Giáo sư Nguyễn Ngọc
Huy đã mất trên 20 năm nay, nhưng tinh thần và di sản của
nhà cách mạng đấu tranh cho tự do, dân chủ Việt Nam đến
tận ngày cuối đời … vẫn còn tác động trong lòng những
người còn ở lại. Trong số những thành phần này có cả
tổ chức Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) thành hình từ
đầu năm 1980, Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy thành hình từ
Đại Hội Vancouver năm 2009, những học trò cũ và những người
yêu mến Giáo sư Huy… Bất cứ ai còn lương tri và hiểu lẽ
công bình, hiểu biết cuộc đời Giáo sư Huy, không thể vì
bất cứ lý do gì lại xúc phạm ông chỉ vì những hành động
của một vài cá nhân hay nhóm người sau ông trong tổ chức
ông để lại đã có những hoạt động hay việc làm đi ra
ngoài con đường và lý tưởng mà ông theo đuổi suốt cuộc
đời.
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
bây giờ ra sao? Rất ít người biết sự phân hóa trong tổ
chức LMDCVN, và sự vỡ ra mấy mảnh, có mảnh đi lạc đường,
hoàn toàn “ngoài tầm tay giáo sư Huy”, vì ông không
còn trên đời. Suốt 30 năm qua, có nhiều tổ chức, hội đoàn
thành hình, rồi biến mất, hợp rồi tan “vừa theo lẽ
biến dịch của trời đất, vừa theo lẽ biến dịch của
lòng người, của thời gian, của hoàn cảnh chính trị quốc/cộng
phức tạp ở hải ngoại…” thì kể từ năm LMDCVN ra
đời năm 1980, đến nay, và sau ngày Gs Nguyễn Ngọc Huy qua
đời, việc tổ chức này vẫn còn tồn tại và hoạt động
cũng có thể coi là một sự kiện hiếm hoi trong cuộc đời,
và nếu nó có phân hóa, chia 2, chia 3 vì “lẽ biến dịch
của lòng người” và những nguyên nhân bí mật nào đó thì
cũng là điều dễ hiểu. Không thể trút trách nhiệm hay những
lời nói không đẹp, những dòng chữ xúc phạm Giáo sư Huy
bằng kiểu dùng chữ “Liên Minh Dân Chửi…!” khi nhắc tới
tên ông. Tôi đã đọc được những dòng chữ này trên internet
và Vietland nhân vụ lộn xộn ở Houston dính tới ông Nguyễn
Tấn Trí.
Trong trách nhiệm của một
tờ báo thông tin chính trị, chúng tôi cần phải nói thẳng
ra trong trách nhiệm thông tin và tìm hiểu sự thật để chuyển
đế quý độc giả…, là “bộ phận LMDCVN chính thống”
còn lại đã vì theo chữ nhẫn của giáo sư Huy mà không lên
tiếng về thực trạng phân hóa trong hàng ngũ LMDCVN, mà sự
phân hóa đó đã dẫn tới một hai nhóm tách ra, hoạt động
dưới tên LMDCVN nhưng có những hoạt động lệch lạc dưới
mắt một số người hay quần chúng ở Houston như trường
hợp “Nhóm LMDCVN phái Boston” của hai ông Ngô Thanh Hải và
nhân vật Phó Chủ Tịch mà tôi vừa đề cập ở trên...
Vì ôm chữ nhẫn theo lời dạy
của Giáo sư Huy mà thành phần LMDCVN thực sự theo con
đường Giáo sư Huy để lại… đã không có một lời , một
bản văn lên tiếng đính chính, phủ nhận, minh xác khi có
những sự việc cần lên tiếng, đính chính hay minh xác để
bảo vệ tên tuổi, uy tín của Giáo sư Huy và tổ chức LMDCVN
khi GS Huy và LMDCVN bị hiểu lầm hay xúc phạm, hậu quả từ
những phần tử lệch đường hay tha hóa cách xa phương trình
hay mô thức chính đạo của nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Huy.
Sự việc đáng tiếc này đã và đang xẩy ra!
Và về một góc nhìn chính
trị nào đó, vì chữ nhẫn mà im lặng, các nhân tố lãnh
đạo trong hàng ngũ LMDCVN và Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy
đã vô hình chung “bóp trán, cắn răng” nhìn thiên
hạ xúc phạm Giáo sư Huy, xúc phạm cơ cấu LMDCVN, và điều
này hoàn toàn không có ích gì cho công tác đấu tranh. Tại
sao không lên tiếng cho đồng bào và thức giả biết sự thật?
Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh chung cho cả nước,
cho Tổ Quốc, cho đồng bào, và từ nhận định này, đồng
bào cần biết sự thật về những phân hóa trong cơ cấu LMDCVN,
nhất là những hành xử không chính ngôn, mờ ám của một
vài thành phần tách ra từ nguồn chính của LMDCVN.
Hàng năm, ông Ngô Thanh Hải
công bố thư chúc Tết hay các văn thư tương tự khác tung
lên mạng internet hay báo chí dưới tên Chủ tịch LMDCVN Ngô
Thanh Hải… và sự kiện này làm cho công luận nghĩ chỉ có
một LMDCVN của ông Ngô Thanh Hải là tổ chức duy nhất còn
lại của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Khi nhóm này, chủ tịch
hay thành viên của họ làm điều gì sai, thiên hạ chỉa mũi
dùi vào cơ cấu LMDCVN và cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Sự
im lặng trong trường hợp này của những nhân tố chính thống
còn lại trong LMDCVN không có ràng buộc gì với nhóm “Boston”
không thể coi là vàng!
Và cũng từ sự quy trách này,
chúng tôi cũng qui trách nhiệm về sự im lặng của ông Ngô
Thanh Hải, chủ tịch LMDCVN “faction” Boston khi người đứng
phó của ông có những hành xử hay tuyên bố bị công luận
chỉ trích, tấn công và vì việc này mà người ta xúc phạm
tới LMDCVN và tên tuổi giáo sư Huy, hay chính ông Ngô Thanh
Hải đồng thuận với người Phó của ông trong những chủ
trương, trong những phát biểu?
Theo sự tìm hiểu của chúng
tôi, LMDCVN thực sự đã chia làm 2, tạm gọi là LMDCVN Boston
( do một nhón tách ra họp đại hội ở Boston) và LMDCVN Vancouver.
Ông Ngô Thanh Hải (ở Ottawa) chính là chủ tịch của “LMDCVN
Boston” mà thành phần chủ lực có một số thành viên ở
Houston, ủng hộ hay có liên hệ /liên quan tới nhóm Hoàng Duy
Hùng. Thành phần khác còn lại của LMDCVN vẫn âm thầm hoạt
động theo lộ trình hay phương trình Nguyễn Ngọc Huy và họ
là những thành phần có mặt trong Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc
Huy cùng với một số thành phần khác, họ là những nhân
tố âm thầm hoạt động và đóng góp vào việc thành hình
DVD Đại Họa Mất Nước đa phổ biến tràn lan trong nước
và hải ngoại.
Một điều cần nói thêm là
Liên Minh Dân Chủ Boston của hai ông Ngô Thanh Hải và Nguyễn
Tấn Trí không dính liếu gì tới việc thành hình DVD Đại
Họa Mất Nước, và họ cũng không là thành phần trong Đại
Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy. Có lẽ điều này ít người biết,
và cũng không ít người ngộ nhận nên lầm tưởng họ là
những thành viên chính thống của Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc
Huy.
Hy vọng bài viết này rọi
được chút tia sáng, đủ sáng để công luận và giới truyền
thông báo chí hiểu được phần nào nội tình của tổ chức
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam hầu chấm dứt sự xúc phạm tới
cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và cơ cấu LMDCVN, cơ cấu còn
âm thầm đi theo con đường chính thống và chính đạo trong
lộ trình, trong tinh thần Nguyễn Ngọc Huy.
Hải Triều
(Nguyệt San Việt Nam)
Note:
Đây là một bài viết khá
tế nhị và phúc tạp, để phục vụ cho mục tiêu đấu tranh
chung, Nguyệt San Việt Nam và người viết sẳn lòng đón nhận
những đóng góp ý kiến hay phản luận minh danh về nội dung
bài viết trên đây.