Kính quí Thày
.
Kính quí bậc tu
sĩ .
Kính quí anh chĩ em liên
quan .
Kính quí vị đang quan
tâm .
Cuộc Cách mạng Hoa Nhài
đang lan từ Bắc Phi sang Trung Đông qua Trung quốc và đến
Việt nam. Điều này không cách gì có thể phú nhận được
. Cuộc Cách mạng ấy đi nhanh hay đi chậm khi vào
Việt nam . Đem theo bão tố hay đem theo sương mù ,chính chúng
ta sẽ là những cá nhân phải đối diện vơí
lương tâm và vơí lịch sử để nghiêm khắc trả lời
vơí con cháu những thế hệ sau này .
Từ góc độ tương quan
ấy , ta cần nhìn xem , nghiền ngẫm những gì đẵ và
đang xảy ra ở các quốc gia Tunisia , Ai Cập và Libya
, Brahain ...để gop& phần củng cố nièm tin ,
sức mạnh cũng như rút tỉa kinh nghiệm cho cuộc Cách
mạng Hoa Nhài tiếp nối ngay trên quê hương của chúng ta .
Cách đây 59 năm , Cuộc
Cách Mạng Giải Phóng dân tộc của Việt nam đã tạo
tiền đề và cảm hứng cao độ cho các nước Trung đông và
Bắc Phi . Cho đến tận bây giờ , hào quang của cuộc Cách
Mạng Giai phóng ấy đại đa phần ngươì Ả rập Aicập
đều vẫn dành cho Việt nam , duy góc độ nhìn nhận vì
cảm quan chống chế độ thực dân và chống Mỹ
còn nặng nên họ vẫn chỉ nhìn được hình bóng đảng cộng
ssản độc tôn trong cuộc Cách Mạng mà toàn dân ta
đã tổn hao biết bao xương máu để hoàn thành ; trong đó
, đảng cộng sản chỉ là một thành phần đóng góp máu xương
một cách tương đối khiêm tốn . Sự khiêm tốn ấy
bắt buộc những ngươì cầm quyền đã phải phát minh
ra cuộc đấu tranh Cải cách ruộng đất , noi theo bước ch-an
Cách mạng văn hóa của Trung hoa đỏ để tẩy sạch
những đối thủ của mình , sau khi đã ma mãnh , khôn ngoan
giành được chính quyền trên toàn miền Bắc năm 1954 .
Những phức tạp , những
gian giảo của cuộc Cách mạng giải phóng Việt nam
đã không được biết đến ở Ai Cập , ở Algrerie, Tunisie
hay Libya . Ở các xứ ấy , nước Việt nam (đại
diện là đảng cộng sản ) hiện lên như một anh hùng
. Điều này , thể hiện rất rõ trong đơì sống của những
ngươì Ai cập Ảrập đang sống tại Pháp , Đức . Họ
quí trọng khi nghe biết chúng ta là ngươì Việt nam , đối
lập vơí thái độ khi nhận biết đối diện vơí họ là
ngươì Trung hoa .
Ngày nay , vòng xoay 60
năm đã đem hào quang chiến đấu từ Ả rập Aicập Trung đông
quay trở ngược lại vơí đất nước Việt nam . Cũng mang
tên Cách mạng . Cũng đầy máu và nước mắt . NHưng
là Cuộc Cách mạng Dân Chủ mang tên thục nữ quí
phái Jasmin / Hoa Nhài .
Phải chăng , vòng
tuần hoàn lục thập hoa giáp đang ứng vào vơí
cuộc sống hôm nay. 60 năm trước , cuộc cách mạng Giái phóng
đi từ đông sang Tây , đem lại độc lập cho nhiều xứ
sở . Ngày họm nay , cuộc Cách mạng Dân chủ tự do lại phát
khơỉ từ phía Tây chạy sang phía đông , giải nốt bài
toán Cách mạng mà thơì 1945/1954 mơí giải quyết được nửa
chừng của phần thứ nhất :Độc lập .
Độc lập - Tự do
- Hạnh Phước . Đó là mục tiêu cao cả của các
cuộc đấu tranh giải phóng mà riêng vơí Việt nam , lịch
sữ đã chứng minh ta chưa làm nổi một nửa của phần
thứ nhất . Đất đai tổ tiên ta bị mất trắng qúa nhiều
. Biển đảo không có cách gì gìn giữ . Ngoại nhân đem súng
to tàu lớn vào tận cửa bể bắn , bắt , hà hiếp , dọa
nạt thậm chí giết chóc ...những ngươì cầm quyèn
vẫn nhăn rang mặn nhạt hú hí được vơí đối phương
. Thậm chí còn không cả dám lên tiếng than phiền và
ra tay đàn áp dân lành ngay tức khắc khi dân lành chịu nhục
không nổi đoì có thái độ ăn thua đủ vơí kẻ thù
cướp đấy cướp biển ....
Việt nam chưa từng bao
giờ có giai đoạn nào mà ngươì cầm quyền hèn yếu
nhu nhược đến như vậy . Mói nhục này to bằng trơì , rộng
bằng bể khơi. Vậy , vế thứ nhất Độc lập , phải nghiêm
khắc nhìn nhận là cho tơí nay , vơí biết bao xương máu đổ
ra trong nỗi đau tương tàn cốt nhục. Việt nam vẫn
chưa giải quyết được ván bài Độc lập.
Trong khi , Bắc Phi , Trung
đông họ đã đi sau , nhưng vượt ta rất nhanh để có
thực sự các quyền độc lập . Từ những quốc gia nghèo
khổ , họ đã vượt qua mặt Vn rất nhiều về tích sản
tinh trên đầu ngươì, đặc biệt là Libya .
Cuộc sống kinh tế
thăng hoa , đơì sống văn hóa kỹ thuật ngươì dân cũng
tăng lên theo. Họ đi trước ta hàng mấy chục năm công nghệ
và đâc biệt , khả năng ứng dụng thông tin truyèn thông
vệ tinh toàn cầu của họ vượt rất xa so vơí Việt nam .
Chính sự trưởng thành
của tầng lớp ứng dụng thông tin internet đã quật đổ
những rào chắn hủ lậu đầy bạo lực của những
kẻ cầm quyền.Viẹt nam giống nhau so vơí Ai cập
,Libya, Tunisia ở khối cầm quyền . Nghĩa là dù dốt hơn
về kỹ thuật , nhưng bản chất hung đồ cường bạo độc
tài thì giống nhau .
Nhưng vơí cộng đồng
quần chúng thì có khá nhièu điều khập khiễng. Dân
chúng các xứ này , đặc biệt là Libye , có cuộc sống
giàu hơn ngươì dân Việt nam nhiều. Trình độ nắm
bắt , ứng xử và khai dụng mạng thông tin toàn cầu của
lớp thanh niên so vơí Việt nam có nhiều điểm vuợt trội
, tuy rằng , mặt bằng có học (cấp trung học ) của VN
cao hơn nhiều so vơí cộng đồng quần chúng Libya và
Aicập Ả rập .
Cuộc đấu tranh Cách
mạng mang tên Hoa Nhài đang xử dụng Internet như một
Bộ Tổng Tham Mưu Hữu Năng Vô Ảnh . Muốn bắt giết
không thể bắt giết. Muốn hòa hoãn không thể hòa giải.
Một khi cuộc Cách Mạng chuyển động là chỉ có cách đi
đến đích hoặc bị tận diệt cả hai . Vì lực lượng đối
lập gần như vô hình, vô phương kìm lại bánh xe chiến
đấu , một khi nó đã lăn bánh . Đây vừa là điều nguy hiểm
, vừa là điều ....Cảm Hứng (từ ngữ của một vài nhóm
ngươì đang xử dụng ).
Nó bắt chúng ta phải
vắt óc suy nghĩ chứ không thể dùng chữ nghĩa kiểu lãng
mạn để phát động cuộc chiến đấu .
Chúng ta liệu có Thắng
hay không ? Và Thắng thì cái sự Thắng ấy nó như
thế nào ? Nó có điểm dừng hay không ? Ước lượng như thế
nào về sự thiệt thoì nhân mạng của cả hai phe ???
Giống dân đã dám kháng
cự thưc dân Pháp hàng trăm năm liên lỷ !Lịch sữ thực
dân Pháp chỉ ấn định duy nhất có Việt nam. Thế giơí Ảrập
,Trung đông và Băc Phi thua rất xa
Việt nam trong lãnh vực
này . Nam Phi thì ta miễn bàn . Nam Mỹ thì gần như đưuợc
hưởng sái từ cuộc Cách Mạng giải phóng của Việt
nam mà từ đó họ có độc lập , nhưng lại rơt vào nhũng
cuộc nổi chiến nồi da sáo thịt giằng dai đến
tận mãi bây giờ . TRuyèn thống đấu tranh , sự can đảm
quật cường .... thế giơí khó có giống dân nào có thẻ
sánh ví được vơí Việt nam. NHìn những "vốn liếng
" này .Ta ít nhiều phải cảm thấy lạnh gáy khi hình dung ra
một cuộc Tổng Nổi Dậy mà toàn dân chưa có điều
kiện tham gia đại trà .
Câu hỏi quan trọng
mà những nhà lãnh đạo trong nước phải trả lời , đó là
mạng thông tin đã có thể dẫn đủ ra đại trà chưa
?
Ta có ưu điểm là cuộc
Cách mạng Hoa Nhài đã nổ ra liên tục nhiều tuần lễ
. Nó đã quật đổ được những anh chàng độc tài giàu có
và khổng lồ . Nó còn đang xả thân , tương tác
máu lửa giữa một trận địa được điều hành bằng
đối thủ là một con ngươì đại tài trí và đại tài
phú , xử dụng và đièu khiển rất tốt những đội
quân chuyên nghiệp vô cảm tính....
Ta cũng có được ưu
điểm là chứng kiến cảnh ngoạn mục việc các
nhà cầm quyền Tây phương cương quyết ra tay hạ bài
triệt buộc vơí đám cầm quyền khát máu Libya . Tiền
bạc của gia đình bạo chúa đã bị Ăbng lê và Thụy sĩ
chính thức công bố tước sạch, số liệu làm bàng
hoàng cho tất cả mọi con ngươì có lương tri ,là hàng
trăm tỷ đô la !!! Đây là đòn cân não . Đòn đánh thẳng
vào lòng tham của đội quân đánh thuê vốn đang cuồng nhiệt
bảo vệ cho chủ nhân Gadaffi . Lính đánh thuê , chúng
đánh chỉ vỉ tiền . Một khi được biết là "ông chủ nhân
" đã mất sạch tiền thì chúng còn chiến đấu nữa hay không
? Đòn phòng xa của bạo chúa , không dùng quân đội bản
địa (vì siợ đảo chánh ) đã bị nhát kiếm hồi mã
thương chém đút mạch gân cổ . Giờ tử tội của tên bạo
chúa chỉ còn tính bằng khoảng phân cách h / giờ . Đám
lính đánh thuê , sẽ bỏ chây hoặc tìm cách đầu hàng
trong những giờ tơí .
Anh Pháp , Mỹ Đức
cùng Liên Hiệp Quốc đã phải triệu tập họp khẩn
đẻ thiét lập vùng cấm bay trên Libya . Việc này , trước
đây 20 năm sẽ chỉ là việc ảo tưởng. Vì làm
sao có thể cấm phi cơ của họ bay trên chính quốc gia của
họ ?
Thưa rằng , giờ này
, Liên hiệp quốc , và nhất là anh chàng cao bồi miền tây
, họ thừa khả năng để làm điều đó . Bất cứ một chiếc
máy bay nào của Libya cất cánh cũng tức khắc nổ tan tành
vì các súng laser cực đại mà mấy anh chàng cao bồi Texas
đang cặp nách rong chơi giữa trời trong mây xanh gió mát
...
Cuộc diện chiến đấu
kiểu này làm nhiều ngươì xanh mặt . Trong đó đặc biệt
có "ông kẹ " Trung hoa cs và anh cs biến thái mang tên
họ Viêt nam XHCN .
Cao trào tự do ,
xu thế dân chủ đã lên đến đỉnh điểm . Tất cả các
quốc gia , tất cả mọi cộng đồng con ngươì yêu tự do
.... đã đang tự nguyện đứng trong bầu trơì chảo nóng để
quan sát và nhanh chóng yểm hộ . Thơì cơ này là thơì
cơ vàng , thơì cơ vạn ngàn bạc vàng , vạn ngàn quí kim ...cũng
không thể nào so sánh nổi .Con ngươì đã vượt qua
được những hầm hố cản rào mang tính cách bầy đàn của
bọn quan liêu lãnh chúa . Biên cương đã thành trò đùa
đối vơí kỹ thuật can thiệp tiên tiến . Không ai còn
có thể ngang ngược đàn áp dân đen . Không ai còn có thể
ung dung múa hát trên sự nghèo nàn khốn khổ của
ngươì dân . Bạo chúa Libya . Một tên ma đầu tài trí
siêu phàm, giàu trên tất cả những ngươì cực giàu của
thế giơí ...mà còn phải gục ngã qui hàng ... thì sá gì vài
anh chằng mặt gà mái của Bộ chính trị đảng
cồng sản Việt nam.
Đó chính là lý do căn
bản , lý do chiến lược để tuyên bố trước khi
xung trận là CHÚNG TA SẼ THẮNG .
Trong tâm ý hiến
dâng trí lực cho Tồ quốc , cho đồng bào . Tôi , đứng
ở vị trí của một ngươì từng là tử tù chính trị. Từng
là thủ lĩnh Tập Hợp tổ chức cuộc
Nổi Dậy ỏ Trại Tù A20 Phú Yên 10/1994 . Chân thành
xin Quí anh chị , quí Tăng sĩ đang có ý định tự thiêu .
Xin ngừng ngay lại ý tưởng này.
Thân xác , tâm thể
của các vị phải để dành cho gai đoạn hậu Cách Mạng .
Vơí tất cả chúng ta , giai đoạn ấy sẽ là giai đoạn
căng thẳng và cần thiết nhất . Để một cách
nhanh chónh nhất , ổn định đơì sống và xã hội ngươì
dân. Ngăn chống mọi hành vị tư thù sẽ tìm cách giải
quyết vô cương pháp.Hàn gắn đau thương Bắc nam
và chấm dứt triệt để việc áp dụng các
thứ chủ nghĩa lai căng trên đất Việt .
Thơì thế đã , đang
vô cùng thuận lợi . Không cần phải đem dao mổ trâu để
giết gà .
Thư bất tận ngôn.
Kính bái .
Phạm văn Thành
Thay mặt tổ chức
Tiên Long .
02/26/2011