Monday, February
21, 2011 6:22 AM
From: "thu le" <quehuongthanyeu...@gmail.com>
To:… <nsvietnam@yahoo.com>
Nhờ quý vị phổ
biến giúp tôi việc CA Việt Nam sách nhiễu dân vô cớ
* * *
Mấy năm vừa qua ở
Việt nam có một nhóm cựu công nhân lao động Đài Loan. Họ
thường liên lạc thăm hỏi, động viên và giúp đỡ nhau.
Họ là những người
thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội Việt Nam. Do hoàn
cảnh gia đình kinh tế khó khăn nên phải đi làm thuê ở đài
loan. Khi làm việc ở Đài Loan, họ hàng tháng vẫn phải đóng
thuế đầy đủ, từ đồng lương bị bóc lột, cho chính phủ
Việt nam.
Họ là những người
bị tai nạn trong khi lao động tại Đài Loan. Có người bị
gãy chân, gãy tay, hoặc mất đi cả một phần cơ thể. Có
người bị hãm hiếp. Có người bị buôn bán làm nô lệ lao
động. Có rất nhiều người bị các công ty môi giới, trong
đó có cả các công ty môi giới của Việt nam, lừa đảo.
Trong lúc lâm nạn, bị
bóc lột, hành hạ họ không nhận được sự trợ giúp nào
của Chính phủ Việt Nam tại Việt Nam hay từ Văn Phòng đại
diện chính phủ Việt Nam tại Đài Loan. Họ phải nhờ đến
sự giúp đỡ của Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân, Cô Dâu Việt
Nam tại Đài Loan.
Tại Văn Phòng, họ đã
được ăn, ở, học hành. Họ học cách thức làm sao trở
thành 1 người có đời sống tâm lý khoẻ mạnh. Biết được
quyền lợi và bổn phận của 1 người lao động nước ngoài.
Biết được nhân quyền, nhân phẩm của cuộc sống làm người.
Ngoài ra, họ cũng được giúp đòi lại những quyền lợi
chính đáng như tiền lương làm thêm, tiền lương bị trừ
vô cớ, tiền bồi thường tai nạn lao động, v.v….
Trong thời gian hoạn
nạn đó những người bị nạn đã giúp đỡ nâng đỡ nhau.
Họ sống hết mình vì nhau, hy sinh phục vụ nhau. Từ đó đã
quen thân nhau như anh em một nhà. Tình cảm thân thương đó
giúp họ ngày càng gần gủi với nhau hơn. Nhưng rồi, họ
cũng phải chia tay khi án của mình đã giải quyết xong. Họ
trở về Việt Nam với gia đình.
Gặp lại những người
bạn đã 1 thời biết nhau, thân nhau, giúp đỡ nhau trên chính
quê hương của mình thì không gì vui và sung sướng bằng.
Họ đã giữ liên lạc với nhau và hẹn nhau cứ mỗi năm ngày
24/12 sẽ gặp nhau. Mục đích của cuộc họp mặt là để
giao lưu tình cảm, thăm hỏi động viên giúp đỡ nhau hầu
vượt qua những khó khăn thách thức mới nơi quê nhà. Đơn
giản vậy thôi,
Nhưng đảng csvn đã
đang tâm dùng an ninh, công an nhân dân khủng bố, hăm dọa,
xách nhiễu và gây chia rẻ đối với những con người đáng
thương và gia đình của họ. An ninh và công an nhân dân đã
dùng những biện pháp rất du đảng, côn đồ và đê hè, cụ
thể là:
1/ Dip 24/12/2009 anh
chị em gồm 50 người gặp nhau trong khuôn viên nhà thờ ở
Huyện Gia Lộc, Hải Dương. Mục đích là dự lễ Noel mừng
Chúa Giáng Sinh sau đó giao lưu thăm hỏi lẫn nhau. CSVN đã
sai an ninh và công an theo dõi từ đầu. Lần này họ không
phá, rối. Nhưng sau đó đã ra lệnh mồm cấm Cha Đức, cha
xứ, từ sau kiểu gì cũng không được cho anh em tập trung
trong khuôn viên nhà Thờ nữa.
2/ Trước dịp Noel 2010.
CSVN lại sai an ninh, công an đến từng nhà anh chị em ở khắp
các tỉnh thành trong cả nước để dọa nạt. Họ ra lệnh
mồm cấm đoán anh chị em không được gặp nhau vào dịp 24/12
như năm 2009 nữa. An ninh và công an một số nơi còn ép bắt
anh chị em ký giấy cam đoan không liên lạc gặp mặt bạn
bè của mình nữa như trường hợp các anh Quang ở Bắc Giang,
anh Quang ở Hải Dương......
3/ Đến dịp 24/12/2010
CSVN sai Công An chốt gác theo dõi suốt nhiều ngày trước lễ
Noel để ngăn chặn những anh chị em có ý không thực hiện
lệnh cấm bằng mồm của Công An.
4/ Vượt qua sự sợ
hãi và vòng kiềm tỏa của Công An, đúng dịp 24/12/2010 hơn
20 anh chị em vẫn có mặt và gặp nhau tại nhà thờ Thái
Hà ở Hà Nội để đón mừng Giáng Sinh và sau đó
giao lưu thăm hỏi lẫn nhau. Nội dung cuộc gặp gỡ thật
trong sang, xúc động và ấm áp tình người. Vậy mà lợi dụng
lúc anh chị em đi vắng Công An đã lẻn vào nơi nghỉ của
anh chị em để đặt máy nghe trộm. Sau đó vào hồi 0h15 ngày
25/12/2010 thì cho một băng khoảng 20 công an mặc sắc phục
lẫn thường phục của Quận Đống Đa và Phường Trung Liệt
hùng hổ xông vào nơi nghỉ của anh chị em để gọi là kiểm
tra hành chính. Những người ăn lương từ tiền đóng thuế
của người dân, lại hung hổ vây hãm những người cô thế
như chúng tôi. Họ làm như bắt trộm cướp. Họ làm náo lọan
cả khu phố. Phát hiện duy nhất của công an là thấy có 04
anh chị em quên không mang theo chứng minh thư. Băng công an đã
cưỡng bắt số anh chị em này về giam tại trụ sở Công
An phường Trung Liệt để thẩm vấn việc tại sao lại tham
gia gặp gỡ nhau. Mãi đến 04 giờ sau mới chịu tha.
5/ Chưa dừng ở đó,
Sau cuộc gặp gỡ giao lưu tình cảm của anh chị em dịp 24/12/2010
CSVN lại sai công an các tỉnh đến từng nhà anh chị em để
dọa nạt, khủng bố tinh thần tòan thể gia đình các anh chị
em đã đi tham dự giao lưu, đặc biệt có anh Thân ở Hưng
Yên còn bị Công An vô lối, vô luật bắt giam 03 ngày đêm
mà không hề có lệnh bắt hay giấy tờ gì cả.
Rõ ràng những việc
làm trên đây của cộng sản việt nam là hoàn toàn vi
phạm cách trắng trợn tinh thần pháp luật do chính họ đã
đặt ra, cụ thể như trong hiến pháp 1992 - điều 69 đã
ghi rất rõ ràng là công dân có quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp,
lập hội, biểu tình. Việc chính quyền CSVN dùng Công an để
làm những việc như trên đây là một việc làm rất đê hèn.
Trên tinh thần sống
và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ( cũng chính là do
cộng sản việt nam đã đề ra khẩu hiệu đó và không ngừng
vận động toàn dân chấp hành ) chúng tôi - những anh chị
em cựu lao động ở Đài loan tại Việt nam cực lực phản
đối những việc làm đê hèn trên đây của chính quyền cộng
sản việt nam đối với anh chị em. Đồng thời cũng nhận
thức rằng những việc làm trên hoàn toàn không thể hiện
đó là sức mạnh, mà chỉ minh định rõ ràng hơn là chính
quyền cộng sản việt nam chỉ luôn luôn hèn với giặc ác
với dân.
Một lần nữa chúng
tôi là 1 thành phần của nhân dân Việt nam muốn nói với
chính quyền CSVN rằng những việc làm vừa qua của chính quyền
(thông qua công an) đối với anh chị em chúng tôi là vi phạm
pháp luật cách trắng trợn.
Việt nam, xuân 2011
Thy Nga.