bác
bỏ những luận điệu lừa bịp trên báo chí của chính quyền.
Và chúng tôi kêu gọi
mọi người có tinh thần đoàn kết và hỗ trợ nhau như nhóm
phóng viên bên Trung Quốc đã ồ ạt bao vây lũ cảnh sát đang
bắt anh thanh niên đặt hoa nhài trước cửa hàng McDonald ở
Bắc Kinh. Họ đã buộc chúng phải thả anh ra cũng như phản
đối những hành động thô bạo của chúng với những người
dân tụ tập xung quanh. Chính quyền Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen,
Bahrain hay bất cứ một thể chế nào sẽ không thể đàn áp
được một lực lượng đông đảo quần chúng có chính kiến
và lẽ phải. Thế giới đang lắng nghe và sẵn sàng ủng hộ
những tiến trình dân chủ của Việt Nam.
“Ai sẽ nói nếu chúng
ta không nói? Ai sẽ làm nếu chúng ta không làm?” Câu hỏi
nhức nhối này đã vang vọng bao lâu nay và bây giờ là thời
gian để thanh niên và người dân Việt Nam trả lời.
Thay mặt nhóm Người
Việt Yêu Nước
Trưởng nhóm, Trần
Xuân Tâm.